Tạp nham lâu
Dạ trò gửi thầy vài tấm hình từ Warsaw xem cho vui, chúc thầy cưng ơiiii là cưng cuối tuần nhiều niềm vui và nụ cười.   ❤️

Sáng nay là lễ hội của người đồng tính Âu Châu, họ xuống đường cũng rất là đông vì kết hợp với sự ủng hộ Ukraine.  Nhiều người kg phải trong cộng đồng LGBT cũng tham gia vì Ukraine đó thầy.   Shy

Lần trước trò tới Poland vì công việc nên kg có được dạo phố nhiều, lần này vừa công việc vừa đi chơi nên có nhiều thời gian dạo phố.   Shy  

Anh nhà trò book phòng ở Hotel Bristol, hotel này đã trải qua WW2 mà vẫn còn giữ được sự lộng lẫy, rất là đẹp và services thì tuyệt vời.  Người Ba Lan rất là thân thiện và tốt bụng, hầu như chữ “kindness” là dấu ấn của người Ba Lan, làm trò nhớ Đức Thánh Cha kính yêu John Paul II cũng là người Ba Lan.  Trò được người dân kể lại những thăng trầm họ đã trải qua vì chiến tranh, 90% những kiến trúc ở đây đã từng bị phá huỷ nhưng họ kg give up và chung tay xây dựng trở lại thành phố xinh đẹp yên bình hôm nay.  Cách đây kg xa là cuộc chiến ở Ukraine đang diễn ra, 10 người Ba Lan trò gặp là có 11 người ủng hộ người dân Ukraine đánh đuổi quân xâm lược Nga.  Trong lúc trò chuyện với một ông bác sĩ thiện nguyện giúp người Ukraine refugees, ông đã bật khóc vì nơi tưởng niệm binh lính Ba Lan bị Liên Xô giết mới vừa bị Nga tháo quốc kỳ Ba Lan xuống hôm trước.  Kg có từ ngữ nào để diễn tả sự “khốn kiếp” này của Nga.  😣

Đây là Hotel Bristol, nếu thầy cưng có dịp sang đây du lịch thì trò rất là recommend hotel này, the view is exceptional, phòng rất là đẹp đúng tiêu chuẩn luxury and more, đồ ăn ở hotel này cũng rất là ngon, phục vụ là 100 điểm, mà còn có thể xem di tích lịch sử còn để dấu lại.

[Image: F5802393-E691-4-EB0-A36-F-B5929852-C28-B.jpg]

Khi check in, thì họ để sẵn complimentary này. 😍

[Image: 27-AE0-A1-B-16-D0-47-AF-968-A-24338-E71-BA18.jpg]

Đi dạo chút xíu thì gặp hai nghệ sĩ đường phố.  

[Image: 76-ED8-E1-D-F42-B-448-F-8-ED4-50-B0981-F3-E1-E.jpg]

[Image: 845746-DE-4690-4-B44-9198-BE0-FF8-D35-FEE.jpg]

[Image: 885-EF78-E-E477-4-A56-A6-AE-DE1084-D6-ADBE.jpg]

[Image: 99-FE6-E0-F-10-A7-4786-ACCD-949125138937.jpg]

[Image: 112-E9865-C56-F-47-A0-BE30-FECC8-E868-AF3.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2022-06-25, 01:46 PM)TNNA Wrote: Chân gà nhìn hấp rẫn quá mà khg có cái này thì thiếu sót dzô cùng. Hì hì

[Image: Screenshot-2022-06-25-11-42-29-AM-2.png]

Đúng là thứ bia tôi thích nhất, uống tùm lum cho biết nhưng vẫn thấy loại này vừa nồng nàn vừa dịu dàng như gái 25 Lol
Trời này có bia lạnh và nhất là còn uống được bia là tuyệt phẩm nhân gian rồi thầy Nho, tôi dạo này bị bs bắt kiêng men rượu thành thử càng kiêng càng thấy thèm.
Vậy chứ cũng lâu lâu phá giới quất vài chai để ngủ cho đã.
Reply
(2022-06-25, 01:37 PM)NinhVan Wrote: Em đi ăn món này ké nè anh
[Image: 20220625-192112.jpg]

[Image: 20220625-155205.jpg]

Tưởng tượng em gái cưng  ...

Em ngồi gặm ... phùng chảo  Lol
Nắng tháng Sáu đi hoang
Ly chè thơm ngọt ngào
Hạ Trắng hóa ... hạ vàng

Em ngồi gặm đùi gà
Nắng bên trời tháng Sáu 
Rơi ướp môi mượt mà
Thơm tới thuở bạc đầu 
Biggrin
Reply
[Image: 20220625-191555.jpg]

Chịu không nổi cũng phải ráng xuống phố mua bia uống dù nhà chẳng có gì nhậu  Shy
Reply
(2022-06-25, 06:51 PM)phai Wrote: [Image: 20220625-191555.jpg]

Chịu không nổi cũng phải ráng xuống phố mua bia uống dù nhà chẳng có gì nhậu  Shy

haha lon bier để ké bên mà ực li sữa, phạt nha anh  Becuoi
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2022-06-25, 09:01 AM)phai Wrote: [Image: 20220625-094847.jpg]

Đúng 10 ngày hạt ớt nảy mầm.

Ơ kìa hai lá xinh xinh
Đón chào nắng ánh bình minh của ngày
Bắt đầu cuộc sống từ đây
Đơm hoa kết nhuỵ trái đầy đỏ, xanh  Umbrella
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2022-06-25, 02:54 PM)phai Wrote: Tưởng tượng em gái cưng  ...

Em ngồi gặm ... phùng chảo  Lol
Nắng tháng Sáu đi hoang
Ly chè thơm ngọt ngào
Hạ Trắng hóa ... hạ vàng

Em ngồi gặm đùi gà
Nắng bên trời tháng Sáu 
Rơi ướp môi mượt mà
Thơm tới thuở bạc đầu 
Biggrin

Rollin Lâu lắm rồi em mới ăn lại chân gà đó anh, chỗ em ở có cái chợ trời rau, bán chân gà, gà tươi ngon lắm, mà ra trể là hết liền hà, họ mua về rút xương xong bán lại  Biggrin
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2022-06-25, 02:04 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ trò gửi thầy vài tấm hình từ Warsaw xem cho vui, chúc thầy cưng ơiiii là cưng cuối tuần nhiều niềm vui và nụ cười.   ❤️

Sáng nay là lễ hội của người đồng tính Âu Châu, họ xuống đường cũng rất là đông vì kết hợp với sự ủng hộ Ukraine.  Nhiều người kg phải trong cộng đồng LGBT cũng tham gia vì Ukraine đó thầy.   Shy

Lần trước trò tới Poland vì công việc nên kg có được dạo phố nhiều, lần này vừa công việc vừa đi chơi nên có nhiều thời gian dạo phố.   Shy  

Anh nhà trò book phòng ở Hotel Bristol, hotel này đã trải qua WW2 mà vẫn còn giữ được sự lộng lẫy, rất là đẹp và services thì tuyệt vời.  Người Ba Lan rất là thân thiện và tốt bụng, hầu như chữ “kindness” là dấu ấn của người Ba Lan, làm trò nhớ Đức Thánh Cha kính yêu John Paul II cũng là người Ba Lan.  Trò được người dân kể lại những thăng trầm họ đã trải qua vì chiến tranh, 90% những kiến trúc ở đây đã từng bị phá huỷ nhưng họ kg give up và chung tay xây dựng trở lại thành phố xinh đẹp yên bình hôm nay.  Cách đây kg xa là cuộc chiến ở Ukraine đang diễn ra, 10 người Ba Lan trò gặp là có 11 người ủng hộ người dân Ukraine đánh đuổi quân xâm lược Nga.  Trong lúc trò chuyện với một ông bác sĩ thiện nguyện giúp người Ukraine refugees, ông đã bật khóc vì nơi tưởng niệm binh lính Ba Lan bị Liên Xô giết mới vừa bị Nga tháo quốc kỳ Ba Lan xuống hôm trước.  Kg có từ ngữ nào để diễn tả sự “khốn kiếp” này của Nga.  😣

Đây là Hotel Bristol, nếu thầy cưng có dịp sang đây du lịch thì trò rất là recommend hotel này, the view is exceptional, phòng rất là đẹp đúng tiêu chuẩn luxury and more, đồ ăn ở hotel này cũng rất là ngon, phục vụ là 100 điểm, mà còn có thể xem di tích lịch sử còn để dấu lại.

Khi check in, thì họ để sẵn complimentary này. 😍

[Image: 27-AE0-A1-B-16-D0-47-AF-968-A-24338-E71-BA18.jpg]

Hello trò cưng rất cưng,

Đi một công mấy chuyện mà cũng còn nhớ tới VB và thầy, trò thật là dễ thương.
Người Ba Lan đúng là thân thiện và tốt bụng, ngày xưa lúc còn trong college thầy có quen cô Ba Lan kia cổ thật tốt bụng nên mới chịu đựng nổi thầy tới gần 2 năm  Rolling-on-the-floor-laughing4 . Nói chứ xém làm rể Ba Lan nhưng rồi số thầy long đong nên lại lỡ chuyến tầu Warsaw Express  Wink . Gần nhà thây có tiệm bánh mì Ba Lan thỉnh thoảng thầy cũng ra mua bánh về ăn và tiện thể ngắm mấy cô hàng bánh Ba Lan xinh như mộng  Shy .

Nhìn chai wine, cây phong lan và một cặp ly thất là lãng mạn.
Niềm vui sẽ ở lại với trò luôn mãi nha trò cưng rất cưng.
Reply
Ăn trưa đồ Nhật, bia Nhật. Dzô thầy phai. Cheer
Takoyaki (bạch tuột bọc bột chiên $5) và inari sushi ($5.50, bên ngoài là lớp đậu hủ thay vì rong biển như sushi thường). Takoyaki ăn nhiều rồi còn inari sushi mới thử. Trời khg nóng lắm nên chỉ uống hết nửa lon (loại lớn, $2.70 + tax) với lại hai thứ này khg phải mồi.

[Image: IMG-20220626-114210.jpg]
Bạch vân thiên tải không du du
Reply
(2022-06-26, 02:54 PM)TNNA Wrote: Ăn trưa đồ Nhật, bia Nhật. Dzô thầy phai. Cheer
Takoyaki (bạch tuột bọc bột chiên $5) và inari sushi ($5.50, bên ngoài là lớp đậu hủ thay vì rong biển như sushi thường). Takoyaki ăn nhiều rồi còn inari sushi mới thử. Trời khg nóng lắm nên chỉ uống hết nửa lon (loại lớn, $2.70 + tax) với lại hai thứ này khg phải mồi.

[Image: IMG-20220626-114210.jpg]

Tôi với thầy Nho uống kiểu này ông Vịt ổng cười chết  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c .

Đồ ăn Nhật này nhìn lạ heng, trước giờ tôi chỉ biết sushi thường, dân nhà quê chính gốc bà lang trọc là tôi đây Shy .
Reply
(2022-06-26, 05:19 PM)phai Wrote: Tôi với thầy Nho uống kiểu này ông Vịt ổng cười chết  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c .

Đồ ăn Nhật này nhìn lạ heng, trước giờ tôi chỉ biết sushi thường, dân nhà quê chính gốc bà lang trọc là tôi đây Shy .

Một lon bự như vậy cũng chỉ đủ cho sư phụ Vịt ...súc miệng Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Bạch vân thiên tải không du du
Reply
(2022-06-27, 05:29 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Mịa bà ! Nhiều chuyện đạo đức và tốt lành sao không thấy nhắc tới tui vậy ta ? ... Chuyện hơi bị xấu này thì lại nhớ tới tui !!! 

Please

Chuyện này có gì mà xấu cha nụi, người xưa có câu "nam vô tửu như kỳ vô phong" kìa.
Xưa tui cũng nhậu một cây nhưng bỏ lâu rồi nên xuống đô nhưng chưa bao giờ tui hối hận về chuyện ... nhậu  Wink
Reply
(2022-06-28, 06:39 AM)NhuCanhVitBay Wrote:  Thật tế thì tui uống bia nhiều lắm, nhưng không nhậu nhiều, không uống wine hay spirit. Chỉ là nhâm nhi lon bia suốt ngày. Bạn bè mà muốn tui sữa xe, nhà, điện, electronic thì cứ mua thùng bia rồi tui vừa uống vừa làm..... 

Please

Nhiều người bạn của tui cũng giống ông, họ có thể cầm lon bia và lai rai vừa làm công chuyện vừa uống suốt buổi.
Tui thì chỉ thích ngồi uống một lần cho tới khi không uống nổi nữa rồi thôi. Gọi là nhậu cũng không đúng vì tôi không cần mồi  Wink .
Nhưng đó là chuyện xa xưa rồi  Mad .
Reply
Dạ trước khi trò đi ngủ trò gửi thầy cưng vài tấm hình xem cho vui.  ❤️

Bên này vẫn đang trong vòng heatwave kg được mát lạnh như ở London.  Nhiệt độ cao nhất là khoảng 33 C, trò ghẹo tiểu công chúa là trời nóng nóng quá má đỏ kg cần blush.  Lol

Đi ngang chỗ này trò nghĩ tới ly beer của thầy cưng.  Lol

[Image: 7-E94-DC9-B-B5-E0-4-D54-8006-8046-E0-DD2245.jpg]

Xe đạp này kg có yên sau nên trò kg chôm cho thầy cưng để đèo “nàng” được.  Lol

[Image: A4-B16164-2115-46-C1-BE74-6-EBFA489-C4-B5.jpg]

[Image: A150-BCB2-1-D97-4339-B70-E-0-DD82854-F486.jpg]

Đi ngang tiệm này nhớ ngũ ca lắm luôn.  Lol

[Image: B6266-EEE-C0-B7-4-E0-F-8605-A5-C7-F728650-C.jpg]

PS.  Trò đi ngủ, rảnh trò lại vào phá thầy cưng ơi là cưng.  ❤️
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2022-06-29, 02:57 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ trước khi trò đi ngủ trò gửi thầy cưng vài tấm hình xem cho vui.  ❤️

Bên này vẫn đang trong vòng heatwave kg được mát lạnh như ở London.  Nhiệt độ cao nhất là khoảng 33 C, trò ghẹo tiểu công chúa là trời nóng nóng quá má đỏ kg cần blush.  Lol

Đi ngang chỗ này trò nghĩ tới ly beer của thầy cưng.  Lol

Xe đạp này kg có yên sau nên trò kg chôm cho thầy cưng để đèo “nàng” được.  Lol

[Image: A4-B16164-2115-46-C1-BE74-6-EBFA489-C4-B5.jpg]

[Image: A150-BCB2-1-D97-4339-B70-E-0-DD82854-F486.jpg]

Đi ngang tiệm này nhớ ngũ ca lắm luôn.  Lol

PS.  Trò đi ngủ, rảnh trò lại vào phá thầy cưng ơi là cưng.  ❤️

Cảnh mùa hè châu Âu nên thơ quá, cảm ơn trò.
Cứ nhắc bia làm thầy thèm.
Hình tiểu công chúa dễ thương thì thôi Heavy-black-heart4 .
Take care nha trò cưng.
Reply