Tạp nham lâu
#1
[Image: IMG-20220327-085757.jpg]

tháng Ba ngày không nắng vẫn mịt mù tuyết rơi về lạnh thêm đời vắng môi khô mất tiếng cười tháng Ba ngỡ tháng Chạp mỏi mắt ngóng mùa Xuân chỉ nghe ngày lạnh chát gọi thêm những phù vân.


[Image: IMG-20220327-121510.jpg]

trời âm u cả tuần và còn lạnh buốt, một trong những ưu điểm của ngày lạnh là ăn gì cũng thấy ngon  Wink 



Mở cái "tạp nham lâu" (lầu nói chuyện tạp nham) để chiều lòng cô Út cho cổ có chỗ xí xọn  Lol .
Reply
#2
Ui ..... Phai cưng ăn cơm đạm bạc quá

VB em nào có lòng tốt rước Phai cưng về nuôi giùm

Smiling-face-with-halo4
Reply
#3
(2022-03-27, 12:26 PM)RungHoang Wrote: Ui ..... Phai cưng ăn cơm đạm bạc quá

VB em nào có lòng tốt rước Phai cưng về nuôi giùm

Smiling-face-with-halo4

Sư phụ em nấu ăn ngon, chu đáo và dịu dàng lắm ai ơi!
Reply
#4
(2022-03-27, 12:36 PM)Thuctinh Wrote: Sư phụ em nấu ăn ngon, chu đáo và dịu dàng lắm ai ơi!


Sư phụ em hung hăng thí mồ  Lol . Nói chứ anh phai đâu cần người nấu cho anh ăn, có người chịu ăn đồ anh nấu đã là ... đời bỗng dưng vui rồi  Lol 


Hoang cưng  Clinking-beer-mugs4  , trời lạnh và bụng đói cồn cào thì ăn cái chi cũng ngon mà.
Reply
#5
(2022-03-27, 12:17 PM)phai Wrote: [Image: IMG-20220327-085757.jpg]

tháng Ba ngày không nắng vẫn mịt mù tuyết rơi về lạnh thêm đời vắng môi khô mất tiếng cười tháng Ba ngỡ tháng Chạp mỏi mắt ngóng mùa Xuân chỉ nghe ngày lạnh chát gọi thêm những phù vân.


[Image: IMG-20220327-121510.jpg]

trời âm u cả tuần và còn lạnh buốt, một trong những ưu điểm của ngày lạnh là ăn gì cũng thấy ngon  Wink 



Mở cái "tạp nham lâu" (lầu nói chuyện tạp nham) để chiều lòng cô Út cho cổ có chỗ xí xọn  Lol .

Trời lạnh mà Mr. Phai ăn kiểu này sao có sức mà kéo cày ta?   Biggrin
Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở . Cheer
Reply
#6
(2022-03-27, 02:15 PM)Anamit Wrote: Trời lạnh mà Mr. Phai ăn kiểu này sao có sức mà kéo cày ta?   Biggrin

Làm biếng thì ăn vậy chứ hứng lên tui cũng nấu đủ thứ như phở, bún bò, bún riêu, bánh xèo vv.
Coi vậy chứ lâu lâu ăn lại những món nhà nghèo mà ngon ra phết.
Reply
#7
Em cố tình chụp cái hình này vì có lần anh hỏi em có dám mang cái giỏ xách này ra đường không nè  2leluoi

Mừng anh xây nhà mới, hy vọng anh không bán nhà sớm  Smiling-face-with-halo4

[Image: 274482347_2516199015178774_1943780666026...e=6246F6D0]
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
#8
Cảm ơn em gái.

Thấy em lang thang trên phố là biết em khoẻ lại rồi heng. Nhìn cái vỉa hè ngợp nắng mà nhớ gì đâu cưng ui.

Cái giỏ xách để không trên bàn đã đẹp giờ nó được cô áo đỏ chân dài đeo ngang hông lại càng dễ thương hơn  Wink
Reply
#9
(2022-03-27, 09:28 PM)phai Wrote: Cảm ơn em gái.

Thấy em lang thang trên phố là biết em khoẻ lại rồi heng. Nhìn cái vỉa hè ngợp nắng mà nhớ gì đâu cưng ui.

Cái giỏ xách để không trên bàn đã đẹp giờ nó được cô áo đỏ chân dài đeo ngang hông lại càng dễ thương hơn  Wink

Haha, dạ không phải, hình em chụp mấy tuần trước rồi. Mà chụp cái hình này là vì câu nói của anh  Dancer_4

Cuối tuần này em đi chơi xa nè, em sẽ chụp hình cho anh coi tiếp.
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
#10
Cái giỏ tưởng nhỏ thôi ai dè lớn vậy. Công nhận người chụp hình có tâm, ngồi thụp xuống chỉa máy lên để tạo hiệu ứng chân dài phải không Mãi? Hihi Shy

Reply
#11
(2022-03-27, 10:38 PM)Ech Wrote: Cái giỏ tưởng nhỏ thôi ai dè lớn vậy. Công nhận người chụp hình có tâm, ngồi thụp xuống chỉa máy lên để tạo hiệu ứng chân dài phải không Mãi? Hihi Shy

Lol 

Suỵtttt anh đừng có la lớn chứ. 

Dạ phải, người chụp phải nằm rạp xuống đường đó anh. Chụp cả ngàn tấm, lựa 1 tấm mà  Shy
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
#12
(2022-03-27, 12:26 PM)RungHoang Wrote: Ui ..... Phai cưng ăn cơm đạm bạc quá

VB em nào có lòng tốt rước Phai cưng về nuôi giùm

Smiling-face-with-halo4

Phải chi ở gần, em rủ anh Phai hùn chung bếp  Biggrin
Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở . Cheer
Reply
#13
Dáng sis Mãi Yêu Thương đẹp quá...

 💕💕 Bộ đồ màu sắc tươi trẻ, dễ thương  Kaos-1



Anh Phai- lâu lâu ăn đạm bạc mà ngon  Cheer

Reply
#14
(2022-03-28, 08:06 AM)SugarBabe Wrote: Dáng sis Mãi Yêu Thương đẹp quá...

 💕💕 Bộ đồ màu sắc tươi trẻ, dễ thương  Kaos-1



Anh Phai- lâu lâu ăn đạm bạc mà ngon  Cheer

Chị thì nhìn cái đầm đó không nổi bật bằng cặp giò và nước da trắng mịn, không một tì vết nào của em Mãi thôi hà Babe! So pretty in my eyes!😍😜😁

Chào anh phai, rất vui khi anh tậu lại nhà mới này...Hello 🌹🌹🌹🌹🌹
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#15
(2022-03-28, 09:07 AM)TTTT Wrote: Chị thì nhìn cái đầm đó không nổi bật bằng cặp giò và nước da trắng mịn, không một tì vết nào của em mãi thôi hà Babe! So pretty in my eyes!😍😜😁

Chào anh phai, rất vui khi anh tậu lại nhà mới này...Hello 🌹🌹🌹🌹🌹

Em cảm ơn chị TTTT. 

Do mùa đông dài ngày nên da em mới được sáng chút vậy, chứ em dang nắng SG vài bữa là đen thui liền.

Hello Sugarbabe

Sắp tới giai đoạn mập mạp vì uống trà sữa thay cơm rồi SB ui ui. Hihi.

Thankyou
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply