Hello Tuyết Vân!
#46
Hê bơ rơ 9:1-9

Ước trước cũng có những luật về việc thờ phượng và một nơi thánh dưới đất
Vả, một đền tạm đã dựng lên: phần thứ nhứt gọi là nơi thánh, có chơn đèn, bàn và bánh bày ra
rồi đến phía trong màn thứ hai, tức là phần gọi là nơi rất thánh
có lư hương bằng vàng và hòm giao ước, toàn bọc bằng vàng. Trong hòm có một cái bình bằng vàng đựng đầy ma-na, cây gậy trổ hoa của A-rôn, và hai bảng giao ước; 
phía trên có hai chê-ru-bin vinh hiển, bóng nó che phủ nơi chuộc tội. Nhưng đây không phải dịp kể các điều đó cho rõ ràng. 
Các vật đã sắp đặt như vậy, hằng ngày những thầy tế lễ vào phần thứ nhứt trong đền tạm, đặng làm trọn việc tế lễ;
nhưng, phần thứ hai, thì mỗi năm một lần chỉ một mình thầy tế lễ thượng phẩm vào, chẳng bao giờ mà không đem huyết dâng vì chính mình và vì sự lầm lỗi dân chúng
Ðức Thánh Linh lấy đó chỉ ra rằng hễ đền tạm thứ nhứt đương còn, thì đường vào nơi rất thánh chưa mở
Ấy là một hình bóng chỉ về đời bây giờ, để tỏ rằng các lễ vật và hi sinh dâng đó, không có thể làm cho kẻ thờ phượng được vẹn lành về lương tâm. 





Lúc cái màn còn , thì chỉ thầy tế lễ (thượng phẫm) mới có thể vào NƠI RẤT THÁNH (câu 8)
còn thầy tế lễ (bình thường) thì chỉ vào NƠI THÁNH (câu 6)



This signified that man was separated from God by sin (Isaiah 59:1-2). Only the high priest was permitted to pass beyond this veil once each year (Exodus 30:10Hebrews 9:7) to enter into God's presence for all of Israel and make atonement for their sins (Leviticus 16).



So, what do we make of this? What significance does this torn veil have for us today? Above all, the tearing of the veil at the moment of Jesus' death dramatically symbolized that His sacrifice, the shedding of His own blood, was a sufficient atonement for sins. It signified that now the way into the Holy of Holies was open for all people, for all time, both Jew and Gentile.
Reply
#47
Câu trên nói gì ??


VÀO THỜI CỰU ƯỚC , KHI CON NGƯỜI CHÚNG TA CÒN LÀ TỘI NHÂN , THÌ CHÚNG TA KHÔNG BƯỚC VÀO BÊN TRONG CÁI MÀN MÀ PHẢI QUA TRUNG GIAN THẦY TẾ LỄ "THƯỢNG PHẪM"


BÂY GIỜ VÀO THỜI TÂN ƯỚC , CHUÁ JESUS LÀ THẦY TẾ LỄ "THƯỢNG PHẪM" CHẾT CHO TỘI LỖI CHÚNG TA , TẤM MÀN BỊ XÉ XUỐNG , MỞ CỬA CHO MỌI NGƯỜI CÓ THỂ BƯỚC GẦN TỚI CHUÁ




có nghĩa là CON NGƯỜI CHÚNG TA HẾT TỘI KHÔNG ??

- KHÔNG
- VÌ NẾU NÓI THỜI TÂN ƯỚC , CHÚNG TA HẾT TỘI , THÌ SAO CÓ CÂU .. TIỀN CÔNG CUẢ TỘI LỖI LÀ SỰ CHẾT ?
- SAO CÓ THIÊN ĐÀNG , ĐỊA NGỤC CHO NGÀY PHÁN XÉT (NẾU NÓI THỜI TÂN ƯỚC , CHÚNG TA KHÔNG CÒN TỘI NỮA) ??  


không còn tội trong thời tân ước nữa , if that's the case, thì chỉ có thiên đàng , chứ không còn có địa ngục .... nhưng tại sao thời tân ước vẩn còn nói  tới địa ngục , nói ngay trong sách Khải huyền , cuối cuốn Kinh thánh , vậy địa ngục dành cho ai ?? khi tội lỗi đả biến đi mất theo cái chết của Chúa Jesus ??



XM trả lời đi
Reply
#48
Khải huyền 21:8

Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai
Reply
#49
XM ra dạy cho Vân đi 


XM nói cái chết của Chúa Jesus coi như là xoá hết tội 

TÂN ƯỚC KHÔNG CÒN TỘI

THÌ TẠI SAO LẠI CÓ CÂU NÀY TRONG TÂN ƯỚC , SÁCH KHẢI HUYỀN ??



KHẢI HUYỀN 21:8

Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai
Reply
#50
PV là người đạo TL

Kinh thánh nắm khá lắm

có thể vào giúp đệ tử Thanh Hãi dạy Vân cái này  Rollin


BTW , CÂU NÀY NÓI "ĐỊA NGỤC" ĐÓ , NẾU CÓ AI KHÔNG BIẾT


NẾU NÓI TÂN ƯỚC , KHÔNG CÒN TỘI , VÌ CÁI CHẾT CUẢ CHUÁ JESUS

VẬY THÌ CÂU NÀY NGHĨA GÌ ??



Khải huyền 21:8


Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai
Reply
#51
Ai nói Tân ước , Chúa Jesus chết cho tội mình , thì coi như ..

KHÔNG CÒN TỘI , KHÔNG CÒN ĐỊA NGỤC


thì có thể ra giãi thích những câu này trong sách TÂN ƯỚC






Mat 25:46

46 Rồi những kẻ nầy sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời.




2 Tê sa lô ni ca 1

Vả, theo sự công bình Ðức Chúa Trời, thì ắt là Ngài lấy điều khổ báo cho những kẻ làm khổ anh em, 

và cho anh em, là kẻ chịu khổ, được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Ðức Chúa Jêsus từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài, giữa ngọn lửa hừng, 

báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Ðức Chúa Trời, và không vâng phục Tin Lành của Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta
Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài,





Mat 13:49-51

49 Ðến ngày tận thế cũng như vầy: các thiên sứ sẽ đến và chia kẻ ác với người công bình ra, 

50 ném những kẻ ác vào lò lửa; ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng
51 Các ngươi có hiểu mọi điều đó chăng! Các môn đồ thưa rằng: Có hiểu.




Mark 9:43

43 Nếu tay ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi; thà rằng một tay mà vào sự sống, còn hơn đủ hai tay mà sa xuống địa ngục, trong lửa chẳng hề tắt.




Giu đê 1:7

Lại như thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ cùng các thành lân cận cũng buông theo sự dâm dục và sắc lạ, thì đã chịu hình phạt bằng lửa đời đời, làm gương để trước mặt chúng ta
Reply
#52
(2018-03-25, 02:31 AM)ximuoi Wrote: Nghe Ximuoi dạy dỗ Tuyết Vân đây:


1, Khi tấm màn trong đền thờ của thầy tế lể cả thượng phẩm bị xé toang từ trên xuống dưới thì sách kinh thánh Cựu Ước đã bị dẹp qua một bên để cho sách Tân Ước khởi đầu (SAI) . Đạo Tin Lành gọi là thời kỳ Cựu Ước, thời kỳ Tân Ước. Việc này người Tin Lành nào cũng biết, chỉ có Tuyết Vân là không biết. Ban đầu là trừng phạt, mắt đền mắt, răng đền răng. Qua tới thời kỳ Tân Ước là SỰ THA THỨ với hình bóng của Chúa Giê Su. Sự trừng phạt của thời kỳ Cựu Ước đã chấm dứt. Ximuoi đang dùng ngôn ngữ của người Tin Lành để nói việc này và ai là người Tin Lành thì biết vì đây là niềm tin của người Tin Lành. Nếu không phải là người Tin Lành thì không biết. Khi một người vẫn đi theo thời kỳ Cựu Ước có nghĩa người đó không phải là người Tin Lành vì con đường này đã gạt bỏ Chúa Giê Su qua một bên (SAI). Tuyết Vân và nhà thờ Memnonite đã chọn đi con đường thời kỳ Cựu Ước.


2, Chúa Giê Su chết trên thập tự giá là để cứu chuộc cho TOÀN THỂ NHÂN LOẠI (SAI). Không phân biệt sang hèn, dân tộc, giới tính, thiện ác, tin Chúa hay không tin Chúa (SAI) ....Đây là việc mà mọi người đạo Tin Lành đều biết nhưng Tuyết Vân không biết. Tuyết Vân bảo là Chúa Giê Su chết trên thập tự giá để cứu chuộc cho những người tin Chúa mà thôi  . Lý thuyết tầm bậy này Tuyết Vân học từ nhà thờ Memnonite hay từ đâu ra ? (CÂU TRẢ LỜI BÊN DƯỚI, KINH THÁNH ĐÀNG HOÀNG) Ximuoi chỉ mới kể sơ vài câu chuyện nhỏ thôi chứ thực ra người Tin Lành với nhau có nhiều cách nhận ra nhau lắm vì họ cùng một gốc là từ đạo Tin Lành. Người ngoài như Tuyết Vân thì mở miệng ra là nói tầm bậy tầm bạ, toàn là các chuyện không phải của đạo Tin Lành.


Giăng 3:16

16 Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời
Reply
#53
XM có điểm sai thế này


XM HỔNG BIẾT GÌ KINH THÁNH CẢ

MÀ ĐÒI RA DẠY VÂN


XM MUỐN DẠY VÂN , THÌ HẢY TÌM HIỂU KINH THÁNH CHO KỸ , RỒI HẲN RA DẠY

MUỐN LÀM THẦY , MÀ KHÔNG BIẾT GÌ KINH THÁNH 

ĐÒI RA DẠY NGƯỜI BIẾT KINH THÁNH ??

THẦY NÀY LÀ THẦY KIỂU GÌ VẬY ??


Rollin
Reply
#54
Vân cũng muốn kiếm thầy lắm


NHƯNG LÀ THẦY BIẾT KINH THÁNH KÌA

THẦY HIỂU KINH THÁNH KÌA



XM vừa không biết Kinh thánh 

vừa không hiểu Kinh thánh

mà cứ đòi ra làm thầy của Vân


BÂY GIỜ THẾ NÀY NHÉ

XM ĐỪNG ĐI KIẾM CHUYỆN VỚI AI CẢ , LÊN NÚI

DÀNH THÌ GIỜ , SUY NGHĨ , ĐỌC KINH THÁNH 

HIỂU CHO VỮNG CHẢI

XONG RỒI , ĐI XUỐNG NÚI ... LÀM THẦY CUẢ VÂN 

DEAL ???



lúc đó , nếu Vân thấy XM thật sự hiễu và biết Kinh thánh , Vân sẻ bái 10 bái , how's that ??  :78: :78: :78: :78: :78: :78: :78: :78: :78: :78:
Reply
#55
(2018-03-25, 10:16 AM)tuyetvan Wrote: Thời kỳ Tân ước là tha thứ thì tại sao câu này nằm trong tân ước 


TIỀN CÔNG CỦA TỘI LỖI LÀ SỰ CHẾT 


btw, XM sai về ý nghĩa của tấm màn bị rách rồi. 

Cựu ước  mình tới Chúa qua trung gian thầy tế lễ. Chỉ có thầy tế lể mới được vào sau bức màn. Bây giờ màn bị xé rách ,minh có thể trực tiếp tới thẳng với Chúa mà không qua trung gian thầy tế lễ



Chuyện này Ximuoi đã giải thích nhiều cho Tuyết Vân trong mấy năm qua nhưng không kết quả. Tuy vậy hôm nay Ximuoi cũng nói thêm chút ít cho Tuyết Vân hiểu đạo Tin Lành có quan điểm như thế nào. Những gì Ximuoi đã cho TV biết không phải là sự suy nghĩ của cá nhân Ximuoi mà đó là quan điểm của đạo Tin Lành từ bao nhiêu năm nay. Ai là người trong đạo Tin Lành lâu năm đều biết, chỉ có người mới gia nhập vô đạo vài năm thì có thể còn lờ mờ . Sau đó Ximuoi để chị Phương Vy giải thích cho TV biết thì tốt hơn. Tuyết Vân tin lời giảng dạy của đạo Memnonite, mà đạo này diển giải kinh thánh theo khuynh hướng " gieo rắc hận thù ". Vì thế Tuyết Vân cho là sự giải quyết bằng phương cách thù hận là phương cách tốt đẹp nhất vì đạo Memnonite dựa theo luật trong sách Cựu Ước là : Mắt đền mắt, răng đền răng. Nhưng người Tin Lành thì khác vì họ theo Tân Ước. Thời kỳ Tân Ước là thời kỳ của SỰ THA THỨ, được sáng lập bởi Chúa Giê Su. Khi bắt đầu thời kỳ Tân Ước thì những gì gọi là luật sắt máu trong Cựu Ước đã bị CHẤM DỨT. Đức Chúa Trời cũng có nói rõ trong kinh thánh về sự chấm dứt này của thời kỳ Cựu Ước. Người Tin Lành khi nói chuyện không có thói quen trích dẩn kinh thánh nhiều vì lẽ ai là người Tin Lành đều hiểu những điều CĂN BẢN đó, nói ra là họ biết ngay chứ không cần thiết phải bỏ thì giờ lục tìm câu đó trong kinh thánh để dẩn chứng.


Tân Ước ghi: " Tiền công của tội lỗi là sự chết ". Đây là một chân lý mà tân ước cho biết. Chân lý thì phải được nói ra nhưng không có nghĩa đó là một sự trừng phạt của Chúa. Kẻ làm việc xấu thì gặp hậu quả xấu do chính kẻ đó gây ra . Chúa lập nên một số định luật về thiện, ác trong vũ trụ, có thể gọi là luật pháp vũ trụ. Ai vi phạm luật thì tự động nhận kết quả tuơng ứng. Ai làm việc tốt cũng vậy, tự động nhận kết quả tốt, kết quả này không phải do Chúa ban thưởng mà là do luật của Chúa đã lập ra từ thời ban đầu ban thưởng. Thời kỳ Tân Ước là do Chúa Giê Su NẮM TRỌN QUYỀN HÀNH, và Chúa Giê Su đã tuyên bố: Từ đây trở đi là tình yêu thương và sự tha thứ. Mọi hận thù phải bị CHẤM DỨT. Đạo Tin Lành đặt Chúa Giê Su làm trọng tâm nên bắt buộc phải đi theo đường hướng do Chúa Giê Su đưa ra. Nếu đạo Memnonite của Tuyết Vân vẫn còn có chủ trương theo Cựu Ước là giải quyết bằng phương cách bạo lực nghĩa là nhà thờ này chống lại Chúa Giê Su, chống lại đạo Tin Lành. Ximuoi giải thích có khó hiểu lắm không. Có cần người có học thức hay trình độ cao để hiểu không ? Chắc chắn là KHÔNG. Đời sống người Tin Lành phải có bông trái tốt vì là người tin Chúa. Vậy bông trái đó là gì ? Đi gieo rắc thù hận hay gieo rắc sự tha thứ và tình yêu thương ? Câu hỏi này có khó trả lời không ? 


-- Bức màn bị xé đôi nghĩa của nó là không cần qua trung gian thầy tế lễ mà có thể trực tiếp cầu nguyện với Chúa, nhưng đó là ý nghĩa về luật lệ. Về nội dung nó mang ý nghĩa từ giờ phút này những gì thuộc về thời kỳ Cựu Ước đã bị CHẤM DỨT, để bắt đầu một triều đại mới do Chúa Giê Su sáng lập nên. Chính điều này mới là điều quan trọng vì nó là sự kiện lớn hơn tất cả sự kiện khác. Tại sao triều đại do Chúa Giê sáng lập được coi là quan trọng nhất ? Vì CHỈ CÓ Chúa Giê Su mới cứu chuộc cả thế gian này ra khỏi tội lỗi. Kinh thánh đã tiết lộ điều này rất rõ ràng.


Ximuoi nhắc lại : Những gì Ximuoi viết trên đây không phải là sự suy nghĩ riêng của Ximuoi mà đó là lập luận của đạo Tin Lành từ xưa tới nay. Ai là người Tin Lành đều có chung niềm tin này, ngoại trừ những người không thuộc về đạo Tin Lành thì họ có những lý luận khác. Nhưng ai là người tin Chúa thì hãy đề cao cảnh giác với những người lợi dụng lời kinh thánh để gieo rắc nọc độc hận thù vì Chúa Giê Su dạy về sự hoà bình, không dạy về sự nuôi dưỡng lòng thù hận. Cũng như Kinh thánh đã cho biết : Xem trái thì biết cây.
Reply
#56
(2018-03-25, 02:02 PM)ximuoi Wrote: Chuyện này Ximuoi đã giải thích nhiều cho Tuyết Vân trong mấy năm qua nhưng không kết quả. Tuy vậy hôm nay Ximuoi cũng nói thêm chút ít cho Tuyết Vân hiểu đạo Tin Lành có quan điểm như thế nào. Những gì Ximuoi đã cho TV biết không phải là sự suy nghĩ của cá nhân Ximuoi mà đó là quan điểm của đạo Tin Lành từ bao nhiêu năm nay

Vân không đọc tiếp cho tới khi nào XM chứng minh NHỮNG GÌ MÌNH NÓI, XM CÓ CÁI BỊNH "NÓI KHÔNG CÓ SÁCH, MÁCH KHÔNG CÓ CHỨNG" 

CHỨNG MINH ĐI , CHO COI LINKS , NHỮNG GÌ XM NÓI LÀ QUAN ĐIỂM CUẢ TL , CHỨ KHÔNG PHẢI CÁ NHÂN CUẢ 1 NGƯỜI "THEO ĐẠO BÀ THANH HÃI"

XM ĐỪNG QUÊN , XM KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI ĐẠO TL

XM THEO ĐẠO BÀ THANH HẢI

ĐÚNG ?? HAY SAI ??



Rollin
Reply
#57
THÔI DẸP ĐI CÔ HAI

CÔ HAI NÊN ĐI VỀ WAR ROOM , KÉO 2 CON RẮN RA CHƠI CHO ĐỞ BUỒN


Vân sẽ ignore những gì XM nói

Vân đang ngồi chờ PV ra dạy Vân .. chuyện

THỜI TÂN ƯỚC KHÔNG CÒN LÀ TỘI LỖI NỮA , MÀ CHUÁ JESUS ĐẢ CHẾT CHO TỘI LỔI MÌNH





Vân muốn nói chuyện với 1 người TL , hay ít nhất là 1 người CG 




chứ Vân không muốn nói chuyện với đệ tữ Thanh Hải

XM thừa hiểu , cho dù ở bên VF , Vân cũng không đả động gì tới bà Thanh Hãi

Vì .. as far as I'm concerned .. she's nothing .. her religion is nothing
Reply
#58
(2018-03-25, 10:43 AM)tuyetvan Wrote: Câu trên nói gì ??


VÀO THỜI CỰU ƯỚC , KHI CON NGƯỜI CHÚNG TA CÒN LÀ TỘI NHÂN , THÌ CHÚNG TA KHÔNG BƯỚC VÀO BÊN TRONG CÁI MÀN MÀ PHẢI QUA TRUNG GIAN THẦY TẾ LỄ "THƯỢNG PHẪM"


BÂY GIỜ VÀO THỜI TÂN ƯỚC , CHUÁ JESUS LÀ THẦY TẾ LỄ "THƯỢNG PHẪM" CHẾT CHO TỘI LỖI CHÚNG TA , TẤM MÀN BỊ XÉ XUỐNG , MỞ CỬA CHO MỌI NGƯỜI CÓ THỂ BƯỚC GẦN TỚI CHUÁ




có nghĩa là CON NGƯỜI CHÚNG TA HẾT TỘI KHÔNG ??

- KHÔNG
- VÌ NẾU NÓI THỜI TÂN ƯỚC , CHÚNG TA HẾT TỘI , THÌ SAO CÓ CÂU .. TIỀN CÔNG CUẢ TỘI LỖI LÀ SỰ CHẾT ?
- SAO CÓ THIÊN ĐÀNG , ĐỊA NGỤC CHO NGÀY PHÁN XÉT (NẾU NÓI THỜI TÂN ƯỚC , CHÚNG TA KHÔNG CÒN TỘI NỮA) ??  


không còn tội trong thời tân ước nữa , if that's the case, thì chỉ có thiên đàng , chứ không còn có địa ngục .... nhưng tại sao thời tân ước vẩn còn nói  tới địa ngục , nói ngay trong sách Khải huyền , cuối cuốn Kinh thánh , vậy địa ngục dành cho ai ?? khi tội lỗi đả biến đi mất theo cái chết của Chúa Jesus ??



XM trả lời đi


Ximuoi đã giúp Tuyết Vân giải quyết cái rắc rối bậy bạ trong đầu TV nhiều năm nay, giờ bắt giúp thêm thì thấy mệt quá. Có lẽ chị Phương Vy lần này phải ra tay rồi. Nói một chút thôi trong thời gian chờ chị Phương Vy ra tay.


Con người trong thời kỳ tân ước có thể cầu nguyện trực tiếp với Chúa mà không cần qua trung gian ai nhưng cầu nguyện là một việc còn Chúa chấp thuận hay không là việc khác. Trên thế giới có tới cả triệu người tín đồ của Chúa, cầu nguyện xin Chúa đủ thứ việc nhưng Chúa có nhận lời đâu ! Do đó, cầu nguyện thì có quyền cầu nhưng Chúa cho hay không là tuỳ cái số hên hay xui của mình. Chúa xoá tội cho ai hay không xoá tội thì việc này chỉ có Chúa và người đó biết. Đôi khi người được Chúa xoá tội cũng không biết nếu Chúa không muốn cho họ biết.


Địa ngục là dành cho các loài ma quỉ ở, và cũng dành cho những người theo ma quỉ ở vì ai theo ma quỉ là thuộc về ma quỉ. Ma quỉ là kẻ đối địch cùng Chúa, ma quỉ cũng có quyền phép. Còn ai không theo Chúa thì chưa chắc bị kết án. Thiếu gì người không tin Chúa nhưng được lên thiên đàng vì đời sống của họ trong sạch không tội lỗi. Nhiều người không tin Chúa nhưng có đời sống trong sạch thì được Chúa đánh giá cao hơn những người tin Chúa mà có đời sống không tốt.
Reply
#59
XM có phải là TL không ?

XM có phải là đệ tữ của Thanh Hải không ??

trả lời thẳng vào câu hỏi đi




nếu XM là TL , không phải là đệ tữ Thanh Hải , thì Vân nói chuyện

còn nếu XM là đệ tử Thanh Hải , chẳng biết gì về TL  cà, thì Vân không phí thì giờ nói chuyện vô ích

qua War room, ngồi kéo 2 con rằn ra chơi 1 mình đi , lúc này coi bộ XM hết đem con rắn ra chơi rồi sao ???  thấy nó .. xàm quá ?? 
Reply
#60
(2018-03-25, 02:25 PM)tuyetvan Wrote: Vân không đọc tiếp cho tới khi nào XM chứng minh NHỮNG GÌ MÌNH NÓI, XM CÓ CÁI BỊNH "NÓI KHÔNG CÓ SÁCH, MÁCH KHÔNG CÓ CHỨNG" 

CHỨNG MINH ĐI , CHO COI LINKS , NHỮNG GÌ XM NÓI LÀ QUAN ĐIỂM CUẢ TL , CHỨ KHÔNG PHẢI CÁ NHÂN CUẢ 1 NGƯỜI "THEO ĐẠO BÀ THANH HÃI"

XM ĐỪNG QUÊN , XM KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI ĐẠO TL

XM THEO ĐẠO BÀ THANH HẢI

ĐÚNG ?? HAY SAI ??



Rollin
Đạo Tin Lành chủ trương sự hoà bình, chống lại việc gieo rắc thù hận. Chuyện này cả thế giới đều biết, chỉ có Tuyết Vân và nhà thờ đạo Memnonite của mình là không biết nên cứ chuyên đi gieo rắc hận thù và lấy đó làm chân lý ( là đồng loã với ma quỉ ). Kẻ nào suốt đời sống trong hận thù thì sẽ nhận kết quả là chết trong hận thù. Bông trái của đạo Memnonite là : Gieo rắc nọc độc hận thù. Chúng ta xem quả thì biết cây.


Chúng ta đừng tin những tên gọi đạo này , đạo kia vì có thể bị loá mắt vì những danh xưng dao to búa lớn, mà hãy nhận xét theo lời kinh thánh là : Nhìn quả biết cây. Đạo nào đem lại hoà bình cho con người, đạo nào khuyến khích tình yêu thương, sự tha thứ thì đạo đó không đi ngược với Chúa.
Reply