Dấu xưa
#31
Đọc bài thơ nay kg hiểu sao tui thay tác giả hình như đau khổ hon moi khi chồng củ toi thăm con 
Cảm giác và cảm nhận của moi người đều khác minh kg thể nào hiểu được đau
Reply
#32
(2022-04-05, 01:54 PM)Hải đăng Wrote: Đọc bài thơ nay kg hiểu sao tui thay tác giả hình như đau khổ hon moi khi chồng củ toi thăm con 
Cảm giác và cảm nhận của moi người đều khác minh kg thể nào hiểu được đau

Hđ có nghĩ là vì tg còn thương anh chồng mà anh chồng đã có vợ mới nên trong lời thơ nhuộm đầy mùi chua chát khó chịu không? Và vì cô ấy đã từng có kinh nghiệm khổ sở như thế nào khi cô ấy trông đợi chồng nên cô ấy rất chua chát để nhắc anh ấy về? Nói tóm lại bài thơ đó buồn quá! Nếu người không có cùng chung hoàn cảnh như tg thì sẽ nói cô ấy quá tuyệt tình vì không muốn anh chồng củ ghé thăm con nữa, nhưng tui thì lại nghĩ khác.....
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#33
(2022-04-05, 01:54 PM)Hải đăng Wrote: Đọc bài thơ nay kg hiểu sao tui thay tác giả hình như đau khổ hon moi khi chồng củ toi thăm con 
Cảm giác và cảm nhận của moi người đều khác minh kg thể nào hiểu được đau

ìf not come often
kid more lonliness
if show up frequence
I humiliated 
so both of the ways
we feel the same - lost
let look other side
live in its moment
don't judged just observe
let go as it should
Reply
#34
(2022-04-05, 04:08 PM)TTTT Wrote: Hđ có nghĩ là vì tg còn thương anh chồng mà anh chồng đã có vợ mới nên trong lời thơ nhuộm đầy mùi chua chát khó chịu không? Và vì cô ấy đã từng có kinh nghiệm khổ sở như thế nào khi cô ấy trông đợi chồng nên cô ấy rất chua chát để nhắc anh ấy về? Nói tóm lại bài thơ đó buồn quá! Nếu người không có cùng chung hoàn cảnh như tg thi sẽ nói cô ấy quá tuyệt tình vì không muốn anh chồng củ ghé thăm con nữa, nhưng tui thì lại nghĩ khác.....

Ừ buồn thiệt,tui nghĩ chia tay trong đau khổ thôi thà đừng gặp lại nhau…thăm con thì thăm nhưng  tốt nhất tg nên tranh mặt 
Đọc xong tui cũng thay lòng man mác
Reply
#35
(2022-04-05, 04:15 PM)abc Wrote: ìf not come often
kid more lonliness
if show up frequence
I humiliated 
so both of the ways
we feel the same - lost
let look other side
live in its moment
don't judged just observe
let go as it should

Yes ..totally agreed,but so sad.
We are not in the situation,can’t feel her pain .
Reply
#36
(2022-04-05, 04:34 PM)Hải đăng Wrote: Ừ buồn thiệt,tui nghĩ chia tay trong đau khổ thôi thà đừng gặp lại nhau…thăm con thì thăm nhưng  tốt nhất tg nên tranh mặt 
Đọc xong tui cũng thay lòng man mác

Nói chứ nếu không có con thì sau khi chia tay nhau , muốn quên nhau luôn dễ thôi, nhưng khi đã có con thì khác nha...Dù hết thương anh chồng củ thiệt nhưng mình lại không thể nhẫn tâm không cho cha con họ lâu lâu được gặp nhau đâu...Cho nên cũng khó tránh mặt lắm Hđ ơi!
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#37
Hải đăng ui, Hđ vô đây tui hỏi ý Hđ chút xíu được không? Chừng nào rảnh vô cũng được nha, chiều một chút cũng được nha HĐ. Grinning-face-with-smiling-eyes4 Hello
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#38
(2022-04-08, 02:10 PM)TTTT Wrote: Hải đăng ui, Hđ vô đây tui hỏi ý Hđ chút xíu được không? Chừng nào rảnh vô cũng được nha, chiều một chút cũng được nha HĐ. Grinning-face-with-smiling-eyes4 Hello

Hỏi gì bà? Hỏi đi,mới ăn cơm xong 
Chiều tí nấu chè nhãn nhục ,táo tàu kỷ tử
Reply
#39
(2022-04-08, 02:38 PM)Hải đăng Wrote: Hỏi gì bà? Hỏi đi,mới ăn cơm xong 
Chiều tí nấu chè nhãn nhục ,táo tàu kỷ tử

Bữa nay có thì giờ rảnh nhiều nên có 88 với chị bạn, hai đứa cải với nhau hết một chập! Hỏi Hđ nè...Chị đó có than phiền với mình về chồng chị ấy, nào là ổng không biết mua hoa tặng cho vợ trong ngày sinh nhật của chỉ...Không biết nói lời tình tứ với vợ rồi ngày thứ bảy chủ nhật ổng chỉ biết làm những việc mà ổng thích chứ không bao giờ phụ chỉ làm bếp hay dọn dẹp nhà cửa gì hết. Chỉ lại đem chồng chỉ ra so sánh với mấy ông anh rể của chỉ rồi khen ông kia, ông nọ biết làm hay có làm cái này cái kia cho vợ ổng....Tui bực quá có nói một câu vừa giởn, vừa thiệt như vầy: Chị có chồng mà đem mấy cái chuyện đó ra nói cho tui nghe chi vậy? Chị cũng biết là tui đang ở một mình nên chị muốn làm cho tui nổi khùng vì ghanh tị hả??? Bả nghe xong cái bả ném cho tui một câu nghe ứa gan luôn, bả nói ai biểu thích làm cao chi, tự nâng mình cao giá quá nên giờ ở không rồi nghe người ta kể chuyện chồng con lại mặc cảm với tự ti! Bả nói xong cái bả bỏ đi một nước, vô duyên ghê chưa! Mad Tui chỉ bực mình vì bả cứ than vãn hoài rồi lên tiếng như vậy thôi mà cũng cho là tui mặc cảm với tự ti? Bả nói tui vậy đó có đúng không Hải đăng? Nãy giờ tui ngồi nhớ mấy lời bả nói mà tui cảm thấy cục tức nó cứ nghẹn ở ngực một đống luôn nè! Crying-face4
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#40
(2022-04-08, 03:03 PM)TTTT Wrote: Bữa nay có thì giờ rảnh nhiều nên có 88 với chị bạn, hai đứa cải với nhau hết một chập! Hỏi Hđ nè...Chị đó có than phiền với mình về chồng chị ấy, nào là ổng không biết mua hoa tặng cho vợ trong ngày sinh nhật của chỉ...Không biết nói lời tình tứ với vợ rồi ngày thứ bảy chủ nhật ổng chỉ biết làm những việc mà ổng thích chứ không bao giờ phụ chỉ làm bếp hay dọn dẹp nhà cửa gì hết. Chỉ lại đem chồng chỉ ra so sánh với mấy ông anh rể của chỉ rồi khen ông kia, ông nọ biết làm hay có làm cái này cái kia cho vợ ổng....Tui bực quá có nói một câu vừa giởn, vừa thiệt như vầy: Chị có chồng mà đem mấy cái chuyện đó ra nói cho tui nghe chi vậy? Chị cũng biết là tui đang ở một mình nên chị muốn làm cho tui nổi khùng vì ghanh tị hả??? Bả nghe xong cái bả ném cho tui một câu nghe ứa gan luôn, bả nói ai biểu thích làm cao chi, tự nâng mình cao giá quá nên giờ ở không rồi nghe người ta kể chuyện chồng con lại mặc cảm với tự ti! Bả nói xong cái bả bỏ đi một nước, vô duyên ghê chưa! Mad Tui chỉ bực mình vì bả cứ than vãn hoài rồi lên tiếng như vậy thôi mà cũng cho là tui mặc cảm với tự ti? Bả nói tui vậy đó có đúng không Hải đăng? Nãy giờ tui ngồi nhớ mấy lời bả nói mà tui cảm thấy cục tức nó cứ nghẹn ở ngực một đống luôn nè! Crying-face4

Câu chuyện giữa hai người theo như bà kể thi .,.
Tui đứng giữa công binh ma nói là tại vì bà bắt đầu trước ,là tại sao bà kể cho tui nghe,khi tui danh kg có chồng,muốn cho tui ghanh tị hả? 
Vì bà nói vậy nên bả vịn theo đó nói luon…
Túm lại cứ coi như bình thường miễn mình kg có thì thôi hơi đâu tức ba ơi
Reply
#41
(2022-04-08, 03:18 PM)Hải đăng Wrote: Câu chuyện giữa hai người theo như bà kể thi .,.
Tui đứng giữa công binh ma nói là tại vì bà bắt đầu trước ,là tại sao bà kể cho tui nghe,khi tui danh kg có chồng,muốn cho tui ghanh tị hả? 
Vì bà nói vậy nên bả vịn theo đó nói luon…
Túm lại cứ coi như bình thường miễn mình kg có thì thôi hơi đâu tức ba 
Shy Ừa há! Hđ nói cũng đúng....Tại tui nhóm lửa trước nên phải chịu thôi, ai biểu tui khùng quá chi! ba8 Becuoi
Chiều nay dìa tui ăn phở gà, tại tối hôm qua tui có đem con gà đi bộ ra rả đông rồi đó.....Chắc một lát ghé tiệm Mễ mua chút hành lá, ngò gai với giá  thôi...Bữa nay ông chủ cho về sớm nữa, sướng thì thôi...Để tui sửa soạn dọn dẹp bàn làm việc của tui một chút nha. Chừng nào bà nấu xong chè thì nhớ múc một chén chụp hình post lên cho tui ăn ngó với, lâu quá rồi không ăn chè nên giờ nghe bà nói cái thấy thèm ghê!
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#42
(2022-04-08, 04:13 PM)TTTT Wrote: Shy Ừa há! Hđ nói cũng đúng....Tại tui nhóm lửa trước nên phải chịu thôi, ai biểu tui khùng quá chi! ba8 Becuoi
Chiều nay dìa tui ăn phở gà, tại tối hôm qua tui có đem con gà đi bộ ra rả đông rồi đó.....Chắc một lát ghé tiệm Mễ mua chút hành lá, ngò gai với giá  thôi...Bữa nay ông chủ cho về sớm nữa, sướng thì thôi...Để tui sửa soạn dọn dẹp bàn làm việc của tui một chút nha. Chừng nào bà nấu xong chè thì nhớ múc một chén chụp hình post lên cho tui ăn ngó với, lâu quá rồi không ăn chè nên giờ nghe bà nói cái thấy thèm ghê!

Phở gà ăn thanh kg béo như phở bò..
Tui bi trung gió rồi nên kg nấu chè hôm nay có thể ngày mai mới nấu
Reply
#43
(2022-04-08, 06:29 PM)Hải đăng Wrote: Phở gà ăn thanh kg béo như phở bò..
Tui bi trung gió rồi nên kg nấu chè hôm nay có thể ngày mai mới nấu

Ok, bà ráng nghĩ ngơi cho mau khỏe lại nha, mà bà bị cảm hay bị sao? Tại nói trúng gió, mà tui không mường tượng ra trúng gió là sao hết. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol

Bên tui bữa nay vừa có tuyết, vừa có mưa nên kẹt xe quá chừng chừng luôn...Về tới nhà mệt đừ nên chắc mai tui mới nấu phở, bữa nay chỉ làm sạch gà với luộc bỏ đó cho nguội mới để vô tủ lạnh...Còn chiều nay 3 mẹ con ăn đồ ăn dư hôm qua mới xong nè.
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#44
(2022-04-08, 06:54 PM)TTTT Wrote: Ok, bà ráng nghĩ ngơi cho mau khỏe lại nha, mà bà bị cảm hay bị sao? Tại nói trúng gió, mà tui không mường tượng ra trúng gió là sao hết. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol

Bên tui bữa nay vừa có tuyết, vừa có mưa nên kẹt xe quá chừng chừng luôn...Về tới nhà mệt đừ nên chắc mai tui mới nấu phở, bữa nay chỉ làm sạch gà với luộc bỏ đó cho nguội mới để vô tủ lạnh...Còn chiều nay 3 mẹ con ăn đồ ăn dư hôm qua mới xong nè.

Người nó rã rượi ,tay chân giờ kg nổi muốn ói…tui cạo gió bầm mình hết ,ngoài trời 95 độ mà tui lạnh là bà biết rồi
Reply
#45
(2022-04-08, 07:16 PM)Hải đăng Wrote: Người nó rã rượi ,tay chân giờ kg nổi muốn ói…tui cạo gió bầm mình hết ,ngoài trời 95 độ mà tui lạnh là bà biết rồi

Trời ui! Hđ có ra ngoài phơi nắng không? có thể là bà bị cảm nắng rồi đó, Cầu mong là Hđ sẽ mau khỏe lại, nghĩ ngơi sớm đi Hđ....
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply