NGÔN NGỮ MIỀN NAM…
#31
(2022-05-29, 11:39 PM)005 Wrote: Xài chữ "chắc chắn" là hơi quá đà, nhưng đã "kíu nguy một bàn thua trông thấy" bằng câu trong dấu ngoặc đơn. Rollin

Lol cho chọn lại, Ếch vẫn chọn bx

Tui làm dâu trong gđ đông con. Chị em bạn dâu đủ 3 miền, dâu Bắc và Trung vẫn được bà già chồng thương hơn vì khéo miệng. Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#32
(2022-05-29, 11:49 PM)005 Wrote: Nghĩa là nếu cho làm lại từ đầu, là sẽ hướng về ... lý trí? Vậy là thầy Ách có quả tim ... chì hử? 

 Becuoi

Cô đó giờ hiện là hàng xóm của tui, cách tui chỉ một block đường Shy Gặp lại mới ngạc nhiên làm sao, vẫn xinh đẹp dù đã 4 đứa con! Nhưng nếu cho làm lại thì thật lòng tui vẫn theo con tim thôi, vốn dĩ tui là người lãng mạn mà, không làm gì theo lý trí cả.

Reply
#33
(2022-05-29, 11:53 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Đang săn tin tức mà đọc cái này của anh 3 dễ thương chưa tề.   Tulip4

Hình như có lần tui kể chi tiết chuyện này rồi thì phải Shy

Reply
#34
(2022-05-29, 11:56 PM)Ech Wrote: Cô đó giờ hiện là hàng xóm của tui, cách tui chỉ một block đường Shy Gặp lại mới ngạc nhiên làm sao, vẫn xinh đẹp dù đã 4 đứa con! Nhưng nếu cho làm lại thì thật lòng tui vẫn theo con tim thôi, vốn dĩ tui là người lãng mạn mà, không làm gì theo lý trí cả.

 Suỵt, nói theo người tàu trong phinh là "phun nước miếng nói lại đi". Lỡ có ai hận Ếch không được làm "tri kỷ" của Ếch sao cái câu này gửi qua facetime cho Ếch-phu nhân thì chít tía. 


Becuoi
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#35
(2022-05-29, 11:53 PM)LýMạcSầu Wrote: Lol cho chọn lại, Ếch vẫn chọn bx

Tui làm dâu trong gđ đông con. Chị em bạn dâu đủ 3 miền, dâu Bắc và Trung vẫn được bà già chồng thương hơn vì khéo miệng. Shy

Thumbs-up4 đúng vậy, tui vẫn chọn bà xã. Thật ra thì tui đã yêu bà xã ngay lần đầu tiên gặp mặt mà, tình yêu kiểu đó thì có bắt ép cỡ nào cũng nhất định phải ráng lấy cho được.

Reply
#36
(2022-05-29, 11:53 PM)LýMạcSầu Wrote: Lol cho chọn lại, Ếch vẫn chọn bx

 Mình nghi là thầy Ếch lóng rày bị đàn áp dữ quá, vì một lý do nào đó, nên mặc tà-lỏn chạy ra đây làm bảnh hét lên một tiếng thật lớn hả dạ thôi hà. Lol
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#37
(2022-05-30, 12:00 AM)005 Wrote:
 Suỵt, nói theo người tàu trong phinh là "phun nước miếng nói lại đi". Lỡ có ai hận Ếch không được làm "tri kỷ" của Ếch sao cái câu này gửi qua facetime cho Ếch-phu nhân thì chít tía. 


Becuoi

Không sao, hai người đã gặp nhau, còn hát karaoke với nhau nữa Becuoi Ông chồng của cô đó trên tui về đủ phương diện nên tui rất tủi thân khi gặp lại cô ấy.

Reply
#38
(2022-05-30, 12:09 AM)Ech Wrote: Không sao, hai người đã gặp nhau, còn hát karaoke với nhau nữa Becuoi Ông chồng của cô đó trên tui về đủ phương diện nên tui rất tủi thân khi gặp lại cô ấy.

Vậy là mê, si tình vậy thôi chứ không có thương thật lòng kiểu chết thay như câu nói thách của Lý Đạo Cô. Tự vì khi thương thật lòng mà không có nợ (chỉ có duyên gặp nhau) thì phải mừng cho cô ấy vì cô ấy gặp người bảnh hơn mình chứ.  Phải mình trên người ta xa lắc, nên giận đời sao hoa hồng kia cắm bãi ... xê trê. Shy Đàng này chàng kia hơn chàng ếch thì vậy là trời công bằng gòi. Còn buồn tủi gì nữa giờ.

Becuoi
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#39
(2022-05-30, 12:01 AM)Ech Wrote: Thumbs-up4 đúng vậy, tui vẫn chọn bà xã. Thật ra thì tui đã yêu bà xã ngay lần đầu tiên gặp mặt mà, tình yêu kiểu đó thì có bắt ép cỡ nào cũng nhất định phải ráng lấy cho được.

Chắc bà xã mày thỉnh thoảng cũng vô VB ngắm nghía chút đỉnh hả cưng  Lol
Reply
#40
(2022-05-30, 07:58 AM)phai Wrote: Chắc bà xã mày thỉnh thoảng cũng vô VB ngắm nghía chút đỉnh hả cưng  Lol

hihihi, tao kể chuyện đời xưa thôi mà, chuyện sao kể vậy người ơi. Bx tao không chơi diễn đàn mà, chỉ surf facebook, youtube và các shopping sites thôi Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#41
(2022-05-30, 07:52 AM)005 Wrote: Vậy là mê, si tình vậy thôi chứ không có thương thật lòng kiểu chết thay như câu nói thách của Lý Đạo Cô. Tự vì khi thương thật lòng mà không có nợ (chỉ có duyên gặp nhau) thì phải mừng cho cô ấy vì cô ấy gặp người bảnh hơn mình chứ.  Phải mình trên người ta xa lắc, nên giận đời sao hoa hồng kia cắm bãi ... xê trê. Shy Đàng này chàng kia hơn chàng ếch thì vậy là trời công bằng gòi. Còn buồn tủi gì nữa giờ.

Becuoi

Lý Đạo Cô đòi hỏi cao quá hihihi Biggrin

Chuyện cô bồ cũ thì tui thật lòng mừng cho cô ấy chứ, hai người thấy xứng với nhau thì thôi đó. Tui đã biết trước cô ta là người đàn bà giỏi giang (bởi vậy nên mới nói là nếu theo lý trí mà lấy cô ta thì cuộc đời tui sẽ thay đổi nhiều) mà lại gặp ông chồng cũng giỏi giang không kém thì đúng là trời sinh một cặp. Suy nghĩ lại tí, tui lại cảm thấy mừng là đằng khác, biết đâu, nếu tui lấy cổ, cuộc đời tui không chừng lại rất đau khổ vì với tính tình khó chịu như tui, khi cảm thấy quá thua kém người vợ của mình, cuộc sống sẽ trở nên là những ngày bị dằn vặt vì tự ái?

Reply
#42
(2022-05-29, 04:09 PM)phai Wrote: Tui gốc Bắc nhưng vì sinh trong Nam nên chỉ thích xài tiếng Nam kỳ.

Có lẽ do thói quen thôi nhưng tự nhiên thấy nhiều chữ của người Bắc có vẻ nặng nề quá thí dụ như "bổ quả mít" nghe như là đi đánh đô vật trong khi "xẻ trái mít" lại nhẹ nhàng như môi ai cong cong " xí ... thấy ghétttt"   Wink .

Rồi chữ "cốc" dùng đựng cà phê hay rượu nghe thô thì thôi, hiếm có ai bỏ vào trong thi ca. Trong thơ nhạc phần lớn đều là "ly" thí dụ ông Phạm Đình Chương là người Bắc mà không thể viết "Cốc Rượu Mừng" và ngay cả lời nhạc ... "ngày Xuân nâng chén ta chúc nơi nơi" chữ chén và cốc đều cùng 1 dấu sắc có thể bỏ trong câu nhạc đó nhưng ông nhạc sĩ lại chọn chữ chén cho bớt ... thô.

Theo thiển ý,

Chữ bổ trong nam gọi là bửa , bửa củi chẳng hạn 
Cùng một hành động tách rời một vật, khi không cần dùng sức thì xẻ nó , cần dùng sức thì bửa nó ra, tách ra theo một chiều thì chẻ nó ra, khi phải cẩn thận thì mổ  ( mổ xẻ, mổ trước, xẻ đi sau)

Những năm 50s thì trong nam uống rượu bằng chén là chuyện bình thường
Reply
#43
Sẵn đây cho mình xin hỏi 1 câu, chắc ngoài lề, nhưng có liên quan tới ngôn ngữ Miền Nam VN nha quý vị. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chữ Tía aka là Cha, Ba hay Bố đó là tiếng Việt hay tiếng Hán vậy? Tại trong xóm tui vốn dĩ là xóm của dân tộc thiểu số (toàn là người Việt gốc Khmer mà chỉ có mỗi 1 gia đình đó có mấy người con gọi Ba của họ là Tía) nhưng gia đình này có lai người Triều Châu nên ai cũng nghĩ là họ gọi theo người Tàu hết.
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#44
(2022-05-30, 09:06 AM)TTTT Wrote: Sẵn đây cho mình xin hỏi 1 câu, chắc ngoài lề, nhưng có liên quan tới ngôn ngữ Miền Nam VN nha quý vị. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chữ Tía aka là Cha, Ba hay Bố đó là tiếng Việt hay tiếng Hán vậy? Tại trong xóm tui vốn dĩ là xóm của dân tộc thiểu số (toàn là người Việt gốc Khmer mà chỉ có mỗi 1 gia đình đó có mấy người con gọi Ba của họ là Tía) nhưng gia đình này có lai người Triều Châu nên ai cũng nghĩ là họ gọi theo người Tàu hết.

Tía dĩ nhiên là tiếng Việt chăm phần chăm và chỉ có người Nam bộ dùng thì phải.

Người Bắc thì ngoài hai chữ Bố/Mẹ ra còn có một số địa thương dùng thầy/u , đẻ = mẹ .
Reply
#45
(2022-05-30, 09:06 AM)TTTT Wrote: Sẵn đây cho mình xin hỏi 1 câu, chắc ngoài lề, nhưng có liên quan tới ngôn ngữ Miền Nam VN nha quý vị. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chữ Tía aka là Cha, Ba hay Bố đó là tiếng Việt hay tiếng Hán vậy? Tại trong xóm tui vốn dĩ là xóm của dân tộc thiểu số (toàn là người Việt gốc Khmer mà chỉ có mỗi 1 gia đình đó có mấy người con gọi Ba của họ là Tía) nhưng gia đình này có lai người Triều Châu nên ai cũng nghĩ là họ gọi theo người Tàu hết.

Tía là tiếng Việt, xuất phát từ vùng cực nam ,u minh 

Nghe con gái kêu “tía ơi, có anh tư ròm dzô chơi, tía ơi “ là thấy thương liền 

Làm nhớ bài áo mới cà mau
Reply