TẠI SAO KHỘNG CÓ NỮ LINH MỤC ???
#16
(2018-02-17, 12:31 PM)RungHoang Wrote: heheheh............. Tuyết Vân đả đến  Biggrin

Welcome  Cheer

cám ơn RH cho Vân biết cái forum này nhá banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Vân đang chờ botoanthan trả lời câu hỏi của Vân
Reply
#17
(2018-02-18, 01:29 AM)tuyetvan Wrote: cám ơn RH cho Vân biết cái forum này nhá banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Vô chơi với bà con chị Tuyết Vân 

Tôi đối với chị ... gần thị ngại , xa thì nhớ ...  Biggrin
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#18
(2018-02-17, 11:57 AM)tuyetvan Wrote: bạn cho rằng Kinh thánh phản khoa học, vậy theo bạn, nói chuyện không phản khoa học, đàn ông hay đàn bà, ai được dựng ra trước ??? và được dựng ra như thế nào ??



Bộ bằng hình nộm hay cục đất sét sao mà quại hỏi được dựng ra. Quại hỏi cũng thấy phản khoa học rồi. Bệnh nghiện thần linh làm ảnh hưởng tới thần kinh của quại rồi .
Reply
#19
(2018-02-08, 07:03 AM)lathu Wrote:


Xin nghe kỹ ở phút 6:50 ...về lý do tại sao linh mục nên sống độc thân, và tại sao không có nữ linh mục .  Innocent Cheer Heavy-black-heart4 :rose4:



Tại sao linh mục khg có vợ con? Tại vì nếu có sẽ lộn xộn cho xưng hô cha trong cha ngoài.
Tại sao khg có nữ linh mục? Tại vì nam làm linh mục thì xưng cha, nếu nữ linh mục thì xưng cha nghe chuyển giới giống bê đê, còn như xưng mẹ với con chiên thì mẹ Maria của chiên còn chỗ đứng mô.
Reply
#20
(2018-02-09, 10:00 AM)botoanthan Wrote: Ông nói thượng đế của ông tạo dựng muôn vật muôn loài thì ông phải biết để trả lời ra hồn hợp khoa học câu tôi hỏi nè: thế ổng tạo ra đàn ông trước hay đàn bà trước?

nói tóm lại là bạn không trả lời được câu hỏi DO CHÍNH BẠN ĐẶT RA

câu hỏi của bạn là ĐÀN ÔNG ĐÀN BÀ AI ĐƯỢC TẠO RA TRƯỚC

tự mình đặt câu hỏi, mà mình không biết trả lời cho chính câu hỏi mình đưa ra 


Vân chỉ hỏi thữ, xem bạn có trả lời được câu hỏi của chính mình đưa ra không?

nếu bạn không trã lời được ... người Việt mình có câu hay lắm .... biết thì thưa thốt , không biết thì dựa cột mà nghe
Reply
#21
(2018-02-11, 01:48 PM)neverVC Wrote: @0650 and on, I had an interesting conversation with a stranger (retired professor) during a walk in the park a couple weeks ago.  Conversation went from the VN war to religion to current politics :-) and to this topic too.  He said all the bad things happening (with priests) is because of the strict requirement of celibacy of priesthood.  I just smiled and said so I guess married men never have affairs or pedophile etc... He said no.  I said but you premised your solution on sexual gratification?  So if your answer is no then that is not the root of the problem, no?  

So the meaning of celibacy in priesthood is similar to the meaning of marriage of a common person.  When one is married he/she stays faithful to that 'soul mate' and forsakes all others; just as a priest is 'married to his God' and such he is expected to stay faithful to 'God'.  It is a commitment that takes all the might, the will, and the LOVE one has to live fully to that commitment and one that not many of us can keep.  Some will fall but others have been successful.

Happy New Year Mậu Tuất 2018 to neverVC and to all!  Hello Innocent :rose4:

Chào và Chúc Mừng Năm Mới Mậu Tuất đến:

lathu
neverVC
tayninh
Tuyết Vân
Rừng Hoang
botoanthan
Cheer Xin các bạn hãy thảo luận chủ đề của thread trong tinh thần góp ý xây dựng, làm sáng rõ vấn đề của những thắc mắc/ câu hỏi, giúp cho độc giả thấu hiểu hơn, vì tiền nhân đã nói "Vô tri bất mộ", nghĩa là không biết thì không yêu mến. 

[Image: 52347ffe2455ca33e2977a7a4bcccdb9.png]
Reply
#22
(2018-02-19, 12:17 AM)tuyetvan Wrote: nói tóm lại là bạn không trả lời được câu hỏi DO CHÍNH BẠN ĐẶT RA

câu hỏi của bạn là ĐÀN ÔNG ĐÀN BÀ AI ĐƯỢC TẠO RA TRƯỚC

tự mình đặt câu hỏi, mà mình không biết trả lời cho chính câu hỏi mình đưa ra 


Vân chỉ hỏi thữ, xem bạn có trả lời được câu hỏi của chính mình đưa ra không?

nếu bạn không trã lời được ... người Việt mình có câu hay lắm .... biết thì thưa thốt , không biết thì dựa cột mà nghe

Grinning-face-with-smiling-eyes4 Thumbs-up4 Lol Cheer
Reply
#23
Mời các bạn đọc lại trích đoạn này:

SỨ ĐIỆP TÌNH YÊU THÁNH Ngày 9 tháng 1, 2018


Ngày 9 tháng 1 năm 2018 - Dành cho nhân loại không phân biệt tôn giáo

Quote:...............................................................................................................................................................

Để hoàn toàn tin tưởng vào Cha, là Đấng Từ Phụ luôn quan tâm chăm sóc cho các con, thì linh hồn các con rất cần phải dành ra những giây phút hiện tại cho Cha.


Sự đầu phục, phó thác, tin tưởng hoàn toàn, trọn vẹn này có nghĩa là các con cần phải chấp nhận bất cứ điều gì mà Thánh Ý Quan Phòng của Cha gửi đến cho các con.

Đây chính là cách làm cho lời cầu nguyện của các con có thêm sức mạnh.

Và đây cũng là cách làm giảm thiểu vực thẳm khoảng cách hiện nay - giữa Thánh Tâm của Cha - và trái tim của thế giới. "


[i]"Thường thì khi mọi việc trong đời của các con dường như đang rơi vào thế tuyệt vọng nhất, thì lòng tin tưởng hoàn toàn, trọn vẹn phó thác mọi sự trong cuộc đời của các con cho Thánh Ý của Cha, chính là phương cách lôi cuốn, kéo đến được những ân sủng vĩ đại nhất cho các con, từ Thánh Tâm của Cha.

[/i]



Nhưng lại có quá ít người tin tưởng vào điều này. Sự thiếu tin tưởng của họ làm cho Cha đau lòng.



Vì thế, Cha đến đây, để truyền cảm hứng cho việc các con hãy tin tưởng hoàn toàn và trọn vẹn phó thác mọi sự trong đời sống của các con trong từng giây phút hiện tại cho Thánh Ý Toàn Năng của Cha."



Hãy đọc Kinh Thánh theo Luca 11: 10+


[i]Mỗi người cầu xin thì sẽ nhận được, và ai tìm kiếm, ai gõ cửa, thì cửa sẽ mở ra.[/i]

Gợi ý: - dường như ngày nay, đa số con người, nhất là giới trẻ, do ảnh hưởng sâu sắc của nền văn minh sự chết qua các phương tiện truyền thông đại chúng như tivi, internet, games, fashion trends, và các tà thuyết như thuyết tương đối, thuyết duy vật, thuyết tôn thờ tự do cá nhân quá trớn, rồi thêm vào sự tẩy não bởi chủ nghĩa cộng sản vô thần, đầu độc tư tưởng con người bằng cách hướng tâm trí họ vào sự căm thù, trả thù, dám làm bất cứ việc ác nào để đạt cho được mục đích mưu lợi cho cá nhân mình, khiến cho đa số con người sống ích kỷ, đề cao cái tôi và lợi ích riêng mình lên trên hết, và không hề tin là có Thượng Đế, Ông Trời, hay Ngọc Hoàng. 

Họ đã bị ác thần Satan lừa gạt làm cho tâm hồn họ kiêu căng, ngạo mạn, không tin có Đức Chúa Trời quyền năng toàn thượng toàn trí là Đấng Sáng Tạo vũ trụ, vạn vật muôn loài, Ngài là Đấng Thượng Đế Chí Tôn, Ông Trời, hay Ngọc Hoàng) đã dựng nên họ từ bùn đất, cho họ chào đời thành người qua sự kết hợp của cha và mẹ. Không còn tin là hôn nhân chân chính thật sự phải là sự kết hợp của một nam một nữ để sinh sản con cái, tiếp nối nòi giống như Thiên Chúa, Đức Chúa Trời đã tạo ra ông Adam, bà Eva là thuỷ tổ loài người.

Họ cũng không tin có ma quỷ, không tin có linh hồn và sự sống thiêng liêng sau khi chết đi. Bởi vì sự kiêu căng tâm linh, khiến họ cho rằng mọi tài cán, khả năng giỏi giang, hay mọi sự thành công của mình là do tài năng có sẵn hay qua rèn luyện thêm, do công sức của chính họ, chứ không phải nhờ ơn Trời ban cho mình. 

Từ sự kiêu căng ngạo mạn, không tin có Đấng Thượng Đế này, không tin có ma quỷ, không tin có linh hồn và sự sống thiêng liêng sau khi ta chết đi, khiến cho những người vô thần tôn thờ chủ nghĩa cộng sản sống tàn ác vô nhân với đồng loại, điển hình rõ ràng nhất là chủ nghĩa cộng sản quỷ đỏ Trung Cộng đã sát hại bao nhiêu mạng người qua việc phá thai, gây chiến tranh hay bá quyền bành trướng với các nước nhỏ hơn, giết mổ người đang sống để thu lấy nội tạng, buôn bán nô lệ tình dục ...v...v.... Ngoài ra, do bởi chính sách một con, giết bỏ thai nhi nữ, giữ lại thai nhi nam, mà ngày hôm nay, Trung Cộng đang phải nhức đầu với vấn nạn dư thừa nam giới, với một số lượng lớn đàn ông, thanh niên không có đủ nữ giới để kết hôn, cộng thêm tà thuyết ủng hộ và chấp nhận hôn nhân đồng tính, được chuyển tải qua các phương tiện truyền thông đại chúng như ti vi, internet, mạng xã hội, sách báo khiêu dâm ....đã đẩy một số nam giới này vào con số người đồng tính ngày càng gia tặng, vì hoàn cảnh ép buộc và tà thuyết tự do cá nhân, tự do yêu đương đồng tính nói trên tạo ra, nhiều nam thanh niên đã bị lôi cuốn vào tình yêu ảo tưởng với người đồng phái khiến cho phong trào yêu đương, tìm bạn và kết hôn đồng tính lan tràn như nấm độc sau cơn mưa, làm cho luân thường đạo lý bị đảo lộn ...những tà thuyết và lối sống chạy theo nền văn minh sự chết*1  -là những hạt nhân ác do con người tạo ra, để con người 
sẽ lãnh lấy quả ác của chúng là chiến tranh, khủng bố, bạo động*2-, thiên tai, bịnh dịch v..v...

Bạn có tin hay không? Bạn có muốn góp phần nhỏ bé của mình giúp cứu vãn lại một thế giới đang chạy theo nền văn minh sự chết, và đang tự huỷ hoại chính mình hay không? Bởi vì nền văn minh sự chết đã tạo ra một vực thẳm với khoảng cách sâu rộng giữa Thánh Tâm của Đức Chúa Cha (hay SỰ QUAN TÂM CHĂM SÓC của Ngài) dành cho nhân loại thế giới.

Xin bạn hãy đọc và suy gẫm trích đoạn Sứ Điệp Tình Yêu Thánh Tâm Từ Phụ trên:
Quote:Để hoàn toàn tin tưởng vào Cha, là Đấng Từ Phụ luôn quan tâm chăm sóc cho các con, thì linh hồn các con rất cần phải dành ra những giây phút hiện tại cho Cha.


Sự đầu phục, phó thác, tin tưởng hoàn toàn, trọn vẹn này có nghĩa là các con cần phải chấp nhận bất cứ điều gì mà Thánh Ý Quan Phòng của Cha gửi đến cho các con.

Đây chính là cách làm cho lời cầu nguyện của các con có thêm sức mạnh.

Và đây cũng là cách làm giảm thiểu vực thẳm khoảng cách hiện nay - giữa Thánh Tâm của Cha - và trái tim của thế giới. "

Và rồi, mời bạn hãy nhóm lên một ngọn lửa nhỏ trong tâm hồn mình, dành ra những giây phút hiện tại nhiều hơn, để
ầu phục, phó thác, tin tưởng hoàn toàn, và trao phó trọn vẹn mọi việc trong cuộc đời của mình vào Bàn Tay Quan Phòng của Đức Chúa Cha, và chấp nhận bất cứ điều gì mà Thánh Ý Quan Phòng của Cha gửi đến"
cùng cầu nguyện và đặt trọn niềm tin vào Đấng Từ Phụ theo Lời Ngài giáo huấn, và yêu cầu mỗi người chúng ta hãy giúp Ngài lôi kéo tâm hồn thế giới, tâm hồn của những người vô thần, những người thờ ơ lãnh đạm không tin, quay trở về lại với Chân Lý và Tình Yêu của Ngài dành cho mỗi một người chúng ta, và cho cả nhân loại là tạo vật Ngài đã sáng tạo trong yêu thương. Mong lắm thay!
  Innocent Heavy-black-heart4 :rose4: :rose4: :rose4:

Ghi chú: 
*1 - nền văn minh sự chết: tội lỗi*1- là những điều quái gở của nền văn minh sự chết: 
phá thai, ủng hộ phá thai, nghiên cứu tế bào gốc, mang thai hộ, hiến trứng, tinh trùng
hôn nhân đồng tính, trợ tử (euthanasia), chấp nhận chuyển giới, chấp nhận tình yêu đồng tính ...
cho phụ nữ làm linh mục, cho người ly dị chưa có phép tiêu hôn được rước lễ, 
nghiền xem phim đồi trụy, xấu, nghiền bia rượu, ghiền các loại thuốc phiện, bạch phiến,
tham ăn cố uống, đam mê lạc thú xác thịt, tiền của danh vọng, âm mưu hại người, lừa gạt, đoat tài sản, đoạt vợ, chồng người khác  
kiêu ngạo tự cho mình là đạo đức, chạy theo phong trào thần học giải phóng, tự do cấp tiến(modernist/ moderism), 
ủng hộ One World Religion & One World Oder; 
ủng hộ chiêu bài:- Bảo Vệ Môi Trường Sống của Trái Đất (đây là mưu đồ nhằm đánh lạc hướng thế giới trước luân thường đạo lý đang ngày càng suy đồi vì phong trào đồng tính, chuyển giới, phá thai, tự do quá trớn...)

*2 - bạo động: nổ súng trong trường học giết hại người vô tội
ĐỌC & NGHE THÊM: https://remnantnewspaper.com/web/index.p...lic-spring
Reply
#24
O
(2018-02-19, 12:17 AM)Btuyetvan Wrote: nói tóm lại là bạn không trả lời được câu hỏi DO CHÍNH BẠN ĐẶT RA

câu hỏi của bạn là ĐÀN ÔNG ĐÀN BÀ AI ĐƯỢC TẠO RA TRƯỚC

tự mình đặt câu hỏi, mà mình không biết trả lời cho chính câu hỏi mình đưa ra 


Vân chỉ hỏi thữ, xem bạn có trả lời được câu hỏi của chính mình đưa ra không?

nếu bạn không trã lời được ... người Việt mình có câu hay lắm .... biết thì thưa thốt , không biết thì dựa cột mà nghe

Quại quáng gà rồi à, tôi thấy quại hỏi con người mà dựng này dựng nọ như hình nộm như đất sét thì tôi nói quại phản khoa học khg phải đã là câu trả lời cho quại rồi à. Roll it up and make sense
Reply