❤ Ukraine ❤
(2022-05-20, 08:09 AM)phai Wrote: Học thuyết ... đổ thừa.

[Image: do-thua.jpg]


 Thì ra điển tích của câu "thọoc gậy bánh xe" là như vậy. Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
[Image: crm.gif]

Hậu sanh khả úy,

Cua đồng Nga (T-90M) giờ chỉ thành cua rang muối nhưng không bị lột mai như những đàn cua tiền bối..
Reply
Hôm nay mới đọc bài diễn văn nhậm chức của ông tổng thống Zelensky. Bài diễn văn được trang NCTG với những bình luận đã đủ.
Có nhiều người chê trách ông ta thiếu kinh nghiệm chính trị hoặc lôi nghề nghiệp cũ của ông ta ra mỉa mai nhưng điều nực cười là họ không phải người dân Ukraine.
Có người lại cho là ông ta đang tiến hành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm cho Mỹ và NATO nhưng họ quên rằng ngay những ngày đầu cuộc chiến tổng thống Mỹ đã đề nghị giúp dưa ông ta và gia đình chạy thoát khỏi Ukraine nhưng ông ta đã cương quyết ở lại, giữ vững lời hứa với người dân Ukraine. Và cho tới giờ này người dân Ukraine vẫn chưa từng hối hận vì quyết định chọn con đường đổ máu, tôi nhớ có coi một đoạn video tả cảnh một thị xã được giải phóng (chữ giải phóng ở đây mới đúng nghĩa) có hai người phụ nữ khá lớn tuổi vừa khóc vừa kể lại những nỗi thống khổ mà họ phải chịu đựng trong thời gian quân Nga chiếm đóng nhưng sau đó họ ngừng khóc và nói " hãy gửi thêm vũ khí cho quân đội chúng tôi".

      



Lời giới thiệu: Volodimir Zelensky, Tổng thống Ukraine vừa được độc giả tạp chí “Time” bình chọn là “Nhân vật có ảnh hưởng nhất của năm”. Nhà lãnh đạo của đất nước Ukraine đang chìm trong đạn lửa chiến tranh đã nhận được hơn 3,3 triệu phiếu bầu, chiếm 5% tổng số phiếu, vượt Elon Musk, Tổng Giám đốc Tesla và SpaceX (3,5%), và Boris Johnson, Thủ tướng Vương quốc Anh (3,4%).

Tròn 3 năm trước, cũng vào ngày này (20/5/2019), tại thủ đô Kyiv, Vladimir Aleksandrovic Zelensky đoc diễn văn nhậm chức trên cưong vị Tổng thống thứ 6 của Cộng hòa Ukraine độc lập. Chị Nguyễn Hồng Giang, người đã chuyển ngữ rất có hồn bài diễn văn lịch sử ấy, hồi tưởng: “Mình viết tên Zelensky theo đúng hệ tiếng Nga là Vladimir để nhận ra sự trớ trêu của lịch sử.

Bởi từ xưa đến nay, nhắc đến những nhà tiên tri nổi danh nhất, người ta thường nhắc đến cụ bà Vanga đầu tiên. Rất nhiều người vừa thán phục, vừa sợ sệt nói rằng bà Vanga đã tiên đoán về cuộc chiến giữa lòng Châu Âu thế kỷ 21 với vinh quang thuộc về Vladimir. Thế là Vladimir Vladimirovich Putin được nói đến như kẻ đã được Đấng Tối Cao lựa chọn.

Ai mà ngờ được có một kẻ hậu sinh Vladimir khác, khắc tinh của Vladimir này. Chu Du từng cay đắng than, Trời đã sinh Du, sao còn sinh Lượng...”.

Vốn chưa được quá nhiều người biết tới - và trong xã hội Ukraine có nhiều chia rẽ, nhiều người cũng không ủng hộ vị tổng thống - nhưng tên tuổi Zelensky chợt chói sáng kể từ mốc 24/2/2022, khi Nga khởi động cuộc chiến xâm lược tàn khốc nhằm tiêu diệt căn tính dân tộc của nước láng giềng. Trong mắt thế giới, ông trở thành biểu tượng của cuộc chiến vệ quốc anh dũng và quả cảm của người dân Ukraine.

“Hôm nay FB nhắc về “ngày này năm trước”, mình đọc lại diễn văn nhậm chức của Zelensky mà mình đã ngẫu hứng dịch sau khi buổi lễ kết thúc và nhận ra, ngay từ thời điểm ấy, Chúa đã không bỏ rơi Ukraine bằng cách gửi đến cho nhân dân Ukraine một anh chàng trẻ tuổi, không vướng bụi trần, tin tưởng rằng thế giới này có thể sửa đổi đươc chỉ bằng vào sự chân thành và nhân hậu.

Nhiều điều đã xảy ra trong 3 năm qua, trong 3 tháng qua. Zelensky đã có hàng trăm bài phát biểu, bài nào cũng là kinh điển. Nhưng theo đánh giá của mình, chưa có bài phát biểu nào vượt qua được diễn văn nhậm chức. Vượt lên chính mình, là những gì Zelensky và chính phủ Ukraine đã và đang làm ngày hôm nay” - chị Nguyễn Hồng Giang chia sẻ cảm xúc trên mạng xã hội Facebook.

Vượt lên chính mình, cũng là điều mà không chỉ giới lãnh đạo, mà toàn dân Ukraine đang nỗ lực trong cuộc chiến chống lại một kẻ thù mạnh hơn gấp bội. “Không phải chỉ để chứng minh, tuổi trẻ, sự khiếm khuyết kinh nghiệm không cản trở gì khát vọng làm người tự do mà còn chứng tỏ rằng, không có điều gì là không thể khi ta có khát vọng đó”, như nhận xét của chị Nguyễn Hồng Giang.

NCTG trân trọng giới thiệu bản dịch Việt ngữ toàn văn bài phát biểu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Oleksandrovych Zelensky trong lễ tuyên thệ nhậm chức ngày 20/5/2019, một áng văn rồi sẽ được đưa vào các tuyển tập chính luận xuất sắc nhất của thế kỷ 21, với tinh thần cổ vũ và tri ân cuộc chiến tự do và dân chủ của Ukraine. Vinh quang cho Ukraine! Vinh quang những người anh hùng! (NCTG).



Nhân dân Ukraine quý mến!

Sau khi chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, cậu con trai 6 tuổi của tôi bảo: “Bố ơi, trên TV nói rằng Zelensky là tổng thống... Vậy con cũng là tổng thống hay sao?!”.

Khi đó nghe như một chuyện đùa, nhưng sau đó tôi chợt hiểu, đó thực sự là một chân lý. Bởi vì mỗi chúng ta đều là một tổng thống. Không chỉ còn là 73% nhân dân đã bầu chọn cho tôi mà là tất cả 100% nhân dân Ukraine. Đây không phải là chiến thắng của tôi mà là chiến thắng của chúng ta. Và đó cũng là cơ hội chung của chúng ta nữa. Cơ hội mà chúng ta cũng cùng chung gánh vác trách nhiệm. Hôm nay không phải chỉ có mình tôi tuyên thệ mà mỗi người chúng ta đều đã đặt tay lên Hiến pháp và thề trung thành với đất nước Ukraine.

Hãy thử tưởng tượng những tiêu đề khủng khiếp trên báo chí: “Tổng thống trốn thuế”, “Tổng thống say rượu lái xe vượt đèn đỏ” hay “Tổng thống đang trộm cắp vì ai cũng làm như thế cả”! Các bạn có cho rằng đó là điều nhục nhã không? Đấy chính là điều mà tôi ngụ ý - Mỗi người trong chúng ta là một tổng thống! Kể từ hôm nay, mỗi chúng ta đều gánh vác trách nhiệm với đất nước mình, đất nước mà chúng ta sẽ để lại cho con cháu.

Mỗi chúng ta trên cương vị của mình đều có thể gắng sức làm tất cả cho sự phồn vinh của Ukraine! Đất nước (mô hình) Châu Âu bắt đầu từ mỗi chúng ta. Chúng ta chọn cho mình con đường hội nhập Châu Âu, nhưng Châu Âu không phải đâu xa, Châu Âu ở trong trí não chúng ta. Đó là ước mơ chung của chúng ta. Khi nó đã xuất hiện trong trí não thì nó sẽ xuất hiện trong hiện thực, trên toàn Ukraine!

Nhưng chúng ta cũng có một nỗi đau chung. Đó là khi mỗi người chúng ta ngã xuống ở Donbas, khi hàng ngày chúng ta mất mát thương vong. Mỗi người chúng ta đều trở thành kẻ lưu lạc khi có những người mất nhà mất cửa, số còn lại mở cửa nhà mình và chia sẻ cùng họ nỗi đau . Rồi mỗi chúng ta lại là những công dân đi làm thuê, tìm kiếm công việc ở xứ người. Và cả những người để thoát khỏi đói nghèo mà đành đánh mất nhân phẩm của mình.

Nhưng chúng ta sẽ vượt qua những điều này. Bởi mỗi chúng ta là một người Ukraine. Tất cả chúng ta đều là người Ukraine, không phân biệt ai đúng, ai sai, thiểu số hay đa số. Từ Uzhhorod đến Lugansk. Từ Chernihiv đến Simferopol. Dù ở Lviv, Kharkiv, Donesk, Dnepr hay ở Odessa thì chúng ta đều là người Ukraine. Chúng ta phải là một khối thống nhất, vì chỉ khi đó chúng ta mới vững mạnh!

Hôm nay tôi xin kêu gọi 65 triệu người Ukraine trên toàn thế giới, đừng ngạc nhiên rằng chúng ta có những 65 triệu người. Với tất cả những ai sinh ra trên mảnh đất Ukraine hay những người Ukraine đang ở Châu Âu, Châu Á, Bắc Mỹ hay Nam Mỹ, Châu Úc hay Châu Phi, tôi đều kêu goi, đất nước đang cần các bạn! Tất cả những ai mong muốn xây dựng một Ukraine mới, vững mạnh và phồn thịnh tôi đều sẵn lòng trao quốc tịch Ukraine cho các bạn.

Đừng đến Ukraine với tư cách là khách, mà hãy đến với tâm thế trở về nhà. Chúng tôi chờ đợi các bạn. Không cần mang quà cáp lưu niệm gì về từ những đất nước xa xôi, hãy mang về nhà những kiến thức, kinh nghiệm và giá trị tinh thần quý báu. Tất cả những điều đó sẽ giúp chúng ta khởi đầu một kỷ nguyên mới.

Những kẻ hoài nghi sẽ bảo, ôi giời, đấy là điều hoang tưởng, đấy là chuyện không thể có được. Nhưng điều không tưởng ấy có thể chính là ý chí dân tộc của chúng ta?! Hãy đoàn kết lại và thực hiện điều không thể thành có thể, bất chấp tất cả. Các bạn hãy nhớ đến đội bóng đá của Iceland ở Giải Vô địch Châu Âu. Khi nha sĩ, đạo diễn, sinh viên và cả những người lao công cùng nhau sát cánh bảo vệ danh dự của đất nước mình. Và họ đã làm được điều ấy mặc dù chẳng ai tin họ có thể làm được.

Đó chính là con đường của chúng ta. Chúng ta phải là người Iceland trên sân bóng, phải là người Israel trên trận địa bảo vệ tổ quốc, phải là người Nhật trên mặt trận công nghệ, phải là người Thụy sĩ trong kỹ năng xây dựng cuộc sống hạnh phúc cùng nhau, bất chấp những khác biệt về quan điểm.

Nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta - đó là ngừng bắn ở Donbas ! Người ta hỏi tôi, thế anh sẵn sàng đánh đổi gì để lấy ngừng bắn? Thật là một câu hỏi kỳ lạ. Thế chúng ta sẽ đánh đổi gì để lấy mạng sống của những người thân chúng ta? Tôi có thể nói rằng, để các anh hùng của chúng ta không còn phải chết, tôi sẵn sàng làm tất cả.

Tôi sẵn sàng đưa ra những quyết định phức tạp. Tôi không sợ mất đi sự nổi tiếng cũng như rating của mình, tôi cũng sẽ không do dự nếu để có hòa bình, không phải hy sinh lãnh thổ, mà tôi phải từ bỏ chức vụ. Lịch sử là một thứ rất không công bằng. Chúng ta không mở màn cuộc chiến tranh này, nhưng chúng ta lại phải gánh trách nhiệm kết thúc nó. Chúng tôi sẵn sàng đối thoại.

Tôi tin rằng bước đi tuyệt vời đầu tiên sẽ là trao trả tất cả tù binh Ukraine. Lời kêu gọi tiếp theo của tôi là giành lại những phần lãnh thổ đã mất. Thực lòng mà nói, tôi nghĩ cách nói này chưa đúng lắm. Bởi vì không thể đánh mất những gì vẫn là của chúng ta. Cả Crimea, cả Donbas đều là lãnh thổ Ukraine, nơi chúng ta đã đánh mất cái quan trọng nhất, đó là con người! Và hôm nay chúng ta phải giành lại chính ý thức của họ. Đó là cái ta đã để mất.

Trong suốt những tháng năm qua, chính quyền đã không làm cho họ cảm thấy họ là người Ukraine. Họ không phải là những kẻ xa lạ, họ là chúng ta, họ là người Ukraine. Và khi đó mặc cho kẻ nào muốn ban phát cho họ cả 10 cuốn hộ chiếu cũng không làm thay đổi được điều gì. Công dân Ukraine, không phải là ở cuốn hộ chiếu, công dân Ukraine là ở trong trái tim.

Thông qua những chiến sĩ, những anh hùng của chúng ta trên tiền tuyến, cả những người nói ngôn ngữ Ukraine hay ngôn ngữ Nga, tôi biết rõ, ở nơi đó, ngoài mặt trận, không có xung đột và bất hòa, ở nơi đó chỉ có danh dự và lòng dũng cảm. Bởi vậy tôi xin kêu gọi những người đang bảo vệ tổ quốc, không thể có một quân đội vững mạnh, nếu chính quyền không trân trọng những anh hùng đang hàng ngày hy sinh vì Tổ quốc.

Tôi sẽ làm tất cả để các bạn cảm thấy mình được trân trọng. Tôi xin đảm bảo các bạn sẽ nhận được những bảo đảm tài chính xứng đáng, đảm bảo nhà ở, nghỉ phép sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu cũng như đãi ngộ cho các bạn và gia đình các bạn. Không cần phải nhắc về những tiêu chuẩn NATO, mà chúng ta sẽ tự thực hiện những tiêu chuẩn đó.

Tất nhiên không chỉ có chiến tranh, mà còn rất nhiều tai họa làm cho người Ukraine cảm thấy mình bất hạnh. Đó là mức phí dịch vụ dân sinh gây shok, là mức lương và trợ cấp hưu trí thảm hại, là giá cả leo thang, là không đủ công ăn việc làm, là dịch vụ y tế mà chỉ có những ai chưa bao giờ phải cùng con nhỏ nằm viện mới ca ngợi, là những con đường chỉ được xây mới và sửa chữa trong trí tưởng tượng của ai đó.

Cho phép tôi được trích dẫn lời của một diễn viên, cũng là một tổng thống xuất sắc của Mỹ: “Chính phủ không phải để giải quyết vấn đề của chúng ta. Chính phủ chính là một vấn đề mà chúng ta phải giải quyết”. Bởi vậy tôi không hiểu nổi chính phủ của chúng ta, những người chỉ biết buông xuôi và nói, “Chúng tôi không thể làm gì được”. Không đúng. Các bạn có thể làm được. Ít nhất các bạn có thể rời bỏ cái ghế các bạn đang ngồi để nhường chỗ cho những người nghĩ về những thế hệ tương lai chứ không chỉ nghĩ về kỳ bầu cử sau như các bạn. Các bạn hãy từ chức đi, và nhân dân sẽ đánh giá cao các bạn.

Các bạn không thích những gì tôi đang nói ư? Đấy không phải tôi nói đâu, mà đấy là lời của nhân dân Ukraine nói. Việc tôi trúng cử tổng thống là minh chứng cho điều đó. Nhân dân đã mệt mỏi bởi những chính khách lọc lõi, những kẻ trong suốt 28 năm đã xây dựng nên một đất nước chuyên ăn hoa hồng, cướp phá, tư lợi cá nhân. Chúng ta sẽ xây dựng một đất nước khác, nơi mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, nơi thực thi những quy tắc minh bạch và trung thực giành cho tất cả mọi người.

Để làm được điều đó, tham gia chính quyền phải là những người phục vụ nhân dân. Tôi mong muốn rằng, các bạn không treo chân dung tôi trong văn phòng làm việc của các bạn. Bởi tổng thống không phải là thần tượng, cũng không phải là thánh nhân. Tổng thống không phải là bức chân dung. Hãy treo ảnh các con bạn vào chỗ đó và trước khi quyết định một việc gì thì hãy nhìn vào mắt chúng.

Tôi còn có thể nói rất nhiều nhưng nhân dân Ukraine không cần lời nói mà cần những hành động.

Các vị nghị sĩ Quốc hội kính mến! Các vị ấn định ngày tuyên thệ nhậm chức tổng thống vào ngày thứ Hai, một ngày làm việc. Và tôi thấy đây là một điều tốt, nó chứng tỏ rằng các vị đã sẵn sàng làm việc. Vậy thì tôi xin đề nghị các vị thông qua Luật gỡ bỏ quyền bất khả xâm phạm của nghị sĩ, thông qua Luật chịu trách nhiệm hình sự về việc làm giàu bất chính, Luật bầu cử công khai!

Cũng xin bãi nhiệm các chức vụ: Bộ trưởng Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban An ninh Ukraine, Chánh công tố Viện Kiểm sát Ukraine. Đấy chưa phải là tất cả , nhưng hiện nay là tạm đủ. Các vị có hai tháng để thông qua những bộ luật này và thực hiện những quyết định trên. Hãy đeo tất cả các huân chương lên và bắt đầu chuẩn bị tìm kiếm sự ủng hộ của nhân dân cho kỳ bầu cử Quốc hội sắp tới.

Tôi tuyên bố giải tán Quốc hội khóa 8. Vinh quang thay Ukraine!

Xin một lời cuối. Nhân dân Ukraine yêu quý! Suốt cả quãng đời đã qua, tôi luôn cố gắng làm tất cả mọi việc để mọi người được mỉm cười. Đó là sứ mệnh của tôi. Còn bây giờ tôi sẽ lại cố gằng làm tất cả để ít nhất người dân Ukraine không phải khóc!


Nguyễn Hồng Giang chuyển ngữ

Nguồn -> NhipCauTheGioi
Reply
Ông Zelensky là tổng thống đuợc bầu lên bởi 70%+ dân Ukraine , có công với đất nước hay không là do dân của Ukraine phán xét ông ta.  Mấy đứa quỷ không phải người dân Ukraine mà cứ ba tú ba xí, xi xa xi xô try to tấn công cá nhân ông Zelensky; lũ này cũng giống như đàn Hyenas sủa bậy mà thôi.  vahidrk1cho mấy đứa thổ tả này.
Reply
(2022-05-21, 01:06 PM)phai Wrote: Hôm nay mới đọc bài diễn văn nhậm chức của ông tổng thống Zelensky. Bài diễn văn được trang NCTG với những bình luận đã đủ.
Có nhiều người chê trách ông ta thiếu kinh nghiệm chính trị hoặc lôi nghề nghiệp cũ của ông ta ra mỉa mai nhưng điều nực cười là họ không phải người dân Ukraine.
Có người lại cho là ông ta đang tiến hành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm cho Mỹ và NATO nhưng họ quên rằng ngay những ngày đầu cuộc chiến tổng thống Mỹ đã đề nghị giúp dưa ông ta và gia đình chạy thoát khỏi Ukraine nhưng ông ta đã cương quyết ở lại, giữ vững lời hứa với người dân Ukraine. Và cho tới giờ này người dân Ukraine vẫn chưa từng hối hận vì quyết định chọn con đường đổ máu, tôi nhớ có coi một đoạn video tả cảnh một thị xã được giải phóng (chữ giải phóng ở đây mới đúng nghĩa) có hai người phụ nữ khá lớn tuổi vừa khóc vừa kể lại những nỗi thống khổ mà họ phải chịu đựng trong thời gian quân Nga chiếm đóng nhưng sau đó họ ngừng khóc và nói " hãy gửi thêm vũ khí cho quân đội chúng tôi".

      



Lời giới thiệu: Volodimir Zelensky, Tổng thống Ukraine vừa được độc giả tạp chí “Time” bình chọn là “Nhân vật có ảnh hưởng nhất của năm”. Nhà lãnh đạo của đất nước Ukraine đang chìm trong đạn lửa chiến tranh đã nhận được hơn 3,3 triệu phiếu bầu, chiếm 5% tổng số phiếu, vượt Elon Musk, Tổng Giám đốc Tesla và SpaceX (3,5%), và Boris Johnson, Thủ tướng Vương quốc Anh (3,4%).

Tròn 3 năm trước, cũng vào ngày này (20/5/2019), tại thủ đô Kyiv, Vladimir Aleksandrovic Zelensky đoc diễn văn nhậm chức trên cưong vị Tổng thống thứ 6 của Cộng hòa Ukraine độc lập. Chị Nguyễn Hồng Giang, người đã chuyển ngữ rất có hồn bài diễn văn lịch sử ấy, hồi tưởng: “Mình viết tên Zelensky theo đúng hệ tiếng Nga là Vladimir để nhận ra sự trớ trêu của lịch sử.

Bởi từ xưa đến nay, nhắc đến những nhà tiên tri nổi danh nhất, người ta thường nhắc đến cụ bà Vanga đầu tiên. Rất nhiều người vừa thán phục, vừa sợ sệt nói rằng bà Vanga đã tiên đoán về cuộc chiến giữa lòng Châu Âu thế kỷ 21 với vinh quang thuộc về Vladimir. Thế là Vladimir Vladimirovich Putin được nói đến như kẻ đã được Đấng Tối Cao lựa chọn.

Ai mà ngờ được có một kẻ hậu sinh Vladimir khác, khắc tinh của Vladimir này. Chu Du từng cay đắng than, Trời đã sinh Du, sao còn sinh Lượng...”.

Vốn chưa được quá nhiều người biết tới - và trong xã hội Ukraine có nhiều chia rẽ, nhiều người cũng không ủng hộ vị tổng thống - nhưng tên tuổi Zelensky chợt chói sáng kể từ mốc 24/2/2022, khi Nga khởi động cuộc chiến xâm lược tàn khốc nhằm tiêu diệt căn tính dân tộc của nước láng giềng. Trong mắt thế giới, ông trở thành biểu tượng của cuộc chiến vệ quốc anh dũng và quả cảm của người dân Ukraine.

“Hôm nay FB nhắc về “ngày này năm trước”, mình đọc lại diễn văn nhậm chức của Zelensky mà mình đã ngẫu hứng dịch sau khi buổi lễ kết thúc và nhận ra, ngay từ thời điểm ấy, Chúa đã không bỏ rơi Ukraine bằng cách gửi đến cho nhân dân Ukraine một anh chàng trẻ tuổi, không vướng bụi trần, tin tưởng rằng thế giới này có thể sửa đổi đươc chỉ bằng vào sự chân thành và nhân hậu.

Nhiều điều đã xảy ra trong 3 năm qua, trong 3 tháng qua. Zelensky đã có hàng trăm bài phát biểu, bài nào cũng là kinh điển. Nhưng theo đánh giá của mình, chưa có bài phát biểu nào vượt qua được diễn văn nhậm chức. Vượt lên chính mình, là những gì Zelensky và chính phủ Ukraine đã và đang làm ngày hôm nay” - chị Nguyễn Hồng Giang chia sẻ cảm xúc trên mạng xã hội Facebook.

Vượt lên chính mình, cũng là điều mà không chỉ giới lãnh đạo, mà toàn dân Ukraine đang nỗ lực trong cuộc chiến chống lại một kẻ thù mạnh hơn gấp bội. “Không phải chỉ để chứng minh, tuổi trẻ, sự khiếm khuyết kinh nghiệm không cản trở gì khát vọng làm người tự do mà còn chứng tỏ rằng, không có điều gì là không thể khi ta có khát vọng đó”, như nhận xét của chị Nguyễn Hồng Giang.

NCTG trân trọng giới thiệu bản dịch Việt ngữ toàn văn bài phát biểu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Oleksandrovych Zelensky trong lễ tuyên thệ nhậm chức ngày 20/5/2019, một áng văn rồi sẽ được đưa vào các tuyển tập chính luận xuất sắc nhất của thế kỷ 21, với tinh thần cổ vũ và tri ân cuộc chiến tự do và dân chủ của Ukraine. Vinh quang cho Ukraine! Vinh quang những người anh hùng! (NCTG).



Nhân dân Ukraine quý mến!

Sau khi chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, cậu con trai 6 tuổi của tôi bảo: “Bố ơi, trên TV nói rằng Zelensky là tổng thống... Vậy con cũng là tổng thống hay sao?!”.

Khi đó nghe như một chuyện đùa, nhưng sau đó tôi chợt hiểu, đó thực sự là một chân lý. Bởi vì mỗi chúng ta đều là một tổng thống. Không chỉ còn là 73% nhân dân đã bầu chọn cho tôi mà là tất cả 100% nhân dân Ukraine. Đây không phải là chiến thắng của tôi mà là chiến thắng của chúng ta. Và đó cũng là cơ hội chung của chúng ta nữa. Cơ hội mà chúng ta cũng cùng chung gánh vác trách nhiệm. Hôm nay không phải chỉ có mình tôi tuyên thệ mà mỗi người chúng ta đều đã đặt tay lên Hiến pháp và thề trung thành với đất nước Ukraine.

Hãy thử tưởng tượng những tiêu đề khủng khiếp trên báo chí: “Tổng thống trốn thuế”, “Tổng thống say rượu lái xe vượt đèn đỏ” hay “Tổng thống đang trộm cắp vì ai cũng làm như thế cả”! Các bạn có cho rằng đó là điều nhục nhã không? Đấy chính là điều mà tôi ngụ ý - Mỗi người trong chúng ta là một tổng thống! Kể từ hôm nay, mỗi chúng ta đều gánh vác trách nhiệm với đất nước mình, đất nước mà chúng ta sẽ để lại cho con cháu.

Mỗi chúng ta trên cương vị của mình đều có thể gắng sức làm tất cả cho sự phồn vinh của Ukraine! Đất nước (mô hình) Châu Âu bắt đầu từ mỗi chúng ta. Chúng ta chọn cho mình con đường hội nhập Châu Âu, nhưng Châu Âu không phải đâu xa, Châu Âu ở trong trí não chúng ta. Đó là ước mơ chung của chúng ta. Khi nó đã xuất hiện trong trí não thì nó sẽ xuất hiện trong hiện thực, trên toàn Ukraine!

Nhưng chúng ta cũng có một nỗi đau chung. Đó là khi mỗi người chúng ta ngã xuống ở Donbas, khi hàng ngày chúng ta mất mát thương vong. Mỗi người chúng ta đều trở thành kẻ lưu lạc khi có những người mất nhà mất cửa, số còn lại mở cửa nhà mình và chia sẻ cùng họ nỗi đau . Rồi mỗi chúng ta lại là những công dân đi làm thuê, tìm kiếm công việc ở xứ người. Và cả những người để thoát khỏi đói nghèo mà đành đánh mất nhân phẩm của mình.

Nhưng chúng ta sẽ vượt qua những điều này. Bởi mỗi chúng ta là một người Ukraine. Tất cả chúng ta đều là người Ukraine, không phân biệt ai đúng, ai sai, thiểu số hay đa số. Từ Uzhhorod đến Lugansk. Từ Chernihiv đến Simferopol. Dù ở Lviv, Kharkiv, Donesk, Dnepr hay ở Odessa thì chúng ta đều là người Ukraine. Chúng ta phải là một khối thống nhất, vì chỉ khi đó chúng ta mới vững mạnh!

Hôm nay tôi xin kêu gọi 65 triệu người Ukraine trên toàn thế giới, đừng ngạc nhiên rằng chúng ta có những 65 triệu người. Với tất cả những ai sinh ra trên mảnh đất Ukraine hay những người Ukraine đang ở Châu Âu, Châu Á, Bắc Mỹ hay Nam Mỹ, Châu Úc hay Châu Phi, tôi đều kêu goi, đất nước đang cần các bạn! Tất cả những ai mong muốn xây dựng một Ukraine mới, vững mạnh và phồn thịnh tôi đều sẵn lòng trao quốc tịch Ukraine cho các bạn.

Đừng đến Ukraine với tư cách là khách, mà hãy đến với tâm thế trở về nhà. Chúng tôi chờ đợi các bạn. Không cần mang quà cáp lưu niệm gì về từ những đất nước xa xôi, hãy mang về nhà những kiến thức, kinh nghiệm và giá trị tinh thần quý báu. Tất cả những điều đó sẽ giúp chúng ta khởi đầu một kỷ nguyên mới.

Những kẻ hoài nghi sẽ bảo, ôi giời, đấy là điều hoang tưởng, đấy là chuyện không thể có được. Nhưng điều không tưởng ấy có thể chính là ý chí dân tộc của chúng ta?! Hãy đoàn kết lại và thực hiện điều không thể thành có thể, bất chấp tất cả. Các bạn hãy nhớ đến đội bóng đá của Iceland ở Giải Vô địch Châu Âu. Khi nha sĩ, đạo diễn, sinh viên và cả những người lao công cùng nhau sát cánh bảo vệ danh dự của đất nước mình. Và họ đã làm được điều ấy mặc dù chẳng ai tin họ có thể làm được.

Đó chính là con đường của chúng ta. Chúng ta phải là người Iceland trên sân bóng, phải là người Israel trên trận địa bảo vệ tổ quốc, phải là người Nhật trên mặt trận công nghệ, phải là người Thụy sĩ trong kỹ năng xây dựng cuộc sống hạnh phúc cùng nhau, bất chấp những khác biệt về quan điểm.

Nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta - đó là ngừng bắn ở Donbas ! Người ta hỏi tôi, thế anh sẵn sàng đánh đổi gì để lấy ngừng bắn? Thật là một câu hỏi kỳ lạ. Thế chúng ta sẽ đánh đổi gì để lấy mạng sống của những người thân chúng ta? Tôi có thể nói rằng, để các anh hùng của chúng ta không còn phải chết, tôi sẵn sàng làm tất cả.

Tôi sẵn sàng đưa ra những quyết định phức tạp. Tôi không sợ mất đi sự nổi tiếng cũng như rating của mình, tôi cũng sẽ không do dự nếu để có hòa bình, không phải hy sinh lãnh thổ, mà tôi phải từ bỏ chức vụ. Lịch sử là một thứ rất không công bằng. Chúng ta không mở màn cuộc chiến tranh này, nhưng chúng ta lại phải gánh trách nhiệm kết thúc nó. Chúng tôi sẵn sàng đối thoại.

Tôi tin rằng bước đi tuyệt vời đầu tiên sẽ là trao trả tất cả tù binh Ukraine. Lời kêu gọi tiếp theo của tôi là giành lại những phần lãnh thổ đã mất. Thực lòng mà nói, tôi nghĩ cách nói này chưa đúng lắm. Bởi vì không thể đánh mất những gì vẫn là của chúng ta. Cả Crimea, cả Donbas đều là lãnh thổ Ukraine, nơi chúng ta đã đánh mất cái quan trọng nhất, đó là con người! Và hôm nay chúng ta phải giành lại chính ý thức của họ. Đó là cái ta đã để mất.

Trong suốt những tháng năm qua, chính quyền đã không làm cho họ cảm thấy họ là người Ukraine. Họ không phải là những kẻ xa lạ, họ là chúng ta, họ là người Ukraine. Và khi đó mặc cho kẻ nào muốn ban phát cho họ cả 10 cuốn hộ chiếu cũng không làm thay đổi được điều gì. Công dân Ukraine, không phải là ở cuốn hộ chiếu, công dân Ukraine là ở trong trái tim.

Thông qua những chiến sĩ, những anh hùng của chúng ta trên tiền tuyến, cả những người nói ngôn ngữ Ukraine hay ngôn ngữ Nga, tôi biết rõ, ở nơi đó, ngoài mặt trận, không có xung đột và bất hòa, ở nơi đó chỉ có danh dự và lòng dũng cảm. Bởi vậy tôi xin kêu gọi những người đang bảo vệ tổ quốc, không thể có một quân đội vững mạnh, nếu chính quyền không trân trọng những anh hùng đang hàng ngày hy sinh vì Tổ quốc.

Tôi sẽ làm tất cả để các bạn cảm thấy mình được trân trọng. Tôi xin đảm bảo các bạn sẽ nhận được những bảo đảm tài chính xứng đáng, đảm bảo nhà ở, nghỉ phép sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu cũng như đãi ngộ cho các bạn và gia đình các bạn. Không cần phải nhắc về những tiêu chuẩn NATO, mà chúng ta sẽ tự thực hiện những tiêu chuẩn đó.

Tất nhiên không chỉ có chiến tranh, mà còn rất nhiều tai họa làm cho người Ukraine cảm thấy mình bất hạnh. Đó là mức phí dịch vụ dân sinh gây shok, là mức lương và trợ cấp hưu trí thảm hại, là giá cả leo thang, là không đủ công ăn việc làm, là dịch vụ y tế mà chỉ có những ai chưa bao giờ phải cùng con nhỏ nằm viện mới ca ngợi, là những con đường chỉ được xây mới và sửa chữa trong trí tưởng tượng của ai đó.

Cho phép tôi được trích dẫn lời của một diễn viên, cũng là một tổng thống xuất sắc của Mỹ: “Chính phủ không phải để giải quyết vấn đề của chúng ta. Chính phủ chính là một vấn đề mà chúng ta phải giải quyết”. Bởi vậy tôi không hiểu nổi chính phủ của chúng ta, những người chỉ biết buông xuôi và nói, “Chúng tôi không thể làm gì được”. Không đúng. Các bạn có thể làm được. Ít nhất các bạn có thể rời bỏ cái ghế các bạn đang ngồi để nhường chỗ cho những người nghĩ về những thế hệ tương lai chứ không chỉ nghĩ về kỳ bầu cử sau như các bạn. Các bạn hãy từ chức đi, và nhân dân sẽ đánh giá cao các bạn.

Các bạn không thích những gì tôi đang nói ư? Đấy không phải tôi nói đâu, mà đấy là lời của nhân dân Ukraine nói. Việc tôi trúng cử tổng thống là minh chứng cho điều đó. Nhân dân đã mệt mỏi bởi những chính khách lọc lõi, những kẻ trong suốt 28 năm đã xây dựng nên một đất nước chuyên ăn hoa hồng, cướp phá, tư lợi cá nhân. Chúng ta sẽ xây dựng một đất nước khác, nơi mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, nơi thực thi những quy tắc minh bạch và trung thực giành cho tất cả mọi người.

Để làm được điều đó, tham gia chính quyền phải là những người phục vụ nhân dân. Tôi mong muốn rằng, các bạn không treo chân dung tôi trong văn phòng làm việc của các bạn. Bởi tổng thống không phải là thần tượng, cũng không phải là thánh nhân. Tổng thống không phải là bức chân dung. Hãy treo ảnh các con bạn vào chỗ đó và trước khi quyết định một việc gì thì hãy nhìn vào mắt chúng.

Tôi còn có thể nói rất nhiều nhưng nhân dân Ukraine không cần lời nói mà cần những hành động.

Các vị nghị sĩ Quốc hội kính mến! Các vị ấn định ngày tuyên thệ nhậm chức tổng thống vào ngày thứ Hai, một ngày làm việc. Và tôi thấy đây là một điều tốt, nó chứng tỏ rằng các vị đã sẵn sàng làm việc. Vậy thì tôi xin đề nghị các vị thông qua Luật gỡ bỏ quyền bất khả xâm phạm của nghị sĩ, thông qua Luật chịu trách nhiệm hình sự về việc làm giàu bất chính, Luật bầu cử công khai!

Cũng xin bãi nhiệm các chức vụ: Bộ trưởng Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban An ninh Ukraine, Chánh công tố Viện Kiểm sát Ukraine. Đấy chưa phải là tất cả , nhưng hiện nay là tạm đủ. Các vị có hai tháng để thông qua những bộ luật này và thực hiện những quyết định trên. Hãy đeo tất cả các huân chương lên và bắt đầu chuẩn bị tìm kiếm sự ủng hộ của nhân dân cho kỳ bầu cử Quốc hội sắp tới.

Tôi tuyên bố giải tán Quốc hội khóa 8. Vinh quang thay Ukraine!

Xin một lời cuối. Nhân dân Ukraine yêu quý! Suốt cả quãng đời đã qua, tôi luôn cố gắng làm tất cả mọi việc để mọi người được mỉm cười. Đó là sứ mệnh của tôi. Còn bây giờ tôi sẽ lại cố gằng làm tất cả để ít nhất người dân Ukraine không phải khóc!


Nguyễn Hồng Giang chuyển ngữ

Nguồn -> NhipCauTheGioi

 Thời gian cựu tổng thống Trump còn tại vị, Trump từng điện thoại liên lạc với ông tổng thống này về vụ Hunter Biden etc. Ông này không tiếc lời nịnh bợ Mỹ là chỉ có Mỹ mới giúp Ukraine, chỉ có Mỹ mới thực tâm nhân đạo này nọ. Rồi không kiệm lời liên tục lên án Liên Âu là chỉ có cái vỏ bọc tự do, không hề có thực tâm nhân đạo v.v. nhiều "lắm luôn".

Lúc đó tôi để y đứng ngang hàng với ông thủ tướng của Slovenia, cũng là một "chuyên gia" "nâng bi". Và buồn cười cho sự cấm vận Nga của G7 khi có một chiến sĩ đâm sau lưng G7 là "Trâm tráng sĩ" khi đòi mời Putin trở lại cuộc chơi, cái thời G8 hậu chiến tranh lạnh, và cười tiếp cho cái sự thiếu lễ độ của anh hề Ukraine. Hoàn toàn không chấp nhận các luận điệu kỳ quặc của 2 vị này, Trump và Selenskyj.  Cũng không dễ quên sự bài xích Liên Âu rất lộ liễu, bài xích NATO, và một ông thì cứ muốn xách Putin lại gần với G7, một ông thì chỉ liên tục nâng bi để kinh tài. Thật không dễ quên. Cũng không quên hai ông đông dân vùng Đông Âu là ông Ba Lan và ông Hung Gia Lợi, mỗi ngày một xa rời giá trị Liên Âu, liên tục tu sửa hiến pháp cố gắng biến quốc gia pháp quyền thành độc tài toàn trị.

Tuy nhiên khi Nga bắt đầu cuộc chiến phi nghĩa này, muốn gầy dựng lại một Liên Sô cũ, cố tình dùng sức mạnh chà đạp cả một dân tộc láng giềng của họ để đạt được ước mơ "Liên Bang Sô Viết" bất chấp tất cả. Tôi trở lại ủng hộ Ukraine. Ủng hộ họ như ủng hộ phong trào Maidan, một dân tộc có nền văn hóa lâu đời, nhưng có một thế hệ trẻ trung yêu chuộng tự do. Chứ tôi không hẳn ủng hộ Selenskyj và nội các của y 100% . Cũng như vẫn không ủng hộ Ba Lan và Hung Gia Lợi mỗi khi nghĩ tới chuyện họ từ chối nhận người tị nạn Trung Đông, liên tục bỏ phiếu chống với luận điệu bài xích Hồi giáo. Chỉ mới đây thôi, 2015-2019, làm sao có thể quên. Hiện tại chỉ có thể ủng hộ dân tộc Ukraine được tiếng hiền hòa và yêu chuộng tự do chống lại cs Nga chà đạp họ. Và như vậy ủng hộ chính phủ quốc gia mình cư ngụ hỗ trợ Ukraine. 

Tôi cũng nhớ hồi 3 tháng trước, một loạt các chiến gia bàn phím, hết lòng chửi rủa khối NATO. Nào là hèn hạ không dám đối đầu với Nga này nọ. Nào là mưu cầu kinh tế, không dám chống lại CS .v.v.v.  Các chiến gia trên mạng này, mới nghe, thoạt đầu còn tưởng "phe ta" chiến hữu của tự do, đông lắm cơ. Sau này nghĩ lại, có lẽ ngay cả các "chiến hữu" này mới nguy hiểm đấy thây, nguy hiểm vì các loạt "bình loạn" của họ có tác dụng chia rẽ khối tự do. Còn "phe địch" gồm các chuyên gia bàn phím ủng hộ Nga thì chẳng có gì nguy hiểm cả. Vì họ không thể chia rẽ được khối NATO và chia rẽ (sic!) những người ủng hộ chủ nghĩa tự do.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
Tôi không theo dõi tình hình châu Âu mấy vì không sống ở đó nên không biết nhiều như anh. Nhưng có khi nào anh vì có nhiều ác cảm với ông Trump nên có những nhận xét như trên không.

Chính vì Putin là con cáo già nên hắn đã lừa đuợc nhiều người (những vị nguyên thủ quốc gia), nhưng xét cho kỹ họ cũng chỉ muốn có một Âu châu hợp tác trong hoà bình đôi bên đều có lợi nên đánh giá Putin hời hợt.

Tôi không biết nội tình nước Đức bằng anh nhưng đọc trên mạng thấy có rất nhiều ý kiến chỉ trích bà cựu thủ tướng Merkel của nước anh, cho rằng chính sách của bà ta quá thân Nga và để cho nền kinh tế của Đức quá lệ thuộc vào dầu khí của Nga. Thậm chí ông cựu - cựu thủ tướng Schroder còn đánh bạn với Putin và sau này dùng cái danh tiếng cũ để đi kiếm tiền bằng dầu khí Nga.

Trong khi đó người dân Ukraine biết rõ là họ sẽ bị người Nga không chế bằng cách này hay cách khác. Khởi đầu là quân ly khai của vùng Donbass rồi sẽ tiếp tục lan dần như tằm ăn dâu, họ biết là họ đang sống trong nguy hiểm.  
Nếu đặt trường hợp anh là công dân Ukraine chứ không phải công dân Đức chắc anh sẽ có suy nghĩ khác.

Hình như trước đó chính quyền Obama vì lý do này nọ đã hạn chế tối đa viện trợ quân sự cho Ukraine nên họ hầu như không có khả năng đối phó với quân Nga trong vụ xâm lược bán đảo Crimea và phản ứng của Obama cùng NATO quá yếu ớt khi đó. Sau này ông Trump đã làm ngược lại để cung cấp vũ khí và huấn luyện quân đội Ukraine theo tiêu chuẩn phương Tây nhờ thế bây giờ người Ukraine mới có thể cầm cự được quân Nga và cho NATO cùng thế giới biết quyết tâm của họ. Rồi từ đó phần thế giới còn lại mới đồng cảm và đồng hành cùng họ.

Trước khi làm một việc chấn động thế giới như vậy chắc hẳn tên cáo già Putin cùng tuỳ tùng cũng phải cân nhắc rất nhiều điều, trong đó có.

Việc châu Âu và Mỹ lệ thuộc vào dầu khí của Nga. Ở điểm này cho thấy ông Trump đã có tầm nhìn xa khi quyết tâm làm cho nước Mỹ không cần dầu khí Nga nữa bằng cách thiết lập đường ống dẫn dầu từ Canada về Mỹ nhưng đáng tiếc là ông Biden đã huỷ bỏ chương trình này.

Và những khía cạnh khác về quân sự, chính trị mà ai cũng biết rồi.
Reply
Đức đã biết lỗi rồi. Không thể chơi với Nga lâu dài về mặt kinh tế vì sự bá đạo của họ. Chính phủ Đức đang xúc tiến xây dựng các cảng nổi nhận chất khí lỏng. Mọi người phải đứng vào vị thế của Đức để mà hiểu nó, cũng như Phần Lan, vì sao Phần Lan xưa kia nhún nhường Nga. Đức sau chiến tranh thế giới thứ hai bị chia cắt đất khắp nơi. Không còn quân đội để đánh đấm gì nữa. Ở vào một vị thế không thể tự bảo vệ mình họ phải tìm một hướng đi phát triển kinh tế, không lặp lại tình cảnh chiến tranh. Họ đã bắt tay với Nga mua bán dầu. Việc mua dầu này đã có từ thập niên 70. Tuy nhiên sau vụ Ukraine, họ đã quyết tâm từ bỏ nguồn năng lượng từ Nga.

Cựu thủ tướng Đức, ông Schröder bị áp lực chính phủ, bị áp lực dư luận, đã từ chức ở hãng gas Rosnef rồi. Ông này nâng bi Putin ghê tởm. Nhưng vừa đây đã bị chính phủ hiện tại tước văn phòng, tước nhân viên, hạ lương, không còn hưởng quy chế cựu nguyên thủ nữa. Việc này cũng cho thấy Đức thật sự là một quốc gia dân chủ.

Còn việc Trump đã qua, tôi không muốn nhắc lại. Nói chung, nếu là đồng minh thì nên hỗ trợ nhau để giải quyết vấn đề của đồng minh, còn có xích mích lợi ích quốc gia thì nên ngồi lại nói chuyện với nhau. Còn dùng twitter hoặc các tiểu xảo như không bắt tay hoặc miệt thị này nọ, tôi thấy thật sự không đúng cương vị nguyên thủ. Lại là nguyên thủ của quốc gia thủ lĩnh G7. Nhỏ nhen và nữ tính. Thời ông tại vị, có đến 76% dân Đức không thích ông. 

Việc này cũng xảy ra với Merkel khi bà công du gặp Putin ở điện Cẩm Linh. Y dắt con chó ra tiếp bà Merkel dù biết rõ bà sợ chó. Những hành động này đều có tính toán, và xảy ra dưới lưng quần trên ngoại giao.

Selenskyj thì có dịp tôi sẽ tìm lại cái bài y chê trách Liên Âu nặng nề. Những lúc đó, ông ta không ngờ Ukraine có ngày hôm nay và cần sự hỗ trợ của đồng minh. Chính ông ta cũng không dám nghĩ rằng Putin có thể xách quân tấn công Ukraine sớm như vậy, chỉ sau 8 năm.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
 Không biết mức độ đáng tin cậy của bài báo này được bao nhiêu. Đọc thấy có chút phấn khởi.




Putin ‘facing a coup after his closest allies accept they’ve lost the war’

Vladimir Putin’s top security officials think the war in Ukraine is ‘lost’, making the chances of a coup more likely, an analyst in Moscow says.

The chances of the Russian tyrant launching a nuclear strike are receding as it is likely people would refuse to carry out his order.

That’s according to expert and investigative journalist Christo Grozev, who suggests Putin is losing his grip on power.
He says leading officials are unlikely to obey Putin’s commands to launch nukes as they don’t trust he will still be in power in three months time.

‘I think that it is the informed elite within the security forces who understand that the war is lost,’ Grozev told Radio Liberty.

He said Putin’s inner circle understand the president would need a full mass mobilisation to win the war, but this would cause a ‘social explosion’ in Russia.

Some hardliners may pressure for use of nuclear or chemical weapons, Grozev warned.

But others will say ‘enough is enough’ and ‘it is better not to waste another 10,000 lives of our soldiers and officers’.
Grozev, lead Russia investigator for investigative journalist group Bellingcat, said one or more of the ‘five hands’ needed to launch Russia’s nukes could end up defying Putin.

[Image: SEI_104684402.jpg?quality=90&strip=all&z...=540%2C360]
Putin is less likely to order a nuclear strike if he doesn’t think his top officials will play along (Picture: Reuters)


[Image: SEI_104338116.jpg?quality=90&strip=all&z...=540%2C360]
A mass grave of victims killed in Irpin and Bucha lays bare the devastation inflicted in Ukraine (Picture: Getty Images)

‘And this refusal will be the trigger, most likely, a coup d’état, because after the refusal to comply with the order of the king, everything will go down very quickly,’ he added.

‘If Putin decides to give an order to use nuclear weapons, he must be sure that everyone along the chain will carry out this order.’

If one person does not comply, Grozev says this will be a ‘signal of insubordination’ which could lead to the ‘death of Putin’.

‘So until he is sure that everyone will comply, he will not give this order,’ he added.

It is known that defence minister Sergei Shoigu and chief of the defence staff Valery Gerasimov would both need to sanction a nuclear strike.

During the war, Putin has made a point of being seen in public with an official carrying the nuclear briefcase.


/* src.: Vladimir Putin's inner circle 'believe Ukraine war is lost and Russia faces coup' | Metro News
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
(2022-05-22, 12:46 PM)005 Wrote:  Không biết mức độ đáng tin cậy của bài báo này được bao nhiêu. Đọc thấy có chút phấn khởi.



/* src.: Vladimir Putin's inner circle 'believe Ukraine war is lost and Russia faces coup' | Metro News

Mong là như vậy.
Nhưng nội dung của trang báo thấy giống mấy tờ báo lá cải chuyên loan tin giật gân để câu khách quá. Trước giờ bao nhiêu đồn đoán về sức khoẻ của pu và những tin tức tương tự nhưng chưa có chuyện gì xảy ra.

Giờ chỉ hy vọng là giới tinh hoa, tướng lãnh Nga liên minh và hạ bệ Putin để rút quân về tránh đổ thêm máu sau đó đổ lỗi hết cho Pu để giữ thể diện cho nước Nga, mà đúng là lỗi của Putin cần gì phải đổ.
Reply
(2022-05-22, 01:22 PM)phai Wrote: Mong là như vậy.
Nhưng nội dung của trang báo thấy giống mấy tờ báo lá cải chuyên loan tin giật gân để câu khách quá. Trước giờ bao nhiêu đồn đoán về sức khoẻ của pu và những tin tức tương tự nhưng chưa có chuyện gì xảy ra.

Giờ chỉ hy vọng là giới tinh hoa, tướng lãnh Nga liên minh và hạ bệ Putin để rút quân về tránh đổ thêm máu sau đó đổ lỗi hết cho Pu để giữ thể diện cho nước Nga, mà đúng là lỗi của Putin cần gì phải đổ.

Khoảng nửa tháng 3, cách nay hơn hai tháng rồi, anatta có đọc một bài của báo New Yorker phỏng vấn giáo sư Stephen Kotkin, ông là một thức giả am hiểu về Quan hệ Quốc tế, hiểu biết sâu xa về nước Nga, và là giáo sư dạy Lịch Sử tại trường đại học Princeton hiện nay. Ông đã từng viết sách về Stalin. Trong bài phỏng vấn đó, ông cũng phản đối vài chuyên gia cho rằng Nga đánh Ukraine là do tại Mỹ. Ông cũng cảnh báo Mỹ và NATO là Putin còn nhiều trò chơi (vũ khí), mưu sách để giành được phần thắng trong cuộc chiến này. Bài phỏng vấn rất đáng đọc. https://www.newyorker.com/news/q-and-a/s...ket-newtab

...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2022-05-22, 05:16 PM)anattā Wrote: Khoảng nửa tháng 3, cách nay hơn hai tháng rồi, anatta có đọc một bài của báo New Yorker phỏng vấn giáo sư Stephen Kotkin, ông là một thức giả am hiểu về Quan hệ Quốc tế, hiểu biết sâu xa về nước Nga, và là giáo sư dạy Lịch Sử tại trường đại học Princeton hiện nay. Ông đã từng viết sách về Stalin. Trong bài phỏng vấn đó, ông cũng phản đối vài chuyên gia cho rằng Nga đánh Ukraine là do tại Mỹ. Ông cũng cảnh báo Mỹ và NATO là Putin còn nhiều trò chơi (vũ khí), mưu sách để giành được phần thắng trong cuộc chiến này. Bài phỏng vấn rất đáng đọc. https://www.newyorker.com/news/q-and-a/s...ket-newtab

...

Cảm ơn anh thiền sư,

Đúng là bài viết rất đáng đọc để hiểu thêm về tình hình nước Nga, bản chất của chế độ Putin.
Reply
(2022-05-22, 01:22 PM)phai Wrote: Mong là như vậy.
Nhưng nội dung của trang báo thấy giống mấy tờ báo lá cải chuyên loan tin giật gân để câu khách quá. Trước giờ bao nhiêu đồn đoán về sức khoẻ của pu và những tin tức tương tự nhưng chưa có chuyện gì xảy ra.

Giờ chỉ hy vọng là giới tinh hoa, tướng lãnh Nga liên minh và hạ bệ Putin để rút quân về tránh đổ thêm máu sau đó đổ lỗi hết cho Pu để giữ thể diện cho nước Nga, mà đúng là lỗi của Putin cần gì phải đổ.

Lâu lâu phải bỏ thông tấn xã Reuters chuyển sang các thông tấn xã lá cải để "thư giãn" chút Shy . Tình hình lạm phát của nước Phổ hiện tại của tui khiến lòng tui bất an. Phải giải quyết Nga cho sớm.

Trong khi cha tổng thống Thổ cản rản, mà nước giả thuộc loại "lạm phát phi mã". Hôm qua thấy có tin thủ tướng nước tui chạy sang đến Senegal tìm nguồn nhiên liệu thấy rất mệt mỏi.

[Image: F8fIi9r.jpg]
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
(2022-05-22, 05:16 PM)anattā Wrote: Khoảng nửa tháng 3, cách nay hơn hai tháng rồi, anatta có đọc một bài của báo New Yorker phỏng vấn giáo sư Stephen Kotkin, ông là một thức giả am hiểu về Quan hệ Quốc tế, hiểu biết sâu xa về nước Nga, và là giáo sư dạy Lịch Sử tại trường đại học Princeton hiện nay. Ông đã từng viết sách về Stalin. Trong bài phỏng vấn đó, ông cũng phản đối vài chuyên gia cho rằng Nga đánh Ukraine là do tại Mỹ. Ông cũng cảnh báo Mỹ và NATO là Putin còn nhiều trò chơi (vũ khí), mưu sách để giành được phần thắng trong cuộc chiến này. Bài phỏng vấn rất đáng đọc. https://www.newyorker.com/news/q-and-a/s...ket-newtab

...

 Đọc bài này xong, ông giáo sư này với kho tàng am hiểu bác vật về Nga của ông rất hay, tuy nhiên thú thật giáo sư này cũng không nêu ra được điều gì "đột phá" khi phân tích. Shy  Sự nhìn nhận chung chung của ông, các quan sát viên chính trị viết trên báo chí phương Tây đã nói hết rồi. Mình muốn đọc thêm xem có ai phỏng vấn ông giáo sư này sau 2 tháng không (bài báo phỏng vấn trên viết hồi tháng 3).  Bài phỏng vấn khá dài, tui tóm lại còn vài điểm sau đây:

1.

Stephen Kotkin Wrote:The worst part of this dynamic in Russian history is the conflation of the Russian state with a personal ruler. Instead of getting the strong state that they want, to manage the gulf with the West and push and force Russia up to the highest level, they instead get a personalist regime. They get a dictatorship, which usually becomes a despotism.

Stephen Kotkin Wrote:They’ve been in this bind for a while because they cannot relinquish that sense of exceptionalism, that aspiration to be the greatest power, but they cannot match that in reality.

Tự sướng xem mình là cái rốn vũ trụ, có thể thành cường quốc số một, nhưng không có khả năng, và rốt cuộc là thành thể chế độc tài, xa rời cứu cánh biện minh cho phương tiện. Bởi vì cứu cánh chính là "gulf with the West" nhưng phương tiện rốt cuộc là Putinism, một thể chế độc tài toàn trị (Depostism)




2.
Stephen Kotkin Wrote:You have an autocrat in power—or even now a despot—making decisions completely by himself. Does he get input from others? Perhaps. We don’t know what the inside looks like. Does he pay attention? We don’t know. Do they bring him information that he doesn’t want to hear? That seems unlikely. Does he think he knows better than everybody else? That seems highly likely. Does he believe his own propaganda or his own conspiratorial view of the world? That also seems likely. These are surmises. Very few people talk to Putin, either Russians on the inside or foreigners.

Stephen Kotkin Wrote:...
And so we think, but we don’t know, that he is not getting the full gamut of information. He’s getting what he wants to hear.

Bản chất chế độ này là độc tài toàn trị, không còn nghe ai, và chỉ nghe những gì mình muốn nghe. Nguy hiểm của nó, là khi một bầy cố vấn chung quanh cũng chỉ còn biết cố vấn cho Putin những gì ông ta muốn nghe.
Kết luận của Kotkin thì cũng chỉ là suy đoán mà thôi, không ai có thể biết được (tương tự như tờ báo lá cải metro)




3.
Stephen Kotkin Wrote:But it turned out that “the television President,” Zelensky, who had a twenty-five-per-cent approval rating before the war—which was fully deserved, because he couldn’t govern—now it turns out that he has a ninety-one-per-cent approval rating. It turned out that he’s got cojones. He’s unbelievably brave.

Điều này cũng không có gì mới. Đâu đó mình có nói rồi. Mật vụ Nga very "bết". Cho rằng Selenskyj là một chàng hề thực thụ với 24,5 % sự ủng hộ của dân chúng, chẳng làm ra cơm áo gì, nhưng rốt cuộc anh tổng thống nhỏ con này .... ngon độ ... có "ball" (tiếng của Bạch Y nữ hiệp Shy )




4.
Stephen Kotkin Wrote:The biggest surprise for Putin, of course, was the West. All the nonsense about how the West is decadent, the West is over, the West is in decline, how it’s a multipolar world and the rise of China, et cetera: all of that turned out to be bunk. The courage of the Ukrainian people and the bravery and smarts of the Ukrainian government, and its President, Zelensky, galvanized the West to remember who it was. And that shocked Putin! That’s the miscalculation.

Điều này ai cũng thấy rồi. Putin khinh địch, cho rằng phương Tây đã hết đoàn kết sau 4 năm xé rào G7 dưới đế chế Trumpism. Một loạt các phong trào lớn nhỏ các anh chị far-right từ chính các quốc gia G7 và Ba Tây, Hung Gia Lợi, Ba Lan, Áo chạy theo bợ đít Putin, khiến y lầm tưởng đang đằng vân trên Sukhoi. Nhưng không ngờ sau 1 tháng bỏ bom Ukraine, khối NATO lại vẫn thế, còn tiến lại gần nhau hơn, và tỏ ra ủng hộ Ukraine nhiều hơn y tưởng.




5.
David Remnic Wrote:Let’s take the story back to Moscow. We know the story of how Tsar Paul I was assassinated by people around him. Khrushchev was overthrown and replaced, eventually, by Brezhnev. Under Putin, is there any possibility of a palace coup?

Stephen Kotkin Wrote:There is always a possibility of a palace coup. There are a couple of issues here. One is that [the West is] working overtime to entice a defection. We want a high-level security official or a military officer to get on a plane and fly to Helsinki or Brussels or Warsaw and hold a press conference and say, “I’m General So-and-So and I worked in the Putin regime and I oppose this war and I oppose this regime. And here’s what the inside of that regime looks like.”

At the same time, Putin is working overtime to prevent any such defection while our intelligence services are working overtime to entice just such a defection—not of cultural figures, not former politicians but current security and military officials inside the regime. This happened under Stalin, when General Genrikh Lyushkov of the secret police defected to the Japanese, in 1938, with Stalin’s military and security plans and a sense of the regime. He denounced him at a press conference in Tokyo.

So now we’re watching Moscow. What are the dynamics there with the regime? You have to remember that these regimes practice something called “negative selection.” You’re going to promote people to be editors, and you’re going to hire writers, because they’re talented; you’re not afraid if they’re geniuses. But, in an authoritarian regime, that’s not what they do. They hire people who are a little bit, as they say in Russian, tupoi, not very bright. They hire them precisely because they won’t be too competent, too clever, to organize a coup against them. Putin surrounds himself with people who are maybe not the sharpest tools in the drawer on purpose.

That does two things. It enables him to feel more secure, through all his paranoia, that they’re not clever enough to take him down. But it also diminishes the power of the Russian state because you have a construction foreman who’s the defense minister [Sergei Shoigu], and he was feeding Putin all sorts of nonsense about what they were going to do in Ukraine. Negative selection does protect the leader, but it also undermines his regime.

But, again, we have no idea what’s going on inside. We hear chatter. There’s a lot of amazing intelligence that we’re collecting, which is scaring the Chinese, making them worry: Do we have that level of penetration of their élites as well? But the chatter is by people who don’t have a lot of face time with Putin, talking about how he might be crazy. Always, when you miscalculate, when your assumptions are bad, people think you’re crazy. Putin pretends to be crazy in order to scare us and to gain leverage.

Chế độ độc tài nào cũng sẽ có các phần tử chính trực yêu quốc gia họ thật sự, và có thể tạo ra biến cố Stauffenberg như dưới thời Hitler. Nhưng Putin cũng học được bài học của Hitler, việc đảo chính sẽ khó thành. Cái bàn dài ngoằn của y cũng đã ít nhiều phô diễn một điều lý thú: các ngươi khó đụng được ta, dù là chính trị gia G7, hay là bắc cái ghế ngồi trước đám tướng lãnh tuỳ tùng của y:  muốn với tới ta không dễ dàng đâu. 
Câu cuối của Kotkin vẫn vậy: But, again, we have no idea what’s going on inside. We hear chatter. 
Cũng là metro thôi mà. hihihi.

Có cái ý chính mà Kotkin nghĩ khác các chuyên gia chính trị khác, là chỗ này: "It enables him to feel more secure, through all his paranoia, that they’re not clever enough to take him dow." - Nghĩa là y hệt như bộ chính trị Việt Nam, Putin tạo một loạt bầy tôi, bầy hữu thần, thiếu chất xám, để có thể hạ bệ y. Đám đó chỉ giỏi "tha hoá, tham ô", "kiến nghị" những thứ Putin muốn nghe. Nhưng không có trái tim yêu nước chân thật và thuộc vào hàng ngũ tinh anh.
Tui thì hi vọng phân tích của Kotkin ngay tại điểm này là sai. Bởi vì nếu không sai, Putin và Putinism sẽ trường tồn, và những người yêu chuộng hòa bình, dân chủ như tui đây sẽ mất hết ba phần tư hi vọng. Face-with-rolling-eyes4
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
Tôi đoán anh thiền sư đem bài viết của ông Kotkin về vốn để cho mấy "quý vị" có cái tư tưởng bò đỏ đọc để mở mang cái đầu óc bã đậu thôi.

Nói chứ, anh thiền sư đã viết là anh bài giới thiệu viết của ông Kotkin để phản bác cái ý tưởng của những ông học giả khác trong trường phái ... đổ thừa Tây, những ý tưởng mà tụi bò đỏ ma dê in VN cùng lũ bò đỏ khúc ruột rất già ngàn dặm cứ ra rả bi bô suốt đời là mọi thứ sai trái trên thế giới đều là lỗi phương Tây.

Nhưng hoài công thôi anh thiền sư, tôi khuyên anh nên về nói chuyện với cái đầu gối của mình còn vui hơn. Vì họ cứ nói theo bài bản của ... Nga, Nga nói vậy là đúng, Nga nói Ukraine là tân phát xít thì chắc chắn Zelenskyy có dòng máu của Hitler. Chỉ cần nghe theo lời Nga, Bắc Kinh và Ba Đình là đủ cho họ rồi.
Reply
[Image: 2022-05-23-082756.png]
Reply