Khởi động chương trình học bổng toàn phần cho học sinh nghèo, hiếu học ở Việt Nam.
Lời cuối cho cuộc tình xin được dành vài phút tâm tình với Người Em Phương Xa của tui. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
 
Em Phương Xa thân mến.
 
Anh gọi em là Người Em Phương Xa thật ra là chỉ muốn dấu thân phận của em thôi, bởi cái nick cúng cơm của em nếu nói thẳng ra thì không nên, một là do anh không muốn, hai là do em không cho, không muốn cộng với không cho nó ra không biết, mà đã không biết rồi thì cho nó không biết luôn đi hén. Phen này nhiều bạn sẽ bạc thêm vài cộng tóc, nam thì thì tóc rối, nữ thì tóc thề, có bạc đi vài chục sợi thì mấy hãng bán thuốc nhuộm tóc họ sẽ mừng vì có người mua về nhuộm tại gia hay mang ra tiệm xì-pa cho thợ làm giùm. Kể cũng có ích mà.  Biggrin
 
Coi như em là người duy nhất anh nhận lời ủy thác của em khi cầm tiền của em mà đi chăm lo cho mấy em học sinh nghèo ở VN, không cần công khai danh tánh, không cần công khai bao nhiêu, đó là điều thật là bí mật giữa anh em mình. Hình thành từ một niềm tin, bởi chúng ta biết nhau tử hồi còn chút xíu, đã tùng gặp nhau, đi chơi chung với nhau cùng các bạn bè khác, khi ấy em là cô bé còn quá rụt rè, không nổi bật giữa đám đông xa lạ, dù em bây giờ có lột xác trở thành cô tiên, miệng có lanh như wỹ, nhiều lần xực anh phát nào ra phát ấy thì anh vẫn nhớ về em bằng hình ảnh của ngày xưa, ngày em chưa biết cái con khỉ khô gì, ai nói sao em nghe vậy, ăn thì như mèo hửi, ngồi gần em trong những lúc tiệc tùng anh vẫn hay lén lút dành ăn với em mà em không biết gì nữa kìa.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
 
Dẫu như sau này em có trưởng thành bay xa, vẫn không quên đi cái ngày xưa em hát với giòng sông mà giờ đây em hát giữa giòng đời, mà giòng đời không êm ái như giòng sông thì niềm tin em đặt vào anh vẫn không thay đổi, chắc là nhớ cái câu nói bất hủ của anh ngày xưa, Tiền không mua được anh, NẾU NÓ ÍT...  Ý nói mỗi một con người đều có một giá trị riêng, có người chỉ cần vài đồng là mua được tuốt, có người phải bạc muôn tiền (đô) triệu mới mua nổi, bởi suy cho cùng, đến một mức giá nào đó thôi, người ta sẽ đổ gục xuống cái rầm, nằm ngay đơ cán cuốc thôi hén?.
 
Điều đọng lại trong anh đó là sự tin tưởng, sự yêu mến của em cũng như tất cả mọi người ở đây anh từng tiếp xúc. Sẽ không quên những lời dặn dò của các bạn hiền, sẽ không quên hương vị trong mơ của ly nước mía không bao giờ được uống vì đã trao cho em khác uống giùm (Nhắc mới nhớ, không biết anh có chọc ghẹo gì quá lố không khi kể cho bé Vy nghe cái cảnh cô ý dùng cái giò đạp cái cần quay mía không nữa... hì hì...).
 
Tất cả những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt ấy sẽ luôn theo anh sau này, để mỗi khi nhớ về, anh sẽ mỉm cười một mình thay cho lời cảm ơn có phần sáo rỗng. Cũng như em với mối chân tình của mình dành cho người anh trai tưởng chừng như là nổi tiếng lắm, nào là ông Hoàng nhạc sến, nào là người có giọng nói trầm & ấm ngọt ngào, nào là... nào là, quá trời cái nào là luôn.
 
Và cũng chẳng ai biết ngoài những cái nào là bên ngoài ấy nó thật sự chỉ là một mặt của cuộc sống, của một con người, còn bên trong luôn đọng lại một nỗi buồn xa vắng, không nói thành lời trước những mất mát trong đời mình khi nhớ lại ánh mắt của con mình nhìn trước lúc nó đi xa...
 
Vậy hén, gởi lời chúc em luôn hạnh phúc trên con đường dài. Những gì em gởi gấm sẽ được anh thực hiện đầy đủ.
 
Anh Đạn.
Love is now or never...
Reply
Dạ cám ơn bạn hiền lần nữa đã cho Kỳ có cơ hội được chung tay với anh Đạn.    Tulip4 

Cám ơn anh đã vất vả chẳng quản ngại nắng mưa, trời nắng hay âm u vẫn dốc tâm dốc sức mang một niềm vui, một hy vọng nho nhỏ đến những mảnh đời bất hạnh và quan trọng nhất là được thấy nụ cười vui sướng trong niềm hạnh phúc của mấy cháu.  Mong anh giữ gìn sức khỏe thật tốt, cẩn thận mọi bề khi ra phố và nguyện xin bình an luôn ở cùng anh.  

Hẹn anh trong những projects khác, mình vẫn chung tay chung sức mang lại một tí nắng ấm đến nơi lạnh giá.   Smiling-face-with-halo4

PS.  Hoa hướng dương tượng trưng cho ánh sáng và hy vọng, hoa đẹp tặng cho trái tim đẹp.   Wink Tulip4    

[Image: Early-Black-Heart-F1-Sunflower.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2021-10-04, 08:19 PM)Autumn Breeze Wrote: Dạ là em làm - chỉ là 1 chút quà nho nhỏ đóng góp cho chương trình của anh Đ mà thôi

Em khoẻ, anh khoẻ không?  Hello

Anh okay, cám ơn Autumn Breeze.

Tulip4
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
Cuối cùng thì cũng gặp được thằng nhỏ.  Em Đào Văn Hiếu, học sinh lớp 3 trường Hoàng Văn Thụ, Tân Bình, được bạn Ếch bảo trợ từ những ngày đầu năm học 2021-2022. 

Lần ấy tôi có kể về trường hợp của em này. Cha mẹ ly hôn, con theo mẹ sống trong căn nhà thuê ở Tân Bình, mẹ đi làm công nhân, không biết có ham mê đề đóm hay bài bạc gì không mà lỡ sa chân vào việc mượn nợ nần của bọn xã hội đen, xã hội đỏ, lãi mẹ đẻ lãi con, hết chịu nỗi phải bỏ xóm mà trốn. Ở VN không hiếm người cùng quẫn lâm vào cảnh này, cứ tin theo mấy lời dụ dỗ ngon ngọt của bọn cho vay nặng lãi, thường là do những nhóm giang hồ từ miền Bắc mang tiền vào miền Nam thực hiện. Lãi xuất đúng là cắt cổ luôn. Không trả được thì chỉ có nước chết, bước đầu nhè nhẹ thì cảnh cáo, tạt sơn, tạt mắm tôm đầy nhà, nặng nề thì hăm he chém giết, vậy thôi. Ku Hiếu này sau đó được cha đón về tuốt bên khu Vĩnh Lộc, Bình Chánh ở chung với bố và ông bà nội. Kẹt một cái thì không thể chuyển trường được nên sau một thời gian học online ở nhà, rồi nhập học, rồi nghỉ học ở nhà online, mãi đến đầu tháng 3 năm nay các trường học ở Sài Gòn mới chịu mở cửa trở lại nên nó phải quay về học tiếp. Buổi sáng bố chở đến trường rồi đi làm công nhật, buổi trưa đóng tiền ăn ở lại trong trường, chiều 4g30 tự trở về xóm cũ loanh quanh nhà bà con  chơi, chờ đến hơn 8 giờ tối bố đến đón về nhà bên khu Vĩnh Lộc cách xa hơn 20km, đều đặn, một ngày như mọi ngày, em trả lại đời tôi....   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đúng ra thì việc đến thăm em Hiếu này có thể thực hiện cách đây hơn 3 tuần trước, nhưng do tôi bận việc riêng ngoài Đà-nẽng mới vào lại nên sáng nay có nhờ cô Vân hẹn với em Hiếu sau 4 giờ 30 tan trường tôi sẽ lên thăm em Hiếu, do cậu con trai nhỏ của cô Vân cũng học cùng lớp với em Hiếu nên mọi việc hẹn hò cũng dễ dàng. Lên sớm, ngồi trò chuyện hỏi thăm, uống một ly cà phê đá bên cái quán cóc gần nhà chờ em Hiếu đi học về. Ở không chụp cho cô Vân một tấm hình bỏ lên chào mọi người cho vui, nhưng cổ nhất định từ chối, cứ lấy tay che mặt hoài, bảo là xấu quá không được. Tôi nghi nghi là do cổ chưa trang điểm nên ngại thì phải. Phụ nữ nghĩ lại cũng kỳ cục thiệt, cứ nghĩ mặt hoa da phấn mới là đẹp, có biết đâu, đôi khi mặt mộc vậy mà đẹp. Và cái bên trong con người mới là cái đẹp nhất của một người chứ nhỉ?. (Cấm nghĩ bậy nha.).  Smiling-face-with-halo4
,..........

Cuối cùng thì cũng gặp em Hiếu. Cũng to tròn như mọi ngày, khi hỏi, nó nói nó nặng hơn 50 ký. Áo quần cũng tươm tất hơn lúc trước, chắc do bàn tay chăm sóc chu đáo của người cha thì phải?. Tại đây, thay mặt bạn Ếch, tôi trao cho em phần học bổng trễ cho em. Xin cảm ơn bạn Ếch.   Tulip4

[Image: IMG-0230.jpg]

[Image: IMG-0232.jpg]

[Image: IMG-0233.jpg]

Em Đào Văn Hiếu và bà ngoại.

[Image: IMG-0234.jpg]

Mời nghe đoạn trò chuyện vui vui của tôi và em Hiếu:    Happy-smiley-emoticon









Như vậy thì tuy có trễ đôi chút nhưng cuối cùng thì Chương trình học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học ở Việt Nam năm học 2021-2022 xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa xin gởi lời cảm tạ chân thành đến các Anh Chị, các bạn gần xa ở VietBest đã cùng tiếp sức để chương trình được thành công tốt đẹp.   Tulip4

Thân ái.
Đạn.
Love is now or never...
Reply
(2022-04-05, 08:28 AM)Dan. Wrote: Cuối cùng thì cũng gặp được thằng nhỏ.  Em Đào Văn Hiếu, học sinh lớp 3 trường Hoàng Văn Thụ, Tân Bình, được bạn Ếch bảo trợ từ những ngày đầu năm học 2021-2022. 



Mời nghe đoạn trò chuyện vui vui của tôi và em Hiếu:    Happy-smiley-emoticon

Cám ơn Đạn đã giúp trao tiền cho ku Hiếu. Nghe đoạn video trò chuyện vui thật Rolling-on-the-floor-laughing4

Reply
"Con khg thích gái, nhưng thích phụ nữ"  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
(2022-04-05, 08:47 AM)Ech Wrote: Cám ơn Đạn đã giúp trao tiền cho ku Hiếu. Nghe đoạn video trò chuyện vui thật Rolling-on-the-floor-laughing4

Vui thiệt hông?. Hay là ngoài miệng thì cười mà trong lòng thì héo queo héo quắt như trái táo tàu?. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thật ra thì cũng tính nhân cơ hội này mang ku Ếch lên bàn mỗ "giải phẫu" luôn một lần, tỷ như chuyện tuy có ngoại hình xàm xí xú vậy chứ có tận 12 tri kỷ hồng nhan "bạc phận" theo đuổi, dzí chạy gần chết nhưng nói với trẻ nhỏ thì không hợp lắm nên mới phịa ra chuyện vì chờ đợi để gặp ku Hiếu nên từ một chú ếch con có hai mắt tròn đã trở thành một ông Ếch già kú đế luôn. Hoặc nói quá lên rằng nặng tới 120 ký (?) cho thằng nhỏ nó wow lên ngạc nhiên chơi cho vui. Bởi con nít VN hiện nay thường có câu cửa miệng, Mập đẹp, Ốm dễ thương, Cao sang, Lùn quý phái...   Grinning-face-with-smiling-eyes4 

Quan trọng nhất là ngoại hình tuy không đẹp lắm nhưng tâm hồn và tấm lòng đẹp là được, đúng hông. Vẫn hơn khối người có cái mã bên ngoài hào nhoáng, bóng bẫy nhưng bên trong thúi hoắc, ăn nói dzô diên tệ. Tiếc thay, không có mấy người, đa số là chị em nhà mình, nhận ra được điều ấy nên cuốn sổ Thiên tào chật kín những vụ án Tình Tiền Tù Tội thì phải.  Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon


(2022-04-05, 04:50 PM)TNNA Wrote: "Con khg thích gái, nhưng thích phụ nữ"  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cũng hy vọng là vậy đó anh TNNA, theo tui thì còn đỡ hơn là nó chỉ thích "giai" mà không thích gái hay phụ nữ.  Biggrin

Thời buổi bi giờ đâu có thiếu cảnh Phi công trẻ lái máy bay bà già, loại L19 của Mỹ thời xưa, chẳng những lái được mà lái giỏi, lái tốt nữa kìa. 

Viết xong ngồi đọc lại, phải chăng là anh TNNA nói hộ giùm cho ku Hiếu rằng anh thích người phụ nữ ngồi che mặt ở trên?.  Confused

Cheer
Love is now or never...
Reply
(2022-04-05, 06:54 PM)Dan. Wrote: Cũng hy vọng là vậy đó anh TNNA, theo tui thì còn đỡ hơn là nó chỉ thích "giai" mà không thích gái hay phụ nữ.  Biggrin

Thời buổi bi giờ đâu có thiếu cảnh Phi công trẻ lái máy bay bà già, loại L19 của Mỹ thời xưa, chẳng những lái được mà lái giỏi, lái tốt nữa kìa. 

Viết xong ngồi đọc lại, phải chăng là anh TNNA nói hộ giùm cho ku Hiếu rằng anh thích người phụ nữ ngồi che mặt ở trên?.  Confused

Cheer

Anh tinh ý thiệt. Cô ấy che mặt mà show cái đùi quyến rũ hơn đùi gà chiên KFC thì khg thích sao được, tu sĩ chắc cũng động lòng chứ đừng nói người phàm phu tục tử  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
(2022-04-05, 07:30 PM)TNNA Wrote: Anh tinh ý thiệt. Cô ấy che mặt mà show cái đùi quyến rũ thì khg thích sao được, tu sĩ chắc cũng động lòng chứ đừng nói người phàm phu tục tử  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cảm ơn anh đã "thú thật" lòng mình, nếu có dịp gặp lại tui sẽ chuyển nguyên văn câu "cái đùi quyến rũ" của anh đến cô ấy nghen.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hóa ra "góc nhìn" của mỗi người mỗi khác hén. Tui thì ít để ý đến cái cặp ấy, lại thích để ý đến cái cặp khác.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Sở thích ấy chắc bắt nguồn từ truyền thuyết xa xưa, kể rằng, khi Chúa tạo ra ông Adam, thấy ổng ở một mình buồn quá nên mới rút cái xương sườn thứ 7 của ổng nắn nót tạo ra bà Eva trò chuyện cho ổng vui nhà vui của. Vui hay buồn phiền bực dọc thì tùy mỗi người, mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng vì quên rút cái cặp ấy từ ông gắn qua cho bà nên thời đó ông nào cũng nhô ra chút ít, có ông to tròn bụ bẫm, có ông lép kẹp héo hon. (Ơn giời, thời ấy bà Hạnh Phước chưa ra đời nên mấy ổng không thể nhờ ai thay thế, tân trang được...). 

Thế rồi nhân một dịp đi party với muông thú trong rừng, bà Eva sau khi trang điểm xong mới tiện tay mượn cặp ấy gắn vào chơi cho vui, ai dè thấy muông thú khen nức nở bèn nảy lòng tham, rắp tâm chiếm đoạt làm của hồi môn luôn. Ông Adam từ đấy đến nay vì tiếc của nên dặn dò con cháu sau này ráng tìm cách đòi lại, thế nên con cháu ổng theo lời dặn, cứ gặp người phụ nữ nào, sau khi chào hỏi thân ái xong thì thường hay liếc ngang ngó dọc vào cặp ấy coi có phải của mình không đặng đòi về. Có người đòi được có người không, ai đòi được thì mang về "chăm sóc" đặc biệt mỗi đêm, ai chưa đòi được thì hay mua tạp chí Play... hay Pen... gì đó về ngắm cho đỡ thèm.   Happy-smiley-emoticon

Tui có lần cũng tưởng đòi được nhưng ai dè không phải của mình nên trả về nơi sản xuất rồi anh.  Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon
Love is now or never...
Reply
(2022-04-05, 08:05 PM)Dan. Wrote: Cảm ơn anh đã "thú thật" lòng mình, nếu có dịp gặp lại tui sẽ chuyển nguyên văn câu "cái đùi quyến rũ" của anh đến cô ấy nghen.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hóa ra "góc nhìn" của mỗi người mỗi khác hén. Tui thì ít để ý đến cái cặp ấy, lại thích để ý đến cái cặp khác.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Sở thích ấy chắc bắt nguồn từ truyền thuyết xa xưa, kể rằng, khi Chúa tạo ra ông Adam, thấy ổng ở một mình buồn quá nên mới rút cái xương sườn thứ 7 của ổng nắn nót tạo ra bà Eva trò chuyện cho ổng vui nhà vui của. Vui hay buồn phiền bực dọc thì tùy mỗi người, mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng vì quên rút cái cặp ấy từ ông gắn qua cho bà nên thời đó ông nào cũng nhô ra chút ít, có ông to tròn bụ bẫm, có ông lép kẹp héo hon. (Ơn giời, thời ấy bà Hạnh Phước chưa ra đời nên mấy ổng không thể nhờ ai thay thế, tân trang được...). 

Thế rồi nhân một dịp đi party với muông thú trong rừng, bà Eva sau khi trang điểm xong mới tiện tay mượn cặp ấy gắn vào chơi cho vui, ai dè thấy muông thú khen nức nở bèn nảy lòng tham, rắp tâm chiếm đoạt làm của hồi môn luôn. Ông Adam từ đấy đến nay vì tiếc của nên dặn dò con cháu sau này ráng tìm cách đòi lại, thế nên con cháu ổng theo lời dặn, cứ gặp người phụ nữ nào, sau khi chào hỏi thân ái xong thì thường hay liếc ngang ngó dọc vào cặp ấy coi có phải của mình không đặng đòi về. Có người đòi được có người không, ai đòi được thì mang về "chăm sóc" đặc biệt mỗi đêm, ai chưa đòi được thì hay mua tạp chí Play... hay Pen... gì đó về ngắm cho đỡ thèm.   Happy-smiley-emoticon

Tui có lần cũng tưởng đòi được nhưng ai dè không phải của mình nên trả về nơi sản xuất rồi anh.  Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon

Công nhận từng nghe nhiều thuyết âm mưu nhưng thuyết âm mưu của anh về cặp ấy nghe cũng lọt lỗ tai.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
(2022-04-05, 08:25 PM)TNNA Wrote: Công nhận từng nghe nhiều thuyết âm mưu nhưng thuyết âm mưu của anh về cặp ấy nghe cũng lọt lỗ tai.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Trước đây cũng có lần tui kể về cái thuyết âm mưu này rồi anh. Nay nhắc lại cũng chỉ xin nhấn mạnh với chị em mình một điều là nếu như có đôi lần "tên kia " lỡ liếc nhìn chăm chăm vào thì khoan vội đánh giá đánh xẻng rằng hắn là tên dzê xồm mà tội nghiệp hắn.

 Chẳng qua chỉ vì tò mò muốn xem có phải đấy chính là cái mà mình vì lỡ tin lầm người ta nên cho mượn rồi bị chôm luôn không trả lại thôi mà.... 

Becuoi
Love is now or never...
Reply
Anh Đạn và chaú Hiêú trò truyện vui vẽ quá  Lol Lol

anh Êch laị bị lên bàn mỗ 

Biggrin Biggrin

Reply