Một Khắc Chạnh Lòng Về Đạo
#46
(2018-01-24, 02:39 AM)QueQua Wrote: Đúng là lâu quá mình mới gặp bro Anatta

Bạn có trí nhớ dẽo dai quá, và cám ơn đã có ý nghĩ tốt với mình. QQ cũng nhớ thời gian thảo luận với những người bạn đó vui quá, không biêt họ đi đâu hết rồi. Biết có anh Kim Sinh vẫn còn thấy trong Facebook, anh ta bây giờ viết sách và bán chạy lắm, chắc bận rộn nên ít có dịp vào mạng.

Bạn Anatta vẫn còn nhớ những chuyện mình đàm đạo hay quá nhỉ, cứ tưởng bạn không hứng thú lắm chuyện PG Thiền Tông Đại Thừa chứ. QQ cũng có một vài kinh nghiệm vui về PG Nguyên Thủy, hôm nào có dịp sẽ kể cho vui. Thế bạn có kinh nghiệm bản thân gì về pháp mà bạn đang tu tập không? Kể nghe với ? Please  Cheer :78:


Bản thân anatta cũng chỉ học hỏi giáo pháp nguyên thủy vài năm trở lại đây thôi -- hồi trước đó thì chạy lòng vòng, môn này phái nọ -- nên sự hiểu biết về Phật pháp nguyên thủy chỉ dừng ở mức Tư, tức là thức tri. Thực hành thì cũng vừa mới chập chững, sơ cơ, chưa có trải nghiệm gì cả. Khi nào QQ rảnh rỗi, xin chia sẻ những kinh nghiệm vui về PG nguyên thủy. Thanks bro.

Clinking-beer-mugs4
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#47
(2018-01-24, 03:30 PM)anatta Wrote: Bản thân anatta cũng chỉ học hỏi giáo pháp nguyên thủy vài năm trở lại đây thôi -- hồi trước đó thì chạy lòng vòng, môn này phái nọ -- nên sự hiểu biết về Phật pháp nguyên thủy chỉ dừng ở mức Tư, tức là thức tri. Thực hành thì cũng vừa mới chập chững, sơ cơ, chưa có trải nghiệm gì cả. Khi nào QQ rảnh rỗi, xin chia sẻ những kinh nghiệm vui về PG nguyên thủy. Thanks bro.

Clinking-beer-mugs4
cho lót dép ngồi nghe ké nhen 
:full-moon-with-face4:
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#48
(2018-01-24, 01:24 PM)QueQua Wrote: Cám ơn Mod Quỷ Lệ đã cho tụi này mượn sân chơi nhé ...
hihihihihi....Dzạ, ... :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4:  ....anh và QuỷLệ bắt đầu giống câu chuyện anh kể rồi đa!...ở đó mà khách sáo cảm ơn qua lại miết hà....ruốt cuộc đánh lộn hồi nào hõng hay... :face-with-tears-of-joy4: 

Đúng, phải nói là cũng một phút chạnh lòng ... vì Đạo.
Chạnh lòng thì phải share your knowledge chứ nà.... Disappointed-face4

Biết đâu sau này sẽ có ai có khả năng khôi phục Thiền Tông, Tổ Sư thiền, trở lại vị thế xưa ...

Như QL chẳng hạn ??

Anh cho QuỷLệ xin đi nha...mocking người ta hoài....QuỷLệ mà có khả năng khôi phục Thiền Tông??????......cũng dám lắm àh...kakkakaka....I know, please don't slay me!

Winking-face4

In addition, anh QUEQUA và các bạn cứ tự nhiên đàm luận về Thiền.....trong khi chờ đợi, QuỷLệ sẽ làm research...nếu có thắc mắc sẻ vào hỏi mấy anh right away....so far QuỷLệ chỉ biết có 33 Vị Tổ Thiền Tông....còn Tổ nào có phương pháp thiền hay nhất thì QuỷLệ chưa đọc....QuỷLệ cũng có nằm mộng đi xuống Diêm Đài once...để QuỷLệ đọc xong coi có giống của Tổ nào không...chỉ muốn nói vậy thôi hà...hết rồi!

**QuỷLệ có câu hỏi:
Làm sao để ngộ được Pháp gốc?????????...
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#49
(2018-01-24, 09:17 PM)QuỷLệ Wrote: In addition, anh QUEQUA và các bạn cứ tự nhiên đàm luận về Thiền.....trong khi chờ đợi, QuỷLệ sẽ làm research...nếu có thắc mắc sẻ vào hỏi mấy anh right away....so far QuỷLệ chỉ biết có 33 Vị Tổ Thiền Tông....còn Tổ nào có phương pháp thiền hay nhất thì QuỷLệ chưa đọc....QuỷLệ cũng có nằm mộng đi xuống Diêm Đài once...để QuỷLệ đọc xong coi có giống của Tổ nào không...chỉ muốn nói vậy thôi hà...hết rồi!

**QuỷLệ có câu hỏi:
Làm sao để ngộ được Pháp gốc?????????...

Chào Quỷ Lệ, có lòng cầu tìm đạo là điều rất tốt.
 
Khi mình có lòng mong cầu thì (Chúa Phật Quỷ Thần) các đấng cũng giúp đỡ mình. Sound superstitious?  Not!

Nằm mộng đi xuống Diêm Đài ?  có phải đó là lý do sis lấy tên là Quỷ Lệ ??   :face-with-tears-of-joy4: 

I wish I can give you my knowledge, but I can only give you hints where to find it. (hence Ngón tay chỉ trăng)

Đạo là gì?  Đạo is a journey ....

Đó là để trả lời câu hỏi của Quỷ Lệ ...

Làm sao để ngộ được Pháp gốc ...  Đó là một hành trình ...  Cho nên gọi là Đạo, là con đường ...

Bạn có thể chọn bất cứ một con đường nào mà có thiền ...  Chúa, Phật, Nguyên Thủy, Thiền Tông, v.v ...

Và đào sâu vào học hỏi, thực hành, cái đó ...



Có hai con đường tìm đạo ...

Con đường chậm ... Tiệm tu ... Nguyên Thủy ... Dể làm ...

Con đường nhanh ... Đốn ngộ ... Thiền Tông ... Tổ sư thiền ... Có thể ngộ ngay trong 1 kiếp

Con đường Giê Su ... Có thể ngộ trong 1 kiếp ... hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần ...

To list all the choices ... options

(sẽ nói tiếp sau ... bây giờ phải đi khò ...  Hôm qua qq bận việc phải ngôi làm suốt đêm, giờ mệt quá ... hì hì ..)

:dance: Cheer
Reply
#50
(2018-01-25, 04:47 AM)QueQua Wrote: Chào Quỷ Lệ, có lòng cầu tìm đạo là điều rất tốt.
 
Khi mình có lòng mong cầu thì (Chúa Phật Quỷ Thần) các đấng cũng giúp đỡ mình. Sound superstitious?  Not!

Nằm mộng đi xuống Diêm Đài ?  có phải đó là lý do sis lấy tên là Quỷ Lệ ??   :face-with-tears-of-joy4: 

I wish I can give you my knowledge, but I can only give you hints where to find it. (hence Ngón tay chỉ trăng)

Đạo là gì?  Đạo is a journey ....

Đó là để trả lời câu hỏi của Quỷ Lệ ...

Làm sao để ngộ được Pháp gốc ...  Đó là một hành trình ...  Cho nên gọi là Đạo, là con đường ...

Bạn có thể chọn bất cứ một con đường nào mà có thiền ...  Chúa, Phật, Nguyên Thủy, Thiền Tông, v.v ...

Và đào sâu vào học hỏi, thực hành, cái đó ...



Có hai con đường tìm đạo ...

Con đường chậm ... Tiệm tu ... Nguyên Thủy ... Dể làm ...

Con đường nhanh ... Đốn ngộ ... Thiền Tông ... Tổ sư thiền ... Có thể ngộ ngay trong 1 kiếp

Con đường Giê Su ... Có thể ngộ trong 1 kiếp ... hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần ...

To list all the choices ... options

(sẽ nói tiếp sau ... bây giờ phải đi khò ...  Hôm qua qq bận việc phải ngôi làm suốt đêm, giờ mệt quá ... hì hì ..)

:dance: Cheer

Trước hết anh QUEQUA cho QuỷLệ nói lời cảm ơn "lại khách sáo nửa rồi...hihihihi"....và sau là make a bit of correction, như QuỷLệ có mentioned qua là QL hay hành xử tuỳ duyên...nên QL không tầm cầu chuyện chi cho dù đó là Đạo...theo suy nghĩ thiển cận của QL thì một khi khởi ý tầm cầu tức chấp ngã...sẽ làm ảnh hưởng ít nhiều tới tâm đơn thuần aka tịnh...có thể vọng động tạo thêm nhiều tham sân si aka tam độc...vì vậy trong một thuyết pháp hay một quyển kinh sách, QL tuỳ duyên mở trang nào đọc thì chỉ tìm hiểu trang đó nói gì thôi...ngoài ra chuyện thật hư xảy ra như thế nào thì QL lại không mấy quan tâm...nên anh đừng ngạc nhiên khi thấy QL hỏi khúc giửa và cuối rồi mới trở lại khúc đầu or vice versa...tìm hiểu về Đạo và hiểu thâm ý của các thuyết pháp không phải một sớm một chiều mà thông, nên anh cứ từ từ thủng tha thủng thỉnh..không gấp vội, anh nhá!...QuỷLệ chúc anh giấc ngủ an lành và nhiều mộng đẹp.

[Image: 67.gif][Image: 67.gif][Image: 67.gif] 

Học đạo tu tâm há chấp cầu
Chẳng màn vạn sự khởi từ đâu
Vô tư vô lự theo ngày tháng
Chẳng thảm không ưu bất lệ sầu.......

:tropical-drink_1f379: :full-moon-with-face4: :tropical-drink_1f379:
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#51
Tulip4 Tulip4 Tulip4

minh̀ chaò buôĩ sáng moị ngươì

Đaọ thì minh̀ ko ranh̀ lăm', nên ko dzám thaõ luận

chĩ đưńg bên ngoaì nhiǹ thôi ---SB----  :full-moon-with-face4:



-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Quỷ Lế  :rose4: :banana.dance:

khi naò sis Đắc Đạo thì bao' minh̀ biêt'  Biggrin j/k

Reply
#52
(2018-01-24, 01:18 PM)QueQua Wrote: Hay lắm ...!! Thumbs-up4   Cách bác nói về "khởi nghi tình" nghe giống như của phái thiền Tào Động (Soto)

Bác RV có nghe về phái Tào Động và Lâm Tế không?   :full-moon-with-face4: 

Nếu nói lý như trên thì câu 1. và câu 2. đánh nhau đấy nhỉ ?... Rolling-on-the-floor-laughing4 

Bác nói đúng, dù thế, từ Phật TC, đến BDDM, đến các tổ khác đều có cách thiền khác nhau. Thế bác có ấn tượng nhiều về vị nào?


Nơi nào có Tổ Sư Thiền là tui tìm tới nghe.  Grinning-face-with-smiling-eyes4 
...vì bác chủ quan nhìn mới thấy 1&2 đánh nhau.
...đã là Tổ Sư Thiền thì vị nào cũng giống nhau, chỉ khác là tuỳ cơ duyên nhổ đinh tháo chốt cho đệ tử, Vị thì niêm hoa, Vị thì la hét, Vị thì mời uống trà, Vị thì cho gậy, Vị thì... Đối trước Tổ, đương cơ như người há miệng mắc quai liền bị Tổ cho ăn gậy, còn như ngơ ngác hay lặng thinh không ứng cơ được thì bị đuổi đi.
Reply
#53
(2018-01-25, 10:59 AM)"QuỷLệ Wrote: Trước hết anh QUEQUA cho QuỷLệ nói lời cảm ơn "lại khách sáo nửa rồi...hihihihi"....và sau là make a bit of correction, như QuỷLệ có mentioned qua là QL hay hành xử tuỳ duyên...nên QL không tầm cầu chuyện chi cho dù đó là Đạo...theo suy nghĩ thiển cận của QL thì một khi khởi ý tầm cầu tức chấp ngã...sẽ làm ảnh hưởng ít nhiều tới tâm đơn thuần aka tịnh...có thể vọng động tạo thêm nhiều tham sân si aka tam độc...vì vậy trong một thuyết pháp hay một quyển kinh sách, QL tuỳ duyên mở trang nào đọc thì chỉ tìm hiểu trang đó nói gì thôi...ngoài ra chuyện thật hư xảy ra như thế nào thì QL lại không mấy quan tâm...nên anh đừng ngạc nhiên khi thấy QL hỏi khúc giửa và cuối rồi mới trở lại khúc đầu or vice versa...tìm hiểu về Đạo và hiểu thâm ý của các thuyết pháp không phải một sớm một chiều mà thông, nên anh cứ từ từ thủng tha thủng thỉnh..không gấp vội, anh nhá!...QuỷLệ chúc anh giấc ngủ an lành và nhiều mộng đẹp.

[Image: 67.gif][Image: 67.gif][Image: 67.gif] 

Học đạo tu tâm há chấp cầu
Chẳng màn vạn sự khởi từ đâu
Vô tư vô lự theo ngày tháng
Chẳng thảm không ưu bất lệ sầu.......

:tropical-drink_1f379: :full-moon-with-face4: :tropical-drink_1f379:


Những điều bác nói cũng là ngã chấp, đó là cái ngã đối trị, cái ngã sợ động tham tịnh của bác.   Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#54
(2018-01-25, 11:14 AM)SugarBabe Wrote: Tulip4 Tulip4 Tulip4

minh̀ chaò buôĩ sáng moị ngươì

Đaọ thì minh̀ ko ranh̀ lăm', nên ko dzám thaõ luận

chĩ đưńg bên ngoaì nhiǹ thôi ---SB----  :full-moon-with-face4:



-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Quỷ Lế  :rose4: :banana.dance:

khi naò sis Đắc Đạo thì bao' minh̀ biêt'  Biggrin j/k


Vô trong nhìn đôi khi còn lầm chỉ được 50% huống là bác chỉ đứng ngoài nhìn thôi chắc 20% Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#55
(2018-01-25, 11:26 AM)Rách Việc Wrote: Những điều bác nói cũng là ngã chấp, đó là cái ngã đối trị, cái ngã sợ động tham tịnh của bác.   Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chắc chắn rồi bác...nhưng QuỷLệ chọn cái tối thiểu....không vướng thì không còn tồn tại trên cõi đời này....vướng cho tới khi chỉ còn một khoảng trống rổng vô cùng tận........................nhưng cũng chưa chắc!....kakakkakakak.... Rollin Rollin :chay: :chay: Rollin Rollin
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#56
(2018-01-25, 11:14 AM)SugarBabe Wrote: Tulip4 Tulip4 Tulip4

minh̀ chaò buôĩ sáng moị ngươì

Đaọ thì minh̀ ko ranh̀ lăm', nên ko dzám thaõ luận

chĩ đưńg bên ngoaì nhiǹ thôi ---SB----  :full-moon-with-face4:



-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Quỷ Lế  :rose4: :banana.dance:

khi naò sis Đắc Đạo thì bao' minh̀ biêt'  Biggrin j/k


Em đi đâu vô đây????????????....kekekekekke...sao tự nhiên đổi nick ngừ ta thành "LẾ" thế nhể?????????...nếu biết mình đắc Đạo thì vẩn chưa thạo Đạo.....hihihihihihi.....  Bouquet4
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#57
(2018-01-25, 11:40 AM)CQuỷLệ Wrote: Chắc chắn rồi bác...nhưng QuỷLệ chọn cái tối thiểu....không vướng thì không còn tồn tại trên cõi đời này....vướng cho tới khi chỉ còn một khoảng trống rổng vô cùng tận........................nhưng cũng chưa chắc!....kakakkakakak.... Rollin Rollin :chay: :chay: Rollin Rollin


Một khoảng thì làm sao vô cùng tận? Bác có sao không?  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#58
(2018-01-25, 12:00 PM)Rách Việc Wrote: Một khoảng thì làm sao vô cùng tận? Bác có sao không?  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tự mình "ngộ" ra đi...giải thích hoài mệt quá....kekekekke...hints: có hai cách nhìn vì sao QuỷLệ dùng "khoảng trong vô cùng tận".......... :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4: :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4: :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4: :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4: :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4: ........bộ bửa nay bác rảnh lắm hay sao?????????....rảnh thì make an U-turn trở về to the main subject aka Tổ Thiền Tông đi....tào lao vòng vòng tốn brain cells quá....hahahahha... :59: :59:
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#59
(2018-01-25, 12:16 PM)GQuỷLệ Wrote: Tự mình "ngộ" ra đi...giải thích hoài mệt quá....kekekekke...hints: có hai cách nhìn vì sao QuỷLệ dùng "khoảng trong vô cùng tận".......... :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4: :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4: :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4: :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4: :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4: ........bộ bửa nay bác rảnh lắm hay sao?????????....rảnh thì make an U-turn trở về to the main subject aka Tổ Thiền Tông đi....tào lao vòng vòng tốn brain cells quá....hahahahha... :59: 

Bác xem lại coi bác đã nói cái gì? Grinning-face-with-smiling-eyes4 Đã vô cùng tận còn dùng khoảng thì chưa vô cùng tận.
Bác nói khoảng vô cùng tận thì tui thấy chưa phải cùng tận, chỉ mới có khoảng hà.
Sao nghe mấy bác nói về đạo giống mấy bác theo Thanh Hải bên VF quá.
Reply
#60
(2018-01-25, 01:55 PM)Rách Việc Wrote: Bác xem lại coi bác đã nói cái gì? Grinning-face-with-smiling-eyes4  Đã vô cùng tận còn dùng khoảng thì chưa vô cùng tận.
Bác nói khoảng vô cùng tận thì tui thấy chưa phải cùng tận, chỉ mới có khoảng hà.
Sao nghe mấy bác nói về đạo giống mấy bác theo Thanh Hải bên VF quá.

QuỷLệ đã cho "hints" rồi mà bác còn trả lời kiểu này nửa thì......ái chà chà....tiếc thay tiếc thay...vả lại bác còn đề cập tới đạo THANH HẢI thiền sư nửa chứ.......oh my goodness, QuỷLệ cảm được bạn chưa mấy thông hiểu về nghĩa của chữ ĐẠO....không bàn chuyện tào lao ngoài TỔ THIỀN TÔNG nửa nha....QuỷLệ không reply thì đừng cho là QuỷLệ thất lể hén????????....just to notice!... Biggrin Wink Wink Biggrin

Trả lại hết thế gian không vướng bận
Trả lại Người vương vấn mãi từng đêm
Trả lại Ai suối lệ đẩm bên rềm
Ta tĩnh lặng đến thềm không không sắc....
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply