Số phận
#16
[quote='TeaOla' pid='410671' dateline='1642701081']
Tháng rồi cô bạn làm cùng ngành cho hay cô ta bị nghĩ việc do không chịu chích ngừa, có lần cổ nói với em thì ra đeo mask ít bị nhiễm bịnhLolđôi lúc cô này suy nghĩ em cũng không hiễu nỗi ..weird Lol :p


Vậy TeaOla có bao giờ wonder why cô bạn này willing to give up a $155k job vì lý do gì hay không?  Biggrin Lol
Reply
#17
(2022-01-20, 01:08 PM)Riêng Một Góc Trời Wrote: Vậy TeaOla có bao giờ wonder why cô bạn này willing to give up a $155k job vì lý do gì hay không?  Biggrin Lol

Em không thích ngồi một chổ rồi "wonder" ..ủa tại sao người ta làm vậy, sao không làm giống mình  Lol Biggrin
It's your choice, your call.

Hình như anh cũng là người không muốn chịu chích ngừa??
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#18
(2022-01-19, 05:41 PM)tuyetvan Wrote: Nói như Lan thì còn nói gì, TRỜI KÊU AI NẤY DẠ Ok-sign-smiley-emoticon

nhưng có nhiều người không tin vậy, thì Vân nói .. Nếu chích rồi, có bị lây thì cũng nhẹ thôi . Vân nghe nói vậy chứ không biết có đúng không 

Thì thây kệ, ai muốn chích thì chích, ai không muốn chích thì khỏi chích 

Giống như đi ra đường, ai muốn lái xe thì lái, ai muốn đi bộ thì đi, chứ không lẽ người đi bộ cứ bảo ANH LÁI XE RỦI ANH TÔNG TUI CHẾT THÌ SAO 

AI CŨNG CÓ QUYỀN TỰ DO CHRA HỌ Ok-sign-smiley-emoticon

Hmm.... Nói nghe hay quá..... Nói như vậy thì ..... "Ăn vào cũng chết không ăn cũng chết" ..... Vây thì thôi đừng ăn nữa chết đi cho rồi!!!!...

Khi tới cổng Trời ông Thánh Phêrô mở sổ và hỏi ....

Phêrô - Con chết vì bịnh gì, vì cái gì?
Người - Thưa con chết vì không ăn.
Phêrô - Tại sao không ăn?
Người - Thưa ăn vào cũng chết không ăn cũng chết cho nên con không ăn.
Phêrô - Vậy thôi con cứ ngồi đó đi ..... để ta ghi vào sổ.

Vài tiếng sau, vài ngày sau, vài năm sau.......... vài chúc ngàn năm sau.....

Người đành dơ tai lên hỏi - Thưa ngài con phải đợi tới chừng nào?
Thánh Phêrô đủng đỉnh mở sổ coi và đáp - Thôi con cứ chờ tiếp đi vì ...... "Vào nước trời cũng được không vào cũng được"...... thôi cứ ráng chờ đi ..... vì Trời đã giúp con có đồ ăn thức uống mà con chọn không ăn thì .... thì con cứ chờ đi....


Vậy rút tỉa kinh nghiệm là nên ăn ..... lỡ có chết ..... ngồi chờ lâu cũng không bị đói bụng..... Rollin Rollin ... Until then ... Good Luck....

Ps... Sự "cố ngu" thì chắc hết thuốc chữa .......... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#19
🤣

NR lúc nào cũng nói chuyện nonsense 

Chắc muốn vô record người nói chuyện nonsense nhất VB?

Vân biết những câu chuyện NR nói, cái nào tác giả là NR, cái nào tác giả là người khác nữa 

Btw, câu chuyện Vân và Lan đang nói  chẳng ăn nhập gì tới câu chuyện .. ngồi chờ ở cửa thiên đàng, hay nhịn đói cả

Hình như NR không hiểu câu TRỜI KÊU AI NẤY DẠ 

nếu không hiểu thì cho Vân biết, Vân sẽ giải thích cho hiểu.. chứ đừng đem râu ông nọ cắm cằm bà kia 

Tears-of-joy-smiley-emoticon





TRỜI KÊU AI NẤY DẠ LÀ KHI MÌNH TỚI NGÀY GIỜ CHẾT, LÀ MÌNH PHẢI CHẾT

CHO DÙ MÌNH CÓ LEO VÀO RỪNG, TRỐN NGOÀI HOANG ĐẢO, MÌNH CŨNG PHẢI CHẾT

HIỂU CHƯA 

KHÔNG DÍNH DÁNG GÌ TỚI NHỮNG CÂU CHUYỆN NONSENSE CỦA NR GÌ CẢ
Reply
#20
Trong trường hợp này TRỜI KÊU AI NẤY DẠ là

Tỉ dụ TRỜI KÊU MÌNH 

- mình chích, mình cũng chết
- mình không chích, mình cũng chết 

Dĩ nhiên mình có quyền lựa chọn chết sau khi chích hay chết sau khi không chích 

PERSONAL CHOICE

Tears-of-joy-smiley-emoticon
Reply
#21
Chị TV giả ngu hay quá hà...Chuyện của anh NR nói chỉ là nói kiểu ví vụ, nhưng tại chị thích nói chuyện Chúa với kinh thánh nên ảnh mới nói kiểu có liên quan tới những nhân vật có trong kinh thánh thôi. Chuyện ảnh nói có liên quan tới câu "Trời kêu ai nấy dạ" kiểu của chị đó chứ, tại chị giả ngu nên chị thấy nonsense thôi đó chịBecuoi...Còn nữa, tui nói chuyện trời kêu ai nấy dạ bằng kiểu cách khác và kiểu suy nghĩ của tui coi như là rất khác với chị nên khi chị kéo tên Lan ra nói trong post trước đó tui im luôn...Vì nếu nói tiếp tui sợ mình sẽ choảng nhau trong thread của anh 5 nữa đó.....Tui không muốn giống như ngày xưa, đi tới đâu là lửa cháy tới đó nên tui xóa lẹ cái post tui nói chuyện với chị luôn. Shy Grinning-face-with-smiling-eyes4
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#22
Lan thông minh quá vậy Lan cho Vân biết NR nói liên quan tới TRỜI KÊU AI NẤY DẠ ở chỗ nào 

Và ý Lan khi nói câu đó nghĩa là gì  Thanks-sign-smiley-emoticon
Reply
#23
Tui chỉ trả lời câu hỏi thứ 2 của chị thôi nha....Ý tui có nói là mình cứ đi tiêm vaccine như mọi người đi...Tiêm để cho mình an tâm, tiêm để mình cho mọi người biết mình có trách nhiệm với bản thân và với xả hội thôi...Còn nếu vẫn chết vì bị con covid nó vật thì coi như mình đã tới số, trời kêu thì phải dạ thôi...Hiểu chưa? Nếu vẫn chưa hiểu nữa thì...kệ chị!  Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon

Edit....@ chị TV: Mình nên để cho thread của anh 5 được vui với hai chữ BÌNH AN đi chị. Nên nếu chị TV muốn gì thì mở thread khác ra nói, vậy sẽ thích hợp hơn. Tui sẽ không vô đây nói chuyện tào lao hay đấu gỏ với chị nữa đâu. OK?
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#24
Lan vân chưa hiểu NR nói chuyện liên quan gì tới TRỜI KÊU AI NẤY DẠ 

thì không nên ra nói chuyện cho NR, 

Chiều về Vân nói chuyện với Lan
Reply
#25
(2022-01-20, 02:28 PM)tuyetvan Wrote: Trong trường hợp này TRỜI KÊU AI NẤY DẠ là

Tỉ dụ TRỜI KÊU MÌNH 

- mình chích, mình cũng chết
- mình không chích, mình cũng chết 

Dĩ nhiên mình có quyền lựa chọn chết sau khi chích hay chết sau khi không chích 

PERSONAL CHOICE

Tears-of-joy-smiley-emoticon

Hmm....   Thôi để kể chuyện không ra gì tiếp.....    

Có 1 ông hộ phú hay ông người giầu có. Khi đi đò, lỡ trợt chân té xuống nước, có 1 người thanh niên bơi giỏi nhảy xuống bơi tới ông ta để kéo ông ta vào bờ.

Thanh niên - Ông bình tĩnh để con kéo ông vào bờ.
Ông nhà giầu - Không cần Chúa sẽ cứu tôi.


Và thanh nhiên kia đành bơi trở lại đò.    Khi con đò đã quay đầu và đậu ở gần đó.

Ngươi ta phóng loa -  Ông hãy mau mau bơi lại đò.
Ông nhà giầu - Không cân Chúa sẽ cứu tôi.


Người lái đó phải đành cho đò tới sát ông.

Người ta lại nói -  Ông dơ tay lên để tụi tui kéo ông lên.
Ông nhà giầu đáp lại -  Không cần Chúa sẽ cứu tôi.


Và dĩ nhiên người ta phải qua đò lại và chở mọi người qua sông .....    Khi con đò đã đi rồi thì ông nhà giầu đuối sức và đã chết đi.....   khi tới thiên đàng

Ông nhà giầu hỏi với ông Thánh Phêrô -   Chủa ở đâu mà sao không tới cứu tôi?
Thì ông Thánh Phêrô chưa kịp đáp thì có tiếng -  Ta đã tới và đã cho người cứu con rồi.
Ông nhà giầu - Cứu con hồi nào mà bây giờ con đã bị chết?
Có tiếng vang lên -  Lần đầu ta đã cho người thanh niên bơi tới cứu con.    Lần thứ hai ta đã cho con đò quay lại mà con không chịu bơi tới.   Lần cuối thì con lại không dơ tay lên để được cứu vớt.


Lúc này ông Thánh Phêrô đang suy nghĩ ......   Đúng là bó tay luôn.
Và tiếng còn vang lên - Ta đã ra tay để cứu con tới 3 lần. Mà con còn không chịu, thì ta cũng chịu thua luôn .....  Vậy thì con cứ chờ Thánh Phêrô  xét sổ......


Vậy thì Thánh Phêrô sẽ làm gì??....     Dĩ nhiên ngài sẽ phán.....  Thôi ngồi đó mà chờ thêm đi!  

Và cũng như trên trần thế .....  người ta đã có thuốc để giúp chống lại con Cô Vít .....  ở đó mà cứ chờ Chúa tới cứu thì......   khi sau bị đi đong, đi đứt, đi bán muối thì...... thì chắc cũng vẫn phải chờ dài dài như thường......     Until then ....   Good Luck....

Ps...   Sự trùng hợp và ngâu nhiên .....   Vì họ đã chích 2 mũi thuốc và thêm 1 mũi hổ trợ rồi ..... ở đó mà chờ chi (mô với rựa)?....   LOL-4  LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#26
(2022-01-20, 02:42 PM)TTTT Wrote: Chị TV giả ngu hay quá hà...Chuyện của anh NR nói chỉ là nói kiểu ví vụ, nhưng tại chị thích nói chuyện Chúa với kinh thánh nên ảnh mới nói kiểu có liên quan tới Chúa thôi. Chuyện ảnh nói có liên quan tới câu "Trời kêu ai nấy dạ" kiểu của chị đó chứ, tại chị giả ngu nên chị thấy nonsense thôi đó chịBecuoi...Còn nữa, tui nói chuyện trời kêu ai nấy dạ bằng kiểu cách khác và kiểu suy nghĩ của tui coi như là rất khác với chị nên khi chị kéo tên Lan ra nói trong post trước đó tui im luôn...Vì nếu nói tiếp tui sợ mình sẽ choảng nhau trong thread của anh 5 nữa đó.....Tui không muốn giống như ngày xưa, đi tới đâu là lửa cháy tới đó nên tui xóa lẹ cái post tui nói chuyện với chị luôn. Shy Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hmm.... Đừng có quá sợ anh 5...... Vì giờ này anh đang khò khò trong chuồng ..... Chừng nào anh thức thì .... thì mình lên chuồng khò khò thì đâu có sao đâu...... Hahahahahahahahahahaha.... Until then .... Good Luck...

Ps.. Nói vậy chứ người ta đa phờ người .... đúng không dám nói là phờ râu lo chuyên C/T Tết ..... Nói người ta phờ râu như lỡ như anh 5 cao hết râu thì đâu có đúng, phải không??? ...... Hahahahahahahahahahaha...... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#27
In the meantime Lan suy nghĩ tại sao bác sĩ y tá lại từ chối chích thuốc, không lẽ họ thấy người ta chết vì covid mà lại không có trách nhiệm với chính họ

Ttyl
Reply
#28
Đâu phải bác sĩ và y tá đều biết nhận xét đúng hết và tránh hoài nghi này nọ.  Phần trăm bác sĩ và y tá chọn chích hay là không chích, bên nào cao hơn?
Reply
#29
(2022-01-20, 03:13 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....  Đừng có quá sợ anh 5......  Vì giờ này anh đang khò khò trong chuồng .....   Chừng nào anh thức thì .... thì mình lên chuồng khò khò thì đâu có sao đâu......  Hahahahahahahahahahaha....     Until then ....  Good Luck...

Ps..   Nói vậy chứ người ta đa phờ người ....  đúng không dám nói là phờ râu lo chuyên C/T Tết .....   Nói người ta phờ râu như lỡ như anh 5 cao hết râu thì đâu có đúng, phải không??? ......  Hahahahahahahahahahaha......    LOL-4  LOL-4

Nói cho đúng hơn là Lan ngại phải làm um xùm trong thread của anh 5 thôi hà anh NR. Với lại anh 5 hiền như vậy thì có gì mà phải sợ...Hơn nữa anh 5 là người mới, Lan không muốn làm ảnh "sợ" Lan thì đúng hơn đó anh ui.  Happy-smiley-emoticon
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#30
Vân đả nói rồi, câu chuyện đó không lên hề gì tới TRỜI KÊU AI NẤY DẠ

nó chỉ khuyên mình 

KHI CẦU NGUYỆN, HÃY QUAN SÁT SỰ TRẢ LỜI CỦA CHÚA, KHI CHÚA TRẢ LỜI RỒI, HÃY CHẤP NHẬN VÀ CÁM ƠN 

HOÀN CẢNH KHÔNG LIỀN HỆ GÌ TỚI TRỜI KÊU AI NẤY DẠ 

HIỂU SỰ KHÁC BIỆT  KHÔNG
Reply