Kết quả Bình chọn Chương trình ANTQ
#31
(2022-08-09, 03:26 PM)TeaOla Wrote: Hello all  Hello

Ăn 1 chút bánh, uống 1 ngụm trà🌸

Vậy mà ai cũng từ chối hết, bánh TT được làm bởi chị NhaTrangDep bên XC, em ăn rồi ngon lắm. Sao không ai chịu thử? Bánh đã đặc rồi, anh/chị ăn miếng bánh là cũng như đang giúp người nghèo được thêm vài ký gạo.

Cám ơn tất cả anh chị đã rủng hộ rất nhiệt tình đến c/t  Tulip4 Tulip4, được giải hay không không quan trọng, tất cả cùng chung vui là được.


Cũng muốn ăn bánh trung thu lắm, nhưng ngại gửi địa chỉ, thôi Tea mua xong rồi đăng hình bánh lên cho bà con ăn hương hoa là vui lắm rồi  Lol Chủ yếu là được hét chứ ăn uống chi mô  Biggrin

Reply
#32
(2022-08-09, 04:20 PM)Ech Wrote: Cũng muốn ăn bánh trung thu lắm, nhưng ngại gửi địa chỉ, thôi Tea mua xong rồi đăng hình bánh lên cho bà con ăn hương hoa là vui lắm rồi  Lol Chủ yếu là được hét chứ ăn uống chi mô  Biggrin

Em xin chị NTD email hay số phone, anh chị liên lạc cho địa chỉ để chỉ gởi ra. Em biết ai cũng ngại cái vụ cho địa chỉ. Có phải anh có một ngày có ai trồng cây si trước nhà anh? Lol Rollin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#33
(2022-08-09, 04:25 PM)TeaOla Wrote: Em xin chị NTD email hay số phone, anh chị liên lạc cho địa chỉ để chỉ gởi ra. Em biết ai cũng ngại cái vụ cho địa chỉ. Có phải anh có một ngày có ai trồng cây si trước nhà anh? Lol Rollin

No, no, no. Anh không cho địa chỉ đâu hihihi Lol Kẻ thù nhiều quá, sợ nó tới nhà rạch mặt mình thôi Biggrin

Reply
#34
(2022-08-04, 09:06 PM)Dan. Wrote: Wow wáo wao... Smiling-face-with-halo4

Lời đầu tiên ca lẻ Đạn xin được gởi lời cảm tạ BTC đã có thêm một giải thứ tư, nhờ vậy mà bài song ca vặn cổ của tui mới được hân hạnh có tên trên bảng dzàng, hiên ngang được bước lên bục nhận giải là một phần bánh Trung Thu chung với bạn Đường. Lời thứ hai là xin cảm tạ các bạn đã ưu ái bình bầu cho tiết mục này, nó khiến tui thiệt là hạnh phúc và đôi khi nằm tự hỏi, có phải chăng do cái nghệ danh ghép chung Đường Đạn quá vui tai nên mình mới được hân hạnh trúng giải không?. Đường Đạn, hay còn gọi là Đạn Đạo theo tiếng Háng Việt, ám chỉ viên đạn bắn ra khỏi nòng súng, quay tít vòng vòng theo đường khương tuyến, phải canh ghê lắm mới trúng đích cách đó vài cây số, có khi qua nửa vòng trái đất lận đó nghen.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Phần thưởng này dĩ nhiên sẽ phải cưa đôi với bạn Đường, mỗi người một nửa. Tuy chưa biết nó được mấy chiếc, nhưng dù là có mấy chiếc đi nữa thì tui cũng dự tính sẽ mang về nhà rồi canh đúng đêm Trung Thu trời có trăng tròn như quả trứng gà, cầm qua nhà bạn Đường cùng ăn chung theo cái kiểu ngày xưa, thời còn con nít, cầm từng cái bánh, đưa cho bạn Đường cắn một cái, Đạn cắn một cái, Đường cắn một cái, đến Đạn cắn, Đường rồi Đạn, Đường Đạn, Đường rồi Đạn lũm hết... mới đúng điệu. Biggrin

Nhưng ai cũng biết, cách nhau nửa vòng trái đất mà chơi kiểu đó thì không được rồi, nội cái chuyện nhờ máy bay đưa qua cắn rồi nhờ máy bay đưa về cắn, mỗi lần mất hết 17 tiếng đồng hồ nếu không kê khai y tế, có khi cái bánh sẽ bị thiu, cắn hết 4 cái bánh thế nào cũng sẽ bị sình bụng, không bị Tào Tháo rượt chạy tuột wuần tui con mọi người, thế nên cách tốt nhất là mỗi người một nửa trong cái gift cards kia cho nó tiện. Đến đây thì lại đâm ra si nghĩ lung lắm, giờ mà tự nhiên mình có 25 tỳ, nếu mang ra mua thì được những 10 cái bánh Trung Thu dẽo màu trắng nhân đậu xanh không có trứng vốn là loại bánh mình rất thích, mang về nhà cắt nhỏ ra từng miếng to bằng ngón tay cái, vừa ngồi bốc lũm bốc lũm với nước trà xanh vừa nghe lại những bản nhạc yêu thích, làm một hơi hết sạch 10 cái  thì bảo đảm chỉ số đường trong người hiện đang giữ ở mức 6 chấm đến 6 chấm rưỡi sẽ tăng lên 9 chấm hay 10 chấm tức thì, Kíp mau chở đến nhà thương chứ để lâu chụt xịu có đường đem chôn liền luôn. Tính tới tính lui thì đường nào cũng bất tiện cả, thế nên mới xin đề nghị như thế này:

Phần riêng của tui (25 tỳ thì phải) xin được dành tặng cho Công Chúa nhà cô Tea, nhắn với cổ là của bác Đạn tặng cho cháu nó, xin bỏ vào một cái ống heo riêng, chờ cháu nó Đầy Tháng thì mang ra mua nếp, mua đậu, mua đường, mua dừa khô nạo sẵn về nấu một nồi chè xôi đậu mời cả nhà ăn với nước cốt dừa, hoặc để dành đến lễ Thôi Nôi mang ra mua cho cháu nó đủ 10 món đồ chơi nho nhỏ, đại khái gồm có bút, viết, micro, tờ tiền, cái gương, cái lược, cái ống nghe khám bệnh, cái máy tính nhựa... rồi để hết trong một cái mâm cho cháu nó bốc, bốc trúng cái gì mình có thể đoán đường tương lai của cháu nó sau này vậy. (*).  

Vậy nha Anh Anattã và cô Đường. Cảm ơn hai bạn nhiều.

Chúc mọi người ngủ ngon.

1393397501

(*): Nếu cháu nó bốc trúng món gì thì sau này nhớ cho tui biết, nếu còn duyên gặp lại thì tui sẽ xủ cho một quẽ, linh nghiệm vô cùng. Còn bây giờ thì không dám đoán trước, thiên cơ bất khả lậu, không linh. Với lại tui mà bà 888 nhiều về chuyện này hôm nay cũng không tiện, sợ cái cô Tiểu thư wuyền wý cao sang, nhà ba đời làm Bác Sĩ  kia vào lôi tui ra mà hạch hỏi thì mất vui.

Becuoi

Em rất cám ơn anh Tulip4, nhắc tới đầy tháng em thấy ngày xưa ở nhà hay cúng chè, xôi gì mà mấy chục chén. Trời kiểu làm đầy đủ phong tục như anh nói quá ư là không dễ  Rolling-on-the-floor-laughing4
Chắc em cho qua vụ đầy tháng quá Biggrin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#35
(2022-08-09, 04:27 PM)Ech Wrote: No, no, no. Anh không cho địa chỉ đâu hihihi  Lol Kẻ thù nhiều quá, sợ nó tới nhà rạch mặt mình thôi  Biggrin

Em biết anh sợ ai đó trồng cây si bứng hoài mà không đi Rollin Rollin 2leluoi
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#36
(2022-08-04, 11:15 PM)lưu ly phố Wrote: Wow... hihi, theo gót chân anh Đạn, nhìn lên "bảng phong thần" anh Annata vừa thông báo Smiling-face-with-halo4, thấy có mỗi tên mình nằm lẻ loi  Smiling-face-with-halo4.

Nói chứ hát hò cho vui cùng các anh chị và các bạn VB,  cũng may là LL có được ít ngày nghỉ nên hát và mix cho xong chứ lãnh thưởng hơi ngại nè cô Ba Trà ơi....  Hello. (Trà nhớ nhận "mèo" nha hihi)

Cám ơn 8 vị "yên hùng" đã bầu cho LL nhen  Tulip4 Musical-note_1f3b5 ( đặc biệt cám ơn anh Năm đã huy động đội ngũ hùng hậu đi bầu Clinking-beer-mugs4)

 Chị có thư tình gởi nè Lol Innocent  

Đừng ngại lên sân khấu nhận giải chị ơi, chị nhớ đứng làm dáng cho em chụp vài tấm LOL-4  Rolling-on-the-floor-laughing4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#37
(2022-08-05, 10:46 PM)Bạch Thố Wrote: Thật bất ngờ phút cuối. Cám ơn các bạn đã thương mến Bạch Thố.  Cám ơn BTC.
Heavy-black-heart4 Tulip4  Heavy-black-heart4

Phần của Bạch Thố xin gửi lại vô quỹ của VB.  Shy

Cám ơn chị đã ủng hộ quỹ VB Tulip4 Heavy-black-heart4 Tulip4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#38
(2022-08-06, 07:38 AM)phai Wrote: Quên mất không nhờ Bạch Thố tặng lại phần bánh Trung Thu và nhờ mấy cô Mods ăn hộ rồi selfie cho bà con VB chứng kiến (không thấy không tin  Lol ) lúc đó thì hoa hồng hoa cúc gì chắc cũng không còn cơ hội che mất cái đẹp hơn hoa  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  .

Nhường này cho SB làm người mẫu LOL-4  Kaos-1
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#39
(2022-08-06, 08:45 AM)NinhVan Wrote: Sợ cổ lại ịn cái bánh lên thì ... Lại thèm  Rollin

Rollin Rollin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#40
(2022-08-06, 05:44 PM)anattā Wrote: Đọc qua thì thấy vài ca sĩ từ chối quà tặng mà góp vào Quỹ VB, còn Đạn thì tính ra tiền chuyển đến em bé. Quà bánh Trung Thu thì TeaOla đã đặt hàng mấy tuần trước đây rồi, đặt chị gì đó ở bên diễn đàn Nhóm Chợ làm. Bánh mà gởi vào quỹ VB thì chắc vài tuần sau bị mốc meo  2leluoi  . Tình hình bà con cô bác từ chối nhận bánh như thế này thì TeaOla sẽ có một mùa lễ Trung Thu phong phú, một mình tiếp nạp vài chục cái bánh Trung Thu chắc là ná thở luôn. 2leluoi

Vào quỹ sẽ bị móc meo, không biết có anh chị nào muốn thử bánh ko? banana-skipping-rope-smiley-emoticon Please
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#41
(2022-08-06, 09:15 AM)Ech Wrote: Phần Ếch cũng tặng lại cho quỹ VB nhe, dịp khác mình ăn lobster Becuoi Xin cám ơn các bạn Tulip4

Cám ơn anh Ếch ủng hộ quỹ Kaos-1
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#42
(2022-08-06, 11:59 AM)NhuCanhVitBay Wrote:  Thiệt là rất ngại khi mọi người đều từ chối tấm chân tình mà BTC đã đưa ra. Thôi thì như vầy đi !

 Tui đại diện nhận hết tất cả mấy phần thưởng mà những ca sĩ ưu tú vì không tiện, nhận hay vì mắc cở...v.v. . Tui sẽ nhận hết và mỗi lần cắn 1 miếng bánh thì sẽ cầu phúc, ơn lành, sức khỏe đến cho các nghệ sĩ ưu tú đoạt giải lời hát vàng màu bánh trung thu.... ! Nếu không ai phãn đối thì cứ quyết định như vậy đi hả .

  Please

Ai cũng sợ đường lên cao, vậy anh nhận nha  Please Please
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#43
(2022-08-07, 05:36 AM)005 Wrote: Tui thấy các bạn "có sức chơi phải có sức chịu" Winking-face4 . Thắng rồi phải lĩnh giải đường hoàng chứ lại. Một cái bánh trị giá 50 USD không phải là hạng ruồi đâu à. Bên Việt Nam 6 cái bánh Trung Thu dát vàng là nó quất 4,5 triệu đấy (tương đương 192 USD, nghĩa là mỗi cái chỉ có 32 USD). Trong khi một phần bánh trung thu treo giải cho mỗi người đến 50 USD là gần gấp đôi giá chiếc bánh đắt nhất VN hiện tại. Quý hóa lắm.

Hơn thế nữa, là nhã ý của BTC là mua để gây quỹ cho chương trình từ thiện gì đó, âu cũng là một việc tốt. Nếu các bạn không nhận, cô Ba Trà làm sao đặt bánh, không đặt bánh là coi như mất một ít quà từ thiện. 

Có chơi mà không ai cũng không chịu nhận quà  Shy
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#44
(2022-08-07, 04:17 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm...    À hèm ....  hình như 1 hộp bánh có 4 cái và trị giá $50 tì .... chứ không phải 1 cái $50 tì.....    Until then...    Good Luck....  

Ps...   Trong Cót Cô đã đưa bánh TT về từ Tháng 7 rồi ....   đang canh chờ họ đưa bánh pía về.....  1 hộp có 12 cái bánh.....   Còn bánh pía sầu riêng có 2 trứng thì đã mua và ăn lai rai rồi....    Đợi vài tuần nữa mới mua bánh TT vì mua sớm, ăn sớm tới Trung Thu .... thì hết thèm ăn bánh TT....     LOL-4  LOL-4

Bên em costco ko có bán bánh TT, ở khu ít dân Á Châu là vậy.
Sao anh không ra 1 thread thông báo món nào đang onsale, chổ nào bán gì, có gì em & người đọc tiện theo dõi Kaos-1
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#45
(2022-08-09, 04:29 PM)TeaOla Wrote: Em rất cám ơn anh Tulip4, nhắc tới đầy tháng em thấy ngày xưa ở nhà hay cúng chè, xôi gì mà mấy chục chén. Trời kiểu làm đầy đủ phong tục như anh nói quá ư là không dễ  Rolling-on-the-floor-laughing4
Chắc em cho qua vụ đầy tháng quá Biggrin

Thật ra thì cũng đâu có rắc rồi gì đâu cô. Nếu mình giữ đúng theo cái phong tục tập quán cũ của ông bà xưa hay nhà theo đạo Phật thì mới thấy rắc rối, chứ còn giờ đã ở xứ Tây rồi hoặc theo Công Giáo mới thấy rắc rối thôi mà. Nhưng con nít có hai cái cái ngày quan trọng, đó là Đầy tháng và Thôi nôi (tức là Sinh nhật lần đầu tiên), coi như hai cái nên làm. Cũng đơn giản thôi, Đầy tháng cô thử nấu một nồi chè xôi đậu bỏ thêm vani vào, kèm nước cốt dừa eo béo, cho gia đình ăn cho vui hoặc mang váo sở làm tặng cho bạn bè mỗi người một chén nhằm báo cho mọi người biết, Mới đó mà con tui được một tháng rồi đó nghe, họ vừa ăn vừa mừng giùm cho mình cũng vui mà.  Smiling-face-with-halo4

Tui thì không có dám mơ ước chi cao xa hết, nhưng nếu được thì vào dịp cháu nó đầy tháng hay thôi nôi chỉ xin một tấm hình cháu nó nếu thấy tiện, cảm ơn cô trước hén.  Shy

Không có gì hạnh phúc cho bằng khi được nhìn hình em bé, thích gấp nhiều lần hơn nhìn người lớn hay giai nhân. Có điều hổng biết mình có còn được sống thọ đến lúc ấy không thôi.

Becuoi
Love is now or never...
Reply