Mâm ngũ quả cho ngày Tết
#1
Hôm qua mình đã lo trang trí mâm ngũ quả 




[Image: PXL-20220126-213449462.jpg]



[Image: PXL-20220126-213436727.jpg]



[Image: Photo-Grid-1643309741956.jpg]



[Image: PXL-20220126-215215863.jpg]


Lần đầu tập viết thư pháp...trang trí bánh chưng 


[Image: PXL-20220126-202834677.jpg]




Costco bên mình chỉ bán hoa này


[Image: PXL-20220126-185847085.jpg]

Kiệu + dưa món  - mommy làm  



[Image: PXL-20220126-231135016.jpg]




[Image: Photo-Grid-1643309812002.jpg]



[Image: Photo-Grid-1643311642055.jpg]


Xôi vị- chỉ bỏ quế + gừng 




[Image: PXL-20220126-220007767.jpg]




 ai đã chuẩn bị cho Tết thì xin chia sẻ
Reply
#2
Nhìn hoàn tráng quá SugarBabe. Tulip4 Cheer
Musical-note_1f3b5A flower cannot blossom without sunshine nor a garden without love.Musical-note_1f3b5
Reply
#3
Thumbs-up4 Wow.  Hì hì…hì hì.  Nhìn thấy em SugarBabe chưn bầy mâm trái và củ kiệu ngon ghê.  Cảm ơn em SugarBabe.  Clinking-beer-mugs4 Cheer

Reply
#4
Mới nhìn vào tưởng em làm đám cưới cho em.

Xin lỗi anh đã thấy lộn.
Reply
#5
Trên chổ anh người ta xin nhánh hoa này về làm mai để chưng trong nhà

[Image: 456-AE80-F-11-DE-4-FDC-99-C5-81-E501-D8-C4-AB.jpg]
Reply
#6
Hôm nay mới nhận được bánh tét cùa chị Pvy.

[Image: 589-F64-EF-F105-4676-9-D87-E71-C26842-F31.jpg]

Gd gởi bưỡi, xoài, mãng cầu & vãi ...công nhận vãi ngọt quá, ăn sắp hết rồi Lol

[Image: E5-CED532-D9-CB-41-B8-B658-8232-A5-FE262-F.jpg]

[Image: FE66-A151-896-F-4-CCF-B7-B1-62-B9-E98554-B7.jpg]

Mãng cầu này sao cứng quá, không biết có phải loại này là vậy không?

[Image: 8-B643-FA2-A7-B9-47-D8-815-A-8-F124-C61-AE20.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#7
(2022-01-27, 10:13 PM)Saolấplánh Wrote: Trên chổ anh người ta xin nhánh hoa này về làm mai để chưng trong nhà

Xoá bỏ bớt cái hình

Hmm.... Cây này mấy năm nay ở VN chuộng nó vì họ gọi nó là mai Mỹ ...... Until then .... Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#8
Trông xôm tụ quá thấy thèm. Themdoan
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#9
(2022-01-28, 12:35 AM)005 Wrote: Trông xôm tụ quá thấy thèm.  Themdoan

Hmm... Thèm thèm thì đi mua chút đỉnh về nhà mà thưởng thức cái không khí Tết..... Until then .... Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#10
(2022-01-27, 10:23 PM)TeaOla Wrote: Gd gởi bưỡi, xoài, mãng cầu & vãi ...công nhận vãi ngọt quá, ăn sắp hết rồi Lol

  Hương Xuân là chùm vải ngọt
  Cho Tea ngồi bốc lủm cả ngày.

  Happy-smiley-emoticon
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#11
(2022-01-28, 12:36 AM)ngap_ruoi Wrote: Hmm...   Thèm thèm thì đi mua chút đỉnh về nhà mà thưởng thức cái không khí Tết.....   Until then ....   Good Luck....

 Mua không có ngừ ơi. Nhà iem ở chên núi xa lắm, đi tới chỗ có chợ Á Đông mà mua mí thứ này về là cỡ 100 cây số, mà tới đó cũng không có vì bên ni ít người Việt lắm không có như bên nớ đông như quân Nguyên mô. Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#12
(2022-01-28, 12:38 AM)005 Wrote:   Hương Xuân là chùm vải ngọt
  Cho Tea ngồi bốc lủm cả ngày.

  Happy-smiley-emoticon

Lol  má em hiểu em nhất Lol 

Bên anh người Việt có đón Tết như thế nào anh 5?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#13
Hmm.... Mâm của SB là .... Lượm quít thơm dư sài............. Mâm của Tea chỉ có 4 món chỉ thiếu dừa ... để thành.... Cầu vãi bưởi (đủ) sài..... Thôi dọt lè lẹ .... không thôi bị rượt.... Until then .... Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#14
(2022-01-28, 12:41 AM)TeaOla Wrote: Lol  má em hiểu em nhất Lol 

Bên anh người Việt có đón Tết như thế nào anh 5?

 Như ngày bình thường vậy cô Ba Trà ơi. Bên 5 chỉ những chỗ có đông thật đông người Việt như Berlin thì còn có chút không khí tết. Nhà 5 thì chỉ đặt mua bánh chưng thôi, 8,5 € một cái, rồi đặt luôn dưa món. Vậy thôi. Còn trái cây thì ra chợ Đức rinh mấy trái của phương Tây về. Giao thừa cúng ông bà. Không có không khí tết là bao. Con cái ngày Tết chúng không có về nhà cha mẹ. Mỗi năm chỉ về dịp Giáng Sinh và tết Tây thôi. Cho nên cha mẹ cũng không còn bày vẽ gì nữa. Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#15
(2022-01-28, 12:45 AM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Mâm của SB là ....  Lượm quít thơm dư sài.............     Mâm của Tea chỉ có 4 món chỉ thiếu dừa ...  để thành.... Cầu vãi bưởi (đủ) sài.....     Thôi dọt lè lẹ .... không thôi bị rượt....   Until then ....   Good Luck...

Em mua thêm trái đu đủ nữa là được ...Cầu bưởi đủ sài Lol Lol
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply