2022-02-11, 03:19 PM
Kinh thánh là vật vô tri, và tùy theo người diễn giải với mục đích gì nó trở thành công cụ phục vụ lợi ích cho nhóm người đó. Công giáo, Tin lành, hay các tà đạo đều dùng kinh thánh!
Cảnh giác với phương thức, thủ đoạn tinh vi của các tà đạo
Cập nhật: 12/01/2022 | 08:37
Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông xuất hiện một số đối tượng lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để tụ tập đông người, hoạt động mang màu sắc tôn giáo nhưng trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, mê tín dị đoan, phản khoa học, vi phạm pháp luật…
Theo Đại tá Đinh Sỹ Tuệ, Trưởng Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Đắk Nông, thời gian qua, diễn biến phức tạp là các nhóm tà đạo “Giê Sùa”, “Bà Cô Dợ”, “Hội thánh của Ðức Chúa Trời Mẹ”, “Trừ quỷ", “Thế giới đại đồng", “Pháp luân công”. Các tà đạo đều lợi dụng một số tôn giáo chính thống (chủ yếu là Tin lành), nhưng đối tượng cầm đầu cải biên, thêm bớt một số nội dung, xuyên tạc kinh thánh, từ đó xưng “đạo” và lập hội, nhóm tuyên truyền, lôi kéo người dân tin theo. Các hội, nhóm lập ra không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, nên hoạt động trái với chính sách, pháp luật của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến tín ngưỡng, tôn giáo chính thống và an ninh chính trị, trật tự xã hội.
Ví dụ như, tà đạo “Giê Sùa” không có giáo lý, giáo luật rõ ràng, do đối tượng David Her, người Mông tại Mỹ xuyên tạc kinh thánh rồi tuyên truyền, lôi kéo người khác tin theo. Khác biệt của tà đạo “Giê Sùa” với các hệ phái Tin lành khác là không thừa nhận tên Chúa là Giêsu; chuyển ngày sinh hoạt từ chủ nhật sang thứ bảy hàng tuần; không tổ chức Lễ Giáng sinh, Lễ Phục sinh hàng năm…
Tương tự, tà đạo “Bà Cô Dợ” do một đối tượng người Mông ở Mỹ là Vừ Thị Dợ tuyên truyền, phát tán. Ðây là đối tượng từng theo Công giáo và Hội thánh Tin lành, nhưng vi phạm giáo lý, giáo luật, xuyên tạc kinh thánh nên bị trục xuất khỏi giáo hội. Vừ Thị Dợ tự ví mình như "Ðức Mẹ", tuyên truyền rằng con trai Dợ là con của Chúa; Chúa sẽ tái lâm lần thứ hai và sẽ làm vua Mông…
Gần đây, có gần 100 người theo "Pháp luân công" ở xã Đắk Sin (Đắk R’lấp) khi bị nhiễm Covid-19 thì tự nhốt mình trong phòng kín đọc kinh cầu nguyện để chữa bệnh, rất phản khoa học.
Cảnh giác với phương thức, thủ đoạn tinh vi của các tà đạo
Cập nhật: 12/01/2022 | 08:37
Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông xuất hiện một số đối tượng lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để tụ tập đông người, hoạt động mang màu sắc tôn giáo nhưng trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, mê tín dị đoan, phản khoa học, vi phạm pháp luật…
Theo Đại tá Đinh Sỹ Tuệ, Trưởng Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Đắk Nông, thời gian qua, diễn biến phức tạp là các nhóm tà đạo “Giê Sùa”, “Bà Cô Dợ”, “Hội thánh của Ðức Chúa Trời Mẹ”, “Trừ quỷ", “Thế giới đại đồng", “Pháp luân công”. Các tà đạo đều lợi dụng một số tôn giáo chính thống (chủ yếu là Tin lành), nhưng đối tượng cầm đầu cải biên, thêm bớt một số nội dung, xuyên tạc kinh thánh, từ đó xưng “đạo” và lập hội, nhóm tuyên truyền, lôi kéo người dân tin theo. Các hội, nhóm lập ra không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, nên hoạt động trái với chính sách, pháp luật của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến tín ngưỡng, tôn giáo chính thống và an ninh chính trị, trật tự xã hội.
Ví dụ như, tà đạo “Giê Sùa” không có giáo lý, giáo luật rõ ràng, do đối tượng David Her, người Mông tại Mỹ xuyên tạc kinh thánh rồi tuyên truyền, lôi kéo người khác tin theo. Khác biệt của tà đạo “Giê Sùa” với các hệ phái Tin lành khác là không thừa nhận tên Chúa là Giêsu; chuyển ngày sinh hoạt từ chủ nhật sang thứ bảy hàng tuần; không tổ chức Lễ Giáng sinh, Lễ Phục sinh hàng năm…
Tương tự, tà đạo “Bà Cô Dợ” do một đối tượng người Mông ở Mỹ là Vừ Thị Dợ tuyên truyền, phát tán. Ðây là đối tượng từng theo Công giáo và Hội thánh Tin lành, nhưng vi phạm giáo lý, giáo luật, xuyên tạc kinh thánh nên bị trục xuất khỏi giáo hội. Vừ Thị Dợ tự ví mình như "Ðức Mẹ", tuyên truyền rằng con trai Dợ là con của Chúa; Chúa sẽ tái lâm lần thứ hai và sẽ làm vua Mông…
Gần đây, có gần 100 người theo "Pháp luân công" ở xã Đắk Sin (Đắk R’lấp) khi bị nhiễm Covid-19 thì tự nhốt mình trong phòng kín đọc kinh cầu nguyện để chữa bệnh, rất phản khoa học.