Một Khắc Chạnh Lòng Về Đạo
#31
Nếu quả thật công án của Tổ Thiền Tông thì không phải để hiểu. Chỉ là khởi nghi.  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Ai làm tài lanh giải thích thì chỉ giống đưa người nghe vào biển thức. Công án của Tổ thì ngược lại.
Reply
#32
hôm nay lại thấy chạnh lòng
suy đi nghĩ lại biết còn bao lâu
ngày mai lỡ có lên đường
làm sao còn dịp chạnh lòng , đạo , tâm
mãi lo tranh luận biện hùng
mà quên mọi chuyện chỉ là hợp tan
tuỳ duyên thuận pháp làm đầu
vài câu nhắn gởi ai cười , kệ tui
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#33
(2018-01-23, 07:37 PM)anatta Wrote: Lâu rồi mới có dịp gặp bạn QueQua, khoẻ không bro.?

anatta vẫn còn nhớ mấy năm trước đây, bạn QQ cùng một vài bạn ở THTG bên VF thảo luận về đạo lý, và bạn đã giải thích về công án thiền tông, và anatta đã học hỏi ít nhiều từ các lời giải của bạn. Và tôi cũng còn nhớ bạn kể về giấc mơ, và sau đó bạn ngộ ra nhiều về công án. Sẵn dịp giới thiệu với mod QL, nếu có thắc mắc về các lời nói khó hiểu của thiền tông, thì bạn QQ có thể giúp được cho QL đó. Bản thân anatta thì không hiểu biết nhiều về công án hay lời nói khó hiểu của chư cổ đức thiền tông.

:78:

Đúng là lâu quá mình mới gặp bro Anatta

Bạn có trí nhớ dẽo dai quá, và cám ơn đã có ý nghĩ tốt với mình. QQ cũng nhớ thời gian thảo luận với những người bạn đó vui quá, không biêt họ đi đâu hết rồi. Biết có anh Kim Sinh vẫn còn thấy trong Facebook, anh ta bây giờ viết sách và bán chạy lắm, chắc bận rộn nên ít có dịp vào mạng.

Bạn Anatta vẫn còn nhớ những chuyện mình đàm đạo hay quá nhỉ, cứ tưởng bạn không hứng thú lắm chuyện PG Thiền Tông Đại Thừa chứ. QQ cũng có một vài kinh nghiệm vui về PG Nguyên Thủy, hôm nào có dịp sẽ kể cho vui. Thế bạn có kinh nghiệm bản thân gì về pháp mà bạn đang tu tập không? Kể nghe với ? Please  Cheer :78:
Reply
#34
(2018-01-23, 07:51 PM)Rách Việc Wrote: Nếu quả thật công án của Tổ Thiền Tông thì không phải để hiểu. Chỉ là khởi nghi.  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Ai làm tài lanh giải thích thì chỉ giống đưa người nghe vào biển thức. Công án của Tổ thì ngược lại.

Bạn Rách Việc biết nhiều, có ngâm cứu về Thiền đó   Clap  Đúng là thiền Công Án không dể hiểu, vì tiếc thay, gần như bị thất truyền rồi ... :hugging-face_1f917:

Cho nên hồi đó QQ thử tung vài lưởi câu xem có dính con cá thiền tông nào không?  Để học hởi hoặc để 88

Khởi nghi cũng là đưa người vào biển thức ... Và thật ra cũng chưa có ai đứng ngoài biển thức .. phải không bạn?  Nếu có thì họ là bậc giác ngộ rồi ...

Công án của tổ thì ngược lại ... bạn nói đúng .... nhưng muốn đi ngược lại thì phải ... phá công án ... yes?

Bạn nói công án của Tổ Thiền Tông. Vậy xin hỏi Tổ Thiền Tông là ai ... ? Hello Cheer
Reply
#35
Úy, quên mất là bọn mình đang ở trong thớt Thơ Văn,

Só di Mod Quỷ Lệ nhé ...

Chổ người ta mần thơ mà máy anh cứ vô 888

Thôi chắc để mình rón rén dời gót qua bên kia ... Trước khi ...

:59: :rose4: :rose4: :tropical-drink_1f379:
Reply
#36
(2018-01-24, 12:37 AM)caothang Wrote: hôm nay lại thấy chạnh lòng
suy đi nghĩ lại biết còn bao lâu
ngày mai lỡ có lên đường
làm sao còn dịp chạnh lòng , đạo , tâm
mãi lo tranh luận biện hùng
mà quên mọi chuyện chỉ là hợp tan
tuỳ duyên thuận pháp làm đầu
vài câu nhắn gởi ai cười , kệ tui

:rose4: :rose4: [Image: badnews.gif] :rose4: :rose4: Thumbs-up4
Reply
#37
sáng sớm tinh sương
vầng dương đang ló dạng
chim chóc giật mình
vổ cánh đón bình minh

cái này có thể gọi là ta với trời bơ vơ ko ?
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#38
(2018-01-24, 07:32 AM)caothang Wrote: sáng sớm tinh sương
vầng dương đang ló dạng
chim chóc giật mình
vổ cánh đón bình minh

cái này có thể gọi là ta với trời bơ vơ ko ?

Dzạ, có thể ạh!....hihihi... Thumbs-up4

Sớm mai chim hót chuyền cành
Cá tung tăng lượn trời xanh gió hoà
Nhất tâm tĩnh tĩnh ngộ ra
Gió trời chim cá chỉ là hư không....


:dance: Wink :dance:
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#39
(2018-01-24, 02:58 AM)QueQua Wrote: Úy, quên mất là bọn mình đang ở trong thớt Thơ Văn,

Só di Mod Quỷ Lệ nhé ...

Chổ người ta mần thơ mà máy anh cứ vô 888

Thôi chắc để mình rón rén dời gót qua bên kia ... Trước khi ...

:59: :rose4: :rose4: :tropical-drink_1f379:

hihihihihi...anh QUEQUA và các bạn cứ tự nhiên đàm đạo....QuỷLệ thường hay hành xử tuỳ duyên....duyên khỡi ở đâu thì hành ở đó chứ hỏng có phân biệt phải đúng chổ đúng nơi....QuỷLệ nghĩ chắc có lẻ công án Tổ Thiền Tông muốn khởi duyên nơi "Một Khắc Chạnh Lòng Về Đạo" chăng?????????????...mấy anh đã bỏ không ít thời gian quý báu mà trau dồi kinh sách thuyết pháp, etc... xin các anh chia sẻ để QuỷLệ và bà con có dịp học hỏi và hiểu biết thêm về thế giới Thiền nha?????????...thank you!

:tropical-drink_1f379: Thumbs-up4 :tropical-drink_1f379:
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#40
(2018-01-23, 07:51 PM)Rách Việc Wrote: Nếu quả thật công án của Tổ Thiền Tông thì không phải để hiểu. Chỉ là khởi nghi.  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Ai làm tài lanh giải thích thì chỉ giống đưa người nghe vào biển thức. Công án của Tổ thì ngược lại.

Nửa huh????????. Wink ..bên kia thì "mô phỏng tín ngưỡng chớ hỏng phải Đạo"...bên này thì "tài lanh giải thích đưa người vào biển thức".....như rứa nghĩa là răng????????....hihihihi...nói chớ bạn RÁCHVIỆC biết gì về công án Tổ thiền thì bàn luận chia sẻ hén??????????...thank you for participating....bửa nay hỏng cự bạn nửa vì hết tiền mua bông roàiiiiii.....kekekekek... Rollin :chay: :chay: Rollin
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#41
(2018-01-23, 07:26 PM)anatta Wrote: Anh nghĩ đơn giản là bài thơ em muốn nói về vạn vật trong tam giới, mỗi vật từ hạt cát, làn mây, chiếc lá... đều có âm dương, vận hành và biến dịch, và đều có tương duyên với nhau.
Có lẽ vì thế nên ông William Blake mới cho rằng "trong hạt cát ta ngắm nhìn vũ trụ, thấy thiên đàng trong cành hoa dại...".

Winking-face4 :fisted-hand-sign4: Winking-face4 <---- "high five" của QuỷLệ đa!.... Wink
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#42
(2018-01-24, 12:37 AM)caothang Wrote: hôm nay lại thấy chạnh lòng
suy đi nghĩ lại biết còn bao lâu
ngày mai lỡ có lên đường
làm sao còn dịp chạnh lòng , đạo , tâm
mãi lo tranh luận biện hùng
mà quên mọi chuyện chỉ là hợp tan
tuỳ duyên thuận pháp làm đầu
vài câu nhắn gởi ai cười , kệ tui

hihihihih...QuỷLệ thích câu "ai cười, kệ tui"..tâm hồn mộc mạc và đơn sơ.... Thumbs-up4 Thumbs-up4 ...ai cười hở mười cái răng...còn "tui, CAOTHANG" nói gì thì kệ "tui" hén???????.... Rollin

Nghĩ qua rồi lại nghĩ lui
Trời tối đen thùi mà vẩn chưa thông
Biện minh tranh cãi lòng vòng
Thắng thua cũng chỉ sắc không ở đời

Thu sang lá rụng tả tơi
Đến Đông tuyết phủ chơi vơi nhớ người
Xuân đưa hoa rộ tốt tươi
Ngẫm ra ta mĩm miệng cười thế thôi......

Innocent Hello Innocent
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#43
(2018-01-24, 02:49 AM)D QueQua Wrote: Bạn Rách Việc biết nhiều, có ngâm cứu về Thiền đó   Clap  Đúng là thiền Công Án không dể hiểu, vì tiếc thay, gần như bị thất truyền rồi ... :hugging-face_1f917:

Cho nên hồi đó QQ thử tung vài lưởi câu xem có dính con cá thiền tông nào không?  Để học hởi hoặc để 88

Khởi nghi cũng là đưa người vào biển thức ... Và thật ra cũng chưa có ai đứng ngoài biển thức .. phải không bạn?  Nếu có thì họ là bậc giác ngộ rồi ...

Công án của tổ thì ngược lại ... bạn nói đúng .... nhưng muốn đi ngược lại thì phải ... phá công án ... yes?

Bạn nói công án của Tổ Thiền Tông. Vậy xin hỏi Tổ Thiền Tông là ai ... ? Hello Cheer


Sao cũng là được? Khởi nghi thì nó y như cái đăng chận bác một chỗ không để bác quay cuồng giữa biển thức mênh mông.  Grinning-face-with-smiling-eyes4 
Ai nói bác bậc giác ngộ đứng ngoài biển thức vậy? Nếu cho đứng ngoài biển thức là bậc giác ngộ thì chẳng lẽ bác cho cỏ cây đất đá đồng với bậc giác ngộ?
Tổ thiền tông từ Phật Thích Ca truyền từng đời truyền xuống bắt đầu là Ma-ha Ca-diếp lần lượt từng đời truyền xuống cho đến đời của Bồ Đề Đạt Ma thì truyền sang Trung Quốc, rồi cứ thế truyền sang Việt nam.
Reply
#44
(2018-01-24, 12:28 PM)Rách Việc Wrote: 1. Sao cũng là được? Khởi nghi thì nó y như cái đăng chận bác một chỗ không để bác quay cuồng giữa biển thức mênh mông.  Grinning-face-with-smiling-eyes4 
2. Ai nói bác bậc giác ngộ đứng ngoài biển thức vậy? Nếu cho đứng ngoài biển thức là bậc giác ngộ thì chẳng lẽ bác cho cỏ cây đất đá đồng với bậc giác ngộ?

Tổ thiền tông từ Phật Thích Ca truyền từng đời truyền xuống bắt đầu là Ma-ha Ca-diếp lần lượt từng đời truyền xuống cho đến đời của Bồ Đề Đạt Ma thì truyền sang Trung Quốc, rồi cứ thế truyền sang Việt nam.

Hay lắm ...!! Thumbs-up4   Cách bác nói về "khởi nghi tình" nghe giống như của phái thiền Tào Động (Soto)

Bác RV có nghe về phái Tào Động và Lâm Tế không?   :full-moon-with-face4: 

Nếu nói lý như trên thì câu 1. và câu 2. đánh nhau đấy nhỉ ?... Rolling-on-the-floor-laughing4 

Bác nói đúng, dù thế, từ Phật TC, đến BDDM, đến các tổ khác đều có cách thiền khác nhau. Thế bác có ấn tượng nhiều về vị nào?
Reply
#45
(2018-01-24, 11:23 AM)QuỷLệ Wrote: hihihihihi...anh QUEQUA và các bạn cứ tự nhiên đàm đạo....QuỷLệ thường hay hành xử tuỳ duyên....duyên khỡi ở đâu thì hành ở đó chứ hỏng có phân biệt phải đúng chổ đúng nơi....QuỷLệ nghĩ chắc có lẻ công án Tổ Thiền Tông muốn khởi duyên nơi "Một Khắc Chạnh Lòng Về Đạo" chăng?????????????...mấy anh đã bỏ không ít thời gian quý báu mà trau dồi kinh sách thuyết pháp, etc... xin các anh chia sẻ để QuỷLệ và bà con có dịp học hỏi và hiểu biết thêm về thế giới Thiền nha?????????...thank you!

:tropical-drink_1f379: Thumbs-up4 :tropical-drink_1f379:

Cám ơn Mod Quỷ Lệ đã cho tụi này mượn sân chơi nhé ...

Đúng, phải nói là cũng một phút chạnh lòng ... vì Đạo.

Biết đâu sau này sẽ có ai có khả năng khôi phục Thiền Tông, Tổ Sư thiền, trở lại vị thế xưa ...

Như QL chẳng hạn ??


Winking-face4
Reply