Tìm hiểu về dì Tuyết Vân,
#31
(2022-04-12, 07:25 PM)Lảo đại Wrote:  Lại là biện hộ. Ở đây không ai điên hơn bà. Đồ con điên, suy nghĩ như con nít. Mày có bao giờ thấy trái mìn đâu mà nói gì tới trái bom ? Hả con quỉ? Ý người ta nói là ở cái suy nghĩ ngu đần của mày và cái khốn nạn đó

 Mod Team ở đâu mà để lão Đại này lộng hành quá. VB có luật lệ mà lão vừa phá luật vừa la làng.  Vậy mà mod nhắm mắt làm ngơ.   Bà TV và chú Tùy Duyên không cùng suy nghĩ như lão. Cách nói chuyện không vừa ý lão.   Vậy là đủ lý do để lão cho mình cái quyền chửi rủa người ta một cách vô học sao?  Rồi còn hăm dọa bully bắt người khác xóa post này kia. Lão làm quá thấy chướng y chang như người lão chửi.
Reply
#32
(2022-04-12, 10:49 PM)LamTu Wrote:  Mod Team ở đâu mà để lão Đại này lộng hành quá. VB có luật lệ mà lão vừa phá luật vừa la làng.  Vậy mà mod nhắm mắt làm ngơ.   Bà TV và chú Tùy Duyên không cùng suy nghĩ như lão. Cách nói chuyện không vừa ý lão.   Vậy là đủ lý do để lão cho mình cái quyền chửi rủa người ta một cách vô học sao?  Rồi còn hăm dọa bully bắt người khác xóa post này kia. Lão làm quá thấy chướng y chang như người lão chửi.


 Thêm người Canadian này cũng ủng hộ tuyetvan nuke đất Mỹ. Tại sao nhiều người Canada và Úc muốn hại dân Mỹ vậy ? Tuy rằng vẫn xài dịch vụ của dân Mỹ
Reply
#33
(2022-04-12, 07:34 PM)TTTT Wrote: Chào Sao Mai  Hello Xin lỗi nàng vì sau khi post cho SM xong thì tụi nhỏ cũng về đầy đủ hết nên Lan phải đi dọn cơm ăn, xong rồi lau rửa nhà bếp mới vừa xong nên vô đây hơi trể nè, SM đừng trách mình nha.
Mình vẫn khỏe, khỏe hơn lúc đang bị bệnh nhiều lắm, nhưng vẫn sợ vụ cao máu nên tự đo áp huyết mỗi ngày luôn...Đo để mình biết và nhớ là nên ăn uống cách nào để nó đừng bị cao nữa đó! Già rồi, mình phải biết tự lo cho bản thân chứ không dám ỷ lại vào ai hết đó SM.🙂
Bên mình thì từ tuần này trở đi chắc bớt lạnh luôn rồi, nhưng sẽ có mưa hoài....Mình không có tin gì mới mẻ hết. SM có chuyện gì thì kể cho mình nghe với đi. Chạy vô để hồi âm cho SM nhiêu đây thôi, giờ mình đi tắm 1 cái cho khỏe nha.  Hello Hug Innocent

Hello Goodmorning Lan!

Sorry tối hôm qua mình phải nghỉ sớm để dậy sớm lo cơm nước cho gia đình và để tụi nhỏ có đồ ăn đi học sáng sớm. Giờ mới rãnh tí ngồi đây ăn sáng với tô oatmeal & fruits. Sẵn đây chạy vô trả lời post của Lan. Lan đừng khách sáo quá làm SM ngại lắm à, hihi. Có gì đâu mà trách Lan chứ? Rãnh thì vô nói chuyện hỏi thăm nhau, không rãnh thì đợi khi khác cũng được mà. Lan khoẻ hơn lúc trước thì mừng rồi, ráng giữ gìn sức khoẻ nha Lan. Lan bị cao huyết áp, nên bớt ăn mặn lại, ăn lạt lạt thôi, và xây cần tây uống cũng tốt cho tăng sông đó Lan. Mình cũng già, đã tới lúc ai cũng phải già thôi, ai trẻ mãi đâu đó là quy luật của tạo hoá. Mình ước gì có thuốc trường sinh Lan nhỉ, hihi. Thời tiết bên mình cũng hết lạnh rồi, nhưng lúc nào cũng có mưa bốn mùa quanh năm ít nhất một tuần một lần, cho nên cây cối và cỏ lúc nào cũng mộc xanh rờn, mình thích cảnh vật thiên nhiên bên này nhìn thấy mát mắt & so relaxing.

SM chạy đi ra ngoài có chút chuyện.
Khi nào rãnh SM sẽ nói chuyện tiếp với Lan nhé.

Have a good day sis! 223110697
Musical-note_1f3b5A flower cannot blossom without sunshine nor a garden without love.Musical-note_1f3b5
Reply
#34
(2022-04-13, 09:39 AM)Sao Mai Wrote: Hello Goodmorning Lan!

Sorry tối hôm qua mình phải nghỉ sớm để dậy sớm lo cơm nước cho gia đình và để tụi nhỏ có đồ ăn đi học sáng sớm. Giờ mới rãnh tí ngồi đây ăn sáng với tô oatmeal & fruits. Sẵn đây chạy vô trả lời post của Lan. Lan đừng khách sáo quá làm SM ngại lắm à, hihi. Có gì đâu mà trách Lan chứ? Rãnh thì vô nói chuyện hỏi thăm nhau, không rãnh thì đợi khi khác cũng được mà. Lan khoẻ hơn lúc trước thì mừng rồi, ráng giữ gìn sức khoẻ nha Lan. Lan bị cao huyết áp, nên bớt ăn mặn lại, ăn lạt lạt thôi, và xây cần tây uống cũng tốt cho tăng sông đó Lan. Mình cũng già, đã tới lúc ai cũng phải già thôi, ai trẻ mãi đâu đó là quy luật của tạo hoá. Mình ước gì có thuốc trường sinh Lan nhỉ, hihi. Thời tiết bên mình cũng hết lạnh rồi, nhưng lúc nào cũng có mưa bốn mùa quanh năm ít nhất một tuần một lần, cho nên cây cối và cỏ lúc nào cũng mộc xanh rờn, mình thích cảnh vật thiên nhiên bên này nhìn thấy mát mắt & so relaxing.

SM chạy đi ra ngoài có chút chuyện.
Khi nào rãnh SM sẽ nói chuyện tiếp với Lan nhé.

Have a good day sis! 223110697
Hi Sao Mai,Hello
Hihi....Nàng biểu mình đửng khách sáo với nàng mà nàng cũng nói xin lỗi mình kìa, xin lỗi như vậy cũng là khách sáo đó ngheng SM! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Nói chứ, vô đây mà đọc được những lời chào hỏi hay nói vui cười với nhau như vậy cũng vui và relax được nhiều lắm đó nha nàng. Mình cũng cảm ơn lời SM khuyến khích uống nước cần tây ép và khuyên mình nên ăn lạt thật nhiều....mình đã tập uống nước cần tây ép từ lúc Lục Tuyết Kỳ khuyên mình trước đó rồi, giờ phải cố gắng tập ăn lạt theo nàng nói mới được.....Mình rất vui khi biết SM bận mà vẫn ghé vô hồi âm cho mình như vậy. Thuốc trường sinh bất lão chắc không có đâu, mình cũng không hề mơ mộng sống lâu quá vì sợ mình sẽ biến thành lão già yêu tinh ăn thịt sống đó! 2leluoi Mình đi vô làm lại nhe, khi nào nàng rảnh thì ghé đây chơi để mình có thể chào hỏi nàng đôi lời nheng. Chúc SM có một buổi chiều, tối thật vui. Hug Tulip4😘
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#35
(2022-04-12, 09:15 PM)TTTT Wrote: Hello Tiểu Tà....Cho dì Lan mập xỏ mỏ vô nói với cháu vài lời nha....Dì không biết cháu nghĩ thế nào mà ra cái threat này đó cháu. Mình không là gì của người ta hết, nên người ta có xấu tốt như thế nào thì tùy người nhìn vào thôi....Nói thật nha, nếu thread này mà mở vì dì thì dì sẽ khóc níu áo cháu kêu cháu xóa bỏ liền rồi....Vì nếu người ta nói tốt dùm dì thì dì cũng không dám tin là người ta nói thật đâu, còn nếu người ta nói dì xấu thì dì sẽ buồn, buồn lắm lắm luôn! Dì mới đọc mấy lời cháu nói về chị TV mà tự hỏi lòng: Làm sao Tiểu Tà lại biết chị TV rỏ để mà nói những lời như là chắc chắn lắm vậy! Cháu ơi, vợ chồng chung sống với nhau cả mấy mươi năm còn chưa hiểu nhau rỏ để dám nói ra những lời như cháu nói về chị Vân đâu đó cháu ạ. Làm gì làm, giởn gì giởn...đừng kéo 1 người ra làm tấm bia cho mọi người phóng phi tiêu như vậy. Thất đức lắm đó cháu ơi! Admire

Hihi, dì Lan mập nghĩ cháu xấu xí vậy sao dì?

Cháu thấy dì Tuyết Vân có mặt tốt lẫn mặt xấu như chúng ta, nên cháu mong muốn mọi nguời cùng thấy những điều đó thôi dì ơi.  Nói thiệt, trong đây hầu như ai cũng đầu 2 thứ tóc, chắc phải nhìn ra được những điều cháu muốn nói.

Dì Tuyết Vân thích attention của mọi người, cũng như chúng ta cũng cần đến attention của mọi người khi chúng ta cô đơn.  Chỉ khác nhau là thủ đoạn hoặc phương thức thôi.

Nếu muốn thấy dì Tuyết Vân thay đổi phương thức, thì chúng ta tại sao không vẽ đường cho dì Tuyết Vân đi vào.  Thay vì để dì Tuyết Vân dùng kinh thánh, chính trị, quân sự và diễn giãi theo kiểu tín đồ cuồng tín, thì chúng ta trong đây sao lại không có được 1 người nào khéo léo kéo chị Tuyết Vân sang những đề tài khác?

Chẵng hạn tình yêu, tình bạn, vân vân và vân vân về dì Tuyết vân?  Miễn sao để cho dì Tuyết Vân được nói về cái tôi nhất nhất nhất của dì là dì Tuyết Vân quên mất đường về phải không dì Lan mập?
See-through me in you
Reply
#36
Chào Tiểu Tà,
Vậy là dì đã nghĩ xấu, nghĩ sai cho TT rồi héng, xin lỗi vì dì không đã hiểu cái ý tốt của cháu nha....nhưng chỉ sợ những gì Tiểu Tà đang cố làm hay mở con đường tốt cho người đó chỉ giống như lấy muối bỏ biển hay lấy nước sôi 1 bình đổ sông thui hà cháu ơi! Becuoi But....Dù sao thì dì cũng hy vọng là cháu sẽ thành công trong công trình xây dựng lại một người có cái bản ngã to quá là to đó. Happy-smiley-emoticon
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply