2022-04-27, 07:57 PM
LL cám ơn anh Phai , đã làm sân khấu đẹp quá, nhìn kỹ mới thấy có trái tim trong chữ Sài Gòn. Và lời giới thiệu thật hay, còn về tác giả thì ở đây nè....
Vô tình LL đọc được trong Sài Gòn Nhỏ:
Nhạc sĩ / Đại tá Nguyễn Thành Trí (1935-)
Ít ai biết Trang Thủy với những bài hát dịu dàng là bút danh của Đại tá Nguyễn Thành Trí (sinh năm 1935), người mà trong quân lực gọi ông với biệt danh Tango. Trong phần Lời Mở Đầu trong tác phẩm Can Trường Trong Chiến Bại, Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại có viết về Đại tá Thủy quân lục chiến Nguyễn Thành Trí như sau:
nguồn: https://saigonnhonews.com/van-hoa-van-ng...3YAcwpGU64
Nên tò mò tìm nhạc nghe, ngẫu nhiên thấy giai điệu bài Sài Gòn Nắng Nhớ Mưa Thương dễ hát và hay nữa, tìm thêm thì chỉ có ca sĩ Trang Thanh Lan hát thôi và LL tách nhạc để hát, vì không phải là karaoke file nên nhạc nền chỉ edit thêm xíu thôi hà.
Cám ơn anh Ba, TTTT, chị Sầu và anh Annata ủng hộ .
Anh Ba cầm micro rồi hén, Biết Bao Giờ Trở Lại, anh hát nghe nhiều xúc cảm lắm , có lẽ đó là tâm trạng chung của mỗi chúng ta. LL về cách đây 25 năm trước, có vui có bùi ngùi, nhưng cảm giác lạc lõng và lạ lẫm là nhiều nhất. Trở về xứ Cà cũng mất gần 1 tháng mới lấy lại quân bình. Giờ thì cũng không biết bao giờ mới trở lại.....
Vô tình LL đọc được trong Sài Gòn Nhỏ:
Nhạc sĩ / Đại tá Nguyễn Thành Trí (1935-)
Ít ai biết Trang Thủy với những bài hát dịu dàng là bút danh của Đại tá Nguyễn Thành Trí (sinh năm 1935), người mà trong quân lực gọi ông với biệt danh Tango. Trong phần Lời Mở Đầu trong tác phẩm Can Trường Trong Chiến Bại, Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại có viết về Đại tá Thủy quân lục chiến Nguyễn Thành Trí như sau:
nguồn: https://saigonnhonews.com/van-hoa-van-ng...3YAcwpGU64
Nên tò mò tìm nhạc nghe, ngẫu nhiên thấy giai điệu bài Sài Gòn Nắng Nhớ Mưa Thương dễ hát và hay nữa, tìm thêm thì chỉ có ca sĩ Trang Thanh Lan hát thôi và LL tách nhạc để hát, vì không phải là karaoke file nên nhạc nền chỉ edit thêm xíu thôi hà.
Cám ơn anh Ba, TTTT, chị Sầu và anh Annata ủng hộ .
Anh Ba cầm micro rồi hén, Biết Bao Giờ Trở Lại, anh hát nghe nhiều xúc cảm lắm , có lẽ đó là tâm trạng chung của mỗi chúng ta. LL về cách đây 25 năm trước, có vui có bùi ngùi, nhưng cảm giác lạc lõng và lạ lẫm là nhiều nhất. Trở về xứ Cà cũng mất gần 1 tháng mới lấy lại quân bình. Giờ thì cũng không biết bao giờ mới trở lại.....