Tình cờ ...
#1
Tình cờ thấy câu hỏi này giống trường hợp bé ở nhà nên mới tò mò đọc thêm xem những người có kinh nghiệm họ chia sẽ thế nào.

[Image: A4-D662-CE-61-AD-447-D-A66-B-2-C838-A4-A185-B.jpg]

Đọc 2 comments của 2 ông này mà chẳng biết họ nghĩ gì? Admire

1 người thì khuyên đi trừ tà làm Phép, 1 người thì kêu để con dao cắt thịt/cá trên dầu giường Fainting-smiley-emoticon

[Image: A40-BB3-FE-8-DF6-4-A49-B9-AF-0443-EB4-F1-CA4.jpg]


[Image: FA14-FA61-C768-4656-A57-E-A0-CC2099-F1-D3.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#2
Tiếc thật, phải ngày xưa mà biết thầy pháp này sớm là đã được ngủ ngon rồi Smiling-face-with-halo4
Người khôn và kẻ ngốc luôn luôn là điều bí ẩn đối với nhau.
Reply
#3
(2022-08-29, 11:37 AM)DaiNgu Wrote: Tiếc thật, phải ngày xưa mà biết thầy pháp này sớm là đã được ngủ ngon rồi  Smiling-face-with-halo4

Con anh có bị tình trạng như vậy ko? Yawning
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#4
(2022-08-29, 11:41 AM)TeaOla Wrote: Con anh có bị tình trạng như vậy ko? Yawning

Thằng lớn thì không, nhưng thằng nhỏ thì khóc đêm đến 3 tuổi mới dừng Mad
Người khôn và kẻ ngốc luôn luôn là điều bí ẩn đối với nhau.
Reply
#5
Tea, theo kinh nghiệm của Bà Ngoại với Mẹ chị truyền cho thì chị nói lại chút nha...Hễ tới chiều buông, chiều trể một chút nhớ đừng bế bé ra ngoài hong nắng chiều, đừng để bé chơi giởn nhiều quá..Nhất là chơi những trò làm bé dễ giật mình....Đừng cho bé ngủ võng buổi chiều hay tối......Những kinh nghiệm chị được chỉ dạy thì nhớ chỉ bấy nhiêu thôi. Còn vụ để dao dưới đầu nằm của bé chị cũng nghe nói tới nhưng chị chưa hề làm theo bao giờ nên...hỏng biết có linh không đâu!
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#6
(2022-08-29, 11:42 AM)DaiNgu Wrote: Thằng lớn thì không, nhưng thằng nhỏ thì khóc đêm đến 3 tuổi mới dừng  Mad

3 tuổi mới hết khóc hèn gì anh chỉ muốn 2 Admire

Khủng khiếp quá Tears-of-joy-smiley-emoticon
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#7
Cái này gọi là Colic thì phải.
Chị nghe nói hết tháng đầu thì sẽ hết.
Con gái của chị thì tháng đầu cứ 1/2 tiếng khóc 1 lần mỗi đêm, không biết tại sao, cứ sợ nó đói, nhưng làm sao cũng không hết. Qua tháng thì không còn.

https://www.bing.com/search?PC=MQ03&q=co...ORM=MQ03DF
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#8
(2022-08-29, 11:54 AM)TTTT Wrote: Tea, theo kinh nghiệm của Bà Ngoại với Mẹ chị truyền cho thì chị nói lại chút nha...Hễ tới chiều buông, chiều trể một chút nhớ đừng bế bé ra ngoài hong nắng chiều, đừng để bé chơi giởn nhiều quá..Nhất là chơi những trò làm bé dễ giật mình....Đừng cho bé ngủ võng buổi chiều hay tối......Những kinh nghiệm chị được chỉ dạy thì nhớ chỉ bấy nhiêu thôi. Còn vụ để dao dưới đầu nằm của bé chị cũng nghe nói tới nhưng chị chưa hề làm theo bao giờ nên...hỏng biết có linh không đâu!

Con gái em tay chân đạp mạnh nên không thích gò bó.
Hồi nhỏ em lại ko nhớ mấy đứa cháu em hay khóc đêm gì hết.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#9
Kinh nghiệm của mình là:

 Cho con ăn và ngũ theo thời khóa biểu, đúng giờ mỗi ngày. Buổi chiều thì có thương cách mấy cũng phải ẳm nó, đi vòng vòng để tránh nó ngũ thì ban đêm nó mới ngũ ngon và không làm phiền tới mình. Ngũ theo thời khóa biểu ai cũng nghĩ là khó vì con còn bé làm sao được ? Nhưng nếu mình tập từ từ, thì sẽ được.

Please
[Image: Signature.gif]
Reply
#10
người lớn mới có vụ khóc tùm lum 

con nít thì nó chỉ khóc khi nó khó chịu , tìm ra cái gì làm nó khó chịu rồi theo đó mà giải quyết

nguyên nhân thì không kể xiết và rất ư là cá biệt

trong lúc truy tìm nguyên nhân thì quan sát và thay đổi từng tí những thói quen , giờ giấc , nếp sinh hoạt ... 

thí dụ như cho bú ít , nhiều một tí , sữa ấm hay lạnh hơn tí , cho ợ lâu hơn tí

quần áo đủ ấm hay quá ấm , chật hay không bó em cho chặc chút

xà bông và các thứ khác cũng có thể làm bé ngứa ngáy

đèn sáng quá hay nhà nấu đồ ăn thơm quá  cũng ảnhưởng

bác sĩ bảo tăng trọng của bé có trong mức ổn đinh không

những gì xảy ra ngay trước khi khóc , hoặc ngay trước khi bé ngưng khóc cũng help to diagnose 

bé ăn được , mà bé ị ra sao ?

...

có nuôi con mới biết lòng cha mẹ
Reply
#11
thằng lớn thì rỏ ràng là đứa nhỏ dễ tính, và thằng nhỏ sau này đúng là thằng ku khó tính giống bác phai của nó Grinning-face-with-smiling-eyes4

Có lẽ nó khó tính từ bé, làm cái chi cũng không thể vừa lòng nó nên cứ khóc nhè suốt mấy năm trời. Thằng anh có phòng riêng là lật đật qua ngủ liền, còn nó thì mãi đến năm 11 tuổi mới chịu ngủ riêng, cái phòng chỉ để chứa đồ vậy thôi. Suốt ngày lầm lầm lì lì, ai hỏi gì thì mới nói. Ra đường thì vẫn là đứa bé lịch sự, hòa đồng, nhưng hiểu rỏ nó thì mới biết nó là đứa bé khép kín, tính cách có phần giống tui nhiều.
Người khôn và kẻ ngốc luôn luôn là điều bí ẩn đối với nhau.
Reply
#12
(2022-08-29, 12:10 PM)LýMạcSầu Wrote: Cái này gọi là Colic thì phải.
Chị nghe nói hết tháng đầu thì sẽ hết.
Con gái của chị thì tháng đầu cứ 1/2 tiếng khóc 1 lần mỗi đêm, không biết tại sao, cứ sợ nó đói, nhưng làm sao cũng không hết. Qua tháng thì không còn.

https://www.bing.com/search?PC=MQ03&q=co...ORM=MQ03DF

Con gái chị đến tháng thứ mấy mới hết khóc ? em có hỏi bs thì bs nói chuyện khóc đêm là bình thường.

Tuần 1 chưa có kinh nghiệm nên bé khóc em không tính, tuần 2 thấy đỡ hơn khóc do bụng đầy hơi nên cho dùng thuốc bé ít khóc. Tuần 3 khóc mà em chưa tìm ra nguyên nhân gì, tối ngù phái có Mommy nằm kế bên mới ngù thẳng 3 tiếng. Mỗi đêm khó chịu 2-3 tiếng, ban ngày bé ngủ ngon.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#13
(2022-08-29, 12:18 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Kinh nghiệm của mình là:

 Cho con ăn và ngũ theo thời khóa biểu, đúng giờ mỗi ngày. Buổi chiều thì có thương cách mấy cũng phải ẳm nó, đi vòng vòng để tránh nó ngũ thì ban đêm nó mới ngũ ngon và không làm phiền tới mình. Ngũ theo thời khóa biểu ai cũng nghĩ là khó vì con còn bé làm sao được ? Nhưng nếu mình tập từ từ, thì sẽ được.

Please

Được 3 tuần mà bé vẫn ngủ ngày thức đòi sưã, cho bú lại ngủ tiếp. Ban đêm lại tĩnh hơn ban ngày. Thường con nít ngủ chừng 2-3 tiếng là dạy, anh làm sao mà tập?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#14
(2022-08-29, 12:21 PM)abc Wrote: người lớn mới có vụ khóc tùm lum 

con nít thì nó chỉ khóc khi nó khó chịu , tìm ra cái gì làm nó khó chịu rồi theo đó mà giải quyết

nguyên nhân thì không kể xiết và rất ư là cá biệt

trong lúc truy tìm nguyên nhân thì quan sát và thay đổi từng tí những thói quen , giờ giấc , nếp sinh hoạt ... 

thí dụ như cho bú ít , nhiều một tí , sữa ấm hay lạnh hơn tí , cho ợ lâu hơn tí

quần áo đủ ấm hay quá ấm , chật hay không bó em cho chặc chút

xà bông và các thứ khác cũng có thể làm bé ngứa ngáy

đèn sáng quá hay nhà nấu đồ ăn thơm quá  cũng ảnhưởng

bác sĩ bảo tăng trọng của bé có trong mức ổn đinh không

những gì xảy ra ngay trước khi khóc , hoặc ngay trước khi bé ngưng khóc cũng help to diagnose 

bé ăn được , mà bé ị ra sao ?

...

có nuôi con mới biết lòng cha mẹ

Cái khó là tìm ra nguyên nhân, cái gốc để mà biết Confused-shrug-smiley-emoticon 

Vậy mà ngày xưa những bà mẹ vẫn đẻ năm 1, không sợ con nít khóc đêm Admire Admire
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#15
(2022-08-29, 12:41 PM)DaiNgu Wrote: thằng lớn thì rỏ ràng là đứa nhỏ dễ tính, và thằng nhỏ sau này đúng là thằng ku khó tính giống bác phai của nó  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Có lẽ nó khó tính từ bé, làm cái chi cũng không thể vừa lòng nó nên cứ khóc nhè suốt mấy năm trời. Thằng anh có phòng riêng là lật đật qua ngủ liền, còn nó thì mãi đến năm 11 tuổi mới chịu ngủ riêng cái phòng chỉ để chứa đồ vậy thôi. Suốt ngày lầm lầm lì lì, ai hỏi gì thì mới nói. Ra đường thì vẫn là đứa bé lịch sự, hòa đồng, nhưng hiểu rỏ nó thì mới biết nó là đứa bé khép kín, tính cách có phần giống tui nhiều.

Người mỹ có câu ..Kids are the worst cockblocker Becuoi
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply