Jesus Đạo
#16
(2022-10-03, 04:05 PM)LeThanhPhong Wrote: OK. Anh cứ từ từ ăn, ăn chậm rãi, ăn trong chánh niệm nha .  Chúng ta đều là người có tâm đạo, không bị tham ăn chi phối, dù đang đói rã ruột  Shy .  

Tulip4 Tặng anh đoá hoa sen đây nè .

Hứa với anh Phong là cho coi là ........ coi cái hình vửa post lên đó. Chìa khoá thì có thay đổi vài lần nhưng cái key ring mua từ hồi mới qua Úc vẫn còn đang sử dụng tới giờ, rớt lên rớt xuống nhiều lần, kiếm mua cái khác tương tự mà "không có" 

Cheer
#17
(2022-10-03, 06:41 PM)Mi. Wrote: Cụ chưa mang quà vào kịp chắc còn đang đi du hí đâu đó.  Mi đem này vào đây thế ...chấp trứơc vậy  Lol  trong khi chờ nha anh LTP Grinning-face-with-smiling-eyes4

“Một ngày không làm là một ngày không ăn 
Dắt trâu ra đồng vừa làm vừa chăn
Theo chân người xưa quản gì gian khó
Sống chết ta không màng miễn đựơc là Tăng

Một ngày không làm là một ngày không ăn
Có đâu chỉ ngồi mới là hiền Tăng
Trâu đen rồi đây sẽ là trâu trắng
Chẳng phí đi kiếp người mới thật là Tăng”

🌹🌸🌹🌸🌹🌸🌹🌸🌹


Đi đâu, làm gì mà biến mất dạng mấy bữa nay vậy Mi  Grinning-face-with-smiling-eyes4

hỏi là hỏi vậy thôi chứ biết bây giờ, ai cũng rất bận rộn trong cuộc sống, không dư thì giờ như cụ Td "tà tà" này  Lol

"thiền chăn trâu" đó hả, chờ Td đi chơi badminton về rồi tính, bây giờ chơi thêm chỗ này, bắt đầu ghiền rồi đó

Cheer
#18
(2022-10-03, 06:44 PM)Tuy duyen Wrote: Hứa với anh Phong là cho coi là ........ coi cái hình vửa post lên đó. Chìa khoá thì có thay đổi vài lần nhưng cái key ring mua từ hồi mới qua Úc vẫn còn đang sử dụng tới giờ, rớt lên rớt xuống nhiều lần, kiếm mua cái khác tương tự mà "không có" 

Cheer

Thông cảm với anh TD về cái key ring, vì nó có ý nghĩa về tình thần.

Hiện giờ, LTP đang tập buông hết để sửa soạn hành trang cho ngày ra đi kiểu tráng sĩ Kinh Kha sang Tần  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c.
#19
Người đã ra khỏi đạo rồi mà cứ thích post thế này thế kia về đạo thật sự nhìn rất chướng.

Cái tôi của chú TD quá lớn . Người ta không cần xem từng nội dung; chỉ cần xem ai là người post lên là biết có muốn đọc hay không rồi. Tên tuổi của chú không đủ sự bảo chứng cho những gì chú rao giảng .

Nếu J chỉ là 1 thành viên lai vãng mà còn thấy chướng như vậy; hỏi sao các anh chị mến đạo không bức xúc.

 Nếu chú thích; sao không thử bắt chước " Người ấy " vào trong Hội đường hay đứng giữa đám đông mà nói về những gì chú biết ? Như vậy chắc chắn sẽ có được sự chú ý từ các khán thính giả hơn; có khi còn được lên TV hay youtube ? Lúc đó; chú TD làm so sánh sẽ thấy các thành viên VB ở đây còn hiền chán.
#20
(2022-10-03, 10:05 PM)Janie Wrote: Người đã ra khỏi đạo rồi mà cứ thích post thế này thế kia về đạo thật sự nhìn rất chướng.

Cái tôi của chú TD quá lớn . Người ta không cần xem từng nội dung; chỉ cần xem ai là người post lên là biết có muốn đọc hay không rồi. Tên tuổi của chú không đủ sự bảo chứng cho những gì chú rao giảng .

Nếu J chỉ là 1 thành viên lai vãng mà còn thấy chướng như vậy; hỏi sao các anh chị mến đạo không bức xúc.

 Nếu chú thích; sao không thử bắt chước " Người ấy " vào trong Hội đường hay đứng giữa đám đông mà nói về những gì chú biết ? Như vậy chắc chắn sẽ có được sự chú ý từ các khán thính giả hơn; có khi còn được lên TV hay youtube ? Lúc đó; chú TD làm so sánh sẽ thấy các thành viên VB ở đây còn hiền chán.

Chào Janie,

Janie có ý kiến với việc làm của Td tại VB này, thì tiện đây cũng cho Td nói lên ý mình, nó là vầy

Trong cuộc đời, trong đây cũng như ngoài kia, chưa bao giờ Td nói mình bỏ Chúa Jesus mà đi theo ai khác, vì đã xem Chúa Jesus là vị Thầy đầu tiên và mãi mãi của mình. 

Đúng vậy, ai cũng biết Td bỏ CG từ bên VF cho tới bên đây. Lúc trước, vì nông nổi nên cũng có phạm sai lầm đụng chạm đến niềm tin của một số người CG, cho nên bây giờ biết rồi, không còn lập lại lỗi lầm xưa kia nữa. Những người CG tại VB cứ việc chờ đến khi Td nói "những gì chưa đúng chân lý" của Công giáo thì cứ việc gọi Mods ra làm việc.


Kinh Thánh không phải là độc quyền của bất cứ một nhánh nào của Kitô giáo. Ngày nay, ai cũng có quyền tự do để tiếp cận mọi thứ trên đời, Kinh thánh không ngoại lệ.

Nếu ai thấy chướng thì đừng vào, trong lúc này, Td có lang thang đi chọc phá thiên hạ, đả phá niềm tin của ai đâu. Ngay cả người tù, khi đã thụ án xong thì đã là người tự do, nếu người đó đi kiếm việc mà cứ nhìn quá khứ, không nhận thì có phải thiếu đi cái lòng từ bi đối với tha nhân không vậy.

Khi có lửa, hãy cùng nhau chữa cháy, chỉ thấy màu đỏ mà vội kên xe cứu hỏa thì ........ 

thôi vậy nhé, Td tiếp tục lâu lâu post lời Chúa Jesus cho những người hữu duyên nếm chút vị Đạo của Thầy Jesus.

Jesus Đạo có gì mới mẻ đâu vì chính Chúa Jesus đã nói: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống"

Đạo là đường, là hướng đi, là lối sống, là sự thật, là chân lý.


Innocent

Td ra khỏi Công giáo, không ràng buộc vào bất cứ tôn giáo nào chứ không phải là ra khỏi đạo !!!
#21
(2022-10-03, 09:29 PM)LeThanhPhong Wrote: Thông cảm với anh TD về cái key ring, vì nó có ý nghĩa về tình thần.

Hiện giờ, LTP đang tập buông hết để sửa soạn hành trang cho ngày ra đi kiểu tráng sĩ Kinh Kha sang Tần  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c.


thì ........ buông được cái gì thì buông, nhưng có những cái đã thấm vào xương tuỷ thì buông sao đặng  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cheer
#22
Sẵn tiện, chụp rồi bỏ hình lên cho ai muốn coi thì coi


Năm 1998 Td mua quyển Kinh Thánh này, giáo dân nào muốn mua thì ghi tên rồi Cha đặt từ VN gời qua.

[Image: 310747771_1458259561360936_6231220190292...e=63414E9A]
#23
và khi đọc thì có làm chút màu cho dễ nhớ những chữ quan trọng


[Image: 310770957_1458259401360952_3170512874334...e=63419113]

[Image: 310618909_1458259484694277_8094953932344...e=63405442]

bây giờ muốn đưa lên mạng thì chỉ cần "lấy từ mạng" ...... nhanh, gọn, lẹ và nội dung ...... y chang.

Nhóm Phiên Dịch CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ không còn xa lạ gì đối với giới Công Giáo Việt Nam. Không những thế, tính nghiêm túc của các công trình do Nhóm thực hiện cũng đã gây được sự chú ý và thiện cảm của các giới chuyên môn, bằng chứng là từ năm 1995 Nhóm đã được nhận vào Hiệp Hội Kinh Thánh Công Giáo Thế Giới.
#24
Nếu bà con CG phản đối Td dùng kinh thánh của Công giáo thì Td sẽ dùng kinh thánh bằng tiếng Anh vậy, Td không thích kiểu dịch bên Tin Lành.
#25
(2022-10-03, 11:11 PM)Tuy duyen Wrote: Chào Janie,

Janie có ý kiến với việc làm của Td tại VB này, thì tiện đây cũng cho Td nói lên ý mình, nó là vầy

Trong cuộc đời, trong đây cũng như ngoài kia, chưa bao giờ Td nói mình bỏ Chúa Jesus mà đi theo ai khác, vì đã xem Chúa Jesus là vị Thầy đầu tiên và mãi mãi của mình. 

Đúng vậy, ai cũng biết Td bỏ CG từ bên VF cho tới bên đây. Lúc trước, vì nông nổi nên cũng có phạm sai lầm đụng chạm đến niềm tin của một số người CG, cho nên bây giờ biết rồi, không còn lập lại lỗi lầm xưa kia nữa. Những người CG tại VB cứ việc chờ đến khi Td nói "những gì chưa đúng chân lý" của Công giáo thì cứ việc gọi Mods ra làm việc.


Kinh Thánh không phải là độc quyền của bất cứ một nhánh nào của Kitô giáo. Ngày nay, ai cũng có quyền tự do để tiếp cận mọi thứ trên đời, Kinh thánh không ngoại lệ.

Nếu ai thấy chướng thì đừng vào, trong lúc này, Td có lang thang đi chọc phá thiên hạ, đả phá niềm tin của ai đâu. Ngay cả người tù, khi đã thụ án xong thì đã là người tự do, nếu người đó đi kiếm việc mà cứ nhìn quá khứ, không nhận thì có phải thiếu đi cái lòng từ bi đối với tha nhân không vậy.

Khi có lửa, hãy cùng nhau chữa cháy, chỉ thấy màu đỏ mà vội kên xe cứu hỏa thì ........ 
  • thôi vậy nhé, Td tiếp tục lâu lâu post lời Chúa Jesus cho những người hữu duyên nếm chút vị Đạo của Thầy Jesus.
Jesus Đạo có gì mới mẻ đâu vì chính Chúa Jesus đã nói: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống"

Đạo là đường, là hướng đi, là lối sống, là sự thật, là chân lý.


Innocent

Td ra khỏi Công giáo, không ràng buộc vào bất cứ tôn giáo nào chứ không phải là ra khỏi đạo !!!

Chào chú Tùy Duyên,

Theo sự hiểu biết của Janie; cái duyên của một người biết đến hay chọn theo đạo nào đó là do họ cảm thấy " được chữa lành "; giống như những đám đông ngày xưa theo Chúa; chẳng phải vì ông này nói đạo lý hay mà người ta theo; vì Đức Giê su nói nào họ có hiểu gì; nhưng trong đó có những người bị mù; bị câm điếc; bị quỷ ám... họ đã được Chúa chữa lành; chính vì thế mà họ mới tin và theo Chúa..

Những gì chú Td viết hầu hết đều có trong sách vở; lời của Chúa Giê su thường được người ta học hỏi và áp dụng vào đời sống thực; vì chúng chứa đựng sự khôn ngoan của 1 người có cái nhìn vượt nhiều thời đại; nhưng đó cũng chỉ là để cho mình đối đáp với người đời. Nếu không theo đạo thì đó cũng chỉ như những lời khôn ngoan mà ta có thể học theo. Nhưng để tin, thì nó cần ở ta một sự cảm nhận riêng về cảm xúc. Trong cuộc đời ta; đã có bao giờ bị tổn thương ( về thể lý hay tinh thần ) mà khi tìm đến Chúa; hay tin vào Chúa mà được chữa lành chưa ? Janie nghĩ rằng một khi bản thân mình  tự cảm nhận được sự đụng chạm của Chúa trong cuộc đời mình thì mình sẽ theo đạo mà không phải câu nệ hay chối bỏ chỉ vì đạo ấy đã và đang có những người thi hành sai.
Chúc chú mọi điều tốt lành . Innocent

P.s : sức người có hạn chú ạ; cũng giống như câu chữ ký của chú ; đâu ai mà muốn ( hay có sức ) theo cản chú hoài. Happy-smiley-emoticon
#26
(2022-10-04, 04:17 AM)Janie Wrote: Chào chú Tùy Duyên,

Theo sự hiểu biết của Janie; cái duyên của một người biết đến hay chọn theo đạo nào đó là do họ cảm thấy " được chữa lành "; giống như những đám đông ngày xưa theo Chúa; chẳng phải vì ông này nói đạo lý hay mà người ta theo; vì Đức Giê su nói nào họ có hiểu gì; nhưng trong đó có những người bị mù; bị câm điếc; bị quỷ ám... họ đã được Chúa chữa lành; chính vì thế mà họ mới tin và theo Chúa..

Những gì chú Td viết hầu hết đều có trong sách vở; lời của Chúa Giê su thường được người ta học hỏi và áp dụng vào đời sống thực; vì chúng chứa đựng sự khôn ngoan của 1 người có cái nhìn vượt mọi thời đại; nhưng đó cũng chỉ là để cho mình đối đáp với người đời. Nếu không theo đạo thì đó cũng chỉ như những lời khôn ngoan mà ta có thể học theo. Nhưng để tin, thì nó cần ở ta một sự cảm nhận riêng về cảm xúc. Trong cuộc đời ta; đã có bao giờ bị tổn thương ( về thể lý hay tinh thần ) mà khi tìm đến Chúa; hay tin vào Chúa mà được chữa lành chưa ? Janie nghĩ rằng một khi bản thân mình  tự cảm nhận được sự đụng chạm của Chúa trong cuộc đời mình thì mình sẽ theo đạo mà không phải câu nệ hay chối bỏ chỉ vì đạo ấy đã và đang có những người thi hành sai.
Chúc chú mọi điều tốt lành . Innocent

P.s : sức người có hạn chú ạ; cũng giống như câu chữ ký của chú ; đâu ai mà muốn ( hay có sức ) theo cản chú hoài. Happy-smiley-emoticon


Janie có biết không, bên VF thì Td đã làm buồn lòng YADK còn bên đây thì làm buồn lòng Bee, hai người này Td trao đổi qua lại cũng khá nhiều lần, tình cảm hai bên cũng rất khá, chỉ có điều Td lúc đó chỉ có biết có lý chứ tình thì coi nhẹ, cho nên bây giờ vẫn còn ân hận mãi, đã nói lời xin lỗi hai người này ở chỗ này hoặc chỗ kia nhưng không biết hai người đó có "biết hay không" 

Td vẫn tôn trọng niềm tin của người Công giáo, ai tin gì tin, ai thờ gì thờ ...... nhưng một khi được hỏi thì Td phải trả lời đúng theo những gì được ghi trong Kinh Thánh có lời Chúa Jesus. Cho nên Janie đừng có hỏi gì nhé  Biggrin

nói chơi thôi, Td không có trả lời trả vốn gì ai hết nữa đâu, post lời Chúa xong thì bàn chuyện ..... nữ công gia chánh  Lol

Cheer
#27
(2022-10-03, 06:41 PM)Mi. Wrote: Cụ chưa mang quà vào kịp chắc còn đang đi du hí đâu đó.  Mi đem này vào đây thế ...chấp trứơc vậy  Lol  trong khi chờ nha anh LTP Grinning-face-with-smiling-eyes4

“Một ngày không làm là một ngày không ăn 
Dắt trâu ra đồng vừa làm vừa chăn
Theo chân người xưa quản gì gian khó
Sống chết ta không màng miễn đựơc là Tăng

Một ngày không làm là một ngày không ăn
Có đâu chỉ ngồi mới là hiền Tăng
Trâu đen rồi đây sẽ là trâu trắng
Chẳng phí đi kiếp người mới thật là Tăng”

🌹🌸🌹🌸🌹🌸🌹🌸🌹


Mi xém làm cho Td trả lời rồi phạm luật của VB đó nha, ai đời thread Jesus Đạo mà lại có vụ tăng với giảm, trâu đen với trâu trắng gì vậy  Biggrin

thôi thì kiếm lời Chúa Jesus coi có sự tương đồng chút xíu nào không 


[Image: Songdao.jpg]


“Anh em hãy nên hoàn thiện như
Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”



(Mt 5,48)

hoàn thiện là trâu trắng?
#28


#29
Thiên hạ đệ nhất trơ trẽn mặt dầy là ông TD này.
#30
(2022-10-04, 04:17 AM)Janie Wrote: Chào chú Tùy Duyên,

Theo sự hiểu biết của Janie; cái duyên của một người biết đến hay chọn theo đạo nào đó là do họ cảm thấy " được chữa lành "; giống như những đám đông ngày xưa theo Chúa; chẳng phải vì ông này nói đạo lý hay mà người ta theo; vì Đức Giê su nói nào họ có hiểu gì; nhưng trong đó có những người bị mù; bị câm điếc; bị quỷ ám... họ đã được Chúa chữa lành; chính vì thế mà họ mới tin và theo Chúa..

Những gì chú Td viết hầu hết đều có trong sách vở; lời của Chúa Giê su thường được người ta học hỏi và áp dụng vào đời sống thực; vì chúng chứa đựng sự khôn ngoan của 1 người có cái nhìn vượt nhiều thời đại; nhưng đó cũng chỉ là để cho mình đối đáp với người đời. Nếu không theo đạo thì đó cũng chỉ như những lời khôn ngoan mà ta có thể học theo. Nhưng để tin, thì nó cần ở ta một sự cảm nhận riêng về cảm xúc. Trong cuộc đời ta; đã có bao giờ bị tổn thương ( về thể lý hay tinh thần ) mà khi tìm đến Chúa; hay tin vào Chúa mà được chữa lành chưa ? Janie nghĩ rằng một khi bản thân mình  tự cảm nhận được sự đụng chạm của Chúa trong cuộc đời mình thì mình sẽ theo đạo mà không phải câu nệ hay chối bỏ chỉ vì đạo ấy đã và đang có những người thi hành sai.
Chúc chú mọi điều tốt lành . Innocent

P.s : sức người có hạn chú ạ; cũng giống như câu chữ ký của chú ; đâu ai mà muốn ( hay có sức ) theo cản chú hoài. Happy-smiley-emoticon

Chào Janie  Hello
Rất thích cách bạn viết về cái duyên của người tầm đạo đã tìm cho mình được đức tin qua ơn "được chữa lành", đức tin ấy thật quý giá hơn cả một viên ngọc đắt giá nhất thế gian dấu trong thửa ruộng cuộc đời. 

Theo duke, điều quan trọng đầu tiên của một người tầm đạo là phải cầu xin cho mình được ơn khiêm nhường, biết từ bỏ cái tôi đáng ghét!  Wink Cheer Tulip4