@ hay nhức nhối
#76
(2022-08-11, 11:22 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Suytu

Em thề, em hứa, em bảo đảm là em chỉ giải đố thôi, chứ có biết gì đâu. 

Chị cưng có biết gì không?

Chị cũng thề chị vô tư, thấy tấm hình vui đem lên thôi  Becuoi
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
#77
(2022-08-14, 10:36 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Em vừa đọc cái này, em không tồn tại, không duy trì, không phát triển. Không biết sao em sống sót tới giờ luôn, có thể là bí ẩn của vũ trụ. 

 
[Image: screenshot-1660534083.png]

Thế cả đêm ôm sống sao? vì ngủ 8 tiếng mà  Becuoi Becuoi
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
#78
(2022-08-15, 02:35 AM)Dan. Wrote: Lấy cái gì đó là lấy cái gì, cụ thể ra một chút được hem?. Nói kiểu này lắm người hiểu lầm tai hại nha.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Giới thiệu hai kiểu gối ôm dành cho nam và nữ, dành cho những người tối ngủ một mình.

Dành cho nữ:




Dành cho đàn ông:

[Image: nhung-sang-kien-doc-dao-den-kho-tin-cua-...nhat-5.jpg]

Bonus thêm kiểu dành cho mấy cô thích mấy anh 6 múiFace-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
 nếu 1 múi thì chất hơn

Cái này dành cho thiênsanh, ( sao đt cứ text nhầm thành thiền sư, ảnh ko bao giờ kua ai.  Sory anh Thiền sư nhé) mãi ko có em nào để ôm, tốn mực quá  Rollin Rollin
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
#79
(2022-08-15, 02:08 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Ôm 8 tiếng kiểu đó sao ngủ được Kỳ ơi Grinning-face-with-smiling-eyes4

M thích ôm gối ôm hơn, có thể ôm qua trái qua phải, nên có người hay ganh tị với cái gối ôm. Nếu mà không có gối ôm, cũng phải lấy cái gì đó làm gối ôm mới ngủ được  Shy

Kỳ thì ôm bear, nhưng mà sáng ra con bear đi đâu mất còn tay thì đang ôm gối người. Lol

(2022-08-15, 06:43 AM)NinhVan Wrote: Thế cả đêm ôm sống sao? vì ngủ 8 tiếng mà  Becuoi Becuoi

Ấy ấy, ý tỷ muội ta giống nhau nè.   Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#80
(2022-08-15, 02:35 AM)Dan. Wrote: Lấy cái gì đó là lấy cái gì, cụ thể ra một chút được hem?. Nói kiểu này lắm người hiểu lầm tai hại nha.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Giới thiệu hai kiểu gối ôm dành cho nam và nữ, dành cho những người tối ngủ một mình.

Dành cho nữ:



Dành cho đàn ông:



Bonus thêm kiểu dành cho mấy cô thích mấy anh 6 múi:  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Dạ nói thiệt ôm mấy gối này kg bằng ôm gối người thiệt đâu sư phụ ơi.  Mỗi người trong mình có 5 senses lận, ôm gối này kg có hoạt động hết 5 senses: thính giác, thị giác, vị giác, khứu giác và xúc giác.   Lol Lol Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#81
(2022-08-15, 09:13 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ nói thiệt ôm mấy gối này kg bằng ôm gối người thiệt đâu sư phụ ơi.  Mỗi người trong mình có 5 senses lận, ôm gối này kg có hoạt động hết 5 senses: thính giác, thị giác, vị giác, khứu giác và xúc giác.   Lol Lol Lol

 Dĩ nhiên là hàng giả thì làm sao bằng hàng thiệt được, nhưng có còn hơn không, có còn hơn không kia mà. Thêm nữa, gặp một người có thêm giác quan thứ sáu như mình thì viêc dùng hàng giả là điều không thể chấp nhận được, thà trùm mền ngủ mình ên chứ nhất định không ôm thứ gì. Mấy cái gối giả giới thiệu ở trên chỉ dành cho những ai không có gì để ôm mà vẫn muốn ôm thôi, hông phải là thứ mình muốn, bởi có ôm thử rồi bạn, không có chút xíu cảm giác nào hết luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

P/s: Sáng sớm dậy đọc bài, thấy bạn mình dùng chữ "ngoại đạo" tự dưng buồn 5 phút, chữ ấy hình như có liên quan đến mình thì phải, bởi lúc trước có dùng chữ ấy làm nick, chợt nhận ra lúc trước mình hơi sai, đúng ra nên dùng chữ "ngoài đạo" thì đúng hơn, nhẹ nhàng hơn. Riêng trong trường hợp bên kia, bạn dùng chữ "bỏ đạo" mới hợp nhỉ?. Haizzz, chữ với nghĩa của tiếng Việt sao mà rắc rối quá.  Biggrin

Tự nhủ: Mấy bữa nay vì nghe theo lời khuyên của anh  Mod Team đẹp giai kia nên mình tự zip cái mỏ của mình lại mà ngồi xem chứ thật ra thì tay chưn ngứa ngáy lắm rồi ah, cà-nông bắn lia lịa mà đại bác không bắn được phát nào, se sẽ nó gọi mà đại bàng không trả lời được tiếng nào, buồn ơi là buồn.  Rollin

Trend mới xuất hiện ở VB, tự hỏi rồi tự trả lời, giờ thì nên tự nhủ rồi tự gõ đầu mình luôn cho nó hợp...  chair-to-the-head
Love is now or never...
Reply
#82
(2022-08-15, 06:45 AM)NinhVan Wrote:  nếu 1 múi thì chất hơn

Cái này dành cho thiênsanh, ( sao đt cứ text nhầm thành thiền sư, ảnh ko bao giờ kua ai.  Sory anh Thiền sư nhé) mãi ko có em nào để ôm, tốn mực quá  Rollin Rollin

Rồi, hiểu lun, thích pụng pự, 6 múi dồn thành một cục cho nó dễ ôm, dễ giữ, khỏi sợ mất.  Rollin

Biết ngay là gõ lộn mà, thiên sanh mà gõ lộn thành Thiền sư hoài, cái tật hấp tấp, ba chớp ba nháng, mắt nhắm mắt mở không thể nào bỏ được, thế nên tui biết, tui đâu có trả lời liền đâu, chờ hắn sửa lại cho đàng hoàng rồi mới quote lại mà trả lời. Vậy anh Thiền sư đừng bao giờ ngạc nhiên khi một sáng một chiều thấy tên của mình xuất hiện ở đây nha. Riêng cái câu bôi đậm ở trên thì theo tui, dường như hắn lại gõ nhầm tiếp, anh Thiền sư chưa bao giờ kua ai thiệt sao ta?. Thế cái vụ án với ni cô Hiền ngày trước là giả hả ta?. Nghi quá đi. Cứ làm như kua ai phải báo cho hắn biết vậy. 

Becuoi


Quote: tốn mực quá  Rollin  Rollin


Mới nhìn thấy câu này kèm hai cái cười lăn lộn. Hai chữ tốn mực này không biết hắn ngụ ý muốn ám chỉ điều gì, hiểu theo nghĩa bóng có thể là do hắn than thở chuyện lúc trước, mài mực muốn gãy tay cho mình đi kua gái mà không nên cơm cháo gì, hiểu theo nghĩa đen có thể luận ra nghĩa khác, phân tích ra chắc phải tốn hơn 3, 4 trang giấy luôn.  Mad
Love is now or never...
Reply
#83
(2022-08-15, 06:08 PM)Dan. Wrote:  Dĩ nhiên là hàng giả thì làm sao bằng hàng thiệt được, nhưng có còn hơn không, có còn hơn không kia mà. Thêm nữa, gặp một người có thêm giác quan thứ sáu như mình thì viêc dùng hàng giả là điều không thể chấp nhận được, thà trùm mền ngủ mình ên chứ nhất định không ôm thứ gì. Mấy cái gối giả giới thiệu ở trên chỉ dành cho những ai không có gì để ôm mà vẫn muốn ôm thôi, hông phải là thứ mình muốn, bởi có ôm thử rồi bạn, không có chút xíu cảm giác nào hết luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

P/s: Sáng sớm dậy đọc bài, thấy bạn mình dùng chữ "ngoại đạo" tự dưng buồn 5 phút, chữ ấy hình như có liên quan đến mình thì phải, bởi lúc trước có dùng chữ ấy làm nick, chợt nhận ra lúc trước mình hơi sai, đúng ra nên dùng chữ "ngoài đạo" thì đúng hơn, nhẹ nhàng hơn. Riêng trong trường hợp bên kia, bạn dùng chữ "bỏ đạo" mới hợp nhỉ?. Haizzz, chữ với nghĩa của tiếng Việt sao mà rắc rối quá.  Biggrin

Tự nhủ: Mấy bữa nay vì nghe theo lời khuyên của anh  Mod Team đẹp giai kia nên mình tự zip cái mỏ của mình lại mà ngồi xem chứ thật ra thì tay chưn ngứa ngáy lắm rồi ah, cà-nông bắn lia lịa mà đại bác không bắn được phát nào, se sẽ nó gọi mà đại bàng không trả lời được tiếng nào, buồn ơi là buồn.  Rollin

Trend mới xuất hiện ở VB, tự hỏi rồi tự trả lời, giờ thì nên tự nhủ rồi tự gõ đầu mình luôn cho nó hợp...  chair-to-the-head

Hahaha, dạ lúc đầu viết là "bỏ đạo" nhưng Kỳ sửa lại vì một khi đã bỏ đi thì là kg còn trong vòng nôi của GH nữa, chẳng liên quan gì đến nữa, chữ ngoại nghe nhẹ nhàng hơn chữ bỏ.   Biggrin
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#84
[Image: ha-ha.jpg]
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
#85
(2022-08-15, 06:23 PM)Dan. Wrote: Rồi, hiểu lun, thích pụng pự, 6 múi dồn thành một cục cho nó dễ ôm, dễ giữ, khỏi sợ mất.  Rollin

Biết ngay là gõ lộn mà, thiên sanh mà gõ lộn thành Thiền sư hoài, cái tật hấp tấp, ba chớp ba nháng, mắt nhắm mắt mở không thể nào bỏ được, thế nên tui biết, tui đâu có trả lời liền đâu, chờ hắn sửa lại cho đàng hoàng rồi mới quote lại mà trả lời. Vậy anh Thiền sư đừng bao giờ ngạc nhiên khi một sáng một chiều thấy tên của mình xuất hiện ở đây nha. Riêng cái câu bôi đậm ở trên thì theo tui, dường như hắn lại gõ nhầm tiếp, anh Thiền sư chưa bao giờ kua ai thiệt sao ta?. Thế cái vụ án với ni cô Hiền ngày trước là giả hả ta?. Nghi quá đi. Cứ làm như kua ai phải báo cho hắn biết vậy. 

Becuoi




Mới nhìn thấy câu này kèm hai cái cười lăn lộn. Hai chữ tốn mực này không biết hắn ngụ ý muốn ám chỉ điều gì, hiểu theo nghĩa bóng có thể là do hắn than thở chuyện lúc trước, mài mực muốn gãy tay cho mình đi kua gái mà không nên cơm cháo gì, hiểu theo nghĩa đen có thể luận ra nghĩa khác, phân tích ra chắc phải tốn hơn 3, 4 trang giấy luôn.  Mad

Suytu
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
#86
[Image: ha-ha.jpg]
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
#87
CHUYỆN VUI VUI.

Dạo này thấy mọi người có vẽ hứng thú với việc phân tích rồi tranh luận với chữ nghĩa quá nên ku Đạn tui cũng hứng thú theo, muốn bắt chước theo, nhưng kẹt một điều là trình độ của mình thì hạn hẹp, không được thông minh bằng mọi người, có chăng chỉ là sự thong manh nhất thời nên chỉ biết dựa cột mà nghe thôi, không dám nói leo vào.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nhưng trình độ tán dóc, nói vui, nói khôi hài thì cũng khá tự tin, thế nên ở đây chỉ xin nói riêng về một loại ngôn ngữ khác, đó là tiếng lóng. Theo một định nghĩa không chính thức trên Wikipedia thì tiếng lóng là một hình thức phương ngữ xã hội không chính thức của một ngôn ngữ nào đó, nghĩa là Việt hay Tây đều có, thường được xử dụng trong giao tiếp thường ngày và bởi một nhóm người với nhau. Ban đầu nó xuất hiện nhằm mục đích che giấu ý nghĩa diễn đạt theo quy ước, chỉ những người nhất định mới hiểu, không mang ý nghĩa trực tiếp.

Thí dụ như người ta hay hỏi: "Uống thuốc chưa?" với một người đang nói xàm thì có nghĩa là muốn ám chỉ người đó đang bị... khùng!. Bởi ai cũng biết đã vào Dưỡng Trí Viện Biên Hòa thì hàng ngày các bệnh nhân ai cũng bị bác sỹ cho uống thuốc, có người một hai viên, có người phải uống cả bụm, dưới sự giám sát của nhân viên y tế, ông nào cũng to con lực lưỡng, theo đúng nghĩa cao, to, đen, hôi, có khi uống xong còn bị buộc phải lè lưỡi ra cho mấy ổng coi, vì nhiều bệnh nhân tuy bị điên thiệt nhưng rất ngại uống thuốc, thừa khôn ngoan để dấu thuốc dưới lưỡi, chờ qua việc sẽ tìm chỗ lè ra. 

Một câu tiếng lóng gần đây xuất hiện trong cộng đồng người Việt trong nước, chắc chưa phổ biến ra ngoài, xuất phát từ cơn dịch Covid vừa qua, ban đầu là từ giới bình dân, giờ đã lan đến giới Quý-sờ-tộc, đặc biệt là giới Sâu-bít Việt, đó là Bị Hậu Covid, tỷ như: "Mày/nó/anh/chị/cô/cậu... bị hậu Covid rồi", khi thấy một ai đó tự nhiên mất trí nhớ tạm thời, quên trước quên sau, trước thì khỏe mạnh ù ù giờ thì làm gì cũng thấy mệt mỏi trong người, dĩ nhiên chưa đến mức bị khùng để nói: "Uống thuốc chưa?" nhưng đôi khi bị lẫn hoặc có biểu hiện của viêc mệt mỏi vô căn cứ chẳng hạn.

Như trong câu chuyện vui giữa tui và một người bạn sau đây.

Có lần bạn tui than, Sao tự nhiên tui thấy trong người nó mệt mệt, giống như bị cảm, bị cúm, bị flu vậy ông?. Tui bèn đùa lại, Rồi, bị hậu Covid rồi. Bạn tui sững cồ lên, cãi lại, Ông này nói lạ nha, tui chích hai ba mũi rồi, nhiều lần tự test ở nhà rồi, có thấy cộng kiếc gì đâu, có thấy báo dương tính gì đâu mà ông nói tui bị dính Covid?. Trù ẻo tui hả, trù nè, trù nè...  vahidrk1

Thiệt ra thì với kiến thức y tế mèo quào chó táp của mình, có nhiều hạn chế của mình thì tui vẫn biết, có rất nhiều người tuy không có biểu hiện bị con Covid xâm nhập vào người, không lên hai vạch khi test, không có bất cứ biểu hiện cụ thể nào chứng minh là mình bị dính, nhưng tui vẫn tin rằng cái con virus mắc dịch ấy vẫn có trong nhiều người, chẳng qua người ta không phát hiện ra được, có khi nó quá yếu kém vì hiệu quả của vaccine đã chích ngừa, có khi dùng cái que thử zỏm của Việt Á, hoặc nếu dùng que thử xịn xò của Mỹ, của Hàn... nhưng "trình độ" chọc ngoáy chưa đúng cách, chưa đúng kiểu nên không phát hiện ra thì sao?. Thế nên rất không chắc chắn về một biểu hiện nào cả, như ngay với tui, trước giờ cũng hay bị thọt mũi, nhất là trong mùa dịch, mũi của tui hứng chịu cả mấy chục lần chọt, chọt tới chọt lui, chọt xuôi chọt ngược, chọt đứng chọt nằm, thế mà kết quả vẫn một vạch, vẫn âm tính như thường, nhưng mình nhìn mình, mình biết, dạo này người hay mỏi mệt vô cớ, trước chạy 5 vòng ở công viên không thấy xi-nhê gì, giờ mới có 3 vòng là mệt ứ hơi rồi, trước leo lên lầu lấy lưỡi lê, lấy lộn lưỡi liềm leo lên lấy lại, leo lên leo... xuống cả chục bận không thấy mệt, giờ leo lên lấy lựu... đạn vài ba lần đã mệt muốn xỉu rồi.  Rollin

Ấy là chưa kể lâu lâu hay nói sảng, nói quàng nói xiên, nói tùm bậy tùm bạ mà nghĩ mình nói trúng tùm lum tà la, thế nên hay bị bạn bè chỉ tay vào mình, nói: "Thằng Đạn này nó BỊ HẬU COVID rồi,  chấp nó làm gì.", nghĩ cũng không oan tý nào. 

Becuoi

P/s: Tính tui thích nói đùa, nói giỡn, thích viết theo cái kiểu tự trào (tự mang mình ra châm biếm), với tính cách trào phúng cho vui nhà vui cửa thôi nghen, ai tin ráng chịu. Nhưng hoàn toàn không có ý chọc ghẹo ai, có chăng là chọc cái Thói đời  như này mà thôi.   Cheer
Love is now or never...
Reply
#88
Còn có câu " uống lộn thuốc " nữa 

Becuoi
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
#89
(2022-08-17, 11:40 PM)NinhVan Wrote: Còn có câu " uống lộn thuốc " nữa 

Becuoi

Hú hồn, mới bò vào đoc, tưởng hắn hỏi mình, "Uống thuốc chưa? " chứ.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Uống lộn thuốc có ý ám chỉ người hay nói lộn đề tài, thiên hạ đang nói chiện này mình lại nói về chiện khác, nếu như đúng là vậy thì nhỏ cựu tỳ nữ của tui là chiên gia luôn.   Rollin
Love is now or never...
Reply
#90
(2022-08-18, 08:16 AM)Dan. Wrote: Hú hồn, mới bò vào đoc, tưởng hắn hỏi mình, "Uống thuốc chưa? " chứ.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Uống lộn thuốc có ý ám chỉ người hay nói lộn đề tài, thiên hạ đang nói chiện này mình lại nói về chiện khác, nếu như đúng là vậy thì nhỏ cựu tỳ nữ của tui là chiên gia luôn.   Rollin

Có ngày bỏ thuốc lộn cho Thiên sanh.  Để thầy trò cùng " ngồi nhớ nhau ta ngó ngó lên trời " chung cho dzui 😃
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply