SÁCH SỰ THẬT - RẤT CẦN BIẾT!!!
#16
Hảy tin vào quyền năng của Thiên Chúa ...thưởng phạt công bình .
mọi người đều được thưởng phạt công bình .

chỉ cần vửng 1 lòng tin .thì không bị gì hết .
Đẹp Xấu tuỳ người đối diện !
Reply
#17
(2018-03-07, 10:52 AM)Xấu Xí Wrote: Trong nghi thức cử hành thánh lể có phép ban bình an do linh mục chủ tế ngay đầu mổi thánh lể  : Chúa ở cùng anh chị em . nghỉa là Chúa đả hiện diện nơi mổi người thì con người chúng ta không còn là dơ bẩn .

chỉ có nghi thức nào không được cử hành bởi linh mục ...và có nghỉ thức rước lể mới trở nên phạm sự thánh .

Vì giáo hội CG là giáo hội duy nhất được Chúa giao phó .


Chúa thánh Thần tác động mọi hành động trong giáo hội .

Nếu nói như trên
Quote:Chúa đả hiện diện nơi mổi người thì con người chúng ta không còn là dơ bẩn .


 thì ai cũng lên rước lễ được sao XX? Biggrin
Reply
#18
(2018-03-07, 11:40 AM)Riêng Một Góc Trời Wrote: Nếu nói như trên


 thì ai cũng lên rước lễ được sao XX? Biggrin

Phải làm lành cùng Thien Chúa . xưng tội mới được rước lể chứ . nhưng có đạo khác không tin vào bí tích giải tội ( giao hoà ) mà đi rước lể mới phạm sự thánh .

Đạo tin Chúa khác hông có phép giải tội .nhưng họ có nghi thức rước mình máu Chúa .
Đẹp Xấu tuỳ người đối diện !
Reply
#19
(2018-03-07, 10:23 AM)Xấu Xí Wrote: vậy anh có tin vào giáo hội duy nhất không ? tất cả trở nên 1 trong Chúa Kito không ?

Câu hỏi trên đây sẽ không bao giờ được anh Polo079 aka RiengMotGocTroi trả lời đâu! Vì đã 2 lần Anh Điếc hỏi anh RMGT (một lần đặt câu hỏi bên CG Vf và một lần bên Vb này) 

Người Tín hữu Công Giáo dưới sự hướng dẫn của Hội Thánh Công Giáo toàn cầu là người luôn tuyên xưng Đức Tin trong tất cả các thánh lễ Misa, lễ trọng và thánh lễ Chúa Nhật . (Bởi vậy, không phải bất cứ ai lên online tự nhận mình là người tín hữu Công Giáo là dể đâu)
Reply
#20
(2018-03-07, 11:50 AM)Anh_Điếc Wrote: Câu hỏi trên đây sẽ không bao giờ được anh Polo079 aka RiengMotGocTroi trả lời đâu! Vì đã 2 lần Anh Điếc hỏi anh RMGT (một lần đặt câu hỏi bên CG Vf và một lần bên Vb này) 

Người Tín hữu Công Giáo dưới sự hướng dẫn của Hội Thánh Công Giáo toàn cầu là người luôn tuyên xưng Đức Tin trong tất cả các thánh lễ Misa, lễ trọng và thánh lễ Chúa Nhật . (Bởi vậy, không phải bất cứ ai lên online tự nhận mình là người tín hữu Công Giáo là dể đâu)

Innocent :rose4: Heavy-black-heart4
Đẹp Xấu tuỳ người đối diện !
Reply
#21
Phép rửa tội của đạo Công Giáo do linh mục chủ tế và làm phép .
còn trường hợp khẩn cấp mới được ban bởi người bình thường như gần kề sanh tử không kịp gọi linh mục đến .

còn các đạo khác phép rửa tội không biết có được Thiên Chúa chấp nhận không ? điều này chỉ có Thiên Chúa mới có quyền cho chúng ta biết rỏ .

nhưng theo luật giáo hội thì không thành . nếu chưa chịu phép rửa thì không khác gì người ngoại .

chính Chúa củng chịu phép rửa .
Đẹp Xấu tuỳ người đối diện !
Reply
#22
Reply
#23
CONTINUE....
[quote]
Thay vì bảo vệ Đức Tin thì ông ta lại tìm cách gây ấn tượng với thế giới những người Công Giáo bằng những việc làm và những giáo huấn của ông ta. Việc phô trương nhân đức khiêm nhường của ông ta không chỉ được sử dụng để phỉ báng Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI và tất cả những vị tiền nhiệm mà còn được dùng để ám chỉ Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI là người bảo thủ cố chấp và thiếu bác ái. Nếu điều này xảy ra trong triều đại giáo hoàng hiện tại, thì chúng ta sẽ bắt đầu chứng kiến việc chia rẽ ra làm hai phe: những người Công Giáo theo Giáo Hoàng Phanxicô chống lại những người Công Giáo theo Đức Giáo Hoàng Bênêđictô.

Ông ta sẽ không thể hiện ra vai trò của ông ta là ai, nhưng vì là Ngôn Sứ Giả nên ông ta sẽ là một trong những kẻ lừa gạt khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại, vì thế mà ông ta sẽ thể hiện một cách hoàn hảo vai trò hoàn toàn đối nghịch với ông ta, thậm chí còn thể hiện tốt hơn rất nhiều vai trò đối nghịch ấy. Vì thế mà ít ra là ngay từ đầu ông ta sẽ nhập vai Giáo Hoàng một cách hoàn hảo hơn rất nhiều so với vai trò mà một vị Giáo Hoàng chân thật có thể thể hiện. Khi nhìn vào vai trò mà Giáo Hoàng Phanxicô đang ra sức thể hiện thì tất cà những vị Giáo Hoàng khác trong quá khứ sẽ bị coi là yếu kém hơn. Giáo Hoàng Phanxicô sẽ hành động như là Giáo Hoàng xuất sắc nhất trong những Giáo Hoàng.

Nhưng, sự bất nhất của ông ta đối với truyền thống và sự che đậy trong việc tự đề cao bản thân mình, sẽ là một trong những “dấu chỉ” trong những phẩm chất giả tạo cho thấy rằng ông ta là Ngôn Sứ Giả.

Tỏ ra có sức thu hút không ai giải thích nổi và nhanh chóng có được sức ảnh hưởng toàn cầu: Việc nhanh chóng được thế giới và giới truyền thông yêu chuộng mà không ai có thể giải thích nổi, cùng với đó là tiếng tăm lẫy lừng chưa từng có, bất kể ông ta nói gì hoặc làm gì, và sự việc chỉ có thể được lý giải như sau: ông ta chơi trò ăn nói nước đôi (đồng thời nói với cả hai phía, mỗi phía ăn nói một kiểu) vì thế mà ông ta cố ý gây hoang mang cho các tín hữu. Ông ta sẽ được đối xử như là thánh sống. Ông ta sẽ được một thế lực hết sức mạnh mẽ ủng hộ đến nỗi không ai chất vấn một lời nào mà miệng lưỡi ông nói ra. Sau một thời gian, ông ta cũng sẽ tỏ ra là có những ân sủng phi thường và người ta sẽ tin là ông ta có thể làm được những phép lạ.

Bất cứ ai chống lại ông ta sẽ bị chỉ trích và bị coi là kẻ dị giáo (hoàn toàn trái ngược với những gì là sự thật). Tất cả những linh hồn bị tố cáo là những kẻ dị giáo, sẽ bị chế nhạo, bị phỉ báng và thậm chí bị bách hại.
Điển hình của việc ăn nói nước đôi của ông ta có thể như sau: “Tất nhiên chúng ta biết rằng theo truyền thống thì hôn nhân là giữa một người nam và một người nữ và vẫn luôn luôn là như vậy; nhưng chúng ta cũng phải bao dung và thương cảm những người sống trong hôn nhân đồng giới và họ cũng có những quyền lợi hợp pháp. Trong thế giới ngày nay, chúng ta phải gặp gỡ những con người thật; và chúng ta là ai mà lại đi xét đoán; vì vậy chúng ta sẽ yêu cầu các linh mục ban phép lành của Giáo Hội cho những cặp sống trong hôn nhân đồng giới vì điều thiện hảo cho tất cả mọi người.”

Sử dụng Luật tiệm tiến (và sự cổ võ của đám đông) để ngăn chặn bất cứ sự chống đối nào: Kế hoạch hành động kín đáo của Ngôn Sứ Giả sẽ tiến từng bước một, luôn luôn đồng thời theo hai hướng (theo hướng có vẻ như là đề cao giáo huấn của Hội Thánh và theo hướng thay đổi những giáo huấn của Giáo Hội trong khi tỏ ra là vì mục đích tốt), hết sức tinh vi đến nỗi nếu có xuất hiện những thay đổi thì những thay đổi đó chỉ là nhỏ để các tín hữu không có phản ứng hoặc không có đủ cảnh giác để nhìn xa hơn những gì tỏ ra là vì thiện ý của ông giáo hoàng này. 

Vì lẽ ấy mà rất khó để có thể đưa ra một sự tự vệ rõ ràng nhằm ngăn chặn ông ta. Bằng những bước đi nhỏ hầu như là không thể trông thấy – khi mà việc cập nhật những giáo huấn của Giáo Hội trở thành hiện đại hóa, rồi trở thành sự thay đổi thực sự và sau cùng trở thành thứ dị giáo – bằng một sự tiệm tiến quỷ quyệt chưa từng có đến nỗi thứ dị giáo ấy trở nên không thể ngăn chặn được và theo cách thức tinh vi đến nỗi thậm chí các tín hũu cũng bảo vệ thứ dị giáo ấy và họ không hề biết gì về sự lừa dối và kế hoạch hành động vốn đang xảy ra bởi bản chất tiệm tiến của nó và bởi cách ăn nói lập lờ nước đôi liên quan đến thứ dị giáo ấy.

Chống đối công khai đối với những vấn đề thuộc tín lý (trong mục vụ), sửa đổi và đặt đường hướng cho sự bội giáo: Ngôn Sứ Giả sẽ dẫn dắt Giáo Hội vào tình trạng bội giáo vốn được đề cập như là ấn thứ nhất trong Sách Khải Huyền, khi mà đức tin chân thật bị làm cho lệch lạc và khi mà người ta bày ra cho Giáo Hội một thứ tín lý mới đã bị làm cho mất tác dụng.

Các bạn hãy tự hỏi chính mình liệu Giáo Hoàng Phanxicô đang thực hiện những bước đi vốn có thể tạo cơ sở cho những thay đổi về tín lý và luân lý, thậm chí là cho sự xuất hiện của một thứ tôn giáo toàn cầu? Nếu ông ấy là Ngôn Sứ Giả, thì Giáo Hoàng Phanxicô không chỉ hay mắc phải những lỗi lầm về thần học trong những bài thuyết giảng của ông ta, nhưng thay vào đó, ông ta sẽ hành động để ngày càng hướng đến việc công khai rao giảng một niềm tin sai lạc nhằm chứng tỏ rằng niềm tin mà ông nắm giữ và rao giảng là lầm lạc, qua đó cho thấy rõ chính ông ta là một phản giáo hoàng dị giáo đang gây hoang mang cho nhiều người khi ông ta minh họa cho Đức Tin chân thật bằng một thứ niềm tin sai lạc một cách kín đáo. 

Ông ta cũng sẽ đưa ra một giải pháp nhằm quy tụ tất cả các giáo hội thành một. Được ca ngợi như là một nhà cải cách hiện đại, ông ta sẽ được thế giới tục hóa hoan nghênh vì ông ta sẽ dung túng cho tội lỗi. 

Ông ta sẽ đưa ra những luật mới không những gây mâu thuẫn với những giáo huấn (liên quan đến luân lý và tín lý) của Giáo Hội Công Giáo mà còn đối nghịch với tất cả những lề luật trong Kitô Giáo. Điều này không có nghĩa là tất cả mọi người sẽ dễ dàng nhận ra, vì ông ta sẽ sử dụng những lý lẽ đầy khôn khéo, che đậy bên ngoài bằng vẻ hiên từ nhân hậu nhằm làm cho nhiều người mù lòa trước Sự Thật.

Mọi giám mục và mọi nhà thần học phóng khoáng đều chia sẻ quan điểm và chia sẻ niềm vui được khen ngợi của ông Giáo Hoàng này. Những vị lãnh đạo Giáo Hội này cũng sẽ ăn nói nước đôi trong những nỗ lực của họ nhằm làm giảm tầm quan trọng của tín lý Công Giáo – những lời nói yêu thương và những trích dẫn trong Kinh Thánh của họ chỉ được sử dụng nhằm lừa gạt chúng ta và họ sẽ đưa ra những tuyên bố liều lĩnh và gây hoang mang cho công chúng – và đến lượt mình thì Ngôn Sứ Giả sẽ ca ngợi họ như là những nhà cải cách.

Khi điều này xảy ra thì tất cả các tín hữu Công Giáo sẽ buộc phải quyết định về phe nào nếu không họ sẽ tự động ở bên phe lầm lạc! 

Đáng tiếc thay, nhiều người sẽ đón nhận những sự dối trá và những sự dễ dãi của những nhà lãnh đạo lầm lạc của họ hơn là đối mặt với những thách thức của Sự Thật. Thánh Robert Bellarmine đã tuyên bố rằng: “Chỉ một số ít người được Thiên Chúa ban ơn để nhận ra Giáo Hội chân thật giữa bóng tối của biết bao nhiêu những sự ly giáo và dị giáo và càng ít người hơn nữa vẫn còn yêu mến sự thật mà họ đã từng sống trong đó, như thể sự thật đã biến mất.”

Vì vậy mà nhiều tín hữu sẽ bị dẫn dắt lầm lạc. Hậu quả là nhiều sự chia rẽ sẽ xảy ra. Khi ấy Ngôn Sứ Giả sẽ chuẩn bị để tên phản Kitô cai trị thứ tôn giáo toàn cầu mới và chúng sẽ cùng nhau hành động để lừa gạt tất cả con cái Thiên Chúa. Nhưng Giáo Hội chân thật sẽ không thể nào bị chế ngự. Sự Thật về Mặc Khải mà Giáo Hội truyền cho chúng ta qua Kinh Thánh và qua Truyền Thống của Giáo Hội (Giáo Lý) không thể bị thay đổi. Và chúng ta không bao giờ có thể làm những điều dữ (như thay đổi về luân lý hoặc làm giảm bớt tầm quan trọng của tín lý), ngay cả vì một mục đích tốt. “Dấu chỉ” chắc chắn về dị giáo của Ngôn Sứ Giả là việc thay đổi bất cứ tín lý nào vì bất cứ mục đích gì, ngay cả vì mục đích được khéo léo che đậy, chẳng hạn như vì lòng từ bi, lòng thương cảm hoặc vì sự hiệp nhất (giả tạo) – điển hình như ba ví dụ cụ thể mà người ta đang bàn tán khắp Vaticăn:

Lòng từ bi giả tạo trong việc trao ban Mình Thánh cho những cặp đôi người Công Giáo vốn ly dị và tái hôn theo nghi thức dân sự (nhưng không có sự phân ly theo đúng luật đạo), thậm chí là họ đang sống trong tình trạng ngoại tình.

Lời Kinh Thánh: “Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình.” (Mátthêu 19, 9)

Giáo Lý Công Giáo: “Giáo Hội luôn giữ quan điểm rằng cuộc hôn nhân mới không thể được công nhận là có hiệu lực nếu cuộc hôn nhân đầu tiên đã là hợp lệ. Nếu những người đã ly dị tái hôn theo luật dân sự, họ sẽ sống trong tình trạng đối nghịch với lề luật của Thiên Chúa. Hậu quả là họ không thể rước Mình Thánh bao lâu họ vẫn còn sống trong tình trạng này.” Giáo Lý Công Giáo 1650

–Lòng thương cảm giả tạo và sự bao dung thái quá trong việc buộc các linh mục phải ban “phép lành” của Giáo Hội cho những cặp đôi đồng giới, thậm chí như là một cách để tránh tình trạng phân biệt đối xử

Lời Kinh Thánh: “Nào anh em chẳng biết rằng những kẻ bất chính sẽ không được Nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp sao? Anh em đừng lầm. Những kẻ dâm đãng, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, truỵ lạc, kê gian,10 những kẻ trộm cướp, tham lam, say sưa rượu chè, quen chửi bới, sẽ không được Nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp. (1 Côrintô 6, 9-10)

“ Bởi thế, Thiên Chúa đã để mặc họ buông theo dục tình đồi bại. Đàn bà không quan hệ theo lẽ tự nhiên, mà lại làm điều trái tự nhiên. Đàn ông cũng vậy, không quan hệ với đàn bà theo lẽ tự nhiên, mà lại đem lòng thèm muốn lẫn nhau: đàn ông bậy bạ với đàn ông. Như vậy là chuốc vào thân hình phạt xứng với sự lầm lạc của mình.” (Rôma 1, 26-27)

Giáo Lý Công Giáo: “Dựa trên nền tảng là Kinh Thánh vốn dạy rằng những hành động tính dục đồng giới là những hành động tha hóa nghiêm trọng, truyền thống của Giáo Hội luôn quy định rằng ‘những hành động tính dục đồng giới là những rối loạn tự bản chất.’ Những hành động này trái ngược với luật tự nhiên. Những hành động này xóa bỏ việc coi hành động tính dục là một tặng ân của sự sống. Những hành động tính dục đồng giới này không bắt nguồn từ việc cần sự bổ sung thực sự về tình cảm và giới tính. Ngay cả khi khuynh hướng tính dục này là một sự rối loạn khách quan.” Giáo Lý Công Giáo số 2357-8

“Giao ước hôn nhân qua đó một người nam và một người nữ tự nguyện thiết lập một mối quan hệ trọn đời, tự bản chất là hướng đến điều thiện hảo cho hai người phối ngẫu cùng với việc sinh sản và dạy dỗ con cái.” Giáo Lý Công Giáo số 1601

“ ‘Chính Thiên Chúa là đấng tác tạo nên hôn nhân.’ Ơn gọi đến với đời sống hôn nhân được phú bẩm nơi chính bản năng của người nam và người nữ khi họ được Đấng Tạo Hóa dựng nên.” Giáo Lý Công Giáo số 1603

“Kinh Thánh đã xác quyết rằng người nam và người nữ được dựng nên để bổ sung cho nhau…”Vì thế họ không còn là hai mà trở nên một xương một thịt.’ ” Giáo Lý Công Giáo số 1605

– Sự hiệp nhất giả tạo (đại kết) trong việc cho phép những người không phải là Công Giáo rước Mình Thánh trong Giáo Hội Công Giáo qua sự thỏa hiệp về tín lý hoặc những sửa đổi hoặc những thay đổi đối với chính những Bí Tích.

Kinh Thánh: Vì thế, bất cứ ai ăn Bánh hay uống Chén của Chúa cách bất xứng, thì cũng phạm đến Mình và Máu Chúa. Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy ăn Bánh và uống Chén này. Thật vậy, ai ăn và uống mà không phân biệt được Thân Thể Chúa, là ăn và uống án phạt mình. (1Cor 11, 27-29)

Giáo Lý Công Giáo dạy rằng: “Bất cứ ai ý thức được việc mình phạm tội trọng buộc phải lãnh nhận Bí Tích giao hòa trước khi rước Mình Thánh.” Giáo Lý Công Giáo số 1385

Những ai rước Mình Thánh phải “phải làm đúng theo luật định.” (Giáo Lý Công Giáo số 1388) Họ phải hoàn toàn hiệp thông với Giáo Hội Công Giáo, phải đón nhận tất cả giáo lý của Truyền Thống Giáo Hội và phải ở trong tình trạng ân sủng.


“Những cộng đoàn bắt nguồn từ Phong Trào Cải Cách và xa rời Giáo Hội Công Giáo, ‘đã không gìn giữ được tính chân thật cần phải có của mầu nhiệm Thánh Thể trong tất cả sự phong phú của mầu nhiệm này, đặc biệt là do việc thiếu bí tích do những người mang Chức Thánh thực hiện.’ Chính vì lẽ này mà Giáo Hội Công Giáo không thể hiệp thông trong Bí Tích Thánh Thể với những cộng đoàn này.” Giáo Lý Công Giáo số 1400

Những ai rước Mình Thánh buộc phải “thể hiện là có mang đức tin Công Giáo liên quan đến những mầu nhiệm này ( kể cả mầu nhiệm về sự Hiện Diện Đích Thực) và phải làm đúng theo luật định.” Giáo Lý Công Giáo số 1401[/b]

Giáo Hội của chúng ta càng ngày càng bị tấn công – từ bên trong và bên ngoài. Những gì chúng ta sẽ chứng kiến là một nỗ lực nhằm chuyển hóa hoàn toàn Giáo Hội Công Giáo, ngay từ bên trong hàng giáo phẩm của Giáo Hội. 

Đây chẳng phải là chính “thứ giáo lý của ma quỷ và những thần khí lừa dối” mà Thánh Phaolô đã từng cảnh báo là sẽ bị trừng phạt trong những thời cuối cùng (1 Tim4,1 -2 và 2 Tim 3, 1-5)? Nếu đúng như vậy thì không cần phải kết luận, Thật vậy, từ trời, Thiên Chúa mặc khải cơn thịnh nộ của Người chống lại mọi thứ vô luân và bất chính của những người lấy sự bất chính mà giam hãm chân lý. (Rôma 1,18). Có lẽ lời này cũng nói về bất cứ kẻ nào ngăn cấm việc truyền bá những thông điệp từ trời trong những lời tiên tri này.

Bí mật xúi giục những sự chia rẽ và những cuộc chiến tranh: Ngôn Sứ Giả sẽ dẫn dắt để Giáo Hội vướng vào những cuộc chiến tranh nổi dậy và những sự chia rẽ nội bộ nhằm đưa ra một thứ Đức Tin Kitô Giáo giả mạo để từ đó tạo ra một thứ tôn giáo mới theo kiểu chủ nghĩa nhân bản theo đường lối của con người chứ không dựa vào Mặc Khải thánh thiêng của Thiên Chúa. 

Những cuộc chiến này được nhắc đến như là ấn thứ hai trong Sách Khải Huyền và những cuộc chiến này sẽ sắp đặt kịch bản cho sự xuất hiện của tên phản Kitô, kẻ sẽ nắm quyền lực trong vai trò của kẻ kiến tạo hòa bình giả tạo với vẻ ngoài đầy dối trá là yêu thương con người. Hãy đề phòng. Qua sự lừa dối ghê tởm của hắn, tên phản Kitô sẽ được người ta coi là sứ giả của tình yêu thương, hòa bình và hòa hợp trên thế giới. Hắn sẽ tỏ ra một bộ mặt có sức thu hút với vẻ thương cảm và yêu thương dành cho tất cả mọi người. Vào thời điểm ấy, Ngôn Sứ Giả sẽ bị gạt qua một bên trong một khoảng thời gian, vì tên phản Kitô sẽ bước ra vũ đài chính trị thế giới như đã được tiên báo. Khi chúng ta nghe giới truyền thông nói về một nhà thương thuyết hòa bình mới đầy hứa hẹn và nhiều tài năng, thì chúng ta sẽ biết hắn là ai. 

Hắn sẽ là một đồng minh rất thân cận với Ngôn Sứ Giả và hắn biết rõ hắn là ai. Thế giới sẽ sụp lạy dưới sự mê hoặc của hắn. Hắn sẽ làm cho nhiều người hoang mang và hắn sẽ nói với dân chúng rằng tất cả là tốt đẹp trong khi mọi thứ đang tồi tệ, và tất cả mọi sự là thánh thiêng trong khi không phải như vậy. Hắn sẽ che đậy bộ mặt quỷ dữ của hắn và đề cao những con sói dữ vốn đang muốn tiêu diệt con cái Thiên Chúa; nhưng những tín hữu chân thật sẽ nhận ra hắn là ai.

Cổ võ Trật Tự Thế Giới Mới và Hệ Thống Tiền Tệ Một Thế Giới cùng với Tôn Giáo Một Thế Giới của ông ta: Ngôn Sứ Giả sẽ trao lại sức ảnh hưởng đầy mê hoặc trên toàn cầu của ông ta cho tên gian ác, kẻ sẽ xuất hiện như là người kiến tạo hòa bình (giả tạo) để chấm dứt chiến tranh trên toàn cầu vốn sẽ sớm xảy ra và ông ta sẽ trợ giúp hắn trong việc thiết lập trật tự thế giới mới mà Chương 13 của Sách Khải Huyền đề cập đến. 

Tên phản Kitô sẽ kiểm soát nhân loại qua phương tiện là hệ thống tiền tệ một thế giới và dấu của con thú. Khi ấy thì cuộc bách hại mà Liên Minh Thế Giới Mới chỉ đạo sẽ bắt đầu. Chúng ta phải can đảm và sẵn sàng hứng chịu những đợt tấn công vì Sự Thật. Đức Giáo Hoàng Bênêđictô gần đây đã tuyên bố rằng: “Theo quan điểm của tôi, lòng can đảm của sự thật là một trong những tiêu chí đầu tiên của việc nên thánh” trong thời buổi này.

Cuối cùng là ông ta góp phần vào Cuộc Bách Hại Khủng Khiếp: Hai kẻ này, tên phản Kitô và Ngôn Sứ Giả, nằm dưới sự điều khiển của Satan (3 kẻ này hình thành bộ 3 phản nghịch Thiên Chúa), và chúng sẽ đưa tất cả nhân loại đến bên bờ của sự hủy diệt. Lúc đầu cuộc bách hại sẽ diễn ra từ từ và tinh vi theo luật tiệm tiến. Ngôn Sứ Giả và tên phản Kitô sẽ sát cánh làm việc với nhau nhằm gây ra sự tàn phá thế giới mà hậu quả là việc dựng lên thứ đồ ghê tởm trong Giáo Hội Công Giáo. Tất cả sự thật có liên quan đến những Giáo Huấn của Chúa Kitô sẽ bị bóp méo. Mọi sự chỉ là dối trá.

Ngôn Sứ Giả, kẻ sẽ dẫn đầu Giáo Hội Công Giáo vốn chỉ còn lại lớp vỏ bên ngoài, sẽ truyền cho nhân loại phải tôn thờ tên phản Kitô thay vì thờ phượng Thiên Chúa (Kh13,14-15). Nhiệm vụ chính của ông ta là trở thành phản-Gioan Tẩy Giả nhằm chuẩn bị Giáo Hội và thế giới cho tên phản Kitô.

Khi ấy thì các Bí Tích chỉ còn có thể có được từ các linh mục (và hàng giáo sĩ thuộc Kitô Giáo) vốn giữ lòng trung thành với Chúa Kitô và sự thật trong Đức Tin. Vấn đề là những ai về phe với tên phản Kitô và Ngôn Sứ Giả sẽ được người ta coi là đang làm những việc vĩ đại cho nhân loại, trong khi những người tuân theo Lề Luật của Thiên Chúa sẽ bị phỉ báng, bị săn lùng và bị bách hại. 

Hai Chứng Nhân, Giáo Hội Công Giáo và Nhà It-ra-en sẽ làm chứng chống lại tên Kitô giả và giáo hội giả và họ sẽ bị bách hại cả bên trong lẫn bên ngoài. Sẽ đến thời mà cả hai Chứng Nhân dường như là bị tiêu diệt. Nhưng, Thiên Chúa sẽ can thiệp và họ sẽ lại trỗi dậy để gia nhập vào Trời Mới và Đất Mới.

Chúng ta phải hành xử ra sao nếu Giáo Hoàng Phanxicô là Ngôn Sứ Giả?


III. Cách thức những người Công Giáo có thể hành xử trước khả năng Giáo Hoàng Phanxicô có thể là Ngôn Sứ Giả


Người Công Giáo tin rằng bởi Thánh ý và giáo huấn của Chúa Kitô, nên Quyền Giáo Huấn của Giáo Hội được bảo vệ bằng ơn vô ngộ, nhờ đó bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần thì Giáo Hoàng không bao giờ có thể mắc sai lầm trong trong giáo huấn chính thức của ngài liên quan đến những vấn đề về đức tin và luân lý. Giáo Hội chân thật sẽ không bao giờ mắc sai lầm về đức tin và những vấn đề về luân lý. Là người Công Giáo, chúng ta biết điều này là chân thật. Vì thế đừng để ai làm đảo lộn hay can thiệp vào Lời của Thiên Chúa.

Ngược lại, nếu bản thân một vị Giáo Hoàng đón nhận dị giáo (tín lý hay luân lý lầm lạc) ngay cả một cách kín đáo không ai biết được, thì ngay lập tức ông ta không còn là Giáo Hoàng nữa. Vậy thì nếu một vị Giáo Hoàng dạy bảo một thứ tín lý lầm lạc (hoặc thay đổi tín lý), thì đây là “dấu chỉ”cho thấy rằng ông ta không phải là một Giáo Hoàng hợp lệ, như tôi đã trình bày trong cuốn sách mới đây của tôi là cuốn Dấu Chỉ Thời Đại. 

Trong trường hợp đó thì giáo dân không được tuân theo những giáo huấn của ông ta. Các tín hữu Công Giáo phải có phản ứng thích hợp trước khả năng này, đặc biệt trong bối cảnh những lời tiên tri từ Thiên Đàng liên quan đến khả năng này và những lo ngại nghiêm trọng mà Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục gây ra cũng như đường hướng mà ông dường đang hướng đến. Nhưng, vì lòng vâng phục cần phải có đối với Quyền Giáo Huấn của Hội Thánh, nên chúng ta không thể tự quyền quyết định là ông có sống trong tình trạng dị giáo hay không và vì thế có bị coi là Giáo Hoàng không hợp lệ hay không. Chúng ta phải chờ đợi cho đến khi vị có thẩm quyền cao nhất trong Giáo Hội (như Đức Giáo Hoàng Danh Dự Bênêđictô) tuyên bố là như vậy và đưa ra bằng chứng rõ ràng nhất.

Nhưng người ta đã sẵn sàng đưa ra những câu hỏi về cách chúng ta nên hành xử ra sao trước khả năng Giáo Hoàng Phanxicô là Ngôn Sứ Giả? Và dưới đây là 6 cách thức chúng ta nên hành xử:

Luôn vâng phục và tỉnh thức. Trong thời điểm hiện nay chúng ta hãy giữ sự vâng phục đối với Giáo Hoàng Phanxicô và coi ông là Giáo Hoàng hợp lệ. Chúng ta hãy biết rằng Quyền Giáo Huấn của Hội Thánh sẽ luôn mãi không sai phạm tuy nhiên không phải nơi con người Ngôn Sứ Giả (Giáo Hoàng giả) và những sự dối trá của ông ta, cho dù ông ta có là ai đi chăng nữa. Chúng ta buộc phải tránh xa bất cứ kẻ nào ủng hộ hôn nhân đồng giới, kiểm soát sinh sản/ngừa thai, phá thai hoặc an tử, phụ nữ làm linh mục, làm giảm tầm quan trọng của giáo lý và những thứ dị giáo khác.

Và trong bối cảnh những việc làm đã qua của Giáo Hoàng Phanxicô khi xem xét những chứng cớ ngày càng gia tăng về những lời tiên tri, thì chúng ta cần phải ngừng ngay việc ca ngợi ông ta và những hành động gây rắc rối của ông ta; hiện nay, trong khi chúng ta thể hiện sự trung thành với ông ta (trong lúc này) với tư cách là Giáo Hoàng, chúng ta hãy cầu nguyện cho ông, chúng ta cũng phải đòi hỏi có sự sáng tỏ trong khi luôn giữ mình tỉnh thức vì lợi ích của các linh hồn và của Giáo Hội. 

Chúng ta không đòi hỏi gì ngoài việc trung thành với Giáo Hoàng. Chúng ta cũng phải nhìn rõ đường lối của chúng ta trong thời điểm này với đức tin và ý chí vững vàng. Tình hình hiện nay đòi hỏi phải có sự cảnh giác cao độ.

Phải luôn tỉnh táo và biết xem xét. Đừng vùi đầu trong cát mà lại hy vọng rằng mọi sự sẽ qua đi. Trong bối cảnh của những lời tiên tri và quá trình có nhiều phát ngôn gây rối của Giáo Hoàng, thì chúng ta được phép và thậm chí là phải lẽ khi xem xét và chỉ trích những hành động cũng như giáo huấn của Giáo Hoàng Phanxicô. Là người Công Giáo, chúng ta được phép xem xét khả năng ông ta có thể là Ngôn Sứ Giả trong khi chúng ta chưa thể đưa ra kết luận. 

Chính vì thế mà trong thời điểm hiện nay, hoàn toàn không có lợi khi chúng ta quá lời ca ngợi mọi thứ ông ta nói và làm với suy nghĩ sai lầm rằng khi làm như vậy thì chúng ta có thể trở thành người Công Giáo trung thành hơn. Thay vào đó, chúng ta phải xem xét những điều ông ta nói và làm với cái nhìn của con người có lý trí khi thời điểm càng trở nên chín muồi, trong khi vẫn giữ vững đức tin của chúng ta. Quả thật, tình trạng đang âm ỉ hiện nay có thể làm hại chúng ta. Nhưng, chúng ta hãy nhớ lại lời Thánh Tôma Aquinô khi trích dẫn lời của Thánh Giáo Hoàng Grêgôriô nói rằng: “Nếu giáo dân cảm thấy chướng tai gai mắt với sự thật thì thà để cho sự chướng tai gai mắt ấy nảy sinh còn hơn là rời bỏ sự thật.” 


Chúng ta hãy nhớ rằng sự nghi ngờ không có nghĩa là một kết luận có tội, chỉ cho thấy khả năng có thể phạm tội và vì vậy mà cần phải có sự xem xét. Và với hết khả năng của chúng ta, chúng ta chỉ có thể chia sẻ những lời tiên tri này và chia sẻ những mối bận tâm của chúng ta về Giáo Hoàng – Theo lời Thánh Au-gus-ti-nô thì“Sự thật giống như một con sư tử. Chúng ta không phải bảo vệ nó. Cứ để nó được tự do. Nó sẽ tự bảo vệ chính mình.” Vậy thì chúng ta cứ là người canh gác những vấn đề về luân lý và tín lý của Giáo Hội và là những sứ giả của những lời tiên tri từ Thiên Đàng. 

Trong một thời điểm, ngay cả khi sự việc trở nên trầm trọng hơn, thì chúng ta đừng ngạc nhiên khi ngay cả những Giám Mục tốt lành và những nhà thần học xuất sắc cũng bị hoang mang và lầm lạc trong những khuynh hướng và trong sự nhiệt huyết của họ. Chẳng bao lâu nữa, nếu sự việc diễn ra như những lời tiên tri đã báo trước, thì sự việc sẽ trở nên sáng tỏ đối với họ và đối với phần lớn các tín hữu. Chúng ta hãy nhẫn nại và kiên trì.

Hãy sống trong sự hiệp nhất với sự thật của Chúa Kitô. Điều gì đã xảy ra với lối sống ngay thẳng của chúng ta? Chúng ta sẽ không để cho đức tin của chúng ta bị đảo lộn; chúng ta biết rằng tín lý và luân lý của chúng ta không phải là vấn đề bàn cãi và không thể thay đổi được. Ngay cả một số những vị lãnh đạo Giáo Hội muốn chúng ta (và Chúa Kitô) thay đổi hoặc ruồng bỏ chúng ta và Chúa Kitô – họ muốn chia rẽ và ngăn cách chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ không chia rẽ. Nếu những lời tiên tri này được hoàn tất (như một phần của những lời tiên tri này đã được ứng nghiệm một cách tỏ tường) thì chúng ta cũng sẽ không chia rẽ mà là họ chia rẽ chúng ta. Tất cả những gì chúng ta cần phải thực hiện là sống cách chính đáng như chúng ta đã từng sống trong sự thật về đức tin và tín lý của Giáo Hội. Khi ấy chỉ có Giáo Hội chân thật mới tồn tại. Giáo Hội được Lời của Thiên Chúa dẫn dắt trong Giáo Lý và trong Kinh Thánh cùng với Quyền Giáo Huấn chân thật của Giáo Hội.

Liệu sẽ có phản ứng mạnh đối với bài viết này? Rất có thể. Liệu phản ứng sẽ là dữ dội? Có thể là như vậy. Tại sao tôi lại viết bài này? Thực tế là Satan hy vọng đầu độc tâm trí chúng ta đối với những lời tiên tri của Chúa và làm mờ mắt chúng ta trước những diễn tiến trong kế hoạch của Người. Chúng ta phải nhận ra điều này và cố gắng không để bị cuốn theo kế hoạch của tên ác quỷ nhằm chia rẽ chúng ta và lợi dụng chúng ta để chúng ta công kích nhau. Hắn sẽ khiến cho người này chống lại người kia. Hắn sẽ gây ra những nghi ngờ và chia rẽ. Rõ ràng là chúng ta phải chuẩn bị cho những trận chiến tâm linh vốn sẽ gây ra sự thù nghịch khủng khiếp không chỉ đối với những thông điệp từ Thiên Đàng này mà còn đối với những người cổ võ những thông điệp này. 

Chúng ta không được để cho những cuộc tấn công này ngăn cản chúng ta. Tôi thiết nghĩ rằng chúng ta nên phản ứng bằng cách phớt lờ những cuộc tấn công này và chúng ta phải tiến lên để trao cho nhân loại những thông điệp từ trời một cách nhanh chóng nhất có thể được. Cũng như chúng ta, nhiều người khi được trao cho những thông điệp này cũng sẽ được ơn thống hối thúc đẩy phải lắng nghe và họ sẽ được ban cho ơn để nhận biết Sự Thật trong những mặc khải và Sự Thật về những biến cố khi chúng xảy ra.

Hãy nhớ rằng, chúng ta không phải tuân theo bất cứ kẻ nào vốn truyền bá dị giáo (những điều lầm lạc về tín lý hoặc luân lý). Có một sự ly giáo được che đậy kỹ lưỡng và đang hình thành ngay trong chính Giáo Hội, giữa một bên là những người Công Giáo vốn mong muốn loại bỏ những giáo huấn và tín lý của Giáo Hội và những tín hữu còn sót lại, những người muốn bảo vệ Giáo Hội.

Những kẻ muốn thúc đẩy sự bội giáo, vốn không phải là những tín hữu muốn trung thành với tín lý, sẽ gây ra tình trạng ly giáo mới. Nếu đây là kế hoạch hành động thực sự của Giáo Hoàng Phanxicô, thì khi họ đi quá mức, chúng ta phải hướng về “vị Mục Tử xứng đáng” là Đức Bênêđictô XVI để ngài loại bỏ sự lầm lạc và phục hồi Giáo Hội về tình trạng tốt lành (như B1. Tomasuccio de Foligno đã nói tiên tri rằng một vị Giáo Hoàng sẽ thực hiện điều này). Phần còn lại thì chúng ta giao phó cho Thánh Ý của Thiên Chúa.

Hãy sống trong tình bác ái. Quý vị có thể có phản ứng khác nhau đối với thông tin trong bài viết này, bằng cách đồng ý hoặc bất đồng ý kiến. Nếu quý vị nhìn nhận khả năng những lời tiên tri này có thể trở thành hiện thực, thì quý vị hãy chia sẻ rộng rãi bài viết này. Thiên Chúa không chỉ ban lời tiên tri của Người cho một số ít các tín hữu mở rộng tâm trí để đón nhận mà là ban cho tất cả các tín hữu. Người muốn những mặc khải của Người được chia sẻ và truyền bá rộng rãi cho bất cứ ai lắng nghe và đáp lời. 

Chúng ta phải nhìn nhận rằng nhiều người trong thời điểm hiện nay vẫn chưa đồng ý. Họ chưa có khả năng nhận biết hoặc xem xét tình hình. Đừng tìm cách tranh cãi về quan điểm của quý vị. Cứ cho họ thông tin.

Hãy cầu nguyện để xin ơn phân định. Hãy cầu nguyện để Đức Giáo Hoàng và Giáo Hội có được lòng từ bi, lòng thương cảm và sự hiệp nhất đích thực. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau để có sự hiệp nhất trong sự thật. 

Thời gian sẽ làm cho sự việc sáng tỏ hơn bằng cách này hay cách khác. Hoặc Giáo Hoàng Phanxicô là Ngôn Sứ Giả, đây là một khả năng có thực hoặc ông ta không phải thì là một kẻ nào đó. Cho dù sự việc diễn ra theo hướng này hay không thì việc chỉ trích thông điệp tôi đưa ra trong bài viết này cũng không thay đổi được sự việc. Nếu sự việc diễn ra theo hướng này, thì quý vị sẽ cảm thấy vui mừng vì dù sao thì Thiên Chúa đã báo trước cho quý vị qua những lời tiên tri của Người, ngay cả khi quý vị đã khước từ những lời tiên tri của Người lúc đầu.

Vững lòng trông cậy. Thiên Chúa nắm quyền điều khiển và những biến cố trong thời buổi này nằm trong sự Quan Phòng của Người. Hãy nhớ rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người (Rôma 8,28). Người đã báo trước những sự việc này qua ngôn sứ Đanien và Thánh Gioan trong Kinh Thánh và qua nhiều lời tiên tri từ Thiên Đàng để chúng ta có lòng can đảm khi những biến cố xảy ra, nhờ đó chúng ta có thể nhận ra rằng Người muốn chúng ta sống bằng niềm trông cậy và đức tin nơi Người. Nỗi sợ hãi không đến từ Thiên Chúa. Chúng ta hãy thuộc nằm lòng Thánh Vịnh 91: Hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao và núp bóng Đấng quyền năng tuyệt đối, hãy thưa với CHÚA rằng:

“Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn, là đồn luỹ chở che, con tin tưởng vào Ngài.”…Bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng hay mũi tên bay giữa ban ngày. 

Chúa Kitô sẽ chăm sóc chúng ta và những người thân yêu của chúng ta; chúng ta hãy biết rằng Người đã phái Mẹ Người đến để trợ giúp chúng ta theo cách thức rất đặc biệt trong thời buổi này.

[color=#000000][size=small][font=verdana, arial, helvetica]Luôn cầu nguyện không ngừng. Cầu nguyện là phương thế duy nhất để có được chiến thắng và bình an. Những lời tiên tri về Ngôn Sứ Giả đang tiến gần đến sự hoàn tất. Theo Sách Khải Huyền và những lời tiên tri
Reply
#24
(2018-03-07, 12:37 PM)Riêng Một Góc Trời Wrote: Tôi đã từng khuyên bác Điếc hãy đọc, suy gẫm thật kỹ càng về các Sứ Điệp Tình Yêu Thánh Holy Love Messages, thì từ đó, bác sẽ hiểu và hy vọng sẽ ngưng binh vực cho ngài Francis, nhưng có lẽ bác quá bận rộn chạy tứ lung tung từ trang mạng này sang trang mạng khác, hát hò thu nhạc karaoke cho fans hâm mộ nghe giọng oanh vàng của bác, và phục vụ cho 2 bà vợ, cho nên bác cứ tra hỏi tôi mãi ...


Anh Điếc có đọc qua tất cả, nhưng đọc để biết chứ không phải đọc để TIN!!! KINH THÁNH TÂN ƯỚC cuộc đời của Chúa Giêsu mới chính là "Của Ăn Nuôi Sống Linh Hồn"

_Giáo Hội Công Giáo toàn cầu do Đức Thánh Cha hiện nay đương nhiệm chỉ là CHIẾC CẦU NỐI để đưa chúng ta đến với Chúa và Mẹ Maria (qua ơn Chúa Thánh Thần dẫn dắt, soi sáng)

_Nếu anh RMGT tin nhận Chúa Thánh Thần luôn hiện diện trong anh, xin anh hãy để cho Hội Thánh Công Giáo Chúa làm CHIẾC CẦU NỐI để dẫn anh đi, đừng tự động TẮCH RA vì như Chúa Giêsu đã nói: "Cành nào lìa khỏi thân cây sẽ khô héo đi" (Ga15: 6,7)
Reply
#25
HÃY ĐỌC VÀ TIN!!!

Quote:NHỮNG LỜI TIÊN TRI ĐÃ VÀ ĐANG TRỞ THÀNH SỰ THẬT CỦA Thánh Nilus dòng tu Khổ Hạnh (Ascetic)

NHỮNG LỜI TIÊN TRI NÀY cũng rất phù hợp với những lời giáo huấn trong các Sứ Điệp Tình Yêu - Thánh Tâm Từ Phụ HOLY LOVE MESSAGES, và Sách Sự Thật về những điều đang xảy ra, và sẽ sắp xảy ra ...

BẢN DỊCH VIỆT NGỮ:

Chúng Ta đã được cảnh cáo!

Lời Tiên Tri của Thánh Nilus dòng tu Khổ Hạnh (Ascetic)

Sau năm 1900, đến giữa thế kỷ 20, người dân thời này sẽ trở nên khác thường, không thể nhận ra được. Khi gần đến khoảng thời gian trước khi Kẻ Chống Chúa-Antichrist xuất hiện, thì tâm trí của con người sẽ bị mê hoặc do những đam mê dâm dục của xác thịt, sự ô nhục, không còn coi trọng luân thường đạo lý, và những tà thuyết xúi giục, chiều theo tánh xác thịt của con người vô luật pháp như nấm độc sau mưa, sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa. 

Những tà thuyết này dần dần trở thành những trào lưu mạnh mẽ trong xã hội, làm biến dạng thế giới sẽ trở nên không thể nhận ra được. Nhân dáng của mọi người sẽ thay đổi, khiến cho không thể phân biệt nam giới với phụ nữ bởi do sự vô liêm sỉ, trơ trẽn, không biết xấu hổ của họ trong trang phục và kiểu tóc *1 

Những người này sẽ trở thành tàn nhẫn và sẽ giống như những loài động vật hoang dã vì họ bị lôi cuốn vào những cám dỗ của Kẻ Chống Chúa-Antichrist.

Sẽ không còn có sự tôn trọng đối với cha mẹ và người lớn tuổi, tình yêu sẽ biến mất, một số các mục sư, giám mục và linh mục Kitô giáo sẽ trở thành những người đàn ông tự đắc, đạo đức giả và mục rỗng tâm linh. Rồi một số lớn con người sẽ hoàn toàn không thể phân biệt được đâu là sự thật, đâu là giả trá. 

Vào thời điểm đó đạo đức và truyền thống của Kitô hữu và của Giáo hội sẽ bị biến dạng, thay đổi. Mọi người sẽ từ bỏ sự khiêm tốn, và trào lưu chơi bời phóng đãng, dâm dật sẽ thống trị xã hội*2

Sự dối trá và tham lam, keo kiệt sẽ xâm chiếm vào đa số tâm hồn con người với tỷ lệ lớn, và khốn nạn cho những kẻ nào chỉ lưu tâm vào việc thu thập tiền của, lập ra những kho báu vật chất. 

Dâm loạn, ngoại tình, đồng tính luyến ái, những âm mưu bí mật và sát nhân*3 sẽ cai trị trong xã hội.

       Trong thời gian tương lai sắp tới, do bởi ảnh hưởng tà ác từ bóng tối quyền lực của những tội ác và sự gian dối to lớn như vậy, người ta sẽ bị sức mạnh của ma quỷ sự dữ tước đoạt mất đi ân sủng của Chúa Thánh Thần, mà họ đã nhận lãnh trong Bí Tích Rửa Tội/ Thêm Sức, khiến cho lòng dạ họ ra chai đá, không biết ăn năn sám hối.

       Các Giáo Hội của Thiên Chúa sẽ bị tước đoạt mất đi những tu sĩ kính sợ Chúa, và khốn cho những Kitô hữu còn lại trên thế gian vào lúc đó; nhiều người sẽ hoàn toàn mất niềm tin, họ bởi vì họ sẽ không có cơ hội nhìn thấy ánh sáng của sự khôn ngoan thông thái từ bất cứ ai.

Sau đó, những ai giữ vững đức tin trong Chân Lý Sự Thật sẽ tách mình ra khỏi thế giới trong những nơi trú ẩn thánh thiện để tìm ơn sáng soi hầu nhận ra những sự đau khổ tinh thần của họ, nhưng ở khắp mọi nơi họ sẽ gặp trở ngại và khó khăn. 

Và tất cả điều này sẽ là hậu quả của việc Antichrist muốn trở thành Chúa thống trị trên tất cả mọi thứ và trở thành người cai trị toàn bộ vũ trụ, và hắn sẽ tạo ra những phép lạ và những dấu hiệu đáng kinh ngạc.

Điện thoại, máy bay, tàu ngầm

Kẻ Chống Chúa-Antichrist cũng sẽ đưa ra sự khôn ngoan đồi trụy, hư hỏng cho những người đàn ông không hạnh phúc để ông ta sẽ khám phá ra một cách mà một người đàn ông có thể thực hiện cuộc trò chuyện với người khác từ một đầu của trái đất này đến người kia*(telephone/ Facebook?)

Vào thời điểm đó, những người này cũng sẽ bay qua không khí như chim và xuống dưới đáy biển như cá. Và khi họ đã đạt được tất cả điều này, những người không hạnh phúc sẽ sống một cách thoải mái mà không hề biết, thật tội nghiệp cho những linh hồn này, bởi vì tất cả những dối trá lừa gạt của Kẻ Chống Chúa -  Antichrist. 

Và thế đó! Ôi những kẻ lạc giáo, vô thần, bất kính Thiên Chúa! Chúng sẽ hoàn thiện  khoa học với sự hư không mà nó sẽ đi chệch ra khỏi con đường chính đạo, và rồi dẫn dắt mọi người lạc mất đức tin, không còn tin tưởng vào sự hiện hữu, và tồn tại của Thiên Chúa trong ba tà thuyết lạc giáo.

Sự trừng phạt sắp tới

Sau đó, khi Đức Chúa Trời toàn năng nhìn thấy sự sụp đổ, tự hủy diệt của loài người, và Ngài sẽ phải rút ngắn thời gian vì lợi ích của một số ít người được cứu sống, bởi vì tên kẻ thù muốn dẫn dắt cám dỗ ngay cả những người (tu sĩ nam nữ) được lựa chọn,  nếu nó có thể ... 

Rồi thì thanh gươm của sự trừng phạt sẽ đột nhiên xuất hiện và giết chết Kẻ Biến Thái và các đầy tớ của hắn.

Bài này đã đăng ngày 24 tháng 2 năm 2009

**************************
BẢN GỐC ANH NGỮ:

The Prophecy of St. Nilus

After the year 1900, toward the middle of the 20th century, the people of that time will become unrecognizable. When the time for the Advent of the Antichrist approaches, people's minds will grow cloudy from carnal passions, and dishonor and lawlessness will grow stronger. Then the world will become unrecognizable. 

People's appearances will change, and it will be impossible to distinguish men from women due to their shamelessness in dress and style of hair. These people will be cruel and will be like wild animals because of the temptations of the Antichrist. There will be no respect for parents and elders, love will disappear, and Christian pastors, Bishops and priests will become vain men, completely failing to distinguish the right-hand way from the left. 

At that time, the morals and traditions of Christians and of the Church will change. People will abandon modesty, and dissipation will reign. Falsehood and greed will attain great proportions, and woe to those who pile up treasures. Lust, adultery, homosexuality, secret deeds and murder will rule in society. 

Apostasy 

At that future time, due to the power of such great crimes and licentiousness, people will be deprived of the grace of the Holy Spirit, which they received in Holy Baptism and equally of remorse. 

The Churches of God will be deprived of God-fearing and pious pastors, and woe to the Christians remaining in the world at that time; they will completely lose their faith because they will lack the opportunity of seeing the light of knowledge from anyone at all. Then they will separate themselves out of the world in holy refuges in search of lightening their spiritual sufferings, but everywhere they will meet obstacles and constraints. And all this will result from the fact that the Antichrist wants to be Lord over everything and become the ruler of the whole universe, and he will produce miracles and fantastic signs. 

Telephones, airplanes, submarines 

He will also give depraved wisdom to an unhappy man so that he will discover a way by which one man can carry on a conversation with another from one end of the earth to the other. At that time men will also fly through the air like birds and descend to the bottom of the sea like fish. And when they have achieved all this, these unhappy people will spend their lives in comfort without knowing, poor souls, that it is deceit of the Antichrist. And, the impious one! - he will so complete science with vanity that it will go off the right path and lead people to lose faith in the existence of God in three hypostases. 

The coming chastisement 

Then the All-good God will see the downfall of the human race and will shorten the days for the sake of those few who are being saved, because the enemy wants to lead even the chosen into temptation, if that is possible... then the sword of chastisement will suddenly appear and kill the Perverter and his servants.

Posted February 24 2009

Đây là Link gốc của Lời Tiên Tri này: 
PLEASE READ MORE FROM THIS ORIGINAL LINKhttp://www.traditioninaction.org/Questio...Nilus.html

Innocent Heavy-black-heart4 :rose4: :rose4: :rose4:
Reply
#26
1-ĐỪNG COI THƯỜNG SÁCH SỰ THẬT CỦA THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG

2/ LỜI KINH ẤN TÍN HẾT SỨC LẠ LÙNG
3/ TUẦN THẤT NHẬT MỪNG VÀ KHẤN XIN ĐỨC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE, VÀ TUẦN TAM NHẬT MỪNG CÁC THIÊN THẦN BẢN MẠNH
4/ XIN CẦU CHO ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊĐICTÔ XVI ĐẶC BIỆT, NGÀI SẼ PHẢI CHỊU TỬ ĐẠO VÌ CHÚA VÀ GIÁO HỘI

Thưa quí vị và các bạn.
1/ Thánh Kinh, Lời Thiên Chúa đang bị xúc phạm trên khắp thế giới. Xúc phạm vì coi thường Lời Ngài. Xúc phạm vì không giữ Lời Ngài. Xúc phạm vì hiểu sai Lời Ngài. Xúc phạm vì cả dám thay đổi Lời Ngài…

Rõ là Thánh Kinh cũng vẫn đang là Cuốn Sách được in ra nhiều nơi trên thế giới nhất, nhưng Lời Chúa cũng đang bị người ta lạm dụng, coi thường và xúc phạm nhều nhất. Vì Toàn Bộ Thánh Kinh, tức toàn bộ mặc khải Tình Yêu Cứu Độ của Thiên Chúa và được các Thánh Ký chép lại thành Bộ Thánh Kinh, đã bị người ta cắt xén, uốn nắn, bóp méo…, theo ý riêng, theo chủ đích riêng, theo quan điểm riêng…, làm cho nhiều người con cái Chúa, những người thành tâm thiện chí đi tìm Chúa qua mặc khải đặc biệt của Ngài, đã hiểu sai, đã bị lầm lạc, đã bị trật mất đích nhắm hạnh phúc Thiên Đàng hạnh phúc trên Nhà Cha Cả mai sau, nên Chúa đã phải ban Sách Sự Thật để cứu vớt tình hình bi đát đáng thương ấy, để dẫn người ta hiểu về Thánh Kinh đúng như Thiên Chúa muốn…

SÁCH SỰ THẬT :
Đây là cuốn sách đã được tiên báo trong Kinh Thánh ngay vào thời Cựu ước.
Sách Thánh Tiên tri Đaniel chương 10 câu 21 :
“Dẫu vậy, ( một Thiên Thần mặc hình người nói ) Ta cũng loan tin cho ngươi rõ mọi điều ghi chép trong Sách Chân Lý ( Sách Sự Thật ); ngoại trừ Đức Micae là Thống Soái của các ngươi ra, chẳng một ai giúp ta chống lại được ( chống lại Satan và bè lũ của hắn ).
Sách tiên tri Êzekiel chương 2, câu 8-9 : Còn ngươi, hỡi con người, hãy vâng nghe những điều Ta ( Thiên Thần Chúa ) phán dậy : Chớ thất vọng như nhà hay xui xiểm kia. Hãy há miệng nuốt những vật Ta cho. Tôi nhìn, kìa, một bàn tay giơ ra bên cạnh tôi cầm một Cuốn Sách (  Sách Sự Thật ); trải Sách đó trước mặt tôi thấy chép chi chít cả bên trong lẫn bên ngoài Sách toàn lời ai ca, than vãn, thống khổ. !

Ezekiel chương 3, câu 1-3 : Ngài lại phán bảo tôi : “Bất cứ vật gì ngươi thấy, cứ ăn; con người hỡi, hãy ăn Cuốn Sách ( Sách Sự Thật )này, rồi đi tuyên bố cho con cháu Israel !
Tôi liền há miệng ăn Cuốn Sách ấy. Kế, Ngài phán : Hỡi con người, hãy nuốt Sách ( Sách Sự Thật ) đó vào bụng, để lòng ngươi chứa đầy Sách Ta sẽ trao cho”. Tôi bèn ăn vào miệng thì cảm thấy ngọt lịm như mật ong vậy.

*Sách Khải Huyền chương 10, 1-11 : “Tôi lại thấy một Thiên Thần mạnh mẽ từ trời xuống, mặc áo bằng đám mây, có mống trên đầu người, mặt người như mặt trời, chân người như cột lửa. Người cầm trong tay Quyển Sách ( Sách Sự Thật ) nhỏ mở sẵn, người đặt chân phải trên biển, chân trái trên đất, ngài gọi lớn như sư tử rống, tiếng người vừa kêu dứt, bẩy tiếng sấm cùng dội theo. Khi bẩy tiếng sấm vang ra, tôi sắp sửa ghi chép lấy, bỗng nghe có tiếng từ trời bảo tôi : Ngươi phải niêm ấn những lời bẩy tiếng sấm nói, đừng ghi chép nữa.
Kế đó, Thiên Thần mà tôi thấy đứng trên biển và trên đất liền giơ tay lên trời thề, nhân danh Đấng Hằng Sống muôn đời, đã dựng nên trời đất và muôn vật trên đó, dựng nên đất và vạn vật trong ấy, dựng nên biển và mọi loài trong biển. “Sẽ chẳng còn thời gian !” .
Rồi sẽ đến ngày Thiên Thần thứ bẩy khi nghe tiếng kèn bắt đầu thổi lên, sự mầu nhiệm Thiên Chúa sẽ được hoàn tất, như Phúc Âm Ngài đã truyền cho tôi tớ mình là các tiên tri.
Tôi đã nghe thấy một tiếng từ trời phán bảo tôi : Ngươi hãy đi lấy Cuốn Sách ( Sách Sự Thật ) mở sẵn từ tay Thiên Thần đứng trên biển và trên đất. Tôi liền đến với Thiên Thần ấy, xin người trao Sách ( Sách Sự Thật ) cho tôi, người bảo tôi : “ Ngươi cầm lấy Sách ( Sách Sự Thật) mà nuốt đi, nó sẽ làm cho bụng ngươi trở nên đắng đót, nhưng trong miệng ngươi sẽ ngọt ngào như mật ong. Tôi liền lấy Sách ( Sách Sự Thật ) từ tay Thiên Thần mà nuốt đi, trong miệng tôi ngọt như mật ong. Nuốt nó rồi, bụng tôi lại bị đắng đót.
Người nói với tôi : ngươi còn phải nói tiên tri cho nhiều dân, nhiều nước, nhiều ngôn ngữ và nhều vua chúa nữa.”

Thực vậy, nếu có ai đó coi thường Sách ( Sách Sự Thật ) này, phải chăng là người ta đang coi thường phần rỗi đời đời của chính linh hồn họ.

Những người chống đối Sách Sự Thật này sẽ không làm gì được, vì Sự Thật luôn chiến thắng, và sự chống đối của họ sẽ không làm cho Sách Sự Thật giảm bớt sự thật đi, nhưng lại càng làm cho Sự Thật sáng chói hơn, càng làm cho Sự Thật hiển hách và vinh quang hiển lộ rõ ràng hơn. Như đen làm nổi bật trắng, trắng làm nổi bật đen, như sự giả dối làm nổi bật Sự Thật của Thiên Chúa là Đấng Chân Thật vô cùng, và Sự Thật của Chúa vạch mặt chỉ tên những sự giả dối, thì Sách Sự Thật của Thiên Chúa cũng đang soi sáng thế giới và cho mọi người về Chúa Giêsu Kitô là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, để những ai tin vào Ngài sẽ không bị lầm đường lạc lối.

Quí vị và các bạn không khỏi ngạc nhiên khi thấy không có cuốn sách nào trên thế giới mà bị lên án và chống đối để loại trừ như Sách Sự Thật Thiên Chúa ban cho Thời Cuối hôm nay. Thế nhưng, cũng giống như Chúa Giêsu xưa là chính Chân Lý ( Veritas : Sự Thật ) bị khử trừ và bị người ta giết chết, thì chính lúc tưởng chừng người ta trừ khử được Ngài, thì Ngài lại hiển lộ hẳn Sự Thật giải phóng cả nhân loại ra khỏi sự giam cầm của dối trá và kìm kẹp của ma quỷ.

Đúng lúc khi người ta tưởng là khử trừ những giáo huấn và giáo lý từ trời đưa xuống của Ngài, thì chính lúc đó, Giáo huấn, Giáo lý của Ngài lại càng vẻ vang nhất mà những ai yêu và thực tâm đi tìm Chân Lý, sẽ vô cùng hạnh phúc sung sướng đón nhận, còn những ai chỉ trích Chân Lý, những ai bẻ quặt Chân Lý, những ai vu khống và loại trừ Chân Lý, thay vì được Chân Lý giải phóng khỏi kìm kẹp của ma quỷ, thì lại bị chói mắt không chịu nổi khi đối điện với Chân Lý và họ tìm cách trốn chạy và nguyền rủa Chân Lý.

Cũng như trong rất nhiều đạo giả tạo dối trá trên thế giới, chỉ có đạo Công Giáo là Đạo chính Chúa Kitô thiết lập, là đạo duy nhất bị bách hại khủng khiếp và nhiều nhất. Phải chăng đó là Đạo Thật, mà Đạo Thật thì mất lòng ma quỷ và hay mất lòng những đạo giả trá, vì Đạo Thật có sức soi sáng làm cho những đạo giả trá bị lộ mặt, và phơi trần những sự giả dối của họ…ra trước ánh sáng.

MỘT SỐ TRONG NHỮNG SỰ LẠ LÙNG CỦA SÁCH SỤ THẬT :

-Chứa đầy những lời tiên tri, lời tiên báo đã và đang dần dần xảy ra.
-Khi đọc và đối chiếu với Thánh Kinh, nhất là Tân Ước, ai mà không thấy rằng Sách Sự Thật rất gần với Thánh Kinh, hay nói đúng hơn Sách Sự Thật soi sáng, giải nghĩa cho người ta hiểu Lời Chúa trong Thánh Kinh một rõ ràng và chính xác hơn.
-Đọc Sách Sự Thật sẽ thấy những điều khó hiểu trong Thánh Kinh trở nên sáng rõ và thỏa mãn hài lòng những ai thực tâm đi tìm Sự thật.
-Ai thành tâm đọc Sách Sự Thật, sẽ thấy một hiệu quả hiển nhiên là tâm hồn bình an vui sướng, an tâm tới nỗi, nhiều người và cả người đang viết bài chia sẻ này nhiều lúc cũng không cầm được nước mắt vui mừng hạnh phúc.
-Ai nghiền ngẫm Sách Sự Thật, sẽ hiểu hơn trước đây rất nhiều, về Tình Yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi đối với nhân loại, đối với Giáo Hội Công Giáo, với từng người, nhất là những ai đã được diễm phúc làm con Chúa chính thức. Và ai đã cảm nghiệm điều này, sẽ hết sức cung kính trân quí Sách Sự Thật và dâng trào niềm biết ơn Thiên Chúa vô bờ, vì Ngài đã thương mặc khải cho biết nhiều điều lạ lùng khôn sánh.

-Cung kính đọc Sách Sự Thật, người ta thấy rõ những Mầu nhiệm Nước Trời được mặc khải cho những kẻ bé mọn, tự nhận mình dốt nát và chỉ biết khiêm hạ trông vào sự mặc khải Thiên Chúa dành cho những ai thành tâm thiện chí, và đặc biệt cho những người con yêu quí của Ngài, về Tình Yêu của Thiên Chúa Cha, của Chúa Giêsu Đấng Cứu Độ và Trung Gian Duy Nhất, về Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Thiên Chúa qua, trong và nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Quí Yêu của Mẹ, về Vài Trò lớn lao và Sứ Mạng Đồng Công nên một với Con Chí Thánh Giêsu của Mẹ, vai trò Trung Gian và Ban Phát hết mọi Ơn Thánh…, mà Thánh Bênađô, thánh Bonaventura, Anselmô…, đều đồng thanh tin nhận và cũng là niềm tin bất khuất của Giáo Hội Công Giáo trải qua bao đời là : Thiên Chúa ban tất cả cho nhân loại qua Đức Giêsu Kitô, Đức Giêsu Kitô lại ban Mình cho tất cả chúng ta qua Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Ngài. Chúng ta thấy rõ ràng là nhân loại, Giáo Hội nhận tất cả đều từ tay Đức Mẹ Maria trao ban, vì Thiên Chúa và Đức Kitô và Chúa Thánh Thần đã muốn và quyết định như thế… Khi đọc Sách Sự Thật, người ta sẽ càng hiểu rõ hơn về Chương Trình Cứu độ yêu thương vô cùng của Thiên Chúa dành cho thế giới loài người và Thiên Chúa đã đồng thanh thực hiện chương trình đó qua Mẹ Maria Rất Thánh của Ngài.

-Khi đọc Sách Sự Thật xong, người ta sẽ cảm thấy phải biết ơn Thiên Chúa và phải yêu Thiên Chúa hơn nhiều, và sẽ dễ dàng an tâm tín thác vào Thiên Chúa hơn. Đồng thời, người ta sẽ không phải sợ hãi khi chứng kiến những biến cố (events) đang xảy ra trên thế giới và chung quanh họ. Họ được rất bình tĩnh vì tất cả cũng chỉ là xảy ra theo đúng chương trình, đúng kế hoạch yêu thương, mà Ngài đã mặc khải cho hết trong nội dung của Cuốn Sách Sự Thật. Và theo một nghĩa nào đó, người ta sẽ vui mừng vì Thánh Ý khôn ngoan vô cùng của Thiên Chúa đang thực hiện để đưa đến điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc vinh quang nhất, vì tất cả đều là chuẩn bị để dẫn đến Biến cố CUỘC ĐẠI CẢNH BÁO ( SOI SÁNG LƯƠNG TÂM NHẬN RA SỰ THẬT VÀ QUAY TRỞ VỀ VỚI THIÊN CHÚA LÀ CHA CỦA MÌNH ), VÀ BIẾN CỐ CUỐI CÙNG KẾT THÚC TRIỀU ĐẠI TỘI LỖI VÀ TRIỀU ĐẠI CỦA SATAN, LÀ BIẾN CỐ CHÚA GIÊSU KITÔ QUANG LÂM VINH HIỂN VÃN HỒI TRẬT TỰ, TRẢ MỌI VINH QUANG VỀ CHO THIÊN CHÚA CHA VÀ BAN CHO NHỮNG NGƯỜI TUYỂN CHỌN, NHỮNG NGƯỜI TRUNG THÀNH ĐƯỢC SỐNG TRONG KỶ NGUYÊN MỚI CỦA TRỜI MỚI ĐẤT MỚI ĐÚNG 1OOO NĂM…

-Sách Sự Thật cũng cho người ta biết rất rõ về các Tổng Thần và các Thiên Thần, về các Thánh cùng thông công của cả Ba Giáo Hội luôn Hiệp Nhất nên một, đó là Giáo Hội Vinh Quang trên Thiên Quốc, Giáo Hội Lữ Hành nơi Trần Thế và Giáo Hội Thanh Luyện nơi Luyện Ngục…

Quí vị và các bạn cứ thử tưởng tượng mà xem, có cuốn Sách nào mà dồi dào phong phú đầy thực tế, và cũng đầy những lời tiên tri cứ tuần tự xảy ra dần dần hiển nhiên trông thấy, nhất là đem lại cho người ta được hạnh phúc tung tăng trong con đường Sự Thật giải phóng cho bằng Sách Sự Thật không ?

Quí vị và các bạn cứ thử nghiệm xem, có cuốn sách nào, từ lời văn cho đến nội dung hay và đúng hoàn toàn với Thánh Kinh, với Giáo Lý, với Đức Tin của Giáo Hội Công Giáo, và đem lại cho người đọc sự ngọt ngào thanh thản, và bình an hướng đến sự hoàn thiện của Đức Ái mến Chúa, yêu thương mọi người cho bằng Sách Sự Thật này không?

Sách của người trần viết chỉ một số ít bài, hay một số ít những bài mà do cóp nhặt hoặc do tưởng tưởng suy diễn ra mà người ta trẹo gọi và gán cho, dán nhãn cho là thông điệp từ trời như biết bao nhiêu trường hợp trên thế giới hiện giờ, thì người đọc không khó để nhận ra là đã thấy có sự lặp lại hoặc là trùng hợp giống giống với những bài trước cả về văn lẫn nội dung, đấy chưa kể còn pha phôi nhiều điều lầm lạc có khi nguy hiểm. Nhưng với khoảng một ngàn ba trăm ba mươi mốt ( 1.331 ) Thông Điệp Từ Trời Chúa gởi xuống qua Chi Maria Lòng Thương Xót Chúa đây, đúng là rất hay, cao sâu nhưng lại dễ hiểu, không trùng, không lặp lại buồn tẻ như sản phẩm văn chương của con người sáng tác ra, nhưng đầy sốt sắng, bình an và khai thông mở trí mở lòng cho những người khiêm tốn biết ơn đọc những bức Thông điệp như là những Lá Thư Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu, Đức Trinh Nữ Đồng Công Vô Nhiễm từ trời gởi xuống cho nhân loại, làm cho người ta hiểu được Lòng Trời, làm cho người ta hiểu được Chúa đang thực hiện một Chương Trình Cứu Vớt lạ lùng vô tiền khoáng hậu có một không hai trong lịch sử nhân loại. Và rồi, những người này chỉ còn biết chăm lo ca tụng tri ân Chúa, cố gắng sống tốt lành thánh thiện và nhiệt tâm cộng tác với Chúa để cứu vớt hết mọi anh chị em trên thế giới của mình, để khỏi phụ lòng Chúa. Ai có thể làm được điều này, nếu không phải là chỉ có Thiên Chúa Tình Thương, nhân hậu nhân lành vô cùng ?

Một cuốn Sách Sự Thật mà một trong những nội dung chính là để mưu cầu hạnh phúc thật đời này và đời sau cho chúng ta như thế, mà nếu ai đó khinh thường, thậm chí còn chống đối ra mặt công khai…, thì có phải là họ đang khinh thường phần rồi đời đời của chính họ cũng như của những người khác không ?

Một cuốn Sách Sự Thật, mà nhờ đọc và thực hành những bí kíp thần thánh mang mặc nhiều sự lạ lùng có sức hoán cải biến đổi nên giống Chúa là Cha như thế, nhất là trong việc yêu thương người khác như Cha…, thì làm sao lại nói là của con người nào đó viết và bày tạo ra ?

Rất nhiều người nhờ Sách Sự Thật mà hiểu ra được bao điều trong Thánh Kinh. Rất nhiều người nhờ Sách Sự Thật mà hiểu thêm về Mầu Nhiệm Tình Yêu Một Chúa Ba Ngôi, về Chúa Thánh Thần, về Chúa Giêsu Đấng Cứu Độ Loài Người, về Giáo Hội, về giá trị từng linh hồn, giá trị của những Lời Cầu Nguyện theo Nhóm, giá trị của những hy sinh hợp với Giá Máu Chúa có sức cứu bao la các linh hồn, về Tín điều các Thánh cùng thông công, về giá trị thần diệu lạ lùng của Kinh Mân Côi, Kinh Lòng Thường Xót, 170 Kinh Chiến Dịch Cầu Nguyện…, về con đường nên thánh vắn tắt hấp dẫn Thiên Chúa không thể cưỡng lại được, về nguy hiểm và ghê tởm của tội lỗi nhất là tội kiêu ngạo, tôi giết người, phá thai, tôi dâm ô, đồng tính, tội gian dối, tội lỗi Đức Bác ái, tội buôn thần bán thánh, thờ ngẫu tượng, tội dám rước lễ, đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể trên tay…

Có thể nói rất đúng, ngoài Thánh Kinh ra không có một sách nào mà nói hay, nói sâu, nói đúng, dậy chúng ta đi sát với Thánh Kinh, với những Giáo huấn của Chúa Giêsu, với Mười Giới Răn của Chúa cho bằng Sách Sự Thật.

Điều đó đúng thôi, vì Thánh Kinh và Sách Sự Thật là Sách mà Chúa đã tiên báo nhiều lần trong Kinh Thánh sẽ được ban cho nhân loại vào Thời Cuối là cùng bởi một Tác giả là Chúa Thánh Thần.

Lời Chúa trong Thánh Kinh dậy chúng ta, có nhiều điều khó hiểu và mang tính tiên tri, thì Sách Sự Thật lại là một đáp số, là một câu trả lời cho tất cả những điều khó hiểu mà trải qua các thế kỷ mỗi nhà chú giải cắt nghĩa hánh Kinh lại cắt nghĩa một cách khác nhau, và còn trái ngược nhau nữa.

Chính Sách Sự Thật cũng đã dậy bảo và giúp chúng ta sống Ba Mệnh Lệnh Fatima một cách rất cao và trình độ.

Sự thật rõ ràng là qua Sách Sự Thật, những người tin và sống theo những lời dậy dỗ của Chúa, đã, đang tập luyện và cố gắng sống sự Ăn Năn Cải Thiện Đời Sống ( Mệnh Lệnh thứ nhất của Fatima ), hoán cải một cách rất triệt để, sự hoán cải không chỉ là Ăn Năn Sám Hối trở về theo nghĩa tiêu cực, mà con sống tích cực theo đòi hỏi của Tin Mừng, không những tha thứ cho kẻ thù, mà còn yêu thương cầu nguyện, làm ơn chúc phúc cho họ, để được nên giống CHA trên trời là Đấng làm mưa cho cả người lành lẫn kẻ dữ, ban ánh sáng mặt trời cho cả người công chính lẫn người bất lương…..

Có thể nói rất thật và đúng là từ trước đến giờ, không có sách nào, không có tông thư nào, mặc khải nào mà cho chúng ta biết hết nhiều những sự lạ lùng khẩn thiết phải đọc Kinh Mân Côi ( Mệnh Lệnh thứ Hai của Fatima ), cũng như những kho tàng mầu nhiệm giấu ẩn trong Kinh Mân Côi, những ích lợi lớn lao và giúp chiến thắng ma quỷ, bảo vệ Linh hồn, giúp tăng thêm lòng mến Chúa và yêu anh chị em cao độ tuyệt đỉnh, giữ ơn bền đỗ trong ơn nghĩa Chúa …, cho bằng Sách Sự thật.

Có thể nói rất thật là từ trước đến nay, không có một sách nào dậy bảo cho chúng ta biết phải Tôn Sùng Trái Tim Đức Mẹ ( Mệnh Lệnh thứ Ba của Fatima ) một cách cao vời lạ lùng, thời sự và hợp thời cho bằng Sách Sự Thật đấy.

Những ai đang lên án Sách Sự Thật, nếu chỉ vì lòng ngay, hoặc do một sự nhầm lẫn nào đó, thì chắc chắn sẽ có ngày Chúa cho nhận ra sự thật của Sách Sự Thật. Với những ai chống đối, tìm cách loại trừ, lên án cùng vu khống cho Sách Sự Thật là do bởi ma quỷ, thì chúng ta lo lắng và thương quá cho linh hồn của những ai đó đang dám đứng ra thách thức, đối lập với Sách Sự Thật, hoặc đang cố tình hay hữu ý giơ chân đạp mũi nhọn mà không có những dấu hiệu sám hối phục thiện đón nhận sự thật qua Sách Sự Thật này,thì chúng ta tha thiết xin Chúa thương những anh chị em đó cách đặc biệt, để họ sẵn sàng đón nhận Sự Thật Cứu Rỗi của Chúa Giêsu qua những Thông Điệp của Sách Sự Thật này.

Thực tế hiện giờ, càng ngày càng có những thị nhân, những ngôn sứ giả xuất hiện và ngay tại Việt Nam chúng ta, xem ra cũng đang là mảnh đất phì nhiêu, hấp dẫn cho những tiên tri thị nhân giả có đất dụng võ, có đất để sống và bành trướng phát triển tới mức chóng mặt.

Chúng ta luôn nhớ Lời Chúa cảnh báo : “Ai kiên tâm bền đỗ đến cùng mới được cứu độ”, để mỗi người luôn biết tỉnh thức báo động đỏ đề phòng kẻo mình đang là lúa tốt, lại trở nên cỏ lùng lấn át, làm chết ngẹt biết bao lúa tốt của Thiên Chúa lúc nào không biết.

Chúa luôn mời gọi chúng ta khi có điều kiện, có thể nên tiếp xúc với mọi người, dù họ đang ở trong bất cứ trường phái nào…, để giúp đưa họ về Nhà Cha, đưa họ về một mối mà từ bao giờ họ đã bị phân tán, để đi trẹo vào con đường nguy hiểm này kia mà vô tư không hề hay biết, mà cũng chẳng lấy làm quan trọng. Trong CDCN 39, Chúa dậy chúng ta cầu nguyện : Lậy Chúa Giêsu, con nài xin Chúa ban cho con tất cả những Ân Sủng con cần, để con có thể đến với mọi niềm tin, mọi tôn giáo, và mọi dân tộc ở bất cứ nơi nào con đến.

Chúng ta tiếp xúc vì Đức Bác Ái để đưa họ về, chứ không phải là để bị ảnh hưởng và bị cuốn hút đi theo họ như một số trường hợp hết sức đáng thương đáng tiếc đã từng xảy ra.

Thầy Chí Thánh Giêsu cấm ngặt, không cho phép chúng ta được lên án ai, dù họ đang đi lạc, đang gieo rắc lầm lạc khắp nơi, dù họ không ở phía với chúng ta, nhất là dù họ đang tự đặt họ trở nên đối thủ, nên thù địch với Sách Sự Thật, với chúng ta, và ghen ghét chúng ta.

Chúng ta chỉ có quyền buộc phải thương xót và cầu nguyện những điều may lành đến với họ, mà may lành nhất là xin cho họ được ơn sám hối trở về và khiêm tốn mở lòng ra đón nhận Ơn Cứu Rỗi.

Dù trong việc giao tiếp, xử đối ra bên ngoài trong xã hội, chúng ta cũng được quyền theo sự khôn ngoan cần có, như dè dặt, như cách xa, ít tiếp xúc vì sợ tiếp xúc nhiều chính mình sẽ bị người ta làm cho nhiễu sóng, bị họ cách nào đó cuốn hút mà làm cho lạc hướng, vân vân…; nhưng trên hết mọi sự, chúng ta luôn bằng mọi giá ‘cố thủ’ giữ Đức Bác Ái yêu thương cầu nguyện và làm ơn cho mọi người mà không có ý loại trừ một ai… Vì tất cả mọi người đều là những anh chị em còn hơn cả ruột thịt, cùng là con một Cha, một Mẹ, cùng là em của một Anh Giêsu yêu dấu trên trời của chúng ta. Và chúng ta biết rất rõ là Cha Mẹ, và Anh Giêsu trên trời của chúng ta hết sức muốn rằng, Gia Đình Ngài trên Thiên Đàng sẽ không thiếu một ai. Nhưng thực tế thì Chúa đã bật mí cho chúng ta biết trước là sẽ có 2 tỷ linh hồn hư đi mất, nếu không có ơn đặc biệt và nếu chúng ta không biết thương xót quan tâm cầu nguyện cho những anh chị em quí yêu đáng thương đó.

2/ LỜI KINH ẤN TÍN HẰNG SỐNG HẾT SỨC LẠ LÙNG VÀ LINH NGHIỆM !
Thưa các bạn,
Nếu anh chị em chúng ta thành tâm thiện chí sống đúng theo Lời Kinh này, nghĩa là chúng ta biến nó trở thành sống động trong cuộc sinh hoạt hằng ngày, thì đúng là chúng ta không những có thể xin ơn bảo vệ bằng an hồn xác cho mình, gia đình mình, mà còn cho cả rất nhiều anh chị em trên thế giới, những anh chị em mà nhiều khi họ chẳng biết về Thời Cuối một tí nào, chẳng biết Sách Sự thật để mà cầu nguyện và thực hành…, họ cũng sẽ được bảo vệ và cứu rỗi nhờ việc chúng ta đeo Ấn Tín, đọc Kinh Chiến Dịch Cầu Nguyện và thực hành sống động Lời Chúa dậy qua các Thông Điệp trong Sách Sự Thật…, của chúng ta.

Chúng ta sẽ không lấy làm lạ khi Chúa dậy trong Chiến Dịch Cầu Nguyện số 121 : “Chúng con nguyện sẽ đối xử với những ai phản bội Chúa bằng tình yêu và lòng nhân từ với hy vọng rằng họ sẽ quay trở về với Chúa. Chúng con nguyện sẽ kiên vững nhưng nhẫn nại với những ai bách hại chúng con nhân danh Chúa. Xin đón nhận lời cầu nguyện của chúng con, cho tất cả những tội nhân trên toàn thế giới để chúng con trở nên một gia đình..”. CDCN 93 : “ Xin ban cho con Nước Mắt Hoán Cải, để con hiến dâng Chúa chính mình con như môn đệ đích thực, ngõ hầu giúp Chúa trong Sứ Vụ của Chúa, nhằm cứu lấy từng linh hồn nơi trần gian, trước khi Chúa lại đến phán xét kẻ sống và kẻ chết.”… Và như CDCN 39 : “ Lậy Chúa Giêsu, con chỉ là không nếu không có Chúa, nhưng với sự trợ giúp bao la của Chúa, con sẽ chiến đấu nhân danh Chúa để giúp cứu rỗi cả nhân loại.”

Lời Kinh của CDCN số 33 này mà Đồng Trung hay thường gọi là Lời Kinh thần thánh hết sức lạ lùng và hiệu quả quá cao, chúng ta đã từng cảm nghiệm nhiều ít những lạ lùng sâu nhiệm của Kinh. Đồng Trung xin cùng các bạn chúng ta suy tư chút về từng câu Lời Kinh hết sức đáng quí và đáng kính trọng này tí nhé.

+ Câu 1: “ Lậy Thiên Chúa là Cha từ ái của con ” : Thiên Chúa cao cả vô cùng, Ngài yêu thương loài người chúng ta cách vô cùng đặc biệt qua và nhờ Con Yêu Dấu Ngài là Chúa Giêsu Kitô. Nhờ đó, chúng ta không còn là khách lạ hay khách qua đường nữa mà được trở thành người nhà của Thiên Chúa, được là đồng hương, đồng bàn với các Thần Thánh, tới nỗi Ngài xử đối với chúng ta như Một Người Cha vô cùng say sưa yêu các con của mình. Ngài rất muốn và hạnh phúc lắm khi chúng ta hân hoan biết ơn đối xử với Ngài như những người con nhỏ bé thật đơn sơ dễ thương đối với Cha của nó. Vì thế mà ngay câu đầu của Lời Kinh này, Thiên Chúa yệu thương đã nhắc nhở cho chúng ta Chân Lý này : Thiên Chúa là Cha của con, và là Cha hết sức nhân từ và yêu thương ( Lậy Thiên Chúa là Cha từ ái !)

+ Câu 2: “ Con xin đón nhận Ấn Tín Thiêng Liêng bảo vệ của Cha với lòng cảm tạ mến yêu ”: Bản tính Thiên Chúa là luôn trào thông sự tốt lành. Bởi thế, khi chúng ta thưa lên với Ngài : Lậy Thiên Chúa là Cha từ ái, thì ngay lập tức chúng ta lại nhận được thêm những sự lành mới, và sự tốt lành bởi Ấn Tín lạ lùng đây, không phải là chỉ một lần mà chúng ta lãnh nhận được hết ngay những lời Chúa hứa, mà mỗi lần đọc Kinh này thêm lên mỗi ngày, chúng ta lại nhận được sự tràn đầy hơn cho đến khi lãnh nhận được trọn vẹn là giây phút đầu tiên chúng ta bước vào Trời Mới Đất Mới; và mỗi lần như thế lại là mỗi lần chúng ta dâng lên cho Thiên Chúa là Cha chúng ta thêm những tâm tình biết ơn yêu mến mới. Và càng khiêm tốn biết ơn chúng ta lại càng nhận được những ơn mới bảo dảm cho việc lãnh nhận được trọn vẹn sự bảo vệ chở che…, cho chúng ta và cho cả những người thân thương của chúng ta nữa. Vì đây là Ấn Tín bảo vệ, cũng chính là Ấn Tín của Lòng Thương Xót Chúa, và cũng chính là Giá Máu vô cùng của Chúa Giêsu.

+ Câu 3: “ Thiên Tính Cha bao bọc hồn xác con đến muôn thuở muôn đời ” : Sự bảo vệ chắc chắn an toàn tuyệt đối là chính Thiên Tính Thiên Chúa bao bọc bảo vệ chở che chúng ta, mà không một quyền lực nào có thể làm hại được, khi chúng ta được Thiên Chúa Toàn Năng ấp ủ và bảo vệ.

+ Câu 4: “ Con xin khiêm cung cúi đầu cảm tạ và dâng lên Cha yêu dấu tình yêu và lòng trung thành sâu thẳm của con ” : Được Thiên Chúa yêu thương nhưng không, tâm hồn chúng ta tự động trào dâng một lòng biết ơn sâu xa và dâng lên Ngài một tình yêu hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn; đồng thời, trung thành trong tâm tình yêu mến biết ơn đó đến hơi thở cuối cùng.

+ Câu 5: “ Con nài xin Cha bảo vệ con và những người thân yêu của con bằng Ấn Tín đặc biệt này ”: Một điều lạ lùng của Tình Chúa thương yêu ban tặng Ấn Tín Thiêng Liêng này cho chúng ta, cũng đồng nghĩa với việc chúng ta phải tặng trao cho người khác một cách miễn phí, mà nếu không trao tặng miễn phí cho anh chị em mình, thì tâm hồn và cuộc đời chúng ta sẽ trở nên nước ao tù, và ngay cả những Ân Huệ mà chúng ta đã được lãnh nhận, theo một nghĩa nào đó cũng sẽ bị mất đi, hoặc bị giảm thiểu đi rất nhiều, y như một nước ao tù vậy. Vì vậy mà Thiên Chúa khi ban Ấn Tín cho chúng ta, Chúa cũng ban cho Lời Kinh lạ lùng này để xin ơn và để nhắc cho chúng ta luôn nhớ bổn phận chia sẻ, cầu nguyện, giúp đỡ và khát mong cho hết anh chị em trên thế giới, cũng sẽ nhận được sự bảo vệ chở che nhờ Ấn Tín chúng ta đang mang và nhờ lời cầu nguyện của chúng ta, cho dẫu họ không có Ấn Tín, nhưng được Ấn Tín và lời cầu nguyện của chúng ta ảnh hưởng tới họ.

+ Câu 6: “ Và con nguyện dâng trọn đời con để phụng sự Cha luôn mãi ”: Được thuộc trọn về Chúa là không có hạnh phúc và khao khát ước mong nào bằng. Chính Chúa muốn chúng ta thuộc trọn về Ngài một cách thực tế và trọn vẹn như chi thể trong Nhiệm Thể của Ngài, và trọn vẹn chỉ phụng sự Nhiệm Thể và sống, vì, cho, nhờ, trong Nhiệm Thể sâu nhiệm hạnh phúc vô biên ấy.

+ Câu 7: “ Lậy Cha yêu dấu, con yêu mến Cha ” : Lời nói và tâm tình Chúa Cha thích chúng ta lập lại nhất, đó là lời và những tác động nói lên là chúng ta yêu mến Ngài, chúng ta tín thác nơi Lòng Thương Xót của Ngài, vì tất cả những gì chúng ta có là của Ngài; còn tình yêu tự do, có thể nói là của chúng ta.
Chúa ban cho ta có khả năng để yêu Ngài, nhưng Ngài không bắt chúng ta yêu Ngài như một cái máy được mặc định cài sẵn phải yêu Ngài, nên Ngài ban cho ta ý chí tự do để yêu Ngài, yêu bao nhiêu tùy ý của chúng ta. Vì đó mới là tình yêu Ngài yêu quí, mà chính Con Một Ngài năm xưa đã trăn trối trong cơn hấp hối :  Sitio “ Ta Khát ”, Ngài khát tình yêu con thảo của chúng ta…

+ Câu 8: “ Lậy Cha thân yêu, con xin an ủi Cha trong thời gian này ” : Biết rằng Cha đau khổ nhất là khi thấy biết bao linh hồn đang bị hư đi mất, mỗi một linh hồn CHA tạo dựng nên trực tiếp, và là Giá Máu vô cùng đắt đỏ Chúa Cứu Chuộc, nên bổn phận của chúng ta, nếu muốn là những đứa con hiếu thảo biết yêu mến an ủi đền tạ Cha Mẹ thay cho anh chị em mình, để xin ơn phần rỗi cho họ, và khi ta cầu xin để cứu vớt lại được một linh hồn thì CHA lấy làm an ủi vô cùng !

+ Câu 9: “ Con xin dâng lên Cha: Mình và Máu,Linh Hồn và Thiên Tính của Con Rất Yêu Dấu Cha” : Không có một của lễ nào có thể đền tội cho từng người và mọi người trên thế giới được, ngoài trừ Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu, là Thiên Chúa-Người mà thôi. Nên khi nại vào thế giá và dâng lên Thiên Chúa Cha : Mình và Máu, Linh Hồn và Thần Tính của Con Yêu Dấu Ngài là Chúa Giêsu, thì làm hài lòng Thiên Chúa Cha vô cùng !

+ Câu 10: “ Để đền bù tội lỗi của toàn thể nhân loại ” :  Vì Giá Máu vô cùng của Chúa Chúa Giêsu có thể đền bù và cứu vớt muôn vàn thế giới còn tội lỗi hơn thế giới này vô cùng !

+ Câu 11:  “ Và xin Ơn Cứu Rỗi cho hết thảy con cái Cha ” : Tất cả mỗi người chúng ta, dù ai đi nữa, nhất là những người đã nhận được ơn Chúa như chúng ta, đều phải thủ đắc cho mình một lời cầu xin đầy khát vọng và nỗ lực, để van xin và bằng mọi giá, xin cho mọi người trên thế giới được Ơn Cứu Rỗi, thì mới xứng là con cùng Một Cha Trên Trời và là em của Chúa Giêsu đúng nghĩa nhất.

+ Câu 12: “ Amen !” : Đó là lời cầu xin tha thiết ước mong cho tất cả những điều trên trở thành hiện thực.

3/ MỪNG LỄ ĐỨC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE.
Các bạn ơi,
Mỗi nhà chúng ta rất nên, không những có ảnh Đức Tổng Lãnh Thiên Thần Micae mà nếu được, nên bớt ra sắm một cỗ tượng Đức Tổng kích cỡ tuy theo hoàn cảnh cho phép, vì mỗi lần cầu xin Đức Tổng thì lại là một lần Ngài thể hiện quyền năng và sức mạnh của Thiên Chúa qua Ngài.

Mỗi một cỗ tượng Ngài được đặt lên bệ hoặc lên Tòa, thì lại có thêm một ‘trạm’ nữa cho Ngài, để Ngài có thể hiện diện sống động thường xuyên đó đây rải rắc nhiều nơi chốn, mà tấn công đánh phá ma quỷ và những mưu mô thâm độc của chúng, để cứu giúp kịp thời, giữ gìn, bảo vệ chở che chúng ta, gia đình của chúng ta theo Ý muốn của Chúa Giêsu và của Mẹ Maria, Nữ Vương các Tổng Lãnh Thiên Thần và Đoàn Binh Các Thiên Thần.

Xin các bạn chọn tượng, ảnh Ngài thật xứng đáng, oai phong đang trong tư thế tác chiến, bách chiến bách thắng nhé. Vì ngày nay Tam Điểm đã nhúng tay vào việc đúc tượng, hoặc ảnh Ngài và pha phôi, chen vào nhiều dấu hiệu bất kính xúc phạm đến Ngài đấy!

Xin Chúa Thánh Thần thương ban cho anh chị em mình Ơn Phân Định thường xuyên, cả trong việc phân định được khỏi những tượng ảnh của Tam Điểm, tràng hạt của Tam Điểm…Vì nếu điều đầu tiên trong 33 điểm Tam Điểm tấn công để phá Giáo Hội của Chúa, lại chính là việc tìm cách hủy bỏ lòng sùng kính và cầu xin Đức Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, là việc sùng kính phải có theo Thánh ý Thiên Chúa, để Giáo Hội và những ai tôn kính khẩn cầu Ngài, nhận được sự trợ giúp đắc lực thần thế và hết sức hiệu nghiệm, thì việc chúng ta đặt tượng Ngài (đã được Linh mục làm phép) tại tư gia của chúng ta, hay tại khu vườn, nhất là tại chính nơi có thể là nơi trú ẩn của chúng ta và gia đình cùng người thân của chúng ta sau này, lại là một thượng sách, khôn ngoan và là việc làm tốt đẹp phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa.

Để việc mừng lễ Ngài và các Tổng Lãnh Thiên Thần năm nay được long trọng và vì đã tới thời gian, tới lúc chúng ta phải khẩn xin Ngài can thiệp để bảo vệ Giáo Hội Tông Truyền, bảo vệ con cái Chúa, cũng như bảo vệ chúng ta đang và sẽ còn phải rất nhiều thử thách, khó khăn và cám dỗ cũng như bách hại mà chúng ta theo Sứ Vụ của các Nhóm Chuẩn Bị cho mình và anh chị em đón Chúa Quang Lâm, đang là một trong những đối tượng Luxipher và bè lũ tay sai của nó nhắm tới đặc biệt và trước tiên.
Đồng Trung hợp với quí vị và các bạn, cùng hợp với cả những bạn đã, đang làm tuần cửu nhật để mừng kính các Ngài vào dịp này.

Vậy các bạn nào có thể được, xin cùng nhau chúng ta làm Tuần Bẩy từ thứ Sáu 22.9 đến hết thứ Năm 28.9 trước Lễ Mừng các Ngài (29.9.2017) nhé :
*Ngày 1 ( thứ Sáu : 22.9 ) : Mừng Đức Tổng Lãnh Thiên Thần Micae dẫn đầu Đoàn Quân 2/3 đông đảo các Thiên Thần năm xưa trên bầu trời, đã chiến thắng vẻ vang Tên Đầu Xỏ Luxipher cùng với 1/3 các thiên thần kiêu ngạo sa ngã với nó; đồng thời đã xua đuổi và xô quỷ Satan và toàn bộ bè lũ thần ngụy chúng xuống Hỏa Ngục muôn đời với Khẩu Lệnh oai phong hùng tráng long trời lở đất : QUIS UT DEUS ? : AI BẰNG THÊN CHÚA ?
*Ngày 2 ( thứ Bẩy : 23.9 ) : Mừng Ngài có nhiệm vụ bảo vệ Thánh Danh, Tình Yêu và Quyền Năng vô cùng của Thiên Chúa Ba Ngôi Hằng Hữu Hằng Sống.
*Ngày 3 ( Chủ nhật : 24.9 ) : Mừng Đức Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, vì Ngài có bổn phận bảo vệ Lời Chúa, Thánh Lễ, Thánh Thể và các Bí Tích của Chúa, nhất là trong Thời Cuối này.
*Ngày 4 ( thứ Hai : 25.9 ) :  Mừng Đức Tổng Lãnh Thiên Thần có nhiệm vụ bảo vệ Giáo Hội Còn Sót Lại của Chúa.
[align=justify][size=large][font=Times New Roman][color=#000000]*Ngày 5 ( thứ Ba : 26.9 ) : Mừng Đức Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, vì Ngài đặc biệt có bổn phận phải bảo vệ các Đặc Ân Thiên Chúa đã ban cho Đức Nữ Vương Mặc Mặt Tr
Reply