Chút Kỷ Niệm ......
Những ngày cuối tháng 4, trời vẫn xanh và một ngày nắng ..

[Image: 5-E3-CDAF4-B7-EB-4497-BC66-0-A5-C448-B5979.jpg]


[Image: 3-EF69-C76-3902-4-FEC-8467-E3-DBD9554-CF9.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Cảnh bên Tea lúc nào cũng đep hết, trời sáng xanh, sông hồ trong veo, núi đồi nhấp nhô...nhìn hoài không chán. 10_point

 Bé 3 Chúc Tea luôn Vui Tươi và Hạnh Phúc  Hug

Reply
(2022-05-09, 12:07 AM)Be 3 Wrote: Cảnh bên Tea lúc nào cũng đep hết, trời sáng xanh, sông hồ trong veo, núi đồi nhấp nhô...nhìn hoài không chán. 10_point

 Bé 3 Chúc Tea luôn Vui Tươi và Hạnh Phúc  Hug

Khi nào có dịp, be3 cùng gd qua đây chơi Wink

Tea cũng muốn qua OR một chuyến mà chưa có dịp, chắc lúc đó phải hú be3  Biggrin

Gởi tặng be3 tấm này, hoa nở đẹp hơn người cầm máy Lol

[Image: FD2931-AA-93-BB-48-F4-9558-541679866-E9-C.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Tháng 6 lại bắt đầu nóng, cứ chiều chiều lại thích đi dạo một vòng.

[Image: ABA21205-C237-4-FDD-908-B-8962-B56-CF367.jpg]

[Image: B46-A1788-3019-49-B8-9236-32-AAFABE8161.jpg]

[Image: C316-CB7-D-F073-4-E9-D-B3-E7-F308-E0246298.jpg]

[Image: 0-BE8-B3-B0-A826-451-D-BD28-B56714-F9-D6-BA.jpg]

[Image: 82-F3-ECBF-7-D52-43-C1-B94-C-2218-B9201-AB0.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Anh thợ chụp hình mà không nhanh tay chắc bị lọt xuống hồLol, cũng mai cái áo đầm vẫn còn vừa Rollin
Còn 3 tuần nữa ..

[Image: E5-E0-A9-EB-7-CE9-419-F-9-AA6-D0-ED62-A96430.jpg]

Muốn đi dạo, hóng mát thì chỉ nên đi Tahoe city vì đất ở đây phẵng, có thể mang đôi giày cao một tí để tạo dáng  Lol, ngoài ra khu này có shopping center, nhiều tiệm ăn nên rất tiện cho ai thích dạo bộ ngắm mặt hồ. Mùa Đông năm nay tuyết ít nên hồ cũng cặn nước nhưng vẫn xanh. Ai thích tắm hồ thì cứ tự do bơi thoải mái.

[Image: 157-E839-B-1-EDD-41-F8-B448-99684-F1-AB291.jpg]

[Image: 27908-C8-B-D1-CE-42-E3-9-C8-C-20-E26-B117714.jpg]

[Image: 40-C8-B695-AFAB-4-E28-8-E6-F-A24625-D52-EA9.jpg]

[Image: B6906-D5-A-EC9-E-492-D-A9-F1-AB5-C996-DCC8-F.jpg]

[Image: EB3-C1-EB5-64-F9-47-E9-BDDF-533-B0442-F13-C.jpg]

[Image: F1105446-DCE0-4673-8896-1-C09-EDE4699-D.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Anh thật thích những chuyến nghỉ hè ngắn mướn căn nhà ở gần biển hay hồ cùng bạn bè hay người nhà. Ăn uống, tán dóc, dạo chơi thấy relax vô cùng. Bây giờ không còn thích đi hai vợ chồng nữa, mắc công gây lộn, hihihi Shy

Reply
(2022-07-10, 01:21 PM)Ech Wrote: Anh thật thích những chuyến nghỉ hè ngắn mướn căn nhà ở gần biển hay hồ cùng bạn bè hay người nhà. Ăn uống, tán dóc, dạo chơi thấy relax vô cùng. Bây giờ không còn thích đi hai vợ chồng nữa, mắc công gây lộn, hihihi Shy

Thỉnh thoảng cũng nên có những ngày nghĩ ngắn, chổ anh chạy qua bên em nghĩ mát rất gần.

Anh chị hay gây lộn nhưng hễ ở nhà thấy không có mặt lại nhớ. Ba mẹ chồng em gây lộn suốt ngày Becuoi, bà thì <60, ông đã 70+ cái gì cũng gây được Admire Lol

Em hỏi thiệt, tại sao 2vc lấy nhau mấy chục năm lại trở nên như vậy?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2022-07-10, 01:49 PM)TeaOla Wrote: Thỉnh thoảng cũng nên có những ngày nghĩ ngắn, chổ anh chạy qua bên em nghĩ mát rất gần.

Anh chị hay gây lộn nhưng hễ ở nhà thấy không có mặt lại nhớ. Ba mẹ chồng em gây lộn suốt ngày Becuoi, bà thì <60, ông đã 70+ cái gì cũng gây được Admire Lol

Em hỏi thiệt, tại sao 2vc lấy nhau mấy chục năm lại trở nên như vậy?

Dường như ở với nhau lâu thì sức chịu đựng giảm đi hay sao đó. Nhưng cũng có những cặp chả cãi nhau bao giờ, nhưng đùng một cái là ly dị cái rụp. Cũng không có mẫu số chung đâu, tuy rằng thường thì các cặp rất giống nhau khi nhìn thoáng qua.

Reply
(2022-07-10, 01:49 PM)TeaOla Wrote: Em hỏi thiệt, tại sao 2vc lấy nhau mấy chục năm lại trở nên như vậy?

 Ít đi chơi thay đổi không khí quá, quanh năm suốt tháng cứ ra sức làm việc và ngồi nhà ngóng gió Đông. Về già cũng không thay đổi. Trong đây mọi người nên theo sách lược của anh Hai Hòn. Theo cách sống người VN ngày xưa, không đi đó đi đây thay đổi gió cũng kẹt đấy. Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
(2022-07-10, 01:21 PM)Ech Wrote: Anh thật thích những chuyến nghỉ hè ngắn mướn căn nhà ở gần biển hay hồ cùng bạn bè hay người nhà. Ăn uống, tán dóc, dạo chơi thấy relax vô cùng. Bây giờ không còn thích đi hai vợ chồng nữa, mắc công gây lộn, hihihi Shy

 Thôi tiêu rồi, cái này là hồi hương chứ không phải vào tuổi hồi Xưn. Shy  j/k
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
Hmm...   Đúng anh thợ hình chưa cà chớn như Ngáp tui.....    Nếu mà là Ngáp tui thì ....  quay mặt lại....  rồi .....  rồi lùi lùi thêm 1 chút nữa....  rồi lùi lùi thêm tí nữa......   "Bỏm" 1 cái thì sẽ nói lùi quá xa rồi....   Hahahahahahahaha...    Until then ....   Good Luck...

Ps..  Thấy không đâu có ai cà chớn như Ngáp tui.....  Hahhahahahahaha....   LOL-4  LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
(2022-07-10, 11:59 PM)005 Wrote:  Thôi tiêu rồi, cái này là hồi hương chứ không phải vào tuổi hồi Xưn. Shy  j/k

hihihi, ý nói là 2 vợ chồng đi chung với bạn bè hay gia đình chứ không đi hai vợ chồng tình tứ với nhau nữa vì không tình tứ mà chỉ sinh sự Lol

Reply
(2022-07-10, 01:57 PM)Ech Wrote: Dường như ở với nhau lâu thì sức chịu đựng giảm đi hay sao đó. Nhưng cũng có những cặp chả cãi nhau bao giờ, nhưng đùng một cái là ly dị cái rụp. Cũng không có mẫu số chung đâu, tuy rằng thường thì các cặp rất giống nhau khi nhìn thoáng qua.

Trong hôn nhân đáng sợ nhất là sự yên lặng của 2 người, có gây lộn thì còn nghe được tiếng nói từ 2 phía.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2022-07-11, 06:00 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Thường thì những cặp hay cải nhau (dĩ nhiên chén bát không bay như UFO's ) thì sẽ sống với nhau lâu dài ! Kinh nghiệm cho thấy khi mình cải mà người ta không cải lại thì có nghĩa là người ta nhẫn nhịn hay không muốn đối đầu lại ! Và cho tới lúc nào đó khi sự nhẫn nhịn đã đầy tràn, hết chổ chứa thì atoms sẽ tụ hợp lại và là trái bom nguyên tử .

 Rút kinh nghiệm thì cải cứ cải, cứ nói khi không vừa lòng, nhưng đừng đi quá mức ! Tại vì nếu cứ ấp ủ trong lòng thì đó là trái bom nổ chậm ! Tuy vậy, không ai chịu nổi tính ngang của mình, vì khi mình chửi là ra chửi, tình cảm ra tình cảm, còn nếu giúp thì không cần phãn hồi .....! 

  Ex's của mình chưa người nào nghĩ tới hay có ý định ám sát mình hết ! Nhưng cũng như mấy lớp học after divorce nói đó... Đã cắt rồi thì không thể gắn lại nguyên vẹn vì hậu quả vẫn luôn hiện hửu trước mắt

Please

Nhiều cặp chia tay rồi không thể làm bạn, anh & Ex vẫn còn liên lạc vậy có nghĩa không ai ghét ai.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2022-07-11, 12:06 AM)ngap_ruoi Wrote: Hmm...   Đúng anh thợ hình chưa cà chớn như Ngáp tui.....    Nếu mà là Ngáp tui thì ....  quay mặt lại....  rồi .....  rồi lùi lùi thêm 1 chút nữa....  rồi lùi lùi thêm tí nữa......   "Bỏm" 1 cái thì sẽ nói lùi quá xa rồi....   Hahahahahahahaha...    Until then ....   Good Luck...

Ps..  Thấy không đâu có ai cà chớn như Ngáp tui.....  Hahhahahahahaha....   LOL-4  LOL-4

Lâu quá không thấy anh NR rao hàng gì đang giảm giá ở costco rồi đó nha Kaos-1  LOL-4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply