Jesus Đạo
#31
(2022-10-04, 04:45 AM)Tuy duyen Wrote: “Anh em hãy nên hoàn thiện như
Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”



(Mt 5,48)


[Image: 310886038_1458706484649577_8362870276061...e=6341B6A9]
#32
Đừng xét đoán (Lc 6:37-38,41-42)
1 "Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán,2 vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em.3 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới?4 Sao anh lại nói với người anh em: "Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn", trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh?5 Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.

Đừng quăng của thánh cho chó
6 "Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em.

Cứ xin thì sẽ được (Lc 11:9-13)
7 "Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho.8 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho.9 Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá?10 Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn?11 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?

Khuôn vàng thước ngọc (Lc 6:31)
12 "Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.

Hai con đường (Lc 13: 24 )
13 "Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó.14 Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.

Cây nào trái ấy (Lc 6:43-44)
15 "Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi.16 Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ?17 Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu.18 Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt.19 Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa.20 Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.


Matthew 7
#33
Môn đệ chân chính (Lc 6:47-49; 13:25-27)

21 "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa! " là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.22 Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: "Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? "23 Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác!

24 "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá.26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát.27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành".


Matthew 7
#34


#35
(2022-10-03, 10:05 PM)Janie Wrote: Người đã ra khỏi đạo rồi mà cứ thích post thế này thế kia về đạo thật sự nhìn rất chướng.

Cái tôi của chú TD quá lớn . Người ta không cần xem từng nội dung; chỉ cần xem ai là người post lên là biết có muốn đọc hay không rồi. Tên tuổi của chú không đủ sự bảo chứng cho những gì chú rao giảng .

Nếu J chỉ là 1 thành viên lai vãng mà còn thấy chướng như vậy; hỏi sao các anh chị mến đạo không bức xúc.

 Nếu chú thích; sao không thử bắt chước " Người ấy " vào trong Hội đường hay đứng giữa đám đông mà nói về những gì chú biết ? Như vậy chắc chắn sẽ có được sự chú ý từ các khán thính giả hơn; có khi còn được lên TV hay youtube ? Lúc đó; chú TD làm so sánh sẽ thấy các thành viên VB ở đây còn hiền chán.

Shy

tính không vô nói , nhưng Vân vô nói cái này "1 chút" ... xin phép "chủ nhà" nha   Cheer

đọc chữ "Người ấy" , Vân mĩm cười , hy vọng "Người ấy" ..... hổng phải là mình

nếu là mình , thì cũng vui vui , vì cũng còn có "Người ấy" nghĩ tới mình

Vân quyết định không nói chuyện tôn giáo trong này nữa , khi mọi người trong này ... not interested những gì được nói trong Kinh thánh

Vân qua diễn đàn ....

cũng cám ơn có 1 mod nào trong đây , đả giới thiệu diễn đàn này cho TD ... nhưng TD không thích qua , còn Vân , sau khi tìm hiểu , thì thấy CÓ DUYÊN , nên đả chọn qua bên đó .. cám ơn Mod đó nha




bước qua "năm mới" của Vân , cũng có nhiều thay đổi ... thay đổi giờ Vân đi làm (bình thường cũng có , mà bất bình thường cũng có) .. thay đổi đi hàng hai (forums) ... và cũng thay đổi Vân có nhiều thời gian hơn để dành làm việc cho Chúa

KHI 1 NGÀY TRÔI QUA , LÀ 1 NGÀY MÌNH GẦN TỚI THE FINISH LINE HƠN , LÀ 1 NGÀY MÌNH KHÔNG NÊN PHUNG PHÍ
Vân không biết mình .. thực dụng hay thực tế
Vân chỉ nghĩ ... số ngày của mình còn lại , càng lúc càng rút ngắn đi

giống như Trí Quang nói ... ARE YOU READY ??







banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon 



DÙ MUỐN DÙ KHÔNG
RỒI AI CŨNG PHẢI TỚI THE FINISH LINE
NHỮNG AI CÓ CHUẪN BỊ ... họ sẽ vui mừng .. Hallelujah
NHƯNG AI KHÔNG CHUẪN BỊ ... họ khó chấp nhận , họ sợ cái điểm này

Tulip4 ĐỐI VỚI VÂN , MỖI NGƯỜI SỐNG TRÊN ĐỜI ĐỀU CÓ CÁI JOURNEY RIÊNG CUẢ HỌ  Tulip4
Tulip4 NHỮNG CÁI JOURNEYS .... BẮT ĐẦU Ở THỜI ĐIỄM KHÁC NHAU , KẾT THÚC CŨNG Ở THỜI ĐIỄM KHÁC NHAU ... AI KẾT THÚC RỒI THÌ ĐI BÁN MUỐI , TỰ ĐỘNG RÚT CHÂN RA KHỎI CUỘC CHƠI .. AI CHƯA KẾT THÚC THÌ CỨ TIẾP TỤC ĐI , CỨ CÒN CHƠI TIẾP  Tulip4





RỒI .... AI CŨNG PHẢI XONG "CÁI JOURNEY CUẢ RIÊNG MÌNH"



[Image: RIP-Rest-in-peace-1536x960-1.jpg]

[Image: istockphoto-91696760-1024x1024.jpg]
#36
(2022-10-04, 06:45 PM)tuyetvan Wrote: Shy

tính không vô nói , nhưng Vân vô nói cái này "1 chút" ... xin phép "chủ nhà" nha   Cheer

đọc chữ "Người ấy" , Vân mĩm cười , hy vọng "Người ấy" ..... hổng phải là mình

nếu là mình , thì cũng vui vui , vì cũng còn có "Người ấy" nghĩ tới mình



Ý của Janie khi nói " Người ấy " là Đức Giê su;  hông phải nói chị Tuyết Vân mô !  Chị TV nhạy cảm ,làm J cũng mủm mỉm cười;  nhớ ra là ai từng nói " người ấy" để nói đến chị rồi. Hihi. Chị TV được cái là ai nói sao chị cũng không tự ái hay giận lâu ha. Chúc chị tuần nào cũng vui & Happy birthday belated chị TV nha.
#37
(2022-10-03, 10:05 PM)Janie Wrote: Người đã ra khỏi đạo rồi mà cứ thích post thế này thế kia về đạo thật sự nhìn rất chướng.

Cái tôi của chú TD quá lớn . Người ta không cần xem từng nội dung; chỉ cần xem ai là người post lên là biết có muốn đọc hay không rồi. Tên tuổi của chú không đủ sự bảo chứng cho những gì chú rao giảng .

Nếu J chỉ là 1 thành viên lai vãng mà còn thấy chướng như vậy; hỏi sao các anh chị mến đạo không bức xúc.

 Nếu chú thích; sao không thử bắt chước " Người ấy " vào trong Hội đường hay đứng giữa đám đông mà nói về những gì chú biết ? Như vậy chắc chắn sẽ có được sự chú ý từ các khán thính giả hơn; có khi còn được lên TV hay youtube ? Lúc đó; chú TD làm so sánh sẽ thấy các thành viên VB ở đây còn hiền chán.



cám ơn Janie đả ra xác định ..... "Người ấy" là .... Chúa Jesus

Suytu cái này Vân hơi khó hiểu à nha  Suytu

mai mốt muốn nói về Chúa Jesus , cứ nói thẵng là Chúa Jesus ....... chứ đừng để "Người ấy" trong ngoặc kép , dễ hiểu lầm lắm nha người đẹp

thôi thì ... ai muốn hiểu sao thì hiểu vậy đi há ....  Happy-smiley-emoticon

cám ơn Janie về chúc mừng sinh nhật của Vân 

Vân cũng chúc bạn nhận được nhiều Ơn Phước của Chúa 

Umbrella
#38
(2022-10-03, 10:05 PM)Janie Wrote:  Nếu chú thích; sao không thử bắt chước " Người ấy " vào trong Hội đường hay đứng giữa đám đông mà nói về những gì chú biết ?

cám ơn Janie đã gợi ý cho đoạn kinh thánh này, còn cái biết của Td chỉ là "một mớ hổ lốn ....hầm bà lằng xán cấu " đó, nói để mà nói, không cần ai tin, nghiệp mình chịu, không cần ai gánh.


Đức Giê-su về thăm Na-da-rét (Mt 13: 53 -58; Lc 4:16 -30 )

1 Đức Giê-su ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo.2 Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: "Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì?3 Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? " Và họ vấp ngã vì Người.

4 Đức Giê-su bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi."5 Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ.6 Người lấy làm lạ vì họ không tin.

Maccô 6
#39
(2022-10-04, 06:45 PM)tuyetvan Wrote:
[Image: RIP-Rest-in-peace-1536x960-1.jpg]

[Image: istockphoto-91696760-1024x1024.jpg]


có ai chết hoặc sắp chết mà cười tươi như mấy người này không ta  Lol
#40
(2022-10-04, 06:45 PM)tuyetvan Wrote: Shy

tính không vô nói , nhưng Vân vô nói cái này "1 chút" ... xin phép "chủ nhà" nha   Cheer


Vân qua diễn đàn .......................nói , thấy bình an hơn nhiều .... nếu ai có interested thì coi , còn ai không interested thì khỏi coi ... hihihi

cũng cám ơn có 1 mod nào trong đây , đả giới thiệu diễn đàn này cho TD ... nhưng TD không thích qua , còn Vân , sau khi tìm hiểu , thì thấy CÓ DUYÊN , nên đả chọn qua bên đó .. cám ơn Mod đó nha


thì ra là trong một tháng "nghỉ hè" không chịu ngồi yên, phóng qua bên đó tung hoành ngang dọc cho thoả chí tang bồng  Lol

 


Cheer
#41
Thơ Nguyễn Bĩnh Khiêm (lộn , nên sửa lại , thanks TD)


Một mai, một cuốc, một cần câu,
Thơ thẩn dầu ai vui thú nào.
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ,
Người khôn, người đến chốn lao xao.
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá,
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.
Rượu đến bóng cây ta hãy uống,
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao.


TD chê nơi vắng vẻ
Vân thì ..... "hơi" sợ chốn lao xao ... chắc đả qua thời "trẻ trâu"
heheehhehehe
#42
Hôm nay chị TV yêu đời, gởi thơ vào đây cho mọi người đọc.

Tulip4 Tulip4
#43
(2022-10-05, 04:24 PM)Thuctinh Wrote: Hôm nay chị TV yêu đời, gởi thơ vào đây cho mọi người đọc.

Tulip4 Tulip4

Ta yêu đời , thì đời mới yêu ta

Umbrella 2leluoi
#44
(2022-10-05, 04:27 PM)tuyetvan Wrote: Ta yêu đời , thì đời mới yêu ta

Umbrella 2leluoi


Nên mình phải luôn yêu đời ha.
#45
(2022-10-05, 04:21 PM)tuyetvan Wrote: Thơ Nguyễn Bính


Một mai, một cuốc, một cần câu,
Thơ thẩn dầu ai vui thú nào.
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ,
Người khôn, người đến chốn lao xao.
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá,
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.
Rượu đến bóng cây ta hãy uống,
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao.


TD chê nơi vắng vẻ
Vân thì ..... "hơi" sợ chốn lao xao ... chắc đả qua thời "trẻ trâu"
heheehhehehe

bà Vân ơi, không phải là thơ của Nguyễn Bính mà là thơ của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm nếu Td nhớ không lầm.

vắng vẻ hay ồn ào không quan trọng đối với Td mà vấn để ở chỗ "bộ mặt" giao diện của diễn đàn.

Td chơi bên VF trên 10 năm, VB có bộ mặt giống VF nên Td thấy thích, vì luôn nhớ đến những kỷ niệm đẹp với những người bạn năm xưa đó mà. Xóm Chợ của anh Tám ĐC thì toàn là QC và không có chất lượng. QHX thì màu sắc hơi tối và chữ thì nhỏ .... nói chung là chơi ở đây cũng ngốn hết thì giờ rảnh của Td rồi đó Vân  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Vân cứ chạy qua chạy lại cho ......... dãn gân cốt bớ bà già gân  Lol