Vì sao con người ta ngu lâu?
#1
Đọc các xã luận thu thập của tờ Việt Luận thấy khôi hài quá, đăng lại bà con xem chơi.  Winking-face4



Vì sao con người ta ngu lâu?
(Nhân đọc từ Facebooker Lê Xuân Nghĩa)
Nguyễn Kim Chi

[Image: 22c50312-61eb-49ba-a348-3d9198f904d0.jpg]
Hình: Ngôi sao truyền thông Lê Văn Cương

Khó ai trả lời được câu hỏi này một cách đơn giản. Nó là kết quả của giáo dục, tuyên truyền một chiều làm cho trí não bị tê liệt dần, nhìn một chiều mãi rồi quên, mất đi khả năng lật ngược vấn đề mà xem cho kỹ để nhận thức đúng đắn sự vật. Vậy nên thường là “thấy đỏ tưởng chín” và bị lừa gạt rồi mà vẫn tiếp tục sai lầm…

Ban đầu có khi chỉ một vài người tin vào tuyên truyền thôi, nhưng dần dần vì không có thông tin khác cho nên niềm tin bị sai lệch và trở nên phong trào.

Chẳng hạn, nhiều mục tiêu của chủ nghĩa xã hội đã thực hiện ở nhiều nước nhưng vì không ai nói điều này cho nên vẫn tin là “chủ nghĩa tư bản giãy chết” – điều có thể tin cách đây hàng 100 năm, nhưng không phải là ngày nay.

Đâu đó tôi đã từng nói về cái Trại súc vật và so sánh con gà bị đem nhốt, mất tự do một thời gian đã trở thành con “gà công nghiệp” như thế nào…

Mời đọc lập luận sau đây của bạn Lê Xuân Nghĩa



HAI MẶT CỦA MỘT VẤN ĐỀ



– Tôi vẫn không hiểu nổi một bộ phận lớn người Việt Nam họ nhân danh điều gì để xúc phạm, nhục mạ dân tộc và đất nước Ukraine đang phải vật lộn với cuộc chiến vệ quốc?



– Việt Nam chúng ta thì được quyền “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Nhưng Ukraine thì không được phép. Chính phủ Ukraine phải nên đầu hàng Nga sớm và theo Nga để “người dân đỡ phải chết chóc”


– Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hoà được phép bỏ Thủ đô để di tản nhằm bảo toàn lực lượng. Nhưng Ukraine thì không có quyền. Chưa di tản đã bị chửi là “hèn nhát”, là “đu càng”.



– Ngân khố Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hoà trống rỗng nên kêu gọi “Tuần lễ vàng” để ủng hộ Chính phủ được xem là “biết dựa vào dân”. Nhưng Ukraine kêu gọi người dân quyên góp ủng hộ chính quyền thì nhục mạ là “bòn rút của dân”, là “làm khổ dân”



– Việt Nam nhận viện trợ từ viên đạn cho đến cái gạc cứu thương trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ thì được gọi là bè bạn năm châu yêu chuộng chân lý và hoà bình giúp đỡ. Còn Ukraine nhận viện trợ để chống Nga xâm lược thì bị chửi là “ăn bám”, là “ăn xin”, là “không tự lực, tự cường”, là “chư hầu của bọn tư bản”.



– Việt Nam chúng ta tổn thất vô cùng lớn lao ở cuộc tổng tiến công và vận động quần chúng nổi dậy giành chính quyền vào dịp Tết Mậu Thân năm 1968. Nhưng chúng ta chiến thắng về mặt chiến lược và là tiền đề quan trọng cho chiến thắng Mùa xuân năm 1975. Nhưng Ukraine lỡ thua ở trận địa nào đó thì sỉ nhục là “ăn hại” và “thua đến nơi rồi. Đầu hàng đi chứ còn gì nữa”



– Có những trận đánh, Việt Nam ta hy sinh cả gần nghìn chiến sỹ trong 1 ngày. Và tất nhiên đó là sự hy sinh anh dũng và can đảm để giữ từng tấc đất quê hương. Nhưng quân đội Ukraine tử vong ở các trận đánh chỉ mới con số 100 người/ngày đã bị chửi bới, mạt sát là “nướng quân”, là “đâm đầu vào chỗ chết”



– Việt Nam chúng ta có quyền trường kỳ kháng chiến với 9 năm chống Pháp, gần 21 năm chống Mỹ và 10 năm đánh quân Bành trướng Trung Quốc. Nhưng Ukraine thì không được phép, mà phải thắng nhanh cơ. Một đến 2 tháng phải thắng Nga thì mới tài giỏi. (!)



– Trong kháng Pháp, Mỹ và đánh Trung Quốc. Nhân dân, đồng bào chúng ta đều gồng gánh, bế bồng nhau đi sơ tán đến các vùng an toàn. Chỉ khác mỗi cái là ko ra khỏi nước, bởi có muốn ra cũng đâu có nước nào cho sang. Nhưng người dân Ukraine được các quốc gia láng giềng tiếp nhận di tản một cách chu đáo và đầy đủ thì họ xúc phạm, nhục mạ là “hèn nhát, bỏ chạy”



– Ngay bây giờ Việt Nam vẫn còn nhận viện trợ nước ngoài, khi mà chúng ta đã “phát triển huy hoàng và vượt bậc”. Mà viện trợ đó hầu hết đến từ các quốc gia tư bản và phương Tây. Nhưng Ukraine thì bị nhục mạ là “bám gót tư bản”, là “ăn xin quốc tế”



Ngay cả báo chí, truyền thông đưa tin tôi cũng có cảm giác là Việt Nam chúng ta chưa bao giờ phải chịu cảnh chiến tranh; chưa bao giờ phải chống quân xâm lược; và chưa bao giờ phải nhận viện trợ, giúp đỡ từ bên ngoài hay sao ấy.



Đạo lý gì đây hả trời? Họ nói mà không ngượng mồm sao?



Khi một đất nước mà có “bộ phận lớn người dân” tráo trở, xảo ngôn, chà đạp lên chân lý và lẽ phải thì đất nước đó khó mà nhận được sự tôn trọng của thế giới


Lê Xuân Nghĩa

/* nguồn: https://vietluan.com.au/82911/vi-sao-con...a-ngu-lau/

Chú thích
Việt Nam Dân chủ cộng hoà:  https://en.wikipedia.org/wiki/North_Vietnam
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#2
Tui thì ghét mấy con chó già ở nước ngoài mà vẫn ngu đần không thấy được gì Becuoi

Reply
#3
Dạ, cái đó gọi là ngu có hệ thống, ngu có tổ chức.  Winking-face4
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#4
Mịa cái dân gì mà tự nguyện ngu, tối ngày xem mấy đài tuyên truyền của việt+ dù ở nước ngoài Becuoi

Reply
#5
(2022-08-09, 12:08 AM)Ech Wrote: Mịa cái dân gì mà tự nguyện ngu, tối ngày xem mấy đài tuyên truyền của việt+ dù ở nước ngoài Becuoi

 Chắc tự vì ngoại ngữ kém quá.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#6
(2022-08-09, 10:29 AM)005 Wrote:  Chắc tự vì ngoại ngữ kém quá.

Anh 5 à, Lan cũng là 1 trong những người rất kém về ngoại ngữ nè anh. Nhưng Lan cũng không thích xem hay đọc bất cứ tìn tức gì từ bên VN đưa ra hết....Ngay cả những phim ảnh cũng vậy luôn! Lan chẳng thà tìm tin tức của người Ngoại Quốc đọc, không hiểu thì vô nhờ bác GG dịch dùm, không hiểu nữa thì im luôn thôi hà, đừng đổ thừa vì họ kém Ngoại Ngữ nữa, Lan...pùn lắm đó nha! (giỡn) Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#7
(2022-08-09, 10:39 AM)TTTT Wrote: Anh 5 à, Lan cũng là 1 trong những người rất kém về ngoại nggữ nè anh. Nhưng Lan cũng không thích xem hay đọc bất cứ tìn tức gì từ bên VN đưa ra hết....Ngay cả những phim ảnh cũng vậy luôn! Lan chẳng thà tìm tin tức của người Ngoại Quốc đọc, không hiểu thì vô nhờ bác GG dịch dùm, không hiểu nữa thì im luôn thôi hà, đừng đổ thừa vì họ kém Ngoại Ngữ nữa, Lan...pùn lắm đó nha! (giỡn) Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Lol

Nếu Lan không tôn thờ chủ nghĩa cộng sản, không tối ngày bênh vực cho mấy thằng chóp bu đang cầm quyền ở Việt Nam thì Lan là người sáng suốt và khôn ngoan hơn mấy thằng già ăn cơm mà giống ăn cám xú Rollin

Reply
#8
(2022-08-09, 10:39 AM)TTTT Wrote: Anh 5 à, Lan cũng là 1 trong những người rất kém về ngoại ngữ nè anh. Nhưng Lan cũng không thích xem hay đọc bất cứ tìn tức gì từ bên VN đưa ra hết....Ngay cả những phim ảnh cũng vậy luôn! Lan chẳng thà tìm tin tức của người Ngoại Quốc đọc, không hiểu thì vô nhờ bác GG dịch dùm, không hiểu nữa thì im luôn thôi hà, đừng đổ thừa vì họ kém Ngoại Ngữ nữa, Lan...pùn lắm đó nha! (giỡn) Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Lol

 Nếu không vì kém ngoại ngữ thì chắc là vì có một tình yêu bợ đít đời đời bất diệt kiểu lão Tố Hữu:

 Đời đời nhớ Ông

 Bữa trước mẹ cho con xem ảnh:
Ông Xta-lin bên cạnh nhi đồng
Áo Ông trắng giữa mây hồng
Mắt Ông hiền hậu, miệng Ông mỉm cười...

Trên đồng xanh mênh mông
Ông đứng với em nhỏ
Cổ em quàng khăn đỏ
Một niềm tin
Hướng tương lai, hai ông cháu cùng nhìn.

Xta-lin!
Yêu biết mấy, nghe con tập nói
Tiếng con thơ gọi Xta-lin!
Mồm con thơm sữa xinh xinh
Như con chim của hoà bình trắng trong...

Đêm qua, loa gọi ngoài đồng
Tiếng loa xé ruột, xé lòng biết bao!
Làng trên xóm dưới xôn xao
Ông sao sáng nhất trời cao băng rồi!
Xta-lin ơi!
Hỡi ôi Ông mất, đất trời có không?
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mười.

Yêu con, yêu nước, yêu đời
Yêu bao nhiêu lại yêu Người bấy nhiêu...

Ngày xưa khô héo quạnh hiu
Có người mới có ít nhiều vui tươi.
Ngày xưa đói rách tơi bời
Bây giờ mới có được nồi cơm no.

Ngày xưa cùm kẹp dày vò
Có người mới có tự do tháng ngày.
Ngày mai, dân có ruộng cày
Ngày mai độc lập, ơn này nhớ ai?

Ơn này, nhớ để hai vai
Một vai ơn Bác, một vai ơn Người.
Con còn bé dại con ơi
Mai sau con nhé, trọn đời nhớ Ông!

Thương Ông, mẹ nguyện trong lòng
Yêu làng yêu nước yêu chồng, yêu con.
Ông dù đã khuất không còn
Chân Ông còn mãi dấu son trên đường...

Trên đường quê sáng tinh sương
Hôm nay nghi ngút khói hương xóm làng
Ngàn tay trắng những băng tang
Nối liền khúc ruột nhớ thương đời đời.

5-1953

Nguồn: Tố Hữu, Việt Bắc, NXB Văn học, 1962
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#9
(2022-08-09, 10:53 AM)005 Wrote:  Nếu không vì kém ngoại ngữ thì chắc là vì có một tình yêu bợ đít đời đời bất diệt kiểu lão Tố Hữu:

......

Lan chưa bao giờ đọc hay nghe mấy bài thơ kiểu bợ đít này. Hôm nay vì anh 5 post lên đây nên ráng đọc. Đọc xong muốn ói vì không hiểu sao lại có người thích bợ đít tới kiểu đó...Không biết ông nhà thơ này có từng làm thơ nhớ ơn Cha Mẹ của ông ta được như vậy không há?
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#10
(2022-08-09, 11:08 AM)TTTT Wrote: Lan chưa bao giờ đọc hay nghe mấy bài thơ kiểu bợ đít này. Hôm nay vì anh 5 post lên đây nên ráng đọc. Đọc xong muốn ói vì không hiểu sao lại có người thích bợ đít tới kiểu đó...Không biết ông nhà thơ này có từng làm thơ nhớ ơn Cha Mẹ của ông ta được như vậy không há?

Có những người vì danh vọng, vì miếng cơm manh áo... nên sẵn sàng bợ đít, hoặc bán rẽ lương tâm của mình để ca tụng những cái xấu xa.

Những con người khác thì một là bị tẩy nảo, hai là ngu dốt bẩm sinh dù có ăn học đến bao nhiêu đi nữa cũng không phân biệt được tốt và xấu. Lol

Reply
#11
(2022-08-09, 11:08 AM)TTTT Wrote: Lan chưa bao giờ đọc hay nghe mấy bài thơ kiểu bợ đít này. Hôm nay vì anh 5 post lên đây nên ráng đọc. Đọc xong muốn ói vì không hiểu sao lại có người thích bợ đít tới kiểu đó...Không biết ông nhà thơ này có từng làm thơ nhớ ơn Cha Mẹ của ông ta được như vậy không há?

 Thì ông định nghĩa tình yêu Stalin của ông rồi nè:

"Hỡi ôi Ông mất, đất trời có không?
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mười."

Nghĩa là Stalin là thần thánh, gấp 10 lần cha mẹ chồng vợ. Shy  Ta nói không phải nâng bi bình thường vì bình thường có hai hòn. Gấp 10 là 20 hòn. Có lẽ lão Tố Hữu này là một người khá lực lưỡng, nhiều bắp thịt tay. Rollin
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#12
(2022-08-09, 11:19 AM)005 Wrote:  Thì ông định nghĩa tình yêu Stalin của ông rồi nè:

"Hỡi ôi Ông mất, đất trời có không?
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mười."


Nghĩa là Stalin là thần thánh, gấp 10 lần cha mẹ chồng vợ. Shy  Ta nói không phải nâng bi bình thường vì bình thường có hai hòn. Gấp 10 là 20 hòn. Có lẽ lão Tố Hữu này là một người khá lực lưỡng, nhiều bắp thịt tay. Rollin

Becuoi Bó tay luôn! Mắc cười nhất là câu Lan bold đậm, cười té ghế thiệt chứ hông nói giởn![Image: 3471349975.gif] [Image: 3471349975.gif]
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#13
(2022-08-09, 12:03 AM)005 Wrote: Dạ, cái đó gọi là ngu có hệ thống, ngu có tổ chức.  Winking-face4

Quote:Khó ai trả lời được câu hỏi này một cách đơn giản. Nó là kết quả của giáo dục, tuyên truyền một chiều làm cho trí não bị tê liệt dần, nhìn một chiều mãi rồi quên, mất đi khả năng lật ngược vấn đề mà xem cho kỹ để nhận thức đúng đắn sự vật. Vậy nên thường là “thấy đỏ tưởng chín” và bị lừa gạt rồi mà vẫn tiếp tục sai lầm…

Ban đầu có khi chỉ một vài người tin vào tuyên truyền thôi, nhưng dần dần vì không có thông tin khác cho nên niềm tin bị sai lệch và trở nên phong trào.

Chẳng hạn, nhiều mục tiêu của chủ nghĩa xã hội đã thực hiện ở nhiều nước nhưng vì không ai nói điều này cho nên vẫn tin là “chủ nghĩa tư bản giãy chết” – điều có thể tin cách đây hàng 100 năm, nhưng không phải là ngày nay.

Đâu đó tôi đã từng nói về cái Trại súc vật và so sánh con gà bị đem nhốt, mất tự do một thời gian đã trở thành con “gà công nghiệp” như thế nào…

........................................................................

HAI MẶT CỦA MỘT VẤN ĐỀ

Hello 005

Quote trên nói về dân Mít ngu lâu  Biggrin

CDD sửa lại quote này để nói về đại bộ phận người dân thế giới cũng bị chung vấn đề trên  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Quote:Đâu đó tôi đã từng nói về cái Trại súc vật và so sánh con cừu /gà bị đem nhốt, mất tự do một thời gian đã trở thành con cừu / “gà công nghiệp” như thế nào…

IF YOU KNOW, YOU KNOW! 

Becuoi Kaos-1 Kaos-1 Becuoi
Reply