Nói chuyện với đầu gối : Cà Kê Dê Ngỗng
Bee  Hello Hello

  Cali cũng bấn như khắp nơi Bee ơi , bình tĩnh cách mấy cũng chao đảo tinh thần hà , chị ở sở thì có vẻ thảnh thơi trí óc nhưng về nhà coi tin tức là thấy sì trét dễ sơ, ..mà vẫn phải nghe để theo dõi tình hình , đâu có bịt lỗ tai , nhắm mắt được đâu ha 
 Chị cũng tích trữ thức ăn tươi / đông lạnh / khô ..gọi là đủ  cho cái bụng khỏi phập phồng lo xa chứ cầu mong không đến nỗi bi thảm quá .. 
 Giờ những nơi sinh hoạt công cộng như Theme parks , Theaters , rest, casino...tạm thời đóng cửa vậy cũng tốt thôi , giảm thiểu sự lâY lạn ha ..đúng là đại dịch tàu , còn ảnh hưởng nhiều trong tương lai gần ..nghĩ đến ngày mai mà thấy ảm đạm quá hở Bee
Reply
(2020-03-16, 12:05 PM)Tofu Wrote: Bee  Hello Hello

  Cali cũng bấn như khắp nơi Bee ơi , bình tĩnh cách mấy cũng chao đảo tinh thần hà , chị ở sở thì có vẻ thảnh thơi trí óc nhưng về nhà coi tin tức là thấy sì trét dễ sơ, ..mà vẫn phải nghe để theo dõi tình hình , đâu có bịt lỗ tai , nhắm mắt được đâu ha 
 Chị cũng tích trữ thức ăn tươi / đông lạnh / khô ..gọi là đủ  cho cái bụng khỏi phập phồng lo xa chứ cầu mong không đến nỗi bi thảm quá .. 
 Giờ những nơi sinh hoạt công cộng như Theme parks , Theaters , rest, casino...tạm thời đóng cửa vậy cũng tốt thôi , giảm thiểu sự lâY lạn ha ..đúng là đại dịch tàu , còn ảnh hưởng nhiều trong tương lai gần ..nghĩ đến ngày mai mà thấy ảm đạm quá hở Bee

chị tofu  Hello

Hãng em làm cancel hết tất cả cuộc họp , vé máy bay đi họp đều huỷ bỏ , mọi thứ đóng cửa sớm để tiện việc làm vệ sinh , ngoài đường rất ít người , trường học đóng cửa vài tuần , Em có thăm vài người già thấy họ lo lắng tội nghiệp lắm , mình lo 1 họ lo tới 10 . cầu mong sao cho qua mau . Em nghĩ chắc chĩ vài tuần nữa mọi thứ sẽ khá hơn thôi . cũng may là đi lấy test hay điều trị corona sẽ không tốn tiền  Thumbs-up4
thấy trong người không khoẻ thì chị lên online vào web tìm đơn điền và trả lời câu hỏi rồi có phải đi test hay không họ sẽ cho mình biết .

Nhà thờ bên em cũng đóng cửa , lớp giáo lý trẻ em cũng được nghỉ , nói chung nhà người đó ở vài tuần ở đâu yên ở đó thì sẽ ok .

chị và gia đình take care và stay healthy  Hug Innocent

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-03-13, 10:30 PM)Bee Wrote: chị Tofu , Hello

Bên chị sao rồi ? Em dự trữ đồ khô nhiều còn đồ tươi em không dám dự trữ vì nếu như không bị gì hết thì chắc ăn không kịp sợ bị hư . Hôm nay đi chợ bên em thấy họ chất hàng ra nhiều lại nhưng cái gì cũng tăng giá , đúng là buôn thương có thời cơ là lên giá liền . 
em đi chợ thấy ông cụ kia bưng khệ nệ 10 bình sữa tươi , em hỏi cụ uống không kịp sẽ hết hạn sao cụ không mua nước lọc ? cụ nói con cháu cụ đông nên cụ phải dự trữ , em thấy thương gì đâu vì thân già không lo cho mình , cứ vẫn vậy lo cho con cho cháu trước . Trường học bên em sẽ đóng cữa vài tuần . 

Cầu mong mọi người bình an và cơn bịnh này mau quá . Hug Innocent

Đia Ong Cô mụi mụi, Mỵ tỉ xủ 1 quẻ "Thiên Linh Địa Chỉ" thì biết rèng thời lờ mờ íc nhức tới Lập Hạ niên nì mới mong cơn đại dịch Độc Cô Vi giảm nhiệt...Háy dà…háy dà ....lòng ta thiệt là nao núng, giọt châu dầm dề thãnh thọt lăn chòn...zớt lã trả....từ đây tới đó không bít sẽ có bâu nhiu là oan hồn uổng tử.... Astonished-face4 :loudly-crying-face4: Astonished-face4 
Ong mụi bảo chọng nha Hug Innocent :chay: :chay:
Beauty and the Beast  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đoá Tình Hoa rực rỡ hương ngào ngạt
Nhụy Tình Hoa ngọt lịm chợt đắng ngay
Gai Tình Hoa mang chất độc nát lòng,
Quả của nó không bao giờ đoán được.
(Kim Dung)


[Image: 9023251f56c34ff6a6e4ef3fdb9851a3.gif]
Reply
Bi giờ dù muốn dù không thiên hạ cũng bế môn toả cảng , hay tự mình giới nghiêm đi cà nhỏng nhiều lắm , như tan sở là đi 1 mạch về nhà thôi , có cần đổ xăng gì thì cũng chẳng đặng đừng và thấy tự nhiên tập cho mình tính cẩn thận vệ sinh hơn nữa là giờ trong xe cứ thủ sẵn hộp wipes , để mà dùng khi đến những nơi công cộng nè ..như hôm xếp hàng chờ đổ xăng , cứ thấy nhân viên đi lau từng pump sau vài người khách ..cũng có lý mà mình không để ý , thôi thì cẩn tắc vô áy náy , ngay cả xe chợ ...ra khỏi xe , rút 1 miếng tự mình lau khỏi cần nhân viên chợ lau giùm ..thôi thì ý thức và cảnh giác được tới đâu hay tới đó vậy ..
 Mà cũng lạ là nước nào cũng bị virus không nhiều thì ít mà cái nước Mexico khoẻ re ha , không thấy bị viêm nhiễm gì hết , mình hỏi mấy đồng nghiệp tụi nó nói không có ..có lẽ vì vậy tụi nó ban đầu có vẻ thờ ơ , lãnh đạm về con dịch tàu này ghê lắm ..bây giờ thì  són ra quần luôn , cứ hỏi mình mua dự trữ những gì cho tụi nó kinh nghiệm , vì mấy tuần trước nghe mình nói nên mua thực phẩm phòng hờ ..như con nhỏ Martha ngồi làm việc mà cứ ngây cán tàn , có dịp là bàn ra tán vào , chiều này tan sở tôi phải ghé chỗ này , chỗ kia ..nhỏ Gloria hỏi mình có mua được gạo không thì share cho nó 1 ít , Melinda người Singapore mách " mua long grain ở chợ mễ rồi mixed với ít gạo nếp  nấu cho dễ ăn Q " ..giờ brake checked message thì nhóc Hương nói " Gà ở farm gần nhà mình không đẻ trứng nữa rồi bác Q ơi , ông Cóc nhà em đính ra mua 2 vỉ trứng ăn sáng mà thiên hạ mua cả 2 , 3 case làm Co'c sảng quá , nê 1 case về ..180 trái , bác Q ghé qua cứu bồ , không thôi nhà em thành trại gà con tới nơi rồi " làm mình cũng nghi ngờ , chiều về tót ngang trại gà , vì mình thích trứng nâu hơn , thấy cổng gài khoá với 2 chữ " Sold out " ... chắc gần Easter bà con chuẩn bị cho Bunny's Day luôn heng ...
 Nhiều khi tin tức thực quá làm bà con panic . mà dấu như mèo dấu kít như ở bên VN khi lòi đuôi ra cũng hoảng không kém ..phải không ??
Reply
(2020-03-16, 12:41 PM)mytheyeuco1 Wrote: Đia Ong Cô mụi mụi, Mỵ tỉ xủ 1 quẻ "Thiên Linh Địa Chỉ" thì biết rèng thời lờ mờ íc nhức tới Lập Hạ niên nì mới mong cơn đại dịch Độc Cô Vi giảm nhiệt...Háy dà…háy dà ....lòng ta thiệt là nao núng, giọt châu dầm dề thãnh thọt lăn chòn...zớt lã trả....từ đây tới đó không bít sẽ có bâu nhiu là oan hồn uổng tử.... Astonished-face4 :loudly-crying-face4: Astonished-face4 
Ong mụi bảo chọng nha Hug Innocent :chay: :chay:

Tỷ Tỷ Yêu Cơ cũng vậy bảo trọng nha tỷ tỷ > Hug :kiss:

Tỷ tỷ nên đóng cửa Hoa Xưng Đường vài tháng sẵn cơ hội được nghỉ , Yêu Cơ tỷ tỷ  đi chu du tứ hải để chạy trốn vịch bịnh Corona . Hug

nhớ mặc đồ nhiều che da thịt lại , kẻo con corona nó ghen tị với sắc nuớc hương con bịp bịp nó chiếm ngự cái phổi của tỷ tỷ thì phiền lắm à .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
chị tofu ơi

Bên chị sao rồi ? vào kể tình hình chiến sự và cập nhật tin tức cho em nghe với nghe chị . chắc bận rộn hơn nhiều hả chị ? chị còn đi làm hay được làm ở nhà ? Bên em gần nhà có người bị bịnh nên cả khu phố chẳng ai ra đường .

Nhìn cảnh buồn le lói , ngồi nhà coi phim và coi bộ phim OutBreak làm thấy sợ hơn ahihi . Lol
Ở nhà ăn nhiều chắc điệu này lên cân , sau đại dịch tốn tiền diet . Smiling-face-with-halo4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-03-19, 12:46 PM)Bee Wrote: chị tofu ơi

Bên chị sao rồi ? vào kể tình hình chiến sự và cập nhật tin tức cho em nghe với nghe chị . chắc bận rộn hơn nhiều hả chị ? chị còn đi làm hay được làm ở nhà ? Bên em gần nhà có người bị bịnh nên cả khu phố chẳng ai ra đường .

Nhìn cảnh buồn le lói , ngồi nhà coi phim và coi bộ phim OutBreak làm thấy sợ hơn ahihi . Lol
Ở nhà ăn nhiều chắc điệu này lên cân , sau đại dịch tốn tiền diet . Smiling-face-with-halo4

  Bee ơi , Cali cũng thê lương không kém , tinh thần người nào cũng xuống dốc , chao đảo ..chị 2 ngày xách túi đi làm , 2 ngày quên purse đựng giấy tờ tuỳ thân , chỉ xách túi lunch đi  Confused chưa bao giờ chị ở trong tình trạng này , đầu óc bị chia trí hết , nhỏ coworker thì chiên opla mang đi ăn sáng , rồi cũng lại để nguyên chảo trên bếp , xách đít đi tay không ...may phước bả gọi về thăm chừng coi đã tắt bếp chưa ...nghe mà sợ quá ha Bee ..giờ nhóm ăn lunch ở sở mỗi đứa ngồi mỗi đầu bàn  , heat thức ăn cũng vậy , cách xa nhau cả thước ...gặp nhay trên lối đi cũng vẫy tay chào nhau ..rồi anh chị em cũng thế , muốn tiếp tế , cưu đói nhau trên đường tới thì gọi báo , xong drop-off trước cửa , rồi đi thôi ..tránh những closer càng nhiều càng tốt phải khôNg ..như hôm qua bà chị lớn nhắn mua được gần 20 cái bánh chưng nhỏ của bà làm hàng quen , hay bỏ mối cho chợ vùng little SG này , giờ các small bzness bị đóng nên bà ấy bị ứ đọng ..gọi nhắn chị chịu khó lái 1 vòng xuống pick-up về chia nhau ..thấy cảm động bà chị lớn , cứ sợ các em ở xa thèm món VN , nên ra công tiếp tế ..chị rủ anh già đánh 1 vòng rồi đi ngược vào Rancho giao cho v/c ông anh , tạt xuống nhà con em ..toàn là treo trước cửa ..gọi ra lấy ...
 ... Đường xá freeway thưa thớt nhiều lắm , chưa đến nỗi giới nghiêm 24/24 nhưng cũng không khác gì mấy ..chị không ra phố Bolsa hay Brookhurt như mọi khi ..chỉ ngay ngã tư đợi đèn xanh , thấy 1 ông đứng chơ vơ trên vỉa lề thổi sáo xin $ , chị móc ví nói anh già cho ông , trên đường về vưa nghĩ tội nghiệp ông già mà trong bụng lo lo " sao mình hớ hênh qua , anh xã mở toang window để đưa $ , lqua' gần với người xa lạ ..rồi cầu mong ông ta khoẻ mạnh , đừng có con virus nào ..." ..bụng đánh lô tô vậy chứ không dám nói câu gì với anh già ..
    Cầu mong chúng sinh thoát được cơn sóng thần đại dịch này .. Ba mẹ em ở Cali phải không ..Chúng ta hãy ca6`u nguyện cho nhau nhen
Reply
Đừng lo lắng quá chị . mọi chuyện sẽ ok .
Đọc thấy gia đình chị hạnh phúc quá , chị em biết lo cho nhau thấy ấm cúng và hạnh phúc  Thumbs-up4 Bee like it .
Bee đọc news thấy bên SF bắt đầu có nạn ăn cướp rồi thấy sợ quá ha chị . Bee thấy họ bắt đầu gọi những lính dự bị rồi nếu mà tình hình căng quá họ sẽ cấm ra đường để hòng ngăn chặn binh lây lan ,hơn nữa chúng ta cũng sắp vào mùa xuân khí hậu ấm lên chắc cũng đỡ phần nào vì virus này như flu thì chắc là nó cũng sợ khí hậu ấm .( hy vọng là nó cũng như các loại flu không thích mùa hè  ) Smiling-face-with-halo4

Em nghĩ người Mỹ họ lo hơn mình vì đồ ăn của họ phức tạp và họ chưa bao giờ trải qua cực khổ khó khăn nên họ chịu đựng và deal với nó khó hơn mình . Người mình đã từng đói khổ nên có phần hay hơn họ . Mình chỉ cần bao gạo chai nước mắm cũng xong . chỉ sợ là cho những em nhỏ sanh ra bên Mỹ đã quen đồ ăn của Mỹ . cần sữa tươi và cheese bơ này nọ . còn người mình miếng cá khô chén cơm cũng qua ngày . Cháu của Bee thì thích đồ Mỹ nên cũng có phần lo vì nếu họ không có sữa tươi thì tụi nhỏ sẽ thèm sữa .

Bee thấy họ thông báo mọi cơ quan làm việc thì bắt đóng nhưng các cửa hàng bán thực phẩm thì được mở và giới hạn chỉ có 25 người trong supermarket trong 1 lúc . nghĩa là phải xếp hàng lấy số 1 người đi ra thì 1 người được vào  . 

Thôi mình cùng nhau cầu nguyện cho nhau và cùng nhau vượt qua khó khăn nâng đỡ tinh thần cho nhau trong lúc khó khăn vậy . Hug

Bee cầu chúc chị và gia đình luôn mạnh khoẻ và bình an . Hug

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Chị Tofu ,

Bee thấy có loại thuốc này bác sĩ khuyên uống trong thời gian chống bịnh dịch để tăng cường sức đề kháng của Cơ thể . Chị coi đọc và tìm hiểu nếu chị có muốn thử . để lỡ có dính mình cũng qua được .

[Image: 7-C8624-A1-B260-47-D3-A514-B47-BFEE2-DAC6.jpg]

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Good Morning Bee ,
   ! ngày mới , thêm hy vọng và cầu mong sự an lành đến với mọi người ha , mặc dù coi và nghe tin tức làm tinh thân ai cũng ảm đạm hơn bao giờ hết ..Bee vẫn đi làm bình thường chứ hở ??? sở chị vẫn hoạt động nhưng họ cũng khuyến khích nếu không thấy thoải mái đi làm thì có thể take some days off , chị lấy 1 lèo 10 ngày luôn , cho đỡ căng thẳng vậy chứ ở nhà cũng cuồng cẳng quá , chị cứ kiếm cớ chạy ra chợ này 1 chút , chợ kia 1 tí .... như hôm qua chị đi 1 vòng phố thị , đường phố ngày thường mà vắng vẻ đìu hiu làm sao , ghé đổ xăng ở Costco , nhìn thiên hạ xếp hàng chờ giờ mở cửa mà chị ớn luôn , ghé bưu điện gởi package cho cô em trên SJ , cũng chỉ lèo tèo 3, 4 mang xếp hàng ...lại tạt vô chợ Stater Bros. mua thêm ít pasta , sauce ...đúng là cái mắt vẫn to hơn cái bụng ha em , tích trữ bao nhiêu vẫn chưa cho là đủ ..chỉ lo chồng con không đủ chứ tụi mình dễ , ăn sao cũng được ....tủ lạnh chật ních , không còn chỗ nhét thì mua đồ khô , đồ hộp nhét vào pantry ..tại mình lo xa tít mù khơi nên những lúc này mình không phải chịu cái cảnh xếp hàng như dân địa phương em nhỉ , kinh nghiệm của ông bà để lại khi sống dưới thơi loạn xa xưa , con cháu học được nên không đến nỗi nào Bee nhỉ ..giờ nhân cảnh này chị cũng truyền đạt lại cho con gái .. con bé cũng biết ít nhiều ..chỉ phiền là con bà nàng tích trữ toàn junk foods ..thế có chán mớ đời không cơ chứ !!! ..có lẽ còn ỷ lại vào mẹ 
 Để có dịp vô được Costco chị mua loại vitamine như em nói . chứ cứ đi ngang qua mà thấy hàng người dài lê thê như vậy chị vái cả nón  Thanks Bee nha
Reply
Tofu,


Bên CA thấy giới nghiêm mà em coi news...thấy cuối tuần người ta vẫn đi công viên , đi biển, hiking



Có thấy bên Tàu họ làm như vầy mà hay. Khó mà kêu người ta self quarantined





[Image: 67158.png]

Reply
(2020-03-24, 08:29 AM)Bee Wrote: Chị Tofu ,

Bee thấy có loại thuốc này bác sĩ khuyên uống trong thời gian chống bịnh dịch để tăng cường sức đề kháng của Cơ thể . Chị coi đọc và tìm hiểu nếu chị có muốn thử . để lỡ có dính mình cũng qua được .

[Image: 7-C8624-A1-B260-47-D3-A514-B47-BFEE2-DAC6.jpg]
Thuốc bỗ xương...phụ nữ nên uống hàng ngày  Thumbs-up4

Reply
(2020-03-25, 12:14 PM)arBabe Wrote: Tofu,


Bên CA thấy giới nghiêm mà em coi news...thấy cuối tuần người ta vẫn đi công viên , đi biển, hiking



Có thấy bên Tàu họ làm như vầy mà hay. Khó mà kêu người ta self quarantined

   SB em , họ kêu gọi giảm bớt sự đi lại thôi chứ không có giới nghiêm , nhiều hãng xưởng vẫn hoạt động cũng như những các công viên . bãi biển vẫn mở thị họ vẫn lui tới đó em , sáng nay thấy tin tức nói closures hết rồi vì LA với OC china virus đang hoành hành nhiều lắm ..nói chung còn tuỳ theo area , LA phức tạp hơn OC nên con số tăng kinh khủng quá SB , như sở chị làm thuộc SB , nghe thống đốc tiểu bang nói nên đóng cửa , chị lên hỏi bà CEO thì bả nói SB còn an toàn , họ sẽ ra thông báo nếu cần thiết nhưng họ cho mình sự lựa chon . ..nếu không thấy an lòng thì có thể lấy PTO bất cứ khi nào , sở cho 5 ngày nghỉwith paid nếu not feel well ..Florida nơi em ở ra sao ? be safe nha
Reply
(2020-03-25, 12:55 PM)Tofu Wrote:    SB em , họ kêu gọi giảm bớt sự đi lại thôi chứ không có giới nghiêm , nhiều hãng xưởng vẫn hoạt động cũng như  những các công viên . bãi biển vẫn mở thị họ vẫn lui tới đó em , sáng nay thấy tin tức nói closures hết rồi vì LA với OC china virus đang hoành hành nhiều lắm ..nói chung còn tuỳ theo area , LA phức tạp hơn OC nên con số tăng kinh khủng quá SB , như sở chị làm thuộc SB , nghe thống đốc tiểu bang nói nên đóng cửa , chị lên hỏi bà CEO thì bả nói SB còn an toàn , họ sẽ ra thông báo nếu cần thiết nhưng họ cho mình sự lựa chon . ..nếu không thấy an lòng thì có thể lấy PTO bất cứ khi nào , sở cho 5 ngày nghỉwith paid nếu not feel well ..Florida nơi em ở ra sao ? be safe nha

Oh thì ra là vậy


Bên em vẩn thấy bình thường, không cấm vãn gì. Nhà em thì nghĩ, không cần thì không ra đường thôi chị


Em và chị em cũng đi làm như thường

Reply
.. Tình trạng vậy có ai trong chúng là không mất tinh thần không ? bị chao đảo không nhiều thì ít và bi quan luôn phải không ..nhiều khi muốn coi nhẹ và sống thản nhiên 1 tí cũng khó quá , mặt mũi ai cũng ưu tư , như bị trầm cảm vây ..coi tv đài nào cũng cập nhật những tin tức về nó  , tìm vài channel về film gì đó coi cho nhẹ lòng  rồi cũng chỉ chừng 5' là chán phèo , qua channel cooking , cũng thế mất hết hứng thú coi  , thong dong ngoài sân vườn muốn tìm cái cảm giác trồng câY cỏ cũng không ra ...câm cái cell phone rồi cũng quệt tay vô trang tin tức ,tin trong và ngoài nước đều nghiền ngẫm ..rồi mậy mọ giở bàn máy may ra thử may masks , cũng không xong ..kim chỉ vải vóc bỏ xó cả bao nhiêu năm nay , giờ tay lọng cọng , cứng quếu ...tâm lại không tịnh thì chả làm nên cơm cháo gì là đúng rồi phải không ..vậy mà vẫn có người tào lao được , phải công nhận Hay ..
 Hôm qua gọi nhỏ Martha hỏi thăm tình hình trong sở , con nhỏ giọng sũng buồn vì người thân vừa mất ban sang , bị failed kidney cả mấy tuần nay giờ mới thoát nợ trần , con nhỏ khóc rấm rức vì không  lên San Francisco  làm đám cho người thân ..khổ tâm thật , cả một vân đề mà phải bó tay , bó chân dưới miền nam này .. mình chỉ biết khuyên nó lấy 1 tuần nghỉ ở nhà cho nguôi ngoai , dưỡng tâm trí 1 chút chứ trong sở cứ announced liên tục trên speakesr nhắc nhở nhân viên thế này thế nọ ..đau đầu quá ..nghe nó nói làm mình lại suy nghĩ có nên lấy thêm ngày nghỉ không đây , thực sự ở nhà thấy safe thì có mà boring quá , cứ ra vô mở tủ lạnh kiếm đồ ăn , rả rích cả ngày ..
Reply