hù doạ ???
#1
cái này không phải Vân hù doạ 

Vân không có quyền gì hù doạ ai cả

nhưng vì có lòng tốt , nên Vân nói ra , để những ai sợ chữ nghiệp , thì nên suy nghĩ ... trước khi nói 

hình như đoạn Kinh thánh này , nói .. nghiệp ??? (Vân không sure lắm , chữ nghiệp nghĩa là gì  Shy)





CHUÁ JESUS CÓ CÂU NÀY , DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI THÍCH NÓI XÀM , NHẤT LÀ ... NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐEM KINH THÁNH/CHUÁ RA NÓI XÀM

Mat 12:36-37
36 Vả, ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói;
37 vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt.


ĐỪNG NÓI VÂN HÙ DOẠ , ĐÂY LÀ LỜI CHUÁ JESUS TRONG KINH THÁNH  Tulip4



36 But I tell you that everyone will have to give account on the day of judgment for every empty word they have spoken.
37 For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned.”







NẾU MÌNH CHƯA BIẾT CHUÁ NÓI VẬY
THÌ MÌNH CÓ THỂ ĐEM KINH THÁNH , ĐEM CHUÁ RA XÀM .... rồi viện lý do , tại con hỗng biết


BÂY GIỜ MÌNH ĐẢ BIẾT CHÚA NÓI VẬY
NẾU MÌNH VẪN CƯƠNG QUYẾT TIẾP TỤC XÀM ... thì mình no excuses , khi bị Chúa trừng phạt , thì thiệt là đáng đời .... Vân không hề hù gì ở đây cả nhá



Vân không tranh cải với ai
NẾU BẠN MUỐN ĂN TRÁI ỚT , THÌ CỨ TRỒNG CÂY ỚT ... AS SIMPLE AS THAT
Reply
#2
có nhiều người nghĩ 

- đây là online , mình muốn nói gì , thì tha hồ nói , không ai biết mình là ai , mình tha hồ display cái wickedness của mình 



NHƯNG MÌNH QUÊN 1 ĐIỀU

- người ta không biết mình là ai
- NHƯNG CHUÁ BIẾT MÌNH LÀ AI  Tulip4


- người ta không làm gì được mình
- NHƯNG CHUÁ CÓ THỂ TRỪNG PHẠT CUỘC ĐỜI MÌNH , GẶP NHIỀU SÓNG GIÓ  Tulip4




Hê bơ rơ 4:13
13 Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng hết thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Ðấng mà chúng ta phải thưa lại,




Giê rê mi 23:24
24 Ðức Giê-hô-va phán: Có người nào có thể giấu mình trong các nơi kín cho ta đừng thấy chăng? Ðức Giê-hô-va phán: Há chẳng phải ta đầy dẫy các từng trời và đất sao?




Giê rê mi 16:17-18
17 Vì mắt ta chăm chỉ mọi đường lối chúng nó, không giấu khỏi trước mặt ta được, tội lỗi chúng nó không khuất khỏi mắt ta đâu.
18 Trước hết ta sẽ báo sự gian ác và tội lỗi chúng nó gấp hai, vì chúng nó đã làm ô uế đất ta bởi những sự gớm ghiếc làm đầy dẫy sản nghiệp ta.



A mốt 9:2-5
2 Dầu chúng nó đào đến âm phủ, tay ta cũng sẽ móc chúng nó ra; dầu chúng nó trèo lên trên trời, ta cũng sẽ làm cho chúng nó từ đó xuống.
3 Dầu chúng nó ẩn mình nơi chót núi Cạt-mên, ta cũng sẽ đi tìm đặng kéo chúng nó ra; dầu chúng nó lánh khuất mắt ta nơi đáy biển, ta cũng sẽ rắn cắn chúng nó tại đó.
4 Ví bằng chúng nó đi làm phu tù trước mặt kẻ thù nghịch mình, ở đó ta cũng sẽ sai gươm giết chúng nó đi. Thật, ta để mắt trên chúng nó đặng làm họa cho, chẳng phải để làm phước cho.
5 Vì Chúa, Ðức Giê-hô-va vạn quân, là Ðấng rờ đến đất thì đất liền tan chảy, hết thảy dân cư nó khóc than; trọn cả đất dậy lên như Sông cái và lún xuống như Sông của Ê-díp-tô.
Reply
#3
cho dù bạn nói ... Chúa của Kinh thánh .. ác độc , dữ dằn , độc tài ..... blah blah blah blah 


bạn có quyền tự do ...... nói
bạn cũng có quyền tự do ......... nhận lãnh hậu quả lời nói của chính mình 
nhớ điều này là tốt rồi  Tulip4





nhưng Kinh thánh cũng có 1 câu này , mà NGƯỜI KHÔN đừng nên quên  Shy


Châm ngôn 9:10

10 Kính sợ Ðức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; Sự nhìn biết Ðấng Thánh, đó là sự thông sáng.


fyi .. ĐẤNG THÁNH  ở đây là CHUÁ 3 NGÔI ... không ai ngoài CHUÁ 3 NGÔI  Tulip4 Heavy-black-heart4 Bouquet4 Birthday-cake_1f382 Clinking-beer-mugs4 Admire Winking-thumbs-up-smiley-emoticon
Reply
#4
biết sao không ???

- với người bịnh , mình cho họ uống thuốc , 1 dose 


- nếu chưa đủ , thì mình phải tăng dose lên , làm 2



- nếu vẫn chưa đủ , thì mình phải tăng dose lên nữa , làm 3



đó là việc Vân đang làm 

- nói nhẹ , không nghe 

- phải nói nặng lên 1 chút , nếu cũng không nghe , phải nói nặng lên nữa

VÂN KHÔNG CÓ Ý MEAN VỚI AI CẢ , VÂN NGHĨ MÌNH PHẢI DÙNG ĐỦ DOSAGE ĐỂ CHỬA BỊNH ... NHƯNG ....


tới lúc hết thuốc chữa rồi , thì khỏi nói  Happy-smiley-emoticon

CHO NÓ ... CHƯA THẤY QUAN TÀI , CHƯA ĐỔ LỆ LUÔN ...  Winking-thumbs-up-smiley-emoticon  Dancer_4 Musical-note_1f3b5 Winking-thumbs-up-smiley-emoticon
Reply
#5
ở đây , mình không nói ra tiếng , mình chỉ ngồi gỏ gỏ gỏ cái keyboard thôi 

GỎ cũng là 1 hình thức NÓI 

BÀN TAY cũng là 1 hình thức CÁI LƯỠI 


vậy mình hảy coi Kinh thánh nói gì về cái lưỡi

BTW , TẠI SAO CHUÁ CHO CÁI GÌ CŨNG 2 ....... MÀ CÁI MIỆNG/CÁI LƯỠI , CHUÁ LẠI CHO 1 THÔI 

NHẤT ĐỊNH LÀ PHẢI CÓ NGUYÊN NHÂN

CHUÁ KHÔNG LÀM VIỆC GÌ , MÀ KHÔNG CÓ NGUYÊN NHÂN


Suytu 



Gia cơ 3 (đoạn này Vân thấy hay , cũng có nhiều cái cho chính bản thân Vân học hỏi ... btw, Gia cơ , James , chính là brother của Jesus)

3 Chúng ta tra hàm thiếc vào miệng ngựa, cho nó chịu phục mình, nên mới sai khiến cả và mình nó được.
4 Hãy xem những chiếc tàu: dầu cho lớn mấy mặc lòng, và bị gió mạnh đưa đi thây kệ, một bánh lái rất nhỏ cùng đủ cạy bát nó, tùy theo ý người cầm lái.
5 Cũng vậy, cái lưỡi là một quan thể nhỏ, mà khoe được những việc lớn. Thử xem cái rừng lớn chừng nào mà một chút lửa có thể đốt cháy lên!
6 Cái lưỡi cũng như lửa; ấy là nơi đô hội của tội ác ở giữa các quan thể chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người, chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy.
7 hết thảy loài muông thú, chim chóc, sâu bọ, loài dưới biển đều trị phục được và đã bị loài người trị phục rồi;
8 nhưng cái lưỡi, không ai trị phục được nó; ấy là một vật dữ người ta không thể hãm dẹp được: đầy dẫy những chất độc giết chết.
9 Bởi cái lưỡi chúng ta khen ngợi Chúa, Cha chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa sả loài người, là loài tạo theo hình ảnh Ðức Chúa Trời.
10 Ðồng một lỗ miệng mà ra cả sự khen ngợi và rủa sả! Hỡi anh em, không nên như vậy.
11 Có lẽ nào một cái suối kia, đồng một mạch mà ra cả nước ngọt và nước đắng sao?
12 Hỡi anh em, cây vả có ra trái ô-li-ve được, cây nho có ra trái vả được chăng? Mạch nước mặn cũng không có thể chảy ra nước ngọt được nữa.
13 Trong anh em có người nào khôn ngoan thông sáng chăng: Hãy lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ việc mình làm bởi khôn ngoan nhu mì mà ra.
14 Nhưng nếu anh em có sự ghen tương cay đắng và sự tranh cạnh trong lòng mình, thì chớ khoe mình và nói dối nghịch cùng lẽ thật.
15 Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu; trái lại, nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỉ.
16 Vì ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh ấy, thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác.
17 Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình.
18 Vả bông trái của điều công bình thì gieo trong sự hòa bình, cho những kẻ nào làm sự hòa bình vậy.




có người đọc câu 9 , cho rằng , lưởi mình khen ngợi Chúa , thì lưởi mình cũng không nên lên án người khác , suy nghĩ như vậy có đúng không , thì Vân phân tích ở đây

- mình nhìn sứ đồ Paul , ông khen ngợi Chúa , nhưng ông có lên án ai không ??? câu trả lời là có ... khi ông nhìn thấy Peter giả dối , ông vẫn lên án Peter 


Ga la ti 2:11-13 (Peter còn có tên là Sê pha)
11 Nhưng khi Sê-pha đến thành An-ti-ốt, tôi có ngăn can trước mặt người, vì là đáng trách lắm.

12 Bởi trước lúc mấy kẻ của Gia-cơ sai đi chưa đến, thì người ăn chung với người ngoại; vừa khi họ đã đến thì người lui đứng riêng ra, bởi sợ những kẻ chịu phép cắt bì.
13 Các người Giu-đa khác cũng dùng một cách giả dối như vậy, đến nỗi chính Ba-na-ba cũng bị sự giả hình của họ dẫn dụ.





vậy chuyện gì xảy ra ở đây , tại sao Paul lại lên án Peter ???
chuyện hơi dài dòng , nhưng Vân sẽ nói step by step ở đây , cho bạn hiểu chuyện gì xảy ra ở đây nhá  Hello



- Believers của hội thánh đầu tiên , không phải chỉ có người Do thái (Jews) thôi , mà còn có người Ngoại (Gentiles) nữa
- giữa 2 nhóm này , có sự bất hoà với nhau ... khi người Do thái buộc NGƯỜI NGOẠI PHẢI LÀM PHÉP CẮT BÌ
- mà NGƯỜI NGOẠI THÌ KHÔNG CHỊU CẮT BÌ ... nên 2 nhóm cứ bất hoà , tranh cải với nhau  vahidrk1




- đầu tiên , mình tìm hiểu CHUYỆN CẮT BÌ ... Chúa và Abraham có  giao ước với nhau , CHUÁ ĐÒI HỎI ABRAHAM VÀ DÒNG DÕI NGƯỜI DO THÁI PHẢI CẮT BÌ những baby boys được 8 ngày tuổi ... mục đích đại khái là muốn ĐẶT HỌ RIÊNG RA LÀM DÂN CHUÁ .. vậy chuyện rất rỏ  ràng ở đây , CHỈ NGƯỜI DO THÁI VÌ LÀ DÂN  CHUÁ NÊN HỌ PHẢI CẮT BÌ CÁC BABY BOYS khi được 8 ngày tuổi , và chính Chúa Jesus cũng được cắt bì khi Ngài vừa đúng 8 ngày tuổi nữa




- kế đến , mình tìm hiểu CÂU CHUYỆN VỀ SỰ CỨU RỔI ... có bao giờ Chúa Jesus nói 1 câu nào CÁC NGƯƠI MUỐN ĐƯỢC CỨU , THÌ PHẢI CẮT BÌ KHÔNG ?? không hề , Chúa Jesus không hề nói câu này ... mà Chúa Jesus nói PHẢI TIN VÀO CHUÁ JESUS (DĨ NHIÊN KHÔNG PHẢI TIN BẰNG CÁI MIỆNG THÔI) ... như vậy , người ngoại không cần phải cắt bì , họ chỉ cần tin vào Chúa Jesus thì được cứu  Heavy-black-heart4




- thế thì chuyện believers người Do thái buộc họ phải cắt bì , là 1 chuyện không thể nào chấp nhận được  Thumbs-down4  ... những sứ đồ trong HỘI THÁNH TRUNG ƯƠNG/HEADQUARTER có thảo luận về vấn đề này , và đồng ý KHÔNG BẮT NGƯỜI NGOẠI CẮT BÌ , MIỄN SAO HỌ TIN CHUÁ , LÀ HỌ ĐƯỢC CỨU  Thumbs-up4 .. điều này làm mọi người "ngoại" vui lòng hớn hở ... nhưng bên trong người "Do thái" thì vẫn còn ấm ức 


- thế rồi chuyện gì xảy ra ở đây mà Paul quở Peter ??

Confused-shrug-smiley-emoticon

- Peter đang ngồi ăn uống thông giao với NGƯỜI NGOẠI 1 cách thân tình 
- thì bất ngờ có 1 nhóm NGƯỜI DO THÁI tới 
- vừa thấy NGƯỜI DO THÁI , Peter vội đứng lên , không còn ngồi thông giao với NGƯỜI NGOẠI nữa
- hành động của Peter không lọt ra khỏi ánh mắt sáng suốt của Paul
- thế là Paul dũa Peter ngay lập tức 




VẬY , ĐỂ ĐI TỚI KẾT LUẬN ... CHÚNG TA CÓ QUYỀN CA NGỢI CHUÁ ... NHƯNG CHÚNG TA CŨNG CÓ QUYỀN KHIỄN TRÁCH NHỮNG NGƯỜI NÀO SỐNG SAI VỚI ĐƯỜNG LỐI CUẢ CHUÁ ... và đó là ý nghĩa của câu Gia cơ 3:9








1 điều rất dễ hiểu ... CHÚNG TA CÓ QUYỀN NÓI LÊN , NẾU NHÌN THẤY CÁI SAI 

CÒN CẤM NGƯỜI TA NÓI CÁI SAI RA ... THÌ ĐÂY CHỈ LÀ ... VIỆT CỘNG 

vahidrk1
Reply
#6
(2022-06-11, 01:05 PM)tuyetvan Wrote: ở đây , mình không nói ra tiếng , mình chỉ ngồi gỏ gỏ gỏ cái keyboard thôi 

GỎ cũng là 1 hình thức NÓI 

BÀN TAY cũng là 1 hình thức CÁI LƯỠI 



VẬY , ĐỂ ĐI TỚI KẾT LUẬN ... CHÚNG TA CÓ QUYỀN CA NGỢI CHUÁ ... NHƯNG CHÚNG TA CŨNG CÓ QUYỀN KHIỄN TRÁCH NHỮNG NGƯỜI NÀO SỐNG SAI VỚI ĐƯỜNG LỐI CUẢ CHUÁ ... và đó là ý nghĩa của câu Gia cơ 3:9








1 điều rất dễ hiểu ... CHÚNG TA CÓ QUYỀN NÓI LÊN , NẾU NHÌN THẤY CÁI SAI 

CÒN CẤM NGƯỜI TA NÓI CÁI SAI RA ... THÌ ĐÂY CHỈ LÀ ... VIỆT CỘNG 

vahidrk1



Ai chọc TV vậy? Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#7
(2022-06-11, 02:13 PM)LýMạcSầu Wrote: Ai chọc TV vậy? Shy

Em đó sư phụ. Tulip4 Lol hôm nay thứ Bảy sư phụ có đi đâu không?

Trao đổi với nhau thôi mà chị TV, nên nhẹ lòng cho vui vẻ và đừng nên nặng tâm, lý thuyết và tưởng tượng thôi, nên không thể nào cho đúng và sai được.

Ngồi Thiền giúp cho tâm thanh thản, lạc quan và xem nhẹ mỗi thứ, thuận theo tự nhiên của vạn vật…  TT ghiền VB nên không có thời gian và trí cho ngồi Thiền
Reply
#8
(2022-06-11, 02:32 PM)Thuctinh Wrote: Em đó sư phụ. Tulip4 Lol hôm nay thứ Bảy sư phụ có đi đâu không?

Trao đổi với nhau thôi mà chị TV, nên nhẹ lòng cho vui vẻ và đừng nên nặng tâm, lý thuyết và tưởng tượng thôi, nên không thể nào cho đúng và sai được.

Ngồi Thiền giúp cho tâm thanh thản, lạc quan và xem nhẹ mỗi thứ, thuận theo tự nhiên của vạn vật…  TT ghiền VB nên không có thời gian và trí cho ngồi Thiền

Sư phụ đâu thiền được, sân si ai cũng có, chỉ là tự kềm chế bản thân thôi. Nick Nhiều Chuyện của sư phụ d0ể lâu sợ buị đóng Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#9
(2022-06-11, 03:34 PM)LýMạcSầu Wrote: Sư phụ đâu thiền được, sân si ai cũng có, chỉ là tự kềm chế bản thân thôi. Nick Nhiều Chuyện của sư phụ d0ể lâu sợ buị đóng Rolling-on-the-floor-laughing4


Tánh em bị năng động, ngồi thiền không dễ cho em, một phần lý trí không đủ mạnh, nên sân si của em khó giảm.  Nick nhiều chuyện trước kia của em chưa từng được dùng một lần nào, nay em nhiều chuyện không ai bằng. Rollin
Reply