Ốc hấp xã lá chanh, tôm hấp nước dừa ...
#16
(2022-03-12, 12:19 AM)TeaOla Wrote: Nếu muốn ăn đồ HQ thì mình nên xuống Garden Grove, nhiều tiệm HQ có món bossam nhiều tiệm không. Đồ ăn Nhật thì nên đi LA ăn, nhất là tiệm Daikokuya món mì họ làm rất ngon.

https://yelp.to/iDbyrRbqkob

Tối nay Tea cũng mới ghé ..



***
Tea chỉ ăn phần đầu con ốc, phần bụng không có ăn, nên con nào lớn sẽ dai. Đúng là ốc dạo hơi nhỏ, hiếm có khi lớn bằng trái tắc. 

Sò điệp, sò lông không biết bên be3 có không? Bên đó gần biển be3 có đi bắt ốc không?


 Tea sướng quá đươc đi ăn hàng hoài..   Thumbs-up4


 Hồi trước đi máy bay Hàn, overlay bên đó,  bé 3 có đươc ăn cơm của họ. Thấy họ không có lạm dụng thịt nhiều như Mỹ.
 Cơm cũng dễ ăn, rau dưa nhiều.  Grinning-face-with-smiling-eyes4 .  Bé 3 cũng thích cọng mì của Nhât làm dai ngon.

  Thanks Tea giới thiêu mấy tiêm. 

  Khi nào có dip qua đó bé 3 sẽ thử. Bị mỗi llần qua thăm gia đình cô ở So Cal toàn bi mời ăn nên bé 3 it có dip ăn hàng                                            

                 Shy 


Biển OR có nhiều sò và cua.  Bé 3 có đi theo người ta camping over night rồi đi bắt sò và ốc vòi voi cũng vui lắm.

Mà đi bắt sò phải lôi qua vũng sình làm bé 3 nhớ ỏ vn làm ruộng Lol 

Bắt vòi voi thì phải khoẻ có sức thuc cái ống dài cả mét xuống cát mới bắt đươc nó...

Cháo vòi voi ngon. 

Sò moi hết ruột nướng ăn hơi dai.

Bé 3 nghe ban nói gd ho đi bắt cua cả 100 con.....đấ dễ sợ.

Nhà bé 3 tướng công tử nên không mò cua bắt ốc...nổi.. 

 Tea có đi bắt sò bao giờ chưa? 


 Newport 
 Phần đa bé 3 thấy gia đình Mỹ đi ngắm sò  Grinning-face-with-smiling-eyes4 
 
[Image: bien-OR.jpg]

Reply
#17
Noodle World ..tiệm này bao nhiêu năm vẫn thích những món họ làm.

https://yelp.to/eKoVA4LMeob

Món sườn này 9/10 Thumbs-up4

[Image: 20-ECF17-D-6-DD5-4810-9-CCC-E29146-FD7211.jpg]

[Image: 487779-A2-0126-48-F5-AB11-D0102-E2-DE619.jpg]

[Image: EEFA34-B6-07-F8-4-D36-B437-1-A85598-BA06-D.jpg]

[Image: C326-D6-F2-09-CC-4-B36-8508-FA93-E418-FE0-F.jpg]<br /><br />[Image: 6-D7049-CA-D66-E-4-B34-B4-AB-B2385-A8460-A0.jpg]<br /><br />[Image: 4-E61951-E-E744-40-F4-9255-E58029-D71676.jpg]<br /><br />[Image: 1-CD01-F3-B-A8-DF-4-F37-8613-3-E0-F5-EC723-DE.jpg][/img]

[Image: C326-D6-F2-09-CC-4-B36-8508-FA93-E418-FE0-F.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#18
(2022-03-13, 12:32 AM)mBe 3 Wrote:  Tea sướng quá đươc đi ăn hàng hoài..   Thumbs-up4

 Hồi trước đi máy bay Hàn, overlay bên đó,  bé 3 có đươc ăn cơm của họ. Thấy họ không có lạm dụng thịt nhiều như Mỹ.
 Cơm cũng dễ ăn, rau dưa nhiều.  Grinning-face-with-smiling-eyes4 .  Bé 3 cũng thích cọng mì của Nhât làm dai ngon.

  Thanks Tea giới thiêu mấy tiêm. 

  Khi nào có dip qua đó bé 3 sẽ thử. Bị mỗi llần qua thăm gia đình cô ở So Cal toàn bi mời ăn nên bé 3 it có dip ăn hàng                                            

                 Shy 


Biển OR có nhiều sò và cua.  Bé 3 có đi theo người ta camping over night rồi đi bắt sò và ốc vòi voi cũng vui lắm.

Mà đi bắt sò phải lôi qua vũng sình làm bé 3 nhớ ỏ vn làm ruộng Lol 

Bắt vòi voi thì phải khoẻ có sức thuc cái ống dài cả mét xuống cát mới bắt đươc nó...

Cháo vòi voi ngon. 

Sò moi hết ruột nướng ăn hơi dai.

Bé 3 nghe ban nói gd ho đi bắt cua cả 100 con.....đấ dễ sợ.

Nhà bé 3 tướng công tử nên không mò cua bắt ốc...nổi.. 

 Tea có đi bắt sò bao giờ chưa? 


 Newport 
 Phần đa bé 3 thấy gia đình Mỹ đi ngắm sò  Grinning-face-with-smiling-eyes4 
 
[Image: bien-OR.jpg]

 Có dịp be3 nhớ đi ăn hàng ở So Cal, không đi uổng lắm Lol

Lúc trước Tea có nghe cô bạn học chung kể về gd cổ hay đi bắt ốc bên OR, mùa Thu có nhiểu người đi hái nấm nữa, bên đó cảnh thiên nhiên đẹp mà Tea chưa có dịp qua chơi. 

Tea lớn lên với đồng ruộng, gần núi nên rất thích mấy cảnh bắt ốc mò cua, ra biển thấy người ta đào này đào nọ thấy vui. Bên Seattle người ta đi câu mực ban đêm. Anh nhà Tea cũng dạng công tử bột:p nhưng việc nhà bị Tea bắt làm hếtLol
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#19
(2022-03-13, 04:40 PM)TeaOla Wrote:  Có dịp be3 nhớ đi ăn hàng ở So Cal, không đi uổng lắm Lol

Lúc trước Tea có nghe cô bạn học chung kể về gd cổ hay đi bắt ốc bên OR, mùa Thu có nhiểu người đi hái nấm nữa, bên đó cảnh thiên nhiên đẹp mà Tea chưa có dịp qua chơi. 

Tea lớn lên với đồng ruộng, gần núi nên rất thích mấy cảnh bắt ốc mò cua, ra biển thấy người ta đào này đào nọ thấy vui. Bên Seattle người ta đi câu mực ban đêm. Anh nhà Tea cũng dạng  công tử bột :p nhưng việc nhà bị Tea bắt làm hếtLol

Hmm..... Thiệt là đúng héng .... khi chưa lấy nhau thì .... honey, honey ..... tạm dịch mật ong, mật ngọt, vv...... Khi lấy nhau rồi thì ..... thì ..... thì cũng là honey thêm chữ do ..... tức là honey do...... tạm dịch ..... làm đi...... đúng honey do dishes.... đi rửa chén đi .... ý lộn anh đi rửa chén đi....... honey sweep the floor.... anh đi quét nhà đi..... vv............ Until then ..... Good Luck.....

Ps... Vậy mà ai nói kiếp đàng ông khoẻ hơn ..... hơn kiếp đàn bà???...... LOL-4 LOL-4

Pps.. Vậy để tránh "honey do"..... Ngáp tui ra vườn cuốc đất trồng khoai .... cho chắc ăn.... Fainting-smiley-emoticon Fainting-smiley-emoticon
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#20
(2022-03-13, 04:40 PM)TeaOla Wrote:  Có dịp be3 nhớ đi ăn hàng ở So Cal, không đi uổng lắm Lol

Lúc trước Tea có nghe cô bạn học chung kể về gd cổ hay đi bắt ốc bên OR, mùa Thu có nhiểu người đi hái nấm nữa, bên đó cảnh thiên nhiên đẹp mà Tea chưa có dịp qua chơi. 

Tea lớn lên với đồng ruộng, gần núi nên rất thích mấy cảnh bắt ốc mò cua, ra biển thấy người ta đào này đào nọ thấy vui. Bên Seattle người ta đi câu mực ban đêm. Anh nhà Tea cũng dạng  công tử bột:p nhưng việc nhà bị Tea bắt làm hếtLol



(2022-03-14, 06:24 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm.....    Thiệt là đúng héng ....  khi chưa lấy nhau thì ....   honey, honey .....   tạm dịch mật ong, mật ngọt, vv......    Khi lấy nhau rồi thì .....  thì .....  thì cũng là honey thêm chữ do .....   tức là honey do......   tạm dịch ..... làm đi......   đúng honey do dishes....   đi rửa chén đi ....  ý lộn anh đi rửa chén đi.......     honey sweep the floor....    anh đi quét nhà đi.....    vv............        Until then .....    Good Luck.....

Ps...   Vậy mà ai nói kiếp đàng ông khoẻ hơn .....  hơn kiếp đàn bà???......      LOL-4  LOL-4

Pps..   Vậy để tránh "honey do".....    Ngáp tui ra vườn cuốc đất trồng khoai ....     cho chắc ăn....   Fainting-smiley-emoticon  Fainting-smiley-emoticon

  

  Hi Tea và anh Ngáp Ruồi
  Công nhận Tea chụp hình food ngon quá, không ăn ...........uổng thiêt  Thumbs-up4  

  Tea có biết chỉ vì câu này  " Anh nhà Tea cũng dạng  công tử bột:p nhưng việc nhà bị Tea bắt làm hết" 

   mà môt số anh thà ở vậy chứ nhất đinh không chịu...nổi... đó ngheng.. 

   Anh Ngáp đang vui đọc xong bị tủi tủi kìa....j/k... Biggrin



   Đúng rồi Tea, bên bé 3 thiên nhiên nhiều nên không giàu đâu tại chính phủ muốn giũ nét thiên nhiên nên không cho khai 

   phá mở mang business nhiều.  Được cái này mất cái kia.  Bé 3 hay chọc mấy người OR là còn trẻ ( mới đi làm ) mà đã 

   muốn sống cuôc sống của người retired rồi...ý là sống tà tà đó.. Happy-smiley-emoticon

Reply
#21
(2022-03-14, 06:24 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm.....    Thiệt là đúng héng ....  khi chưa lấy nhau thì ....   honey, honey .....   tạm dịch mật ong, mật ngọt, vv......    Khi lấy nhau rồi thì .....  thì .....  thì cũng là honey thêm chữ do .....   tức là honey do......   tạm dịch ..... làm đi......   đúng honey do dishes....   đi rửa chén đi ....  ý lộn anh đi rửa chén đi.......     honey sweep the floor....    anh đi quét nhà đi.....    vv............        Until then .....    Good Luck.....

Ps...   Vậy mà ai nói kiếp đàng ông khoẻ hơn .....  hơn kiếp đàn bà???......      

Pps..   Vậy để tránh "honey do".....    Ngáp tui ra vườn cuốc đất trồng khoai ....     cho chắc ăn....   

 " Happy wife happy Life " Lol Lol Biggrin  anh NR cũng đang happy đó thôi  Rolling-on-the-floor-laughing4

Anh xã em tính rất kỹ, lại rất ngăn nắp, em làm cái nào cũng bị chê hoài, khó tính như ông ngoại ..non 2leluoi  Rollin, thì chỉ có mình tự làm hết thì mới vui vẽ, thế là từ đó tự ổng lo hết  2leluoi.
Thường ngày hay than phiền, I have 3 full time jobs, my ft job, another job is taking care of you, and my 3rd job is doing the chores of the house Lol

Em thích làm vườn, chăm sóc mấy chậu hoa, việc này ổng đâu có dành Shy
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#22
(2022-03-16, 11:45 PM)Be 3 Wrote:   Hi Tea và anh Ngáp Ruồi
  Công nhận Tea chụp hình food ngon quá, không ăn ...........uổng thiêt  Thumbs-up4  

  Tea có biết chỉ vì câu này  " Anh nhà Tea cũng dạng  công tử bột:p nhưng việc nhà bị Tea bắt làm hết" 

   mà môt số anh thà ở vậy chứ nhất đinh không chịu...nổi... đó ngheng.. 

   Anh Ngáp đang vui đọc xong bị tủi tủi kìa....j/k... Biggrin


   Đúng rồi Tea, bên bé 3 thiên nhiên nhiều nên không giàu đâu tại chính phủ muốn giũ nét thiên nhiên nên không cho khai 

   phá mở mang business nhiều.  Được cái này mất cái kia.  Bé 3 hay chọc mấy người OR là còn trẻ ( mới đi làm ) mà đã 

   muốn sống cuôc sống của người retired rồi...ý là sống tà tà đó.. Happy-smiley-emoticon

Trên đây cũng có một anh lo hết việc nhà mà, be3 hỏi anh Ech đi Lol Lol
Be3 hổng thấy gd anh chị Ech rất lãng mạng, rất hạnh phúc sao love Kaos-1

Chắc có dịp Tea qua bên đó chơi một chuyến LOL-4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#23
(2022-03-17, 01:08 PM)TeaOla Wrote: Trên đây cũng có một anh lo hết việc nhà mà, be3 hỏi anh Ech đi 

Be3 hổng thấy gd anh chị Ech rất lãng mạng, rất hạnh phúc sao 

Chắc có dịp Tea qua bên đó chơi một chuyến LOL-4


Hihihi.....Tea......... Biggrin   GD anh chi Ếch là đăc biêt rồi.

Có những nỗi đau không thể diễn tả trên public...đươc...    Smiling-face-with-halo4

Hãy để cho các anh trải rồi nghiêm theo cách riêng của mỗi người... 

Yes, Tea, nếu muốn đi chơi bên đây mùa Hè là lý tưởng nhất, khí hâu mát mẻ và người dân hiền............h..o..à...lắm Shy
Reply