@ hay nhức nhối
Cái này dành cho nhỏ em nhà tui  Rollin

[Image: ha-ha.png]
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2022-10-01, 07:15 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Dạ, em khỏe, vui vẻ nên mới vô lăn lộn trong này  Rollin 
SG mấy tuần nay mưa suốt chị ơi. May sao, tối qua em vượt ngục đi làm vài ly ... thì trời tạnh. 

Chị đan được mấy cái áo rồi?  Heavy-black-heart4

Chắc trời thương em đó, sợ em nghiêng thùng đổ nước té đâu đó  Biggrin

Đang đan cái thứ 2 . mấy cái năm cũ mặc chật rồi 

Bên chị mấy hôm nay cũng lúc nắng luc mưa y như con người dị á
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2022-08-07, 04:54 AM)005 Wrote:  Chỗ mình cũng có một đám già không nên nết, tiếng Đức như cục xê nhưng khoái chêm kiểu nửa nạc nửa mỡ chẳng đâu ra đâu. Khi gặp chuyện thì tuyền là gọi điện thoại nhờ "thông dịch hộ". Học không chịu học, ở Đức mấy chục năm mà vẫn như vậy, không khá hơn gì cả, nhưng khi nói tiếng Việt thì chuyên môn chêm từ ngữ tiếng Đức, mà chêm sai mới khổ chứ. Cứ nói tính từ mà mang danh từ vào chêm, hoặc ngược lại, lung tung, sai "tất tần tật".

Rollin
Reply
(2022-10-01, 07:16 AM)NinhVan Wrote: Cái này dành cho nhỏ em nhà tui  Rollin

[Image: ha-ha.png]

Rollin Rollin Lol Lol

Có lần em vượt đèn đỏ, rồi bị túm lại do không để ý mấy chú đứng bên kia đường, lúc đó em còn chút xíu nữa là tới công ty thôi. Em cười và nhận lỗi rồi đứng ì ra đó quan sát mấy người cũng bị bắt vô như em. Sao thấy ai cũng mặt mày xanh lè xanh lét, nói lí nha lí nhí còn em ... lúc đó chưa trải sự đời ... tấm chiếu còn mới, nên đứng nhìn ngó xung quanh. Sau đó ai cũng được cho đi sau khi giấm dúi ít tiền. Em vẫn còn làm tượng đá đứng sừng sững ở đó. Chú hỏi giấy tờ, ok, giấy tờ thôi mà, em lấy bóp ra, cố tình khoe rằng chỉ còn mấy ngàn bạc, chắc không đủ bữa cơm trưa  Rollin . Rồi phép màu xuất hiện, chú tha cho đi luôn, không viết giấy phạt luôn.  

Hồi trước giờ em bị CA túm 2 lần vì vượt đèn đỏ, mà lần nào cũng tha cho em sau một hồi bắt em đứng cười trừ. Làm con gái cũng có lợi chị ha. 

Shy
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
Câu này tặng Thiên Sanh nhà Hũ 

[Image: ha-ha-ha.png]

Becuoi Becuoi Becuoi
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2022-10-01, 07:31 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Rollin Rollin Lol Lol

Có lần em vượt đèn đỏ, rồi bị túm lại do không để ý mấy chú đứng bên kia đường, lúc đó em còn chút xíu nữa là tới công ty thôi. Em cười và nhận lỗi rồi đứng ì ra đó quan sát mấy người cũng bị bắt vô như em. Sao thấy ai cũng mặt mày xanh lè xanh lét, nói lí nha lí nhí còn em ... lúc đó chưa trải sự đời ... tấm chiếu còn mới, nên đứng nhìn ngó xung quanh. Sau đó ai cũng được cho đi sau khi giấm dúi ít tiền. Em vẫn còn làm tượng đá đứng sừng sững ở đó. Chú hỏi giấy tờ, ok, giấy tờ thôi mà, em lấy bóp ra, cố tình khoe rằng chỉ còn mấy ngàn bạc, chắc không đủ bữa cơm trưa  Rollin . Rồi phép màu xuất hiện, chú tha cho đi luôn, không viết giấy phạt luôn.  

Hồi trước giờ em bị CA túm 2 lần vì vượt đèn đỏ, mà lần nào cũng tha cho em sau một hồi bắt em đứng cười trừ. Làm con gái cũng có lợi chị ha. 

Shy

đọc những gì MYT viết về VN (oh , té ra MYT ở VN à ???? từ đó tới giờ , Vân cứ tưởng bạn ở bên ngoài này về VN chơi thôi chứ  Shy)


Vân cũng có chuyện VN chia sẻ ở đây

- đầu năm 99 , Vân có về VN đem Má qua bên này chữa mắt ... Vân đi 1 mình , lần đầu tiên , nên cái mặt lúc đó chắc cũng ngu ngơ lắm ... những người VN đi cùng chuyến bay , bày với Vân rằng "vô tới VN , đừng cho gì cho tụi nó , bây giờ luật cấm cho tiền"

Vân tin theo họ (thiệt đúng là ngu ngơ , ai nói gì cũng tin , lol) ... lúc vô phi trường xét passport , ai cũng được thông qua , chỉ có 1 mình Vân bị kẹt lại ... Vân không hiểu tại sao , nhìn ra ngoài thì thấy anh chị đang thấp thoáng đứng chờ mình trong này , mà nó thì không cho mình ra 

Nó cứ đưa giấy này giấy kia cho Vân điền ... Vân cũng ngồi chăm chỉ điền hết giấy này tới giấy kia ... một lát sau , có người (chắc cũng tội nghiệp con khờ này) đi ngang nói trống rỗng "bỏ tiền vô đi , chứ cứ ngồi đó mà điền" ... Vân không biết him đang nói ai , vì him không có address thẵng với Vân , nhưng thông minh chợt khỏ đầu , nên Vân móc tờ 5 đồng nhét vào tờ giấy mình mới điền , thế là nó cho mình đi ra  Rollin

đó là câu chuyện khi mới vừa vào VN





- còn đây là câu chuyện khi đem Má Vân rời VN , cũng interesting không kém 

Má Vân phải ngồi wheelchair đi ra , nên đi đường khác , có 1 người đẫy xe riêng cho Má .....  còn Vân thì đi theo đường khác 
thấy ông đẩy xe cho Má cũng nice , nên Vân muốn cho ông tip 
Vân để tờ 5 đồng trong tay , kín đáo đưa tay ra bắt tay ông , chứ không lộ liễu đưa ông tiền , ông cầm tiền xong , nhìn dáo dác chung quanh , rồi ông lẹ làng biến mất


Riêng về phần Vân , cũng gài 5 đồng vào giấy tờ của mình , để được ra đi 1 cách mau lẹ , chứ không khờ khờ giống như lúc mới tới được



Vậy mà ...
leo lên xe để được chở ra máy bay rồi , cũng có 1 thanh niên nhảy lên xe , ngồi kế bên Vân nói "chị cho tui tiền , thì chị mới đi ra máy bay được"
trong lúc bối rối , Vân mở bóp ra , chỉ có 1 đồng , lol  .... bao nhiêu tiền dư , Vân để lại cho bà chị cả , chứ đâu có đem tiền dư về làm gì 
Vân đưa 1 đồng cho him , nói còn 1 đồng hà , anh lấy không ??
he nhìn tờ 1 đồng , he chê , nhảy xuống xe  Rollin
thế là xong 



Sau đó , Vân nghĩ lại ... he chỉ muốn Vân thôi
vì đả ra xe để chạy ra máy bay , thì làm sao he có thể giữ Vân lại được


từ đó về sau , Vân rút kinh nghiệm 

ĐỪNG BAO GIỜ ĐI 1 MÌNH VỀ VN  
MÌNH GIỐNG NHƯ CON NGÁO ỘP
MÀ VÂN GIỐNG NHƯ CON NGÁO ỘP THIỆT CHỨ ... LOL
NẾU ĐI , NÊN ĐI CHUNG 1 NHÓM , THÌ TỐT HƠN LÀ ĐI 1 MÌNH 


nhưng dù sao , chuyến đi VN lần đó , cũng cho Vân nhiều kỹ niệm khó quên
nhưng nếu có trở về lần nữa , thì Vân cũng đi chung anh chị , chứ không đi 1 mình như trước đây nữa

Admire




Vân thích đi bộ rong rong chơi chung quanh nhà ... Vân nghĩ , mình đánh 1 vòng cái block , quẹo phải , quẹo phải , quẹo phải , rồi cũng về tới nhà
ai dè , quẹo quẹo quẹo mấy vòng , Vân đi lạc mất tiêu .... lol
kêu xe ôm chở về , thì không dám .... sợ người ta bắt cóc mình
hỏi người ta đường về , thì cũng không dám .... sợ người ta biết mình VK (nhưng chắc người ta nhìn cái mặt ngố của mình , người ta cũng đoán con này mới từ trong rừng đi ra , lol)
cuối cùng , thấy 1 cô bán hàng hiền lành , Vân làm dạn tới hỏi , làm sao về nhà
cô ta chỉ cho Vân về ... về tới nhà , mới biết Má gởi thằng cháu chạy đi vòng vòng kiếm Vân , vì có chị của "my ex" lúc đó tới thăm , mà không biết Vân tự nhiên biến đâu mất tiêu ... lol
Reply
(2022-10-01, 07:31 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Rollin Rollin Lol Lol

Có lần em vượt đèn đỏ, rồi bị túm lại do không để ý mấy chú đứng bên kia đường, lúc đó em còn chút xíu nữa là tới công ty thôi. Em cười và nhận lỗi rồi đứng ì ra đó quan sát mấy người cũng bị bắt vô như em. Sao thấy ai cũng mặt mày xanh lè xanh lét, nói lí nha lí nhí còn em ... lúc đó chưa trải sự đời ... tấm chiếu còn mới, nên đứng nhìn ngó xung quanh. Sau đó ai cũng được cho đi sau khi giấm dúi ít tiền. Em vẫn còn làm tượng đá đứng sừng sững ở đó. Chú hỏi giấy tờ, ok, giấy tờ thôi mà, em lấy bóp ra, cố tình khoe rằng chỉ còn mấy ngàn bạc, chắc không đủ bữa cơm trưa  Rollin . Rồi phép màu xuất hiện, chú tha cho đi luôn, không viết giấy phạt luôn.  

Hồi trước giờ em bị CA túm 2 lần vì vượt đèn đỏ, mà lần nào cũng tha cho em sau một hồi bắt em đứng cười trừ. Làm con gái cũng có lợi chị ha. 

Shy

Làm con gái dĩ nhiên là có lợi trong những trường hợp này. Riêng anh hồi mới có bằng lái xe có lần bị cảnh sát chận lại, tình huống như sau:

[Image: 6yc2Z1C.jpg]

trả lời rất hồn nhiên nhưng vẫn bị phạt nặng.
Nếu là con gái như ai đó thì chắc ông cs cười khì khì và cho đi rồi   Lol .
Reply
(2022-10-01, 11:35 AM)phai Wrote: Làm con gái dĩ nhiên là có lợi trong những trường hợp này. Riêng anh hồi mới có bằng lái xe có lần bị cảnh sát chận lại, tình huống như sau:

trả lời rất hồn nhiên nhưng vẫn bị phạt nặng.
Nếu là con gái như ai đó thì chắc ông cs cười khì khì và cho đi rồi   Lol .

Hoặc thầy phai nếu gặp cs gay thì đỡ rồi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Bạch vân thiên tải không du du
Reply
(2022-10-01, 01:36 PM)TNNA Wrote: Hoặc thầy phai nếu gặp cs gay thì đỡ rồi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Wuỷ sứ à, thấy ghét  Lol .
Reply
Hello Chị Tuyết Vân

Chị đã nghĩ không sai Shy

Nhập cảnh VN,HQ đã bỏ vụ khai giấy hình như hơn chục năm nay rồi thì phải. Qua HQ bây giờ em không thấy làm khó gì nữa, chỉ coi hộ chiếu rồi đóng dấu thôi. Vụ hành lý thì còn phải cho tiền nếu đem đồ nhiều quá, còn chỉ 1 -2 vali thì cứ qua lối đi không cần khai báo mà không ai hỏi han gì. 

Hello Anh phai

Bạn em lần đầu chạy xe, bị cảnh sát hỏi thăm, cổ run tới mức không ra được khỏi xe. Em chạy chập choạng gà mờ ra đường khi nào cũng có già trẻ gái trai nối đuôi nhau bóp còi inh ỏi .... vì không vượt được  Rollin
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
[Image: cuoi.png]
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2022-10-01, 08:43 AM)NinhVan Wrote: Câu này tặng Thiên Sanh nhà Hũ 

[Image: ha-ha-ha.png]

Becuoi Becuoi Becuoi

[Image: IMG-20221002-175105.jpg]

Chạy lẹ
  Winking-thumbs-up-smiley-emoticon
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2022-10-02, 05:54 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: [Image: IMG-20221002-175105.jpg]

Chạy lẹ
  Winking-thumbs-up-smiley-emoticon

Becuoi Becuoi
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2022-10-01, 08:43 AM)NinhVan Wrote: Câu này tặng Thiên Sanh nhà Hũ 

.......

Becuoi Becuoi Becuoi

Động chạm, động chạm vô cùng lớn nha.  Mad

Nhớ cũng có lần nhiều bạn từng thắc mắc như Hũ, bảo, Ông xưng ông là chiên gia tâm lý tình yêu hàng đầu thế giới, những "phán quyết" của ông luôn đúng, được cả thế giới công nhận, được cả Unesco vinh danh, nếu Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển có giải Nobel Tình Yêu thì ông đã ẳm giải này dài dài rồi, thế sao ông vẫn cu-ky một mình vậy, nói ai tin?. Tui có nghiêm mặt trả lời rằng, Phàm những ai đang say sưa hạnh phúc trong tình yêu thường suy nghĩ về tình yêu nó không được thấu đáo bằng những ai bầm mình bầm mẫy, chết lên chết xuống trong tình yêu, bởi trong trường hợp ấy, những đim nằm đếm thằn lằn dzí nhau, đùa nhau, cắn nhau đứt đuôi... họ mới có thời gian ngẫm nghĩ thấu đáo về tình yêu, rút ra những bài học xương máu trong tình yêu rồi đưa ra được những bài học kinh điển trong tình yêu được. Chứ như cha kia đang hạnh phúc trong tình yêu, đang lo "ngụp lặn" tối tăm mặt mũi trong tình trường thì thời gian quái đâu mà lo mà nghĩ mà đưa ra chân với lý?. Lý lẽ thuyết phục quá, tất cả đều im lặng gật gù...   Rollin

Sắp tới sẽ bận đi Nha Trang dự đám cưới của thằng cháu về VN cưới vợ. Nếu thuận tiện sẽ chụp hình đăng lên kèm chú thích mời bà con thưởng thức cho vui. Với những kiểu đám cưới như này, dự báo trong tương lai sẽ có màu hơi ảm đạm chút. Bởi theo thống kê của viện Guplla.com (*) thì cứ 100 cái đám cưới như thế này thì hết 99 cái sẽ hát bài Lầm của nhạc sỹ Lam Phương sau vài năm chung sống, trong đó hết 60 lần do ca sỹ Nam đơn ca, Anh đã lầm đưa em sang đây, 39 lần do ca sỹ Nữ đơn ca, Em đã lầm theo anh sang đây. 

Cháu tui đã một lần nghe được bài này do vợ cũ của hắn hát, Em đã lầm theo anh sang đây, hy vọng lần này hắn không tự hát hay nghe thêm lại lần thứ hai. 

Becuoi

(*): Viện thống kê này do tui đặt ra, người ta là viện Gallup, còn của tui là Guplla, được hẹm?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
Reply
Chúc Thiên Sanh đi dự cưới vui, khi về nhớ dẫn theo 1 quý cô nhe  Biggrin
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply