Tiếng Sét Ái Tình
#1


Bí mật khoa học đằng sau "tiếng sét ái tình"



Các nhà khoa học cho rằng, tình yêu của con người xuất phát từ hoá học.

Một tia nhìn, một lời nói thì thầm, một mùi hương.

Đều có thể tiết ra các chất hóc-môn đánh thức giác quan.

Các nhà tâm lý học nhận định, đó là những phản ứng trong vô thức.

Hãy cẩn thận với những “tiếng sét ái tình!”

Chỉ trong vòng 5 giây, mũi tên của thần Cupid có thể xuyên qua con tim và não bộ của bạn.

Và kích hoạt 4 vùng khác nhau của não bộ, 2 trong số đó nằm ở vỏ não, vùng phát triển nhất của não bộ.

Phần còn lại nằm ở những vùng kém phát triển hơn, chủ yếu liên quan đến sự gây nghiện.

Trong khoảnh khắc “sét đánh” đó:

Các phản ứng hóa học xảy ra theo cơ chế giống với khi xử dụng chất gây nghiện cocain.

Vì cả hai quá trình này đều giải phóng các chất dopamin, oxytocin, adrenaline, hay vassopressin.

Và trong lúc bạn trao nhau chiếc hôn đầu tiên, các hóc-môn đó vẫn tiếp tục được giải phóng.

Ở giai đoạn lựa chọn bạn tình và sinh sản. Bộ não con người hoạt động dựa trên 3 cơ chế khác nhau:

1. Sự ham muốn tình dục.  Diễn ra do sự kích thích của hóc-môn testosterone ở nam và nữ. Dùng để phát hiện đối tượng – hoặc những đối tượng – phù hợp.
2. Sự thu hút về mặt tình cảm, diễn ra nhờ nồng độ dopamine trong máu cao.
3. Sự gắn kết – mối dây liên kết các cặp đôi, là kết quả của sự tăng trưởng nồng độ oxytocin trong máu.
 
90% phần trăm dân số thế giới, đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau , đã từng trải qua cảm giác được hôn ai đó. Nhưng không chỉ loài người, các loài động vật khác cũng có những hành động tương tự, để thể hiện tình cảm của mình.


Theo tuoitre.vn
Reply
#2
Đọc thấy ngộ ngộ ....không biết . Hihihihihihihihihi .....

Thumbs-up4 :rose4: Heavy-black-heart4
Reply
#3
(2018-03-11, 06:21 PM)Hảo Hảo Wrote: Đọc thấy ngộ ngộ ....không biết . Hihihihihihihihihi .....

Thumbs-up4 :rose4: Heavy-black-heart4

Bé Hảo Hảo có bị "tiếng sét ái tình" đánh trúng lần nào chưa, (nếu có thì cảm giác ra làm sao)?
Reply
#4
Hình như tiếng sét ái tình chỉ dành cho đàn ông
Reply
#5
(2018-03-13, 07:56 PM)Sunnata Wrote: Bé Hảo Hảo có bị "tiếng sét ái tình" đánh trúng lần nào chưa, (nếu có thì cảm giác ra làm sao)?

Hảo Hảo chưa có yêu ai at the first sign .
Mà người ta nói : nếu bạn tin vào tiếng sét ai tình thì bạn mới có thể yêu một ai đó lúc lần đầu bạn nhìn thấy họ qua cách ăn mặc hoặc cử chỉ .

Hảo Hảo yêu ai thì Hảo Hảo thiệt là có chút xíu ích kỷ là HH tính toán . hạp tính tình anh ....hạp niềm tin ...nhìn anh hạp nhản rồi .... và rồi mới đi đến tìm hiểu thêm ròi yêu ....

chắc có lẻ là HH may mắn thôi nên chưa bị tiếng sét ái tình nó ché lửa và sẹc qua và đánh trúng .

Vậy còn Sunnata thì sao ?
Reply
#6
(2018-03-13, 08:45 PM)Lý Mạc Sầu Wrote: Hình như tiếng sét ái tình chỉ dành cho đàn ông


Tiếng sét ái tình thì không có phân biệt đàn ông hay đàn bà, gặp ai thuận nhãn là nó "đánh" cho thẩn thờ khờ khạo.

Cả "gays" nó cũng dớt luôn (I thinhk so).
Reply
#7
(2018-03-14, 11:31 AM)Hảo Hảo Wrote: Hảo Hảo chưa có yêu ai at the first sign .
Mà người ta nói : nếu bạn tin vào tiếng sét ai tình thì bạn mới có thể yêu một ai đó lúc lần đầu bạn nhìn thấy họ qua cách ăn mặc hoặc cử chỉ .

Hảo Hảo yêu ai thì Hảo Hảo thiệt là có chút xíu ích kỷ là HH tính toán . hạp tính tình anh ....hạp niềm tin ...nhìn anh hạp nhản rồi .... và rồi mới đi đến tìm hiểu thêm ròi yêu ....

chắc có lẻ là HH may mắn thôi nên chưa bị tiếng sét ái tình nó ché lửa và sẹc qua và đánh trúng .

Vậy còn Sunnata thì sao ?


Tiếp chút ý HH nói về "love at the first sign". Vì nó là dạng tình yêu lửa rơm, vụt cháy bừng lên dữ dội, nồng nồng nàn nàn, (thiếu điều muốn lấy nhau), rồi sau một thời gian ngắn thì cảm giác rực lửa, thăng hoa, mơ mộng đó dần dần giảm xuống, nguội bớt dần. Vì, hễ "bạo phát thì bạo tàn".

Không sai, hiểu nhau để rồi yêu nhau mãi mãi -- dĩ nhiên là tương đối, vì đâu có cái gì trường tồn muôn thuở, ngay như đời sống con người cũng chỉ là 100 năm -- nhưng cũng khó đó, cần kiên nhẫn, thông cảm thì mới có thể tìm hiểu lẫn nhau được.

Hảp Hảo chưa bị tiếng sét ái tình đánh trúng lần nào (tiếc nhỉ)? Hoài nghi lắm. :-)

Bản thân Sunnatta thì bị đánh trúng một số lần, và giờ đây nhìn lại trái tim nó đen thủi đen thui giống như cục than vì bị mấy cái "tiếng sét" đó đánh ẩu cho xấc bấc xang bang. Nếu bây giờ có bị tiếng sét đó đánh nữa, thì chắc không áp phê bao nhiêu, vì con tim hình như bị chai rồi, trúng rồi trợt, trúng rồi trợt... :-)
Reply
#8
(2018-03-15, 01:47 PM)Sunnata Wrote: Tiếp chút ý HH nói về "love at the first sign". Vì nó là dạng tình yêu lửa rơm, vụt cháy bừng lên dữ dội, nồng nồng nàn nàn, (thiếu điều muốn lấy nhau), rồi sau một thời gian ngắn thì cảm giác rực lửa, thăng hoa, mơ mộng đó dần dần giảm xuống, nguội bớt dần. Vì, hễ "bạo phát thì bạo tàn".

Không sai, hiểu nhau để rồi yêu nhau mãi mãi -- dĩ nhiên là tương đối, vì đâu có cái gì trường tồn muôn thuở, ngay như đời sống con người cũng chỉ là 100 năm -- nhưng cũng khó đó, cần kiên nhẫn, thông cảm thì mới có thể tìm hiểu lẫn nhau được.

Hảp Hảo chưa bị tiếng sét ái tình đánh trúng lần nào (tiếc nhỉ)? Hoài nghi lắm. :-)

Bản thân Sunnatta thì bị đánh trúng một số lần, và giờ đây nhìn lại trái tim nó đen thủi đen thui giống như cục than vì bị mấy cái "tiếng sét" đó đánh ẩu cho xấc bấc xang bang. Nếu bây giờ có bị tiếng sét đó đánh nữa, thì chắc không áp phê bao nhiêu, vì con tim hình như bị chai rồi, trúng rồi trợt, trúng rồi trợt... :-)

Innocent Vậy theo Sunnata diển tả thì tình yêu lửa rơm mà điểm chúng huyệt ...mình không khéo léo an bài và làm chủ mình thì dể bị ....khôn 3 năm dại 2 phút lắm nhỉ ?

hehehehehehehe ...nói chung là Hảo Hảo có yêu ...có thương ...xém xém làm vợ người ta luôn rồi .......nhưng mà là do 2 quen biết nhau lâu năm .....2 đứa  hạp nhau ...rồi trò chuyện và từ từ tình cảm phát triển chứ không yêu vội yêu vàng như lửa rơm ......

còn hoài nghi gì nửa không  dear ? (bạn )

Trái tim mà bị đen thủi đen thui là nguy hiểm lắm ....lại giống cục than thì càng nguy hiểm ....vì khi than mà bén lửa thì cháy im lìm cháy rỉ rả ...nóng dai nóng dài nóng dẻo ....hehehehehehehe

nghỉa là hoả thì phải kiếm ai mạng thuỷ yêu mới được chứ hoả và hoả thì nóng lắm ....

jk ....heheheehehheehehehe ......đang nói chuyện tiếng sét ái tình tự nhiên Hảo Hảo nói cái gì hông biết ...thiệt là vô duyên độn thổ quá ....ehehhehe ....

nói tới tình yêu là Hảo Hảo vô duyên vậy đó ...thì thử hỏi làm sao mà yêu với đương ...ehehhehehee Lol Lol Lol
Reply
#9
Người ta bảo: đàn bà yêu bằng lỗ tai, đàn ông yêu bằng mắt.

Chẳng hạn như câu truyện cổ xưa về Trương Chi và Mỵ Nương.
Mỵ Nương là tiểu thư đài cát,cao sang quyền quý, còn Trương Chi làm nghề chài lưới nhưng trời phú cho giọng hát hay. Mỵ Nương ở chốn khuê phòng hằng đêm nghe giọng hát Trương Chi dưới sông mà dệt mộng và đem lòng yêu thương say mê đến nỗi bệnh tương tư. Cha Mỵ Nương đành phải cho mời Trương Chi đến để con gái ông được hội ngộ với người yêu trong mộng. Đến khi gặp Trương Chi thì Mỵ Nương vở mộng, tình yêu của Mỵ Nương với Trương Chi nguội lạnh vì Trương Chi xấu quá. Còn Trương Chi khi thấy mặt Mỵ Nương thì sanh lòng yêu đắm đuối vì sắc đẹp của nàng. Kết cuộc là Trương Chi dằm mình xuống xong tự vẩn mà chết.

Tình yêu của Mị Nương đối với Trương Chi là dạng tiếng sét ái tình, bùng cháy lên mãnh liệt, và lịm tàn cũng nhanh vì thực khác với mộng. Nhưng cũng có tình yêu mà người ta đã tìm hiểu nhau đôi năm rồi kết cục cũng bi thảm, chua xót lòng người. Có không ít cuộc tình mà người con gái vì mê say vì giọng nói ngọt ngào có duyên của người con trai, mà sau này đau khổ vì tan vỡ. Dưới đây là một trong những cuộc tình như vậy.

Lặng nghe lời nói như ru,
Chiều xuân dễ khiến nét thu ngại ngùng.
Anh đà có vợ con chưa,
Mà anh ăn nói ngọt ngào dễ thương.
st.

Có đôi bạn trẻ kia đã quen biết và yêu nhau được đôi năm. Người con trai thì lời ăn tiếng nói rất ngọt ngào, nhẹ nhàng và chìu chuộng cô bạn gái. Cuộc tình kéo dài được vài năm, thì chàng trai ruồng bỏ cô bạn mà anh một thời yêu thương để đi đến với một cuộc tình khác. Cô gái chới với và hụt hẩng, cô tự hỏi tại sao, tại sao... những lời nói ngọt ngào hứa hẹn của anh chàng với cô ngày nào: "anh sẽ mãi yêu thương em, sẽ chăm sóc cho em suốt đời .v.v..." Cô đã hết lòng tin tưởng người yêu, và đặt trọn vẹn hết tấm chân tình cho anh. Và giờ đây những lời hứa hẹn ngọt ngào ngày nào đó vẫn còn vạng vọng và áp chặt trong tâm trí cô, những lời nói dịu ngọt và êm ái đã quyện kêt dính trong tâm hồn của cô đây. Cô đã yêu anh sâu đậm, hết lòng hết dạ. Cô không thể sống thiếu anh được! Rồi, dần dà cô rơi vào trạng thái điên loạn, xé quần xé áo đi lung tung khắp nơi, và sau cùng chết trong tâm trạng tuyệt vọng và bi thương.

...

Hỡi những ai bên trời lận đận
Đã đặt xuống gánh nặng chưa?
Sao cứ mãi tự mình hành hạ dày vò trong khổ đau, chua xót...
Có còn nhớ những chậu hoa cúc vàng ngày xưa,
Những giò lan rừng ươm vội ngày ấy?
Sự bình an trong lành trong tâm mà ta đã gieo.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#10
I've read somewhere that says it only takes 10 second for a man to determined if he loves a woman or not.. interesting, eh.
Reply
#11
(2018-03-23, 07:07 PM)LoveStory08 Wrote: I've read somewhere that says it only takes 10 second for a man to determined if he loves a woman or not.. interesting, eh.

It takes me just three seconds or less ... (j/k).

Tôi có nhớ một câu lý thú này:

"Nếu người đàn ông biết yêu đạo đức như họ yêu sắc đẹp, họ sẽ thành thánh tất cả." :-)
(Rochester)
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#12
(2018-03-25, 10:28 PM)anatta Wrote: It takes me just three seconds or less ... (j/k).

Tôi có nhớ một câu lý thú này:

"Nếu người đàn ông biết yêu đạo đức như họ yêu sắc đẹp, họ sẽ thành thánh tất cả." :-)
(Rochester)

Chòi oi ..... ông nào nói bậy quá !

Sắc đẹp mới có sức hấp dẩn khiến tim ta đập mạnh chứ đạo đức đâu có sức lôi cuống

Lol
Reply
#13
(2018-03-26, 12:32 AM)RungHoang Wrote: Chòi oi ..... ông nào nói bậy quá !

Sắc đẹp mới có sức hấp dẩn khiến tim ta đập mạnh chứ đạo đức đâu có sức lôi cuống

Lol

Nghe tới mấy cô gái đẹp là tươm tướp lên... vahidrk1

Câu này cũng thú vị nè :-)...

"Tình yêu là một vị thần trẻ con, hễ một khi đã yêu thì dù là bậc thánh cũng sẽ biến thành một đứa trẻ con không hơn không kém." (Properce)
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply