Đạn bại não,
#16
Hồi sau đây:

Sau đó thì tao tiếp tục sinh hoạt ở hai bên như mọi người đã biết. Bên đó nick Rùa, bên đây Ngại Đạn. Mày cũng vậy, đúng không?. Rồi mày cũng chẳng biết làm cách nào mà tái hợp lại với cô bạn của mày, cùng song kiếm bên ấy bích, anh qua em lại, vẽ thâm tình ngày càng thắm thiết. Điều ấy lúc đầu tao cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng cho qua, chuyện thiên hạ mà, có hợp có tan, tan rồi lại hợp, như chuyện vợ chồng, lúc mưa lúc nắng thôi, ai biết trước kết quả đâu mà ngờ?.

Đỉnh điễm của sự việc lại xảy ra, thật trùng hợp, mày và cô bạn thân của mày cùng ghét một người ở đây, thật ra thì mày là người ghét nhất. Việc thương ai, mến ai, ghét ai tao không ý kiến, không chỏ miệng vào. Nhưng rất khó chịu khi mày và cô ấy lại công khai (lại công khai) nhắc dến tên người ấy ở bên đó, tha hồ mắng xéo chửi xiên người ta trong khi người ta tuy có qua đó đọc nhưng không tham gia vào, khôg biện minh gì được. Đời tao tuy không hơn gì mày nhiều thiệt. cỡ 10-2 thôi, tao 10 mày 2 nha,  Biggrin nhưng ghét nhất cái trò nói xấu sau lưng người khác. Không trách khi chuyện ấy nếu như nó xảy ra trong vòng bí mật, đằng này mày cứ bô bô cái mỏ, rống lên chửi giữa chốn công khai, điều ấy làm tao nổi điên lên liền. Dĩ nhiên vẫn biết phép lịch sự tối thiểu đủ hơn mày, vào nhẹ nhàng nói, Mong hai bạn đừng nên nói xấu sau lưng người không có ở đây...

Ai ngờ mày và cô bạn mày phản ứng lại, nhất là mày, cậy thế cậy quyền theo kiểu chó cậy gần nhà, rống to lên chửi lại tao, hỏi có tức không?. Mày thích thì tao chìu, chơi mày luôn, sợ quái gì, tao tin tao nói đúng mà. Sau trận ấy tao chính thức rời bỏ bên ấy, qua bên này luôn. Lại gặp mày!. haha. Nhưng tao luôn tỉnh queo, nước sông không đụng nước giếng, mày chơi ở đâu và với ai cũng thây kệ mày, tao cũng vậy thôi. Cứ tưởng mày thông minh để cũng coi trọng cái giao ước ngầm ấy, hóa ra não của mày coi vậy mà còn ngắn hơn tao, chỗ tao ang9 nói chuyện, lơn tơn đi vào cười cầu tái làm quái gì cho sinh chuyện. 

Tao kể vậy mày thấy có đúng không?. Có sai chỗ nào không?. Nếu sai có quyền đính chính. Có cần kê thêm vài vụ việc khác nữa không?. Nên nhớ là phải ráng động não lên mà biện minh bằng những lý lẽ nghe được được chút nha, đừng xài ba cái lời rẻ tiền, đầu đường xó chợ kia nữa nha ku. Tao cũng mệt với mày lắm rồi đó.

Becuoi
Love is now or never...
Reply
#17
Mày nói thì cũng phải chờ cho ngườ ta nói nữa chứ, từ từ mà tốn chứ mậy. 

Nên nhớ là tao không xét đoán mày trên sự việc xảy ra, tao có nói rồi mà. Tao xét đoán mày trên cái cách hành xử trước việc đó thôi, hiểu chưa ku?.  Phân biệt cho rõ chỗ này đi. Tỷ như mày nhiều lần mày nói mày có lỗi với vợ mày, mày xin lỗi, mày làm hòa gì đó cũng thây kệ mày, chuyện của nhà mày, tao không dư hơi để tìm hiểu, chả nhẽ lúc mày sướng mày có chia cho tao không mà tao phải hiểu cho kỹ?. Tỷ như chuyện mày nói xấu sau lưng người khác tao cũng đâu có quan tâm là mày nói đúng hay nói sai, mà cái đáng nói ở đây là cái cách mày hành xử  thôi.

Đừng nêu lý do không có cô ta ở đây để minh chứng cho việc đúng sai, hãy tự hỏi việc nói xấu sau lưng người khác là đúng hay sai thôi. Sao mày ngu quá vậy trời?.

Thêm:

Nội cái việc công khai lôi tên của người ta ra để nói cũng đủ thấy mày chơi dơ cỡ nào rồi. Trong khi tao thừa lịch sự để viết cô bạn của mày cho hợp lệ thì mày toang toàng nêu ra tên người ta ra rồi, một là xúc phạm người ta quá đáng, hai là chả nhẽ mày chỉ có duy nhất một người bạn đó thôi sao?. Thế còn cái danh sách Tìm bạn thất lạc lúc trước mày đăng ở đây là xạo à?. Chọc giận vợ mày bằng cách đó đó hả thằng tồi?. Làm người ai lại làm thế?. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply
#18
(2022-08-11, 03:52 PM)Dan. Wrote: Hồi sau đây:

Sau đó thì tao tiếp tục sinh hoạt ở hai bên như mọi người đã biết. Bên đó nick Rùa, bên đây Ngại Đạn. Mày cũng vậy, đúng không?. Rồi mày cũng chẳng biết làm cách nào mà tái hợp lại với cô bạn của mày, cùng song kiếm bên ấy bích, anh qua em lại, vẽ thâm tình ngày càng thắm thiết. Điều ấy lúc đầu tao cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng cho qua, chuyện thiên hạ mà, có hợp có tan, tan rồi lại hợp, như chuyện vợ chồng, lúc mưa lúc nắng thôi, ai biết trước kết quả đâu mà ngờ?.

Đỉnh điễm của sự việc lại xảy ra, thật trùng hợp, mày và cô bạn thân của mày cùng ghét một người ở đây, thật ra thì mày là người ghét nhất. Việc thương ai, mến ai, ghét ai tao không ý kiến, không chỏ miệng vào. Nhưng rất khó chịu khi mày và cô ấy lại công khai (lại công khai) nhắc dến tên người ấy ở bên đó, tha hồ mắng xéo chửi xiên người ta trong khi người ta tuy có qua đó đọc nhưng không tham gia vào, khôg biện minh gì được. Đời tao tuy không hơn gì mày nhiều thiệt. cỡ 10-2 thôi, tao 10 mày 2 nha,  Biggrin  nhưng ghét nhất cái trò nói xấu sau lưng người khác. Không trách khi chuyện ấy nếu như nó xảy ra trong vòng bí mật, đằng này mày cứ bô bô cái mỏ, rống lên chửi giữa chốn công khai, điều ấy làm tao nổi điên lên liền. Dĩ nhiên vẫn biết phép lịch sự tối thiểu đủ hơn mày, vào nhẹ nhàng nói, Mong hai bạn đừng nên nói xấu sau lưng người không có ở đây...

Ai ngờ mày và cô bạn mày phản ứng lại, nhất là mày, cậy thế cậy quyền theo kiểu chó cậy gần nhà, rống to lên chửi lại tao, hỏi có tức không?. Mày thích thì tao chìu, chơi mày luôn, sợ quái gì, tao tin tao nói đúng mà. Sau trận ấy tao chính thức rời bỏ bên ấy, qua bên này luôn. Lại gặp mày!. haha. Nhưng tao luôn tỉnh queo, nước sông không đụng nước giếng, mày chơi ở đâu và với ai cũng thây kệ mày, tao cũng vậy thôi. Cứ tưởng mày thông minh để cũng coi trọng cái giao ước ngầm ấy, hóa ra não của mày coi vậy mà còn ngắn hơn tao, chỗ tao ang9 nói chuyện, lơn tơn đi vào cười cầu tái làm quái gì cho sinh chuyện. 

Tao kể vậy mày thấy có đúng không?. Có sai chỗ nào không?. Nếu sai có quyền đính chính. Có cần kê thêm vài vụ việc khác nữa không?. Nên nhớ là phải ráng động não lên mà biện minh bằng những lý lẽ nghe được được chút nha, đừng xài ba cái lời rẻ tiền, đầu đường xó chợ kia nữa nha ku. Tao cũng mệt với mày lắm rồi đó.

Becuoi

Hihi,
Cưng ăn nói mập mờ như vậy mà xem là bằng chứng hả Đạn?  
Anh nói xấu ai,
câu chuyện đầu đuôi thế nào,
cưng nói rõ cho anh nghe đi Đạn.

Còn chuyện tuổi tác, 
Hihi,
cưng tự cho cưng 10 tuổi
và anh 2 tuổi, 
chẵng khác gì lý luận của bọn trẻ con.
See-through me in you
Reply
#19
(2022-08-11, 04:07 PM)Dan. Wrote: Mày nói thì cũng phải chờ cho ngườ ta nói nữa chứ, từ từ mà tốn chứ mậy. 

Nên nhớ là tao không xét đoán mày trên sự việc xảy ra, tao có nói rồi mà. Tao xét đoán mày trên cái cách hành xử trước việc đó thôi, hiểu chưa ku?.  Phân biệt cho rõ chỗ này đi. Tỷ như mày nhiều lần mày nói mày có lỗi với vợ mày, mày xin lỗi, mày làm hòa gì đó cũng thây kệ mày, chuyện của nhà mày, tao không dư hơi để tìm hiểu, chả nhẽ lúc mày sướng mày có chia cho tao không mà tao phải hiểu cho kỹ?. Tỷ như chuyện mày nói xấu sau lưng người khác tao cũng đâu có quan tâm là mày nói đúng hay nói sai, mà cái đáng nói ở đây là cái cách mày hành xử  thôi.

Đừng nêu lý do không có cô ta ở đây để minh chứng cho việc đúng sai, hãy tự hỏi việc nói xấu sau lưng người khác là đúng hay sai thôi. Sao mày ngu quá vậy trời?.

Thêm:

Nội cái việc công khai lôi tên của người ta ra để nói cũng đủ thấy mày chơi dơ cỡ nào rồi. Trong khi tao thừa lịch sự để viết cô bạn của mày cho hợp lệ thì mày toang toàng nêu ra tên người ta ra rồi, một là xúc phạm quá đáng, hai là chả nhẽ mày chỉ có duy nhất một người bạn đó thôi sao?. Thế còn cái danh sách Tìm bạn thất lạc lúc trước mày đăng ở đây là xạo à?.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hihi,
Cưng đọc cái thread tìm bạn thất lạc,
mà không đủ hiểu là anh chỉ ghẹo đùa thôi hả cưng.

Cưng quả thật là không có não,
chứ từ bại não vẫn còn chưa đủ thích hợp để dùng cho cưng.
See-through me in you
Reply
#20
(2022-08-11, 03:24 PM)Dan. Wrote: Chắc ngồi suy nghĩ  lung lắm  mới rặn ra đuọc mấy cáu rẻ riền này phãi không?. Tính chọc tức cho tao nổi điên lên như đã từng có lần tao chọc cho mày tức đỏ mặt lên ở bên kia hả?. Mơ đi mày, khó lắm.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nói thẳng ra thì tao chẳng căm thù mày, như mày nghĩ đâu, thù gì với mày mà phải căm?. Thực tế là tao khinh bỉ con người của mày, khinh bỉ cái tư cách của mày thì đúng hơn. Chữ KHINH Bỉ viết hoa luôn. Lý do?. Vì tao với mày đã từng lần đầu gặp nhau ở bên kia, nơi cái web mà cô bạn của mày làm chủ, nhớ không?. Tuy không thân lắm nhưng cũng có nói chuyện qua lại. Rồi mày và cô bạn mày cùng rủ nhau lập một cái web riêng khác, được ít lâu thì xảy ra xích mích, cạch mặt nhau ra, nói xấu nhau qua lại rồi từ biệt. Cũng may khi ấy cô bạn mày òn coi trọng tao, bao nhiêu chuyện xấu xa của mày cổ kể cho tao nghe hết, tao còn lưu trong máy đây. Nhưng với tao khi ấy không quan tâm đến những chuyện dính dáng đến cá nhân nên cũng không vội kết luận tư cách của mày làm gì. Nhưng khi qua đây, nhìn thấy cái cảnh vợ chồng mày ghen tuông với nhau, ghen rồi huề, huề rồi ghen, một thời náo loạn VB, chuyện đó ai cũng biết. Tao không tham gia vào, và cũng không vội kết luận chuyện đúng sai, nhưng có âm thầm quan sát mày, coi cái cách một thằng đàn ông xử sự với vợ mình ra sao, thì ủa thật mày là loại đàn ông không ra gì, sự khinh bỉ dần xuất hiện trong đầu. Ai đời một thằng đàn ông có vợ rồi, vợ mình cũng chơi ở đây vậy mà dám công khai danh tánh bồ lớn bồ nhỏ của mình trước mắt bàn dân thiên hạ được chứ?. Không tự biết nhục cho hành động ấy mà còn huyenh6 hoang tuyên bố giữa trời đất luôn. Tao nói có sai về con người của mày không?.

Rồi thì cái chuyện gia đình mày cũng qua, giờ đã yên ấm hay không tao không cần biết, chuyện riêng của gia đình  mày tao không quan tâm, chỉ biết mày quả là có tài, nịnh nọt giỏi hay luồn cúi  giỏi cũng không ảnh hưởng gì đến tao, hưng lúc đó sự khinh miệt trong tao đối với mày càng lớn hơn, thế thôi. Quyền khinh miệt mày tao vẫn giữ im, không bộc lộ ra.

Muốn biết tại sao tao bộc lộ ra cái sự khinh miệt đó ra không?. Muốn biết lý do tại sao tao gọi mày là thằng mang thân xác đàn ông lại còn ng tính đàn bà bên trong không?. Đón xem hồi sau sẽ rõ... 

Becuoi

Những chuyện này tao cũng có thể làm chứng. Cô nàng đó cũng kể tất cả cho tao nghe những hành vi dê dẫm cho ku này đối với cô ta như thế nào. hahaha, thì ra không phải chỉ có tao là cô nàng tâm sự, mà cũng tâm sự với cả mày nữa.... Ôi đàn bà Shy

Reply
#21
(2022-08-11, 04:19 PM)Ech Wrote: Những chuyện này tao cũng có thể làm chứng. Cô nàng đó cũng kể tất cả cho tao nghe những hành vi dê dẫm cho ku này đối với cô ta như thế nào. hahaha, thì ra không phải chỉ có tao là cô nàng tâm sự, mà cũng tâm sự với cả mày nữa.... Ôi đàn bà  Shy

Chuyện 2 đứa cưng đang nói đến là chuyện đã xảy ra giữa anh và Yêu Anh Dại Khờ?
See-through me in you
Reply
#22
(2022-08-11, 04:21 PM)Tiểu Tà Wrote:
Chuyện 2 đứa cưng đang nói đến là chuyện đã xảy ra giữa anh và Yêu Anh Dại Khờ?

Tao có thể khẳng định đó là chuyện giửa mày và PV Biggrin

Reply
#23
(2022-08-11, 04:16 PM)Tiểu Tà Wrote:
Hihi,
Cưng ăn nói mập mờ như vậy mà xem là bằng chứng hả Đạn?  
Anh nói xấu ai,
câu chuyện đầu đuôi thế nào,
cưng nói rõ cho anh nghe đi Đạn.

Còn chuyện tuổi tác, 
Hihi,
cưng tự cho cưng 10 tuổi
và anh 2 tuổi, 
chẵng khác gì lý luận của bọn trẻ con.

Mày cần bằng chứng hả?. Đừng nhắc dến Tào Tháo, coi chừng ổng đang đúng sau lưng mày đó nha.  Rollin

Lại ngu nữa, tuổi tác gì ở đây, ý tao nói luận về cái xấu kìa, tao tự nhận cũng không hơn gì mày cho mày khỏi kêu tao là thánh nhân, tao cũng là người phàm như mày thôi, cũng có cái xấu như mày, nhưng không hơn mày nhiều lắm, trong thang diểm 10 về cái tốt, tao 10 điểm, còn mày chỉ có 2 diểm tốt thôi, rõ chưa?.

Becuoi
Love is now or never...
Reply
#24
(2022-08-11, 04:23 PM)Ech Wrote: Tao có thể khẳng định đó là chuyện giửa mày và PV Biggrin

Có chuyện đó nữa à?
Câu chuyện như thế nào, cưng có thể nói cho anh biết rõ không cưng?
See-through me in you
Reply
#25
(2022-08-11, 04:26 PM)Tiểu Tà Wrote:
Có chuyện đó nữa à?
Câu chuyện như thế nào, cưng có thể nói cho anh biết rõ không cưng?

Về hỏi vợ mày đi, vợ mày đánh ghen rồi mà Biggrin giả mù sa mưa, phát tởm Becuoi

Reply
#26
(2022-08-11, 04:25 PM)Dan. Wrote: Mày cần bằng chứng hả?. Đừng nhắc dến Tào Tháo, coi chừng ổng đang đúng sau lưng mày đó nha.  Rollin

Lại ngu nữa, tuổi tác gì ở đây, ý tao nói luận về cái xấu kìa, tao tự nhận cũng không hơn gì mày cho mày khỏi kêu tao là thánh nhân, tao cũng là người phàm như mày thôi, cũng có cái xấu như mày, nhưng không hơn mày nhiều lắm, trong thang diểm 10 về cái tốt, tao 10 điểm, còn mày chỉ có 2 diểm tốt thôi, rõ chưa?.

Becuoi

Hihi,
Cưng còn con nít và háo thắng quá.
Cưng có thể tự phong cho cưng như thế nào lại không được.
Hành động đó chỉ có bọn ngu ngốc, yếu kém, tranh giành,
hòng che giấu cái thua thiệt của họ thôi cưng ơi.

Cưng nói tiếp bằng chứng gì gì đó đi.
Đừng có lãng phí thời gian của anh nữa nha cưng.
See-through me in you
Reply
#27
Thế thằng Tà kia, mày có cần biết mày và bạn mày đã công khai nói xấu ai ngoài diễn đàn bên kia không?. Cũng vì chuyện đó mà tao chửi nhau với mày đó?. Ngon thì hỏi luôn đi. Cho vừa lòng vừa dạ mày để khỏi vu oan cho tao là đơm đặt chuyện nói xấu mày.    Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply
#28
(2022-08-11, 04:28 PM)Ech Wrote: Về hỏi vợ mày đi, vợ mày đánh ghen rồi mà  Biggrin giả mù sa mưa, phát tởm  Becuoi

Hihi,
Cưng xạo quá ếch.
Vơ anh có máu ghen,
đụng chút là ghen.
Chứ nào phải là anh làm bậy mà ghen đâu ếch.

Đừng múa vòng vòng như vũ nữ nữa cưng ơi.
Câu chuyện 8 giang hồ nói anh dê cô ta,
cưng nói cho anh được rõ đi ếch.
See-through me in you
Reply
#29
(2022-08-11, 04:32 PM)Dan. Wrote: Thế thằng Tà kia, mày có cần biết mày và bạn mày đã công khai nói xấu ai ngoài diễn đàn bên kia không?. Cũng vì chuyện đó mà tao chửi nhau với mày đó?. Ngon thì hỏi luôn đi. Cho vừa lòng vừa dạ mày để khỏi vu oan cho tao là đơm đặt chuyện nói xấu mày.    Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hihi,
thì anh đang chờ cưng nói nè Đạn.
See-through me in you
Reply
#30
(2022-08-11, 04:32 PM)Dan. Wrote: Thế thằng Tà kia, mày có cần biết mày và bạn mày đã công khai nói xấu ai ngoài diễn đàn bên kia không?. Cũng vì chuyện đó mà tao chửi nhau với mày đó?. Ngon thì hỏi luôn đi. Cho vừa lòng vừa dạ mày để khỏi vu oan cho tao là đơm đặt chuyện nói xấu mày.    Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nó còn giả vờ đánh trống lãng là không biết là mày nói đến PV, hỏi ngược lại YEDK à? Má ơi cái thằng nó bóng đến độ chết người đi được. Vợ nó đánh ghen ầm ầm, gái già gái trẻ gì cũng đánh ghen tứ phía, đánh ghen từ Làn Sóng Việt qua tới Xóm La Cà mà nó làm bộ như không biết gì. Chưa nói qua đến VB đánh ghen rầm rỉ luôn, đánh ghen danh sách "chợ tình" của nó, đánh ghen luôn cô bạn già của nó Biggrin

Reply