Bài học từ .....
#1
Mục Lục

1. Sáng thế ký




2 Thessalonians 1:5-7

5 All this is evidence that God’s judgment is right, and as a result you will be counted worthy of the kingdom of God, for which you are suffering. 6 God is just: He will pay back trouble to those who trouble you 7 and give relief to you who are troubled, and to us as well. This will happen when the Lord Jesus is revealed from heaven in blazing fire with his powerful angels.


1 Phi e rơ 4

12 Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường.
13 Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Ðấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót.
14 Ví bằng anh em vì cớ danh Ðấng Christ chịu sỉ nhục, thì anh em có phước; vì sự vinh hiển và Thánh Linh của Ðức Chúa Trời đậu trên anh em.
15 Trong anh em chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thày lay việc người khác.
16 Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Ðấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn; thà hãy vì danh ấy ngợi khen Ðức Chúa Trời là hơn.
Reply
#2
1. Sáng thế ký


i. 6 ngày dựng nên vũ trụ   Thumbs-up4

- ngày thứ nhất ... bóng tối được dựng trước , sau đó , ánh sáng được dựng nên ... có ngày/đêm
- ngày thứ hai ... nước dưới đất chia rẽ với nước trên trời ... có bầu trời
- ngày thứ ba ... nước tụ lại 1 bên , đất tụ lại 1 bên ... có biển/đất/thực vật
- ngày thứ tư ... mặt trời , mặt trăng , ngôi sao ... để cai trị ban ngày và đêm
- ngày thứ năm ... động vật
- ngày thứ sáu ... con người (tự tay Chúa dùng cát bụi (dust) để dựng nên con người  , chứ không phải đất sét (clay) , và hà hơi vào mũi con người để trỡ thành loài vật có sinh linh)







có nhiều người đặt câu hỏi .. tại sao NGÀY VÀ ĐÊM được dựng lên vào ngày thứ nhất , mà MẶT TRỜI MẶT TRĂNG lại dựng lên vào ngày thứ tư

câu hỏi rất hay , và cũng không được Kinh thánh trả lời 

nhưng mình hiểu thế này nhá (vì Kinh thánh không trả lời trực tiếp , nên Vân chỉ trả lời gián tiếp ở đây thôi)


i. chúng ta phụ thuộc vào mặt trời để có ban ngày ... đúng ... nhưng ...

câu hỏi là ... Chúa có phụ thuộc vào mặt trời để có ban ngày không ???

Confused-shrug-smiley-emoticon

nếu Chúa cũng phụ thuộc vào mặt trời để có ban ngày ... vậy thì ..... Chúa và chúng ta giống nhau ??  Confused ... khả năng của Chúa cũng giống như khả năng của chúng ta ???  Confused ... Chúa nói Ngài dựng nên vũ trụ này , vậy chúng ta có "dám" nói mình dựng nên vũ trụ này không ??

NẾU SUY NGHĨ KỸ NHỮNG CÂU HỎI TRÊN , THÌ MÌNH KHÁM PHÁ ĐƯỢC ĐIỀU NÀY

- MÌNH CẦN MẶT TRỜI MỚI CÓ BAN NGÀY
- NHƯNG CHUÁ KHÔNG CẦN MẶT TRỜI , MỚI CÓ ĐƯỢC BAN NGÀY 





ii. Vân tìm cái này cũng rất interesting ... stars tự nó có light , sun cũng là 1 trong những stars ... có nghĩa là .. thế giới này không phải nhờ có sun , mới có light , còn không có sun , thì không thể nào có light được

https://lisbdnet.com/where-do-stars-get-...heir_Light





iii. 1 điều interesting mà Kinh thánh có đề cập tới là GOD IS LIGHT ,  chứ Kinh thánh không nói SUN IS LIGHT

Khải huyền 22:5

4 chúng sẽ được thấy mặt Chúa, và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Ðêm không còn có nữa,
5 và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Ðức Chúa Trời sẽ soi sáng cho; và chúng sẽ trị vì đời đời.


đoạn Kinh thánh trên nói về "thiên đàng sau ngày phán xét" ... sẽ không còn đêm tối nữa 

câu interesting ở đây là , mình sẽ không cần ĐÈN HAY MẶT TRỜI để có ánh sáng nữa , vì ĐỨC CHUÁ TRỜI sẽ soi sáng cho , vì CHÍNH NGÀI LÀ SỰ SÁNG


1 Giăng 1:5

5 Nầy là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Ðức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu.



NẾU ĐẦU ÓC MÌNH NGHĨ

- CHỈ CÓ MẶT TRỜI VÀ BÓNG ĐÈN MỚI TẠO RA ĐƯỢC ÁNH SÁNG
- NẾU KHÔNG CÓ NÓ , MÌNH SẼ Ở TRONG SỰ TỐI  TĂM
- THÌ MÌNH SẼ KHÔNG BAO GIỜ MỞ MẮT ĐỂ NHÌN THẤY XA HƠN LÀ .... KHÔNG PHẢI CHỈ CÓ MẶT TRỜI VÀ BÓNG ĐÈN MỚI TẠO RA ĐƯỢC ÁNH SÁNG
- ĐỐI VỚI CHÚA , KHÔNG CÓ ĐIỀU GÌ LÀ IMPOSSIBLE CẢ




bây giờ Vân đi xa hơn 1 chút để mở rộng trí óc hẹp hòi của mình

- cá dưới biển , tại sao chỉ không có 2-3 loại , mà có cả chục loại cá dưới biển , có những con cá tự phát ra ánh sáng


Anglerfish là 1 loài cá tự phát ra ánh sáng ... nó không nhận ánh sáng mặt trời , không nhận ánh sáng bóng đèn , thì  tại sao nó lại có LIGHT ??







click vào đây coi .. 80% of Open ocean fish make light   Tulip4




Reply
#3
Với Chúa , không có gì "impossible" cả

mình nghĩ .. mình CẦN phải có "mặt trời , bóng đèn" , mình mới có light

nhưng trong thực tế , Chúa tạo dựng nên nhiều tạo vật , KHÔNG CẦN  "mặt trời , bóng đèn" , nó vẩn có thễ tự tạo light

điều này cho chúng ta thấy ... KHÔNG CÓ GÌ IMPOSSIBLE VỚI CHUÁ CẢ , CÁI MÌNH CẦN , KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ CHUÁ CŨNG PHẢI CẦN GIỐNG MÌNH





Reply
#4
Ngoài 6 ngày sáng tạo , Kinh thánh còn trả lời cho mình nhiều câu hỏi , thắc mắc khác nữa



ii. tại sao "nước tụ lại 1 chổ , đất tụ lại 1 chổ , nước mặc dù nhiều hơn đất , nhưng không xâm lấn vào đất" ??   Thumbs-up4


Sáng thế ký 1:9-10

9 Ðức Chúa Trời lại phán rằng: Những nước ở dưới trời phải tụ lại một nơi, và phải có chỗ khô cạn bày ra; thì có như vậy.
10 Ðức Chúa Trời đặt tên chỗ khô cạn là đất, còn nơi nước tụ lại là biển. Ðức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.










iii. tại sao "con người càng lúc càng nhiều , con thú càng lúc càng nhiều" ???   Thumbs-up4

Sáng thế ký 1:22 , 28

22 Ðức Chúa Trời ban phước cho các loài đó mà phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy dưới biển; còn các loài chim hãy sanh sản trên đất cho nhiều.

28 Ðức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất.









iv. tại sao "con người "thông minh hơn , và quãn trị" các loài tạo vật khác của Chúa" ???   Thumbs-up4

Sáng thế ký 1:26 , 28

26 Ðức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất.

28 Ðức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất.










v. tại sao "con người có quyền "đặt tên" cho những loài tạo vật khác của Chúa" ???   Thumbs-up4

Sáng thế ký 2:19-20

19 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt A-đam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào A-đam đặt cho mỗi vật sống, đều thành tên riêng cho nó.
20 A-đam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng; nhưng về phần A-đam, thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết.
Reply
#5
vi. Chúa dựng nên động vật qua "lời phán' hay qua "nắn" ???   Confused

theo Vân nghĩ là qua "lời phán"

câu qua "nắn" chỉ có mục đích nói "động vật cũng được dựng nên từ cát bụi/đất (dust) giống con người ... nên khi cả động vật và con người chết , họ đều trở về thành cát bụi/đất"


Sáng thế ký 1:20

20 Ðức Chúa Trời lại phán rằng: Nước phải sanh các vật sống cho nhiều, và các loài chim phải bay trên mặt đất trong khoảng không trên trời

Sáng thế ký 2:19

19 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt A-đam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào A-đam đặt cho mỗi vật sống, đều thành tên riêng cho nó.












vii. tại sao "đàn bà và đàn ông có sự liên hệ mật thiết với nhau" ???   Thumbs-up4

đàn bà và đàn ông không phải được dựng nên , chỉ là  để "hiện diện cho có , cho cuộc đời có màu hồng hay màu đen"

- mà họ có sự liên hệ mật thiết , thu hút với nhau 

- Chúa không dùng xương đầu hay xương chân của người đàn ông , mà dựng nên đàn bà ... Ngài dùng xương sườn , gần trái tim của người đàn ông , và cũng là người đi ngang , giúp đở người đàn ông 

- dĩ nhiên , không có nghĩa sau này , mấy ông có 1 xương sườn ít hơn mấy bà ... giống như con mèo bị gẫy chân rồi , không có nghĩa là nó đẻ ra toàn là mèo "3 chân"  Rollin


Sáng thế ký 2:18

18 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt; ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó.

21 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời làm cho A-đam ngủ mê, bèn lấy một xương sường, rồi lấp thịt thế vào.
22 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời dùng xương sường đã lấy nơi A-đam làm nên một người nữ, đưa đến cùng A-đam.
23 A-đam nói rằng: Người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người nầy sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có.
24 Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt.
25 Vả, A-đam và vợ, cả hai đều trần truồng, mà chẳng hổ thẹn.


câu 24 ... cũng nhắc nhở những người đóng vai làm "ba má chồng hay ba má vợ"

- đừng xía vào chuyện gia đình con cái
- nếu nó cần , thì mình giúp đở nó
- còn nó không cần , thì đừng xía vào
- nếu tụi nó có chuyện với nhau , kêu nó nói chuyện với nhau , giải quyết với nhau ... nói chuyện như Reba nói với Cheyenne "talk to HIM , HIM , HIM , HIM"  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
- không chia rẽ nó , ngoại trừ có thể nguy hiểm tới tính mạng của nó
- phải dùng wisdom , nếu cần phải xía vào chuyện gia đình con cái



khoa học thời nay cũng bắt chước Chúa làm việc ... có những cái tools , có male và female , để người ta vặn/ráp 2 cái lại với nhau ... Vân thấy "kiểu bắt chước cách làm việc này của Chúa cũng very interesting , và very ... khoa học"   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

cám ơn Chúa , 2 đứa con gái Vân , chưa bao giờ đưa Vân vào làm quan toà xữ cho tụi nó ... nó cứ báo tin cho Vân "i am pregnant , ma"  2leluoi
Reply
#6
viii. tại sao thế giới đầy tội lỗi , ngay cả con nít cũng biết làm mình "giựt mình" ???   Thumbs-up4

Sáng thế ký 3

1 Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỉ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi! Ðức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao?
2 Người nữ đáp rằng: Chúng ta được ăn trái các cây trong vườn,
3 song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Ðức Chúa Trời có phán rằng: Hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá-động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng.
4 Rắn bèn nói với người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu;
5 nhưng Ðức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Ðức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác.
6 Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa.
7 Ðoạn, mắt hai người đều mỡ ra, biết rằng mình lỏa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân.


8 Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Ðức Chúa Trời đi ngang qua vườn, A-đam và vợ ẩn mình giữa bụi cây, để tránh mặt Giê-hô-va Ðức Chúa Trời.
9 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời kêu A-đam mà phán hỏi rằng: Ngươi ở đâu?
10 A-đam thưa rằng: Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ, bởi vì tôi lỏa lồ, nên đi ẩn mình.
11 Ðức Chúa Trời phán hỏi: Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lỏa lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng?
12 Thưa rằng: Người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi.
13 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng: Người có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng: Con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi.





nói về tội lỗi , có 2 loại tội

a. tội tỗ tông ... từ khi cha mẹ sanh mình ra đời , mình đả được "vaccine" tội tỗ tông ... nên con nít mới sanh ra , đả biết làm mình "giựt mình , tá hoả"  Astonished-face4  ... chính vì  tội tỗ tông được "vaccine" từ khi con người mới được sanh ra , nên Kinh thánh mới có câu MỌI NGƯỜI ĐỀU PHẠM TỘI , KHÔNG MIỄN TRỪ 1 AI , KHÔNG 1 AI VÔ NHIỄM TỘI ........................... nếu mình tưỡng tượng có người vô nhiễm tội , thì đó là tại mình tưỡng tượng (dĩ nhiên mình có quyền tưỡng tượng gì đó thì cứ  tưỡng tượng) , nhưng Kinh thánh nói rất rỏ MỌI NGƯỜI ĐỀU PHẠM TỘI ... và vào Ngày Phán Xét , Chúa sẽ dựa vào Kinh thánh , chứ không dựa vào sự tưỡng tượng của mình  2leluoi

Rôma 3:23

23 vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời,









b. tội do chính mình làm ra ... Paul đưa ra lập luận rất hay khi ông cho rằng 

- không có LUẬT , thì người ta không biết HÀNH ĐỘNG NÀO LÀ TỘI
- LUẬT được đưa ra , đễ người ta biết được HÀNH ĐỘNG NÀO LÀ TỘI
- nhưng khi LUẬT đưa ra , đúng ra , nó phải giúp con người ... tránh xa tội lỗi
- đàng này , LUẬT lại làm con người ... càng thu hút vào phạm tội


- tĩ dụ ... ngoại tình là phạm tội
- nếu không ai biết ... thì họ không bi cám dỗ ngoại tình
- nhưng khi .. ngoại tình được xem là phạm tội
- thì người ta lại thấy .. ngoại tình như là 1 trái táo thơm mà người ta cần phải táp 1 cái 


- LUẬT đưa ra để giúp người ta tránh phạm tội
- nhưng nó lại mang hậu quả ngược là .. người ta xem tội lỗi là trái táo thơm , mà người ta cần phãi táp 1 cái


CON NGƯỜI LÀM NHỮNG GÌ HỌ KHÔNG MUỐN LÀM
CON NGƯỜI PHẠM TỘI , DÙ LƯƠNG TÂM HỌ KHÔNG MUỐN 


Rôma 7:7-24

7 Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Luật pháp há là tội lỗi sao? Chẳng hề như vậy! Nhưng tôi chỉ bởi luật pháp mà biết tội lỗi; vì nếu luật pháp không nói: Người chớ tham lam, thì tôi đã không biết sự tham lam.
8 Ấy là tội lỗi đã nhơn dịp, bởi điều răn mà sanh ra mọi thứ ham muốn trong lòng tôi: vì không có luật pháp thì tội lỗi chết đi.
9 Ngày xưa tôi không có luật pháp mà tôi sống; như khi điều răn đến, thì tội lỗi lại sống,
10 còn tôi thì chết; vậy thì té ra điều răn vốn nên làm cho tôi sống, đã dắt tôi đến sự chết.
11 Vì tội lỗi đã nhơn dịp, dùng điều răn dỗ dành tôi và nhơn đó làm cho tôi chết.
12 Ấy vậy, luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình và tốt lành.
13 Vậy thì điều lành trở làm cớ cho tôi chết sao? Chẳng hề như vậy! Nhưng ấy là tội lỗi đã làm cho tôi chết, hầu khi nó nhơn điều lành làm chết tôi, tự bày ra nói là tội lỗi; đến nỗi tội lỗi nhơn điều răn trở nên cực ác.
14 Vả, chúng ta biết luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi là tánh xác thịt đã bị bán cho tội lỗi.
15 Vì tôi không hiểu điều mình làm: tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét.
16 Song nếu tôi làm điều mình chẳng muốn, thì bởi đó nhận biết luật pháp là tốt lành.
17 Bấy giờ chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng ấy là tội lỗi ở trong tôi.
18 Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn;
19 vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn.
20 Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy.
21 Vậy tôi thấy có luật nầy trong tôi: khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi.


22 Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Ðức Chúa Trời làm đẹp lòng;
23 nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy.

24 Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy?
Reply
#7
Vân tĩ dụ cái này cho mình dễ hiễu hơn về 2 cái tội trên


a. con nít vô tư , nó làm những gì nó thích ... tĩ dụ giành đồ chơi , nó giành cho bằng được , cứ như 2 football players giành nhau trái banh ... đây có thể coi như là "tội tỗ tông" , mình không cần dạy nó hành động như  vậy , nhưng bản chất tự nhiên của tội lỗi , nó hành động như vậy


b. khi lớn lên , trí hiểu biết nó nhiều hơn ... tạm cho "nó là người BIẾT ĐÚNG BIẾT SAI" ... dĩ nhiên không phải ai cũng vậy , nhưng tạm thời mình cho là như vậy

- khi thấy sự việc sai , nó không làm .... (dách lầu)  Thumbs-up4

- nhưng cũng có những lúc khi thấy sự việc sai , nó vẫn làm , mặc dù nó biết đó là sai ..... (trong chúng ta , đả có bao giờ chúng ta  trải qua kinh nghiệm này chưa ??? mình biết nó là sai , nhưng mình vẫn làm)

tĩ dụ , lái xe , biết là không được dùng cellphone (nhưng đôi khi cần tới , mình vẫn vừa lái vừa dùng cellphone) ... hay overspeed (nếu đường vắng xe , mình thích chạy phanh phanh , mà quên đi police có thể stop mình bất cứ lúc nào)

hay nhiều chuyện trong cuộc sống .. mình biết nó sai , nhưng mình vẫn bị lôi cuốn vào



NẾU MÌNH HIỂU NHƯ VẬY , THÌ MÌNH HIỂU Ý ĐOẠN KINH THÁNH RÔMA 7:7-24

- Paul là người biết đúng , biết sai
- ông biết ông chỉ nên làm điều đúng , tránh xa điều sai
- nhưng CÓ CÁI LỰC TỘI LỖI TRONG ÔNG , cứ thúc giục ông làm điềuông không muốn
- đó không phải là do ông làm , mà là do cái lực  tội lỗi bên trong ông làm
- điều này không có nghĩa là ... ÔNG TRỐN TRÁNH TRÁCH NHIỆM HÀNH ĐỘNG SAI TRÁI CUẢ ÔNG
- nhưng điều này nói lên ... CÓ SỰ CHIẾN ĐẤU GIỮA ÔNG VÀ LỰC TỘI LỖI , NHIỀU LẦN LỰC NÀY ĐẢ CHIẾN THẮNG ,  VÀ ÔNG THAN THÂN CHO SỰ HƯ MẤT CUẢ ÔNG   Crying-face4




NÓI TÓM LẠI

- cho dù mình là loại người nào ... BIẾT SAI TRÁI ... HAY KHÔNG BIẾT SAI TRÁI
- bên trong mình vẫn có cái LỰC CUẢ TỘI LỖI SAI KHIẾN MÌNH LÀM ĐIỀU "MÌNH KHÔNG NÊN LÀM"
- nếu "biết sai trái" ... thì mình sẽ có sự ray rức , khi mình chịu thua "lực của tội lỗi"
- còn nếu "không biết sai trái" ... thì mình vẫn bình thản , khi mình chịu thua "lực của tội lỗi"

ĐIỀU MÀ MÌNH CẦN PHẢI HIỂU Ở ĐÂY LÀ ... LỰC CUẢ TỘI LỖI HOẠT ĐỘNG MẠNH MẼ TRONG MỖI CON NGƯỜI CHÚNG TA ... 90% VẬT LỘN VỚI NÓ , MÌNH THUA   Crying-face4
Reply
#8
ix. tại sao nói tôi phạm tội , khi tôi chưa hề bị police bắt ?   Thumbs-up4


- LUẬT CHUÁ khác với LUẬT CON NGƯỜI
- bạn có thể chưa bao giờ bị police bắt , vì bạn chưa phạm luật con người ... hay bạn có phạm , nhưng bạn đả got away with it without being caught
- bạn không thể nói .... tui không phạm luật con người , tức là tui không phạm luật Chúa
- luật con người (bạn có thể get away with it) ... nhưng luật Chúa (bạn không có cách nào get away with it , vì Chúa ở tất cả mọi nơi , biết mọi điều chúng ta làm , chạy trời không khỏi nắng) 2leluoi




Trong 10 điều răn của Chúa ... Vân nói 10 điều răn dựa theo Xuất Ê díp tô ký 20 , chứ Vân không nói 10 điều răn bên CG đâu nhá 

- 4 điều răn đầu ... nói về giữa Chúa mình
- 6 điều răn cuối ... nói về giữa con ngườimình

trong 4 điều răn , có 1 điều Chúa đi sâu vào chi tiết , đó là "cấm thờ hình tượng"
mà con người thì không có "luật cấm" này 
đây là sự khác biệt lớn giữa LUẬT CHUÁ & LUẬT CON NGƯỜI

- con người không hề cấm thờ hình tượng
- nhưng Chúa thì có cấm thờ hình tượng


nếu mình có thờ hình tượng 

- yeah , mình không phạm luật con người
- yeah , nhưng mình có phạm luật Chúa








có nhiều người nói .. Chúa Jesus dạy "Kính Chúa , yêu người" ... that's it .. that's all i need to know

- đồng ý , nhưng để Kính Chúa , bạn có biết bạn phải làm gì không ??
- để yêu người , bạn có biết bạn phải làm gì không ??
- hay khi gặp chuyện , bạn lôi ra "kính Chúa , yêu người" ... mà không cần biểt ý nghĩa của 4 chữ này là gì ???

Confused-shrug-smiley-emoticon

- 10 điều răn trong Xuất Ê díp tô ký cho bạn hiễu ý nghĩa của 4 chữ này
- làm theo 4 điều răn đầu tiên ... tức là mình KÍNH CHUÁ
- làm theo 6 điều răn cuối cùng ... tức là mình YÊU NGƯỜI
Reply
#9
mình tìm hiểu chút xíu coi chuyện gì xãy ra trong "thiên đàng Ở ĐẦU TIÊN của Kinh thánh" ....   Sáng thế ký 3:1-7

và đừng quên là mình cũng có "thiên đàng Ở CUỐI CÙNG của Kinh thánh - đây chính là THIÊN ĐÀNG ĐỜI ĐỜI - ai vô được rồi , là không còn sợ gì nữa , ngay cả cọp , cũng không sợ"


- trong vườn Eden , có nhiều loại thú , nhưng con rắn được đề cập ở đây , nó có phải là Satan không ??? tại sao con rắn lại biết nói chuyện ?? có phải con thú nào trong vườn Eden cũng đều biết nói chuyện không ?? không phải con thú nào trong vườn Eden cũng biết nói chuyện , mà chỉ có con rắn này , được sữ dụng bởi Satan , nên mới biết nói chuyện thôi

Confused-shrug-smiley-emoticon

trả lời ngắn gọn và trực tiếp ... con rắn không phải là Satan .... Satan chỉ "dùng" con rắn đễ "xúi dại" Adam và Eva "đi ngược lại Ý Chúa" , that's all


- mình còn nhớ có lần Chúa Jesus gọi Peter là Satan , khi Peter "xúi dại" Ngài đừng bước trên con đường thập tự giá không ??


Mat 16:23

21 Từ đó, Ðức Chúa Jêsus mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả, cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại.
22 Phi-e-rơ bèn đem Ngài riêng ra, mà can rằng: Hỡi Chúa, Ðức Chúa Trời nào nỡ vậy! Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu!
23 Nhưng Ngài xây mặt lại mà phán cùng Phi-e-rơ rằng: Ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta! Ngươi làm gương xấu cho ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Ðức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta.





* SATAN DÙNG BẤT CỨ CÁI GÌ (HÌNH TƯỢNG , CON THÚ , CON NGƯỜI) ĐỄ XÚI DẠI CHÚNG TA ĐI NGƯỢC LẠI Ý CHUÁ *

- Chúa cấm thờ hình tượng hả ??? Satan nói "được , ta sẽ làm cho hình tượng TRỞ NÊN LINH THIÊNG "như biết khóc , biết chảy máu" để TỤI BÂY TIN VÀO" ... mình tin vào , thì mình đi ngược lại ý Chúa .. Satan vỗ tay mừng rỡ  Winking-thumbs-up-smiley-emoticon

- mình có biết ai chết không ???  2leluoi ... mình đi ngược lại ý Chúa , mình chết là cái chắc  Winking-thumbs-up-smiley-emoticon
Reply
#10
mục đích của Satan là gì ???

mục đích của nó đơn giãn lắm .... chỉ là 


MÌNH ĐI NGƯỢC LẠI Ý CHUÁ

LÀ NÓ VỖ TAY VUI MỪNG

NÓ CHỈ CẦN CÓ THẾ THÔI


Winking-thumbs-up-smiley-emoticon Winking-thumbs-up-smiley-emoticon Winking-thumbs-up-smiley-emoticon Winking-thumbs-up-smiley-emoticon Winking-thumbs-up-smiley-emoticon Tears-of-joy-smiley-emoticon Tears-of-joy-smiley-emoticon Tears-of-joy-smiley-emoticon Tears-of-joy-smiley-emoticon Tears-of-joy-smiley-emoticon
Reply
#11
Tội gì bị phạm ở vườn Eden ???

Sáng thế ký 3:1-7

- con rắn "dụ dỗ"  Eva ... ăn trái đó không chết đâu , mà được mở mắt ra , biết điều thiện và điều ác
- Eva thì sao ?? nhìn nó , vừa đẹp mắt , vừa mở được trí khôn .... thì còn chần chờ gì chưa táp ???
- chưa hết , Eva còn hái trái đó , đưa cho chồng cùng ăn ... để cùng nhau mở trí khôn  
TỘI KHÔNG VÂNG LỜI CHUÁ  vahidrk1







Sáng thế ký 3:8-13 

- câu 8 cho mình thấy ... trước đó , Đức Chúa Trời thường xuyên xuống thăm 2 vợ chồng , nhưng lần này , có chuyện lớn xãy ra
- Chúa hỏi Adam ... Adam đổ thừa qua vợ mình 
- Chúa hỏi Eva ... Eva đổ thừa qua con rắn
- không có phần Chúa hỏi con rắn ... chứ nếu có , chắc nó nhìn qua nhìn lại kiếm , không biết đổ thừa lên đầu ai được đây ???
TỘI ĐỔ VĂN THỪA - ĐỔ THỊ THỪA  vahidrk1
Reply
#12
x. hình phạt gì Chúa giáng lên con người và con rắn sau khi phạm tội ??   Thumbs-up4


Sáng thế ký 3:14-19

14 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời bèn phán cùng rắn rằng: Vì mầy đã làm điều như vậy, mầy sẽ bị rủa sả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng, mầy sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời.
15 Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người.


16 Ngài phán cùng người nữ rằng: Ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén; ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con; sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi.


17 Ngài lại phán cùng A-đam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn.
18 Ðất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng;
19 ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.









1. mình đừng bao giờ nghĩ .. mình phạm tội , Chúa không phạt mình .. là mình lầm to

quan trọng là ở THỜI ĐIỄM NÀO , mình nhận lãnh hình phạt của Ngài thôi ... chứ không có chuyện .. mình phạm tội , Chúa không phạt mình ... vì nếu Chúa không phạt người phạm tội , thì Ngài không phải là ĐẤNG CÔNG BÌNH   Admire



2. hình phạt tới con rắn đầu tiên nhất
- nó bò trên bụng , nó ăn bụi đất
- cái câu ăn tiền là câu 15 ... nói về cuộc chiến giữa Chúa Jesus và Satan ... Chúa Jesus ở đây được gọi là "dòng dõi người nữ" vì Mary đồng trinh khi mang thai Ngài ... tưỡng tượng hình ảnh ... Chúa Jesus sẽ đạp đầu Satan , và Satan sẽ cắn gót chân Ngài 



3. hình phạt kế dành cho người nữ Eva
- đau đớn khi sanh đẻ
- dục vọng lệ thuộc vào chồng
- chồng sẽ cai trị người nữ  Crying-face4



4. hình phạt cuối cùng dành cho người nam Adam
- làm việc cực nhọc mới có mà ăn (lúc này chưa có hệ thống welfare)
- con người chết xong sẽ trở về với cát bụi
Reply
#13
Sáng thế ký 3:15

15 Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người.


là lời tiên tri "Chúa khai chiến với Satan" , cũng như nói tiên tri về "sự sẽ tới của Chúa Jesus" (được gọi là dòng dõi người nữ , vì Mary đồng trinh khi mang thai Chúa Jesus)

cuộc chiến này diễn ra thế nào ?? ở thời điễm của mình , thì mình thấy được diễn biến cũng như kết quả của nó

- Chúa Jesus đả bước tới con đường thập tự giá .. con rắn cắn gót chân Ngài , và Ngài đạp đầu con rắn

- CHIẾN THẮNG , VICTORY , THUỘC VỀ CHUÁ JESUS ... VÌ SỰ CHẾT KHÔNG KỀM GIỮ ĐƯỢC NGÀI , 3 NGÀY SAU , NGÀI SỐNG LẠI ... Ở CÙNG CÁC MÔN ĐỒ THÊM 40 NGÀY .. CHUÁ JESUS TRỞ VỀ VỚI ĐỨC CHUÁ TRỜI TRƯỚC SỰ CHỨNG KIẾN CUẢ HỌ ... ĐỂ RỒI SAU NÀY NGÀI SẼ NGỒI TRÊN GHẾ QUAN TOÀ PHÁN XÉT THẾ GIAN  Tulip4

(mình phải hiểu ở đây .. nếu Chúa Jesus không sống lại , thì Satan chiến thắng , vì nó đả giữ được chân Chúa Jesus trong cõi chết)



****


còn riêng về chuyện Adam và Eva thì thế nào ??

- sau khi lãnh bản án , họ bị đuổi ra khỏi "thiên đàng Ở ĐẦU TIÊN cuốn Kinh thánh"

- Chúa cho thiên sứ gác các cửa , để không ai có thể vào được

- con người từ đó được sanh ra trong tội lỗi (được vaccinate tội của Adam và Eva - nên không ai thoát được cái tội cả .... càng trưỡng thành , thì con người càng tự làm tội "thêm cho" mình)


CHÍNH VÌ VẬY , MÀ MÌNH THẤY THẾ GIỚI NÀY ĐẦY RẪY TỘI LỖI ... CHO DÙ AI NÓI "TUI TU" , NHƯNG KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ "HỌ KHÔNG PHẠM TỘI"


Sáng thế ký 3

20 A-đam gọi vợ là Ê-va, vì là mẹ của cả loài người.
21 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng A-đam, và mặc lấy cho.
22 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời phán rằng: Nầy, về sự phân biệt điều thiện và điều ác, loài người đã thành một bực như chúng ta; vậy bây giờ, ta hãy coi chừng, e loài người giơ tay khiến cũng hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời chăng.
23 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen đặng cày cấy đất, là nơi có người ra.
24 Vậy, Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Ê-đen các thần chê-ru-bin với gươm lưỡi chói lòa, để giữ con đường đi đến cây sự sống



điều Vân thấy interesting ở đây là câu 22 ... loài người đã thành 1 bực như chúng ta 

- có phải con người phân biệt được điều thiện ác   NGANG HÀNG  với Chúa không ?
- câu trả lời chắc chắn là KHÔNG THỂ NGANG ĐƯỢC rồi
- nhưng câu này ý nói ... CON NGƯỜI MUỐN ĐƯỢC NGANG VỚI CHUÁ ... nên dẫn tới việc PHẠM TỘI KHÔNG  VÂNG LỜI
Reply
#14
ở đây Vân đố các bạn ... mình càng sống lâu , thì càng tốt , hay càng xấu ???

Confused-shrug-smiley-emoticon

bình thường mọi người trả lời .... mình càng sống lâu , càng tốt  Shy

nhưng theo Vân , thì lại nghĩ khác

mình càng sống lâu , càng xấu  Shy

vì càng sống lâu , mình càng có nhiều thời gian để phạm tội 

tội con nít , có thể đếm 10 .... nhưng tội người lớn , ngồi đếm đầu ngón tay , đầu ngón chân , vẫn chưa hết

(cái này là chưa nói tới chuyện ... believers hay unbelievers nhá)

bạn có đọc qua câu chuyện này chưa ??


Giăng 8

3 Bấy giờ, các thầy thông giáo và các người Pha-ri-si dẫn lại cho Ngài một người đờn bà đã bị bắt đang khi phạm tội tà dâm; họ để người giữa đám đông,
4 mà nói cùng Ðức Chúa Jêsus rằng: Thưa thầy, người đờn bà nầy bị bắt quả tang về tội tà dâm.
5 Vả, trong luật pháp Môi-se có truyền cho chúng ta rằng nên ném đá những hạng người như vậy; còn thầy, thì nghĩ sao?
6 Họ nói vậy để thử Ngài, hầu cho có thể kiện Ngài. Nhưng Ðức Chúa Jêsus cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đất.
7 Vì họ cứ hỏi nữa, thì Ngài ngước lên và phán rằng: Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhứt ném đá vào người.
8 Rồi Ngài lại cúi xuống cứ viết trên mặt đất.
9 Khi chúng nghe lời đó, thì kế nhau mà đi ra, những người có tuổi đi trước; Ðức Chúa Jêsus ở lại một mình với người đờn bà, người vẫn đương đứng chính giữa đó.
10 Ðức Chúa Jêsus bấy giờ lại ngước lên, không thấy ai hết, chỉ có người đờn bà, bèn phán rằng: Hỡi mụ kia, những kẻ cáo ngươi ở đâu? Không ai định tội ngươi sao?
11 Người thưa rằng: Lạy Chúa, không ai hết. Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Ta cũng không định tội người; hãy đi, đừng phạm tội nữa.




- chuyện người đàn bà phạm tội tà dâm bị ném đá
- khi Chúa Jesus nói ... AI CÃM THẤY MÌNH VÔ TỘI , THÌ HÃY TRƯỚC NHẤT , ĐẦU TIÊN LÀ NGƯỜI NÉM ĐÁ
- họ bỏ đi hết ... nhưng điều interesting ở đây là ... NHỮNG NGƯỜI CÓ TUỔI ĐI TRƯỚC 


GET IT ???

Shy
Reply
#15
cho nghe nhạc 1 cái nha







Khi Chúa Jesus nói câu này ....

7 Vì họ cứ hỏi nữa, thì Ngài ngước lên và phán rằng: Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhứt ném đá vào người.


nếu nói Mary là người vô tội

dĩ nhiên lúc nào bà cũng đi gần Chúa Jesus 

tại sao Kinh thánh không nói ... Mary bước ra ném đá , vì bà là người "duy nhất" vô tội 


Confused-shrug-smiley-emoticon
Reply