2022-05-17, 03:05 PM
sống trong hiện tại là sao?
hiện tại là gì ?
hiện tại là gì ?
sống trong hiện tại
|
2022-05-17, 03:05 PM
sống trong hiện tại là sao?
hiện tại là gì ?
2022-05-17, 03:35 PM
(2022-05-17, 03:05 PM)abc Wrote: sống trong hiện tại là sao? 1- Hiện tại là ngay bây giờ của ngày hôm nay 2- Sống trong hiện tại là sống chỉ cần biết ngay lúc này mà không nghĩ tới chuyện của ngày hôm qua cũng như không lo lắng cho ngày mai. Trò trả lời như vậy được không thầy? ![]()
Ta vẫn là ta tự thuở nào
Ai nhìn ta khác cũng chẳng sao Miễn là ta sống không tráo trở Không dối lòng mình, nịnh bợ nhau! Bài học để đời:
Hãy nhớ: chọn bạn gởi lòng mình không hối tiếc
2022-05-17, 03:53 PM
Hiện tại là
Hôm nay được ăn rau cỏ cho buổi trưa thấy trời tuy ủ rủ nhưng cái pụng nó không càm ràm Mà không phải hậm hực, ấm ức vì chỉ được uống nước broth lỏng lẻo hôm qua, hôm kia, hôm kỉa, hôm kìa vì bệnh viện chỉ cho được ăn có nhiêu Và không mút tay mơ ước xa xôi ngày mai biết đâu được lựa chọn có thế lủm nguyên 1 hộp chô cô là, vì biết đâu hôm nay ngay lúc này là bữa ăn cuối cùng. ![]()
.
. . § '◡' bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm (Confucius)'◡' §
2022-05-17, 05:15 PM
2022-05-17, 05:26 PM
Đừng lãng phí thời gian để giải thích: người ta chỉ nghe những gì họ muốn nghe. - Paulo Coelho
2022-05-17, 05:42 PM
2022-05-17, 05:45 PM
2022-05-17, 05:49 PM
(2022-05-17, 05:42 PM)Thuctinh Wrote: Hiện tại đã có 12 tri kỷ, suy nghĩ khi nào Ech gặp được tri kỷ 13? Không phải là cái bà lê dép lào, cái miệng cứ lép nhép hoài sao? ![]() Đừng lãng phí thời gian để giải thích: người ta chỉ nghe những gì họ muốn nghe. - Paulo Coelho
2022-05-18, 06:05 AM
Âm nhạc giúp cho đời bạn tràn lan sức sống!
![]()
2022-05-18, 06:29 AM
(2022-05-17, 03:05 PM)abc Wrote: sống trong hiện tại là sao? ![]() Sống trong hiện tại là: - nhăn nhó với cái đau tê rần từ lưng chạy xuống chân, nhắc mình phải tập thể dục để bớt bệnh ... ![]() - nhâm nhi cafe, ngắm hoa tươi, nghe tiếng chim hót mừng buổi sáng hôm nay, khi mặt trời vừa ló dạng với đầy nắng vàng - chuẩn bị cho một ngày bận rộn, khi nhận biết mình thật may mắn để biết thế nào là đủ, và dâng lời cảm tạ lên Thượng Đế chí tôn, Đấng Cha Trời đầy yêu thương. ![]() ![]()
Âm nhạc giúp cho đời bạn tràn lan sức sống!
![]()
2022-05-18, 09:10 AM
Khi yêu thời gian và không gian lắng đọng. Hì hì…hì hì. Vì từ yêu mới có sự sống. Anh hai nghe ai đâu đó nói dị. Câu hỏi này na ná giống như em Sầu hỏi tình là cái chi chi đó mờ.
![]()
2022-05-18, 09:31 AM
VB, nhân tài như lá mùa thu
![]() xin trả lời chung nhen tui nghĩ bạn nào cũng nói đúng , mỗi nguời nghiêng về một khía cạnh nào đó của hiện tại bạn Ech suy nghĩ lâu quá, nên tui skip ![]() bạn 4T thì câu trả lời kinh điển theo sách giáo khoa , bạn GG và Duke thì lac quan yêu đời thưởng thức những cái gì có ngay đây, một lối sống tích cực, bạn TNNA thì không thể sai vì không quá khứ hay tương lai thì chỉ có hiện tại, bạn phai thì làm rõ rằng dù nếu không là quá khứ hay tương lai thì phải là hiện tại nhưng phải phân biệt cho rõ ràng , nếu không khỏi dùng lịch ![]() đại khái là ai cũng cùng quan điểm và định nghĩa , hiện tại là cái đang là , ngay bây giờ vậy cái gì có thể gọi là ngay bây giờ , đang là , hiện tại .... vì cái đang là nhanh quá làm sao mình bắt kịp , thí dụ chạm tay vô nồi nước sôi , cảm thấy nóng rút tay lại vậy hiện tại chổ nào , cái gì đang là ? cái cảm giác nóng hay cái đụng tay vào nồi hay hành động rút tay lại ... cái nào là cái đang là? dĩ nhiên vào lúc chúng xảy ra thì từng cái trong chúng là cái đang là ... nhưng trong nhận thức của mình, khi mình xuýt xoa vì nóng thì mấy cái đụng, cảm giác nóng , cái rút tay đã xảy ra rồi .. mình đâu có sống trong hiện tại vì chúng đã là quá khứ rồi .. theo lẽ thường thì mình nói là tui sống trong hiện tại , tui thấy cái đang là , tui biết tui đụng cái nồi nóng và rút tay lại , nhưng phân tích đến từng xăng ti mét - ý quên từng đơn vị nhỏ nhất của thời gian thì mình khi đó chỉ sống trong quá khứ , hay có thể nói là nhận thức của mình chậm hơn phản xạ sinh học .... nếu chấp nhận những ý vừa nêu thì làm sao mình sống trong hiện tại đây ?
2022-05-18, 11:27 AM
Vậy : Hiện tại là khi tất cả trực giác của mình hoạt động, cảm nhận cùng 1 lúc, giác quan thứ 2,3,4,5,6 ...... Hỏng có cần giác quan thứ 7 và Chủ nhật.
Sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó Trời đã ban cho ta cám ơn trời dù sống thương đau Mai kia chết rồi trở về cát bụi giàu khó như nhau Nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ trao. ![]() ![]() |
« Next Oldest | Next Newest »
|