NGHE LẠI TÌNH KHÚC ƠN EM
#16
(2022-07-29, 10:33 PM)LýMạcSầu Wrote: Sầu thứ 3  Rolling-on-the-floor-laughing4

Tui đã tự nhận mình là Ba Khó, giờ Sầu cũng dành là sao? Shy

Thôi từ đây quý dzi cứ gọi Sầu là chị Ba Khó, còn Ếch là anh Ba Khó vậy Becuoi

Reply
#17
(2022-07-29, 10:54 PM)005 Wrote:  Có một thứ vĩnh cửu. Đó là tật xấu. Rolling-on-the-floor-laughing4

 Cho nên ông bà mình mới có câu "bản tính nan di".

 Khi yêu người ta có hai cách nghĩ, thứ nhất là dễ dàng chấp nhận bỏ qua cái xấu lấy đa số cái tốt để biện minh cho tình yêu. Thứ hai là nghĩ rằng mình "có thể sửa đối tượng" khi về sống chung. Những người quan niệm điều thứ hai thường là có chiều hướng tích cực, nhưng than ôi đã là "bản" chất thì làm sao mà sửa. Cho nên thất vọng về đối tượng mới càng ngày càng dày. Shy

PS: bên lề, tất cả dân chúng vùng Phan Rang, Phan Thiết ....etc chắc phải vào "diện xét lại". hihihi Tuyền là người Việt gốc Chàm. Nói cho vui thế thôi. Sinh sống trên đất Việt thì thành người Việt cả rồi, có gốc cây hay gốc bông gì thì văn hoá đã lai căn. Có còn tính được đâu. Ví dụ như thế hệ thứ hai của những người Việt đi tị nạn chỉ có cái gốc là Việt, nhưng họ đều là người bản xứ Tây phương cả. Shy


Lol đúng à
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#18
(2022-07-29, 11:11 PM)Ech Wrote: Tui đã tự nhận mình là Ba Khó, giờ Sầu cũng dành là sao? Shy

Thôi từ đây quý dzi cứ gọi Sầu là chị Ba Khó, còn Ếch là anh Ba Khó vậy Becuoi

Vậy sao? theo thứ tự gia đình khó chiụ hả? Thôi mình đứng thứ 4, làm em gái chắc được chìu, chứ làm chị mệt lắm Becuoi
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#19
(2022-07-29, 11:16 PM)LýMạcSầu Wrote: Vậy sao? theo thứ tự gia đình khó chiụ hả? Thôi mình đứng thứ 4, làm em gái chắc được chìu, chứ làm chị mệt lắm  Becuoi

Vậy là "khó gia VB" đã có Cả, Hai, Ba, Tư, Năm và ... Chín khó Wink rồi giờ coi ai là Sáu, Bảy, Tám  Grinning-face-with-smiling-eyes4 .
Reply
#20
(2022-07-29, 08:51 PM)phai Wrote: Vậy là xứng đáng đoạt danh hiệu "tư khó" rồi  Biggrin .

Biggrin   Winking-thumbs-up-smiley-emoticon
Reply
#21
(2022-07-29, 11:16 PM)LýMạcSầu Wrote: Vậy sao? theo thứ tự gia đình khó chiụ hả? Thôi mình đứng thứ 4, làm em gái chắc được chìu, chứ làm chị mệt lắm  Becuoi

Rollin
Reply
#22
(2022-07-30, 07:15 AM)phai Wrote: Vậy là "khó gia VB" đã có Cả, Hai, Ba, Tư, Năm và ... Chín khó Wink rồi giờ coi ai là Sáu, Bảy, Tám  Grinning-face-with-smiling-eyes4 .

Không biết có ai dành nick Tám khó ko ta?  Biggrin Lol Hello
Reply
#23
(2022-07-30, 07:51 AM)duke Wrote: Không biết có ai dành nick Tám khó ko ta?  Biggrin Lol Hello

Vậy là cưng muốn làm Tó Khám hả? Mà hỏi thiệt, cưng có... khó không cái đã? Thấy cưng cứ cười hề hề chứ chưa hề càm ràm ai bao giờ mà ta? LOL-4

Reply
#24
(2022-07-29, 05:06 PM)Ech Wrote: Tui cũng mới biết điều này, trước giờ chỉ biết có Chế Linh là người Chăm thôi.

 Vì sao Chế Linh hát Hận Đồ Bàn (hận vong quốc ca) ...?

[Image: CoUy5eJ.jpg]








[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#25
(2022-07-31, 12:29 AM)Ech Wrote: Vậy là cưng muốn làm Tó Khám hả? Mà hỏi thiệt, cưng có... khó không cái đã? Thấy cưng cứ cười hề hề chứ chưa hề càm ràm ai bao giờ mà ta? LOL-4

Lol Lol vậy chứ ...Tó Khám lắm Ech cưng nhé  Biggrin Rollin
Reply