2022-04-26, 12:03 AM
(2022-04-25, 11:52 PM)lưu ly phố Wrote: Các chữ này hơi khó hiểu với LL á anh Năm. "ấu" (ấu thơ), thiếu (thiếu niên), còn kha và tráng.... thì LL hong hiểu
Tối nay còn vào nghe các ca khúc của anh Năm, anh Duke, anh One Sunday. Thắm thía và hay.
Yah LLP nghĩ đúng rồi , ấu là lớp bé, thiếu là lớp vị thành niên, ngành kha hoặc còn gọi là ngành thanh, là lớp thanh niên, còn tráng là tráng niên, là các huynh trưởng đã có tuổi.
Cám ơn LLP đã thưởng thức và khích lệ nhé. Còn 4 ngày nữa là đúng 47 năm. LLP làm thêm vài bài nữa nhé. Mọi người ơi, xin mời tiến dần về sân khấu. Chiều nay 5 tan việc cơm nước xong xuôi là đón anh Vô Danh lên sân khấu. ACE có thể lai rai mía ghim nhé.