Góc Thơ Tự Do
#16
(2018-02-11, 02:54 PM)Xí Xọn Wrote: Thơ hay dzà hoa mai vàng đẹp lắm á anh Khôi.  Clap

[Image: dancing1.gif][Image: dancing1.gif][Image: dancing1.gif]

khổ ghê vậy đó , khi nào em làm giỗ cho anh , thì nhớ tên là Khoa Disappointed-face4  man oh man , tình nghĩa đôi ta có thế thôi sao ? Rollin  có cái tên cũng không nhớ nữa :thayghet: :thayghet:
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#17
Khoa đi chung với Hoa

Khôi đi chung với Thôi 

Lol
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#18
(2018-02-11, 02:56 PM)guest1221 Wrote: khổ ghê vậy đó , khi nào em làm giỗ cho anh , thì nhớ tên là Khoa Disappointed-face4  man oh man , tình nghĩa đôi ta có thế thôi sao ? Rollin  có cái tên cũng không nhớ nữa :thayghet: :thayghet:

Xin lỗi anh Khoa. [Image: im_sorry.gif] Gọi nhầm tên  người khác là đại kỵ á. [Image: hula.gif] XX bị gỏ đầu hoài mà cứ quên  vahidrk1

Lần này XX hổng quên nữa đâu, promised! [Image: hula.gif]
Reply
#19
(2018-02-11, 03:06 PM)Xí Xọn Wrote: Xin lỗi anh Khoa. [Image: im_sorry.gif] Gọi nhầm tên  người khác là đại kỵ á. [Image: hula.gif] XX bị gỏ đầu hoài mà cứ quên  vahidrk1

Lần này XX hổng quên nữa đâu, promised! [Image: hula.gif]

.... anh ghẹo XX cho vui thôi , don't worry Tulip4 Tulip4
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#20
(2018-02-11, 03:06 PM)Xí Xọn Wrote: Xin lỗi anh Khoa. [Image: im_sorry.gif] Gọi nhầm tên  người khác là đại kỵ á. [Image: hula.gif] XX bị gỏ đầu hoài mà cứ quên  vahidrk1

Lần này XX hổng quên nữa đâu, promised! [Image: hula.gif]

Lỗi này lớn lắm đó, theo lẻ người ta phải mời đi ăn 1 chầu nhà hàng mới giải huề được . Và phải có 1 nhân chứng nửa , anh chịu khó làm nhân chứng cho em .
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#21
(2018-02-10, 11:07 PM)Lý Mạc Sầu Wrote: Lần đầu tiên tui thấy từ Vô Thỉ, danh từ Phật học phải ko TM?

Dzạ, hình như vậy áh sissy....hihihiihih...TamMuội hỏng nhớ nửa...đạo Phật, Khổng, Lão gì cũng có xài hai từ này thì phải...I am not really sure about it...nhớ mài mại vậy mừ... Hello
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#22
(2018-02-10, 11:39 PM)TayNinh Wrote: Giờ mới biêt tam muội là ai. 
Rollin

hihihihi... I am so sorry.. Rollin ..TamMuội tưởng anh biết chớ.... :chay: :chay: :chay: :chay: :chay: ...hoa sứ nhà anh sao rồi?????...của TamMuội bắt đầu ra lá non rồi....so far chưa bón phân chỉ lấy nước trong hồ cá tưới thôi....hồ nhà anh còn algae không??????? Hello
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#23
(2018-02-11, 04:50 PM)TamMuội Wrote: Dzạ, hình như vậy áh sissy....hihihiihih...TamMuội hỏng nhớ nửa...đạo Phật, Khổng, Lão gì cũng có xài hai từ này thì phải...I am not really sure about it...nhớ mài mại vậy mừ... Hello

Sẵn đây cho chị hỏi luôn nha Muội...."vô thỉ" có nghĩa là gì vậy ? Muội còn trẻ mà rành giỏi về các Đạo trên thế gian thì thật là khó ai sánh bằng thiệt đó! Clap Clap
Chị thì chỉ là "ếch ngồi đáy giếng" thứ thiệt thôi hà! :hugging-face_1f917:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#24
(2018-02-11, 03:29 PM)RungHoang Wrote: Lỗi này lớn lắm đó, theo lẻ người ta phải mời đi ăn 1 chầu nhà hàng mới giải huề được . Và phải có 1 nhân chứng nửa , anh chịu khó làm nhân chứng cho em .

Muốn đi ăn ké thì nói đại đi, ở đó mà nói là "chịu khó làm nhân chứng" cái gì chứ! Rollin Rollin Rollin
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#25
(2018-02-11, 04:55 PM)Bella Wrote: Sẵn đây cho chị hỏi luôn nha Muội...."vô thỉ" có nghĩa là gì vậy ? Muội còn trẻ mà rành giỏi về các Đạo trên thế gian thì thật là khó ai sánh bằng thiệt đó! Clap Clap
Chị thì chỉ là "ếch ngồi đáy giếng" thứ thiệt thôi hà! :hugging-face_1f917:

hihihihihi...vô thỉ là từ cái không tìm về cái có để trả lại cái nợ ân tình đã trót vương mang.... Wink Wink Wink ...hình như mấy ảnh "nợ" em thì nhiều hơn em nợ mấy ảnh.....nên ngày nay em hiểu ít nhiều về Đạo là vì cái "nợ" đó đa!... Rollin :chay: Rollin
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#26
Cảm ơn lời chúc của Bella, và các anh chị em, các bạn góp vui trong Góc Thơ Tự Do.




Xuân đã đến Cúc Mai bừng nở rộ (*)
Nắng chan hòa ấm dạ kẻ tha hương
Chúc mọi người một NĂM MỚI Khinh An
Phước Lộc Thọ tràn trề như thác lũ.


Cheer   Cheer   Cheer


(*) Nơi anatta ở, miền đông US, có nắng vàng, nhưng trời lạnh lẽo.
Không thấy hoa Mai hoa Cúc gì hết.
Cũng chưa có đi chợ Tết VN, chưa thấy hoa thật.
Chỉ là ngắm hoa Mai của các bạn posted trên VB. :-)
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#27
(2018-02-11, 06:44 PM)anatta Wrote: Cảm ơn lời chúc của Bella, và các anh chị em, các bạn góp vui trong Góc Thơ Tự Do.




Xuân đã đến Cúc Mai bừng nở rộ (*)
Nắng chan hòa ấm dạ kẻ tha hương
Chúc mọi người một NĂM MỚI Khinh An
Phước Lộc Thọ tràn trề như thác lũ.


Cheer   Cheer   Cheer


(*) Nơi anatta ở, miền đông US, có nắng vàng, nhưng trời lạnh lẽo.
Không thấy hoa Mai hoa Cúc gì hết.
Cũng chưa có đi chợ Tết VN, chưa thấy hoa thật.
Chỉ là ngắm hoa Mai của các bạn posted trên VB. :-)

Hoa Mai thật thì chắc cũng khó tìm , có đi chợ Tết cũng sẻ không thấy vì chúng ta đang ở giữa mùa đông ... Anatta chờ 6 - 7 tuần nữa , thì miền đông hoa kỳ , hoa forsythia sẽ đua nhau trổ hoa ...

[Image: Lynwood-Gold-Forsythia-2-450w.jpg]

.... đúng là khoảng đầu mùa xuân của thiên nhiên ( after March 21 ) ....   Cheer
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#28
(2018-02-11, 08:47 PM)guest1221 Wrote: Hoa Mai thật thì chắc cũng khó tìm , có đi chợ Tết cũng sẻ không thấy vì chúng ta đang ở giữa mùa đông ... Anatta chờ 6 - 7 tuần nữa , thì miền đông hoa kỳ , hoa forsythia sẽ đua nhau trổ hoa ...

[Image: Lynwood-Gold-Forsythia-2-450w.jpg]

.... đúng là khoảng đầu mùa xuân của thiên nhiên ( after March 21 ) ....   Cheer


Ồ... cạnh bên driveway trước nhà của tôi có bụi hoa này mà không biết tên nó là forsythia, thank you, brother G. Tôi thầm thì đặt tên cho nó là hoa Mai... Mỹ. Biggrin
Khoảng tháng 3-4 gì đó là nó bắt đầu trổ hoa vàng hanh tươi sáng như thế.

Clinking-beer-mugs4
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#29
(2018-02-08, 08:26 PM)anatta Wrote:

Trời chiều bóng ngả xiên xiên

Hằn trên cỏ lá trần tình tháng năm
Tuổi xanh đậm nét rêu phong
Ước mơ còn đó chỉ là giấc mơ.
...

Chào lão ca. 

Lâu ngày không gặp, không ngờ lão ca lại thành thi sĩ rồi (smile). 

Thơ hay!  (smile)

Thân mến

NR  Cheer
May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!                
Admire Admire 



Reply
#30
Vẫn là một nửa cô đơn
Treo trên cao ấy như hờn thế nhân
Vầng trăng, lời hứa, ân cần
Mộng thôi, đời vẫn vạn lần hư không
Reply