Ảnh đoạt giải của NatGeo 2017
#1
Tạp chí National Geographic mới đây công bố danh sách những người chiến thắng của cuộc thi Nature Photographer of the Year (nhiếp ảnh gia chủ đề thiên nhiên của năm).


Giải thưởng cao nhất trị giá 7.500USD thuộc về nhiếp ảnh gia Jayaprakash Joghee Bojan với bức ảnh chụp một con đười ươi ở Borneo, Indonesia.

[Image: 4-1514199483690.jpg]


"Face to Face in a River in Borneo" (Mặt đối mặt trên sông ở Borneo) là bức ảnh mang về cho tác giả Jayaprakash Joghee Bojan giải thưởng Grand Prize cao nhất cuộc thi cùng giải nhất hạng mục động vật hoang dã.



Nguồn: Tuổi Trẻ Online - tuoitre.vn
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#2
[Image: 2-1514199483684.jpg]

"Mother's Love" (Tình yêu của mẹ) đoạt giải nhì hạng mục động vật hoang dã. Bức ảnh chụp cảnh mẹ hồng hạc cho con ăn được tác giả Alejandro Prieto thực hiện ở Yucatán, Mexico.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#3
[Image: 13-1514199483722.jpg]

Trong bức ảnh "White Fighters" (Những chiến binh trắng) đoạt giải 3 hạng mục động vật hoang dã của tác giả Bence Mate, 2 con diệc xám đang "chiến" với nhau trong khi con đại bàng đuôi trắng đứng bên cạnh có vẻ như chẳng mảy may hứng thú gì.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#4
(2017-12-27, 08:08 PM)anatta Wrote: [Image: 13-1514199483722.jpg]

Trong bức ảnh "White Fighters" (Những chiến binh trắng) đoạt giải 3 hạng mục động vật hoang dã của tác giả Bence Mate, 2 con diệc xám đang "chiến" với nhau trong khi con đại bàng đuôi trắng đứng bên cạnh có vẻ như chẳng mảy may hứng thú gì.

Đẹp quá đi! Thanks  :rose4:
Reply
#5
(2017-12-27, 11:15 PM)Xí Xọn Wrote: Đẹp quá đi! Thanks  :rose4:

Có thêm vài ảnh về những Công Trình Kỳ Bí của Mẹ Thiên Nhiên (theo Tuoitre.vn).

[Image: nature-1-1514450268745.jpg]

Hồ Spotted (British Comunbia, Canada)

Tên gọi hồ Spotted nằm ở thị trấn Osoyoos (British Columbia, Canada) thể hiện đúng nghĩa đen của nó: nhìn từ xa, hồ có vô số chấm tròn nhiều màu sắc.
Các nhà nghiên cứu cho biết hồ Spotted có hàm lượng cao các khoáng chất như magie, natri sunfat và canxi tạo thành những điểm kết tinh với sắc màu kỳ ảo vào màu hè.

Đây là một trong những hồ nước bí ẩn và tuyệt đẹp trên thế giới.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#6
Giant’s Causeway (Altrim, Bắc Ireland)

[Image: nature-2-1514450268747.jpg]

Ảnh: Depositphotos

Giant's Causeway là vùng bờ biển thu hút rất đông khách du lịch và các nhà nghiên cứu đến khám phá khoảng 40.000 cột bazan khổng lồ màu hơi đen được sắp xếp đẹp mắt đến không ngờ.

Đây là kết quả của một vụ phun trào núi lửa khoảng 60 triệu năm trước trong kỷ Cổ Cận. Năm 1986, Giant’s Causeway được UNESCO công nhận là Di sản thế giới.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#7
Pamukkale (Denizli, Thổ Nhĩ Kỳ)


[Image: nature-4-1514450268744.jpg]

Ảnh: The Telegraph

Pamukkale, trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ có nghĩa "lâu đài bông", là di sản thế giới nằm trong thung lũng sông Menderes.
Pamukkale nổi tiếng với những suối nước nóng chứa nhiều muối khoáng cacbonat tích tụ tạo thành những "ruộng bậc thang" đá vôi ấn tượng.
Nhiều người cho rằng tắm nước nóng ở Pamukkale có công dụng chữa được mốt số loại bệnh.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#8
Núi Tianzi (Hồ Nam, Trung Quốc)

[Image: 1-jpg-1514531143594.jpg]

Ảnh: BoomSbeat

Cảnh quan núi Tianzi thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, gần thung lũng Suoxi vô cùng hùng vĩ và độc đáo. Nơi đây từng là bối cảnh cho nhiều bộ phim nổi tiếng, trong đó có phim Avatar (2009).
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#9
Quần đảo Socotra (Yemen)

[Image: nature-8-1514450268753.jpg]

Ảnh: National Geographic

Bị tách khỏi lục địa châu Phi hơn 6 triệu năm trước, quần đảo xa xôi sở hữu vẻ đẹp như trong phim khoa học viễn tưởng.
Quần đảo có hệ thống sinh vật học vô cùng đa dạng, được mệnh danh là đảo Galapagos ở Ấn Độ Dương.
Ảnh trên là hình ảnh những cây máu rồng đặc trưng trong khu vực.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#10
Đồi Sôcôla (Bohol, Phillipines)


[Image: nature-10-1514450268754.jpg]

Ảnh: Getty Images

Có ít nhất 1.260 và có thể lên đến 1.776 đồi phân bố trên một diện tích rộng 50km2. Sở dĩ chúng được đặt tên "ngọt ngào" như thế vì lớp cỏ xanh phủ trên đồi thường hóa nâu vào mùa khô trong giống như màu kẹo sôcôla. 

Đây là một trong những di sản và điểm đến nổi tiếng của Philippines.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#11
Hồ nước hồng

[Image: color-1-1514526568237.jpg]

Hồ Hillier nhìn từ trên cao - Ảnh: Atlas Obscura

Hồ Hillier là một hồ nước mặn dài khoảng 600m, rộng 250m trên đảo Middle, đảo lớn nhất trong quần đảo Recherche, ngoài khơi phía nam nước Úc.

Đây là một trong những hồ nước đặc biệt nhất trên thế giới, nổi tiếng với màu hồng tự nhiên và không thay đổi khi đưa nước ra khỏi hồ.

Theo trang thông tin hồ Hillier, nguyên nhân của màu hồng đặc sắc này vẫn chưa được thống nhất trong giới khoa học. Phần lớn cho rằng loài vi tảo Dunaliella salina có thể sản xuất ra carotenoid - một thành phần có trong cà rốt, chính là "thủ phạm".

Nhiều năm trước đây, người dân khai thác muối trong hồ, tuy nhiên ngày nay hồ chỉ được sử dụng cho mục đích du lịch.

Cũng theo trang này, nước hồ rất sạch và không gây hại cho da, đồng thời vi tảo Dunaliella salina cũng vô hại với con người.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply