Cẩn thận với nhóm tội phạm tráo vàng thật thành vàng giả
#46
(2022-03-06, 11:16 AM)Thuctinh Wrote: Hello TTTT, TV, Mi và mọi người. Chúc tất cả cuối tuần vui vẻ Tulip4

Lúc này sao mình thấy TT ít nói quá vậy? Buồn vì thời cuộc chiến tranh Rusia-Ukraine và sức ảnh hưởng của toàn thế giới vì cuộc chiến(????)phải không?....mình thiệt chưa hiểu và không biết tại sao lại có cuộc chiến này đó TT.....Muốn lên tiếng hỏi, mà không biết hỏi ai nên chỉ âm thầm đọc và tự tìm hiểu thôi! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Shy Grinning-face-with-smiling-eyes4

Mình cũng chúc TT có một ngày cuối tuần thật vui. Hello Sáng giờ cứ nói là đi Sam's Club mà vẫn chưa đi được, tại thấy bầu trởi ui ui cái hết muốn đi đâu luôn nè! Becuoi
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#47
Lan kêu Vân Google rồi list lên, như vậy thiệt tình là không có khiếu, vì Vân thiệt tình là không có khiếu

Còn về Lan, Lan có khiếu trong lãnh vực này

Tĩ dụ Lan biết câu nào đó, Lan make up a scenario, rối trong đối thoại, Lan để câu đó vào, thì tuyệt

Ai muốn học cũng dễ học hơn, vì họ hiểu trong scenario như vậy, họ có thể dùng câu như vậy

Không tuyệt à ?

Winking-thumbs-up-smiley-emoticon
Reply
#48
Heart 
(2022-03-06, 01:45 AM)TTTT Wrote: Mi. cũng làm cho mình muốn nghe lại bản nhạc đó quá đi....Với bài hát này Lan thích nhất là hai giọng ca của cố ca sĩ Ngọc Lan với ca sĩ Kiều Nga. Hai người phối hợp song ca vừa tiếng Pháp, vừa tiếng Việt quá trời hay, lần đầu tiên nghe mình cứ bấm nghe tới lui cả chục lần luôn; cứ nói huyên thuyên mà không biết có đúng bài hát Mi. nói hay không nữa, Mi nghe thử xem có đúng không nha. Grinning-face-with-smiling-eyes4 223110697




Thankyou NL.  Đúng là hôm qua Mi nghĩ đến bài hát do hai cô cs này trình bày đó L.  Hay hén.  Mi nhớ lần đầu nghe là Mi cũng thích luôn đến giờ  Heavy-black-heart4 Có câu hát trong bài này hay và đáng nhớ nhất mà không chịu ... sợ sớm nên mới khổ  Lol

Nhắc luôn trong đây.  Thấy L hay nhắc đến con chó Tina, vậy L có tính hôm nào cho mọi người nghía nó chút xíu không ?  223110697
Reply
#49
Heart 
(2022-03-06, 11:43 AM)tuyetvan Wrote: Lan kêu Vân Google rồi list lên, như vậy thiệt tình là không có khiếu, vì Vân thiệt tình là không có khiếu

Còn về Lan, Lan có khiếu trong lãnh vực này

Tĩ dụ Lan biết câu nào đó, Lan make up a scenario, rối trong đối thoại, Lan để câu đó vào, thì tuyệt

Ai muốn học cũng dễ học hơn, vì họ hiểu trong scenario như vậy, họ có thể dùng câu như vậy

Không tuyệt à ?

Winking-thumbs-up-smiley-emoticon

Xin lỗi NL và chị TV trước nhe.  Cho Mi bà 9 chút  Lol  

Không biết Mi có ...hiểu NL ở điểm này không nhưng Mi nói đại nhen L  Shy Kêu L mở một chủ đề riêng về mấy câu như vậy thì L sẽ không có hứng lắm đâu tại vì L hứng tới đâu, nhớ câu nào là L đem dô câu đó thôi.  Chắc là chị TV phải chịu khó đọc mấy posts của L thường xuyên rồi góp nhặt lại thôi hà  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#50
(2022-03-06, 11:36 AM)GTTTT Wrote: Lúc này sao mình thấy TT ít nói quá vậy? Buồn vì thời cuộc chiến tranh Rusia-Ukraine và sức ảnh hưởng của toàn thế giới vì cuộc chiến....mình thiệt chưa hiểu và không biết tại sao lại có cuộc chiến này đó TT.....Muốn lên tiếng hỏi, mà không biết hỏi ai nên chỉ âm thầm đọc vàtự tìm hiểu thôi! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Shy Grinning-face-with-smiling-eyes4

Mình cũng chúc TT có một ngày cuối tuần thật vui. Hello Sáng giờ cứ nói là đi Sam;s Club mà vẫn chưa đi được, tại thấy bầu trởi ui ui cái hết muốn đi đâu luôn nè! Becuoi


TT đang làm gỏi cuốn nên mới hiền vậy đó.  Lan thoải mái hỏi những gì Lan muốn hỏi, các ACE trong đây có lòng trả lời cho Lan mà, cơ hỏi cho mọi người cùng học hỏi chung.

Lan sống tình cảm nhiều, còn TT vô tâm hơn, nên Lan buồn hơn TT là phải.  Mình vô tâm quá nên có cách suy nghĩ như vậy nè. Chót sinh làm kiếp con người của thế gian này, nên chuẩn bị có tâm lý đối phó các chuyện gặp trong cuộc sống hằng ngày như vui buồn, đau khổ, sung sướng và cả thiên tai cùng thảm hoạ do nhân loại gây nên.  Con người sống trong thời đại nào cũng phải đương đầu với thảm hoạ thiên tai.  Bù lại con người biết thương yêu, chia sẽ, che chở cùng nhau Tulip4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4
Reply
#51
(2022-03-06, 12:49 PM)Mi. Wrote: Xin lỗi NL và chị TV trước nhe.  Cho Mi bà 9 chút  Lol  

Không biết Mi có ...hiểu NL ở điểm này không nhưng Mi nói đại nhen L  Shy Kêu L mở một chủ đề riêng về mấy câu như vậy thì L sẽ không có hứng lắm đâu tại vì L hứng tới đâu, nhớ câu nào là L đem dô câu đó thôi.  Chắc là chị TV phải chịu khó đọc mấy posts của L thường xuyên rồi góp nhặt lại thôi hà  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Chào Mi. Chị TV, TT.....Mình mới đi Sam về nè! Hello
Wow ơi!!! Thung thướng quá chừng chừng!!!!😍😜 banana-skipping-rope-smiley-emoticon Tại vì xưa giờ chỉ có một mình Mi. hiểu Lan nhất về chuyện này nè! Hug 223110697 Giống như Mi. đang dùng kính hiển vi soi thấu hết ý nghĩ của mình vậy đó......Thankyou Mi đã nói những gì mà Lan muốn nói với chị TV. Lan mới đi Sam's Club về, còn hơi mệt nên chỉ vô nói cảm ơn Mi vài tiếng vậy thôi....Lát rảnh với đở mệt hơn thì mình trở vô lại, mình lui một chút nha. Tulip4
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#52
Heart 
(2022-03-06, 01:42 PM)TTTT Wrote: Chào Mi. Chị TV, TT.....Mình mới đi Sam về nè! Hello
Wow ơi!!! Thung thướng quá chừng chừng!!!!😍😜 banana-skipping-rope-smiley-emoticon Tại vì xưa giờ chỉ có một mình Mi. hiểu Lan nhất về chuyện này nè! Hug 223110697 Giống như Mi. đang dùng kính hiển vi soi thấu hết ý nghĩ của mình vậy đó......Thankyou Mi đã nói những gì mà Lan muốn nói với chị TV. Lan mới đi Sam's Club về, còn hơi mệt nên chỉ vô nói cảm ơn Mi vài tiếng vậy thôi....Lát rảnh với đở mệt hơn thì mình trở vô lại, mình lui một chút nha. Tulip4

Hug Thankyou NL.

 Mi cũng đi làm công chuyện xí đây. Trả máy lại cho Mẹ  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Chúc tất cả thành viên VB một cuối tuần an lành và vui vẽ.  love love
Reply
#53
(2022-03-06, 12:49 PM)Mi. Wrote: Xin lỗi NL và chị TV trước nhe.  Cho Mi bà 9 chút  Lol  

Không biết Mi có ...hiểu NL ở điểm này không nhưng Mi nói đại nhen L  Shy Kêu L mở một chủ đề riêng về mấy câu như vậy thì L sẽ không có hứng lắm đâu tại vì L hứng tới đâu, nhớ câu nào là L đem dô câu đó thôi.  Chắc là chị TV phải chịu khó đọc mấy posts của L thường xuyên rồi góp nhặt lại thôi hà  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

chu mèn , Vân cũng ít thì giờ vào đây , nên đâu có theo dõi từng post một được

ý Vân nói ... Lan có khiếu xữ dụng đúng ca dao tục ngữ ... biết trong trường hợp nào nên dùng câu nào

đả bảo là "khiếu" thì người ta có thể creative

chứ "không khiếu" mà kêu creative , thì làm sao làm được

tĩ dụ , Lan biết câu nào , thường được dùng trong trường hợp nào , thì Lan make it up , rồi dùng câu đó vào 

Vân nghĩ , Lan cũng có nhiều thì giờ , nếu dùng thì giờ mình làm chuyện mình có khiếu , thì không tuyệt à ???

chứ nếu Lan nói không có nhiều thì giờ , thì thôi , Vân ... miễn bàn vậy , hihihi
Reply
#54
nếu Lan nói mình không có thì giờ , thì Vân không bắt ép

Vân chỉ gợi ý cho Lan , nếu thấy hứng thú , thì làm 1 chuyện đó rất hay

giúp người ta xữ dụng ca dao tục ngữ vào những trường hợp đúng giờ đúng ngày 


còn nếu không thích thì ... hihi , nvm  Shy

(nevermind)
Reply
#55
(2022-03-06, 02:00 PM)tuyetvan Wrote: chu mèn , Vân cũng ít thì giờ vào đây , nên đâu có theo dõi từng post một được

ý Vân nói ... Lan có khiếu xữ dụng đúng ca dao tục ngữ ... biết trong trường hợp nào nên dùng câu nào

đả bảo là "khiếu" thì người ta có thể creative

chứ "không khiếu" mà kêu creative , thì làm sao làm được

tĩ dụ , Lan biết câu nào , thường được dùng trong trường hợp nào , thì Lan make it up , rồi dùng câu đó vào 

Vân nghĩ , Lan cũng có nhiều thì giờ , nếu dùng thì giờ mình làm chuyện mình có khiếu , thì không tuyệt à ???

chứ nếu Lan nói không có nhiều thì giờ , thì thôi , Vân ... miễn bàn vậy , hihihi

Thôi thì mình miễn bàn từ giờ luôn đi ha chị Vân...Lan không có khiếu như chị nói đâu, mà Lan là người giống như Mi nói vậy đó....Tùy câu, tùy trường hợp và tùy cái "nhớ" của Lan nữa...Gặp đúng trường hợp, đúng lúc nhớ thì Lan mới dám dùng tới những câu ca dao, tục ngữ thôi hà chị Vân. Này nói thiệt đó...Cũng như làm thơ, Lan cũng tùy hứng mới làm được, dù đang vui hay đang buồn mà chưa có hứng nếu ai đó biểu Lan làm một hai câu thơ thôi....Lan cũng làm không nổi đâu á chị. Shy Grinning-face-with-smiling-eyes4

(2022-03-06, 02:07 PM)tuyetvan Wrote: nếu Lan nói mình không có thì giờ , thì Vân không bắt ép

Vân chỉ gợi ý cho Lan , nếu thấy hứng thú , thì làm 1 chuyện đó rất hay

giúp người ta xữ dụng ca dao tục ngữ vào những trường hợp đúng giờ đúng ngày 


còn nếu không thích thì ... hihi , nvm  Shy

(nevermind)

Không phải là Lan không thích hay không có thì giờ, mà là Lan không có đủ trình độ để làm nổi cái project chị giao cho đó đâu. Sorry chị! Shy😁
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#56
(2022-03-06, 01:00 PM)Thuctinh Wrote: TT đang làm gỏi cuốn nên mới hiền vậy đó.  Lan thoải mái hỏi những gì Lan muốn hỏi, các ACE trong đây có lòng trả lời cho Lan mà, cơ hỏi cho mọi người cùng học hỏi chung.

Lan sống tình cảm nhiều, còn TT vô tư hơn, nên Lan buồn hơn TT là phải.  Mình vô tâm quá nên có cách suy nghĩ như vậy nè. Chót sinh làm kiếp con người của thế gian này, nên chuẩn bị có tâm lý đối phó các chuyện gặp trong cuộc sống hằng ngày như vui buồn, đau khổ, sung sướng và cả thiên tai cùng thảm hoạ do nhân loại gây nên.  Con người sống trong thời đại nào cũng phải đương đầu với thảm hoạ thiên tai.  Bù lại con người biết thương yêu, chia sẽ, che chở cùng nhau Tulip4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4

Chào TT, TT giỏi quá, lúc nào cũng làm những món ngon cho ôn nhà với các cháu dùng hết...Có một bà xã đảm đang như vậy nên dù nàng không phải là tiên thì mình dám chắc ôn nhà của nàng sẽ không bao giờ tách rời nàng ra được đâu.....Mình đã làm gan sửa chữ tâm thành chữ tư giùm nàng rồi đó.....Vì mình nghĩ nàng vô tư với những thứ buồn vui xung quanh nàng thôi chứ không phải là nàng vô tâm đâu, ý mình muốn nói là trong bất cứ hoàn cảnh nào nàng cũng đều lạc quan hết đó. Điều này đúng thực là mình không vô tư bằng nàng...vì như nàng và mọi người thường hay nói là vì mình quá nhạy cảm đó! Nhưng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng sẽ mau "phục hồi" lại cái cảm giác bình an lại ngay sau đó vài giây phút thôi, nên mình vẫn còn tồn tại trên đời cho tới giờ nè! 2leluoi Shy Grinning-face-with-smiling-eyes4
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#57
(2022-03-06, 02:43 PM)TTTT Wrote: Chào TT, TT giỏi quá, lúc nào cũng làm những món ngon cho ôn nhà với các cháu dùng hết...Có một bà xã đảm đang như vậy nên dù nàng không phải là tiên thì mình dám chắc ôn nhà của nàng sẽ không bao giờ tách rời nàng ra được đâu.....Mình đã làm gan sửa chữ tâm thành chữ tư giùm nàng rồi đó.....Vì mình nghĩ nàng vô tư với những thứ buồn vui xung quanh nàng thôi chứ không phải là nàng vô tâm đâu, ý mình muốn nói là trong bất cứ hoàn cảnh nào nàng cũng đều lạc quan hết đó. Điều này đúng thực là mình không vô tư bằng nàng...vì như nàng và mọi người thường hay nói mình quá nhạy cảm đó! Nhưng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng sẽ mau "phục hồi" lại cái cảm giác bình an lại ngay sau đó vài giây phút thôi, nên mình vẫn còn tồn tại trên đời cho tới giờ nè! 2leluoi Shy Grinning-face-with-smiling-eyes4


TT không giỏi tí nào, ngược lại còn tệ nữa kìa, ăn thì ai cũng cần ăn mà nên phải nấu thôi.  Thật ra Lan biết nấu và khéo hơn mình nhiều.  Lúc ông xã bị TT cho thuốc mê, bắt ký vào tờ giấy ở tù chung thân, giờ ông muốn thoát cũng không được đó Rolling-on-the-floor-laughing4 chuyện đời không ai biết được ngày mai.
Reply
#58
(2022-03-06, 03:17 PM)Thuctinh Wrote: TT không giỏi tí nào, ngược lại còn tệ nữa kìa, ăn thì ai cũng cần ăn mà nên phải nấu thôi.  Thật ra Lan biết nấu và khéo hơn mình nhiều.  Lúc ông xã bị TT cho thuốc mê, bắt ký vào tờ giấy ở tù chung thân, giờ ông muốn thoát cũng không được đó Rolling-on-the-floor-laughing4 chuyện đời không ai biết được ngày mai.

Đừng nói mình như vậy nữa TT ơi, thứ nhất mình chưa hề post hình nấu ăn gì của mình lên đâu, thứ hai mình cũng chưa bao giờ dám khoe là mình biết làm món ăn này, kia như....các bà nội trợ, giỏi ngoan trong đây bao giờ nên những lời TT nói về mình như vậy không đúng sự thật, lại làm cho mình có ý nghĩ là TT nói chế nhạo, mỉa mai, móc...họng 2leluoi mình nữa đó! Này nói thật lòng chứ không phải giận hờn hay tự ái gì đâu nha...... Shy Shy Shy
Ps: Quên nói thêm, nếu nàng không thích mình nói mấy lời khen nàng thật lòng hay đại loại giống vậy nữa thì từ rày nếu có muốn khen nàng thì mình cũng sẽ giữ trong lòng thôi, chứ không dám nói ra nữa, vì sợ nàng sẽ...mỉa mai mình nữa đó! Shy
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#59
(2022-03-06, 03:45 PM)TTTT Wrote: Đừng nói mình như vậy nữa TT ơi, thứ nhất mình chưa hề post hình nấu ăn gì của mình lên đâu, thứ hai mình cũng chưa bao giờ dám khoe là mình biết làm món ăn này, kia như....các bà nội trợ, giỏi ngoan trong đây bao giờ nên những lời TT nói về mình như vậy không đúng sự thật, lại làm cho mình có ý nghĩ là TT nói chế nhạo, mỉa mai, móc...họng 2leluoi  mình nữa đó! Này nói thật lòng chứ không phải giận hờn hay tự ái gì đâu nha...... Shy Shy Shy
Ps: Quên nói thêm, nếu nàng không thích mình nói mấy lời khen nàng thật lòng hay đại loại giống vậy nữa thì từ rày nếu có muốn khen nàng thì mình cũng sẽ giữ trong lòng thôi, chứ không dám nói ra nữa, vì sợ nàng sẽ...mỉa mai mình nữa đó! Shy



Chế nhạo, mỉa mai, móc...họng và còn gì nữa không nè? Tại sao TT phải vậy chi cho mệt rứa? Đúng hay sai thì không biết? Nhận xét sao thì TT nói vậy thôi.
Reply
#60
(2022-03-06, 01:11 AM)Mi. Wrote: Hôm trứơc Tết mấy hôm, Mi đi chợ của ngừơi Châu Á ở đây.  Vì không có chỗ đậu xe gần nên lần đầu tiên đi chợ này mà Mi phải đậu rất xa như vậy.  

Trên đường đi bộ vào chợ, còn khoảng chừng 30 mét nữa thì đến trước cửa chợ, bỗng thấy một chiếc xe cứ chạy chần chần bên cạnh mình.  Mi nghĩ chắc là đang kiếm chổ đậu như mình khi nãy.  Nhưng không, bỗng dưng Mi nghe hỏi “Do you want gold?” Quay sang nhìn thì thấy anh chàng lái xe nhìn mình và tay thì đưa lên một chiếc nhẫn màu vàng khá lớn.  Phía bên hành khách còn có một người thanh niên nữa. 

Mi châu mày nhìn hắn tỏ vẻ khó chịu và trả lời “ No!” thì hắn tiếp “It is gold.  For  You!”  Mi nhìn hắn chăm chăm lắc đầu mà Mi biết mặt Mi lúc đó rất khó chịu, qụau lắm luôn rồi Lol  Mọi việc diễn ra rất nhanh trong lúc Mi vẫn đang rảo bước vào chợ.

Về nhà Mi kể gia đình nghe.  Mẹ bảo mai mốt đừng trả lời gì hết vì nghe đâu có ai bị ...bỏ bùa khi trả lời rồi bị bắt cóc đến khi thả về thì không nhớ trời trăng mây nước gì hết  Lol
Mi đâu có đeo bông tai hay dây chuyền gì đâu  Confused-shrug-smiley-emoticon

May mắn cho Mi không có lòng tham lam, nếu hôm đó Mi tham vàng, không biết chuyện gì xảy ra há? Có nhiều chuyện nguy hiểm quá, không biết đường đâu mà ngừa.

Chắc hôm đó trên ngón tay của Mi đeo nhẫn có hột xoàn bự lấp lánh chói lắm? Biggrin
Sợ cướp hột xoàn hay cướp sắc?
Reply