TQ: Camera khắp nơi để kiểm soát thái độ chính trị của dân
#1
Trung Quốc: Camera khắp nơi để kiểm soát thái độ chính trị của dân
Đăng lúc: 02.01.2018 13:57



[/url]
[url=http://motthegioi.vn/print/79259.html]

[Image: trung_quoc_camera_khap_noi_de_kiem_soat_...resize.jpg]
Cờ Trung Quốc gần một máy quay an ninh ở Quảng trường Thiên An Môn - Ảnh: Reuters


  Theo báo Nikkei Asian Review, để có được sự trung thành của người dân, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dựa vào những công nghệ cao cấp như máy thu hình kiểm soát an ninh, cùng những tổ chức tập thể chuyên phổ biến tư tưởng của ông.


Tờ báo Nhật nêu hai tháng sau khi củng cố quyền lực và tuyên bố Trung Quốc đi vào thời kỳ mới, tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) lần thứ 19 hồi tháng 10, ông Tập đang tích cực quảng bá tư tưởng của đảng đến toàn xã hội Trung Quốc, kêu gọi mỗi công dân giữ gìn những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội.


Bên cạnh đó, chính quyền các cấp hạ quyết tâm bảo đảm sự trung thành của người dân với vị lãnh đạo cấp cao nhất, bằng cách lắp đặt vô số máy thu hình theo dõi, cùng những tổ chức tập thể chuyên phổ biến tư tưởng của ông Tập.

Công tác tuyên truyền này lan tỏa toàn Trung Quốc. Theo Nikkei Asian Review, một tháng sau bài diễn văn 3 giờ rưỡi đồng hồ của ông Tập tại Đại hội Đảng, học sinh cấp 1 ở Thượng Hải bận rộn hát ca ngợi 12 từ khóa đại diện cho những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, như “tự do”, “công bằng”, “thượng tôn pháp luật” và “yêu nước”.

Vẫn theo báo Nhật, ngay cả một trò chơi trên điện thoại di động cũng buộc người dùng phải nghe trích đoạn phát biểu của ông Tập, trước khi được phép chơi.  

Giai cấp lao động kỳ vọng ông Tập giúp đổi đời

Trang báo Nhật nêu hiện tầng lớp dân nghèo Trung Quốc hy vọng sự lãnh đạo mạnh mẽ của ông Tập sẽ giúp họ cải thiện cuộc sống.

Một nữ lao động nhập cư 27 tuổi, từng rời bỏ cuộc sống khó khăn ở tỉnh nông nghiệp Hồ Bắc để đến Thượng Hải, nói: “Tôi muốn ông Tập làm Tổng bí thư suốt đời”.

Cô kể cuộc sống khó khăn ở nông thôn, vén quần chỉ những vết sẹo bẩn thỉu vì bị đỉa hút máu khi phải đi chân đất làm ruộng mùa hè, hoặc bị ếch cắn đôi tay trong mùa đông. Gia đình cô quá nghèo nên không thể mua ủng cao su hoặc găng tay cao su.  

Rất nhiều người nghèo như cô gái này muốn được phần bánh từ sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc thời ông Tập cầm quyền. Nhiều người dân đã được đổi đời.  

Hơn nữa, quyền lực tuyệt đối của ông Tập xem ra hợp lý với giai cấp lao động bình dân, là những người xem việc ông quyết tâm chống tham nhũng, cùng cách xử lý cứng rắn của ông Tập với các đối thủ chính trị, chính là những dấu ấn cần thiết để vị lãnh đạo giúp họ thay đổi số phận.

Máy thu hình kiểm soát an ninh ở khắp nơi

Nhưng theo Nikkei Asian Review, sự tăng trưởng kinh tế vũ bão của Trung Quốc rồi sẽ đến lúc xẹp tan. Khi đó, sự hài lòng của tầng lớp khá giả-và tầng lớp cũng muốn được đổi đời- sẽ nhường chỗ cho sự tự mãn, thậm chí bất mãn.

Vì lo ngại điều đó, ông Tập đầu tư vào cả công nghệ cao và sức hút của ông để có được sự trung thành của người dân.  

Trong khi việc giám sát ở Trung Quốc không là chuyện mới, Bắc Kinh đã nâng cao việc theo dõi này với hệ thống giám sát Lưới trời (Skynet): hàng triệu máy thu hình kiểm soát an ninh (CCTV) được kết nối với dữ liệu khuôn mặt, Giấy chứng minh nhân dân (CMND), số điện thoại và các thông tin cá nhân.

Việc nhận phòng khách sạn ở Trung Quốc không còn đơn giản là chỉ việc chìa CMND và ký tên vào bản đăng ký phòng.

Tại một khách sạn nọ ở Quảng Châu, du khách được yêu cầu cho chụp ảnh họ. Rồi các ảnh này cùng thông tin cá nhân được chuyển đến một kho dữ liệu an ninh công cộng khổng lồ, vốn chứa thông tin của khoảng 1,4 tỉ người.

Các dữ liệu này tạo nên xương sống cho hệ thống Lưới trời để giúp ông Tập nắm trọn quyền lực, theo Nikkei Asian Review. Tờ báo Nhật cho biết hiện trên toàn Trung Quốc có hơn 176 triệu máy CCTV, với ít nhất 20 triệu máy kết nối với Lưới trời.

 
[Image: 26196990_10212934744897119_586446589_n.jpg]
Nhiệm vụ quảng bá quyết tâm chói ngời của ông Tập

Vẫn theo Nikkei Asian Review, không chỉ quan tâm việc duy trì trật tự trị an, ông Tập cũng sử dụng nhiều tổ chức làm diễn đàn quảng bá thông điệp của ông.

Tại Đại hội Đảng, 1/3 các đại biểu thuộc những tổ chức nhỏ kết nối với CPC. Một trong số đại biểu đó là Yang Debing, một lao động nhập cư 46 tuổi ở Trùng Khánh.
Yang nói về diễn văn của ông Tập: “Người lao động nhập cư rất phấn khởi với báo cáo của đồng chí Tổng bí thư Tập Cận Bình”.

Từ khi trúng cử đại biểu dự Đại hội Đảng, uy tín của Yang tăng lên. Người thợ xây dựng này hiện phụ trách những cuộc nói chuyện ở chính quyền địa phương và các công ty. Ở đó, Yang hết lời ca ngợi ông Tập.

Như đại biểu Yang, các đại biểu sau khi họp Đại hội Đảng ở Bắc Kinh về lại địa phương mình, cũng kêu gọi đồng bào trung thành và ca ngợi sự quyết đoán chói ngời của ông Tập.

Trước khi Yang dự họp Đại hội Đảng, các thợ xây gọi Yang là “tổ trưởng Yang”. Nhưng sau khi ông dự họp trở về địa phương, họ đã gọi ông là “đại biểu Yang”.
Vĩnh Thụy (theo Nikkei Asian Review)
Reply