Hello Tuyết Vân!
#31
Những đứa con nít  nó thấy ai .. đạo đức, cứ Chúa  thì nó cho đây là Christian 

Nhưng người trưởng thành trong Chúa, họ không nhìn đơn giản như vậy 

Họ đòi hỏi . Anh nhận anh là con cái Chúa , thì anh phải biết nghe TIẾNG CHÚA

chứ nếu anh chỉ nghe tiếng con người, gáng ý con người vào Lời Chúa, xin lỗi , anh không phải là con cái Chúa
Reply
#32
Hello Tuyết Vân và Xí Muội !  :rose4:

Đọc comments của Tuyết Vân, Phương Vy học hỏi được nhiều điều hay lắm. Cảm ơn Tuyết Vân nhiều nhé.  :rose4:

Nhưng mà cũng có nhiều điều Tuyết Vân viết ra giọng nghiêm túc quá làm Phương Vy hết cả hồn.  Biggrin 

Thiên Chúa là tình yêu thương. Dù bạn là ai, trưởng thành hay còn non nớt trong Chúa mà bạn không có tình yêu thương thì cũng như không. 

Trong ba điều Niềm Tin, Hy Vọng, Tình Yêu Thương thì Tình Yêu Thương là quan trọng hơn cả. 

GOD IS LOVE.  Heavy-black-heart4

Bất kỳ người nào đã từng mở miệng xưng nhận Chúa Jesus làm cứu Chúa cuộc đời mình thì người ấy sẽ được Chúa chấp nhận trở thành con cái của Ngài. 

Tuyết Vân nghĩ xem người làm cha mẹ, ai nỡ bỏ con mình phải không Tuyết Vân. Đằng này là Chúa là Đấng Tạo Hoá, Chúa cho chúng ta sự lựa chọn. Khi chúng ta xưng nhận thì Chúa sẽ làm việc, đưa dắt chúng ta đi đúng con đường Chúa chọn cho những ai tin nhận Ngài. Chúa không bao giờ từ bỏ bạn cho dù bạn từ bỏ Chúa. 

Phương Vy không sợ mất bạn bè Tuyết Vân ạ. Phương Vy chỉ nói và làm theo ý Chúa. Mỗi khi Phương Vy nói về Chúa với bạn bè hay người thân, Phương Vy đều cầu nguyện xin Chúa cho biết ý của Ngài. Thật ra con cái Chúa cần phải có mối tương giao thật chặt chẽ với Chúa thì mới nghe được tiếng Chúa Tuyết Vân ạ. 

Càng trưởng thành trong Chúa thì càng giống Chúa nhiều hơn. Tràn đầy yêu thương, chậm nóng giận. "Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, mềm mại, tiết độ, trung tín." Là 9 trái Thánh Linh mà Chúa ban cho tất cả con người chúng ta. Nếu chúng ta có the Truth có Đức Thánh Linh trong tâm linh chúng ta thì các trái ấy sẽ nở ra và sẽ lan toả ra xung quanh. Nếu để ý một tí là sẽ thấy ngay ai có Chúa hay ai không có Chúa bạn Tuyết Vân ạ. 

Chúng ta cùng nhau chia sẻ về tình yêu thương của Chúa giành cho chúng ta vẫn hay hơn là tìm cho ra lẽ ai tin Chúa đúng cách hơn ai, phải vậy không Tuyết Vân và Xí Muội ? 

Phương Vy rất vui vì có hai bạn cùng trò chuyện với Phương Vy trong Mục Tin Lành này nhé. 

Chúc hai bạn một buổi tối bình an trong tình yêu thương của Chúa Jesus.
Tulip4 Tulip4
Reply
#33
Vân đồng ý với PV 

Tỉ dụ PV yêu thương con mình  Khi thấy nó đang trên đường đi tới vực thẳm, PV sẽ dùng mọi cách để ngăn cản nó . hay PV cứ ngọt ngào, đi tiếp đi con

Hành động nào là tình thương yêu?  

Nếu ai nói thương Vân, nhưng biết Vân đi vào đường chết, vấn ngọt ngào bảo vì tình yêu thương  cứ đi tiếp vào cỏi chết đi Vân 

Thì Vân không đồng ý với tình yêu thương này
Reply
#34
(2018-03-24, 07:27 PM)tuyetvan Wrote: Vân đồng ý với PV 

Tỉ dụ PV yêu thương con mình  Khi thấy nó đang trên đường đi tới vực thẳm, PV sẽ dùng mọi cách để ngăn cản nó . hay PV cứ ngọt ngào, đi tiếp đi con

Hành động nào là tình thương yêu?  

Nếu ai nói thương Vân, nhưng biết Vân đi vào đường chết, vấn ngọt ngào bảo vì tình yêu thương  cứ đi tiếp vào cỏi chết đi Vân 

Thì Vân không đồng ý với tình yêu thương này

Tuyết Vân ơi! Christian chúng mình đều tin rằng Chúa đầy Quyền Năng mà phải không ? Phương Vy tin một cách chắc chắn rằng khi chúng ta tin Chúa, Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta đi đúng đường Ngài chọn riêng cho mỗi chúng ta. Nhiệm vụ của người Christian là chia sẻ tin tức tốt đẹp, tin tức an lành cho những ai chưa biết đến Chúa Jesus và sự cứu rỗi của Chúa. Còn ai đó muốn đi tiếp con đường nào đó là do tự quyền quyết định của người đó. Tuyết Vân nghĩ bằng sức riêng của mình có thể ngăn cản được ai đó hay sao. 

Phương Vy thì chỉ biết cầu nguyện và cầu nguyện mỗi ngày. Tất cả giao cho Chúa. Tuyết Vân không nghe từ ngàn xưa ông bà ta đã nói thế này sao:
"Mưu Sự Tại Nhân-Thành Sự Tại Thiên" Thiên chính là Ông Trời là Đức Chúa Trời của chúng mình đó Tuyết Vân.
Reply
#35
(2018-03-24, 07:19 PM)Phương Vy Wrote: Hello Tuyết Vân và Xí Muội !  :rose4:

Đọc comments của Tuyết Vân, Phương Vy học hỏi được nhiều điều hay lắm. Cảm ơn Tuyết Vân nhiều nhé.  :rose4:

Nhưng mà cũng có nhiều điều Tuyết Vân viết ra giọng nghiêm túc quá làm Phương Vy hết cả hồn.  Biggrin 

Thiên Chúa là tình yêu thương. Dù bạn là ai, trưởng thành hay còn non nớt trong Chúa mà bạn không có tình yêu thương thì cũng như không. 

Trong ba điều Niềm Tin, Hy Vọng, Tình Yêu Thương thì Tình Yêu Thương là quan trọng hơn cả. 

GOD IS LOVE.  Heavy-black-heart4

Bất kỳ người nào đã từng mở miệng xưng nhận Chúa Jesus làm cứu Chúa cuộc đời mình thì người ấy sẽ được Chúa chấp nhận trở thành con cái của Ngài. 

Tuyết Vân nghĩ xem người làm cha mẹ, ai nỡ bỏ con mình phải không Tuyết Vân. Đằng này là Chúa là Đấng Tạo Hoá, Chúa cho chúng ta sự lựa chọn. Khi chúng ta xưng nhận thì Chúa sẽ làm việc, đưa dắt chúng ta đi đúng con đường Chúa chọn cho những ai tin nhận Ngài. Chúa không bao giờ từ bỏ bạn cho dù bạn từ bỏ Chúa. 

Phương Vy không sợ mất bạn bè Tuyết Vân ạ. Phương Vy chỉ nói và làm theo ý Chúa. Mỗi khi Phương Vy nói về Chúa với bạn bè hay người thân, Phương Vy đều cầu nguyện xin Chúa cho biết ý của Ngài. Thật ra con cái Chúa cần phải có mối tương giao thật chặt chẽ với Chúa thì mới nghe được tiếng Chúa Tuyết Vân ạ. 

Càng trưởng thành trong Chúa thì càng giống Chúa nhiều hơn. Tràn đầy yêu thương, chậm nóng giận. "Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, mềm mại, tiết độ, trung tín." Là 9 trái Thánh Linh mà Chúa ban cho tất cả con người chúng ta. Nếu chúng ta có the Truth có Đức Thánh Linh trong tâm linh chúng ta thì các trái ấy sẽ nở ra và sẽ lan toả ra xung quanh. Nếu để ý một tí là sẽ thấy ngay ai có Chúa hay ai không có Chúa bạn Tuyết Vân ạ. 

Chúng ta cùng nhau chia sẻ về tình yêu thương của Chúa giành cho chúng ta vẫn hay hơn là tìm cho ra lẽ ai tin Chúa đúng cách hơn ai, phải vậy không Tuyết Vân và Xí Muội ? 

Phương Vy rất vui vì có hai bạn cùng trò chuyện với Phương Vy trong Mục Tin Lành này nhé. 

Chúc hai bạn một buổi tối bình an trong tình yêu thương của Chúa Jesus.
Tulip4 Tulip4



Có lẽ Ximuoi nên để chị Phương Vy dạy cho Tuyết Vân biết đạo Tin Lành dạy gì, sau đó Ximuoi mới vô nói thêm về Tuyết Vân cho PV biết. Chị TV này nói Jesus là cứu Chúa của chị ta là để tranh hơn thua chứ thực ra chị ta đang xạo, xạo với Chúa Jesus lẩn với người. Cứu Chúa của mình có người hỏi thì trả lời liền chứ không cần chờ suy nghĩ nửa tiếng sau mới trả lời được. TV có quan điểm về Chúa Jesus ra sao ai trong này cũng biết vì TV chơi trong Vietfun 5 năm rồi. 


Tuyết Vân, quan điểm của người tin Lành rất dứt khoát. Ai không nhận Chúa Jesus làm cứu Chúa của mình thì là người ngoài đạo. Việc này chẳng phải là phân biệt tốt xấu nhưng đạo Tin Lành từ xưa giờ là vậy. Chị tính mập mờ để được mang danh người Tin Lành thì khó lắm với quan điểm cứng rắn của họ. Gạt ai chứ nếu chị tính gạt cả Chúa Jesus thì không ổn đâu. Ximuoi biết chị không nhận Chúa Jesus là cứu Chúa của mình là có lý do. Vậy nói lý do đó ra đi để xem đúng hay sai , vì cây kim để lâu ngày trong bọc thì cũng lòi ra mà thôi.
Reply
#36
Chúa là tình yêu thương  nhưng Chúa cũng cho biết 


TIỀN CÔNG CỦA TỘI LỖI LÀ SỰ CHẾT
Reply
#37
(2018-03-24, 08:01 PM)tuyetvan Wrote: Chúa là tình yêu thương  nhưng Chúa cũng cho biết 


TIỀN CÔNG CỦA TỘI LỖI LÀ SỰ CHẾT

Xí Muội ơi! Phương Vy chỉ muốn chia sẻ thôi không dám dạy ai đâu ạ. Phương Vy tin kính Chúa bằng tấm lòng đơn sơ thôi mà. Không có học qua trường lớp nào cả Xí Muội ạ. Dạy thì phải có bằng cấp cơ. Xí Muội vui nhé.  :rose4:

Câu nói trên Tuyết Vân trích dẫn từ trong Kinh Thánh phải không ? Tuyết Vân có thể cho Phương Vy và các anh chị em ghé đọc biết là tại sao con người chúng ta tất cả đều cần sự cứu rỗi của Chúa Jesus không? Tại sao Đức Chúa Trời lại ban con một của Ngài là Chúa Jesus Christ xuống trần bị đóng đinh trên thập tự giá đổ huyết ra chết, sau 3 ngày Chúa sống lại. Sự sống laị của Chúa Jesus có ý nghĩa gì với Tuyết Vân ? Tuyết Vân có thể chia sẻ cho Phương Vy học hỏi với. 

Cảm ơn TV. :rose4:
Reply
#38
Chúa xuống trần gian này chết cho tội lỗi của con người 

MÓN QUÀ ÂN ĐIỂN NÀY DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI TIN NHẬN CHÚA ( mà đã nói tin nhận  thì phải vâng lời . Chứ không phải miệng nói tin nhận, nhưng lại không vâng lời )


to be cont

Vân không nói dài quá , PV không tập trung, không hiểu 

Trước khi tiếp tục  PV có hiểu ở đây chưa? Và hiểu như thế nào ? Use your own words. Vân make sure bạn hiểu  Vân mới nói tiếp
Reply
#39
XM cũng có thể dạy Vân được mà  Bây giờ XM dạy cho Vân biết 

TẠI SAO CG CÓ QUYỀN ĐI NGHỊCH VỚI KINH THÁNH 

ĐIỂN HÌNH MARY CÓ CHỒNG  CÓ MẤY ĐỨA CON RỒI  MÀ HỌ VẪN BẢO MARY CÒN TRINH

CÒN TRINH THÌ SAO 

KHÔNG CÒN TRINH THÌ SAO 



XM giỏi  thì dạy Vân trực tiếp  chứ đâu cần xúi người khác dạy Vân đâu 

Ok, Vân chờ XM dạy nha

Let the class begin
Reply
#40
(2018-03-24, 07:42 PM)ximuoi Wrote: Có lẽ Ximuoi nên để chị Phương Vy dạy cho Tuyết Vân biết đạo Tin Lành dạy gì, sau đó Ximuoi mới vô nói thêm về Tuyết Vân cho PV biết. Chị TV này nói Jesus là cứu Chúa của chị ta là để tranh hơn thua chứ thực ra chị ta đang xạo, xạo với Chúa Jesus lẩn với người. Cứu Chúa của mình có người hỏi thì trả lời liền chứ không cần chờ suy nghĩ nửa tiếng sau mới trả lời được. TV có quan điểm về Chúa Jesus ra sao ai trong này cũng biết vì TV chơi trong Vietfun 5 năm rồi. 


Tuyết Vân, quan điểm của người tin Lành rất dứt khoát. Ai không nhận Chúa Jesus làm cứu Chúa của mình thì là người ngoài đạo. Việc này chẳng phải là phân biệt tốt xấu nhưng đạo Tin Lành từ xưa giờ là vậy. Chị tính mập mờ để được mang danh người Tin Lành thì khó lắm với quan điểm cứng rắn của họ. Gạt ai chứ nếu chị tính gạt cả Chúa Jesus thì không ổn đâu. Ximuoi biết chị không nhận Chúa Jesus là cứu Chúa của mình là có lý do. Vậy nói lý do đó ra đi để xem đúng hay sai , vì cây kim để lâu ngày trong bọc thì cũng lòi ra mà thôi.

Nói đi , nói lý do ra thữ xem đúng hay sai ??

quote chổ nào Vân nói chuyện , mà XM cho rằng Vân không tin Chúa Jesus là Cứu Chúa của mình

nếu không tin Chúa Jesus là Cứu Chúa của mình , thì Vân tin ai là Cứu Chúa của mình ?? bà Thanh Hãi ?? Nah  Rollin


XM CÓ CÁI DỞ LÀ ... NÓI KHÔNG CÓ SÁCH , MÁCH KHÔNG CÓ CHỨNG

TRONG TRANH LUẬN , MÀ NHƯ VẬY , THÌ MÌNH BỊ YẾU LIỀN

TẬP NÓI CHUYỆN CÓ SÁCH , MÁCH CÓ CHỨNG ĐI .... Vân sẻ take you more seriously

còn nói kiểu trời ơi đất hỡi ......... làm sao Vân có thể take you seriously được ??



:dance:
Reply
#41
mà bộ XM bỏ WAR ROOM rồi hả ??

ngồi trong đó , hỗng ai vào cãi lộn cho XM có chuyện làm , nên chạy vào kiếm chuyện với Vân ?? sao không kéo 2 con rắn thần ra chơi với nó ???


Rollin Rollin


XM quởn thiệt đó , Vân đi làm , khi nào có thì giờ  rãnh thì Vân mới trả lời , chứ không phải Vân ngồi đó , hỗng đi làm , kiếm người này người kia gây lộn cho vui

VÂN GÂY VỚI CG VÌ CÓ MỤC ĐÍCH CHỨ KHÔNG PHẢI GÂY CHO VUI

CHUÁ JESUS GÂY VỚI NHỮNG NGƯỜI "CHO RẰNG MÌNH TIN CHUÁ , NHƯNG KHÔNG MUỐN LÀM THEO LỜI CHUÁ , MÀ CHỈ MUỐN LÀM THEO NHỮNG GÌ  CON NGƯỜI SUY NGHĨ"

- CHUÁ JESUS CŨNG KHÔNG CÓ GÂY VỚI VÔ THẦN

- CHUÁ JESUS CŨNG KHÔNG CÓ GÂY VỚI PT






Vân cũng vậy

- Vân không muốn gây với vô thần
- Vân cũng không muốn gây với PT


NHƯNG VÂN MUỐN GÂY VỚI NHỮNG NGƯỜI "CHO RẰNG MÌNH TIN CHUÁ , NHƯNG KHÔNG MUỐN LÀM THEO LỜI CHUÁ , MÀ CHỈ MUỐN LÀM THEO NHỮNG GÌ  CON NGƯỜI SUY NGHĨ"
Reply
#42
(2018-03-24, 10:49 PM)tuyetvan Wrote: Nói đi , nói lý do ra thữ xem đúng hay sai ??

quote chổ nào Vân nói chuyện , mà XM cho rằng Vân không tin Chúa Jesus là Cứu Chúa của mình

nếu không tin Chúa Jesus là Cứu Chúa của mình , thì Vân tin ai là Cứu Chúa của mình ?? bà Thanh Hãi ?? Nah  Rollin


XM CÓ CÁI DỞ LÀ ... NÓI KHÔNG CÓ SÁCH , MÁCH KHÔNG CÓ CHỨNG

TRONG TRANH LUẬN , MÀ NHƯ VẬY , THÌ MÌNH BỊ YẾU LIỀN

TẬP NÓI CHUYỆN CÓ SÁCH , MÁCH CÓ CHỨNG ĐI .... Vân sẻ take you more seriously

còn nói kiểu trời ơi đất hỡi ......... làm sao Vân có thể take you seriously được ??



:dance:

 Ximuoi để chị Phương Vy làm việc với Tuyết Vân trước, sau đó Ximuoi mới làm việc với TV sau. Những gì Phương Vy đang cố gắng giải thích cho TV thì Ximuoi đã làm với TV mấy năm nay nhưng không có kết quả. Bậy giờ Ximuoi sẽ để Phương Vy làm chuyện này để coi có kết quả không. Khi Ximuoi bắt đầu thì sẽ kể mọi chuyện đầu đuôi gốc ngọn ra thì mọi người mới hiểu. Người sống vì đấng Chirst có cái kiểu cách khác, người không sống vì đấng Chirst có cái kiểu cách khác. Việc này không thể che đậy được. Mấy năm đầu tiên khi vô Vietfun thì TV chống Chúa Giê Su, sau đó Ximuoi giải thích, thuyết phục TV liên tiếp khoảng hai năm, TV mới từ chổ chống Chúa Giê Su hạ xuống là không chống nhưng không yêu. Trong tình trạng vì TV không thể chống Chúa Giê Su ( vì nhiều lý do ) nên TV nghĩ ra cách lợi dụng Chúa Giê Su. Sự việc đó kéo dài đến nay. Chuyện này Ximuoi kể đầu đuôi gốc ngọn mọi người mới hiểu nhưng Ximuoi muốn để cho chị Phương Vy làm việc với TV trước. Người trong đạo Tin Lành với nhau chỉ cần nói vài câu là họ biết đó là người nhà hay người ngoài. Cho TV biết thế, vì TV không phải là người trong đạo Tin Lành nên không biết một việc như vậy. Chẳng phải chỉ cần post hết cuốn kinh thánh lên đây là người ta tin mình là người Tin Lành. Người Tin Lành có cách nhận ra nhau bằng cách khác.
Reply
#43
(2018-03-24, 09:58 PM)tuyetvan Wrote: XM cũng có thể dạy Vân được mà  Bây giờ XM dạy cho Vân biết 

TẠI SAO CG CÓ QUYỀN ĐI NGHỊCH VỚI KINH THÁNH 

ĐIỂN HÌNH MARY CÓ CHỒNG  CÓ MẤY ĐỨA CON RỒI  MÀ HỌ VẪN BẢO MARY CÒN TRINH

CÒN TRINH THÌ SAO 

KHÔNG CÒN TRINH THÌ SAO 



XM giỏi  thì dạy Vân trực tiếp  chứ đâu cần xúi người khác dạy Vân đâu 

Ok, Vân chờ XM dạy nha

Let the class begin


Nghe Ximuoi dạy dỗ Tuyết Vân đây:


1, Khi tấm màn trong đền thờ của thầy tế lể cả thượng phẩm bị xé toang từ trên xuống dưới thì sách kinh thánh Cựu Ước đã bị dẹp qua một bên để cho sách Tân Ước khởi đầu. Đạo Tin Lành gọi là thời kỳ Cựu Ước, thời kỳ Tân Ước. Việc này người Tin Lành nào cũng biết, chỉ có Tuyết Vân là không biết. Ban đầu là trừng phạt, mắt đền mắt, răng đền răng. Qua tới thời kỳ Tân Ước là SỰ THA THỨ với hình bóng của Chúa Giê Su. Sự trừng phạt của thời kỳ Cựu Ước đã chấm dứt. Ximuoi đang dùng ngôn ngữ của người Tin Lành để nói việc này và ai là người Tin Lành thì biết vì đây là niềm tin của người Tin Lành. Nếu không phải là người Tin Lành thì không biết. Khi một người vẫn đi theo thời kỳ Cựu Ước có nghĩa người đó không phải là người Tin Lành vì con đường này đã gạt bỏ Chúa Giê Su qua một bên. Tuyết Vân và nhà thờ Memnonite đã chọn đi con đường thời kỳ Cựu Ước.


2, Chúa Giê Su chết trên thập tự giá là để cứu chuộc cho TOÀN THỂ NHÂN LOẠI. Không phân biệt sang hèn, dân tộc, giới tính, thiện ác, tin Chúa hay không tin Chúa....Đây là việc mà mọi người đạo Tin Lành đều biết nhưng Tuyết Vân không biết. Tuyết Vân bảo là Chúa Giê Su chết trên thập tự giá để cứu chuộc cho những người tin Chúa mà thôi. Lý thuyết tầm bậy này Tuyết Vân học từ nhà thờ Memnonite hay từ đâu ra ? Ximuoi chỉ mới kể sơ vài câu chuyện nhỏ thôi chứ thực ra người Tin Lành với nhau có nhiều cách nhận ra nhau lắm vì họ cùng một gốc là từ đạo Tin Lành. Người ngoài như Tuyết Vân thì mở miệng ra là nói tầm bậy tầm bạ, toàn là các chuyện không phải của đạo Tin Lành.
Reply
#44
Thời kỳ Tân ước là tha thứ thì tại sao câu này nằm trong tân ước 


TIỀN CÔNG CỦA TỘI LỖI LÀ SỰ CHẾT 


btw, XM sai về ý nghĩa của tấm màn bị rách rồi. 

Cựu ước  mình tới Chúa qua trung gian thầy tế lễ. Chỉ có thầy tế lể mới được vào sau bức màn. Bây giờ màn bị xé rách ,minh có thể trực tiếp tới thẳng với Chúa mà không qua trung gian thầy tế lễ
Reply
#45
MUỐN DẠY THÌ TỐT 

NHƯNG DẠY PHẢI CHO ĐÚNG 

DẠY SAI, THÙ COI CHỪNG HỌC TRÒ .. firre đó cô 2
Reply