MỪNG KÍNH THÁNH GIUSE
#1
19/03

Xin chúc mừng tất cả những ai nhận Thánh Giuse là Bổn mạng


Một cô kia cuộc đời thật là bất hạnh: bị mồ côi cha từ lúc 6, 7 tuổi, lúc lên 12 tuổi mẹ cô lại qua đời. Từ đó cô thay mẹ chăm sóc cho mấy đứa em nhỏ của cô. Lúc 16 tuổi cô bị lâm bệnh nặng.

Một bà đến thăm và an ủi cô. Bà này hỏi:

- Cháu có sợ chết không? Đừng sợ cháu à! Chết là được về với Chúa, đó là điều hạnh phúc nhất đấy cháu ạ.

Cô bé trả lời:

- Thưa bà, cháu không sợ chết. Nhưng cháu không biết là khi gặp Chúa, cháu sẽ phải nói làm sao vì cháu chưa làm được gì cho Chúa cả. Cháu muốn phục vụ Chúa, nhưng từ khi mẹ cháu chết, cháu phải lo nuôi mấy đứa em cháu, vì thế mà cháu chẳng còn thì giờ nào làm được việc gì cho Chúa.

Người đến thăm cô bé, nắm lấy tay cô, bàn tay gầy guộc và nói:

- Khi gặp Chúa, cháu không cần nói gì cả vì Chúa biết rõ lòng của cháu rồi, cháu đã làm tất cả những gì cháu có thể làm rồi.

Vâng Chúa biết rõ lòng của chúng ta. Làm tất cả những gì có thể làm, đó chính là điều mà chúng ta phải cố gắng. Điều quan trọng đối với Chúa, không phải là chúng ta đã làm được những gì và làm được bao nhiêu nhưng là chúng ta có cố gắng làm những điều mà chúng ta có thể làm hay không. Thánh Giuse đã làm như thế trong cả cuộc đời của Ngài. Và ngày nay Ngài đã được Chúa ân thưởng vinh quang trên nước trời.
(Trích bài giảng của Lm. Giuse Đinh Tất Quý)




[Image: st-joseph4-1.jpg]





Ông nội tôi dân Bến Tre và gia đình đạo Công Giáo. Khi lên SG học hành và lập nghiệp, lại rối đạo khi kết hôn cùng bà, nên ba và các cô chú tôi không theo đạo CG. Riêng tôi, khi còn bé, bị bịnh nặng tưởng đã không qua nổi, ông nội cầu xin cùng Đức Mẹ cứu sống tôi, và phép lạ đã xảy ra, tôi được rửa tội khi khoẻ lại. Khi tôi bắt đầu lớn lên, ông nội bị đột qụy vài lần, và lần cuối là nằm liệt giường mười mấy năm. Lúc ông nội yếu dần, bà nội và các cô chú học giáo lý và đã được rửa tội. Tôi còn nhớ hình ảnh đó, nhưng không nhớ nổi ai đã được rửa tội.
Khi ba tôi mất, ông được an táng theo một Phật Tử vì đã quy y. Tôi vẫn xin lễ bên CG cho ba. Tôi tâm niệm, đạo nào cũng tốt, đấng Thiêng Liêng chẳng chấp nhất như người phàm, và tôi xin lễ vì lòng hiếu thảo của tôi.
Cách đây mấy tháng, mẹ nói với tôi, ba đã được rửa tội thời gian ông nội bị bịnh, và tên Thánh là Giuse, giống ông nội. Tôi cũng không chắc mấy về điều này vì đây là lần đầu tiên tôi nghe được. Hôm nay tôi sẽ xin lể cầu nguyện cho linh hồn Giuse, ông nội và ba tôi, hai người đàn ông thương yêu tôi nhất trong đời. Nơi nào đó, tôi tin họ luôn dõi theo tôi Heavy-black-heart4  Innocent
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#2
(2022-03-18, 03:09 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Cám ơn đã xin lể cho tui luôn, tuy rằng tui sẽ còn sống khá lâu .

Please

Người Việt mình có tên Thánh Giuse khá đông Cheer
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#3
(2022-03-18, 03:03 PM)LýMạcSầu Wrote:
19/03

Xin chúc mừng tất cả những ai nhận Thánh Giuse là Bổn mạng


[Image: st-joseph4-1.jpg]


Ông nội tôi dân Bến Tre và gia đình đạo Công Giáo. Khi lên SG học hành và lập nghiệp, lại rối đạo khi kết hôn cùng bà, nên ba và các cô chú tôi không theo đạo CG. Riêng tôi, khi còn bé, bị bịnh nặng tưởng đã không qua nổi, ông nội cầu xin cùng Đức Mẹ cứu sống tôi, và phép lạ đã xảy ra, tôi được rửa tội khi khoẻ lại. Khi tôi bắt đầu lớn lên, ông nội bị đột qụy vài lần, và lần cuối là nằm liệt giường mười mấy năm. Lúc ông nội yếu dần, bà nội và các cô chú học giáo lý và đã được rửa tội. Tôi còn nhớ hình ảnh đó, nhưng không nhớ nổi ai đã được rửa tội.
Khi ba tôi mất, ông được an táng theo một Phật Tử vì đã quy y. Tôi vẫn xin lễ bên CG cho ba. Tôi tâm niệm, đạo nào cũng tốt, đấng Thiêng Liêng chẳng chấp nhất như người phàm, và tôi xin lễ vì lòng hiếu thảo của tôi.
Cách đây mấy tháng, mẹ nói với tôi, ba đã được rửa tội thời gian ông nội bị bịnh, và tên Thánh là Giuse, giống ông nội. Tôi cũng không chắc mấy về điều này vì đây là lần đầu tiên tôi nghe được. Hôm nay tôi sẽ xin lể cầu nguyện cho linh hồn Giuse, ông nội và ba tôi, hai người đàn ông thương yêu tôi nhất trong đời. Nơi nào đó, tôi tin họ luôn dõi theo tôi Heavy-black-heart4  Innocent

Cảm ơn Sầu, Sầu không nhắc anh phai cũng chẳng nhớ ngày mai là lễ bổn mạng của minh  Shy .
Reply
#4
(2022-03-18, 03:23 PM)phai Wrote: Cảm ơn Sầu, Sầu không nhắc anh phai cũng chẳng nhớ ngày mai là lễ bổn mạng của minh  Shy .



(2022-03-18, 03:09 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Cám ơn đã xin lể cho tui luôn, tuy rằng tui sẽ còn sống khá lâu .

Please


Tối Sầu sẽ đọc một kinh cho các bạn có tên Thánh là Giuse nhe, xin ông Thánh ban ơn lành và gìn giữ mọi người bình an Innocent
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#5
Tên thánh tui cũng là Giuse. Tui cũng nhận được một bài nói về thánh Giuse qua email, để đăng lên cho mấy em thấy anh Ếch cũng rất ngoan đạo, hihihi

THÁNH CẢ GIUSE

[Image: thanhgiuse.jpg]

Vị đại thánh:

Khi xưa, Thánh Giuse đã bám chặt vào Chúa và để cho Chúa hoàn toàn chiếm lĩnh con người của ngài. Thánh Giuse đã nhìn nhận mọi sự bằng ánh mắt của Chúa, đã cảm nghiệm mọi tình huống bằng con tim của Chúa, và đã làm mọi thứ bằng đôi tay của Chúa. Nhờ đó mà ngài đã đủ sức kiên nhẫn để chờ đợi, đầy phấn khởi hân hoan để đón chào, và đủ tận tụy kiên quyết để chăm sóc giữ gìn Chúa Cứu Thế theo đúng như từng kế hoạch mà Thiên Chúa đã lập nên.          

Ngày nay, đang khi cất lên lời kinh thống thiết “Maranatha, lạy Chúa xin hãy đến!”, Hội Thánh lữ hành khẩn khoản ngước nhìn lên mẫu gương chiêm niệm của Thánh Bổn Mạng Giuse và học nơi ngài bí quyết giữ vững “niềm hy vọng hồng phúc” trong khi “trông chờ ngày trở lại của Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ chúng ta.  

Thánh Giuse được Giáo Hội ca ngợi là người trung tín và khôn ngoan. Cuộc sống của thánh nhân là cả một cuộc đời âm thầm, khiêm nhượng. Thánh Giuse đã tận tụy gìn giữ gia đình Nagiarét mà Chúa trao phó cho Ngài coi sóc, trông nom. Ngài đã hoàn thành sứ mạng Chúa trao với tất cả lòng tin, sự hiền lành và khiêm nhượng.

Reply
#6
(2022-03-18, 04:06 PM)Ech Wrote: Tên thánh tui cũng là Giuse. Tui cũng nhận được một bài nói về thánh Giuse qua email, để đăng lên cho mấy em thấy anh Ếch cũng rất ngoan đạo, hihihi

THÁNH CẢ GIUSE

[Image: thanhgiuse.jpg]

Vị đại thánh:

Anh Ếch ngoan đạo Smiling-face-with-halo4 Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#7
(2022-03-18, 07:35 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Hèn gì mấy hôm nay trời mưa và sấm sét đùng đùng...! Không biết có liên quan gì không ???Đề hảm mình tui nhịn ăn sáng giờ mà chỉ uống thôi vì hôm nay là thứ 6 trong mấy tuần thánh.

Please

Không phải tại ông làm gì lạ chứ?  Rolling-on-the-floor-laughing4
Wow! Vịt còn ngoan đạo hơn Ếch  Thumbs-up4  Innocent  Tui chỉ kiêng thịt thôi vì giờ nhịn ăn, tôi sẽ bị chóng mặt và mệt lắm.


Ông bị rùa ông nuôi cắn lần nào chưa Vịt?


Con rùa cũng gắn với thời niên thiếu của tôi bởi những lần “chơi ngu”. Người ta hay nói “chậm như rùa” và bảo cứ thả con rùa xuống nước là không bao giờ bắt lại được. Tôi đã thử vài lần, và đúng thế thật. Rùa gặp nước là nó thoát đi rất nhanh, không cách gì bắt kịp. Rồi chuyện “rùa cắn trời gầm không nhả”! Hồi nhỏ, tôi đã vài lần thử cho… rùa cắn, và đúng là không có cách gì làm cho nó nhả ra. Chỉ tới lúc lấy cái đầu sống dừa se lỗ mũi thì nó mới nhả, để lại cái dấu sâu hoắm, rướm máu tươi. (ST, chuyện con rùa)
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#8
(2022-03-18, 07:50 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Bà làm như tui giống nhỏ nhà quê, đi dép lào đứt quay hay sao mà bị rùa cắn ?

Please


Chú Vịt bị ma nữ tóc quăng tấn công thôi banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply
#9
(2022-03-18, 07:50 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Bà làm như tui giống nhỏ nhà quê, đi dép lào đứt quay hay sao mà bị rùa cắn ?

Please

(2022-03-18, 07:54 PM)Thuctinh Wrote: Chú Vịt bị ma nữ tóc quăng tấn công thôi banana-skipping-rope-smiley-emoticon


Oan gia gặp mặt Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply