Hãy Tỉnh Thức vì: QUỶ VƯƠNG ĐÃ RA ĐỜI
#1
Các bạn Công Giáo hãy chú ý: Đây là những lời của Quỷ Vương khi chúng đã ra đời và đang tung hoành khắp nơi:

 

"Tình Yêu Thánh Tâm Từ Phụ - Holy Love Messages"

Riêng Một Góc Trời

MỜI ANH CHỊ EM ĐỌC SỨ ĐIỆP TÌNH YÊU - THÁNH TÂM TỪ PHỤ: 

Ngày 25 tháng 2, năm 2018.

ANH NGỮ




February 25, 2018 
Public



Jesus says: "I am your Jesus, born Incarnate." 
Reply
#2
Nếu các bạn Công Giáo suốt ngày chỉ biết ĐỌC KINH, CẦU NGUYỆN như con vẹt thì các bạn sẽ tựa như những hạt giống rơi trên vệ đường (Mc 4:1,20) Các bạn sẽ bị tên Kito giả RiengMotGocTroi, tên này đang là một trong những con chim của Quỷ Vương tìm cách lấy đi những "hạt giống" rơi trên vệ đường!!!

Bởi thế, thời gian đã gần kề cho các bạn tự hỏi lại chính mình rằng: "Tôi đang là hạt giống:
_Rơi trên Đá Sỏi ?
_Rơi trong Bụi gai ?
_Rơi trên Vệ đường
_Hay hạt giống trên đất tốt ? Liệu chim trời có tha tôi đi mất ???
Reply
#3
Trước khi về trời, Chúa Giêsu biết trước, vào những ngày sau hết sẽ có rất nhiều Kito giả xuất hiện để LỪA GẠT hầu cướp mất linh hồn của họ, bởi thế Chúa Giêsu đã căn dặn trước rằng:

4 Đức Giê-su đáp: "Anh em hãy coi chừng, đừng để ai lừa gạt anh em,5 vì sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến nói rằng: "Chính Ta đây là Đấng Ki-tô", và họ sẽ lừa gạt được nhiều người.6 Anh em sẽ nghe có giặc giã và tin đồn giặc giã; coi chừng, đừng khiếp sợ, vì những việc đó phải xảy ra, nhưng chưa phải là tận cùng.7 Quả thế, dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. Sẽ có những cơn đói kém, và những trận động đất ở nhiều nơi.8 Nhưng tất cả những sự việc ấy chỉ là khởi đầu các cơn đau đớn.
 (Mathew 24: 4,8)
Reply
#4
KẺ BỊ ẢNH HƯỞNG CUẢ MA QUỶ CHÍNH LÀ KẺ ĐẠO ĐỨC GIẢ, MIỆNG RAO TUÂN THEO LỜI CHÚA TRONG KINH THÁNH, NHƯNG THỰC SỰ KHÔNG LÀM THEO LỜI CHUÁ DẠY:

BỞI VÌ NÓ: KIÊU NGẠO, DÂM DỤC, NÓI HÀNH, NÓI XẤU NGƯỜI KHÁC VÌ GHEN ĂN TỨC Ở, GANH GHÉT TỊ HIỀM; LÃNG PHÍ THỚI GIAN QUÝ BÁU KHÔNG CẦU NGUYỆN CHUỖI MÂN CÔI, LÀM VIỆC LÀNH HY SINH, ĐỂ LA CÀ KHẮP CÁC MẠNG XÃ HỘI ĐỂ GIEO LỜI KHẨU CHIẾN TẠO NGHI KỴ, HIỀM KHÍCH, CHIẾN TRANH ...

ÔI! THẬT LÀ KHÓ MÀ GỠ RA CÁI XÀ NGAY TRONG MẮT CHÍNH MÌNH, HƠN LÀ PHÊ PHÁN CÁI DẰM TRONG MẮT NGƯỜI BÊN CẠNH!!!

Cũng như ngay từ đầu, tôi không hề muốn tốn thời gian quý báu để trả lời cho kẻ này, nhưng bởi vì tôi cần phải nhắc lại một lần sau chót, cho cái nick đạo đức giả này biết:

- Vô tri bất mộ: ai không thật lòng khiêm nhường cầu nguyện mà đọc, suy gẫm, tìm hiểu những ý nghĩa linh thánh trong các Sứ Điệp Tình Yêu Thánh Tâm Từ Phụ, thì người ấy sẽ chẳng thể hiểu được Lời Giáo Huấn đầy tình yêu, và lòng thương xót của Đức Chúa Cha, Chúa Giê-Su, Đức Mẹ Đồng Trinh Maria, Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Thánh Giu-se, và Các Thánh ...

Bởi vì không hiểu biết, cộng thêm lòng kiêu căng ngạo mạn, luôn cho mình là đúng, lưôn đặt cái tôi của hắn lên trên hết, thì kẻ ấy sẽ không thể lãnh nhận được Ân Sủng để mở cặp mắt tâm hồn, mà nhìn thấy Chân Lý Sự Thật chói ngời đầy Tình Yêu của Thiên Chúa là Cha Toàn Năng Quyền Uy Hằng Có, Hằng Hữu qua  bao Lời Giáo Huấn kiên nhẫn của Ngài, mà Trái Tim Ngài hôm nay cũng đang đau buồn, bởi vì có quá ít con cái thế gian tin và chấp nhận Lời Khuyên Dạy, Lời Cảnh Cáo của Ngài qua bao nhiêu là Sứ Điệp của Mẹ Maria với Huyết Lệ van nài con cái thế gian hãy mau mau thức tỉnh, ngừng thờ ơ lãnh đạm, mà nên khiêm nhu lắng nghe Lời Than Van Nài Nỉ của Chúa và Mẹ!

Thời Giờ Sẽ Chẳng Còn Bao Lâu ...
Những Giả Trá, Bẻ Cong bóp méo Chân Lý Sự Thật đang đến rất nhanh, làm mê hoặc đa số con người, khiến đa số sẽ tin và đi theo sự dối trá là tranh đấu cho Công Bằng Xã Hội, 

nhưng Sự Thật chính là Lời Mẹ Maria đã nói trong một Sứ Điệp: "Công bằng xã hội cao trọng nhất chính là luôn luôn phải nói lên lời của Chân Lý Sự Thật cho mọi người", để họ đừng bị những tà thuyết của ma quỷ, cha đẻ dối trá, và Quỷ Vương là Anti-Christ, sẽ sớm thống trị thế gian khi thế gian nghiêng chiều chạy theo nền văn minh sự chết và tin vào lời của tên ngôn sứ giả hiệu ....

Rồi thì con người nhân loại kiêu căng ngạo mạn trần gian sẽ tự chuốc lấy hậu quả vì tội cứng tin, đui mù, điếc lác của mình, bởi chẳng đã lắng nghe bao nhiêu Lời Khuyên chân thành qua bao nhiêu Sứ Điệp Tình Yêu Thánh, và Sách Sự Thật ...

TIN HAY KHÔNG TIN, ĐÓ LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI NGƯỜI CHO LINH HỒN CỦA CHÍNH MÌNH!
Innocent Innocent Innocent

Sẽ không có bất cứ reply nào dành cho cái nick đạo đức giả này nữa đâu nhé! 

CHỪNG NÀO ANH ĐIẾC BỎ BỚT 1 VÀ VỢ BẤT HỢP PHÁP, CHỈ SỐNG VỚI 1 NGƯỜI VỢ THEO LUẬT CHUÁ MÀ THÔI, THÌ LỜI NÓI CUẢ ANH, MAY RA MỚI ĐÁNG TIN!  Biggrin Hello Biggrin Rollin

[Image: thinking.gif]
Reply
#5
(2018-02-26, 12:09 PM)Riêng Một Góc Trời Wrote: QUỶ VƯƠNG CHÍNH LÀ KẺ ĐẠO ĐỨC GIẢ, MIỆNG RAO TUÂN THEO LỜI CHÚA TRONG KINH THÁNH, NHƯNG THỰC SỰ KHÔNG LÀM THEO LỜI CHUÁ DẠY


[Image: thinking.gif]

...Chậc chậc ... Thế thì anh RiengMotGocTroi đã LÀM THEO LỜI CHUÁ DẠY trong Kinh Thánh chưa ? Hay anh đang ĐI NGƯỢC lại LỜI CHUÁ dạy trong Kinh Thánh vậy ?

Chúa dạy hãy Rao Giảng Tin Mừng cho muôn dân, còn anh thì tối ngày copy and paste những lời của QUỶ VƯƠNG "Thánh Tâm Từ Phụ" Nào là tháng 1 chúa hiện ra nói thế này, tháng 2 Mẹ Maria hiện ra nói thể ấy .v.v... Chúa nào hiện ra nói tào lao như những tên Kito Giả trong mấy bài viết "Thánh Tâm Từ Phụ" hả ? Chúa Giêsu nói rỏ ràng trong Kinh Thánh rằng:

4 Đức Giê-su đáp: "Anh em hãy coi chừng, đừng để ai lừa gạt anh em,5 vì sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến nói rằng: "Chính Ta đây là Đấng Ki-tô", và họ sẽ lừa gạt được nhiều người, các con ĐỪNG TIN"
Reply
#6
HÃY CHỨNG MINH NHỮNG GÌ SAI TRÁI, KHÔNG ĐÚNG, HOẶC ĐỐI NGHỊCH LẠI VỚI KINH THÁNH, HAY VỚI ĐỨC TIN TÔNG TRUYỀN THÁNH THIỆN CỦA GIÁO HỘI CHÂN CHÍNH MÀ CHÚA GIÊ-SU ĐÃ THIẾT LẬP HƠN 2,000 NĂM TRƯỚC, TRONG NHỮNG SỨ ĐIỆP LINH THIÊNG MANG TÍNH THẦN HỌC UYÊN THÂM SÂU SẮC NÀY ĐI HỠI NHỮNG KẺ KIÊU NGẠO, CỨNG TIN, ĐUI MÙ, ĐIẾC LÁC ĐÔI MẮT TÂM LINH!!!

Quote:MỜI ANH CHỊ EM ĐỌC SỨ ĐIỆP TÌNH YÊU - THÁNH TÂM TỪ PHỤ: 

Ngày 25 tháng 2, năm 2018.

ANH NGỮ


February 25, 2018 
Public


Jesus says: "I am your Jesus, born Incarnate." 

"Consider the effects of living a life outside of the embrace of the cross. 

Such a soul would be far away from Me. 

He would not find solace in prayer. 

He would not experience extraordinary graces. 

He would not see clearly the path I lead him upon. 

His would be a path of confusion and uncertainty." 

"The soul that embraces his cross remains close to Me. 

His attitudes reflect My own. 

I choose such a soul as My special instrument. 

The crosses allotted him are chosen by Me and will not be too difficult to bear with My help. 

This is by far a great fruit." 

"Each soul must persevere to receive a special relationship with Me."



February 25, 2018 
Public


Once again, I (Maureen) see a Great Flame that I have come to know as the Heart of God the Father. He says: 

"I am the Father of all ages. 

You do not see with what care I choose the contents of every present moment for each soul.

It is I Who determine the depths of your suffering or the heights of each victory.

Every present moment is filled with My Will for you. 

Therefore, understand that each moment is the sum total of My Will for you." 

"Do not waste time wondering how you will manage or what you should do. 

My Provision dictates what path you should follow. 

Trust is the way to be at peace. Recognize Satan's attempts to destroy your peace." 

"Do not try to imagine the nature of My Wrath or its time of arrival. 

I do not function in time or space. 

Rather, take each present moment with the grace of acceptance. 

Fear and worry do not alter My Divine Will." 

"Knowing these things is a grace. Believe in them." 


Read 1 Thessalonians 2:13+
 

And we also thank God constantly for this, that when you received the word of God which you heard from us, you accepted it not as the word of men but as what it really is, the word of God, which is at work in you believers.
 

+ Scripture verses asked to be read by God the Father. (Please note: all Scripture given by Heaven refers to the Bible used by the visionary. Ignatius Press - Holy Bible - Revised Standard Version - Second Catholic Edition.)

[Image: innocent.gif] [Image: heavy-black-heart4.png] [Image: rose4.png] [Image: rose4.png] [Image: rose4.png]

VÀ Ở LINK GỐC NÀY, HÔM NAY ĐÃ TỚI TRANG 130: http://community.vietfun.com/showthread....7&page=130

[Image: thinking.gif][Image: thinking.gif][Image: thinking.gif]
Reply
#7
(2018-02-26, 01:43 PM)Riêng Một Góc Trời Wrote: HÃY CHỨNG MINH NHỮNG GÌ SAI TRÁI, KHÔNG ĐÚNG, HOẶC ĐỐI NGHỊCH LẠI VỚI KINH THÁNH, HAY VỚI ĐỨC TIN TÔNG TRUYỀN THÁNH THIỆN CỦA GIÁO HỘI CHÂN CHÍNH MÀ CHÚA GIÊ-SU ĐÃ THIẾT LẬP HƠN 2,000 NĂM TRƯỚC, TRONG NHỮNG SỨ ĐIỆP LINH THIÊNG MANG TÍNH THẦN HỌC UYÊN THÂM SÂU SẮC NÀY ĐI HỠI NHỮNG KẺ KIÊU NGẠO, CỨNG TIN, ĐUI MÙ, ĐIẾC LÁC ĐÔI MẮT TÂM LINH!!!


VÀ Ở LINK GỐC NÀY, HÔM NAY ĐÃ TỚI TRANG 130: http://community.vietfun.com/showthread....7&page=130

[Image: thinking.gif][Image: thinking.gif][Image: thinking.gif]




Thế nào ? Có phải anh RiengMotGocTroi rất DỊ ỨNG với đoạn Kinh Thánh này lắm phải không ? Chúa Giêsu đang chỉ thẳng vào mặt anh và cái đám Kito giả mà anh đang tôn thờ tụi nó ... Chậc chậc ... Anh đừng hòng làm rung chuyển được viên ĐÁ mà Chúa đã xây Giáo Hội trên đó, đám con cái QUỶ VƯƠNG không làm rung chuyển nổi đâu .
Anh Điếc đã chứng minh ở trên rồi, muốn chứng minh lại thì đây nè, Lời Chúa Giêsu trong Kinh Thánh Tân Ước đã nhắc nhở ở đoạn dưới này nè:


(Mathew: 24)
5 Đức Giê-su bắt đầu nói với các ông: "Anh em hãy coi chừng kẻo bị người ta lừa gạt.6 Sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến nói rằng: "Chính Ta đây! ", và họ sẽ lừa gạt được nhiều người.
Reply
#8
Xin hảy bình tâm cùng giải hoà
Đừng nên xử sự như trong toà 
Phá lệ một lần bỏ qua nhé ?
Quá buồn bé sẻ khóc oa oa .

Gọi người ta là quỷ vương không được đâu . Anh em với nhau có chuyện gì từ từ nói . Đừng dùng lời lẻ nặng quá mà .
Đẹp Xấu tuỳ người đối diện !
Reply
#9
(2018-02-26, 11:04 PM)Xấu Xí Wrote: Xin hảy bình tâm cùng giải hoà
Đừng nên xử sự như trong toà 
Phá lệ một lần bỏ qua nhé ?
Quá buồn bé sẻ khóc oa oa .

Gọi người ta là quỷ vương không được đâu . Anh em với nhau có chuyện gì từ từ nói . Đừng dùng lời lẻ nặng quá mà .

Hắn có tự dọn sạch căn nhà?
Làm sao chung thủy chỉ một bà? 
Tớ thường nghe phèng la chũm chọe
Nóng tai, sinh cớ sự ấy mà!  

Quote:CHỪNG NÀO ANH ĐIẾC BỎ BỚT 1 VÀ VỢ BẤT HỢP PHÁP, CHỈ SỐNG VỚI 1 NGƯỜI VỢ THEO LUẬT CHUÁ MÀ THÔI, THÌ LỜI NÓI CUẢ ANH, MAY RA MỚI ĐÁNG TIN!  [Image: biggrin.gif] [Image: hello.gif] [Image: biggrin.gif] [Image: Rollin.gif] 


Biggrin Ok, sửa rồi đấy XX ạ!  Thumbs-up4 :high-five-smiley-emoticon: Hug Innocent :rose4:
Reply
#10
(2018-02-23, 03:44 AM)Riêng Một Góc Trời Wrote: HÃY ĐỌC THÊM CHO BIẾT VỀ NHỮNG SỰ KHÁC THƯỜNG, KỲ LẠ VÀ QUÁI DỊ CUẢ ngài Francis:

[b]ĐÂY LÀ NHỮNG CHỨNG MINH CHO SỰ 
Sai lạc của Ngụy giáo hoàng Phanxicô:[/b]

Hello [Image: thinking.gif][Image: thinking.gif][Image: thinking.gif] :innocent:



Khi một đứa con trong gia đình lên án, thoá mạ, mắng nhiếc cha mình là NGUỴ thì đứa con đó sẽ được gọi là NGHỊCH TỬ .

Cũng thế, Polo079 aka RiengMotGocTroi từng ngày chỉ trích, lên án, thoá mạ Đức Thánh Cha Phanxico là NGUỴ GIÁO HOÀNG và không công nhận Giáo Hội, mặt khác RiengMotGocTroi tung ra những "Sứ Điệp Tình Yêu Thánh" để tri hô nói: "Tháng 1 năm 2018 Chúa Giêsu hiện ra nói thế này, tháng 2, 2018 Mẹ Maria hiện ra nói thể ấy" .v.v... 

Đây là trò BỊP BỢM mà ma quỷ đêm hôm đang tìm cách rải CỎ LÙNG vào Ruộng lúa như trong Kinh Thánh Chúa Giêsu đã CẢNH BÁO!!!
Reply
#11
Mời đọc đoạn Kinh Thánh Tân Ước dưới đây để thấy rỏ THỜI ĐẠI QUỶ VƯƠNG đã ra đời, chúng đang rãi CỎ LÙNG (con cái của QUỶ VƯƠNG) chúng đang trà trộn trong RUỘNG LUÁ của Giáo Hội: 


(Mt:13)
36 Bấy giờ, Đức Giê-su bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe.”

37 Người đáp: “Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người (Thiên Chúa). 38 Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. CỎ LÙNG là con cái Ác Thần. 39 Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. 40 Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy.
Reply
#12
Dụ Ngôn CỎ LÙNG (Mt:13)

24 Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: "Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình.25 Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất.26 Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện.27 Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: "Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? " Ông đáp: "Kẻ thù đã làm đó! " Đầy tớ nói: "Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? " 29 Ông đáp: "Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. 30 Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi."
Reply
#13
(2018-02-27, 10:09 AM)Anh_Điếc Wrote: Mời đọc đoạn Kinh Thánh Tân Ước dưới đây để thấy rỏ THỜI ĐẠI QUỶ VƯƠNG đã ra đời, chúng đang rãi CỎ LÙNG (con cái của QUỶ VƯƠNG) chúng đang trà trộn trong RUỘNG LUÁ của Giáo Hội: 


(Mt:13)
36 Bấy giờ, Đức Giê-su bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe.”

37 Người đáp: “Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người (Thiên Chúa). 38 Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. CỎ LÙNG là con cái Ác Thần. 39 Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. 40 Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy.

Cám ơn anh Điếc đả đem nhửng đoạn phúc âm rất ý nghỉa vào chia sẻ .
Đẹp Xấu tuỳ người đối diện !
Reply
#14
(2018-02-26, 11:04 PM)Xấu Xí Wrote: Xin hảy bình tâm cùng giải hoà
Đừng nên xử sự như trong toà 
Phá lệ một lần bỏ qua nhé ?
Quá buồn bé sẻ khóc oa oa .

Gọi người ta là quỷ vương không được đâu . Anh em với nhau có chuyện gì từ từ nói . Đừng dùng lời lẻ nặng quá mà .

Anh Điếc không gọi bất cứ ai trong này là QUỶ VƯƠNG hết, bởi vì VƯƠNG có nghĩa là Vua, mà vua chỉ có MỘT mà thôi . RiengMotGocTroi không phải là QUỶ VƯƠNG mà hắn là con cái ma quỷ (CỎ LÙNG)!!!

_RiengMotGocTroi tìm cách biến hoá để bản chất CỎ LÙNG của hắn trà trộn với LUÁ hầu LỪA GẠT mọi người lầm tưởng hắn là LUÁ!

_Người Công Giáo luôn TIN Giáo Hội Công Giáo DUY NHẤT, THÁNH THIỆN, TÔNG TRUYỀN và Đấng chăn dắt GHCG hiện nay là Đức Giáo Hoàng Phanxico!

_Một người Công Giáo như RiengMotGocTroi không tin vào Giáo Hội Công Giáo hiện nay và phỉ báng Đức Thánh Cha Phanxico từng ngày, xin hỏi hắn có phải là người Công Giáo hay không ? Hắn là CỎ LÙNG hay LUÁ ?
Reply
#15
(2018-02-27, 04:52 PM)Anh_Điếc Wrote: Anh Điếc không gọi bất cứ ai trong này là QUỶ VƯƠNG hết, bởi vì VƯƠNG có nghĩa là Vua, mà vua chỉ có MỘT mà thôi . RiengMotGocTroi không phải là QUỶ VƯƠNG mà hắn là con cái ma quỷ (CỎ LÙNG)!!!

_RiengMotGocTroi tìm cách biến hoá để bản chất CỎ LÙNG của hắn trà trộn với LUÁ hầu LỪA GẠT mọi người lầm tưởng hắn là LUÁ!

_Người Công Giáo luôn TIN Giáo Hội Công Giáo DUY NHẤT, THÁNH THIỆN, TÔNG TRUYỀN và Đấng chăn dắt GHCG hiện nay là Đức Giáo Hoàng Phanxico!

_Một người Công Giáo như RiengMotGocTroi không tin vào Giáo Hội Công Giáo hiện nay và phỉ báng Đức Thánh Cha Phanxico từng ngày, xin hỏi hắn có phải là người Công Giáo hay không ? Hắn là CỎ LÙNG hay LUÁ ?

HÃY ĐỌC CHO KỸ CÁC SỨ ĐIỆP TÌNH YÊU THÁNH, LẦN CHUỖI MÂN CÔI, CẦU NGUYỆN ƠN KHÔN NGOAN, KHIÊM NHƯỜNG VÀ SUY GẪM THẬT CẨN THẬN RỒI HÃY BUÔNG LỜI PHÁN XÉT NHÉ ANH ĐIẾC! 

Ngày 3 tháng 4, 2016 - Chúa Nhật Đại Lễ Mừng Kính Mầu Nhiệm Lòng Chúa Xót Thương - Cầu nguyện chung lúc 3 giờ trưa.
(Sứ điệp này đã được ban từng phần qua nhiều ngày trước)

Chúa Jesus hiện đến trong hình ảnh của Mầu Nhiệm Lòng Chúa Xót Thương. Ngài nói: "Ta là Jesus Hằng Sống, là Chúa của Lòng Xót Thương và Tình Yêu Mầu Nhiệm của ACE."

"Ta đã cố gắng hơn 1 thế kỷ để lôi kéo con người nhân loại quay trở về với Sự Tôn Thờ Vâng Phục Ta, nhưng chúng không muốn lắng nghe. Ta đã giúp cho chúng chiến thắng bệnh dịch, tranh đấu trước những thiên tai để sống còn, và Ta cũng đã gởi Mẹ Thánh Ta đến rất nhiều lần để can thiệp. 

Ôi con người trong sự kiêu căng; ngạo mạn của chúng, đã không còn nhận ra Tình Yêu và Lòng Xót Thương của Ta đang hoạt động trong thế gian . Chúng hiện đang ngày càng rời xa Ta, từ chối món quà tặng sự sống của Ta ban cho chúng trong cung lòng người mẹ, chúng xử dụng phương tiện kỹ thuật cao mà Ta ban cho chúng (qua trí thông minh sáng tạo) để làm ra những điều dữ, và chúng lì lợm phớt lờ đi những sự can thiệp quan trọng của thiên đàng, như sự can thiệp đầy quyền năng tại đền thánh và suối nước Maranatha này đây.*

Tất cả những điều này đều do bởi Chân Lý Sự Thật bị xuyên tạc, bóp méo, và do sự lộng quyền làm cho Thánh Tâm Châu Báu Ta vô cùng đau khổ ...

"Ta đang e dè chưa muốn gởi tới chúng những Trừng Phạt Công Lý uy nghi nghiêm khắc, đáng kinh hãi, của Ta. Dù sao thì Cánh Tay Công Lý của Ta cũng phải giáng xuống để thức tỉnh con người nhân loại quay trở về với Ta.

Ta biết rằng, ngay bây giờ đây, anh chị em cũng đang phải nhận ra điều này. Cũng vì lý do đó, ACE sẽ cảm nhận được những thử thách ngày càng nghiêm trọng hơn. Sự Thiện và sự ác sẽ dường như trở thành một đối với tâm hồn con người nhân loại. Điều này hiện đã bắt đầu xảy ra. 

Nhưng sự lẫn lộn này sẽ tiếp tục sâu sắc, kéo dài thêm trong thời gian tới. Những tâm hồn thật sự tin tưởng của Ta, những Tông Đồ Thời Cuối của Ta sẽ bị coi là sai lầm, và sẽ bị đàn áp, chịu nhiều đau khổ bởi tay của những kẻ chạy theo chủ thuyết tự do. 

"Quyền lực sẽ được giao phó vào tay rất nhiều kẻ không có khả năng, hoặc không sẵn lòng hướng dẫn người đi theo trong sự thiện, và sự công chính. 

"Những ai không bám chặt vào Giới Luật (10 Điều Răn) sẽ càng trở nên hoang mang, lẫn lộn.

Những ý kiến, chủ thuyết và tôn giáo mới sẽ có sức hủy hoại mạnh mẽ hơn là vũ khí tiêu diệt hàng loạt. Những kẻ nắm quyền sẽ dùng lòng xót thương như một lý do để làm ra những việc sai trái, ngược lại với luật pháp. 

[b] Rất nhiều người sẽ bị hướng dẫn sai lạc để tin rằng họ đang làm việc tốt, trong khi họ đang hợp tác/ đồng lõa với ma quỷ sự dữ.


 "Anh chị em rất cần phải mặc lấy áo giáp thiêng liêng của mình trong thời đại hôm nay để nhận được Ơn Phân Biệt thiện / ác, thật/ giả.

Ơn Phân Biện thì không phải là một ý kiến, hoặc là một sự phê phán vội vã. Ơn Phân Biện là một cảm nhận sâu thẳm từ trong đáy trái tim tâm hồn của ACE đối với Chân Lý - cũng như sự khác biệt giữa đúng và sai .


Trong thời đại lẫn lộn, rối ren này, sẽ có rất nhiều kẻ tự xưng mình đang có ơn phân biện, nhưng chúng sẽ không khôn ngoan mà hiểu ra rằng chúng đang ủng hộ cho sự dữ ma quỷ xuyên qua những xuyên tạc, dối trá nhằm bẻ cong sự Thiện.

ACE nên biết những phân biệt giả mạo này ủng hộ cho cái tôi là trên hết.

ACE đã nhìn thấy nhiều hơn những điều Ta nói đang xảy ra, nhưng phần lớn đời sống của ACE chưa bị ảnh hưởng tới.

Nhưng điều này sẽ thay đổi khi các chính phủ trở nên có nhiều quyền lực hơn trong cách nắm giữ, điều khiển về hàng hóa, dịch vụ cho toàn thế giới.

Các nhà lãnh đạo sẽ nhắm vào mục tiêu - khiến cho những ai đi theo, rồi sẽ hoàn toàn lệ thuộc vào họ.

"Có vô số người rồi sẽ thấy là mình đang trung thành với những tay lãnh đạo ủng hộ cho sự dữ sai lầm, cũng chỉ vì họ muốn có những quyền lợi căn bản , cũng chỉ vì họ muốn có những quyền lợi căn bản nhất. Ma quỷ sẽ xử dụng những nhu cầu cần thiết của con người như là một phương tiện để điều khiển, nắm đầu họ . Điều này đã bắt đầu xảy ra..........

*********************

"Có vô số người rồi sẽ thấy là mình đang trung thành với những tay lãnh đạo ủng hộ cho sự dữ sai lầm, cũng chỉ vì họ muốn có những quyền lợi căn bản nhất. 

Ma quỷ sẽ xử dụng những nhu cầu cần thiết của con người như là một phương tiện để điều khiển, nắm đầu họ . Điều này đã bắt đầu xảy ra.

"Trong quốc gia này, chính trị đang thay thế cho vai trò của lương tâm - đế quyết định sự thiện từ sự ác .

Nếu quốc gia này ủng hộ cho một tổng thống khác, kẻ ưa thích cổ võ + ủng hộ cho tội ác phá thai, thì ACE sẽ không thể tránh khỏi bị tiêu diệt. 

Xa hơn nữa, ACE sẽ không thể gượng dậy, bình phục lại từ sự hủy diệt chắc chắn . 

Hãy nhận lấy lời cảnh báo này một cách nghiêm trọng, bởi vì Ta đang nói rõ ràng thẳng thắn ra cho ACE biết trong ngôn ngữ của Chân Lý Sự Thật!!!"

********************* 


Hỡi ACE của Ta, Ta đến để mang tâm hồn của ACE thoát ra khỏi những việc thế gian, và đi vào trong Thành Thánh Jerusalem Mới . Ta không thể thực hiện điều này cho tới khi nào ACE chấp nhận từ trong đáy tâm hồn mình sự khác biệt giữa Thiện và Ác, và rồi chỉ ôm chặt lấy sự thiện.

Hỡi ACE thân yêu của Ta, Công Lý của Ta không giáng xuống ACE như là một sự báo thù, nhưng là một phương cách để mở ra Cánh Cửa Lòng Chúa Xót Thương dành cho thế gian. Đây là dấu hiệu của sự chữa lành, hàn gắn lại tất cả những điều dị biệt, những điều phạm thánh và những tội chấp nhận làm theo sự dữ tàn ác của bao thế kỷ qua mà chưa hề đền tội!

Tâm hồn của con người thế gian bây giờ mới bắt đầu cuộc hành trình của nó xuyên qua Ngọn Lửa Thanh Tẩy của trong Trái Tim của Mẹ Thánh Ta.

Hôm nay, Ta đến để đón chào, để ban ơn, và ban thêm Lòng Xót Thương của Ta dành cho tất cả những ai đang hiện diện nơi đây.

Hôm nay, Ta nói cho ACE biết rằng Ta rất hài lòng khi thấy có nhiều người trong ACE đến đây tham gia cầu nguyện.

Ta chấp nhận tất cả những ý chỉ cầu nguyện, và những ước muốn của ACE vào trong Thánh Tâm Ta, là Nguồn Mạch của Tình Yêu và Lòng Chúa Xót Thương. 

Rất nhiều người sẽ nhận được ơn xin theo ý nguyện, những người khác đang được kêu mời hãy can đảm lên mà vác thánh giá của mình với tình yêu.

Hôm nay, Ta ban phúc lành của Tình Yêu Nhiệm Mầu Thánh cho ACE."

* Nơi hiện ra là Suối nước và đền thánh Maranatha.

TRÍCH TỪ LINK NÀY http://community.vietfun.com/showthread.php?t=719777&page=8[/b]

(*** nhắc nhở riêng: - vì Điếc đã bị "chạm nọc" khi tôi đã nhắc tới vợ 2 bất hợp pháp mà từ VF, và ở website này ai cũng biết, người vợ ngoại hôn này không đúng với Giáo Luật của Giáo Hội Công Giáo, nên bác sẽ càng hung hăng ra sức mà mắng nhiếc, chửi rủa tôi là ma quỷ, cửa hoả ngục ...tôi chả có care cho dù bác muốn nhục mạ tôi bằng bất cứ lời lẽ nào, nhưng cuối cùng rồi thì chính linh hồn của bác sẽ phải trả lời khi thở hơi cuối cùng và đối diện Quan Thẩm Phán Chí Công là Chúa Giê-Su Ki-Tô về mọi suy nghĩ, lời nói, việc làm của chính mình ...Hy vọng là bác sẽ thật sự trở nên "Khôn ngoan như rắn, hiền lành như chim bồ câu" để nhận ra Chân Lý Sự Thật chói ngời của Thiên Chúa qua bao thế kỷ trong biết bao nhiêu Sứ Điệp Tình Yêu Thánh,
để đừng bị vẻ bên ngoài hiền từ, tranh đấu cho công bằng xã hội của ngôn sứ giả hiệu lừa gạt ...

Đây là lần chót, và sau cùng tôi reply cho nick Anh Điếc, bởi vì tôi phải lên tiếng để bảo vệ Đức Tin Tông Truyền Thánh Thiện, và Chân Lý Sự Thật của Hội Thánh ngàn đời, cho dù bất cứ ai làm Giáo Hoàng, thì người ấy cũng cần phải vâng theo, để bảo vệ và gìn giữ Đức Tin và Chân Lý Sự Thật này cho thế hệ mai sau, chứ không âm mưu che dấu Chân Lý Sự Thật, hay đồng loã với ma quỷ, hội kín Tam Điểm, vì lợi ích cá nhân, hòng bẻ cong, bóp méo Chân Lý ấy, bời vì muốn làm vừa lòng con người trần gian, vừa lòng các tôn giáo khác, cho hợp thời thế hay trào lưu xã hội ...nhằm tiến đến chế độ One World, One Religion Order là cánh cửa mở ra cho Anti-Christ bước vào và thống trị thế giới như trong các Sứ Điệp Tình Yêu Thánh đã nói.  Hello 

Giê-Su Maria Giu-se, xin gìn giữ  linh hồn chúng con đừng sa chước cám dỗ của tên kẻ thù là Cha Đẻ Dối Trá!

Giê-Su Maria Giu-se, xin gìn giữ  linh hồn chúng con đừng sa chước cám dỗ của tên kẻ thù là Cha Đẻ Dối Trá!

Giê-Su Maria Giu-se, xin gìn giữ  linh hồn chúng con đừng sa chước cám dỗ của tên kẻ thù là Cha Đẻ Dối Trá!
Amen!
Innocent Innocent Innocent
Reply