Nên chọn màu nào ...
#16
(2022-08-16, 01:14 PM)Dan. Wrote: Nghe lời chị, em zoom to lên mà có thấy dao thấy kéo nào đâu trời?. Chị thấy thì chỉ cho em xem với.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Quan trọng là luyện tập thôi chị ơi, có thể tập yoga, thể dục thẩm mỹ, nhảy zumba zum bốn, shuffer dance gì đó cũng được mà. Nghe mọi người bảo thế.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thì đúng là phải luyện tập hết ga, ăn uống kiêng cữ để có thân hình bốc lửa.
Em gọi điện hỏi cô Jennifer Phạm có xài dao kéo không? Nhưng câu trả lời sẽ là không Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#17
(2022-08-16, 01:29 PM)LýMạcSầu Wrote: Thì đúng là phải luyện tập hết ga, ăn uống kiêng cữ để có thân hình bốc lửa.
Em gọi điện hỏi cô Jennifer Phạm có xài dao kéo không?  Nhưng câu trả lời sẽ là không Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Dạ, em biết mà, câu trả lời chắc là không rồi, thế nên bọn đàn ông tụi em hay lôi mấy cái hình của mấy cô người mẫu, hoa hậu về săm soi, phóng to hết cỡ, rồi dòm chỗ này chỉ chỗ kia cốt là muốn tìm xem có dao có kéo gì trong đó không thôi, vậy mà còn bị mang tiếng oan là dê là dẫm, là thích nhìn gái đẹp, oan không bút nào tả xiết.   Face-with-rolling-eyes4

Sẵn tiện đây cũng xin truyền luôn lại cho chị em một kinh nghiệm của ông bà từ xưa để lại, nếu có muốn tham khảo ý kiến chi đó về thời trang hoặc thẩm mỹ thì tốt nhất là nên hỏi người thân hoặc bạn bè, chớ nên hỏi ý kiến của anh xã mình, bởi câu trả lời luôn là, em mặc như vậy, em trang điểm như vậy, em đeo cái kính ấy, mang đôi giày ấy hay cầm cái túi xách ấy như vậy là đẹp lắm rồi, kiểu như anh nông dân của ông  Nguyễn Bính trong bài thơ Chân quê, Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh... Có hai lý do để anh ấy khuyên thế:

1/ Anh ấy không muốn cho vợ mình đep ra, nhất là dưới mắt mấy tên khác, vì SỢ. Còn hỏi sợ cái gì thì tui không dám nói ra, đàn ông với nhau coi vậy mà hiểu nhau rõ lắm. Thời buổi khó khăn, để hở chúng rinh, để kín chúng rình, nguy hiểm tứ bề luôn.  Biggrin

2/ Đa số (nhấn mạnh chữ đa số nha) anh xã ít quan tâm đến chuyện thời trang và thẩm mỹ của vợ mình vì bận lo nhìn cách trang điểm và gu ăn mặc của... các cô khác!. Thế nên dù có yêu vợ mình cách mấy đi nữa, có chung tình cách mấy đi nữa nhưng khi đi với vợ, liếc qua bên kia có một em mặc áo hai dây có dáng trễ nãi một chút là dòm liền, dòm lia dòm lịa không trật phát nào luôn. Nếu có bị vợ phát hiện, nhéo cho một cái đau thấu xương cũng ráng vớt vác lại, Ờ, con người mà em, làm sao mà vô tình trước cái đẹp được. Rồi khi gặp bạn bè thế nào cũng lôi cô kia ra mà kể cho tụi nó nghe, khen đẹp này đẹp nọ đủ chỗ cho coi.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đàn ông luôn có những mâu thuẫn trong người, cái được quyền khen, được quyền góp ý thì không chịu làm, cái không được quyền thì lại muốn nói đến... Đâu có ai thấu hiểu cho nổi khổ của đàn ông đâu?. 

Becuoi
Love is now or never...
Reply
#18
(2022-08-16, 02:03 PM)Dan. Wrote: Dạ, em biết mà, câu trả lời chắc là không rồi, thế nên bọn đàn ông tụi em hay lôi mấy cái hình của mấy cô người mẫu, hoa hậu về săm soi, phóng to hết cỡ, rồi dòm chỗ này chỉ chỗ kia cốt là muốn tìm xem có dao có kéo gì trong đó không thôi, vậy mà còn bị mang tiếng oan là dê là dẫm, là thích nhìn gái đẹp, oan không bút nào tả xiết.   Face-with-rolling-eyes4

Sẵn tiện đây cũng xin truyền luôn lại cho chị em một kinh nghiệm của ông bà từ xưa để lại, nếu có muốn tham khảo ý kiến chi đó về thời trang hoặc thẩm mỹ thì tốt nhất là nên hỏi người thân hoặc bạn bè, chớ nên hỏi ý kiến của anh xã mình, bởi câu trả lời luôn là, em mặc như vậy, em trang điểm như vậy, em đeo cái kính ấy, mang đôi giày ấy hay cầm cái túi xách ấy như vậy là đẹp lắm rồi, kiểu như anh nông dân của ông  Nguyễn Bính trong bài thơ Chân quê, Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh... Có hai lý do để anh ấy khuyên thế:

1/ Anh ấy không muốn cho vợ mình đep ra, nhất là dưới mắt mấy tên khác, vì SỢ. Còn hỏi sợ cái gì thì tui không dám nói ra, đàn ông với nhau coi vậy mà hiểu nhau rõ lắm. Thời buổi khó khăn, để hở chúng rinh, để kín chúng rình, nguy hiểm tứ bề luôn.  Biggrin

2/ Đa số (nhấn mạnh chữ đa số nha) anh xã ít quan tâm đến chuyện thời trang và thẩm mỹ của vợ mình vì bận lo nhìn cách trang điểm và gu ăn mặc của... các cô khác!. Thế nên dù có yêu vợ mình cách mấy đi nữa, có chung tình cách mấy đi nữa nhưng khi đi với vợ, liếc qua bên kia có một em mặc áo hai dây có dáng trễ nãi một chút là dòm liền, dòm lia dòm lịa không trật phát nào luôn. Nếu có bị vợ phát hiện, nhéo cho một cái đau thấu xương cũng ráng vớt vác lại, Ờ, con người mà em, làm sao mà vô tình trước cái đẹp được. Rồi khi gặp bạn bè thế nào cũng lôi cô kia ra mà kể cho tụi nó nghe, khen đẹp này đẹp nọ đủ chỗ cho coi.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đàn ông luôn có những mâu thuẫn trong người, cái được quyền khen, được quyền góp ý thì không chịu làm, cái không được quyền thì lại muốn nói đến... Đâu có ai thấu hiểu cho nổi khổ của đàn ông đâu?. 

Becuoi

Tội nghiệp đàn ông quá xá luôn, đọc lời tâm sự của em Đạn, chị Sầu muốn phóng độc châm giải thoát dùm mấy ông, cho sống không xong, chết cũng không được, oằn oại đau đớn Face-with-rolling-eyes4 Rollin Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#19
(2022-08-16, 12:08 PM)TeaOla Wrote: Giữa 1 vs 5, em chọn 1 vì em đã có vài cái áo màu #5 rồi Biggrin

Good choice!   Tulip4  Màu đó đi ban ngày hay buổi tối đều đẹp.

PS.  Oh chị thấy bên kia em muốn mua áo dài cho bé thì em mua vải gấm để kg bị nhăn, vải mềm và mịn cho da của bé nữa.  Tiểu công chúa nhà em cưng quá là cưng à.   Heavy-black-heart4  Bé biết đi em cho xí xọn áo dài được rồi.  Họ có bán mấy đôi hài nhung, khăn đống nguyên bộ để đi chung với áo dài cưng lắm đó em.  Bé con nhà chị được cô may áo dài cho mặc từ lúc biết đi đó mà chị cho mặc với boots và tennis shoes vì nghịch quá, leo trèo lung tung.   Lol Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#20
(2022-08-16, 12:09 PM)TeaOla Wrote: SB không thích màu sáng hả?

Màu tối mặc thấy người gọn gàng hơn màu sáng  Biggrin

Reply
#21
Tuỳ dáng người kiểu này hơi khó mặc.

Nếu Tea thích kiểu này, màu #4 có lẽ dể mặc và nhìn gọn.

Màu nào cũng đẹp, #3 sắc màu nhìn hơi buồn.

Là ý riêng của chị Cỏ thôi, nói đại vậy mà.  Shy
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#22
(2022-08-16, 01:14 PM)Dan. Wrote: Nghe lời chị, em zoom to lên mà có thấy dao thấy kéo nào đâu trời?. Chị thấy thì chỉ cho em xem với.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Quan trọng là luyện tập thôi chị ơi, có thể tập yoga, thể dục thẩm mỹ, nhảy zumba zum bốn, shuffer dance gì đó cũng được mà. Nghe mọi người bảo thế.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Không dao kéo (lol) thì ps hơi đậm tay và dùng mấy cái beauty apps gì đó. Shy
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#23
(2022-08-16, 08:27 PM)Green Grass Wrote: Không dao kéo (lol) thì ps hơi đậm tay và dùng mấy cái beauty apps gì đó. :shy:

 Bạn Cỏ là chuyên gia chọc ghẹo cho người ta phải nghĩ thật và nói sai (trái) không thôi. 

Đâu có đàn ông nào ở không mà đi nhìn vào cái khuôn mặt của cô Jeniffer này, rõ ràng là dùng beauty apps để chỉnh sửa rồi, người ta dòm là dòm chỗ khác kia, nếu muốn biết đàn ông dòm cái gì trước nhất thì mở một cái poll thăm dò ý kiến đi, biết liền hà.   :grinning-face-with-smiling-eyes4:

Toàn là sử hư mình không thôi....   :Rollin:
Love is now or never...
Reply
#24
(2022-08-16, 10:37 PM)Dan. Wrote:  Bạn Cỏ là chuyên gia chọc ghẹo cho người ta phải nghĩ thật và nói sai (trái) không thôi. 

Đâu có đàn ông nào ở không mà đi nhìn vào cái khuôn mặt của cô Jeniffer này, rõ ràng là dùng beauty apps để chỉnh sửa rồi, người ta dòm là dòm chỗ khác kia, nếu muốn biết đàn ông dòm cái gì trước nhất thì mở một cái poll thăm dò ý kiến đi, biết liền hà.   Grinning-face-with-smiling-eyes4

Toàn là sử hư mình không thôi....   Rollin

Phong trào mở poll đang hót hót đó anh Đạn. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Trong khi chờ đợi anh Dan mở cái pồ, vậy chớ đàn ông ở không nhìn cái gì. Anh Dan nghĩ trái sai nói phải thật nghe i ... Smiling-face-with-halo4

 

Nghi nghi cái câu này lắm đó nha, nha nha. Shy

(2022-08-16, 12:56 PM)Dan. Wrote: Kiểu này thêm 2 đứa nữa chắc cũng... y nguyên .  Rollin
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#25
(2022-08-16, 02:03 PM)Dan. Wrote: Dạ, em biết mà, câu trả lời chắc là không rồi, thế nên bọn đàn ông tụi em hay lôi mấy cái hình của mấy cô người mẫu, hoa hậu về săm soi, phóng to hết cỡ, rồi dòm chỗ này chỉ chỗ kia cốt là muốn tìm xem có dao có kéo gì trong đó không thôi, vậy mà còn bị mang tiếng oan là dê là dẫm, là thích nhìn gái đẹp, oan không bút nào tả xiết.   Face-with-rolling-eyes4

Sẵn tiện đây cũng xin truyền luôn lại cho chị em một kinh nghiệm của ông bà từ xưa để lại, nếu có muốn tham khảo ý kiến chi đó về thời trang hoặc thẩm mỹ thì tốt nhất là nên hỏi người thân hoặc bạn bè, chớ nên hỏi ý kiến của anh xã mình, bởi câu trả lời luôn là, em mặc như vậy, em trang điểm như vậy, em đeo cái kính ấy, mang đôi giày ấy hay cầm cái túi xách ấy như vậy là đẹp lắm rồi, kiểu như anh nông dân của ông  Nguyễn Bính trong bài thơ Chân quê, Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh... Có hai lý do để anh ấy khuyên thế:

1/ Anh ấy không muốn cho vợ mình đep ra, nhất là dưới mắt mấy tên khác, vì SỢ. Còn hỏi sợ cái gì thì tui không dám nói ra, đàn ông với nhau coi vậy mà hiểu nhau rõ lắm. Thời buổi khó khăn, để hở chúng rinh, để kín chúng rình, nguy hiểm tứ bề luôn.  Biggrin

2/ Đa số (nhấn mạnh chữ đa số nha) anh xã ít quan tâm đến chuyện thời trang và thẩm mỹ của vợ mình vì bận lo nhìn cách trang điểm và gu ăn mặc của... các cô khác!. Thế nên dù có yêu vợ mình cách mấy đi nữa, có chung tình cách mấy đi nữa nhưng khi đi với vợ, liếc qua bên kia có một em mặc áo hai dây có dáng trễ nãi một chút là dòm liền, dòm lia dòm lịa không trật phát nào luôn. Nếu có bị vợ phát hiện, nhéo cho một cái đau thấu xương cũng ráng vớt vác lại, Ờ, con người mà em, làm sao mà vô tình trước cái đẹp được. Rồi khi gặp bạn bè thế nào cũng lôi cô kia ra mà kể cho tụi nó nghe, khen đẹp này đẹp nọ đủ chỗ cho coi.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đàn ông luôn có những mâu thuẫn trong người, cái được quyền khen, được quyền góp ý thì không chịu làm, cái không được quyền thì lại muốn nói đến... Đâu có ai thấu hiểu cho nổi khổ của đàn ông đâu?. 

Becuoi

Thấy không, có ai thấu hiểu cho nổi khổ của đàn bà đâu.

Đàn ông cứ muốn nói đến; đàn bà cứ phải diện cho đẹp cho ông hàng xóm ngắm. Shy
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#26
(2022-08-16, 11:05 PM)Green Grass Wrote: Phong trào mở poll đang hót hót đó anh Đạn. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Trong khi chờ đợi anh Dan mở cái pồ, vậy chớ đàn ông ở không nhìn cái gì. Anh Dan nghĩ trái sai nói phải thật nghe i ... Smiling-face-with-halo4
...........

Nghi nghi cái câu này lắm đó nha, nha nha. Shy

 - Thế theo bạn Cỏ, bạn khuyên tui nên nhìn cái gì?. Bạn thật lòng trước đi, tui thật lòng theo.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

- Thấy chưa, cứ nghĩ gì đâu đâu không ah, làm tui bắt chước nghĩ theo. Người ta nói còn y nguyên là còn y nguyên cái vóc dáng, cái dáng vẽ bề ngoài thôi, bạn nghĩ chi mà nghĩ xa thế, làm tui nghĩ còn... xa hơn bạn cả cây số lun.  Rollin

(2022-08-16, 11:08 PM)Green Grass Wrote: Thấy không, có ai thấu hiểu cho nổi khổ của đàn bà đâu.

Đàn ông cứ muốn nói đến; đàn bà cứ phải diện cho đẹp cho ông hàng xóm ngắm. Shy


 Rồi, coi như huề hén, không ai nợ nần gì ai nha. 


Becuoi
Love is now or never...
Reply
#27
(2022-08-16, 11:18 PM)Dan. Wrote:  - Thế theo bạn Cỏ, bạn khuyên tui nên nhìn cái gì?. Bạn thật lòng trước đi, tui thật lòng theo.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

- Thấy chưa, cứ nghĩ gì đâu đâu không ah, làm tui bắt chước nghĩ theo. Người ta nói còn y nguyên là còn y nguyên cái vóc dáng, cái dáng vẽ bề ngoài thôi, bạn nghĩ chi mà nghĩ xa thế, làm tui nghĩ còn... xa hơn bạn cả cây số lun.  Rollin

 

Anh Dạn khun thế. Shy

Anh Dan hỏi thì thôi hong ấy, anh Dan nhìn cái lưng i. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Là nàng đi đâu, thì chàng cứ nhìn thẳng trước, nối bước sau lưng mà đi theo tới đó. Winking-face4




(2022-08-16, 11:18 PM)Dan. Wrote:  
- Thấy chưa, cứ nghĩ gì đâu đâu không ah, làm tui bắt chước nghĩ theo. Người ta nói còn y nguyên là còn y nguyên cái vóc dáng, cái dáng vẽ bề ngoài thôi, bạn nghĩ chi mà nghĩ xa thế, làm tui nghĩ còn... xa hơn bạn cả cây số lun.  Rollin

Cỏ cũng nghĩ vậy đó, 2 cái tai, 2 cái tay, 2 cái chân, 2 cái gì cũng còn ... y nguyên. Shy




(2022-08-16, 11:18 PM)Dan. Wrote:  Rồi, coi như huề hén, không ai nợ nần gì ai nha. 


Becuoi


Vậy cỏ bên nào cũng xanh. Hihihi.
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply