Nói chuyện với đầu gối : Cà Kê Dê Ngỗng
(2020-12-04, 10:37 PM)Be 3 Wrote: Hi chi Tofu,  Hello

 Lâu rồi em chua đươc đọc chi viết. Is everything ok? 

 Bên em Covid cases lên lẹ quá.  Mấy người coworkers kể chuyện có nhiều gia dình người quen bi positive lắm.

 Chị và GD ráng cẩn thận nhen.

  Hello Bé 3 .. love
   Cám ơn lời thăm hỏi nhắc nhở chị nha . Mới đó mà tụi mình cũng gồng được gần hết năm với cái con virus này em hở , Sở chị ngày nào cũng nhận emergency message cảnh báo có nhân viên bị positive , mặc dù 1 tuần 2 đêm có phun thuốc khử trùng toàn building từ 11pm tới 4am mà chả biết con virus nó cứ bám đuôi nhân viên vào thả mà mùa lễ tết năm nay thiên hạ shopping online quá xá , tụi chị backlog hơn cả triêu orders ..kỳ này lại có thêm đơn đặt hàng quà tặng là masks nữa , mà sao thấy vẫn là made in china em ạ @#$ , chị cũng không dám là cà shopping như những năm trước , nên ordered xong chờ giao mà cứ thấp thỏm bị chôm chỉa trước thềm nhà , khu chị thì không có nhưng thấy những báo đông qua Ring gắn ngoài cưa , thiên hạ post làm mình cũng nhấp nhổm  , có hôm 10pm mà hàng vẫn được giao , thấy cũng tội .
 Cali vùng Los thì con số nhiễm tăng chóng mặt quá em ạ , quận Cam cũng thế nên cứ ráng giam mình ..chị có người bạn  bị hở van tim khó thở , đưa vô cấp cứu chả biết làm sao mà phán bị covid chán không cơ chứ , may phước tai qua nạn khỏi , rồi gia đinh brother-in-law cũng vậy , họ bị flu cũng khoác cho con virus này làm  nguyên gia đình bị quarantine , vài ngày sau hết flu mới biết ...cứ ù ù cạc cạc thế đấy
  Chu'c em và gia đình cùng toàn bạn cà kê với chị Tofu này thêm Mùa Giáng Sinh trong an lành và tràn đầy hồng ân nhạ Clinking-beer-mugs4 Clinking-beer-mugs4 Clinking-beer-mugs4
Reply
(2020-12-23, 03:40 PM)Tofu Wrote:   Hello Bé 3 .. love
   Cám ơn lời thăm hỏi nhắc nhở chị nha . Mới đó mà tụi mình cũng gồng được gần hết năm với cái con virus này em hở , Sở chị ngày nào cũng nhận emergency message cảnh báo có nhân viên bị positive , mặc dù 1 tuần 2 đêm có phun thuốc khử trùng toàn building từ 11pm tới 4am mà chả biết con virus nó cứ bám đuôi nhân viên vào thả mà mùa lễ tết năm nay thiên hạ shopping online quá xá , tụi chị backlog hơn cả triêu orders ..kỳ này lại có thêm đơn đặt hàng quà tặng là masks nữa , mà sao thấy vẫn là made in china em ạ @#$ , chị cũng không dám là cà shopping như những năm trước , nên ordered xong chờ giao mà cứ thấp thỏm bị chôm chỉa trước thềm nhà , khu chị thì không có nhưng thấy những báo đông qua Ring gắn ngoài cưa , thiên hạ post làm mình cũng nhấp nhổm  , có hôm 10pm mà hàng vẫn được giao , thấy cũng tội .
 Cali vùng Los thì con số nhiễm tăng chóng mặt quá em ạ , quận Cam cũng thế nên cứ ráng giam mình ..chị có người bạn  bị hở van tim khó thở , đưa vô cấp cứu chả biết làm sao mà phán bị covid chán không cơ chứ , may phước tai qua nạn khỏi , rồi gia đinh brother-in-law cũng vậy , họ bị flu cũng khoác cho con virus này làm  nguyên gia đình bị quarantine , vài ngày sau hết flu mới biết ...cứ ù ù cạc cạc thế đấy
  Chu'c em và gia đình cùng toàn bạn cà kê với chị Tofu này thêm Mùa Giáng Sinh trong an lành và tràn đầy hồng ân nhạ Clinking-beer-mugs4 Clinking-beer-mugs4 Clinking-beer-mugs4



Hi Chị, Hello

 
 Da, mình đang đi vào lịch sử chống dịch COVID 19  hả chị? 

 Sẽ có môt ngày nào đó mình sẽ hãnh diện kể lại cho con cháu

 là "mình đã sống trong thời gian đó và mình đã vượt qua nó."

 Em hy vọng Pfizer - BioNTech COVID - 19 vaccine and Modenas Covid - 19 vaccine sẽ giúp Innocent




  Em cũng xin chúc Chị, gia đìnhtoàn thể ACE VB


      Môt Mùa Giáng Sinh An Lành và Môt Năm Mới An Vui Hanh Phúc Cheer

Reply
Rồi cũng sắp hết 1 năm nữa , nhìn lại đúng là 1 năm đầy giông tố , chao đảo từ trong tâm hồn chắc chắn không nhiều thì ít cũng có những khắc khoải và bi quan nhiều hơn phải không ??? mình cũng vậy , hình như cảm thấy mình già dặn hơn trong những nghĩ suy , nhận định sắc bén hơn so với những tháng năm trước và có vẻ chán chường hơn nữa ..Thôi , hãy cho qua như bóng mây bên ngoài cửa sổ kia cho lòng nguôi ngoai ha , tìm cho mình 1 điều gì đó cho khỏi  ngồi bó gối đếm ngày qua , chán lắm ...
 Yeah , cũng hơn 6 tuần mình lấy ngày nghỉ đễ làm cataract , may quá , vừa làm xong thì bệnh viện postpone những ca mổ để dành cho bệnh nhân bị virus tàu , thêm phần có cơ hội ..trốn việc quan trong mùa lễ tết này cho nhàn  thân chứ nghe đồng nghiệp gọi kể lể khen mình chọn thời điểm tốt , tụi nó làm như trâu cày ngựa kéo , than như bọng .. cũng nhân tính không bằng trời tính thôi , mình dự đinh là qua Tết ai dè cờ tới tay thì phải phất thôi mà , số nhàn là vậy ...mà nghỉ nhiều cũng chán thiệt nên cứ bầy trò vẽ chuyện vô Youtube nghiên cứu làm bánh trái , thiệt tình thích làm thử cho biết nên làm lần đầu làm sao mà thành công được heng , thế là anh xã lãnh đủ , phụ vợ thanh toán cho xong để còn cho vợ thử món mới , nên cứ bánh ít trần , da lợn , giò lụa ...khổ cái chỉ làm đúng 1 lần , hình như sau đó  là 5 thì 10 hoạ may lắm mới dám làm lại lần thứ 2 ..cũng may anh già dễ nuôi nên món gì cũng khen ngon , homemade vậy là xuất sằc rồi , cũng an ủi heng.
 Dầu sao chăng nữa , ở cái hóc bà tó này , đang mùa dịch vật nay cấm mai cản , đi chợ cứ mắt trước mắt sau để đo lường khoảng cách thì cứ tự biên tự diễn được món gì cho chồng con ăn là khoẻ thân , lễ tết mấy chị em cũng chỉ texted chúc lành cho nhau rồi chỉ cách nhau làm thêm những món phổ thông , rồi giỗ chạp Bố Mẹ cũng vậy , nhắc nhau ngày giỗ vì mấy đứa có lịch Ta đâu  , nên anh L nhắn tin cho chị em để mà có nén nhang , hoa trái tưởng nhớ chứ cỗ bàn thì xí xái rồi ..hoàn cảnh giờ có muốn cũng không làm được phải không ???
Reply
Cả nửa năm nay minh lười dạo chơi phố phuờng VB , hình như có lúc đã quên mất ngày tháng cũ , có lẽ mất quân bình nhiều hơn khi mà sự mong đợi không như ý nguyện , nên đã kéo mất đi những năng lực trước đó cộng thêm cái cái mùa dich dzật kéo dài lê thê nên lại càng chán chường ngán ngẩm làm sao ..Hy vọng các bạn thân ái xa gần đều bình an vô sự nhen ..
 Tháng ngày qua cuộc sống mình cũng tàng tàng , vẫn ngày ngày đi cầy kiếm cơm làm niềm vui , vẫn phải làm anh hùng Zorro bịt mặt , vẫn phải đứng ngồi cách xa nhau 1/2 thước ..lâu lâu gặp đồng nghiệp cố tri chỉ dám vòng tay ôm gió gọi là hug myself .. ngày nghỉ thì cũng vẫn vui thú nhà nông cũng ít đi cà nhỏng thăm anh chị em như trước , anh chị đã có người rục rịch về hưu già hưu trẻ ..rủ nhau chuẩn bị hưởng nhàn , rủ nhau book vé đi du hí ..mình còn nặng nợ nên vẫn chưa dám tung tăng về vườn hơn nữa nghĩ tới nghỉ dài hạn ở nhà không thôi mình đã thấy muốn bịnh rồi ,như mấy tháng trước nghỉ 6 tuần để mổ catarac thấy người sao mà dài ngoẵng cả ra , may phước năm ngoái sở mình vẫn làm bình thường chứ không thì chắc ngồi nhà múc chỉ dám bàn toạ nẩy mầm mọc rễ cái rễ con  hết á ... đúng là số trâu cày ngựa kéo phải không huh ..Hình như ngày mai Cali sẽ không cần đeo masks nữa rồi , không biết phút cuối có thay đổi không đây .. đeo riết hơn năm nay , hôm nọ lơn tơn vô shop quên khuấy vậy mà tự nhiên thấy như mình là trần văn truồng á thế là bụm mặt ù té chạy ra xe kiếm masks đeo vô ..buồn cười thiệt ..mai mốt không đeo nữa không biết thế nào nữa đây , lại phải tập tành lại từ từ
Reply
...Nói gì thì nói chứ bố bảo mình cũng chưa dám bỏ khẩu trang mặc dù chích ngừa 2 mũi từ 2 tháng đầu năm , không bịnh " nền " bịnh " móng" gì nhưng cũng thấy teo teo khi ra ngoài , trong sở đã đành rồi , vẫn phải theo qui luật ví lại hình như 85% nhân viên không ai chịu chích cả , họ đồn thổi gì nhau á ..mình nghe cũng hoang mang nhưng chích xong rồi có sao thì cũng đã muộn rồi ...dù sao cũng cảm thấy yên lòng hơn là không chích , không phải né né khi có ai đứng gần sát bên ..vậy chứ hôm nay đi 1 vòng tiểu Saigon nhân tiện ghé thăm chị T ,  tạt vô bánh mì Cali , cũng thấy nhộn nhịp , tinh thần hơi lạc quan hơn tháng ngày trước rồi , bà con không phải đứng cách xa nhau , mình thì cũng vẫn chưa thoải mái lắm đâu có điều hơi bị nhưc đầu vì thiên hạ vẫn bị bịt mỏ và người mua kẻ bán vẫn phải ngăn đôi nhau bằng tấm chắn plastic nên cứ phải gào gầm lên để ordered , ra khỏi tiệm người nhẹ hẳn ra ..chợ búa cũng thế , khách mua vẫn tuân thủ qui củ không có vẻ gì lơi nói của CDC được lắng nghe gì cả ..có điều mấy anh chị em , con cháu cuối tuần có hội họp gì thì không cần đeo masks nữa , ôm nhau , hug nhau tự nhiên hơn mình cảm thấy vui trong lòng hơn mỗi khi chia tay , anh chị em hay có thói quen ôm xiết vai nhau vào mình chứ những tháng ngày trước , đến thăm nhau vội vội vàng vàng ngay thềm cửa , rồi ra về mà mắt cay cay vì sợ đủ thứ , lo nghĩ viển vông ...
  Có điều vẫn chưa dám làm 1 chuyến Bắc du thăm gia đình út Hạnh vì ngồi xe đò Hoàng 6, 7 tiếng ..sợ con virus nó bay là là chung quanh thôi
Reply
... Mấy lần đọc những bản tin nói về những thực phẩm hết hạn bị vứt đi không 1 chút tiếc nuối , thật là hoang phí ..mình cũng thấy lấn cấn và ăn năn làm sao mặc dù cũng là người tằn tiện lắm nhưng yes , đôi khi mình cũng quăng đi ít nhiều , giờ chắc phải để ý xét lại trước khi bỏ thôi.. thực sự mà nói thời buổi này còn có thực phẩm để mua , có cái ăn là phước lắm rồi phải không .. đúng ra mình cũng vẫn ăn uống những thứ hết hạn chứ không phải là không , như sữa mà hết hạn 1 tuần mình cũng nếm thử cái đã ..nếu thấy ghê ghê thì thôi , còn chưa thấy ghê là ..ok , cao lắm là tào tháo rượt thôi chứ đâu có chết thằng tây nào đâu nhể , mình nghĩ thế .. hôm dọn cái pantry , đồ hộp đồ khô gì đó , cũng tá hoả ..có cái từ năm 2013 , 2016 ..thôi vái , mình phải nhắm mắt mà quăng . còn những hộp fruits như mít , vải , nhãn ..mua ở chợ á đông phần nhiều cóc có ngày tháng chỉ biết inspect xong quyết định ..còn nữa , ba cái túi bột pha sẵn như bánh xèo , bánh bèo . banh bao ...cái túi nó phồng lên lùng bà lùng bùng là đi thẳng vô thùng rác phải không ...
  Giờ thì phải thuyết cho mấy đứa nhóc nhà này nữa , chúng hoang phí kinh khủng , không biết ăn phải đũa ai , bạ gì cũng quăng ..coi vậy mà khó nha
Reply
Mùa hè năm nay coi bộ khá hơn năm ngoái thì phải , người người cỏ cây hoa lá có ít nhiều sinh khí , sống động hơn nhiều mặc dù đó đây vẫn tiềm tàng lo sợ cái con vi khuẩn tàu phù biến thể   ..cũng ráng thôi phải không ??   L.A đã lại ban hành đeo masks trở lại bắt đầu tối nay rồi đây ,trên đó tình trạng lây nhiễm lại tăng mạnh mới phiền , chưa thấy mấy vùng lận cân ngo ngoe gì hết , hy vọng mấy ông bà đừng travel sảng rồi thả virus về đây nhen ...
 10 ngày nay mình  ngồi nhà babysit anh già mổ " hip " nên sáng ra có chút thì giờ canh tân lại khu vườn bị quên lãng từ năm ngoái mặc dù hàng tuần vẫn có gardener tới cắt cỏ nhưng tỉa cây , hoa lá vớ vẩn thì mình thầu vì 1 lần ổng trim thửa lá lốt của mình trọc lóc mình đau lòng muốn khóc nên từ đó không cho ổng đụng vô nữa , lâu lâu thì nhờ ổng cắt mấy lá khô già của 3 cây palm  xuống thôi ..năm nay lá lốt ra như rừng , phải hái cả bich mang đi nhờ bà con ăn dùm , 2 dàn nho cũng vậy , gẫy cả dàn ..gấc thì 2 ,3 năm nay trần văn trụi , chả ra trái nào , toàn lá với cành là cành chán mớ đời ..Ổi thì đang ra hoa , mấy tuần trước bà boss cũ đi ngang qua bàn ăn lunch chỗ mình , oang oang hỏi " Q , sao năm nay tôi chưa được ăn ổi của cô vậy " , mình phải nuốt vội miếng ăn " Yanita , cây ổi tôi chỉ đang có lá không thôi , chưa có hoa nữa kìa ..bà có muốn ăn lá không , mai tôi mang cho 1 bịch " làm bả cười rũ ra không đứng vững luôn .. nhớ có lần bà  cũng ngồi ăn lunch chung với đám này , lúc ăn xong mình gọt táo fuji đễ desert , bả nhăn nhó " tại sao phải bỏ vỏ , nhiều vitamin mà , trái cây ăn cả vỏ cho good " mình trêu vậy mai mốt tôi để dành vỏ chuối cho bà nhen ..không dè bả cười mà đổ cả ghế đang ngồi ..đúng là có lần đọc đâu đó ai nói cười té ghế mà mình không hinh dung ra được ...
  Ai trách gì thì trách nhiều khi nghĩ sao nói vậy , tuy không hurt ai  dù không có ý nhưng kiểu chọc cười thiên hạ là nhiều .. ngay cả chị Khanh  ,chị là chị Cả nhưng mấy anh em tiếu lâm hay gọi chị là bà Cả Đọi , giờ lớn tuổi lại hay lãng tai , tiếng Việt quên trước quên sau  nhiều khi các em trêu nói xong xuôi rồi , 1/2 ngày sau chị mới hiểu rồi cười 1 mình , hay cười phá ra rồi quay qua càm ràm các em thôi ..
Reply
Tofu,

Em cũng có nghe bên LA bị mang mask lại nếu là indoor 

Nhiều người bây giờ lợi dụng cơ hội rồi không mang mask luôn dù họ vẫn chưa chích ngừa .


Ỗi bên em đang ra trái nhỏ . Gấc thì nhà em không có trồng , nhưng cousin em bên TX thì trồng năm nào cũng ra trái hết chị 


Lá lốt- hình như bên CA mắc thì phải. Chị trồng được nhiều là quá là hay  Ok-sign-smiley-emoticon

Em hái lá nhỏ, cuốn rau sống ăn cũng ngon lắm chị  Biggrin

Reply
Sugarbabe  Hello
    Kể cũng lạ ha , cũng là trái cây mà chúng cũng biết lựa vùng miền có khí hậu hợp với chúng ha , nơi em ở chị thấy cây cối thích hợp nhất ..  coi khu vườn của em từ trước đây chị mê lắm so với vườn lèo tèo nhà chị .. em có ổi ăn gần hết cây thì cây chị mới loe ngoe mấy trái , năm nay chị thu hoạch được 1 rổ khoai tây , năm ngoái vùi mấy củ mọc mầm cho khỏi vứt đi , ai dè năm nay thấy mấy củ trồi lên mặt đất nên đào thử , càng đào càng thấy lủ khủ ..thích quá , có kinh nghiệm trồng mấy loại này đâu em ..đã vậy quanh đó có mấy câY con mọc nữa chứ , chắc là tụi nó tự sinh sôi heng ...
  Yeah , L.A đông đúc quá , khách tứ xứ nườm nượp lại có những games , events liên tu bất tận từ khi được chích ngừa  nên indoor masks mandate là đúng rồi , ca tăng mỗi ngày nghe mà ớn lạnh luôn , sở chị ngày nào cũng như ngày nào , đúng 9am , là cell phone nào cũng nhận message , báo ca nhiễm emergency người này , người nọ ..nếu mình có liên hệ gì với người đó manager sẽ contact và yêu cầu mình ở nhà ..cả năm nay như vậy , ngày nào cũng có tin nhắn như vậy , mình đọc xong là phải confirmed , họ muốn nhân viên lúc nào cũng phải cảnh giác điều này em ạ ..cứ vậy hoài không biết ra sao ngày mai ha 
 Chúc em ngày đầu tuần nhiều niềm vui nhá
Reply
Sáng đầu tuần thứ Hai của tháng thứ tám trong năm , nhanh quá , cứ mải lo bương chải với cuộc đời mà ngày tháng cứ  trôi qua vùn vụt , đôi khi nghe ai nhắc tới mới nhận ra thời gian tựa bóng câu qua cửa sổ  ..chả mấy chốc sẽ nghĩ chuyện về vườn ,sợ cứ ngồi xích đu sáng nắng trưa vật vờ đếm ngày trở về cát bụi mà cứ hay nghe chị Kh. ca cẩm  đâu đó mà thấy tương lai của người già xám xì xám xịt , chán thì thôi ..Nói vậy chứ cũng tuỳ ở mình có thuộc loại năng động hay không chứ hả , như chị Khanh có ngồi đòng đưa xích đu ngoài hàng hiên ngày nào đâu , không bay đi tiểu bang này thì cũng bon bon đường dài về Cali thăm các em , con đàn cháu đống cả chùm như bộ lạc mà , 1 công đôi chuyện anh chị cứ tạt vô Vegas nghỉ chân đôi ba ngày , ghé qua lake gần đó dong thuyền với các cháu , chị Th thì chùa chiền , giống nhỏ Tr .. sống an nhiên tự tại , công đức tu thiền , anh L thì thủ thỉ vơi cháu ngoại ..Khanh&Hương lại ngồi chăm chú canh me book vé đi du hí ..nghĩ đến mình , ôi chắc chỉ vui thú nhà nông , ngày xưa Mợ hay nói chân mình không có gắn bánh xe nên cứ ru rú ở nhà làm bà Từ giữ đền là vậy , mà cũng đúng anh chị hay rủ nhau đi chỗ này chỗ nọ mình nghe thờ ơ , rồi đi cùng thôi mặc dù cũng enjoyed nhưng ít khi sốt sắng ..chỉ ăn theo thôi với lại cái số làm sao á ..cứ định đi đâu là chỗ đó có chuyện chẳng lành nên các chị em hay no"i " đừng cho bà Q đầu têu , bả đi tới đâu chết trâu chết bò tới đấy " ..
  Mấy hôm nay bị ám ảnh mấy tấm hình con bà Hương chụp trong vườn , loại sâu xanh to , mũm mĩm , nục nạc ghê quá mà H mô tả là " con sâu mặt quỉ vì chỉ có cái sừng , em không thấy mắt mũi nó ở đâu hết  , mấy con lận , tụi nó cứ đánh đu trên cành cây ơt' , cây đang sai trái lá um tùm mà sáng ra trọc lóc còn lại cành là cành không thôi , giờ em không dám ra vườn nữa , cầu cứu ông Cóc ra thì ổng không giết dùm cho mà nhón từng con cho vô bao nylon thả vô thùng rác lại chết em , rồi mỗi lần ra đổ rác lại phải láo liên coi tụi nó co" bám đâu đó " ..haha từ lúc đó không những mình mà mấy con bà nàng nhà này cũng đâm ra chột dạ , đều than thở giống nhau , ra vườn là lo " vạch lá tìm sâu " " chổng cả phao câu mà soi xem nó bám ở đâu " ..kể cũng kì heng , nó nhỏ híu mà khi hoá thân thành bướm đẹp thì lại thích , bắt rồi ép trong sách vở ngày xưa mà có ai dám bắt sâU ép như vậy đâu ta ..
 Cũng may mình soi mói cách mấy cũng mới chỉ thấy vài con dưới lá lốt , nhỏ bằng cọng chân nhang thôi ..cũng hét vỡ làng nước luôn rồi , phước đức mấy chậu cây aloe vera thì chả có bóng dáng 1 con , tại chiều chiều mình cứ hay cắt 1 khúc lá , để lấy gel thoa mặt trị mấy vết tàn nhang nên cũng yên trí lớn lắm ...
Reply
Ki` này bà con không hốt hoảng , đôn đáo dự trữ nhu yếu phẩm như năm ngoái heng , rút kinh nghiệm ít nhiều thêm phần cũng cảm thấy trấn an phần nào vì có chích ngừa , mình cảm thấy thế ..cứ nghĩ vậy cho yên tâm mà vui sống thôi mặc dù đọc memo trong sở họ vẫn kêu gọi nhân viên nên đi chích ngừa vì đến giờ mới có 39% nhân viên được báo cáo là chích đủ toàn bộ , còn 61% kia ..thiệt tình , bộ sậu của ông đần dụ khị đủ kiểu cho thêm $ thêm kinh phí gì đó để chích dùm cái mà bà con cứ tỉnh như ruồi , trong khi nhìn về quê nhà thấy mà xót xa , muốn mà không được kìa , bị cấu véo đủ kiểu hầu suỳ $ ra để được chích ..
 Hy vọng đừng có ba cái màn lockdown cho dân được nhờ , hôm qua đi xuống tóc dưới Little Saigon thấy thiên hạ buôn bán nhộn nhịp khởi sắc lắm mặc dù ai cũng biết tự giác ,vậy là vui rồi chỉ có hàng hoá lên giá quá chừng chừng ha , anh chàng M charged mình xtra 10 tiền mà còn hỏi xtra tips " chắc chị để tóc dài rồi búi tó luôn quá " nói gì thì nói chứ hơn 30 năm nay mình chỉ kết tay nghề của anh chang M này thôi , ngày xưa thì anh xã lam uber đưa vợ đi ta bà , từ khi anh phải ngồi nhà vì mổ hông , không lái xe được ít nhất mấy tháng , má ơi mình phải tự lái xe đường trường , 2, 3 cái freeway mới tới mà cũng ráng gồng mình lái ..chị hay em nào biết mình " on the way " là nhấp nhổm " tới nơi ring cho chị 1 tiếng cho khỏi lo " ..mấy tuần nay phải tập rút $ từ drive thru ở bank ..chời ơi , teo ci` trum quá , vì cứ thấy xe get line sau mình là quýnh quáng đã thế lại phải dùng tay trái để bấm không quen , cổ thì sái luôn vì cứ ngoẹo cổ mãi 1 thế , mỗi lần về là than với anh xã " khổ thân , next time cứ cash out trong chợ cho khoẻ thân , bực cả cái mình , không thích tí nào " ..vụ này không dám hó hé với anh L hay chị Th đâu , thế nào cũng bị tố khổ thêm là ỷ lại , đoảng vị , cứ như là tiểu thư khuê các ôi trăm thứ bà dằn , nhức đầu lắm .. tại 1 lần hớ miệng nói không biết đổ xăng thế là bị nghe đầy tai luôn .. thật ra đâu phải có riêng mình ..cả Tr , Hương , Hạnh cũng y khuôn ..cái gì cũng " hỏi ổng đó em không biết đâu " 
  Nhiều khi nằm thao thức hay nghĩ quẩn " chắc phải học cách trả bills online nữa nhỡ có gì thì còn biết đâu mà mò "
  Không biết trên thế giới này có bao nhiêu bà vợ khù khờ giống mình  ???
Reply
Khù khờ thì làm sao có được chồng!?

E là cơ duyên quá …
Reply