Học Hỏi ?????
#76
(2022-06-30, 06:25 PM)tuyetvan Wrote: Ok

Lần đầu tiên gặp tôi, anh nói anh biết bác sỹ Thiều vỹ Tuấn 

Chắc anh quên, tôi không quên

Anh biết tôi không thích ai đổi tên mình hay anh chị mình 

Tên mà ba má đặt 

Bây giờ tôi không còn gì để nói nữa 

Cám ơn anh

Đỡ chiêu thứ hai.

- Nếu quả thật có chuyện đó xảy ra, tui dùng chữ nếu nha, thì đó là chuyện vô tình, không đáng trách, nhưng cũng nếu, nếu như có, cho tui gởi lởi xin lỗi, ok chưa?. 

Vậy là hai chiêu rồi, còn chiêu thứ ba ra tay nốt đi, nếu không có tới phiên tui ra tay, cô mà trốn tránh thì không khác gì loài rùa rút đầu vào mai đâu nha.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chấp luôn việc cô mời thêm viện binh vào tham chiến ah.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ồ ly biệt tơi bời bờ lảo đảo,
          Em ra đi, đời ôm mặt khóc oà.  
(Bùi Giáng)
Reply
#77
Tôi sẽ nói chuyện  với anh khi về 

Đang. còn làm
Reply
#78
Vân về tới nhà rồi, thanks for waiting 

Anh có thể tung chiêu đi

Cheer
Reply
#79
mai là ngày Canada Day lễ , Long weekend , ngoài highway , xe kẹt như gì 

ngày nào đi làm về cũng kẹt xe , thiệt là mệt ... không biết khi nào thế giới này còn 2-3 triệu người nữa đây 

Disappointed-face4


bây giờ về nhà rồi , mới đọc kỹ anh viết

hihi , anh biết tánh Vân mà ... chiến đấu đơn thân , không cần viện binh ... let the record show ... hihi




người khác có thể chấp nhận người "dưng" đổi tên mình hay anh em mình

nhưng Vân thì khác , Vân không muốn đổi tên ai , và Vân  cũng không muốn ai đổi tên Vân hay anh chị Vân



- nếu anh nói ... anh vô tình ... anh xin lỗi
thì Vân tha lỗi cho anh  Cheer Clinking-beer-mugs4 Birthday-cake_1f382 Tulip4


Happy-smiley-emoticon Vân không có chiêu thứ ba gì cả ... anh có chiêu gì , thì cứ việc tung , Vân hứa sẽ đở , chứ không né  Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon
Reply
#80
(2022-06-30, 08:14 PM)tuyetvan Wrote: Vân về tới nhà rồi, thanks for waiting 

Anh có thể tung chiêu đi

Cheer

Rồi, cô không tung thì tui tung, dĩ nhiên cũng chỉ đáp lễ trong hai chiêu thôi, không nhiều hơn. Chỉ hy vọng cô đọc thật kỹ rồi trả lời với sự thành thật nhất của lòng mình, tui không nói cô nên đặt tay lên cuốn Kinh thánh của cô để trả lời vì như vậy xem ra tui hỗn hào với Chúa của cô quá, nên tin nhau vẫn là chính vậy.

Chiêu thứ nhất:

- Từ khi cô bắt đầu sinh hoạt trong diễn đàn này cho đến nay, cô có tự cảm thấy nick của cô, Tuyết Vân, bị nhiều người ghét, thù oán, khinh khi, khi dễ... tùm lum thứ không?. 

Nếu cô trả lời KHÔNG, tui sẽ không hỏi tiếp, còn câu trả lời là CÓ thì Tại sao lại như vậy?. Do cô gây ra hay do người khác áp đặt cái sự GHÉT BỎ ấy vào mỗi một mình cô?. 

Câu hỏi phụ kèm theo: 

- Tại sao cô không chấp nhận việc người khác gọi sai tên của cô, của anh cô vì theo cô, nó do Cha Mẹ cô đặt cho, vậy cớ sự gì lại để cho người khác chửi Cha mắng Mẹ cô, (xin lỗi đã nhắc lại việc ngoài ý muốn này), rồi còn đổi tên cô từ Tuyết Vân thành Tiệt Vận, Tiết Vân... vậy?. Việc đó có làm cô bức xúc trong lòng không?. 

Chấm và hết. 

Cheer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ồ ly biệt tơi bời bờ lảo đảo,
          Em ra đi, đời ôm mặt khóc oà.  
(Bùi Giáng)
Reply
#81
Vân đồng ý nhiều người ghét Vân

thứ nhất ... ngày xưa người ta cũng ghét Chúa Jesus , nên họ mới giết Ngài trên thập tự giá

thứ hai ... Vân nói chuyện theo Kinh thánh , chứ không theo ý Vân ... nếu Vân có nói gì theo ý Vân , thì anh cứ trưng bằng chứng ra

thứ ba ... it doesn't matter how people think of you , it does matter how God thinks of you , and you think of yourself 


Shy
Reply
#82
trả lời từng câu một 

hỏi cũng từng câu một thôi


nhưng Vân vẫn trả lời câu hỏi thứ hai

- tên Vân là Thiều Tuyết Vân
- nick trong này là tuyetvan

- nói về nick , thì họ muốn kêu cái gì đó , thì họ kêu ... giống như những đứa con nít , cứ hát tùm bậy tùm bạ .. mình không hơi sức đâu mà để ý tới đám con nít đó làm gì

- tỉ dụ anh ra đường , thấy 1 đám con nít nhảy tưng tưng , kêu anh tùm bậy tùm bạ , anh làm gì tụi nó ??? anh làm lơ hay anh đè nó xuống đánh đít ???


khi anh nói .. bác sỹ Thiều Vỹ Tuấn
cách anh nói ... không giống như mấy đứa nhỏ mất dạy ngoài đường
nên Vân không muốn treat anh giống như mấy đứa đó
Reply
#83
không biết ở VN , thì sao ??

- đi học ở VN , rất may là Vân không bị bullied

- mấy đứa con Vân đi học bên này , cũng rất may là tụi nó không bị bullied ... nhưng Vân có nghe Sam kễ , bạn nó bị tụi con trai bullied , cã đám con gái tụi nó rượt đánh mấy thằng đó chạy bỏ dép ... nhưng nó không nói Vân nghe đứa bạn nào của nó bị bullied

Sam là con nhỏ rất tough , nó đẻ ra có 1.2 kg , nhưng thấy hình như nó dữ hơn Michelle 


CÓ NHIỀU ĐỨA NHỎ , ĐI HỌC , BỊ BULLIED
BỊ BẠN BÈ CALLED NAMES 
TẠI LỖI NÓ ??
CHƯA CHẮC 


nhưng nó phải làm gì với cái đám bullies này đây ???
anh thử trả lời cho Vân biết đi

nếu anh có con , con anh bị người ta bullied , bị người ta call names , anh làm gì người ta ??

đối với Vân , cám ơn Chúa , là Vân và con Vân không bị
nhưng Vân nghĩ , có những lúc mình nên làm lơ , nó bully mình 1 chộc , chẳng thấy mình phản ứng , nó cũng chán thôi 
Reply
#84
(2022-06-30, 09:51 PM)tuyetvan Wrote: Vân đồng ý nhiều người ghét Vân

thứ nhất ... ngày xưa người ta cũng ghét Chúa Jesus , nên họ mới giết Ngài trên thập tự giá

thứ hai ... Vân nói chuyện theo Kinh thánh , chứ không theo ý Vân ... nếu Vân có nói gì theo ý Vân , thì anh cứ trưng bằng chứng ra

thứ ba ... it doesn't matter how people think of you , it does matter how God thinks of you , and you think of yourself 


Shy

1/ - Ai ghét Chúa Jesus, cô thử liệt kê ra đầy đủ xem?. Nếu tôi không lầm thì Chúa bị đóng đinh trên cây thập tự giá vì nguyện nhân sau đây:

Giêsu cùng các môn đồ lên thành Jerusalem vào dịp Lễ Vượt Qua (Passover); ông vào Đền thờ Jerusalem, đánh đuổi những người buôn bán và những kẻ đổi tiền, lật đổ bàn của họ và quở trách họ rằng: "Nhà ta được gọi là nhà cầu nguyện nhưng các ngươi biến thành hang ổ của bọn trộm cướp". Sau đó, Giêsu bị bắt giữ theo lệnh của Toà Công luận (Sanhedrin) bởi viên Thượng tế Joseph Caiaphas. Trong bóng đêm của khu vườn Getsemani ở ngoại ô Jerusalem, lính La Mã nhận diện Giêsu nhờ cái hôn của Judas Iscariot, một môn đồ đã phản ông để nhận được tiền.
Tòa công luận cáo buộc Giêsu tội phạm thượng và giao ông cho các quan chức Đế quốc La Mã để xin y án tử hình, không phải vì tội phạm thượng nhưng vì cáo buộc xúi giục nổi loạn. Dưới áp lực của giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái, Tổng đốc Pontius Pilatus (Philatô) miễn cưỡng ra lệnh đóng đinh Giêsu. Tuy nhiên, theo các sách Phúc Âm, một tấm bảng có hàng chữ viết tắt INRI (của câu: "Giêsu người Nazareth, vua dân Do Thái") được treo trên thập tự giá theo lệnh của Pilate.
Sau khi Giêsu chết, Giuse người Arimathea đến gặp Pilate và xin được phép chôn với sự chứng kiến của MariaMaria Magdalena và những phụ nữ khác.

(Nguốn: Wikimedia.org ).

Xem xong mới biết dù là được rất nhiều người tôn kính, tin theo nhưng Ngài vẫn có nhiều người ghét bỏ, chuyện ấy đương nhiên phải có ở một xã hội đa thần giáo, thế thôi.

2/ - Giờ cô lại nhân danh cuốn Thánh Kinh của cô để trút bỏ trách nhiệm của mình, cô thử chưng ra bằng chứng nào trong cuốn Thánh Kinh của cô ra để chỉ cho tôi biết việc buộc người khác sẽ chỉ tuân theo những lời trong cuốn KT đó, những câu đả kích vào niềm tin tôn giáo của người khác, những câu chữ buộc người ta không được thờ cúng Ông Bà Cha Mẹ của họ như cô đã từng làm đi?.

Tất cả cũng chỉ là sự suy diễn cá nhân của cô thôi, và cách tốt nhất của cô là khi bị người ta gặn hỏi thì đem cái lý luận cũ rích ra mà "sủa", như Kinh Thánh nói thế tui nói thế, KT dặn vậy tôi phải làm vậy... Lý luận này không khác gì của mấy tay cuống tín, không phân biết phải trái thì đúng hơn.

3/- Ok, mọi người chửi rủa bạn, chửi Cha mắng Mẹ bạn như thế nào không quan trọng, chỉ có Chúa của bạn không chửi bạn là đủ rồi, đúng không?. Cơ mà Chúa không dạy ai đi đả kích niềm tin tôn giáo của người khác, không dạy ai hiểu lầm về ý của Chúa, chắc điều này cô chưa biết?. Hay nó có ghi rõ ràng trong cuốn KT của cô đang cầm trên tay?.

P/s: Đề nghị cô bơn bớt cái miệng lại, nếu một post mà chưa trình bày hết thì cứ giơ tay ra hiệu chưa cà kê hết thì tui sẽ đợi cho cô nói hết rồi mới đến phiên tui, gì chứ chuyện kiên nhẫn tui có thừa, không nên lo lắng mà tơm tớp như vậy, đặc biết không nên chuyện nọ xọ chuyện kia, làm loãng đề tài đang trao đổi.

Xin cảm ơn.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ồ ly biệt tơi bời bờ lảo đảo,
          Em ra đi, đời ôm mặt khóc oà.  
(Bùi Giáng)
Reply
#85
chuyện Sam kể cho Vân ... cũng gần đây thôi 

có lần Vân qua nhà nó , dĩ nhiên lúc đó nó lấy chồng rồi

nó bảo với Vân , ma , i want to tell you something secret that I didn't tell you before

Vân nhìn nó tò mò 

nó mới kể ... nó có con bạn , bị mấy thằng con trai bullied , nó và Caitlyn và 1 đám con gái rượt đánh mấy thằng này

Vân hỏi nó ... vậy lúc đó có Michelle không 

nó nói ... không , chỉ có nó và đám bạn con gái nó thôi

Vân nhìn Sam với cặp mắt ngưỡng mộ ... không ngờ con gái mình dám rượt con trai đánh như vậy 


Happy-smiley-emoticon
Reply
#86
nếu người ta không ghét Chúa Jesus , thì tại sao họ âm mưu giết Chúa

ai hả ??? mấy thầy tế lễ ghét Chúa , vì nhiều nguyên nhân

1. họ không muốn người La mã lo sợ ... khi Chúa Jesus popular , người La mã lo sợ Chúa Jesus có thể dẫn người ta làm loạn

2. khi Chúa Jesus cứ chữa bịnh người ta vào ngày Sabbath , điều này là điều họ không muốn , nên giữa họ và Chúa Jesus cứ có sự tranh cãi


VẬY THEO ANH , TẠI SAO HỌ TREO CHUÁ JESUS TRÊN THẬP TỰ GIÁ ???
Reply
#87
OK , thôi nói từng chuyện một đi

chừng nào xong hết những chuyện mình đả đưa ra rồi .... THÌ LÚC ĐÓ MÌNH MỚI NÓI CHUYỆN MỚI , OK ??

Shy



THEO ANH , TẠI SAO NGƯỜI TA GIẾT CHUÁ JESUS ??

NẾU KHÔNG PHẢI VÌ HỌ GHÉT CHÚA JESUS

Confused-shrug-smiley-emoticon


1/ - Ai ghét Chúa Jesus, cô thử liệt kê ra đầy đủ xem?. Nếu tôi không lầm thì Chúa bị đóng đinh trên cây thập tự giá vì nguyện nhân sau đây

nguyên nhân nào anh nói thẳng vào , không cần copy paste , tội quá

cứ coi như anh và Vân đang ngồi quán cà phê nói chuyện , nghĩ sao nói vậy , ĐỪNG COPY PASTE


Vân nói chuyện hơi lẹ , phải không ??

hihi , Vân type 10 ngón tay luôn .. nên Vân đi ... lẹ lắm
Reply
#88
(2022-06-30, 10:20 PM)tuyetvan Wrote: OK , thôi nói từng chuyện một đi

chừng nào xong hết những chuyện mình đả đưa ra rồi .... THÌ LÚC ĐÓ MÌNH MỚI NÓI CHUYỆN MỚI , OK ??

Shy



THEO ANH , TẠI SAO NGƯỜI TA GIẾT CHUÁ JESUS ??

NẾU KHÔNG PHẢI VÌ HỌ GHÉT CHÚA JESUS

Confused-shrug-smiley-emoticon

HỌ??? Ai là họ ở đây?. Sao cô đánh đồng HỌ là tất cả như vậy được chứ?. Cô có biết làm tính không?. Tính thử HỌ ở đây là bao nhiêu người, theo tỷ lệ là bao nhiêu %?.

Ngay như tui, không theo Công Giáo, không theo bất cứ đạo nào, thế hỏi tui có ghét Chúa không thì câu trả lời luôn là KHÔNG, tõ ràng luôn. Vậy tui được gọi là gì?. Chung nhóm với HỌ cho đủ bộ hay phải trù tui ra?. 

Chuyện tôn giáo thú thật là tui mù tịt, chỉ biết trả lời đơn giản như vậy thôi, bỏi với tôi, tôi không cần phải thắc mắc Chúa là ai?, bởi vì hiểu biết nhiêu đó là quá đủ với tôi, cái tôi quan tâm đó là Chúa là gì?, vậy thôi. 

Cô có hiểu sự khác nhau giữa Chúa là Ai? với Chúa là gì? không?.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ồ ly biệt tơi bời bờ lảo đảo,
          Em ra đi, đời ôm mặt khóc oà.  
(Bùi Giáng)
Reply
#89
anh nói cái gì tùm lum vậy ???

focus vào câu hỏi

THEO ANH , TẠI SAO CHUÁ JESUS BỊ GIẾT ??

suy nghĩ thế nào trả lời , làm ơn đừng copy paste , Admire  tội con lắm  Admire
Reply
#90
(2022-06-30, 10:20 PM)tuyetvan Wrote: ...............


1/ - Ai ghét Chúa Jesus, cô thử liệt kê ra đầy đủ xem?. Nếu tôi không lầm thì Chúa bị đóng đinh trên cây thập tự giá vì nguyện nhân sau đây

nguyên nhân nào anh nói thẳng vào , không cần copy paste , tội quá

cứ coi như anh và Vân đang ngồi quán cà phê nói chuyện , nghĩ sao nói vậy , ĐỪNG COPY PASTE


Vân nói chuyện hơi lẹ , phải không ??

hihi , Vân type 10 ngón tay luôn .. nên Vân đi ... lẹ lắm

1/ Tui không có hứng thú tranh luận chuyện Chúa với cô, một phần vì hiểu biết của tui còn nông cạn, thế nên tui tìm hiểu về Chúa trên mạng rồi mang về cho cô xem, chuyện đó là bình thường, bởi khi cần mới làm vậy, còn đỡ hơn cái việc cô mang bao nhiêu là rác rưởi về đây, không copy &paste thì cô ùng cách nào, chỉ tui với. Cảm ơn.

2/ Cái này con nít nó thường bảo, Tay nhanh hơn não, coi vậy mà đúng ghê luôn. Phải chi là não cá vàng nó còn dễ thương, ở đây não cá tra mới ghê.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ồ ly biệt tơi bời bờ lảo đảo,
          Em ra đi, đời ôm mặt khóc oà.  
(Bùi Giáng)
Reply