Tạp nham lâu
(2022-05-21, 02:37 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Kỳ cũng kg rành tên VN lắm, hôm nọ thấy có người post trên FB để là tiếng Việt là vậy.  Nhà bạn Kỳ thì có hoa giống vậy mà màu hồng, họ gọi là Đào Nhật.  Mấy cái tên này Kỳ mù trớt.  Lol

Hoa Kỳ chớp ở nhà bạn Kỳ nè, nhìn hình dáng cũng giống chỉ khác màu heng nàng.

[Image: 8-BEE5-E83-F738-4-C0-E-8-CC8-2877-B1-C68674.jpg]

Hoa thì giống, còn lá của Keria thì như răng cưa, đầu lá nhọn và cong nhìn dễ thương lắm nàng.
Reply
Anh

Sau bao nhiêu lâu chăm chỉ học đàn, vượt qua bao nhiêu khó khăn, nỗ lực.

Hôm nay em lần đầu tiên kiếm được tiền từ đam mê học đàn của mình.

P/s : Em đã bán cây đàn của mình

Rollin


[Image: FB-IMG-1652623535464.jpg]
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2022-05-21, 09:59 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Anh

Sau bao nhiêu lâu chăm chỉ học đàn, vượt qua bao nhiêu khó khăn, nỗ lực.

Hôm nay em lần đầu tiên kiếm được tiền từ đam mê học đàn của mình.

P/s : Em đã bán cây đàn của mình

Rollin

Em nói đùa phải không, hay là hàng xóm gõ cửa nói: "bán cho tôi đi, ra giá nào tôi cũng mua nhưng phải hứa đừng mua cây đàn mới" Lol
Reply
(2022-05-21, 10:12 PM)phai Wrote: Em nói đùa phải không, hay là hàng xóm gõ cửa nói: "bán cho tôi đi, ra giá nào tôi cũng mua nhưng phải hứa đừng mua cây đàn mới"  Lol

Dạ phải, em giỡn thôi hà. Khi nào em lên đời đàn thì mới bán. Hai nơi có hai cây thì anh biết trình độ xí xọn của em tới mức nào rồi. Nhưng mà toàn đàn cũ thôi hà anh.

Anh ngủ ngon  Tulip4
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
[Image: 20220524-120201.jpg]

Hôm bữa thấy ông kia ăn "canh riêu" nên nổi cơn thèm bún riêu sảng.

Rau muống mắc quá mà mất công bào nên mua cần tây thay thế, cũng ngon thấy bà cố  Wink .
Reply
hey, canh riêu nhìn cũng ngon quá trời hihihi Thumbs-up4

Reply
(2022-05-24, 02:12 PM)phai Wrote: [Image: 20220524-120201.jpg]

Hôm bữa thấy ông kia ăn "canh riêu" nên nổi cơn thèm bún riêu sảng.

Rau muống mắc quá mà mất công bào nên mua cần tây thay thế, cũng ngon thấy bà cố  Wink .

Lol

Giờ thì bị dị ứng với bún nên không dám ăn bún nữa dù bún riêu là món bún Sầu thích nhất Shy
Hồi xưa mới qua Mỹ, quen nhỏ bạn Tàu Việt, nó dạy nấu bún riêu với dứa chứ không phải cà chua. Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
(2022-05-24, 05:22 PM)LýMạcSầu Wrote:  Lol

Giờ thì bị dị ứng với bún nên không dám ăn bún nữa dù bún riêu là món bún Sầu thích nhất   Shy
Hồi xưa mới qua Mỹ, quen nhỏ bạn Tàu Việt, nó dạy nấu bún riêu với dứa chứ không phải cà chua.  Rolling-on-the-floor-laughing4

Giờ mới nghe có chứng "dị ứng bún" đó, đúng là Tiên dị ứng cũng khác với người phàm  Wink .

Bún riêu mà học Tàu lai thì nấu thành ... tào lao là cái chắc, học cách nấu mì hoành thánh hay cơm chiên Dương Châu không học  Rolling-on-the-floor-laughing4 .
Reply
(2022-05-24, 05:59 PM)phai Wrote: Giờ mới nghe có chứng "dị ứng bún" đó, đúng là Tiên dị ứng cũng khác với người phàm  Wink .

Bún riêu mà học Tàu lai thì nấu thành ... tào lao là cái chắc, học cách nấu mì hoành thánh hay cơm chiên Dương Châu không học  Rolling-on-the-floor-laughing4 .

Hahaha, Sầu không nhớ có ăn bún riêu bên VN, nên qua đây ai dạy sao học vậy, từ từ sửa lại nhưng chắc chắn là không đúng 100% bún riêu kiểu người Bắc nấu. Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
(2022-05-24, 06:04 PM)LýMạcSầu Wrote: Hahaha, Sầu không nhớ có ăn bún riêu bên VN, nên qua đây ai dạy sao học vậy, từ từ sửa lại nhưng chắc chắn là không  đúng 100% bún riêu kiểu người Bắc nấu. Shy

Nói cũng đúng hồi đó đâu có internet, cellphone rồi người Việt cũng không nhiều như bây giờ nếu ở chỗ hẻo lánh chút là khó có người để hỏi.
Reply
(2022-05-24, 06:14 PM)phai Wrote: Nói cũng đúng hồi đó đâu có internet, cellphone rồi người Việt cũng không nhiều như bây giờ nếu ở chỗ hẻo lánh chút là khó có người để hỏi.

Anh Phai canh lượm xác Sầu về dùm, kéo không nổi thì kêu ông Vịt và Ếch phụ Rollin Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
(2022-05-24, 06:42 PM)LýMạcSầu Wrote: Anh Phai canh lượm xác Sầu về dùm, kéo không nổi thì kêu ông Vịt và Ếch phụ Rollin  Rollin

Nói nghe ghê vậy Sầu  Shy .
Reply
(2022-05-24, 06:55 PM)phai Wrote: Nói nghe ghê vậy Sầu  Shy .

Rolling-on-the-floor-laughing4 Innocent
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
(2022-05-24, 05:59 PM)phai Wrote: Giờ mới nghe có chứng "dị ứng bún" đó, đúng là Tiên dị ứng cũng khác với người phàm  Wink .

Bún riêu mà học Tàu lai thì nấu thành ... tào lao là cái chắc, học cách nấu mì hoành thánh hay cơm chiên Dương Châu không học  Rolling-on-the-floor-laughing4 .

 Món đậu hũ Tứ Xuyên ngon lắm thay. Mùa hè rồi đề nghị thầy Phai và Lý Đạo Cô ăn chay đi cho nó lành.  Shy
 Nói đùa chứ đậu hũ Tứ Xuyên dành cho dân ăn cay giống 5, ai ăn cay thấy ngon mới ăn được (ví như tô bún bò Huế chánh tông của người xứ Hếu, cay tới chảy nước mắt).
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
(2022-05-24, 06:04 PM)LýMạcSầu Wrote: Hahaha, Sầu không nhớ có ăn bún riêu bên VN, nên qua đây ai dạy sao học vậy, từ từ sửa lại nhưng chắc chắn là không  đúng 100% bún riêu kiểu người Bắc nấu. Shy

 Lại nói về nấu sái cách. Hai năm trước, oh my gosh (tiếng Bạch Phát ;-)  5 lái xe mấy trăm cây số đi tiếp viện cô con gái nhỏ vì nó không có phương tiện thời covid mạnh mẽ, đến nơi, con gái đãi 5 ăn một tô mì gói chay có kèm theo cái bánh mì. 5 ngạc nhiên hỏi:

- ơ hay, sao thí chủ cho tại hạ phần ẳm thực này quá "wành tráng", có cả bánh mì cơ à.

Con bé cười:

- con quen rồi, đi làm về, một thân một mình, đôi khi lười nấu ăn, nên làm mì gói chay (con bé út nhà mình là vegan hạng nặng kí!) ăn. Ăn hai gói thì không xuể, ăn một gói thì không đủ no, kèm theo cái bánh mì con cóc (bên Đức có bánh mì Baguette loại tròn này, ai đến Đức nhớ thử) chấm ăn cùng thì sau đó là no bụng. 

Mình chợt nhớ có lần xem phóng sự, không nhớ là của các ông Vân Sơn, hay Asia, làm về làng Việt Nam ở Phi Luật Tân, tội nghiệp những người đi không được về chẳng xong, đã lập ra làng Việt Nam định cư và sinh sống. Nhiều người bán phở mà ăn kèm với bánh mì. Đơn giản vì người Phi ăn chắc mặc bền, hoặc là vì bán cho người nghèo, người nghèo thì cần số lượng hơn phẩm lượng. Hoặc cũng có thể cái goût người Phi họ như vậy. 

Cho nên việc bún riêu nấu với thơm, khóm, dứa của lý đạo cô là chuyện thường. Nếu đạo cô chưa biết "hàng gốc", thì dùng "hàng nhái" cũng vậy ô cơ. hihihihi  Shy




Bánh mì con cóc của Đức, thực chất nó là baguette thu nhỏ, làm thành hình tròn tròn, rồi rắc lên đủ loại ngũ cốc từ hạt mè đến hạt bí, hạt hoa hướng dương .....etc:


[Image: 8298-broetchen-mix-K-20220303.jpg]
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply