Nói chuyện với đầu gối : Cà Kê Dê Ngỗng
chị Tofu,

cái gì tới thì nó tới , saigon tới hồi thì nó phải bi/được giải phóng thôi

lợi dụng cơ hội này dọn dẹp nhà cửa  , tủ lạnh .... đơm lại cái cúc cho "ổng" ....
Reply
ABC  Wink Làm con sen mấy ngày nay hết việc luôn rồi đó chứ  Biggrin
Reply
chị Tofu,

tui ước có một thời gian dài ko làm gì cả , đi thiền 10 ngày nghiêm mật mà lần lựa mãi vẫn chưa có duyên
Reply
(2020-03-26, 03:02 PM)abc Wrote: chị Tofu,

tui ước có một thời gian dài ko làm gì cả , đi thiền 10 ngày nghiêm mật mà lần lựa mãi vẫn chưa có duyên


Bây giờ, có lẽ bác phải chờ hơi lâu một chút.
Reply
(2020-03-26, 03:02 PM)abc Wrote: chị Tofu,

tui ước có một thời gian dài ko làm gì cả , đi thiền 10 ngày nghiêm mật mà lần lựa mãi vẫn chưa có duyên


Hmm.....   Thì bây giờ bắt đầu tập thiền ngủ đi ......  mỗi ngày tui tập thiền kiểu này hoài .....    leo lên chuồng ... ý lộn lên giường .... nhắm mắt lại ....   thiền tới sáng ......   rồi lại phải ra phòng làm việc cầy tiếp .......    đúng thời buổi này đâu cần đi tới chỗ làm ......   để làm việc ....   Until then ....   Good Luck...

Ps...    TF...... Vậy bây giờ nghỉ ở nhà ..... thì sẽ có nhiều giờ nói chuyện với đầu gối .....       Cheer
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
(2020-03-26, 03:54 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm.....   Thì bây giờ bắt đầu tập thiền ngủ đi ......  mỗi ngày tui tập thiền kiểu này hoài .....    leo lên chuồng ... ý lộn lên giường .... nhắm mắt lại ....   thiền tới sáng ......   rồi lại phải ra phòng làm việc cầy tiếp .......    đúng thời buổi này đâu cần đi tới chỗ làm ......   để làm việc ....   Until then ....   Good Luck...

Ps...    TF...... Vậy bây giờ nghỉ ở nhà ..... thì sẽ có nhiều giờ nói chuyện với đầu gối .....       Cheer

lớn rồi, nói gì cũng phải ý tứ chút
Reply
(2020-03-26, 03:54 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm.....   Thì bây giờ bắt đầu tập thiền ngủ đi ......  mỗi ngày tui tập thiền kiểu này hoài .....    leo lên chuồng ... ý lộn lên giường .... nhắm mắt lại ....   thiền tới sáng ......   rồi lại phải ra phòng làm việc cầy tiếp .......    đúng thời buổi này đâu cần đi tới chỗ làm ......   để làm việc ....   Until then ....   Good Luck...

Ps...    TF...... Vậy bây giờ nghỉ ở nhà ..... thì sẽ có nhiều giờ nói chuyện với đầu gối .....       Cheer

Vậy anh ngáp ruồi  không phải lái xe đi làm cũng khỏe.  Đỡ mất giờ lái xe.
Reply
(2020-03-26, 03:02 PM)abc Wrote: chị Tofu,

tui ước có một thời gian dài ko làm gì cả , đi thiền 10 ngày nghiêm mật mà lần lựa mãi vẫn chưa có duyên

  Nhiều lúc đi làm liên miên mình cũng ước ao có được ngày nghỉ sẽ làm cái này , cái kia ..nhưng khi có được ngày nghỉ như mong muốn thì lại lười chảy thây , cứ nghĩ ngày mai sẽ làm , vì còn nhiều ngày nghỉ ..cuối cùng vô tích sự luôn ABC
Reply
(2020-03-26, 04:10 PM)abc Wrote: lớn rồi, nói gì cũng phải ý tứ chút

Hmm.....     Trời ....  người ta nói là thiền ngủ ....  tức là đi ngủ đó .....     Ai biểu đầu óc có nhiều cạn sỏi mà suy nghĩ ra chuyện khác ......     Nếu nói về chuyện kia thì .....  bùm bùm .....  có 4 chân giường .....   gẫy 1 ......  thì còn 3 .......       Cho nên bớt bớt suy nghĩ 1 chút cho đỡ mệt..... 




(2020-03-26, 04:15 PM)LeThanhPhong Wrote: Vậy anh ngáp ruồi  không phải lái xe đi làm cũng khỏe.  Đỡ mất giờ lái xe.

Hmm....   Tuy đỡ mất thời gian .....  như cũng bị nhiều phiền não ......   là ......  phải lo làm việc nhà .....   bật máy vào họp thì phải trốn vào phòng hay ra ngoài sân để không bị phá rối.....      Nhất là BX ở nhà cứ thấy mình ngồi trên máy .....  hay gọi mật ong làm (aka honey do = sai vặt)....   Cứ thử hỏi là đang họp đang làm việc thì .... thì làm sao làm mọi thứ khác được .....       Nhiều khi cảm thấy .....  chạy vào chỗ làm chắn đỡ khổ hơn .....    Hahahahahahahahahahaha....       

Đánh xe bò ......  lúc kẹt xe chỉ mất 45-60 phút ......   còn không thì mất 25-30 phút .....   bây giờ đường trống bảng chỉ đường nói chỉ cần 9 phút .....   mà đang tính kiện lên trên ....  để có 9 phút ......  làm sao con bò nó chạy cho nổi .....   vì tính ra con bò kéo xe ....  phải chạy tới 120MPH thì mới tới chỗ làm trong vòng 9 phút....    Điệu này phải kiếm tiền mua máy bay .....  thì mới tới chỗ làm trong vòng 9 phút ......   Hahahahahahahahahaha.....   Until then ....   Good Luck....


Ps...   Nhiều khi vào chỗ làm là đi về kế sần (aka vacation).....  còn ở nhà là ..... ngày làm việc (aka working day)....     chair-to-the-head
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
Lại 1 cuối tuần xóm làng sống trong nhà , phố xá im lìm , ra sân lượm báo địa phương đọc cho biết city mình có tin gì cần lưu ý ..nhìn suốt 1 lượt con đường , nhà nào nhà nấy xe vẫn yên ngủ trên driveway ..đáng lý ra hôm nay mình và anh già sẽ chở 1 trunk xe nhưng thứ điện , game , monitor , máy quát đứng , ngồi ... ra sân recycle của city để bỏ ..như thông báo gửi đến nhà cả tháng trước , cũng may anh già gọi hôm qua hỏi ..họ nói cancelled , sẽ ra thông báo sau ...không thì v/c lọ mọ lái tới công cốc luôn , yeah , tránh đi lung tung mà còn ra drop-off đồ phế thải bắt nhân viên lchi'nh phủ làm việc thì tội thiệt ..
 Anh L gửi cho cái link coi những nơi phân phát thực phẩm cho người nghèo , già ...coi xong cũng thấy lòng mình an ủi lẫn cảm động , với tình huống này , cũng may trong chúng ta thấy sự chu đáo , nhiệt tình như vậy cũng an lòng , mỗi địa phương lo cho nhau cũng đáng khích lệ ...vậy mà có nhiều kẻ dèm pha , mai mỉa ..chả biết tâm xà khẩu nghiệp , ác mồm ác miệng đến thế nào 
 Như trên Santa Clara , thành phố bị giới hạn sự đi lại đến mức tối da vậy mà những nơi phát thực phẩm vẫn hết lòng , Bố mẹ già của người mình quen đều trên dưới 70 , ông thì già bà thì bịnh rề rề được thông tin , cũng gọi điện thoại hỏi nơi gần nhất để có thể đến lãnh ..khi nghe nói tuổi  , họ ân cần " quí vị cứ ở nhà , sẽ có người mang đến giao trong vòng 10' " ..đúng như vậy , ho giao tại thềm cửa , bấm chuông rồi đi ..khiến ông bà cảm động mà không có dịp cám ơn người giao ..
 Mi`nh cũng nên trân trọng những hành động đầy lòng nhân ái này ,làm ơn làm phước nếu không có lơi nói nào ân tình hơn thì cũng nên im lăng dùm cái
Reply
(2020-03-28, 12:34 PM)Tofu Wrote: Lại 1 cuối tuần xóm làng sống trong nhà , phố xá im lìm , ra sân lượm báo địa phương đọc cho biết city mình có tin gì cần lưu ý ..nhìn suốt 1 lượt con đường , nhà nào nhà nấy xe vẫn yên ngủ trên driveway ..đáng lý ra hôm nay mình và anh già sẽ chở 1 trunk xe nhưng thứ điện , game , monitor , máy quát đứng , ngồi ... ra sân recycle của city để bỏ ..như thông báo gửi đến nhà cả tháng trước , cũng may anh già gọi hôm qua hỏi ..họ nói cancelled , sẽ ra thông báo sau ...không thì v/c lọ mọ lái tới công cốc luôn , yeah , tránh đi lung tung mà còn ra drop-off đồ phế thải bắt nhân viên lchi'nh phủ làm việc thì tội thiệt ..
 Anh L gửi cho cái link coi những nơi phân phát thực phẩm cho người nghèo , già ...coi xong cũng thấy lòng mình an ủi lẫn cảm động , với tình huống này , cũng may trong chúng ta thấy sự chu đáo , nhiệt tình như vậy cũng an lòng , mỗi địa phương lo cho nhau cũng đáng khích lệ ...vậy mà có nhiều kẻ dèm pha , mai mỉa ..chả biết tâm xà khẩu nghiệp , ác mồm ác miệng đến thế nào 
 Như trên Santa Clara , thành phố bị giới hạn sự đi lại đến mức tối da vậy mà những nơi phát thực phẩm vẫn hết lòng , Bố mẹ già của người mình quen đều trên dưới 70 , ông thì già bà thì bịnh rề rề được thông tin , cũng gọi điện thoại hỏi nơi gần nhất để có thể đến lãnh ..khi nghe nói tuổi  , họ ân cần " quí vị cứ ở nhà , sẽ có người mang đến giao trong vòng 10' " ..đúng như vậy , ho giao tại thềm cửa , bấm chuông rồi đi ..khiến ông bà cảm động mà không có dịp cám ơn người giao ..
 Mi`nh cũng nên trân trọng những hành động đầy lòng nhân ái này ,làm ơn làm phước nếu không có lơi nói nào ân tình hơn thì cũng nên im lăng dùm cái

Trong cơn dịch này , bề ngoài con người phải dữ khoảng cách với nhau nhưng trong lòng mỗi người xích lại gần nhau hơn ha chị ? lời tâm sự dễ thương quá  Hug Thumbs-up4 :dance: Clap

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Mùa Phục Sinh , trong những tuần lễ của chay tịnh và lời cầu nguyện mình cũng thành tâm cùng hướng lời cầu nguyện chóng qua cơn đại dịch đầy khốn khó này để  sự bình an , may mắn đến cho khắp 5 châU 4 biển này nha ...
 Và trong chúng ta nhớ bảo trọng , ráng nhớ trong tâm trí những điều cần làm khi ra ngoài ... mình cũng cố gắng ghê lắm , tập sự từ nơi sở làm nhất là cái mục social distance , cứ tơn tơn hà ..giờ thì nằm lòng rôi ..ai tới hơi gần gần là mình giang tay ra ngăn , nhắc họ liền vì biết chắc họ cũng lo ra something , giống mình mấy ngày đầu ...
 Lại lấy thêm 10 ngày nghỉ nữa cho yên cái bụng , tuần trước đi làm lại sau 10 ngày vacation ..ngo ngoe được 3 ngày , nghe thông cáo có 2 case nhiễm virus , tuy không trong dept. mình nhưng cũng teo dúm người vì họ đâu có nói rõ ràng ở đâu để mà mình recall xem có ta bà gần đâu đó , cuối ngày cty tuyên bố nhân viên nếu cảm thấy không an lòng khi đi làm thì có thể lấy ngày nghỉ ...bla bla.. nhất là nghe nói thời gian cao điểm trong mấy tuần này , thôi thì ở nhà cho chắc ăn ....bao nhiêu vacation hours không lấy lúc này còn chờ đến bao giờ nhỉ ?? 
 Cuối cùng thì mình cũng tự may được khẩu trang cùng lúc county tuyên bố phải đeo khi ra ngoài , H trên SJ biết bà chị này đoảng nhất thế giới nên cũng ra công may , gửi cả chục cái cho mà cả tuần nay vẫn chưa nhận được ,ngày nào cũng ngóng dài cả cổ ra ,  chắc phiêu bạt giang hồ rồi ..cũng pro lắm á , che được 2 cái ống khói với cái mỏ kín như bưng , anh xã thích lắm , khen lấy khen để ...chắc tiếp tục may thêm , có gì tuần tới đi làm lại mang lên sở cho mấy nhỏ bạn quen quen ..
... 2 tháng nay giới hạn đi chợ , thực phảm dự trữ cũng chả suy suyển mấy , nhỏ Hương cứu bồ 5 dozen trứng hơn tháng nay , rồi những bacon , sausage , steak ham , lạp xưởng ..bố con nó không thích cơm nhiều nên toàn american style , Breakfast for dinner , cheese-burger ..hôm nào mưa tầm tã thì cháo thịt bò băm với gừng , hay lentil soup chán thì ordered pizza ..Trâm , chị Th vẫn cứu đói mấy junk food việt từ Bolsa ..bởi vậy nghỉ dưỡng dịch xong chắc phải nới cửa quá 
 Có điều mình vui nhất là năm nay , mùa này mình có được những chậu hành lá, ngò tây , mint , rau thơm ...ăn rả rích bất cứ lúc nào không như năm ngoái , cần 1 bó hành cũng phải tất bật chạy ra chợ ..kinh nghiệm , năm nay phải tăng ngân khoản mua thêm hạt giống về canh tác
Reply
chào chị tofu ,

Lâu rồi không trò chuyện hỏi thăm chị ,

chị đi làm lại chưa ? Lễ  Phục Sinh năm nay rất đặc biệt và buồn quá ha chị . Chúa cũng thấy lẻ loi vì không ai đến nhà thờ được . Crying-face4
Và đặc biệt là rất nhiều rất nhiều người mất mạng trong mùa Phục Sinh năm nay .

Bee luôn cầu chúc chị và gia đình luôn bình an mạnh khoẻ safe and healthy  Hug Heavy-black-heart4 Innocent

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Đi làm lại được 1 tuần nay rồi , bà con cứ gọi vô nghỉ tá lả không thì vô làm 1/2 ngày rồi biến , mình bù đầu vì việc ứ đong không ai giải quyết dùm , cũng may mình biệt lập hoàn toàn với nhóm , nên coi như cách ly , không bị traffic kẻ qua người lại như chỗ khác cũng đỡ lo , có điều cứ phải đeo mask suốt theo cty yêu cầu , khó chịu vô cùng ..chỉ lúc ra phòng lunch , ăn sáng , cafe , ăn trưa thì mới bỏ ra ..phiền vô cùng nên mặt mũi đứa nào cũng rầu rầu , chán đời ... không muốn nói chuyện tào lao , vì bịt cái mỏ như vây nói không ra lời mà tai thì nghễnh ngãng đâu có hiểu gì đâu cà ..làm 1 ngày cả chục tiếng mà cư" tịnh khẩu , không thít tí ti ông cụ nào hết ..
 Buồn hơn nữa là cái màn phong toả , giới hạn buôn bán , ăn hàng cháo chợ ...ai sao chứ mình buồn và nhớ mấy tiệm phở , hủ tíu quá đi thôi , hôm trong tuần nhóc Hương texted dăn " chị đi làm về ghé em lấy bún bò huế với bánh bèo về ăN tối nha , em packed sẵn hết rồi , thêm ổ bánh mì baguette & giò lụa , ngày mai pack đi làm ăn trưa .. " chưa bao giờ mà nghe món ăn vậy mà ứa nước miếng , thèm rỏ dãi như lúc này , mong sớm tan sở về sư,c phàn ngay , nghĩ đến miếng huyết heo , chả huế làm cái bụng nó kêu rệu rạo quá chừng ..mấy tháng nay rồi , có thò chân vào tiệm nào đâu , dưới Bolsa , Saigon nhỏ của dân mình cũng vẫn bán lai rai , tuần trước rủ anh già chạy 1 vòng xuống Thanh Sơn coi có mở cửa thì mua ít món Việt ..may quá , cũng xếp hàng từ ngoài đường , nhưng chắc còn sớm nên có chừng 2 mang , còn bên trong tiệm chỉ cho 2 khách hàng vô ..nên mình lọt vô trong vòng 3' get line ..chu choa mua đậu hũ chiên xả , nấm , hành đủ loại ..rồi vét sạch tủ xôi khúc còn 9 cái , bánh dầy đậu xanh còn 11 cái , chả chiên , bánh cuốn ... vui hơn trúng số , thế là lại ghé chị Th . Trâm ,phân phối nhu yêu phẩm xong lại phóng về Rancho giao hàng cho v/c anh L , tạt vô Hương giao tiếp ... thôi 1 đứa xâm mình đi chợ cả họ được ăn theo trong lúc này vậy cho an toàn , nhất là mấy anh chị lớn sức khoẻ không hoàn hảo nữa , nên tránh tối đa ..cấm cung 24/24 cho được việc ..
 Mai mốt gỡ lệnh phong toả không biết sẽ trực diện ra sao nhỉ , như mình nói với anh già chắc cả năm sau mới sống lại binh thường , nhất là vô tiệm ăn ..người mỹ thì chóng quên lắm , ruột để ngoài da chứ dân á châu nhớ đời đó , hp. lo xa , nghĩ về tương lai dài ngút mắt luôn .. Thôi cũng Cầu Trời Khấn Phật cứu giúp nhân loại qua cơn đại dịch này trước , Tạ Ơn những Người đang tận tuỵ hy sinh lo cho bịnh nhân , những cứu trợ thực phẩm cũng như tiền bạc cho dân được ổn định phần nào cũng là những điều được trân trong phải không ? Cũng xin chúc an lành đến với họ và già đình họ
Reply
(2020-04-19, 04:06 PM)Tofu Wrote: Đi làm lại được 1 tuần nay rồi , bà con cứ gọi vô nghỉ tá lả không thì vô làm 1/2 ngày rồi biến , mình bù đầu vì việc ứ đong không ai giải quyết dùm , cũng may mình biệt lập hoàn toàn với nhóm , nên coi như cách ly , không bị traffic kẻ qua người lại như chỗ khác cũng đỡ lo , có điều cứ phải đeo mask suốt theo cty yêu cầu , khó chịu vô cùng ..chỉ lúc ra phòng lunch , ăn sáng , cafe , ăn trưa thì mới bỏ ra ..phiền vô cùng nên mặt mũi đứa nào cũng rầu rầu , chán đời ... không muốn nói chuyện tào lao , vì bịt cái mỏ như vây nói không ra lời mà tai thì nghễnh ngãng đâu có hiểu gì đâu cà ..làm 1 ngày cả chục tiếng mà cư" tịnh khẩu , không thít tí ti ông cụ nào hết ..
 Buồn hơn nữa là cái màn phong toả , giới hạn buôn bán , ăn hàng cháo chợ ...ai sao chứ mình buồn và nhớ mấy tiệm phở , hủ tíu quá đi thôi , hôm trong tuần nhóc Hương texted dăn " chị đi làm về ghé em lấy bún bò huế với bánh bèo về ăN tối nha , em packed sẵn hết rồi , thêm ổ bánh mì baguette & giò lụa , ngày mai pack đi làm ăn trưa .. " chưa bao giờ mà nghe món ăn vậy mà ứa nước miếng , thèm rỏ dãi như lúc này , mong sớm tan sở về sư,c phàn ngay , nghĩ đến miếng huyết heo , chả huế làm cái bụng nó kêu rệu rạo quá chừng ..mấy tháng nay rồi , có thò chân vào tiệm nào đâu , dưới Bolsa , Saigon nhỏ của dân mình cũng vẫn bán lai rai , tuần trước rủ anh già chạy 1 vòng xuống Thanh Sơn coi có mở cửa thì mua ít món Việt ..may quá , cũng xếp hàng từ ngoài đường , nhưng chắc còn sớm nên có chừng 2 mang , còn bên trong tiệm chỉ cho 2 khách hàng vô ..nên mình lọt vô trong vòng 3' get line ..chu choa mua đậu hũ chiên xả , nấm , hành đủ loại ..rồi vét sạch tủ xôi khúc còn 9 cái , bánh dầy đậu xanh còn 11 cái , chả chiên , bánh cuốn ... vui hơn trúng số , thế là lại ghé chị Th . Trâm ,phân phối nhu yêu phẩm xong lại phóng về Rancho giao hàng cho v/c anh L , tạt vô Hương giao tiếp ... thôi 1 đứa xâm mình đi chợ cả họ được ăn theo trong lúc này vậy cho an toàn , nhất là mấy anh chị lớn sức khoẻ không hoàn hảo nữa , nên tránh tối đa ..cấm cung 24/24 cho được việc ..
 Mai mốt gỡ lệnh phong toả không biết sẽ trực diện ra sao nhỉ , như mình nói với anh già chắc cả năm sau mới sống lại binh thường , nhất là vô tiệm ăn ..người mỹ thì chóng quên lắm , ruột để ngoài da chứ dân á châu nhớ đời đó , hp. lo xa , nghĩ về tương lai dài ngút mắt luôn .. Thôi cũng Cầu Trời Khấn Phật cứu giúp nhân loại qua cơn đại dịch này trước , Tạ Ơn những Người đang tận tuỵ hy sinh lo cho bịnh nhân , những cứu trợ thực phẩm cũng như tiền bạc cho dân được ổn định phần nào cũng là những điều được trân trong phải không ? Cũng xin chúc an lành đến với họ và già đình họ



Hoá ra chị là thủ phạm  Lol Lol
Reply