anh mặt đỏ úi ùi
#16
(2022-07-17, 11:02 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm...   Vậy Mót Mặt Đỏ chưa tìm tới ......  lựu Đạn....     Ở đó mà ngứa với ngáy.....  coi chừng ông đứng đàng sau rút chốt lựu đạn cho nổ bây giờ......     Until then ....   Good Luck...

Ps....   Làm gì mà Mót Mặt Đỏ biết ......  bài Võ Đông Sơ......    Bài đó là bài thời tiền cổ đối vớ Mót Mặt Đỏ.....   Bất quá là bài ......    Anh trả lời mai mốt anh dzìa.....     LOL-4  LOL-4

Anh hù quá làm tui cũng thấy ớn óc, gì thì gì chứ rút chốt lựu đạn cho nổ cái bùm, ruột một nơi phèo một nẻo kể ra cũng ghê thiệt.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Riêng bài Kỷ Vật Cho Em tính để dành cho lúc đôi tình nhân trẻ Mod Mặt Đỏ + Ẻm hát lúc ảnh chuẩn bị ra chiến trường đầy lửa đạn, Ẻm thỏ thẻ, Chuyến này ra trận Anh để lại gì cho Em đây?, Ảnh trả lời, Cũng không biết nữa, có thể là Anh trở về trên chiếc trực thăng mang mùi tang trắng, có thể là trên cái băng ca, có thể là trên đôi nạng gỗ, để Em ngại ngùng dạo phố mùa Xuân bên người yêu tật nguyền chai đá, có thể mang về cho Em một viên đạn đồng đen, trao cho Em làm vật kỷ niệm khi sang sông với người chồng mới...

Haizz, nhiều kỷ vật quá, chẳng biết chọn món nào, nhưng dĩ nhiên phải loại trừ những món ghê rợn như nằm trên chiếc băng-ca, gói thân trong tấm poncho hay quấn chiếc khăn sô trên đầu vội vã đi, không thể để cho người hùng của chúng ta ngũm được, ngũm rồi lấy ai điều hành VietBest?.   Rollin

Vậy thì tan trận có thể cho anh nguyên vẹn trở về nha. Nước mất, nhà tan, gia đình ly tán, người yêu đi chống-lầy, không thể chấp nhận được hoàn cảnh ấy nên ảnh phải tìm cách chôn dầu vượt biển với sự giúp đỡ tận tình của những người dân miền Trung, miến Nam, miền biển tốt bụng, giờ vẫn còn sót lại để chịu nhiều đắng cay, cực khổ, vẫn bị gom chung vào cái tên Việt Nam cho bàn dân thiên hạ ở các nước khác tha hồ chửi rủa, nào là dân VN giờ ghê gớm lắm, gian xảo, quỷ quyệt, lừa đảo, lưu manh, trộm cắp đầy đường... (Phải cho ảnh ra đi bằng cách vượt biển là hợp lý nhất, bởi anh mới chỉ là lính đơ-dèm cùi-bắp, cỡ Trung sỹ trở xuống, học tập có 7 ngày, không đủ tiêu chuẩn như Sỹ quan phải cải tạo trên 3 năm rưỡi mới được hưởng chương trình Ra đi trong trật tự và ra đi theo diện H.O.).    Smiling-face-with-halo4

Lại dài dòng nữa rồi, thôi thì xin ngắn gọn lại kèm lời đề nghị với ba bạn Mods, Tea, SB và anh Mod Team đẹp giai, sau khi c/t Dân Ca, Nhạc Cổ, Nhạc Bolero kết thúc thì nên chăng tổ chức một mini show lấy tên là Nguyên Nhân Supermod Mặt Đỏ Mất Tích để cho bà con tha hồ vào phỏng đoán nguyện do, mỗi một nguyên do phải kèm theo một lời lý giải và kèm theo một bài hát tự trình bày...

Becuoi
Love is now or never...
Reply
#17
(2022-07-18, 07:18 PM)Dan. Wrote:
Xoá bỏ bớt... bỏ bớt....



Lại dài dòng nữa rồi, thôi thì xin ngắn gọn lại kèm lời đề nghị với ba bạn Mods, Tea, SB và anh Mod Team đẹp giai, sau khi c/t Dân Ca, Nhạc Cổ, Nhạc Bolero kết thúc thì nên chăng tổ chức một mini show lấy tên là Nguyên Nhân Supermod Mặt Đỏ Mất Tích để cho bà con tha hồ vào phỏng đoán nguyện do, mỗi một nguyên do phải kèm theo một lời lý giải và kèm theo một bài hát tự trình bày...

Becuoi

Hmm... Dài dòng quá .... Thôi tóm tắt lại là .... Chương Trình Nguyên Nhân Súp-bơ Mặt Đỏ Mất Tích ..... Gồm những bài ca, bài hét, bài vọng cổ nói về Súp-bơ Mặt Đỏ ... để mọi người đoán mò.... Phải không??.... Until then .... Good Luck....

Ps... Chà kỳ này .... không biết có ai mang đại bác bắn cho nổ to và rung rinh nhà cửa hay không???.... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#18
Em cũng nhắn tin cho Supermod rồi 

Wink Wink

Reply
#19
Bây giờ hễ mỗi khi thấy thành viên mới đăng ký nhờ Supermod activate nicks là tôi thấy rầu rồi, và chút chan chán. 

Chờ Him, chờ đến bao giờ, mấy thu, mà chắng chưa vào.  Musical-note_1f3b5 ...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#20
(2022-07-19, 04:28 PM)anattā Wrote: Bây giờ hễ mỗi khi thấy thành viên mới đăng ký nhờ Supermod activate nicks là tôi thấy rầu rồi, và chút chan chán. 

Chờ Him, chờ đến bao giờ, mấy thu, mà chắng chưa vào.  Musical-note_1f3b5 ...

Thiệt chứ hé, chưa thấy diễn đàn nào ngộ chứ cái diễn đàn này hihihi

Reply
#21
(2022-07-19, 04:28 PM)anattā Wrote: Bây giờ hễ mỗi khi thấy thành viên mới đăng ký nhờ Supermod activate nicks là tôi thấy rầu rồi, và chút chan chán. 

Chờ Him, chờ đến bao giờ, mấy thu, mà chắng chưa vào.  Musical-note_1f3b5 ...

Anh anattā chan chán, thành viên ghi danh chắc còn chán chán hơn chán chán.

Hăng hái ghi danh, hăm hở, náo nức vô (để trị tội mấy người dám ghẹo tên nick, mấy anh khíu chọ đó đó, k/d) mà chờ đợi mỗi ngày, cứ ca miết bài, "Em ơi, ủa lộn supermod oai, supermod đâu oài".  Shy
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#22
(2022-07-19, 04:42 PM)Ech Wrote: Thiệt chứ hé, chưa thấy diễn đàn nào ngộ chứ cái diễn đàn này hihihi


Có thể giao cái vụ activating nicks cho Sugarbabe hoặc Tea_Leaf đảm đương được mà. 

Nhưng thôi, tuỳ họ.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#23
(2022-07-19, 04:46 PM)anattā Wrote: Có thể giao cái vụ activating nicks cho Sugarbabe hoặc Tea_Leaf đảm đương được mà. 

Nhưng thôi, tuỳ họ.

Có lẽ vì function activate nick lại đi kèm với những functions khác chứ tách riêng ra như các software khác cho nên mới có cái cảnh này. Đôi lúc giao power nhiều quá mà xử dụng không đúng thì cũng rắc rối. Bởi vậy nhiều cái softwares viết những functions rời ra, có cái developers lại gọp chung vào 1 vai trò, thí dụ như supermoderator thì làm được thế này thế kia, nhưng không thể làm cái nọ cái kìa. Hihihi, mấy vụ này nhức đầu thiệt, tui sợ vác ngà voi là vậy.

Reply
#24
(2022-07-19, 04:44 PM)Green Grass Wrote: Anh anattā chan chán, thành viên ghi danh chắc còn chán chán hơn chán chán.

Hăng hái ghi danh, hăm hở, náo nức vô (để trị tội mấy người dám ghẹo tên nick, mấy anh khíu chọ đó đó, k/d) mà chờ đợi mỗi ngày, cứ ca miết bài, "Em ơi, ủa lộn supermod oai, supermod đâu oài".  Shy

 Phải nói vậy để Supermod tính thế nào khá hơn, chứ để tình hình thành viên mới ghi danh mà phải chờ đợi đến cái cổ dài như cổ cò mà chẳng thấy tăm hơi SM thì rất là bất lợi cho diễn đàn. Diễn đàn cần users/members, chứ không phải là ngược lại.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#25
(2022-07-19, 04:53 PM)Ech Wrote: Có lẽ vì function activate nick lại đi kèm với những functions khác chứ tách riêng ra như các software khác cho nên mới có cái cảnh này. Đôi lúc giao power nhiều quá mà xử dụng không đúng thì cũng rắc rối. Bởi vậy nhiều cái softwares viết những functions rời ra, có cái developers lại gọp chung vào 1 vai trò, thí dụ như supermoderator thì làm được thế này thế kia, nhưng không thể làm cái nọ cái kìa. Hihihi, mấy vụ này nhức đầu thiệt, tui sợ vác ngà voi là vậy.

Tôi cũng đã có nghĩ có lẽ là do lý do gì đó, và có thể những gì Ech nói là hợp lý. 

Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#26
(2022-07-19, 04:53 PM)Ech Wrote: Có lẽ vì function activate nick lại đi kèm với những functions khác chứ tách riêng ra như các software khác cho nên mới có cái cảnh này. Đôi lúc giao power nhiều quá mà xử dụng không đúng thì cũng rắc rối. Bởi vậy nhiều cái softwares viết những functions rời ra, có cái developers lại gọp chung vào 1 vai trò, thí dụ như supermoderator thì làm được thế này thế kia, nhưng không thể làm cái nọ cái kìa. Hihihi, mấy vụ này nhức đầu thiệt, tui sợ vác ngà voi là vậy.

Em thấy anh Ếch đảm nhiệm thêm cái dấu, để cho thành viên vô chơi,  với lại chống khủng bố, em có rủ reng thêm vài người bạn ham hát như em vô chùi bụi XH, mà họ phải chờ anh 10 khó được quốc tịch , họ mới tham gia  Happy-smiley-emoticon
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
#27
(2022-07-19, 04:44 PM)Green Grass Wrote: Anh anattā chan chán, thành viên ghi danh chắc còn chán chán hơn chán chán.

Hăng hái ghi danh, hăm hở, náo nức vô (để trị tội mấy người dám ghẹo tên nick, mấy anh khíu chọ đó đó, k/d) mà chờ đợi mỗi ngày, cứ ca miết bài, "Em ơi, ủa lộn supermod oai, supermod đâu oài".  Shy

Becuoi  Chờ đợi là thử thách kiên nhẫn mà Cỏ
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
#28
(2022-07-20, 01:34 PM)NinhVan Wrote: Em thấy anh Ếch đảm nhiệm thêm cái dấu, để cho thành viên vô chơi,  với lại chống khủng bố, em có rủ reng thêm vài người bạn ham hát như em vô chùi bụi XH, mà họ phải chờ anh 10 khó được quốc tịch , họ mới tham gia  Happy-smiley-emoticon

Nói họ ghi danh bằng tiếng Việt không đấu đi như "mười khó" ghi lại thành "10 de" (ai nghĩ sao thì nghĩ  Lol ) hay thí dụ "ba đảm đang" cũng đừng ghi dấu sẽ active được ngay giống như anh làm nick NinhVan hộ em đó.
Reply
#29
(2022-07-18, 03:03 AM)NinhVan Wrote: Thông minh nhất vẫn là Cỏ  Becuoi

Ảnh nói nếu anh có NGÃ là anh sẽ phụ lòng mấy cô  Becuoi 

Ảnh nói thim anh sẽ chờ đợi khi nào được thẻ xanh ( vô qt ) thì ảnh sẽ hiên ngang bay nhảy trong này  Rollin

Con người ảnh hõng dễ thay lòng  Themdoan

Xin lổi Van, Cỏ không thấy post này của Van.

Cỏ phá phách, ghẹo có tẹo thôi hà, mong anh Mười Khó bỏ qua nhen.  Shy



(2022-07-20, 01:34 PM)NinhVan Wrote: Em thấy anh Ếch đảm nhiệm thêm cái dấu, để cho thành viên vô chơi,  với lại chống khủng bố, em có rủ reng thêm vài người bạn ham hát như em vô chùi bụi XH, mà họ phải chờ anh 10 khó được quốc tịch , họ mới tham gia  Happy-smiley-emoticon


Cho Cỏ nhiều chuyện tí.  Shy 

Mấy người bạn cua Van, không biết có muốn ghi danh trước, để khi supermod có dịp vô, activate luôn 1 lần.

Đợi anh Mười Khó được cái thẻ, không biết khi nào supermod sẽ xứt hiện trở lại, mấy bạn lại phải chờ đợi tiếp nữa. 



(2022-07-20, 01:39 PM)NinhVan Wrote: Becuoi  Chờ đợi là thử thách kiên nhẫn mà Cỏ

Van chí phải, phải phải.  Thumbs-up4

Cỏ hỏng nhiều chiện nữa. Dạo này phá phách lung tung, hư quá.  Shy
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#30
(2022-07-20, 01:56 PM)Green Grass Wrote: Xin lổi Van, Cỏ không thấy post này của Van.

Cỏ phá phách, ghẹo có tẹo thôi hà, mong anh Mười Khó bỏ qua nhen.  Shy





Cho Cỏ nhiều chuyện tí.  Shy 

Mấy người bạn cua Van, không biết có muốn ghi danh trước, để khi supermod có dịp vô, activate luôn 1 lần.

Đợi anh Mười Khó được cái thẻ, không biết khi nào supermod sẽ xứt hiện trở lại, mấy bạn lại phải chờ đợi tiếp nữa. 




Van chí phải, phải phải.  Thumbs-up4

Cỏ hỏng nhiều chiện nữa. Dạo này phá phách lung tung, hư quá.  Shy
Cứ nhiều chiện đi Cỏ.  Trong này ngoài mấy anh, mấy chị ko ai nói.  Buồn lắm  Rolling-on-the-floor-laughing4
Chắc phải kêu họ làm đơn trước đợi dấu sau . Ý hay nha Cỏ
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply