Mùa Chay 2022
#46
(2022-03-03, 07:47 PM)LýMạcSầu Wrote: Tỉnh Nhi chưa già như sư phụ mà. Sư phụ mới thay đổi được chút ít mới đây thôi. Bao giờ mệt mõi quá thì sẽ buông, đó là lúc mình phải thay đổi. Nếu mình không thay đổi được nhanh thì chắc chắn sẽ còn nhiều bài học đến để rèn luyện mình.

Thế nên phải học thương bản thân mình. Mình chỉ cứng rắn, không phải là hơn thua.

Em dại quá, lúc này bị ôn nhà la mấy lần rồi.  

Dù em dại em khờ cỡ nào, nếu may mắn gặp được người trung trực thì họ đâu có lạm dụng em phải không? Mỗi ngày học thương bản thân mình hơn và cần học cứng rắn hơn. Em cám ơn sư phụ và chú Vịt nhiều. Tulip4
Reply
#47
(2022-03-03, 07:59 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Lở mua rồi thì để ngày tiếp theo nhậu thôi... 

 Chúa không lầm khi ngài dựng nên con
 Dù lời ngài con không giữ tròn
 Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa.
 Rằng thân con bởi tro bụi... Và được cưu mang trong tội lổi !
 Nhưng lòng Chúa rất bao la ........

Please

Ông đọc Thánh Vịnh hay thơ ông làm vậy? Biggrin
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#48
(2022-03-03, 08:07 PM)Thuctinh Wrote: Em dại quá, lúc này bị ôn nhà la mấy lần rồi.  

Dù em dại em khờ cỡ nào, nếu may mắn gặp được người trung trực thì họ đâu có lạm dụng em phải không? Mỗi ngày học thương bản thân mình hơn và cần học cứng rắn hơn. Em cám ơn sư phụ và chú Vịt nhiều. Tulip4

Tỉnh Nhi, không phải mình khờ, là mình sống tình cảm thôi. 
Nếu ở đời ai cũng biết điều thì tốt quá. Sư phụ tin mình sống tốt, ông Trời sẽ hậu đãi. Sư phụ tin Tỉnh Nhi sẽ làm tốt hơn sư phụ. Hug
Nếu họ hỏi, đừng say yes liền, nói để thời gian suy nghỉ, sau đó lờ luôn  Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#49
(2022-03-03, 08:17 PM)NhuCanhVitBay Wrote:



Please

Ở đâu mà hát nhanh thế  Shy Thumbs-up4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#50



Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4

Lời 1: trong trái tim Chúa yêu muôn đời con xin được một chỗ nghỉ ngơi, nhỏ bé thôi nhỏ bé thôi như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi nhỏ bé thôi. Trái tim con trong trái tim Người. nhỏ bé thôi nhỏ bé thôi là tình con trong khối tình Ngài.
Dk: Trái tim hồng Thiên Chúa trái tim người Cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chứa chan lời ca có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.
Lời 2: Trong trái tim Chúa như môi hồng con xin được như bé ngủ mơ. Một giấc mơ nghìn giấc mơ những giấc mơ êm ấm tuổi thơ. Nhỏ bé thôi nhỏ bé thôi mỗi ước mơ con có trong đời là sống vui là hát vui là trẻ thơ trong mái nhà người.
Lời 3: Trong trái tim Chúa bao ân cần con xin được say mến hồng ân, là trái ngon là trái ngon những trái ngon nuôi dưỡng đời con. Là bánh thơm là sữa thơm giúp con mau chân bước lên trời. là đóa hoa là tiếng ca gọi lòng con vui bước về nhà.
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#51
Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay (11.03.2022)

Tôi muốn copy những lời suy niệm về lòng yêu thương và post vào đây, nhưng thay vì post ra, tôi nghỉ mình nên tự suy niệm, vì đọc mà không thể thực hành thì thấy mắc cở quá. Đọc những bài viết cũ, tôi thấy mình đã đi một đoạn đường dài, và cuối cùng có thể nói là tạm yên ổn trong cuộc sống và tâm trạng.
Ai cũng có những tổn thương, niềm đau và nỗi buồn. Người biết nhìn vào chiếc ly nửa đầy sẽ thấy vui hơn khi chỉ biết nhìn vào chiếc ly nửa vơi. Phải thật lâu, phải trải qua bao nhiêu đoạn trường, tôi mới hiểu ra điều này. Dỉ nhiên, thói quen nào cũng cần thời gian để thay đổi.





Lạy Chúa đoái thương nghe tiếng con phàn nàn
Con hết lòng ăn năn con xấp mình con xin
Hết lòng kêu vang xin Chúa giúp con đau đớn vì tội lổi
Con quyết lòng tự hối theo đường Chúa đi mà thôi
Ở Linh hồn dẫu xa vạn tôi nhiều
Chùa khoan dung chờ đợi mến yêu
hãy thật lòng ăn năn chừa chớ liều
gục đầu yên tựa bên lòng Chúa

Lạy Chúa đoái thương nghe tiếng con phàn nàn
Con hết lòng ăn năn con xấp mình con xin
Hết lòng kêu vang xin Chúa giúp con đau đớn vì tội lổi
Con quyết lòng tự hối theo đường Chúa đi mà thôi  Innocent
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#52
Suy gẩm

CỬA ĐÃ ĐÓNG (sưu tầm FB)

1 con virus làm cả thể giới phải chậm lại, cũng phải thôi. Vì thế giới loài người đã xoay chuyển quá nhanh.
Người ta vội ăn, vội nói, vội đi, vội sống, vội yêu, vội bỏ, vội suy nghĩ, vội phán đoán.... mọi thứ đều rất vội.
Vội đến nỗi đi nhà thờ cũng đi thật trễ, lật đật về thật sớm, hôm nay sao MS giảng dài thế??? Mất cái hẹn của tôi với đối tác, bạn bè.
Vội đến nỗi cầu nguyện cũng chỉ qua quýt chiếu lệ, mặc kệ Chúa đang mong nghe. Vội đến chẳng đủ thời gian để học thuộc lòng 1 câu Kinh Thánh, cũng chẳng bao giờ quan tâm, hỏi han, chăm sóc, yêu thương một ai. Vội đến chẳng 1 cuộc gọi điện cho Bố mẹ, gia đình.
Vội đến nỗi không ai đủ thì giờ để nhìn lại chính mình, hôn nhân của mình, gia đình của mình đã và đang thế nào? Vội đến chẳng ai chào nhau được 1 câu tử tế, vội đến quên cả cốt nhục, tình thâm. Vội đến bỏ quên những cuộc đời xung quanh mình, vội đến chẳng khi nào có 1 bữa cơm gia đình ấm áp...
Vội đến không thể đợi thêm 1 vài giây đèn đỏ, hoặc chờ cho đến khi rào chắn tàu hoả mở ra rồi hãy đi.... VỘI ĐẾN NỖI CHUYỆN ĐÔNG TÂY KIM CỔ TRÊN FACEBOOK ĐỀU BIẾT CẢ.
Bây giờ thì.... không vội được nữa.
Bây giờ thì Thiên Chúa muốn nhân loại đóng cửa lại để tra xét đời sống của mình, nhìn vào chính mình 1 cách cẩn thận và nghiêm túc có thể nói là việc làm khôn ngoan nhất.
Đóng cửa là để cầu nguyện, để tra xét, để nhìn nhận chân thật cuộc sống đã qua của mình, là để có thái độ đúng đắn với bản thân, và cuộc sống để biết trân quý những giá trị cốt lõi mà Chúa đã tạo nên và đặt bên cạnh cuộc đời chúng ta, và biết cách chọn lọc các mối quan hệ.
Hơn lúc nào hết, lúc này người ta mới thấy trân trọng cuộc sống, trân trọng gia đình, trân trọng bạn bè bằng hữu và những người yêu thương, trân trọng những thứ, những con người mà trước đây vốn vì vội quá chúng ta chẳng màng để ý tới.
Đóng cửa đễ đủ thời gian xem lại cuốn phim quay chậm cuộc đời của mình trong suốt ngần ấy năm... Ta sẽ thấy tường tận những nông nỗi, nóng giận, cuồng nộ, ích kỹ, những vấp váp ta đã từng, để ăn năn, sửa đổi và để ta sẵn sàng mạnh mẽ đứng thẳng, ngẫng cao đầu khi cánh cửa mở trở lại.
Đóng cửa hết để mọi trật tự phải được khởi lập, và mọi người phải học cách sống chậm lại.
Thiên Chúa - Đức Chúa Trời - Thượng Đế - Ông Trời... Ngài vẫn muôn đời y nguyên như cách Ngài hiện hữu, Ngài vẫn đang cầm nắm mọi thứ trong tay Ngài dù cho thế giới vần xoay.
Thánh Kinh dạy rằng “Trong ngày thịnh vượng, hãy vui hưởng, Trong ngày tai họa, hãy suy ngẫm; Vì Đức Chúa Trời cho cả hai ngày ấy xảy ra Để loài người không thể khám phá điều gì sẽ xảy đến trong tương lai.
Sách TRUYỀN ĐẠO 7:14 TTHD
Rồi đến lúc Ngài sẽ cho phép mở cửa trở lại, và đằng sau một cánh cửa đóng lại là 1 cánh cửa khác lớn hơn sẽ được mở ra. Đừng lo sợ, cũng đừng rúng động, vì CỬA SẼ ĐƯỢC MỞ, nhưng mở theo cách của Chúa. Vấn đề là khi Chúa đóng, hãy nhận ra Chúa muốn dạy chúng ta điều gì?
Tulip4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#53
Hello Lý Mạc Sầu và các bạn  Hello

Đúng vậy, cho dù cuộc sống và xã hội con người có xoay vần tới đâu. Thì Thiên Chúa vẫn là Đấng Chiến Thắng trên toàn thể vũ trụ và thế gian. 

Quote:Thánh Kinh dạy rằng “Trong ngày thịnh vượng, hãy vui hưởng, Trong ngày tai họa, hãy suy ngẫm; Vì Đức Chúa Trời cho cả hai ngày ấy xảy ra Để loài người không thể khám phá điều gì sẽ xảy đến trong tương lai.

Sách TRUYỀN ĐẠO 7:14 TTHD

[Image: god-vs-satan-arm-wrestle.gif]

Sau trận đại dịch này, và trong tương lai, sẽ có rất nhiều người xin theo Đạo của Chúa.

Innocent
Reply
#54
Lại tào lao ! Đem thiên Chúa ví với ma quỹ . Đám ma quỹ này lại tiếp tục len lỏi đăng bài và tin tào lao
Reply
#55
(2022-03-31, 04:16 AM)Lảo đại Wrote: Lại tào lao ! Đem thiên Chúa ví với ma quỹ . Đám ma quỹ này lại tiếp tục len lỏi đăng bài và tin tào lao

2 con mắt nhìn & suy nghĩ thật quá méo mó, đầy tính kỳ thị  Rollin
Reply