🎤🎤 CHƯƠNG TRÌNH: ÂM NHẠC TÌNH QUÊ 🎵🎶
Hmm.....   À hèm .....   TS đếm lại đi .....   Ngáp tui đếm được 27 bài mà??......  

Ai Ra Xứ Huế - O Bạch & Phai

Điệp và Lan - abc

Công Cha Nghĩa Mẹ - Vịt

Xin hết nhiều chuyện........   Until then ....   Good Luck......

Ps.... Nếu không đúng thì...... thì xé bỏ..... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
(2022-07-30, 07:46 PM)anattā Wrote: Chào thành viên, các bạn.

Thời gian trôi nhanh quá, như bóng câu qua cửa, mới đây mà đã hơn mười ngày rồi. Chương trình Âm nhạc Tình Quê — Dân ca, Bolero Trữ tình, Vọng cổ... — xin được bế mạc chiều nay.  Tất thảy là 26 bài ca. Xin cám ơn sự tham gia, sự ủng hộ nồng hậu của các bạn, đã mang đến những lời ca, điệu ru, câu hò, và tiếng cười cho chương trình. Cảm ơn các anh trong Nhóm Kỹ thuật hỗ trợ, mix nhạc, làm banners cho chương trình, đặc biệt là anh 005, anh khiến tôi ngạc nhiên là anh có thể mix cổ nhạc một cách thông thạo và dễ dàng như tân nhạc. Cám ơn Đạn đã làm giùm danh sách các bài hát.

Ngày mai poll sẽ được mở ra để bình chọn. Mong các anh chị em, các bạn hưởng ứng vào bình chọn bài hát mà mình ưa thích, có ấn tượng. Danh sách các bài hát được kèm đường liên kết trong đó để các bạn có thể tiện lợi mở nghe lại hay nghe thêm để trước khi quyết định tuyển chọn.

Một lần nữa, xin gởi lời cảm tạ chân thành đến các anh chị em, các bạn.

Thay mặt BTC.
anattā

 hahaha, nghe mắc cỡ thiệt anh Tà. Vì không biết hát vọng cổ  nên mình không đếm nhịp cả một trường canh nhẩm theo trong đầu được, mình đành phải xê dịch giọng hát của 2 ca sĩ khi thấy có vẻ họ hát hơi lơi nhịp, theo tiếng gõ của song lang. Nói chung là mình ráp, không dám xài chữ mix nghe very bự, theo cảm hứng, theo tiếng gõ song lang và theo nhịp nhàng của một ít đoạn tân nhạc, chứ hoàn toàn không theo tí nhạc lý cổ nhạc nào cả. Cũng may không thấy 2 ca sĩ than phiền, nên cũng có hi vọng là ráp đúng nhịp. Ai mà hát cổ nhạc thiệt từ A-Z chắc mình không dám nhận. hihihihi Cái đó là nói thiệt luôn. Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
Hmm.... Xin báo cáo ... cái link thứ 20 .... nhập lộn bài rùi....

Tân Cổ Duyên Kiếp - Đường & Đạn

.... Until then .... Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
Những phát hiện của anh Ngáp rất chính xác.  Thumbs-up4

Nguyên do:

- Nhập dữ liệu sai, lỗi tại tui, chắc có khi đang nghe em Hũ ca bài Áo Mới Cà Mau phê quá nên mớ ngủ, ráp lộn qua bài Duyên Kiếp do đôi "ranh ca" Đường+Đạn trình bày, đạn bay lạc đường thì phải. Lầm lạc chút đỉnh thì không truy cứu trách nhiệm "hình sự", đề nghị cho qua.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

- Đếm lộn, 27 mà đếm có 26, có khi vừa đếm vừa gõ mõ tụng kinh mà lòng còn tưởng nhớ em Hiền Ni cô ngày xưa, có khi do mạng internet lúc có lúc không, có khi vừa ngủ dậy, vừa đánh reng vừa đếm nên lộn là đúng rồi. Đề nghị nên "dẫn đao tự cung", tự ban một ngày làm gương để thị chúng.

Becuoi
Love is now or never...
Reply
(2022-07-30, 11:53 PM)Dan. Wrote: Những phát hiện của anh Ngáp rất chính xác.  Thumbs-up4

Nguyên do:

- Nhập dữ liệu sai, lỗi tại tui, chắc có khi đang nghe em Hũ ca bài Áo Mới Cà Mau phê quá nên mớ ngủ, ráp lộn qua bài Duyên Kiếp do đôi "ranh ca" Đường+Đạn trình bày, đạn bay lạc đường thì phải. Lầm lạc chút đỉnh thì không truy cứu trách nhiệm "hình sự", đề nghị cho qua.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

- Đếm lộn, 27 mà đếm có 26, có khi vừa đếm vừa gõ mõ tụng kinh mà lòng còn tưởng nhớ em Hiền Ni cô ngày xưa, có khi do mạng internet lúc có lúc không, có khi vừa ngủ dậy, vừa đánh reng vừa đếm nên lộn là đúng rồi. Đề nghị nên "dẫn đao tự cung", tự ban một ngày làm gương để thị chúng.

Becuoi

Hmm..... Quá khen rùi.... tại thấy có mấy bài ngày cuối bỏ lên mà không thấy trong danh sách thì cho thêm chút ý kiến thôi.....

Ở đời ai chẳng nhập liệu sai lầm.... Chỉ có điều là người thấy mà không mách bảo vì sợ quê, sợ bị trả đũa thì...... thiệt thòi cho nhiều người đi sau.... Với nữa Đạn đâu phải trong BTC.... thì đâu có truy cứu làm gì cho mệt....

Còn TS mà cứ gõ mõ tụng kinh mà lòng còn vương vấn tới .... A hà hi hi ..... thì chắc phải phạt tấu 1 bài...... bài vọng cổ tạ tội chắc cũng được..... chứ tự phạt 1 ngày thì ai sẽ mở bài thi đấu .... ý lộn mở bài chấm điểm, phê bình, bình chọn cho người thắng giải..... Until then.... Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
(2022-07-29, 04:25 AM)005 Wrote: "....
Mỗi người chúng ta đều được sinh ra, lớn lên và trưởng thành trong những đùm bọc yêu thương và đặc biệt là bên những tiếng ru của mẹ. Lời ru thân thương ấy có vai trò vô cùng quan trọng với việc hình thành nhân cách con người trong xã hội hiện đại.

Lời ru chính là những câu hát của bà, của mẹ. Lời ru ấy phần lớn là cải biên rất mộc mạc từ những câu chuyện cổ tích, những bài ca dao, hò vè trong trẻo. Sở dĩ lời ru ấy có thể tác động và hình thành nhân cách con người vì những bài học đạo lý trong những câu hát giản đơn. Tiếng ru ầu ơ không chỉ đưa ta vào giấc ngủ mà từ khi ta bé thơ, tiếng ru ấy là những âm thanh đầu tiên ta được nghe và nó thấm sâu trong tâm hồn ta lúc nào chẳng hay. Nhưng có lẽ sau mỗi lời ru đó còn là hi vọng của mẹ cha mong con lớn lên khỏe mạnh, trở thành người tốt trong cuộc đời này. Trẻ thơ ngây dại sẽ không bao giờ quên tiếng hát về con cò lộn cổ xuống ao cũng như lời thị rơi bị bà. Ở đó, những phẩm chất đạo đức tốt đẹp như yêu thương con người, đồng cảm, sẻ chia cho số phận luôn được gửi gắm để mọi lứa tuổi luôn dễ cảm, dễ yêu tiếng ru ấy.

Xã hội hiện đại với ồn ã phố phường làm tiếng ru mờ nhòa dần đi nhưng không bao giờ có thể tan biến. Những câu chuyện về đạo đức, về lòng thương yêu, chỉ có hòa điệu trong tiếng ru mới có thể trở thành nơi chắp cánh cho những yêu thương và đạo đức của con người. Mọi thứ âm nhạc trong cuộc đời này đều có thể bị vùi lấp hoặc lãng quên, nhưng tiếng ru kia, mộc mạc giản dị mà thấm đẫm yêu thương thì vẫn đang ngày ngày bồi đắp những tâm hồn, trái tim và đưa con người về miền cổ tích. Tiếng ru đong đầy của xúc cảm và chuyên chở con người đến với thế giới diệu kỳ của bài học nhân cách, bài học lẽ sống ở đời mãi dõi theo và đồng hành bên ta.

..."

(* Trích bài mẫu văn học lớp 10)

Xin mời ACE trở về ký ức tuổi thơ, cuộn mình trong chăn để thấm đượm được những cảm giác đầu đời thân thương ấy qua lời ru .... chay của Lục Tuyết Kỳ trong tiếng mưa rỉ rả.

Nhớ để điện thoại "chế độ rung" để nếu có phê quá ngủ thì nó giật giật cho dậy nghe tiếp. Happy-smiley-emoticon 

[Image: U9sVePu.png]

Dạ cám ơn ngũ ca đã chăm sóc bài này giùm muội và cám ơn mọi người đã tặng like cũng như nghe mấy lời ru đã truyền qua bao thế hệ của người Việt mình.    Tulip4 Tulip4

@Ngũ ca, tỷ tỷ, sư huynh:  Dạ lý do ở nhà cấm kg cho muội tham gia nghề nghệ thuật là vậy đó ạ, vì ở nhà nói muội mà cất giọng lên là cả rạp ngủ hết.   Lol

@sư phụ Đạn:  Dạ nhìn từ trên xuống dưới, trái qua phải em kg có tài gì hết chỉ được mỗi cái ru con nít ngủ thôi à.  Bé nào vô tay em cũng ngủ hết trơn vì vậy nên hồi đó ở nhà cứ đứa nào quấy quá bị khó ngủ là thảy sang cho cô L ru, cô L bế ư ử chút xíu là ngủ khò à.   Lol

@chị Lưu Ly:  Dạ cám ơn chị.   Tulip4 Mấy câu này em được nghe ru từ bé nên nhập tâm, già rồi vẫn kg quên được thôi đó mà.   Shy
...

Một lần nữa, cám ơn BTC và ca sĩ tham gia cùng mọi người ủng hộ cho mấy giọng hát cây lá vườn của VB.   Tulip4 Tulip4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2022-07-29, 08:48 PM)phai Wrote: Dân chơi không sợ mưa rơi
Ai ra xứ Huế cho tôi theo cùng
Bên O tôi chẳng ngại ngùng
Tạ ơn O nhé muôn trùng ơn O  Tulip4.


Lần này dân chơi chợ ông Tạ lẽo đẽo theo O Huế đi về thăm thôn Vỹ Dạ, thăm bến Văn Lâu



Biggrin

Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4

Thầy cưng ơi là cưng, thầy tôi "hò" dễ thương như vậy mà kg thương chết được mới lạ á.   Lol Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply