Tạp ghi
Theo thiển ý, có vài điều nên nói

1- Ngày xưa, khi dân trí còn thấp nên trái đất hình vuông . Ngày nay cái logic đó vẫn áp dụng .

2- Cho dù Phật trí vô biên, Phật lực vô cùng, Phật tâm vô lượng nhưng vẫn không độ được người vô duyên. Hình như đạo Chúa cũng có câu "God helps those who help themselves." Khi mà tập khí quá nặng thì chỉ còn bó tay chấm chấm chấm (thường thì người ta còn có gì để chấm , như chấm cơm chẳng hạn)

3- Vài tỉ người so với insect , animal , các loài mà giác quan của con người không cảm nhận được và không với tới được ... thì có là bao. Xin đơn cử : "there are 1 Million Billion Ants Live on Earth" (just google , khỏi phải bàn hay cãi cho mệt)

4- Vì đây là tạp ghi , không phải nơi để tranh cãi nên nếu thuận tiện xin mod move những post liên quan (from page 73, post#1087 until this post) to trang tạm thời hay war room cũng được , còn không thì để đây cũng fine , hôm nọ làm mấy trang về tuỳ duyên rồi , nên tuỳ duyên thôi

5- Vì bi giờ là 2022, chứ nếu là 5 hay 10 năm trước thì tui đã nhờ mod tặng bạn TV bộ bàn chải và kem đánh răng rồi

Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
Xin lỗi sư phụ ABC, nhà em có phần vào đây phá đám.

Reply
(2022-02-14, 09:57 AM)Ech Wrote: Xin lỗi sư phụ ABC, nhà em có phần vào đây phá đám.

Em đứng xếp hàng sau bạn Ếch, xin lỗi bác abc  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c .
Reply
(2022-02-14, 09:57 AM)Ech Wrote: Xin lỗi sư phụ ABC, nhà em có phần vào đây phá đám.

Bạn Ech,

không có gì , cám ơn bạn đã góp một tay , hy vọng "ấy" sẽ có ngày tỉnh ra ... giờ tui không dám nhắc tên luôn ..  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
(2022-02-14, 10:00 AM)TTTT Wrote: Me too! So sorry anh abc...Chút 4T sẽ xóa post này nha sư phụ. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Grinning-face-with-smiling-eyes4

Rất mừng vì anh abc đã trở lại để quét dọn cái am thiền này.🙏🏻

bạn TTTT , 

dọn cái ở đây chỉ là hình thức thôi , dọn cái trong tâm mới là cái đáng để dọn (to you , me , and everyone else --- phải note thêm , không thôi bạn sensitive lắm , sợ bạn suy diễn rồi hiểu lầm)
Reply
(2022-02-14, 10:06 AM)abc Wrote: bạn TTTT , 

dọn cái ở đây chỉ là hình thức thôi , dọn cái trong tâm mới là cái đáng để dọn (to you , me , and everyone else --- phải note thêm , không thôi bạn sensitive lắm , sợ bạn suy diễn rồi hiểu lầm)

2leluoi 2leluoi Shy
Dạ, 4T hiểu lời anh đang khai ngộ cho 4T mà, cảm ơn anh abc.
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
(2022-02-14, 09:46 AM)abc Wrote: 4- Vì đây là tạp ghi , không phải nơi để tranh cãi nên nếu thuận tiện xin mod move những post liên quan (from page 73, post#1087 until this post) to trang tạm thời hay war room cũng được , còn không thì để đây cũng fine , hôm nọ làm mấy trang về tuỳ duyên rồi , nên tuỳ duyên thôi



Grinning-face-with-smiling-eyes4

Xin Mod Team  hay chị Tea leaf, hay chị Sugarbabe chiếu cố mong muốn này của chủ nhà, để anh abc có thể tiếp tục các bài viết của anh ấy.

Chị Tuyetvan ơi, em xin chị đừng tranh luận nữa cho vui vẻ cả làng nha chị... sao trên trời còn có thể trở thành cát biển âm thầm ,thì vài tỷ người trên trái đất trải qua một biến cố nào đó còn vài triệu người cũng đâu có gì là quá mà chị phải bắt bẻ câu nói đó.
Reply
Tà Tư Duy
Toàn bộ sanh tử đi ra từ 3 cái Tà tư duy.
Dục tư duy là thích tùm lum trong các Dục.
Sân tư duy là bất mãn trong các Dục.
Hại tư duy là có lòng tấn công, nhiễu hại, phá hoại, tiêu hủy, xóa sổ đối với người hay vật. Nhiều khi mình giận quá một là mình tấn công người trước mặt; còn không mình bực quá mình đập phá đồ đạc. Thay vì mình trút lên cái kia không được mình trút qua một cái khác.
Một tỳ kheo rốt ráo không có đào đất, đốn cây, nhổ cỏ là như vậy đó. Dĩ nhiên đó là vật vô tri, nhưng anh phải làm sao đó anh mới có cái nhẫn tâm để làm cái chuyện đó. Các vị nói xài chữ "nhẫn tâm" nghe nặng quá nhưng mà đó là sự thật. Nếu mà quí vị tu tập Từ Bi Hỷ Xả và Chánh niệm rốt ráo thì các vị thấy cái chuyện mà đào đất, đốt lửa, đốn cây nó cần có một chút nhẫn tâm ở trong đó. Dĩ nhiên người không có tu tập ngồi bàn suông thì mình không có thấy. "Ủa cái đó có gì đâu mà nhẫn tâm?" Khi các vị có lòng đại Bi với chúng sinh các vị có đành lòng chọt cái giá vô đất không? Trúng cái con gì ở dưới các vị biết không?

SGN
Reply
(2022-03-08, 11:11 AM)abc Wrote: Tà Tư Duy
Toàn bộ sanh tử đi ra từ 3 cái Tà tư duy.
Dục tư duy là thích tùm lum trong các Dục.
Sân tư duy là bất mãn trong các Dục.
Hại tư duy là có lòng tấn công, nhiễu hại, phá hoại, tiêu hủy, xóa sổ đối với người hay vật. Nhiều khi mình giận quá một là mình tấn công người trước mặt; còn không mình bực quá mình đập phá đồ đạc. Thay vì mình trút lên cái kia không được mình trút qua một cái khác.
Một tỳ kheo rốt ráo không có đào đất, đốn cây, nhổ cỏ là như vậy đó. Dĩ nhiên đó là vật vô tri, nhưng anh phải làm sao đó anh mới có cái nhẫn tâm để làm cái chuyện đó. Các vị nói xài chữ "nhẫn tâm" nghe nặng quá nhưng mà đó là sự thật. Nếu mà quí vị tu tập Từ Bi Hỷ Xả và Chánh niệm rốt ráo thì các vị thấy cái chuyện mà đào đất, đốt lửa, đốn cây nó cần có một chút nhẫn tâm ở trong đó. Dĩ nhiên người không có tu tập ngồi bàn suông thì mình không có thấy. "Ủa cái đó có gì đâu mà nhẫn tâm?" Khi các vị có lòng đại Bi với chúng sinh các vị có đành lòng chọt cái giá vô đất không? Trúng cái con gì ở dưới các vị biết không?

SGN

Cái vụ mà trong câu mình bold đậm đó chắc chỉ có các vị chân tu, thật đắc đạo mới nghĩ tới quá! Người bình thường, thậm chí những vị sư mới tu, còn rất là..phàm nhân thì làm sao nghĩ tới chuyện đó....Thí dzụ nè...Hồi lúc Lan còn ở dưới Quê bên VN Lan có thấy mấy nhà sư cũng đi làm ruộng, đắp đê, cuốc cỏ trồng rau như người bình thường vậy thôi...Sư không làm thì làm sao có đủ ăn quanh năm và đôi khi nhà Chùa còn phải đem số lúa gạo do sư làm ra để cứu giúp những ai cần giúp khi lâm cảnh hoạn nạn nữa đó anh abc.....Lan còn nghĩ tới vụ mỗi một nhánh cây hay cọng cỏ, cọng rau dù chúng không có máu hay thịt như các động vật và loài người nhưng chúng cũng có sinh mạng vậy......nên khi mình nhổ chúng lên cũng có nghĩa là mình đã tước đi một sinh mạng rồi, nhưng biết làm sao hơn...khi luật tuần hoàn của nhân thế phải thế và mình chỉ biết làm thế mà thôi!
Reply
(2022-03-08, 11:50 AM)Vân Nương Wrote: Cái vụ mà trong câu mình bold đậm đó chắc chỉ có các vị chân tu, thật đắc đạo mới nghĩ tới quá! Người bình thường, thậm chí những vị sư mới tu, còn rất là..phàm nhân thì làm sao nghĩ tới chuyện đó....Thí dzụ nè...Hồi lúc Lan còn ở dưới Quê bên VN Lan có thấy mấy nhà sư cũng đi làm ruộng, đắp đê, cuốc cỏ trồng rau như người bình thường vậy thôi...Sư không làm thì làm sao có đủ ăn quanh năm và đôi khi nhà Chùa còn phải đem số lúa gạo do sư làm ra để cứu giúp những ai cần giúp khi lâm cảnh hoạn nạn nữa đó anh abc.....Lan còn nghĩ tới vụ mỗi một nhánh cây hay cọng cỏ, cọng rau dù chúng không có máu hay thịt như các động vật và loài người nhưng chúng cũng có sinh mạng vậy......nên khi mình nhổ chúng lên cũng có nghĩa là mình đã tước đi một sinh mạng rồi, nhưng biết làm sao hơn...khi luật tuần hoàn của nhân thế phải thế và mình chỉ biết làm thế mà thôi!

interesting ha

i am at work , will talk to you later
Reply
(2022-03-08, 11:57 AM)abc Wrote: interesting ha

i am at work , will talk to you later

Ok, anh cứ từ từ...Lan aka Vân Nương cũng đang làm việc, mà làm ở nhà nên khi rảnh thì có thể lén vô đây chơi được. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Grinning-face-with-smiling-eyes4
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
(2022-03-08, 04:43 PM)Vo Minh Wrote: TỰ NHIÊN là như thế 
Làm gì ngược lại với TỰ NHIÊN thì TỰ NHIÊN không còn là như thế. 

Trong cái THẤY! Chỉ là THẤY.
THẤY rồi suy luận bắt chước không phải là cách làm TỰ NHIÊN.

Có nghĩa là cứ thuận theo tự nhiên có phải không bác Vo Minh? 
Vân Nương muốn nói cho rỏ ý theo cái hiểu của mình hơn mà sợ càng nói càng lòi dây nhợ lòng thòng thêm ra sẽ khiến bác bị VN làm cho rối ý thêm hơn nên chỉ hỏi có 1 câu ngắn gọn đó thôi! Shy Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
(2022-03-08, 11:50 AM)Vân Nương Wrote: Cái vụ mà trong câu mình bold đậm đó chắc chỉ có các vị chân tu, thật đắc đạo mới nghĩ tới quá! Người bình thường, thậm chí những vị sư mới tu, còn rất là..phàm nhân thì làm sao nghĩ tới chuyện đó....Thí dzụ nè...Hồi lúc Lan còn ở dưới Quê bên VN Lan có thấy mấy nhà sư cũng đi làm ruộng, đắp đê, cuốc cỏ trồng rau như người bình thường vậy thôi...Sư không làm thì làm sao có đủ ăn quanh năm và đôi khi nhà Chùa còn phải đem số lúa gạo do sư làm ra để cứu giúp những ai cần giúp khi lâm cảnh hoạn nạn nữa đó anh abc.....Lan còn nghĩ tới vụ mỗi một nhánh cây hay cọng cỏ, cọng rau dù chúng không có máu hay thịt như các động vật và loài người nhưng chúng cũng có sinh mạng vậy......nên khi mình nhổ chúng lên cũng có nghĩa là mình đã tước đi một sinh mạng rồi, nhưng biết làm sao hơn...khi luật tuần hoàn của nhân thế phải thế và mình chỉ biết làm thế mà thôi!

Chân tu thứ thiệt là phải tự huỷ mình đi bán muối, nôm na là tự vận. 
Mỗi lúc chúng ta thở, là đã hớp vào lòng biết bao mạng sống của ... vi khuẩn bay lòng vòng trong không khí tính luôn corona.
Mỗi ngày chúng ta ỉa, xin lỗi, đại tiện, là cướp đi biết bao mạng sống và môi sinh của vi khuẩn trong ruột già.
Mỗi ngày chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi là vô hình trung giẫm, chà đạp, lên muôn vàn con vi trùng và vi khuẩn dưới mặt đất
Mỗi ngày chúng ta ăn là cướp đi bao nhiêu sinh mạng gián tiếp: 
Ăn gì? Cơm!
Cơm từ gì ra? Lúa gạo!
Lúa gạo từ đâu mà có?  Nông phu trồng trọt
Nông phu trồng trọt bằng gì? Bón phân và dùng thuốc chống sâu rầy. Sâu rầy có phải sinh mạng không?  Phải!
Vậy thì nếu không dùng thuốc chống sâu rầy, côn trùng huỷ hoại mùa màng vậy các sinh vật này có chết không? Không
Điều này có tự nhiên không? Có
Nếu không dùng sâu rầy lúa có bị ăn hết không? Có.  Điều này có tự nhiên không? Có luôn. Nếu hết lúa người nông phu sống bằng gì? Đớp không khí!  Vậy ta có gián tiếp sát nhân không? Có. Nếu nông phu chết rồi ai làm lúa gạo cho ta ăn? Không có ai cả! Vậy có tự nhiên không?  Có, không có tác nhân ắc không có sản phẩm (nhân - quả).  Vậy nếu ta không ăn ta có chết không, ví dụ đớp không khí!  Có!  Điều này có tự nhiên và đúng theo khoa học không! Có.

Vậy tự nhiên hay không tự nhiên là cái giống gì?  Là cái giống tự nhiên. Vậy suy nghĩ như vậy có bá láp không?  Rất bá láp! 

Kết luận của tu tập là gì?  
Làm lành lánh dữ.  

Không có Phật nào, thánh thần nào dạy phải tuyệt đối thứ này thứ kia cả. Đừng suy nghĩ và tìm hiểu theo kiểu tuyệt đối. Như con gà hay cái trứng có trước. Vì tu tập như vậy là chẳng đi về đâu.

My 2 cents. Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
(2022-03-09, 12:52 AM)005 Wrote: Chân tu thứ thiệt là phải tự huỷ mình đi bán muối, nôm na là tự vận. 
Mỗi lúc chúng ta thở, là đã hớp vào lòng biết bao mạng sống của ... vi khuẩn bay lòng vòng trong không khí tính luôn corona.
Mỗi ngày chúng ta ỉa, xin lỗi, đại tiện, là cướp đi biết bao mạng sống và môi sinh của vi khuẩn trong ruột già.
Mỗi ngày chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi là vô hình trung giẫm, chà đạp, lên muôn vàn con vi trùng và vi khuẩn dưới mặt đất
Mỗi ngày chúng ta ăn là cướp đi bao nhiêu sinh mạng gián tiếp: 
Ăn gì? Cơm!
Cơm từ gì ra? Lúa gạo!
Lúa gạo từ đâu mà có?  Nông phu trồng trọt
Nông phu trồng trọt bằng gì? Bón phân và dùng thuốc chống sâu rầy. Sâu rầy có phải sinh mạng không?  Phải!
Vậy thì nếu không dùng thuốc chống sâu rầy, côn trùng huỷ hoại mùa màng vậy các sinh vật này có chết không? Không
Điều này có tự nhiên không? Có
Nếu không dùng sâu rầy lúa có bị ăn hết không? Có.  Điều này có tự nhiên không? Có luôn. Nếu hết lúa người nông phu sống bằng gì? Đớp không khí!  Vậy ta có gián tiếp sát nhân không? Có. Nếu nông phu chết rồi ai làm lúa gạo cho ta ăn? Không có ai cả! Vậy có tự nhiên không?  Có, không có tác nhân ắc không có sản phẩm (nhân - quả).  Vậy nếu ta không ăn ta có chết không, ví dụ đớp không khí!  Có!  Điều này có tự nhiên và đúng theo khoa học không! Có.

Vậy tự nhiên hay không tự nhiên là cái giống gì?  Là cái giống tự nhiên. Vậy suy nghĩ như vậy có bá láp không?  Rất bá láp! 

Kết luận của tu tập là gì?  
Làm lành lánh dữ.  

Không có Phật nào, thánh thần nào dạy phải tuyệt đối thứ này thứ kia cả. Đừng suy nghĩ và tìm hiểu theo kiểu tuyệt đối. Như con gà hay cái trứng có trước. Vì tu tập như vậy là chẳng đi về đâu.

My 2 cents. Shy

Thumbs-up4 Clap
Rất cảm ơn anh 5 đã nói thêm những gì rất thực tế mà Lan chưa nghĩ hay không nghĩ tới....Nhưng mà anh 5 ơi, Lan nghĩ tự vận cũng là một cách sát sinh đó anh, dù mình "giết" chính mình, nên cách tốt nhất là cứ xuôi theo tự nhiên....Không lẻ các vị sư tăng cứ đi khất thực, có thì dùng, không có thì nhịn được sao (mà sống như vậy thì đâu khác gì là hoa chùm gửi hay ốc mượn hồn, phải gọi là Ốc sống nhờ thì đúng hơn! đâu nhỉ???) Tay làm thì hàm mới có nhai mới là the best, là chuyện muôn thuở của mọi loài trong thế giới nhân sinh quan này....😜......Các vị tu hành cũng là người, cũng là một sinh linh nên rất cần nhiều thứ, mà nhiều thứ đó thế nào cũng gián tiép tước đi biết bao là sinh mạng của các sinh linh khác.....Giống như anh nói và thí dụ thêm nữa nè...Các vị sư dùng chay, chỉ dùng toàn rau, đậu thì những loại rau đó trước khi được dùng thì có biết bao sinh linh khác đã ngủm rồi, vì muốn cho rau đậu đó tươi tốt họ cũng phài nhổ bỏ đi những nhánh cỏ cứng đầu mọc kế bên để tìm sinh khí (đất) cho chúng chứ...Nói tóm lại với Lan dù có dùng chay thì cũng là dùng ngay "thịt" của các loại rau rồi, không thể nào nói tránh "sát sinh" được đâu!..... 2leluoi Just my two cent too! Shy
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
Heart 
"Làm sao tôi biết yêu đương o? cõi dia. đang \"?  Tulip4 Grinning-face-with-smiling-eyes4  Lol Heavy-black-heart4 Lol Grinning-face-with-smiling-eyes4 Tulip4
Reply