tìm hiểu về Ukraine
#46
1 điều về Chúa , mà nhiều người trong chúng ta không hiểu ... dĩ nhiên có nhiều điều về Chúa , mà nhiều người trong chúng ta không hiểu

nhưng Vân single this one out , để chúng ta "để ý"



 Chúa dựng chúng ta lên

 Ngài muốn chúng ta thờ duy nhất 1 mình Ngài thôi 

 không anh A , cô B , chị C , chú D , bác E .... no 

 CHỈ THỜ DUY NHẤT 1 MÌNH - CHUÁ 3 NGÔI 

 NẾU MÌNH THỜ NHỮNG AI KHÁC 

 LÀ MÌNH PHẠM TỘI TÀ DÂM , ĐỐI VỚI CHUÁ ... GIỐNG NHƯ CÓ CHỒNG LÀ CHUÁ , MÀ MÌNH MUỐN THỜ ÔNG HÀNG XÓM , TỨC ĐÂY LÀ TỘI TÀ DÂM 

 SẼ LÀM CHUÁ  GANH TỊ 

 VÀ MÌNH SẼ LẢNH HẬU QUà

 ĐỪNG THAN , ĐỪNG TRÁCH , ĐỪNG MÓC  , ĐỪNG CẦU NGUYỆN KHI MÌNH CÒN ĐANG MUỐN PHẠM TỘI TÀ DÂM VỜI CHUÀ

 VÌ ĐÓ LÀ TỘI CUẢ MÌNH 


as simple as that 
Reply
#47
Người thì cầu nguyện cho hòa bình 

Người thì cầu nguyện cho đánh nhau, chiến thắng 

Vân thì bắt chước Chúa Jesus cầu nguyện cho .. MỌI CHUYỆN ĐƯỢC NÊN Ý CHÚA 


Vân nhớ câu chuyện về thành Sodom

Chúa Jesus và Abraham nói chuyện, Chúa Jesus muốn diệt thành .. Abraham thì muốn cứu thành, nên Abraham trả giá với Chúa .. Nếu còn 50 người tốt, 45 người tốt, 40 người tốt, van vân và vân vân, thì Chúa có diệt thành không 

Chúa nói không diệt thành, Vân nhớ hình như giảm xuống còn 10 người tốt 

Nhưng cuối cùng thành Sodom bị diệt, vì không có được tới 10 người tốt 


WHO KNOWS, CHÚA BIẾT NHIỀU CÁI MÀ MÌNH KHÔNG BIẾT 

HIS JUDGMENT IS JUST 

VÂN CỨ TỪ TỪ COI KẾT QUẢ Ý CHÚA MUỐN THẾ NÀO 

VÀ XIN MỌI CHUYỆN ĐƯỢC NHƯ Ý MUỐN CHÚA 

Amen Admire
Reply
#48
có vài cái Vân muốn nói ở đây


i. Cầu nguyện cho mọi chuyện theo như Ý Chúa 

- dĩ nhiên , mọi chuyện sẽ xảy ra theo Ý Chúa , chứ không theo ý ai cả  Shy
- người muốn cái này , người muốn cái kia , Chúa phải chìu lòng ai đây ??
- dĩ nhiên Chúa phải chìu lòng theo Chúa  Admire
- nhưng tại sao Vân lại cầu nguyện như vậy ???
- vì cho dù chuyện xãy ra như thế nào , Vân cũng chấp nhận , và tin đó là Ý Chúa , Ngài có những lý do để quyết định như vậy , rồi sẻ có ngày Vân hiểu lý do đó , hay cũng chẳng bao giờ Vân hiểu được lý do đó ... nhưng dĩ nhiên , Ngài có lý do để quyết định như vậy




ii. Tin tức hành lang

- người thì nói this side has the upper hand ... kẻ thì nói that side has the upper hand 
- đôi khi chẳng có tin nào tới từ chiến trường .. mà toàn mấy ông nhà báo , ngồi uống cà phê , nói chuyện với nhau , xong rồi về viết tin ... mình đọc tin của mấy ỗng , á , chuyện tới đây rồi , á , chuyện tới kia rồi ... NHƯNG CHUYỆN TỚI TỪ MẤY ỖNG NGỒI UỐNG CÀ PHÊ , CHỨ KHÔNG PHẢI TỚI TỪ CHIẾN TRƯỜNG  Rollin


- Vân còn nhớ trong chiến tranh Việt nam , tướng Loan bắn thằng vc vào năm 68 , thế giới nghe chuyện này đả nói  gì về tướng Loan , họ nói chuyện có trung thực từ chiến trường không ?? i don't think so 

thì cũng giống như mình bây giờ , tỉ dụ nghe 1 chuyện gì đó , người này tung tin thế này , kẽ kia  tung tin thế nọ ... TIN KHÔNG THIỆT SỰ TỚI TỪ CHIẾN TRƯỜNG , MÌNH CÓ NÊN TIN Ý NGHĨA ĐÀNG SAU NÓ LÀ GÌ KHÔNG ??


- Vân thì không tin "tin tức hành lang" .. Vân chờ coi cuối cuộc chiến , chuyện gì xãy ra .. chứ còn tin hành lang , làm sao Vân biết TIN NÀO TỚI TỪ CHIẾN TRƯỜNG , TIN NÀO TỚI TỪ MẤY ÔNG NGỒI UỐNG CÀ PHÊ ??





iii. Chúa có ác không ??

- tĩ dụ 1 ông toà xữ death sentence hay life sentence 1 ai đó ... mình có ngồi đó nói .. á ông toà ác quá không ???

- mình hãy suy nghĩ .. tại sao người đó bị xữ như  vậy , họ có làm gì sai mà họ hoặc con cháu họ phải nhận lãnh không ??

- MÌNH NÓI ÔNG TOÀ ÁC , MÌNH LÀM GÌ ĐƯỢC ỖNG ??

- MÌNH NÓI CHUÁ ÁC  , MÌNH LÀM GÌ ĐƯỢC NGÀI ??

- HAY MÌNH CHỈ TẠO CÁI KHẪU NGHIỆP , ĐỂ RỒI NGÀI CÓ NGUYÊN NHÂN TRỪNG PHẠT MÌNH THÔI ??


CÓ NHIỀU NGƯỜI TẠO KHẪU NGHIỆP , SAU NÀY LÃNH HẬU QUÃ , THÌ NÓI SAO CHUÁ ÁC QUÁ .. MÀ HỌ QUÊN CHÍNH HỌ MANG HOẠ VÀO THÂN HỌ
Reply
#49
iv. tại sao những chuyện chung quanh chúng ta có liên hệ tới tôn giáo ??

vì Kinh thánh đả nói tiên tri trước những chuyện rồi sẽ xảy ra

chiều nay về Vân sẽ phân tích chi tiết đoạn Kinh thánh này , bây giờ post lên đây cho các bạn coi trước 



Mat 24

3 Ngài đương ngồi trên núi ô-li-ve, môn đồ tới riêng cùng Ngài, và nói rằng: Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra? và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế.
4 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi.
5 Vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng: Ta là Ðấng Christ; và sẽ dỗ dành nhiều người.
6 Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc: hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến; song chưa là cuối cùng đâu.
7 Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất.
8 Song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại.
9 Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi; các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta.
10 Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào chước cám dỗ, phản nghịch nhau, và ghen ghét nhau.
11 Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ.
12 Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần.
13 Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu.
14 Tin Lành nầy về nước Ðức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.


15 Khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh, mà đấng tiên tri Ða-ni-ên đã nói (ai đọc phải để ý),
16 thì ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi;
17 ai ở trên mái nhà, đừng xuống chuyên của cải trong nhà;
18 và ai ở ngoài ruộng, đừng trở về lấy áo mình.
19 Ðang lúc đó, khốn khó thay cho đờn bà có mang, và đờn bà cho con bú!
20 Hãy cầu nguyện cho các ngươi khỏi trốn tránh nhằm lúc mùa đông hay là ngày Sa-bát;
21 vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau nầy cũng không hề có nữa.
22 Nếu những ngày ấy không giảm bớt, thì chẳng có một người nào được cứu; song vì cớ các ngươi được chọn, thì những ngày ấy sẽ giảm bớt.
23 Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng: Kìa Ðấng Christ ở đây hay là: Ở đó, thì đừng tin.
24 Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn.
25 Nầy, ta đã bảo trước cho các ngươi.
26 Vậy nếu người ta nói với các ngươi rằng: Nầy, Ngài ở trong đồng vắng, thì đừng đi đến; nầy, Ngài ở trong nhà thì đừng tin.
27 Vì như chớp phát ra từ phương đông, nháng đến phương tây, thì sự Con người đến sẽ cũng thể ấy.
28 Nơi nào có xác chết, thì những chim ó sẽ nhóm tại đó.
29 Sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua, thì mặt trời liền tối tăm, mặt trăng không sáng, các ngôi sao từ trên trời sa xuống, và thế lực của các từng trời rúng động.
30 Khi ấy, điềm Con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống.
31 Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời nầy cho đến tận phương kia.


32 Hãy nghe lời ví dụ về cây vả, vừa lúc nhành non, lá mới đâm, thì các ngươi biết mùa hạ gần tới.
33 Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, khá biết rằng Con người gần đến, Ngài đương ở trước cửa.
34 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, dòng dõi nầy chẳng qua trước khi mọi điều nầy chẳng qua trước khi mọi điều kia chưa xảy đến.
35 Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi.
36 Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết thôi.
37 Trong đời Nô-ê thể nào, khi Con người đến cũng thể ấy.
38 Vì trong những ngày trước nước lụt, người ta ăn, uống, cưới, gả như thường cho đến ngày Nô-ê vào tàu,
39 và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy, khi Con người đến cũng như vậy.
40 Lúc ấy, sẽ có hai người nam ở trong một đồng ruộng, một người được đem đi, còn một người bị để lại;
41 và có hai người nữ đương xay cối, một người được đem đi, còn một người bi để lại.
42 Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến.
43 Hãy biết rõ, nếu người chủ nhà đã hay canh nào kẻ trộm sẽ đến, thì tỉnh thức, không để cho đào ngạch nhà mình.
44 Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ.
45 Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan, mà người chủ đặt cai trị đầy tớ mình, đặng cho đồ ăn đúng giờ?
46 Phước cho đầy tớ đó, khi chủ đến thấy làm như vậy!
47 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ đặt kẻ ấy coi sóc cả gia tài mình.
48 Nếu, trái lại, là một đầy tớ xấu, nó nghĩ thầm rằng: Chủ ta đến chậm,
49 bèn đánh kẻ cùng làm việc với mình, và ăn uống với phường say rượu,
50 thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không ngờ và giờ nó không biết.
51 Chủ sẽ đánh xé xương và định phần nó đồng với kẻ giả hình. Ðó là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng
Reply
#50
người bạn Jew của Vân nỗi giận , khi him không được coi tin tức từ Russia

Vân nói , có tin tức ở đây nè 

him làm ra dấu không tin ... tin tức ở đây 

hihi

Vân nghĩ cũng có lý ... tại sao chỉ muốn người ta nghe tin tức từ 1 bên ??

biết đâu , nếu nghe tin tức từ Russia , họ sẽ có cái nhìn khác 

Suytu


hôm trước có coi hình phai dán lên , nói người Russians phải mua big mac về cất trong tũ lạnh

bây giờ , Vân được tự do đi McDonald's , tự do ngồi ăn cái  fresh Big Mac , Vân thiệt là cám ơn Chúa

và hiểu ... mình thường take things for granted ... khi nó mất đi , mình mới biết được giá trị của nó


tĩ dụ , mình xài điện nước cho sướng , mà không appreciate nó ... tới lúc mất điện , mất nước , tâm hồn mình thiệt bất an
Reply
#51
Tỉ dụ CHA cấm con không được cờ bạc .. lỡ con có dính vào cờ bạc .. thì trong giờ phút "xin xỏ" CHA , con không nên đem bộ bài ra để chình ình trước mặt CHA

Nhìn bộ bài , nghe con "xin xỏ" , CHA suy nghĩ thế nào?


Người có đầu óc chắc phải biết suy nghĩ 

Suytu


Chúa cấm đem hình tượng ra chọc sự ganh tị của Ngài

Bây giờ mình cầu nguyện cho Ukraine, khiêng nguyên hình tượng ra để trước mặt Chúa 

Thì Chúa nghĩ như thế nào 

Ai có đầu óc suy nghĩ, phải hiểu được Chúa nghĩ như thế nào chứ, phải không ?


CHUYỆN CÓ KHÓ HIỂU QUÁ ĐỂ MÌNH KHÔNG THẾ NÀO HIỂU NỔI KHÔNG ???


Confused-shrug-smiley-emoticon

NO KIDDING 
Reply
#52
Qua Kinh thánh, Chúa cho mình biết 
CHÚA NỔI GIẬN KHI NGƯỜI TA ĐEM HÌNH TƯỢNG RA ĐỂ CHỌC SỰ GANH TỊ CỦA NGÀI


Chỉ có ai ngu dốt mới đi làm chuyện này 

- cầu xin Chúa 
- khiêng nguyên cái tượng để trước mặt Chúa 

- chọc Chúa giận 
- rồi ngồi đó không hiểu tại sao Chúa không trả lời lời cầu nguyện của mình
 


Họ ngồi bức râu, bức tóc suy nghĩ 

🤔

TẠI SAO CHÚA KHÔNG TRẢ LỜI LỜI CẦU NGUYỆN CỦA CON VẬY CÀ ?


WHY WHY WHY WHY

I DON'T GET IT

Fight
Reply
#53
NGƯỜI THÔNG MINH NÊN SUY NGHĨ THẾ NÀO

my 2 cents


THỜI GIAN NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THỜI GIAN CHỌC CHÚA GANH TỊ

NẾU MÌNH MUỐN CỨU UKRAINE






CÒN NẾU MUỐN GIẾT UKRAINE 

CỨ CHỌC CHÚA GANH TỊ

NGÀI SẼ GIẾT UKRAINE GIÙM MÌNH


does that make sense?

or still don't get it?

Suytu


Thi thiên (Psalm) 78:58-59

58 Nhơn vì các nơi cao, chúng nó chọc giận Ngài, Giục Ngài phân bì tại vì những tượng chạm.
59 Khi Ðức Chúa Trời nghe điều ấy, bèn nổi giận, Gớm ghiếc Y-sơ-ra-ên quá đỗi;

Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad

58 They angered him with their high places;

    they aroused his jealousy with their idols.

59 When God heard them, he was furious;
    he rejected Israel completely.
Reply
#54
sáng nay nói chuyện 88 với con bạn

- tưởng có mình Vân kêu "Liên xô" , té ra nó cũng kêu "Liên xô" ... heheeh ... sỡ dĩ Vân kêu "Liên xô" , vì chắc hồi nhỏ , cs vào , Vân đi quét đường , được mấy ông bạn của ông anh đặt cho Vân cái tên "thiếu nhi Liên xô" , nên Vân quen dùng chữ "Liên xô" hơn ... hehehe


- nó nói 1 câu hay quá , mà Vân phải quote lại , post lên đây ...

"bà có đi qua nhà hàng xóm rửa chén không ??? nhà ai cũng có chén dơ , thì tự mà rữa , chứ ai hơi sức đâu đi qua nhà hàng xóm rữa chén"

câu nói này hay thiệt , lần đầu tiên Vân nghe 

Vân nhớ tới câu chuyện vua Jehosaphat , tự nhiên dính vào chuyện vua Ahab và 3 nước kia làm gì , để rồi sau khi vua Ahab  bị giết , 3 nước đó quay qua đòi đánh vua Jehosaphat ??

- chuyện chính trị , đôi khi mình cũng phải biết dừng ở chỗ nào ... chứ nếu không , nó quay lại phang mình đổ máu đầu  Crying-face4


nên Vân nghĩ .. thông cảm cho những quốc gia từ chối tham gia , dính líu vào cuộc chiến này

đời cũng khó nói ... có lúc mình nên binh người ta , để tự binh mình ... nhưng không khéo , binh người ta , xong rồi tự hại mình nữa
Reply
#55
Vân nói chuyện với 1 người quen , she nói she sẽ mở cửa nhà cho Ukraine tới (Vân thì nói Vân không dám mở cửa nhà cho ai nữa , you don't know what you're getting yourself into , Vân có kễ chuyện sơ sơ về tên homeless trước đây .. she là người Jehovah Witness, she nói she chi cho JW vào nhà thôi .. Vân nói tui là Christian , tui cũng cho tên Christian homeless vào nhà , mặc dù nó Christian , không có nghĩa nó have the same lifestyle like i do)

nghe her nói vậy , Vân mới nói chuyện chiến tranh với her 

- Vân nói ... Vân không thích tỗng thống Ukraine , Vân không thích chiến tranh

- she nói .. sao vậy ? không đánh nó , là nó vô giết hết

- Vân ngạc nhiên với cái suy nghĩ này , nên nói ... Vân từ VN tới nè , Saigon đả tránh bị tiêu diệt sau khi cuộc chiến chấm dứt , North vào , họ có giết hết đâu , rồi mọi người vẫn sống , ngày nay tourists vào VN ... mọi chuyện seems to go back to normal .. chứ có cần thiết phải làm cho Saigon tan nát đâu ??








Tiểu Tà cải Vân

1. việc CS bỏ tù và đối xữ với gia đình lính VNCH ... Vân không phủ nhận điều này , Vân chỉ hiểu thế này ... cuộc chiến kéo dài hơn 20 năm , bao nhiêu người của 2 bên chết .. bao nhiêu người "sanh Bắc tữ Nam" .... dĩ nhiên họ sai khi xâm chiếm miền Nam , nhưng làm sao mình cấm họ căm thù sau hơn 20 năm chiến tranh ???


cho dù bây giờ hoà bình mấy chục năm rồi , mà Vân nói thiệt , Bắc Nam vẫn còn thù nhau 

đụng tới chuyện chính trị , là hai bên chữi nhau trong hận thù cao ngút , mặc dù có nhiều người thế hệ sau này rồi , không tham gia trực tiếp vào cuộc chiến trước đây , nhưng hận thù vẫn còn chất ngất trong tim họ ... đừng nói đâu xa , Vân còn hận thù đó không ?? dĩ nhiên là còn chứ , mặc dù Vân không trực tiếp  tham gia vào trận chiến


ĐÓ LÀ KẾT QUẢ CUẢ HƠN 20 NĂM CHIẾN TRANH
CÒN BÂY GIỜ , UKRAINE THÌ MỚI ĐÂY THÔI , MẮC GÌ UKRAINE HOÀ BÌNH , NGA VÀO GIẾT HỌ 
GIẾT HỌ HẾT , RỒI ÔM CÁI ĐẤT UKRAINE LÀM GÌ ??
ĐỄ CHO DÂN HỌ QUA SỐNG ?? NGA TO NHƯ VẬY , BỘ THIẾU ĐẤT SAO , MÀ PHẢI GIẾT HẾT UKRAINE ĐỂ CHO DÂN MÌNH QUA CÓ ĐẤT MÀ SỐNG ?

UKRAINE NÊN CHẤM DỨT CHIẾN TRANH CÀNG SỚM CÀNG TỐT , ĐỂ HẬN THÙ KHÔNG DÂNG CAO NHƯ BÊN VN ... i think





2. còn nói về Bắc Trị , Nam Trị

xin lỗi à 

Vân không care ai trị cả 

bây giờ Saigon tan bành , người chết thành đống 

NAM TRỊ ?? HAY BẮC TRỊ ?

NAM CÓ THỂ TRỊ ĐƯỢC KHI SAIGON TANH BÀNH KHÔNG ??
Reply
#56
nói gì thì nói 

con người cãi qua cãi lại

nhưng chuyện có theo ý con người không ???

khi con người bất đồng ý kiến


ở đây mình phải hiễu

MỌI CHUYỆN SẼ XẢY RA THEO Ý CHUÁ 

TIME WILL TELL .... Ý CHUÁ LÀ GÌ 


mưu sự tại nhân , thành sự  tại THIÊN  Admire

Vân sẽ kiên nhẫn coi bàn cờ Chúa đi thế nào



cái này là nói chuyện kinh nghiệm bản thân Vân

- đôi khi Vân cầu nguyện chuyện gì đó , Vân nghĩ "nó sẽ xảy ra thế này  thế kia"

- nhưng nếu quan sát chuyện gì sẽ xảy ra , Vân thấy Chúa trả lời mình , nhưng không có nghĩa Chúa sẽ trả lời mình theo sự suy nghĩ của mình

giống như câu chuyện , cái ông kia bị lụt , leo lên nóc nhà ngồi , chờ Chúa cứu (?)

Chúa gởi cái này tới cứu , cái kia tới cứu , nhưng ông không chịu , ông muốn chờ CHÍNH CHUÁ tới cứu ông (?)

lol


ĐÔI KHI CHUÁ TRẢ LỜI LỜI CẦU NGUYỆN CUẢ MÌNH (THEO CÁCH CUẢ NGÀI)

MÀ MÌNH THÌ CỨ NGỒI CHỜ CHUÁ TRẢ LỜI LỜI CẦU NGUYỆN CUẢ MÌNH (THEO CÁCH CUẢ MÌNH)

CHỜ HOÀI MÀ CHẴNG THẤY , LOL

Rollin
Reply
#57
Thế giới làm gì được Putin?



Đuổi đại sứ Nga ra
Quay lưng với Putin 


Putin sợ những hành động này? 
Hay ông ngồi cười? 


Cái Putin sợ là thế giới nhào vô đánh Putin
Nhưng cái thế giới sợ là WW3

Cứ vậy mà xào qua xào lại ... Going nowhere
Reply
#58
Nếu nói về 2 chữ BẤT KHUẤT 

- nước nào cũng có bất khuất cả .. không nước nào người ta vào cướp mình, mình khoanh tay dâng cho người ta 

- nước nào cũng đánh lại khi bị người ta cướp 

Vấn đề là biết ngừng khi nào để giảm tổn thất về tài sản và mạng người 1 cách phi lý

Khi thấy coi bộ mình đánh không nổi nữa, thì STOP liền .. chứ không phải BẤT KHUẤT CHO TỚI KHÔ MÁU, RỒI CHO RẰNG MÌNH KHÔN .. lầm rồi, bất khuất cho tới khô máu là mình ngu đó



Miền Nam có rất nhiều người bất khuất, và cấp chỉ huy biết ngừng khi nào để cứu mạng lính, mạng dân, mạng thành phố  

Đó mới là khôn  Ok-sign-smiley-emoticon

Chứ bất khuất tới cạn máu, rồi cũng mất .. Ai bảo cái này khôn thì người đó ngu 🐮
Reply
#59
Vân thấy .. dựa vào chuyện Việt nam ... miền Nam thua , thế giới mở cửa cho người Việt tị nạn ... rồi từ tị nạn , đô la được đổ vào Việt nam , xây dựng lại Việt nam sau khi chiến tranh 


- còn bây giờ , nếu Ukraine thua 

những người Ukrainians bỏ ra nước ngoài , có hy vọng trở thành immigrants , có hy vọng đổ đô trở về Ukraine , nhưng cần phải 1 thời gian sau , họ mới từ từ có công việc , mới có được khả năng để làm chuyện này 

THỜI GIANNNNNNNNNN



- còn bây giờ , nếu Ukraine thắng (há)  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

không hy vọng những người thoát ra được , trở thành immigrants đâu nhá 

nội chuyện Mexicans muốn chạy qua Mỹ , mà bị cảnh sát Mỹ cưỡi ngựa dí chạy

Ukraine sẽ thắng trong sự ... tủi sầu .. vì không có ai có tiền để xây dựng lại những gì đổ nát từ chiến tranh 
Reply
#60
trước đây , Vân có nói rồi

Ukraine đối diện với 3 vấn đề


1. nếu có Chúa ở cùng ... win win situation (vừa chiến thắng cuộc chiến ... vừa không phải làm theo những gì Nga đòi hỏi)

2. nếu Chúa không ở cùng ... lose lose situation (vừa chết, vừa bị tàn phá , thua cuộc chiến  ... mà cuối cùng , cũng phải làm theo những gì Nga đòi hỏi)



3. còn nếu không đánh ... win lose situation (không ai chết , không bị tàn phá ... nhưng phải làm những gì Ngà đòi hỏi)




BÂY GIỜ , SO FAR , VÂN NHÌN THẤY ... LOSE LOSE SITUATION ... VỪA CHẾT , VỪA BỊ TÀN PHÁ ..... CUỐI CÙNG CŨNG PHẢI LÀM THEO NHỮNG GÌ NGA ĐÒI HỎI

khi Vân nghe chuyện ....... "đem Mary vào Ukraine" là Vân thấy  Astonished-face4





thôi rồi , OH NO , THỜI ĐIỄM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THỜI ĐIỄM CHỌC CHUÁ JEALOUS VỚI HÌNH TƯỢNG .... WHY , TẠI SAO , TẠI SAO , WHY ????


Very-angry Very-angry Very-angry

nếu thiệt tình Ukraine LOSE LOSE SITUATION ... thì mình cần phải học bài học ... CÓ NHỮNG LÚC , MÌNH KHÔNG NÊN CHỌC CHUÁ JEALOUS VỚI HÌNH TƯỢNG , NẾU MÌNH KHÔNG MUỐN LÃNH HẬU QUẢ ĐÁNG TIẾC ... có thể Chúa đang dạy mình bài học 
Reply